Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 191

Chương 191 · 378 chương

Chapter 191: Chiến Thuật Của Haise

Nhóm Haise đang tập hợp tại một quán trọ ở thị trấn nằm khá gần [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia].

Hiện tại, Presea đang nhắm mắt tập trung cao độ. Bốn người gồm Haise, Claire, Ethan và Hijiri lặng lẽ quan sát cô… Và rồi, Presea mở mắt ra.

"…Tôi tìm thấy rồi. Và cũng đã nghe thấy hết."

"Nói đi."

"…Ừm. Có 3 người, quả nhiên tụi chúng đến thị trấn này để chiêu mộ thành viên mới, nhưng dường như không có kết quả gì. Với chuyện này thì đã xác định rồi…Tứ Thập Đại Đạo Alibaba đang ráo riết tìm kiếm đồng bọn."

"Ồ… Chị Presea giỏi quá ạ."

Claire trầm trồ thán phục.

Lúc này, Presea đang ra lệnh cho các tinh linh khắp thị trấn để điều tra từng người một. Nhờ đó, cô đã phát hiện ra nhóm 3 người tụ tập ở quán cà phê trong thị trấn chính là thành viên của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba, và hiện tại chúng đang đi tìm kiếm đồng bọn.

"…Vì là mọi người nên tôi mới nói đấy, [Tinh Linh Thám Tri - Fairy Search] của tôi là một trong những quân bài tẩy đấy. Tuyệt đối không được nói cho ai biết đâu nhé."

Presea dặn dò kỹ lưỡng, và tất cả mọi người đều gật đầu.

Năng lực [Điều Khiển Tinh Linh] là khả năng thao túng các tinh linh mà chỉ có mình Presea mới nhìn thấy được. Phạm vi của năng lực này rất rộng, cô có thể ẩn thân, hoặc giống như bây giờ, mượn các tinh linh khắp thị trấn để chia sẻ tầm nhìn và nghe lén các cuộc hội thoại.

Hijiri nói với Haise.

"Thế giờ tính sao? Có giết 3 đứa ở đây không?"

"Không… Presea, nếu cô cho tinh linh bám theo 3 đứa này, cô có nắm được vị trí của chúng không?"

"Được chứ. Nếu ở quá xa thì không biết, chứ chỉ trong phạm vi một thị trấn thì tôi hoàn toàn có thể nắm bắt được vị trí của chúng."

"Tốt lắm, vậy cứ làm thế đi."

Khi Presea khẽ thì thầm, các tinh linh lập tức bao bọc lấy cơ thể của 3 thành viên Tứ Thập Đại Đạo Alibaba. Hiển nhiên, chúng hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều đó.

Claire lo lắng hỏi.

"Sư phụ… đây đã là người thứ 10 rồi đấy ạ."

"15 người rồi. Có chuyện gì sao?"

"Thì là, 2 người đầu tiên bị tra tấn kia đã bị… giết rồi, nhưng sao những thành viên khác sư phụ lại không ra tay ạ?"

Phải, đây đã là thành viên thứ 15 của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba mà nhóm Haise tìm thấy.

Thế nhưng Haise chỉ mượn năng lực của Presea để nghe lén các cuộc hội thoại nhằm thu thập thông tin và cho tinh linh bám theo, chứ hoàn toàn không có động thái nào khác.

Ethan trông có vẻ vô cùng sốt ruột, nhưng Haise đã lên tiếng.

"Giết chúng thì dễ thôi. Nhưng nếu giết quá nhiều, khả năng cao sẽ bị phát hiện. Không loại trừ khả năng tụi chúng có phương thức liên lạc riêng nào đó mà chúng ta không biết. Nếu muốn thủ tiêu, phải đợi đến lúc tất cả thành viên tập hợp đầy đủ."

"N-Nhưng mà… chuyện đó…"

Claire vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

Từ những thông tin thu thập được cho đến nay, một vài sự thật đã được hé lộ.

Thay cho Haise, Presea lên tiếng giải thích.

"Những gì chúng ta biết được cho đến nay là Tứ Thập Đại Đạo Alibaba chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi tìm kiếm thành viên mới. Và dường như chúng sẽ tổ chức một buổi tụ họp mỗi năm một lần… Đó là buổi gặp mặt để gom tất cả kho báu mà các nhóm thu thập được lại rồi chia chác với nhau."

Băng cướp cấp SS - Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.

Số lượng thành viên hiện tại là 32 người.

Đội hình được chia thành 2 nhóm 5 người, 2 nhóm 4 người, 3 nhóm 3 người, và 2 nhóm 2 người. Cộng thêm 1 Boss là tròn 32 người. Thêm 2 thành viên mới đang được chiêu mộ và Simoon nữa là tổng cộng 35 người.

Trong số đó, Haise đã thủ tiêu 2 người, trừ đi Simoon thì số thành viên hiện tại là 32 người.

Về cơ bản, Tứ Thập Đại Đạo Alibaba hoạt động theo nhóm, liên tục thực hiện các phi vụ lôi kéo đồng bọn và cướp bóc ở khắp nơi trên thế giới, rồi tụ họp mỗi năm một lần để chia chác chiến lợi phẩm.

Buổi tụ họp đó sẽ sớm diễn ra trong vài ngày tới.

Có vẻ như việc tuyển mộ đồng bọn có chỉ tiêu rõ ràng, nhưng chỉ tiêu đó hầu như chẳng mấy khi hoàn thành. Sự chênh lệch quân số giữa các nhóm chỉ là ngẫu nhiên. Mối quan hệ giữa các nhóm với nhau cũng có chỗ hòa thuận, có chỗ lại bất hòa.

