Haise và Sasha đã được triệu tập đến Hoàng thành Heiberg.
Hiện tại, trong phòng yết kiến. Đối mặt với Quốc vương Barbaros, hai người đang quỳ một gối xuống sàn. Barbaros bật cười một cách khó xử.
"Ha ha ha, thật là nan giải quá đi mà… Đây đã là lần thứ 3 mạo hiểm giả vương quốc ta chinh phục thành công Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ rồi. Ta thực sự không biết phải ban thưởng thêm cái gì cho các ngươi nữa đây!!"
Rồi Barbaros cười một cách hào sảng. Tể tướng Bonnet cũng cười nói "Quả đúng là như vậy", Đệ nhất Hoàng tử Cress và Đệ nhất Công chúa Myuane cũng nhìn nhau cười khổ… Quả thực, chẳng ai có thể ngờ được, ngay cả Barbaros, rằng 3 Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ vốn được coi là bất khả xâm phạm lại bị chinh phục liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Barbaros nói.
"Được rồi, quyết định thế này đi. Haise, Sasha, hai ngươi mong muốn điều gì? Chỉ cần là điều ta có thể thực hiện được, ta sẽ đáp ứng tất cả."
"…”
“…"
Haise và Sasha nhìn nhau. Suy nghĩ một lát, Haise lên tiếng.
"Vậy thì, tôi xin phép được nhận tiền thưởng ạ."
"Ồ, tiền thưởng sao… Được thôi. Vậy thì, ta ban cho mạo hiểm giả cấp S Haise 10000 đồng bạch kim."
"Xin đa tạ ơn trên."
"…!"
Một, 10000 đồng… Sasha nuốt nước bọt cái ực.
"Vậy còn Sasha, ngươi mong muốn điều gì?"
"A, cái đó… v-vậy thì"
Cô nghĩ về những người đồng đội của mình. Reynold từng bảo "Anh muốn có rượu ngon". Piasola thì đòi "Mỹ phẩm!!". Tycoon thì bảo "Tôi muốn 10000 cuốn sách cổ mà mình chưa từng thấy qua". Còn Robin thì nói "Em muốn ăn thật nhiều bánh kẹo cơ~". Những lời nói của đồng đội lần lượt hiện lên trong tâm trí Sasha. Và rồi, Sasha ngập ngừng lên tiếng.
"V-Vậy thì… xin ban cho rượu cao cấp, mỹ phẩm, sách cổ, bánh kẹo… và cả, cả thịt nữa ạ."
"…”
“…"
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy phòng yết kiến.
…
"… Hãy quên chuyện đó đi."
"Phụt…"
Haise cùng Sasha bước ra khỏi hoàng thành, khuôn mặt cô nàng lúc này đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bên trong Hộp vật phẩm của Sasha lúc này đang chứa đầy một lượng lớn rượu cao cấp, mỹ phẩm chuyên dùng cho giới hoàng tộc, những cổ thư chưa được giải mã, vô số bánh kẹo và một lượng thịt khổng lồ. Sasha lườm nguýt Haise, người đang không ngừng cười khúc khích bên cạnh.
"Cấm cười… Mà tại sao cậu lại yêu cầu tiền thưởng thế?…"
"Thì bởi vì hầu hết những thứ muốn có đều có thể mua được bằng tiền mà… Có điều, nói thật là tôi cũng không thiếu tiền, cũng chẳng có món đồ nào đặc biệt ham muốn cả… Vào những lúc như vậy, đột nhiên bị hỏi 'muốn gì' thì biết trả lời sao được. Thế nên tôi cứ đáp đại là 'tiền' cho xong."
"Gừ…"
"Mà, chuyện là vậy đấy. Chào nhé."
[note100747]
Haise nói đoạn liền rẽ hướng bước đi. Sasha dù vẫn còn hậm hực vì bị cười nhạo, nhưng cô không quay về tổng bộ công hội ở ngoại ô mà hướng thẳng tới chi hội Heiberg nằm trong khu phố dưới thành.
Khi vừa đến chi hội, cô được chào đón bởi Hinowa, một nữ mạo hiểm giả cấp A, đội trưởng của nhóm 'Scarlet' và cũng vừa mới đảm nhiệm chức vụ chi hội trưởng nơi đây.
"Chị đã vất vả rồi, chị Sasha."
