Nhân Vật Chính
Haise (17 tuổi, Nam)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Vũ Khí - Weapon Master]
+ Chi tiết:
Triệu hồi vũ khí từ thế giới khác và điều khiển tùy ý. Vũ khí được triệu hồi chỉ có duy nhất Haise mới sử dụng được, nếu người khác chạm vào sẽ ngay lập tức biến thành các hạt phân tử rồi tan biến. Đạn dược cũng có thể triệu hồi và thực hiện các thao tác thay đạn. Tuy nhiên, nếu xóa vũ khí đi rồi triệu hồi lại, nó sẽ xuất hiện trên tay với tình trạng nạp đầy đạn, nên cách này thường tiện lợi và dễ dùng hơn. Sau này năng lực được "Tiến hóa", không chỉ vũ khí hỏa lực cá nhân mà cậu còn có thể sử dụng được cả các loại binh khí, vũ khí quân sự tầm cỡ.
+ Bối cảnh:
Là cựu Mapper kiêm kẻ mang vác hành lý của nhóm Sacred. Dù năng lực đã thức tỉnh từ đầu nhưng vì không hiểu ý nghĩa của từ "Weapon" (Vũ khí) nên kể từ khi thành lập tổ đội, cậu luôn bị xem là kẻ vô dụng. Khi Sacred thăng lên hạng A, cậu bị trục xuất khỏi tổ đội với lý do không thể theo kịp các trận chiến khốc liệt. Dù đó thực chất là quyết định xuất phát từ lòng tốt và sự lo lắng của Sasha, nhưng đối với Haise lúc bấy giờ, nó chẳng khác nào việc "bị đuổi cổ vì là kẻ vô dụng". Dù vậy, cậu vẫn không từ bỏ mà tiếp tục con đường mạo hiểm giả đơn độc. Một ngày nọ, dựa theo thông tin có được từ Sasha, cậu đi đến vùng phân bố thảo dược và suýt mất mạng khi Hắc Cổ Long đột ngột xuất hiện. Chính vào khoảnh khắc cận kề cái chết đó, cậu đã thực sự thấu hiểu năng lực [Bậc Thầy Vũ Khí] và thổi tung con rồng cổ đại. Sau biến cố, cậu mang theo lòng hận thù vì nghĩ mình bị Sasha lừa dối, một mình dấn thân vào những ủy thác nguy hiểm nhất để vươn tới đỉnh cao. Cậu trở thành mạo hiểm giả cấp S với danh hiệu [Hiện Thân Bóng Tối - Dark Stalker] với tốc độ kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử. Cậu là thanh mai trúc mã bằng tuổi với Sasha, mối quan hệ của hai người từng vốn trên mức gia đình nhưng lại dưới mức người yêu. Cậu đã được cho là một mình chinh phục thành công một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ là Mê Cung Vô Tận Delmadrome và trở thành "Mạo hiểm giả mạnh nhất". Cậu sở hữu cuốn nhật ký của Kamishiro Leonhardt Nobunaga - một người đến từ thế giới khác. Cuốn nhật ký được viết bằng ngôn ngữ thế giới khác nhưng không hiểu sao Haise lại đọc được qua từng ngày. Trong đó phần lớn toàn viết những điều nhảm nhí, nhưng cũng đan xen rất nhiều thông tin vô cùng hữu ích về “Vũ Khí”. Cậu cực kỳ giỏi toàn bộ việc nhà, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí áo giáp, am hiểu chiến thuật và biết điều chế các loại thuốc đơn giản. Tất cả những kỹ năng này đều do cậu tự học từ lâu với mong muốn giúp ích cho nhóm Sacred và con đường mạo hiểm giả đơn độc. Thực chất cậu là một người rất biết cách quan tâm và chăm sóc cho người khác. Sở thích của cậu là đọc sách, trong Hộp vật phẩm luôn dự trữ khoảng 1000 cuốn sách mua chỉ vì thấy tiêu đề hay.
Sasha (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Kiếm Thuật - Sword Master]
+ Chi tiết:
Sức mạnh được phát huy tối đa khi cầm trên tay các loại đao kiếm. Khi kích hoạt năng lực, [Đấu Khí Lưu Động] sẽ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Lớp đấu khí này giúp tăng cường vượt trội năng lực thể chất, có thể truyền vào lưỡi kiếm để gia tăng sức tấn công, thậm chí phóng ra ngoài dưới dạng các đường trảm kích từ xa. Dù không qua trường lớp huấn luyện, cô vẫn có thể thi triển kiếm thuật ở cấp độ của một đại bậc thầy. Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có duy nhất 3 kiếm sĩ sở hữu sức mạnh của [Bậc Thầy Kiếm Thuật - Sword Master].
+ Bối cảnh:
Là hội trưởng của công hội Sacred - một trong Ngũ Đại Công Hội có tổng hành dinh tại Vương quốc Heiberg, đồng thời cũng là Hội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cô là mẫu người coi trọng tập thể hơn cá nhân, luôn nỗ lực hết mình cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu trở thành tổ đội mạo hiểm giả xuất sắc nhất thế giới. Là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn cùng tính cách tốt bụng. Nghe nói sau khi công hội nổi tiếng, một câu lạc bộ người hâm mộ cô đã được thành lập nhưng bản thân Sasha hoàn toàn không hay biết. Cô được rất nhiều nam giới đem lòng mến mộ nhưng vì tính cách bộc trực và có phần vô tư nên chưa từng nhận ra. Cô luôn đặc biệt chú ý và nghĩ về Haise, nhưng chính bản thân cô cũng không rõ thứ tình cảm đó là yêu, thích, hay chỉ là cảm giác tội lỗi đè nặng. Cô là thanh mai trúc mã của Haise, nhà hai người ở sát vách nhau và ngày nào cũng quấn quýt chơi đùa từ nhỏ. Cô đã dẫn dắt tổ đội chinh phục thành công một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ là Đại Diêm Hồ Dilo Romanz và khải hoàn an toàn trở về vương đô. Sự kiện đó hoành tráng đến mức một cuộc diễu hành lớn đã được tổ chức, giúp cái tên công hội Sacred vang danh khắp thế giới. Sở thích của cô là rèn luyện thể thuật, món ăn yêu thích là thịt nướng. Tuy nhiên, dạo gần đây cô đang cố gắng tìm kiếm những sở thích mang tính thiếu nữ hơn như thưởng thức hồng trà hay đi dạo các quán cà phê.
Công Hội Sacred
Reynold (19 tuổi, Nam)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Khiên Thuẫn - Shield Master]
+ Chi tiết:
Năng lực chuyên hóa hoàn toàn về phòng ngự bằng khiên. Khi kích hoạt, độ bền và độ cứng của khiên sẽ tăng lên vượt trội, đồng thời khả năng phòng ngự của bản thân cũng được cường hóa. Phong cách chiến đấu đặc trưng của Reynold là tay phải cầm khiên tròn, tay trái cầm đại thuẫn. Cậu hoàn toàn có thể vung khiên để tấn công như một vũ khí tầm gần, nhưng vì Sasha ở hàng tiền tuyến quá xuất sắc nên cậu ít khi có cơ hội thể hiện khả năng tấn công. Cậu sở hữu lực tay kinh người, đủ sức chặn đứng cú húc trực diện của một con bạo ngưu khổng lồ.
+ Bối cảnh:
Là phó hội trưởng của công hội Sacred. Nhờ tính cách thân thiện, cởi mở và dễ gần với tất cả mọi người nên cậu có uy tín rất lớn và được các thành viên trong công hội nể trọng. Sở hữu ngoại hình sáng sủa, cậu luôn đối xử với Sasha như một người anh trai đáng tin cậy, nhưng thực chất cậu lại thầm yêu cô. Dù tin đồn hai người là một cặp đang lan truyền rộng rãi, cậu cũng chẳng hề có ý định lên tiếng phủ nhận. Cậu luôn cảm giác giữa Haise và Sasha có một mối liên kết vô cùng sâu sắc, vượt qua cả tình yêu thông thường của một cặp thanh mai trúc mã. Khi Sasha quyết định trục xuất Haise vì tiền đồ của cậu, Reynold đã không hề can ngăn. Cậu không ghét Haise, nhưng mỗi khi nghĩ về tình cảm của Sasha dành cho Haise, cậu lại rơi vào những cảm xúc phức tạp. Sau khi Haise rời đi, cậu đã và đang nỗ lực hết mình để thu hẹp khoảng cách với Sasha. Dù chưa từng hé lộ với bất kỳ đồng đội nào, nhưng thực chất cậu là cựu quý tộc của một vương quốc xa xôi.
Piasola (16 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Thánh Nữ - Saintess]
+ Chi tiết:
Năng lực chuyên hóa tối đa về trị thương và phục hồi. Có thể thi triển thần lực để chữa lành mọi vết thương và bệnh tật nguy hiểm. Cô cũng đã thành thục ma pháp thanh tẩy cấp cao dành cho các ma thú thuộc hệ Undead.
+ Bối cảnh:
Là người cực kỳ ghét đàn ông và đặc biệt cuồng con gái (nhưng chỉ giới hạn với mỗi Sasha). Cô dành tình cảm cuồng nhiệt cho Sasha và nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với cô ấy. Cô cực kỳ căm ghét Haise, nên khi vấn đề trục xuất Haise được đưa ra thảo luận, cô là người đầu tiên nhiệt liệt tán thành. Cô vốn thuộc về Giáo hội - một tổ chức tập hợp những người có năng lực hồi phục, và gia nhập đội Sacred ban đầu dưới danh nghĩa khách mời phái cử. Tuy nhiên, vì quá si mê Sasha nên cô đã quyết định rời khỏi Giáo hội để chính thức trở thành thành viên cốt cán của Sacred. Cho đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn quay lại phụ giúp một số công việc đặc biệt của Giáo hội.
Tycoon (18 tuổi, Nam)
+ Năng lực:
[Hiền Giả - Sage]
+ Chi tiết:
Năng lực chuyên hóa sâu về ma pháp hệ nguyên tố. Có thể thi triển thành thạo các ma pháp thuộc tính Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Ám, Lôi. Tuy nhiên, thay vì ma pháp tấn công thuần túy, Tycoon lại có thiên hướng giỏi về ma pháp hỗ trợ, chủ yếu dùng để cường hóa các chỉ số và bọc lót cho Sasha chiến đấu ở hàng tiền tuyến.
+ Bối cảnh:
Là người có bộ óc thông minh, nhạy bén nhất trong đội. Tuy nhiên, vì thói quen nói chuyện bằng giọng điệu trịch thượng, bề trên và khinh khỉnh nên cậu từng bị đuổi khỏi rất nhiều tổ đội trước đó. Sau đó, cậu được Sasha mở lời mời gia nhập công hội Sacred. Tại đây, dù cậu vẫn giữ tính cách độc mồm độc miệng và hay buông lời bất lịch sự, nhưng cả Sasha lẫn Haise đều không quá bận tâm hay chấp nhặt. Cậu và Haise có chung sở thích về sách truyện, nên khi chuyện trục xuất Haise nổ ra, cậu là một trong số ít người đã vài lần lên tiếng phản đối. Cậu luôn ôm lòng biết ơn sâu sắc đối với Sasha vì đã dang tay nhận cậu vào đội.
Robin (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Tất Trúng - Failnaught]
+ Chi tiết:
Năng lực tối thượng đối với một cung thủ, giúp mũi tên luôn bắn trúng chính xác vào vị trí đã nhắm tới cho dù ở khoảng cách nào. Không chỉ giới hạn ở cung tên, ngay cả một mẩu giấy vụn ném vào thùng rác từ xa hay một viên sỏi nhỏ ném đi cũng luôn trúng đích vào vị trí đã định. Bất cứ thứ gì cô ném hoặc bắn ra đều sẽ trúng mục tiêu.
