Ngày hôm sau.
Haise đang ăn sáng một mình… thế nhưng, Claire lại ngồi đối diện ăn bánh mì như một lẽ hiển nhiên. Dù có thể phớt lờ, nhưng Haise vẫn lên tiếng.
"Sao cô lại ăn ở bàn của tôi hả?"
"Không được ạ?"
"Ừ. Đi ra chỗ khác đi."
"Nhưng mà nhưng mà, em sắp ăn xong rồi đây này!! A, Simoon ơi, cho chị xin một tách trà với nhé."
"Dạ vâng." Simoon pha trà rồi mang đến cho Claire.
Sẵn tiện, cô bé cũng rót thêm đầy cốc cho Haise. Claire nói.
"Sư phụ. Kế hoạch hôm nay là gì thế ạ?"
"Mạo hiểm giả thì ngoài làm nhiệm vụ ra thì còn có việc gì nữa."
"A, phải rồi… Ớ kìa!? Em còn chưa đăng ký mạo hiểm giả nữa!?"
"…"
Đãng trí đến thế là cùng. Haise liếc nhìn Claire rồi thầm nghĩ.
Mái tóc dài màu xanh da trời nhạt khẽ lay động, cô mặc chiếc áo sơ mi và váy lấy tông màu trắng xanh làm chủ đạo, bên cạnh chỗ ngồi có một thanh kiếm đang dựng vào thành ghế.
Đó là một thanh kiếm có phần vỏ bao được chạm khắc vô cùng lộng lẫy. Có lẽ là một món đồ gia bảo có giá trị.
Đang quan sát như vậy thì Claire đứng phắt dậy.
"Sư phụ, chúng ta đến Hội mạo hiểm giả đi!! Em phải đi đăng ký mạo hiểm giả mới được!!"
"Tự đi một mình đi."
"Em không chịu đâu!!"
"…"
Trước lời từ chối đầy thẳng thừng đó, Haise cảm thấy tiền đình mình như muốn nhói đau.
…
Haise phớt lờ Claire rồi cất bước đi trước. Thế nhưng, Claire cứ đi sát sạt bên cạnh Haise rồi liên tục bắt chuyện.
"Ờm, sư phụ. Em nghe nói Hội mạo hiểm giả của Vương quốc Heiberg là nơi tập trung nhiều yêu cầu nhiệm vụ nhất thế giới… Chuyện đó có thật không ạ?"
"Đến quầy tiếp tân mà hỏi."
"Em hiểu rồi. Với lại, sau khi đăng ký thì sẽ bắt đầu từ hạng F đúng không ạ? Theo như em nghe kể thì ban đầu sẽ phải tích lũy kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt, và thông thường là sẽ gia nhập vào một tổ đội mạo hiểm giả nhỉ."
"Ừ. Biết thế rồi thì tốt, tôi làm một mình, không rảnh để chỉ dạy cho cô đâu."
"Em không chịu đâu. Em đã quyết định là phải học hỏi từ sư phụ rồi!! Thế nên… em sẽ bám theo sư phụ để học tập."
"…"
Nói gì cũng bằng thừa.
Haise đã thực sự thấm thía ý nghĩa của câu nói này… Không ngờ trên đời lại có loại con gái như thế này. Theo một nghĩa nào đó, cô ta còn khó nhằn hơn cả Hijiri hay Presea… Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ.
Rồi họ cũng đến Hội mạo hiểm giả.
Ngay khi Haise bước vào sảnh, vô số ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu.
Mạo hiểm giả cấp S, [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] Haise. Một nhân vật nổi tiếng mà không ai là không biết.
Thế nhưng… hôm nay, bầu không khí có chút kỳ lạ.
"Sư phụ, em cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về đây!! Mọi người đều đang nhìn sư phụ kìa!!"
"Cô im lặng giùm tôi cái đi."
"Dạ vâng. Ờm, cho em hỏi chỗ đăng ký mạo hiểm giả…"
Haise lẳng lặng chỉ tay về phía quầy của Miina… nhưng khi chạm mắt với Miina, người đang nhìn về phía này với vẻ mặt tràn đầy tò mò, cậu liền chuyển hướng, chỉ sang quầy của một nhân viên tiếp tân kỳ cựu đã luống tuổi.
"Qua chỗ ông lão tiếp tân kia kìa."
"Em rõ rồi ạ!!"
Thấy Claire rời đi, Miina liền lên tiếng phản đối: "Ơ kìa, anh Haiseee!!". Cậu ngó lơ cô nàng rồi đi tới bảng nhiệm vụ, đúng lúc đó Hijiri và Presea tiến lại gần.
"Anh lại dẫn theo một cô gái nữa à."
"Này này, cái danh sư phụ mà cô bé đó vừa gọi là sao thế? Không lẽ cậu… vì tớ là sư phụ của Ethan nên cậu muốn thi đua với tớ đấy à? Ha ha ha, thú vị thật đấy!"
"…"
Phiền phức chết đi được.
Haise không thèm giấu vẻ mặt ngán ngẩm, quay người lại đối diện với hai cô nàng.