"Ừm. Bọn anh Reynold đã đến chưa?"
"Dạ rồi ạ!! Mọi người đang đợi ở trong phòng họp."
"Chị biết rồi."
"A, cái đó… chị Sasha… nếu có thời gian, không biết em có thể nhờ chị chỉ dạy thêm cho tụi em một chút được không ạ…"
"Được thôi. Vậy sau khi cuộc họp kết thúc, chị sẽ làm đối thủ của các em. Cứ tập hợp tất cả những người mang năng lực hệ đao kiếm trong chi hội lại đi. Hì hì… Đã lâu rồi không hướng dẫn ai, lần này chị sẽ huấn luyện các em thật nghiêm túc đấy nhé."
"V-Vâng ạ!!"
Sasha bước vào phòng họp. Ngay lúc đó, Akane, một thành viên nữ trong nhóm 'Scarlet', khẽ tiến lại gần Hinowa.
"Tuyệt quá nhỉ Hinowa. Được thần tượng Sasha chỉ dạy trực tiếp luôn kìa."
"Im… Im đi. Mà chẳng phải cậu cũng thế sao."
"Thì đúng là vậy thật."
"Hế lô~, đang làm gì thế?"
"Seki. May quá cậu đây rồi. Chị Sasha bảo sẽ chỉ dạy cho tụi mình đấy."
"Hả, thật á? Tuyệt vời!!"
Nhóm 'Scarlet' Đây là một tổ đội được thành lập bởi 3 cô gái là bạn thanh mai trúc mã cùng quê. Cả 3 người bọn họ đều là những mạo hiểm giả sở hữu năng lực hệ đao kiếm. Thông thường một tổ đội mạo hiểm giả sẽ có đội hình 5 người, nhưng 3 cô gái này đã đặt ra quy định là chỉ tuyển thêm những thiếu nữ trạc tuổi sở hữu năng lực hệ đao kiếm mà thôi.
Hiện tại nghe nói họ đã nhắm được vài ứng cử viên tiềm năng và đang tiến hành chiêu mộ. Dù mới chỉ 19 tuổi nhưng Hinowa đã là một mạo hiểm giả vô cùng xuất sắc khi được tin tưởng giao phó quản lý chi hội Heiberg. Cô luôn ngưỡng mộ Sasha sâu sắc và lấy chị làm mục tiêu phấn đấu của đời mình.
"Được rồi, Akane, Seki… Chúng ta sắp có một trận giao hữu với chị Sasha đấy. Đi thông báo cho toàn bộ những người có năng lực hệ đao kiếm trong chi hội ngay đi. Tiện thể khởi động luôn!! Sau khi gọi mọi người thì tập trung tại sân tập nhé!!"
"Rõ ạ!!"
3 cô gái liền nhanh chóng chạy như bay đi thông báo cho các đồng nghiệp trong chi hội.
…
Vừa bước vào phòng họp, Sasha liền thông báo việc báo cáo với Đức vua đã hoàn tất, đồng thời lôi những món quà được ban thưởng ra phát cho từng người.
"C-Cái gì thế này?! Chẳng phải đây là chai 'Diamond Ruby' siêu quý hiếm đó sao!! Loại rượu vang huyền thoại được thu hoạch từ cây nho duy nhất được cho là có tuổi thọ 6000 năm, và trên đời này chỉ tồn tại đúng 666 chai mà thôi!! Giá trị của nó phải lên tới hàng trăm đồng bạch kim, mà có tiền cũng chưa chắc mua được vì nó gần như không bao giờ xuất hiện trên thị trường, chỉ có thể tìm thấy qua những kênh giao dịch ngầm siêu bí mật mà thôi. Kh-Không ngờ trong đời mình lại có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng thứ này…!!"
"Trời đất ơi!! Bộ mỹ phẩm lộng lẫy thế này… Đ-Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu mỹ phẩm độc quyền hoàng gia 'Lovers Elaine'!! Thứ chỉ được cung cấp riêng cho vương tộc, vốn là huyền thoại của các huyền thoại… V-Vậy mà giờ đây nó lại đang nằm trong tay mình ư ư ư!!"
"… Cổ thư. Hơn nữa lại là thứ ngôn ngữ ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua. Nó khác hẳn với thứ chữ trên những cuốn sách mà Haise hay đọc… trông có vẻ gần giống với cổ ngữ của Vương quốc Heiberg. Nhưng cái này… ra vậy, là mật mã sao!! Khà khà khà, thứ này kích thích ham muốn nghiên cứu của tôi rồi đấy!!"
"Oa, nhiều bánh kẹo quá!! Em vui quá đi~♪"
…Tóm lại là các thành viên đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Bản thân Sasha lúc này cũng đang sướng rơn khi ôm khư khư set thịt thượng hạng. Cô nàng cười tủm tỉm tự nhủ: "Hì hì, hôm nay sẽ mở tiệc nướng một mình… Xin lỗi mọi người nhé, chỗ này là của riêng tôi thôi." Đúng lúc đó, Reynold lên tiếng.
"Chà~, cảm ơn em nhiều nhé Sasha."
"Anh đừng bận tâm. Mà thực ra… cũng không cần phải cảm ơn em đâu. Ngược lại, thời gian qua em đã gây ra biết bao rắc rối cho mọi người, cứ coi như đây là món quà tạ lỗi của em đi."
"Ứ ừ. Nếu là tạ lỗi thì em đây đã nhận đủ rồi nhé. Hì hì hì~… Nào là tắm chung, rồi lại còn ngủ cùng nhau nữa chứ♪"
"Là địa ngục trần gian thì có. Nửa đêm tôi phải nghe mấy tiếng rên rỉ nổi hết cả da gà phát ra từ phòng bên cạnh… Thật là hết nói nổi mà."
"CÁI GÌ CƠ?! Thằng khốn kia, ngươi dám bảo chuyện quấn quýt giữa ta và Sasha là nổi da gà hả?!"
"Tớ, tớ không có làm chuyện gì mờ ám hết!!"
"Đúng vậy đó. Tui cũng có kiểm tra thử rồi á nha, lúc đó Sasha ngủ say như chết, chỉ có một mình Piasola là tự quằn quại một mình thôi hà~"
"Mấy chuyện đó để sau đi, hì hì… Hôm nay giải tán sớm thôi mọi người. Anh muốn khui chai này lắm rồi."
Reynold vừa nói vừa áp má âu yếm vào chai rượu vang. Robin thì đã bắt đầu bỏ bánh kẹo vào miệng nhai nhóp nhép, Piasola cũng có vẻ nôn nóng muốn dùng thử bộ mỹ phẩm mới. Tycoon liếc nhìn cuốn cổ thư một cái rồi khẽ tằng hắng giọng.
"Mà, việc họp hành cứ để ngày mai tính tiếp vậy… Giờ chúng ta giải tán luôn được chứ, Sasha?"
"Ừ, giờ tớ sẽ đi hướng dẫn cho các anh em ở chi hội một chút. Mọi người hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé."
"Rõ ạ!! Giờ thì ăn bánh kẹo tiếp thui~."
"Anh cũng đi khui rượu đây. Ồ phải rồi, phải đi mua thêm ít phô mai nữa mới được."
"Em cũng phải thử luôn tại đây mới được!! Hì hì, trang điểm thôi nào~♪"
"Giờ thì bắt tay vào giải mã cuốn cổ thư này thôi…"
Công hội 'Sacred' ngày hôm nay vẫn duy trì nhịp sống thường nhật như mọi khi. Thế nhưng… không phải ai cũng có được sự bình yên đó, lúc này đây, có một chàng trai đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm.
…
Haise đang rảo bước trên một con phố khác hoàn toàn với con ngõ hẻm dẫn về nhà trọ. Khi xung quanh hoàn toàn vắng bóng người, cậu liền dừng chân ngay chính giữa một lối đi rộng lớn.
"… Kẻ nào đó."
Cậu nhanh chóng rút khẩu súng lục tự động Glock 18 ra, lập tức quay ngoắt người lại và vào tư thế thủ. Ngay lúc đó… một kẻ thần bí khoác trên mình chiếc áo choàng kín mít từ đầu đến chân lộ diện. Và rồi, kẻ đó… chậm rãi tuốt thanh kiếm đeo bên hông ra, chỉ thẳng mũi kiếm về phía Haise.
"Một vụ phục kích sao. Vì tiền à? Dám nhắm vào ta… đúng là lũ nhà quê mà."
Haise vẫn giữ nguyên họng súng, khẽ nở một nụ cười nửa miệng rồi đặt ngón tay sẵn lên cò súng.


