…Ư
Khi Simoon mở mắt ra, đó là một căn phòng vô cùng đẹp đẽ.
Cô đang nằm trên một chiếc giường. Chiếc giường êm ái này cao cấp hơn rất nhiều so với chiếc giường ở phòng của cô hay ở quán trọ.
Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng khá rộng rãi.
"…Đây là đâu"
Có giường, ghế sofa, bàn làm việc, tủ quần áo, trông nó giống như phòng riêng của ai đó.
Tuy nhiên, là một người làm việc tại quán trọ, Simoon lập tức nhận ra ngay.
"Quán trọ… sao?"
"Chính xác."
Có tiếng ai đó đang ngồi trên ghế.
Đó là một người phụ nữ mặc hiệp sĩ phục màu trắng, đội mũ sĩ quan, mái tóc trắng dài, bên cạnh chiếc ghế có đặt một thanh kiếm.
Cô ta ngồi trên ghế, bắt chéo chân. Chiếc váy cô ta mặc để lộ đôi chân dài miên man, chỉ riêng động tác đổi tư thế chân thôi cũng đủ tỏa ra một áp lực vô hình.
Không thể nào. Simoon vừa mới quan sát chiếc ghế xong, rõ ràng lúc nãy không có ai ngồi ở đó cả.
Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc rời mắt, một người phụ nữ đã ngồi chễm chệ ở đó.
"C-Cô là ai…? Với lại, nơi này là…"
"Ta là Shirley. Và đây là một căn phòng trọ nằm trong Thiên Đường Ước Mơ, Hy Vọng và Tình Yêu Fantastic Fantasia. Em vẫn còn nhớ chứ? Em đã bị bọn ta bắt và đưa đến nơi này."
"…!"
Nhớ lại mọi chuyện, Simoon liền tỏ ra cảnh giác. Thế nhưng… Shirley chỉ mỉm cười.
"Không cần phải cảnh giác đâu. Ta sẽ không làm gì em cả."
"…Mấy người định làm gì tôi?"
"Thu nhận làm thành viên."
Được trả lời ngay tức khắc, Simoon ngơ ngác đứng hình.
"T-Thành viên?"
"Phải. Thiếu nữ Ma tộc Simoon. Em hoàn toàn xứng đáng để trở thành thành viên của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba bọn ta… Hiện tại em vẫn còn non nớt, nhưng nếu được ta chỉ dạy, em chắc chắn có thể đạt được sức mạnh sánh ngang với một mạo hiểm giả hạng S."
Shirley nở một nụ cười ôn hòa, tiến lại gần chiếc giường nơi Simoon đang nằm.
Cô ta đưa tay ra, xoa đầu Simoon… rồi chạm vào bên thái dương nơi từng có một chiếc sừng mọc ra.
"Chiếc sừng vốn là biểu tượng của Ma tộc. Không ngờ em lại tự tay bẻ gãy nó…"
"…"
"Nghe nói Ma tộc vốn dĩ có đặc trưng là làn da ngăm, đôi mắt đỏ rực và hai chiếc sừng mọc trên đầu. Thế nhưng… em lại sinh ra với làn da trắng và chỉ có duy nhất một chiếc sừng. Và người em song sinh của em cũng vậy… như thể hai đứa đã chia đôi nó ra."
"…Thì đã sao chứ?"
"Hai đứa có nghĩ rằng mình khác biệt so với những Ma tộc khác không? Nhưng… Boss của chúng ta lại có suy nghĩ khác. Đó là hai đứa vô cùng đặc biệt."
"Đ-Đặc biệt…?"
Shirley mỉm cười. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, một đôi nam nữ bước vào.
"Aaa, ngon tuyệt cú mèo! Đúng là đồ ăn ở khu phố ăn chơi là số một!"
Một gã đàn ông với mái tóc đỏ dựng ngược, Frez.
"Mấy cửa hàng thời trang ở đó cũng tuyệt nữa. Tôi đã mua được bao nhiêu là đồ này."
Cô nàng Verbena với mái tóc đen ngắn, hai tai đeo đầy khuyên tai, ăn mặc vô cùng mát mẻ.
Cả hai đều là thành viên chính thức của băng cướp cấp SS Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.
Họ nhìn Simoon rồi cười lớn.
"Ồ, tỉnh rồi đấy à."
"Mà giờ tôi mới để ý nha~ Con bé đó thực sự là Ma tộc sao?"
"…Ư"
Bị nhìn chằm chằm, Simoon thu mình nép vào góc giường.
Shirley ngồi lại vào ghế, nói với Simoon.