"…Quả nhiên đúng như lời khai của 2 tên đầu tiên. Bản doanh của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba nằm bên trong một hầm ngục. Có vẻ là phòng ẩn của Pháo Đài Đen, một nơi có độ khó cao nhất."

Hầm ngục có độ khó cao nhất.

Cùng với Rừng Acacia và Nghĩa Địa Hủy Diệt, Pháo Đài Đen là một trong những vùng đất nguy hiểm bậc nhất ở nhân giới, và chính là bản doanh của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba. Từ những thông tin thu thập được qua lời lẩm bẩm của các thành viên, điều này đã trở thành thông tin hoàn toàn xác thực.

Claire mở bản đồ ra.

"Vị trí của Pháo Đài Đen cũng được phía Công hội công khai ạ. Để em xem…là ở đây đúng không ạ."

Một pháo đài đen kịt nằm ngay chính giữa khu rừng rậm phía bắc [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia].

Đây là một hầm ngục có độ khó cao nhất, hiện tại có rất ít người dám tới thách thức.

Mức độ nguy hiểm của ma thú xuất hiện ở đây được xếp vào cấp S. Hơn nữa, căn phòng ẩn của pháo đài thì lại càng không có ai biết đến.

Hijiri đập hai nắm tay vào nhau cái bộp.

"Mà công nhận… Haise, cậu nghĩ ra được một kế hoạch thú vị ra phết đấy chứ."

"Tôi chỉ chọn phương án chắc chắn nhất thôi."

"…Ưm…"

"Claire. Nếu sợ thì em đừng nên cố quá làm gì."

"E-Em không có sợ đâu ạ!! C-Chỉ là hơi căng thẳng chút thôi…"

"…Chị hai…"

Chiến thuật mà Haise đã nghĩ ra.

Không, thậm chí còn không biết có nên gọi đó là một chiến thuật hay không nữa.

Haise lên tiếng như để xác nhận lại một lần nữa.

"Buổi tụ họp mỗi năm một lần đồng nghĩa với việc tất cả bọn chúng sẽ tập trung lại một chỗ. Chúng ta sẽ tập kích vào đó, và giết sạch không chừa một ai."

Nói cách khác…Đó là kế hoạch tập kích và tiêu diệt toàn bộ thành viên của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba - những kẻ có thực lực sánh ngang với mạo hiểm giả cấp S - ngay tại nơi chúng tụ họp đông đủ nhất.

…

Từ những thông tin thu thập được, họ biết được buổi tụ họp sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa.

Haise nói với tất cả mọi người.

"Ngày mai, chúng ta sẽ di chuyển tới [Thiên Đường Của Ước Mơ, Hy Vọng Và Tình Yêu - Fantastic Fantasia], tìm kiếm các thành viên của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba ở đó để thu thập thêm thông tin. Presea, cô làm được chứ?"

"Được chứ. Tuy còn tùy thuộc vào quy mô của Công hội đó, nhưng chỉ cần 2 ngày là tôi có thể điều tra ra hết."

"Tốt lắm…Claire, rất có thể những kẻ từng đánh bại cô cũng đang ở đó. Đừng cố đi tìm chúng làm gì đấy."

"V-Vâng…"

"Hijiri. Xin cậu hãy ngoan ngoãn giùm tôi chút đi. Thời điểm để cậu quậy phá là sau 10 ngày nữa, khi buổi tụ họp bắt đầu."

"Tớ biết rồi mà. Này, chúng ta sẽ thực sự quyết chiến một trận ra trò với một lũ toàn cấp S đúng không… Ha ha ha, mong chờ chết đi được."

"Ethan…Còn em…"

"Nhất định em cũng phải đi. Chắc chắn chị hai cũng sẽ có mặt ở buổi tụ họp đó…"

"Anh biết rồi. Còn nữa, Presea, nếu có thể thì cô hãy cố nghe ngóng thông tin về Boss của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba từ những thành viên đang ở khu phố ăn chơi nhé."

"Khó đấy nhé. Vì tôi cũng chỉ đơn thuần là nghe lén các cuộc hội thoại mà thôi."

"…Mà, cũng phải nhỉ."

Thứ duy nhất vẫn còn là ẩn số chính là Boss của Tứ Thập Đại Đạo Alibaba.

Nếu không tiêu diệt được kẻ cầm đầu, băng cướp này chắc chắn sẽ lại hồi sinh.

Dù thế nào đi chăng nữa, Haise vẫn quyết tâm phải giết bằng được tên Boss đó.

Haise nhắc lại với toàn đội một lần nữa.

"Ưu tiên hàng đầu là giải cứu Simoon…và sau đó là tiêu diệt tận gốc Tứ Thập Đại Đạo Alibaba. Mọi người, tuyệt đối không được lơ là."

Chắc chắn phải giết sạch bọn chúng.

Haise kiềm chế hoàn toàn sát ý đang chực chờ bùng nổ, hóa thân thành kẻ đồ tể máu lạnh.

Với cái đầu tỉnh táo và sắc bén hơn bất kỳ ai, cậu bắt đầu hệ thống lại toàn bộ thông tin một lần nữa.

Bạn đã đến cuối chương 191.

Không gian đọc của bạn

Chapter 191: Chiến Thuật Của Haise - Dị Giới Dân Chủ | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm