Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 224

Chương 224 · 378 chương

Chapter 224: Báu Vật Của Phù Thủy Ngôn Linh Karly Pulan (8) | Cuộc Đàm Phán Bắt Đầu

Haise và Phu nhân Bá tước Dantalion, tức Karly Pulan, di chuyển ra khu vực bàn ở ban công.

Karly Pulan mang theo một chai rượu vang. Ả cũng lấy cho Haise một chiếc ly, nhưng cậu từ chối.

Không cần dùng đến dụng cụ mở nút chai, ả lên tiếng:

"Mở ra."

Nút bần của chai rượu bật ra cái "bốp".

Trong tay Haise lúc này đang nắm chặt một khẩu súng lục tự động Glock 18 có gắn nòng giảm thanh.

Karly Pulan cũng đã nghĩ đến việc dùng [Ngôn Linh] tẩy não Haise, nhưng ngay khoảnh khắc ả có ý định đó, cậu ta chắc chắn sẽ bắn nát sọ ả.

Nhận định trực giác của Haise nhạy bén đến mức bất thường, ả quyết định từ bỏ ý định tẩy não.

Rót rượu vang vào ly, Karly Pulan cất lời:

"Cậu nhắm mắt cho qua chuyện này được không?"

Đó là câu nói đầu tiên của ả.

Lông mày Haise khẽ giật, Karly Pulan nhấp một ngụm rượu vang.

"Cậu chắc hẳn chẳng có nghĩa vụ gì với đất nước này đúng không. Dù sao thì cậu cũng chỉ làm ba cái trò mèo này theo lời Eclipse thôi mà? Con bé đó chỉ đang muốn tận hưởng thú vui thôi. Chà, dù sao nếu ta đụng đến [Bạc Minh Tinh - Silver Vesperia] của nó thì ta cũng sẽ bị nhắm tới nên ta sẽ không làm vậy đâu."

"…Ngươi định chiếm đoạt quốc gia này đúng không."

"Thì đúng vậy. Nhưng ta không có ý đồ gì mờ ám đâu. Ta chỉ muốn biến nhà vua thành một Mộc Ngẫu, tạo ra một nơi thuận tiện cho [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba] bọn ta thôi… Ta hoàn toàn không nghĩ tới mấy chuyện tày trời như phát động chiến tranh với quốc gia khác hay tiêu diệt nhân loại đâu."

"…"

Haise lườm Karly Pulan. Cậu dùng ngón tay gõ gõ lên khẩu súng lục tự động theo một nhịp điệu đều đặn.

Sau đó, cậu gằn giọng mang theo sự phẫn nộ:

"Ngươi đã bắt cóc Simoon."

"Con bé là Ma tộc quý hiếm ở Nhân giới mà. Thằng nhóc em trai sinh đôi của nó lại sở hữu [Over Skill], ta nghĩ nếu đem bán ở Ma giới thì sẽ được giá cao lắm."

Ả thú nhận toàn bộ sự thật. Kể từ khi bị Haise nhìn thấu thân phận, Karly Pulan quyết định không nói dối nữa.

Một thiếu niên lạnh lùng và không hề khoan nhượng. Đó là đánh giá của Karly Pulan về Haise.

"Nhưng ta từ bỏ rồi. Vì ta biết có một con quái vật như cậu ở bên cạnh tụi nó mà."

"…"

"Ta hỏi lại lần nữa. Cậu nhắm mắt làm ngơ cho ta được không? Bọn ta chỉ muốn có một cứ điểm ở Nhân giới thôi. Cho đến nay, bọn ta vẫn luôn được sự bao che của Eclipse."

"…"

"Khi tẩy não nhà vua xong, bọn ta chỉ cần một nơi trú ngụ, chu cấp tiền bạc và cung cấp thông tin. Bọn ta là đạo tặc… Bọn ta sẽ tự tay giành lấy những thứ bọn ta muốn, những thứ quý hiếm. Nếu cậu tha cho ta, ta thề sẽ không làm 'phi vụ' nào xung quanh cậu. Thấy sao?"

"…"

Haise vẫn trừng mắt nhìn Karly Pulan.

Karly Pulan rót thêm rượu vang vào ly, rồi nói tiếp:

"Ta hiểu cảm giác cay cú khi bị Eclipse quay như dế của cậu. Nhưng dù cậu có giết ta ở đây thì cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. À, nếu cậu tha cho ta, ta có thể giúp cậu một chuyện… Thế nào?"

"…"

Lông mày Haise lại khẽ giật.

Cậu suy nghĩ một lát.

Đúng là số phận của Vương quốc Plumeria ra sao hoàn toàn không liên quan gì đến Haise. Nếu những gì Karly Pulan nói là thật, thì quốc gia này chỉ đơn giản là bị 'lợi dụng'.