"Phải. Trước mắt em cứ tự hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình đi. Chẳng mấy chốc, bọn ta cũng sẽ đưa cả em trai của em tới đây… Sau đó, bọn ta sẽ huấn luyện em để em xứng đáng trở thành đồng bọn của chúng ta."
"…Mấy người định bắt cả Ethan tới đây sao?"
Simoon hỏi lại để xác nhận.
Nghe vậy, cả Frez, Verbena lẫn Shirley đều gật đầu.
"Yên tâm đi nhóc. Tụi này sẽ không làm nó bị thương đâu."
"Mà, nhiệm vụ này chắc cũng dễ xơi thôi."
"Chính là như vậy. Tạm thời em sẽ phải chịu chút bất tiện, nhưng…"
"Mọi người ơi."
Simoon nhìn vào gương mặt của ba người bọn họ… rồi lo lắng nói.
"Chuyện đó… mọi người nên dừng lại đi thì hơn. Với lại… tôi nghĩ mọi người nên thả tôi ra thì tốt hơn."
"Hả?"
"Tôi cũng không rõ lắm… nhưng việc mọi người bắt cóc tôi… chắc chắn đã bị phát hiện rồi."
"…Nhóc đang nói cái gì thế?"
"Chắc chắn… anh ấy sẽ tới cứu tôi đấy."
"…Ồ."
Simoon thực sự lại lo lắng cho ba người bọn họ khi nói ra những lời đó.
"Trước khi anh Haise nổi giận, tôi nghĩ mọi người nên thả tôi ra thì tốt hơn."
Thế nhưng, những lời khuyên đó của Simoon đã là quá muộn màng.
…
Sasha cùng với Tycoon đi đến một quán cà phê.
Trên tay cô là vài cuốn sách. Đó là sách mượn từ một cửa hàng cho thuê sách gần đó, hôm nay cô dự định sẽ dành cả ngày ở quán cà phê để vừa thưởng thức trà và đọc sách.
Tycoon lên tiếng.
"Lạ thật đấy. Tôi cứ nghĩ cậu đi mua sắm cùng Piasola và Robin rồi chứ."
"Đi theo hai người đó mỗi ngày mệt mỏi lắm…"
"Cậu không đi xem đấu trường với Reynold à?"
"Cái đó để sau đi. Kỳ nghỉ vẫn còn dài mà. Tớ đi đọc sách cùng cậu thế này cũng đâu có sao, đúng không?"
"Không sao. Nhưng tôi cần tập trung nên cậu hãy giữ im lặng nhé."
"Tớ đã bao giờ làm ồn khi cậu đang đọc sách chưa?"
Sau khi gọi trà, cả hai bắt đầu chìm đắm vào trang sách.
Sasha rất thích khoảng thời gian được ở bên cạnh Tycoon.
Dĩ nhiên không phải theo nghĩa yêu đương nam nữ. Đi mua sắm vui vẻ với Piasola và Robin, hay cùng Reynold đi xem đấu trường cũng không tệ.
Thế nhưng… cô thích cái bầu không khí không chút mưu đồ hay kiêng dè gì của Tycoon.
Tycoon hoàn toàn không có tình cảm yêu đương gì với Sasha. Cô có thể khẳng định chắc chắn như vậy.
Sasha cũng thế. Đối với cô, cậu là một đồng đội đáng tin cậy, ở bên cạnh cậu khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Chính vì thế, cậu là một người bạn đồng hành hoàn hảo để cả hai có thể ngồi cùng một chỗ và im lặng đọc sách.
"…"
Trong một khoảng thời gian, không gian chỉ vang lên tiếng tách trà khẽ chạm vào đĩa lót và tiếng lật trang sách xào xạc.
Vài giờ sau, Tycoon gấp sách lại.
Cậu không nói lời nào mà chỉ giơ tay gọi phục vụ.
"Cho tôi thêm trà. Cả cho cô bạn bên này nữa."
"Vâng, tôi xin phép."
Cậu gọi thêm trà cho cả Sasha.
Sasha cũng đóng sách lại.
"Cậu thật chu đáo, cảm ơn nhé."
"Đừng bận tâm. Mà… Sasha, cậu không định đi chào hỏi Hội trưởng Công hội ở đây à?"
"Ngài Maryabel sao. Tất nhiên là tớ định đi rồi. Thực ra tớ đã gửi yêu cầu diện kiến rồi đấy. Chắc trong vòng vài ngày tới…"
Ngay khoảnh khắc cô vừa dứt lời, một người phụ nữ đột ngột xuất hiện từ phía sau Sasha, thò tay qua hai bên nách cô rồi bóp mạnh lấy bộ ngực căng tròn đầy đặn.
"Đố biết ai nè~?"