Vừa vặn lúc đó, Claire đã hoàn tất thủ tục đăng ký mạo hiểm giả và quay trở lại… Thật là một bước đi sai lầm. Ông lão tiếp tân kỳ cựu kia làm việc quá xuất sắc, hoàn thành từ khâu đăng ký đến giải thích nội quy với tốc độ hoàn hảo. Chính vì vậy, kế hoạch nhận bừa một nhiệm vụ rồi chuồn lẹ khỏi Hội của Haise đã hoàn toàn phá sản.
Đã thế… ngay trước mặt Presea và Hijiri, Claire còn dõng dạc nói.
"Sư phụ, em đăng ký xong rồi ạ!!"
"… Sư phụ cơ đấy."
"Hô hô, nghe có vẻ thú vị đấy chứ!! Này em, em có quan hệ gì với Haise thế?"
"A, ừm…"
"Tôi là Presea. Còn người ồn ào bên cạnh là Hijiri."
"Tớ không có ồn ào nhá!! Thế còn em?"
"Rất vui được gặp mọi người. Em tên là Claire. Vì ngưỡng mộ sức mạnh của sư phụ nên em đã bái anh ấy làm thầy!! Từ nay xin được mọi người giúp đỡ ạ!!"
"Hửm… em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 16 tuổi ạ!!"
"Lại nhỏ tuổi hơn à… Từ Simoon cho đến em này, anh có vẻ rất dịu dàng với mấy cô bé nhỏ tuổi nhỉ."
[note100952]
"Haise mà làm sư phụ á. Này này, cái tên này vừa cộc lốc vừa cứng nhắc, em chịu đựng nổi không đấy?"
Haise thực sự thấy đầu mình đau như búa bổ.
Người ta thường bảo ba người đàn bà thành cái chợ, nhưng đối với Haise thì đây chẳng khác nào một cơn ác mộng.
"…"
"A, sư phụ ơi!!"
Haise phớt lờ cả ba rồi đi thẳng tới bảng nhiệm vụ. Dĩ nhiên, Claire lạch bạch chạy theo sau. Cả Hijiri và Presea cũng vậy.
"Ồ, nhiệm vụ tiêu diệt này!! Tớ sẽ chọn cái này!!"
"Còn tôi… là nhiệm vụ thu thập vậy."
"Thu thập thảo dược chẳng phải chán lắm sao?"
"Nhiệm vụ tôi nhận là thu thập độ khó cao đấy. Sẽ có cả chiến đấu với ma thú nữa."
"Ra thế… Còn Claire thì sao?"
"Em vừa mới đăng ký xong nên chỉ nhận được nhiệm vụ tối đa là hạng E thôi ạ…"
"Ồ. Nếu có một mạo hiểm giả cấp S như Haise đi cùng thì em có thể nhận bất kỳ nhiệm vụ nào đấy. Nếu muốn học hỏi từ Haise, em nên tập trung vào các nhiệm vụ tiêu diệt thì hơn."
"Vâng ạ!?"
"Vẽ đường cho hươu chạy…" Haise lườm Presea một cái cháy mặt.
Rồi cậu giật phắt tờ giấy nhiệm vụ tiêu diệt có mức độ nguy hiểm cấp S+ xuống.
Sau đó, cậu mang đến một quầy tiếp tân khác chứ không thèm qua quầy của Miina để làm thủ tục.
"Cho hỏi… anh Haise đi một mình ạ?"
"Tôi-"
"Không ạ!! Có cả em đi cùng nữa!!"
"… Này."
"Tôi hiểu rồi. Vậy là đăng ký dưới hình thức đồng hành cùng mạo hiểm giả cấp S Haise đúng không ạ. Trong trường hợp này, nhiệm vụ sẽ không được tính vào thành tích thăng hạng của cô, như vậy có ổn không?"
"Dạ được ạ!!"
"… Haizz."
Cứ như thế, Haise đành phải cùng Claire tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt này.
…
Sau khi hai người rời khỏi Vương quốc Heiberg.
Haise lên tiếng cảnh báo ngay từ đầu.
"Tôi tạm chấp nhận cho cô đi theo. Thế nhưng… một khi đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt, cô phải tự bảo vệ mạng sống của chính mình. Đừng có trông chờ hay kỳ vọng gì vào tôi hết."
"V-Vâng ạ!!"
"Với lại… các nhiệm vụ tôi nhận đều thuộc hệ tiêu diệt. Hơn nữa mức độ nguy hiểm hầu hết đều từ cấp S trở lên. Chắc cô chưa biết nên tôi nói cho mà nghe… Ma thú từ cấp S trở lên đều là những lũ quái vật thực sự đấy."
"E-Em ổn mà!!"
"… Đi thôi."
Haise cất bước.
Claire nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ chạm tay vào thanh kiếm giắt bên hông.
"Mình cũng làm được mà. Đúng không, Daphne."
Cái tên đó là của ai… Haise tuy nghe thấy nhưng cậu cũng chẳng buồn bận tâm gặng hỏi sâu thêm làm gì.