Bọn chúng sẽ không tuyên chiến với Vương quốc Heiberg, cũng không điều động đội quân Pháp sư.

"Ta nhắc lại nhiều lần rồi, bọn ta là đạo tặc. Bọn ta chỉ hành động để đoạt lấy thứ mình muốn thôi. Sao, cậu đã chịu nghe lọt tai chưa?"

"…"

Haise ngồi ngả người tựa sâu vào ghế.

"…Những lời đó, ngươi chắc chắn là sự thật chứ?"

"Ừ. Ta không nói dối cậu đâu… Ta cũng tiếc mạng sống của mình lắm chứ. Nhìn ánh mắt của cậu là ta biết. Chẳng phải lúc nãy cậu đã định giết ta rồi sao?"

"Không sai. Ta đã nghĩ xem nên giết ngươi bằng cách nào. Định cho cô một viên kẹo đồng xuyên sọ ngay trước mặt nhà vua và giới quý tộc để phơi bày thân phận Ma tộc da đen có sừng trên đầu."

"Đáng sợ quá đi… Ta không muốn làm kẻ thù của cậu đâu."

Việc kết liễu Karly Pulan ở đây rất dễ dàng.

Trận chiến của nhóm Sasha với đồng bọn của ả có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng…

"…Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đi đúng như kịch bản của cô ta."

"Eclipse ấy à?"

"Ừ. Con ả đó… dám gài bẫy ta. Ta sẽ bắt ả phải trả giá. Hay đúng hơn, ta muốn nghiền nát công hội của con ả đó."

"…Cậu nói nghe đáng sợ thật đấy. Chắc chắn cuộc nói chuyện này cũng đang bị nghe lén rồi."

"Chẳng có vấn đề gì."

Nói rồi… Haise lấy một tờ giấy da nhỏ từ Hộp vật phẩm ra.

Cậu trượt nó trên bàn, đưa cho Karly Pulan.

Karly Pulan nhíu mày, liếc nhìn Haise rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ta tha cho ngươi cũng được."

Haise khoanh tay, dùng ngón tay gõ nhịp vào bắp tay rồi nói:

"Có chắc không đấy? Như thế thì trúng kế của Eclipse rồi? Con bé đó chắc chắn đã tính đến khả năng cậu sẽ tha cho ta để trả đũa nó. Hay nói đúng hơn, nó đã lường trước mọi khả năng rồi mới đưa ra thỏa thuận với cậu. Nó dư sức đoán được cậu sẽ thả ta đi."

"Không liên quan. Ta mặc kệ toan tính của ả, đó là điều ta muốn."

Karly Pulan dùng ngón tay gõ nhịp vào ly rượu vang, cất lời:

"Tuy nhiên… nếu ngươi còn dám nhắm vào Ethan và Simoon một lần nữa, ta sẽ không thương tiếc."

"Ta hiểu rồi. Ranh giới sinh tử khi đi trộm cắp và khả năng cao bị lấy mạng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau mà… Được rồi, chuyện đến đây là xong, giao kèo thành công nhé."

"…"

Karly Pulan mấp máy môi, rồi gật đầu.

"Bọn kia ngưng chiến rồi. Vậy ta xin phép đi trước đây."

"…Này."

"Ta biết rồi. Ta sẽ không làm gì hơn ngoài việc tẩy não đâu."

Karly Pulan lấy chiếc quạt giấu trong ngực áo ra, bật mở.

"Hí hí hí, [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker]… biết đâu sau này chúng ta sẽ có một mối quan hệ dài lâu theo đúng nghĩa đen đấy?"

"…Ta xin từ chối."

Karly Pulan vẫy tay nhẹ nhàng rồi rời đi.

Ngay sau đó, như đã tính toán từ trước, Eclipse xuất hiện.

"Vất vả cho anh rồi. Hì hì, anh định bỏ qua cho cô ta sao. Là để trả đũa tôi à? Nhưng… Karly Pulan biết rõ hậu quả nếu đối đầu với tôi, nên ngoài việc tẩy não nhà vua ra thì tuyệt đối sẽ không làm gì khác. Dù anh có kết liễu cô ta hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Hì hì, tuy tôi muốn xem các người sẽ nhảy múa ra sao cơ… nhưng đây cũng là một cái kết thú vị."

Nhìn từ ban công về phía ngai vàng, có thể thấy Karly Pulan đang chào Quốc vương. Khi Karly Pulan nói điều gì đó, ánh mắt nhà vua lập tức trở nên đờ đẫn, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Có lẽ cô ta sẽ giành được một vùng đất nào đó trong lãnh thổ. Và nơi đó sẽ trở thành căn cứ của [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba]. Một băng đạo tặc lừng lẫy hoạt động giữa hai thế giới Người và Ma được Vương quốc Plumeria bao che."