+ Bối cảnh:
Là người khuấy động bầu không khí lẫn cây hài của đội. Cơ duyên gia nhập là do cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Sasha khi nói "Giá mà đội mình có một cung thủ…" với Haise, thế là cô liền tự ứng cử và được nhận vào nhóm. Cô là người phản đối mạnh mẽ nhất việc trục xuất Haise khỏi tổ đội. Cô thậm chí đã từng đấu tranh tư tưởng định rời đội, nhưng thay vì đi theo Haise, cô nghĩ rằng mình ở lại để thuyết phục cả đội gọi Haise quay trở về sẽ tốt hơn. Cô có mối quan hệ rất tốt với Haise, thường xuyên được cậu cho bánh kẹo hoặc nhờ nếm thử các món ăn mới nấu. Vì biết rõ vị trí đặc biệt của Sasha trong lòng Haise nên cô luôn chủ động lùi lại một bước và coi Haise như một người anh trai, nhưng thực chất cô lại thầm thích Haise.
Mạo Hiểm Giả Khác
Presea (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Điều Khiển Cấp Cao Tinh Linh - High Spirit Manipulation] [note110003]
+ Chi tiết:
Năng lực điều khiển các "Tinh linh", những thực thể mà chỉ có người sở hữu năng lực này mới có thể nhìn thấy và giao tiếp. Khả năng ứng dụng của năng lực này cực kỳ cao và đa dạng: gán các thuộc tính Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Quang, Ám, Lôi vào vũ khí, bao bọc yêu tinh quanh người để ẩn thân hoàn toàn, dùng yêu tinh làm cầu nối để trò chuyện với đối phương ở khoảng cách rất xa, hoặc gắn yêu tinh vào mục tiêu để nắm bắt vị trí của họ. Đây là một năng lực siêu hiếm, tại Mộc Quốc Yggdra, chỉ có duy nhất Presea là người sử dụng cao cấp.
+ Bối cảnh:
Là em gái của Vương phi Alcera thuộc hoàng tộc Mộc Quốc Yggdra. Dù là người hoàng tộc nhưng hiện tại cô đã tự xóa tên khỏi gia phả nên giờ chỉ là thường dân. Để cứu người chị gái đang bị bạo bệnh dày vò, cô đã đi khắp thế giới tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo linh dược Elixir nhưng đều vô vọng. Khi nghe câu chuyện về việc Haise đang chuẩn bị hướng tới linh sơn Gagazia của tộc Elf, cô đã bám theo và ép cậu cho đi cùng. Vì chuyến đi đó chỉ tìm được duy nhất 1 nguyên liệu làm linh dược nên cô đã chủ động nhường lại cho Haise. Thế nhưng, Haise đã lén bỏ ngược nó vào Hộp vật phẩm của Presea trước khi hai người chia tay, nhờ đó linh dược đã được hoàn thành thành công và cứu sống Vương phi Alcera. Vô cùng biết ơn Haise và mong muốn được ở bên cạnh cậu, cô đã quyết định từ bỏ thân phận hoàng tộc. Hiện tại, cô đang hoạt động với tư cách là mạo hiểm giả hạng A tại Vương quốc Heiberg. Dù luôn bị Haise đối xử có phần phũ phàng và thờ ơ, nhưng cô lại cảm thấy những màn tương tác qua lại đó vô cùng vui vẻ. Cô thích Haise, thích trêu chọc Sasha, và có sở thích là trồng các loại thảo dược cùng cây trà.
Geist (59 tuổi, Nam)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Đối Kháng - Fighting Master]
+ Chi tiết:
Năng lực mạnh nhất về võ thuật và cận chiến tay không. Phát huy sức mạnh tối đa trong các trận chiến không dùng vũ khí, các chỉ số và năng lực thể chất luôn ở trạng thái được tăng cường tối đa. Đặc trưng lớn nhất của năng lực này là khả năng "Mô phỏng", chỉ cần là võ nghệ hay kỹ thuật chiến đấu dù phức tạp đến mấy thì chỉ cần nhìn qua một lần là ông có thể sao chép và sử dụng thành thục chiêu thức đó.