"Áááá!?"
"!"
Bị tấn công bất ngờ, Sasha hét lên một tiếng thất thanh như một cô gái bình thường, tiếng hét khiến Tycoon giật nảy mình vì sửng sốt.
Sasha định thúc cùi chỏ vào kẻ vô lại phía sau, nhưng người đó đã buông tay khỏi ngực cô, nhanh nhẹn lách người ra… rồi thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh bàn của Sasha và Tycoon.
"Xin lỗi nhé? Ta làm các em giật mình rồi à~"
"N-N-Ngài Maryabel!?"
"…Người này là…"
Mái tóc màu mật ong, đôi mắt màu đào, cơ thể thậm chí còn đẫy đà hơn cả Sasha cùng chiếc váy xẻ sâu vô cùng gợi cảm.
Trưởng hội của Thiên Đường Ước Mơ, Hy Vọng và Tình Yêu Fantastic Fantasia, một trong Ngũ Đại Công Hội, đang ngồi ngay trước mặt hai người bọn họ.
Sasha đỏ bừng mặt, ôm lấy ngực mình rồi nói.
"Ngài… ngài đừng có đùa giỡn như thế…"
"Xin lỗi nhé~ Hì hì, ta chỉ muốn làm em bất ngờ chút thôi mà♪"
"…Hội trưởng Công hội đích thân tới đây là có việc gì sao?"
Nghe Tycoon hỏi, Maryabel khẽ mỉm cười có chút khó xử.
"Một phần là vì ta đã thấy yêu cầu diện kiến của bé Sasha rồi… nhưng phần lớn là ta đến để cảnh báo một chút đây."
"Cảnh báo sao ạ?"
"Phải. Nói thế nào nhỉ, hiện tại đang có vài đứa trẻ rắc rối… ở trong Công hội của ta. Mà, tụi nó thừa biết nếu gây chuyện ở đây thì sẽ nhận hậu quả thế nào nên chắc sẽ không làm gì đâu… Nhưng nhóm của bé Sasha cũng nên cẩn thận một chút nhé?"
"Trẻ rắc rối? Ý ngài là sao…"
"Hửm~… Chuyện đó thì ta không thể nói được rồi. Miễn là không gây chuyện thì tất cả bọn họ đều là những vị khách quý của ta mà. Trước mắt ta chỉ đến báo thế thôi~♪ À mà này, hai đứa là người yêu của nhau hả? Hẹn hò đọc sách thế này lãng mạn ghê nha♪"
"Tôi và Sasha không phải quan hệ kiểu đó."
Lời phủ định hoàn toàn đanh thép của Tycoon. Không hề có chút ngượng ngùng hay lắp bắp, cậu chỉ thản nhiên nói ra sự thật.
"Ồ, vậy sao? Hì hì hì. Thế hai đứa có hứng thú với các tác phẩm nghệ thuật không? Có muốn tới xem bộ sưu tập của ta không? Nếu là nhóm của bé Sasha thì ta sẽ dẫn vào tận khu vực không công khai luôn đó~♪"
"Tác phẩm nghệ thuật. Nghe có vẻ thú vị đấy… Cậu thấy sao, Tycoon?"
"Tôi cũng có hứng thú. Nhưng hôm nay tôi muốn dành thời gian đọc sách…"
"Có cả những tài liệu cổ từ thời xa xưa cực kỳ thú vị nữa đó nha~"
Tycoon đứng phứt dậy.
"Cậu còn làm gì thế Sasha, mau đi ngay thôi."
Ngay lập tức, Maryabel lao tới ôm chầm lấy cánh tay cậu. Bầu ngực đẫy đà ép sát vào cánh tay, nhưng Tycoon hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng.
"Chà~? Đến cả em cũng không thèm mảy may trước sức quyến rũ của ta sao. Thỉnh thoảng ta lại gặp những đứa nhóc giống như em đấy. Những người đồng đội trước đây của ta cũng toàn là kiểu người như thế này… Nhưng chính vì vậy mà một khi đã yêu là sẽ yêu vô cùng chân thành đó nha♪"
"Nào, chúng ta đi thôi chứ. Đi nào, đi nào."
Tycoon trông như thể lúc này chỉ còn hứng thú với tài liệu cổ, khiến Sasha chỉ biết cười trừ bất lực dõi theo.
Và rồi, cô khẽ suy nghĩ một chút.
"…Những đứa trẻ rắc rối sao. Có nghĩa là ở đâu đó đang có chuyện gì đó xảy ra ư?"
Dù có chút bận tâm, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt nó đi rồi rảo bước đuổi theo nhóm của Maryabel đang đi phía trước.