"…"

"Aaahh, vui thật đấy. Haise… tối nay cảm ơn anh nhiều nhé. Nhờ anh mà tôi đã được xem một màn trình diễn thật mãn nhãn. Này… nếu rảnh, anh có muốn qua phòng tôi không? Nếu là anh, tôi sẵn lòng 'hầu hạ' đấy."

Haise đứng dậy.

Ngay lúc đó, Sasha từ trên không thả người xuống, đáp đất không một tiếng động.

"Haise, kẻ thù đột nhiên rút lui rồi. Chúng bảo là mục tiêu đã hoàn thành…"

"Chuyện đó để sau đi. Rời khỏi đây thôi."

"À, ừ…"

Sasha liếc nhìn Eclipse, nhưng cô ta chỉ nhoẻn miệng cười.

Sasha cất kiếm vào Hộp vật phẩm, rồi cùng Haise rời khỏi hội trường bữa tiệc.

…

Quay về nhà trọ của Ul, Haise thay lại bộ trang phục thường ngày.

Lát sau, Hijiri, Claire và Presea hớt hải xông vào phòng.

"Hài sế!! Á trời ơi, bực chết đi được!! Đang quýnh lộn thì cái lão già đó bỗng dưng bảo 'Xong việc rồi' rồi biến mất tiêu!!"

"Cái con nhóc trông như cục slime kia cũng bay hơi luôn."

"Chuyện gì thế nhỉ… tự nhiên lại bỏ đi."

Có vẻ như tất cả đều bình an vô sự.

Và rồi, cánh cửa phòng mở ra, Weiss thản nhiên bước vào.

"Thưa Quý ông. Tôi vô cùng xin lỗi… Địch đã chạy trốn trong lúc giao tranh."

"Đừng bận tâm. Cô bình an vô sự là tốt rồi… cơ mà tôi cũng không lo lắm."

"Cảm ơn Quý ông. Vậy tôi xin phép túc trực chờ lệnh."

Weiss đi về góc phòng, rồi đứng bất động tại đó.

Sasha và Tycoon sau khi thay đồ xong cũng bước vào phòng.

"Haise. Cậu phải giải thích cho bọn tôi nghe, chuyện nhiệm vụ rốt cuộc là sao?"

"Kết thúc tất cả rồi. Karly Pulan đã tẩy não nhà vua. Ả sẽ xây dựng sào huyệt tại đất nước này. Làm căn cứ cho [Tứ Thập Đại Đạo Alibaba]."

"Cái gì… Haise, cậu biết chuyện đó mà không làm gì sao!?"

"Đúng. Tôi không thể làm được. Giết ả thì được đấy, nhưng làm thế thì vô nghĩa."

"Ý cậu là sao…"

"Xin lỗi nhé Tycoon. Karly Pulan là kẻ xấu thật, nhưng sao cũng được. Kẻ đáng ghét hơn thế là… Eclipse."

"Cái gì?"

"…Phần còn lại để tớ giải thích cho."

Sasha kể lại toàn bộ sự thật mà Eclipse đã tiết lộ cho mọi người nghe.

Rằng tất cả chỉ là 'trò tiêu khiển' do Eclipse sắp đặt. Rằng nhóm Haise chỉ là những con rối nhảy múa trên lòng bàn tay của cô ta.

"…Cái quái gì thế. Tớ băm vằn con ả đó ra được không?"

"B-Bình tĩnh đi chị Hijiri. Sư phụ à chuyện đó… đúng là đáng ghét thật, nhưng tính sao giờ ạ?"

Trước câu hỏi của Claire, Haise cất giọng:

"Tôi sẽ tự tay nghiền nát công hội của con ả đó. Lần này tôi thật sự điên tiết rồi…"

Haise vừa dứt lời, Tycoon liền buông một tiếng thở dài.

"Nghiền nát sao… Cậu định vác xác tới tận nơi đập phá à?"

"Ai biết được. Nhưng… lần này, tôi bắt ả phải trả giá. Xin lỗi hai cậu nhé Sasha, Tycoon… đành từ bỏ thông tin về [Tiểu Viên Địa Đàng] vậy."

"…"

Thấy Haise quả quyết như vậy, Presea lên tiếng:

"Vậy, bọn tôi có thể giúp được gì đây?"

"Không cần. Mà đúng hơn, riêng lần này các cô đừng nhúng tay vào… rõ chưa."

"…Tôi hiểu rồi."

Giọng Haise tuy nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sức mạnh đanh thép.

Bạn đã đến cuối chương 224.

Không gian đọc của bạn