+ Bối cảnh:
Là hội trưởng Hội mạo hiểm giả của Vương quốc Heiberg, đồng thời là sư phụ kiêm người bảo hộ của cả Haise và Sasha. Ông là người đã rèn giũa kỹ thuật chiến đấu tay không cho hai người từ thuở nhỏ, đồng thời hướng dẫn họ cách thức để trở thành một mạo hiểm giả chân chính. Sau khi Sasha thức tỉnh năng lực [Bậc Thầy Kiếm Thuật - Sword Master], ông chỉ tập trung hướng dẫn cô rèn luyện thể lực, nhưng với Haise sở hữu [Bậc Thầy Vũ Khí - Weapon Master], ông vẫn tiếp tục dạy kỹ thuật chiến đấu cơ thể một cách nghiêm khắc. Hiện tại, nếu chiến đấu tay không thuần túy, Haise thậm chí còn mạnh hơn cả Sasha. Bản thân Geist luôn nói rằng "Thời hoàng kim của ta đã qua" nên hiện tại không còn tham gia hoạt động như một mạo hiểm giả nữa. Ông đã giao lại công hội do chính mình lập ra cho người cháu trai quản lý, còn mình thì ở lại vương đô làm Hội trưởng để dõi theo và hỗ trợ các mạo hiểm giả trẻ tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu xét về một trận chiến không sử dụng năng lực đặc biệt mà chỉ dùng vũ khí và kỹ năng thuần túy, ông vẫn chính là nhân vật mạnh nhất. Dù chưa từng thử nghiệm thực tế nhưng có lẽ ông có thể dùng tay không để gạt bay cả đạn súng hỏa lực cá nhân bắn tới. Thực ra ông là một người rất hảo ngọt, ông thích uống rượu vang và cực kỳ thích vừa nhâm nhi rượu vừa ngậm kẹo ngọt. Có lẽ vì xấu hổ nếu bị phát hiện ra mình có khẩu vị trẻ con, ông chỉ lén thưởng thức sở thích này tại nhà riêng.
Hijiri (17 tuổi, Nữ)
+ Năng lực:
[Bậc Thầy Giả Kim - Metal Master]
+ Chi tiết:
Có thể tự do tinh luyện và chế tạo mọi loại quặng cũng như kim loại quý hiếm từ đất, đá thông thường. Đây là một năng lực cực kỳ hiếm có trong hệ sản xuất, người ta đồn rằng chỉ cần sở hữu năng lực này thì cả đời không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Nếu chỉ cần chế tạo đá quý thô hoặc các loại quặng quý đem bán, người sở hữu có thể dễ dàng tích lũy được một gia tài khổng lồ. Từ trước đến nay, tất cả những người sở hữu năng lực [Bậc Thầy Giả Kim - Metal Master] đều đi theo con đường đó, nhưng Hijiri thì khác, cô chủ yếu dùng kim loại để bao bọc nắm đấm như một chiếc găng tay sắt, hoặc tạo ra vô số "Nắm đấm kim loại" khổng lồ lơ lửng để làm vũ khí chiến đấu.
+ Bối cảnh:
Là người đến từ Tây Quốc Oolong - một đất nước tôn sùng võ nghệ, và là người đã được truyền thụ chính thức môn võ thuật truyền thống dành cho nữ giới "Wingu Lưu Bát Cực Quyền". Cô vốn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng được bà nội nhặt về nuôi dưỡng, rèn giũa võ thuật vô cùng nghiêm khắc từ thuở thơ ấu. Lớn lên trong sự chế giễu của người đời rằng đó chỉ là môn võ mèo cào dành cho phụ nữ, cô quyết định trở thành mạo hiểm giả để chứng minh cho thế giới thấy rằng phụ nữ cũng có thể trở thành người mạnh nhất, và môn võ mà bà nội dạy là vô địch thiên hạ. Nhờ một mình đơn độc chinh phục các hầm ngục có độ khó cực cao, cô từng được mệnh danh là người mạnh nhất trong một thời gian ngắn, nhưng danh hiệu đó nhanh chóng vụt mất khi có tin Haise một mình vượt qua Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ. Để giành lại danh hiệu mạnh nhất, cô đã lặn lội đến Vương quốc Heiberg và chủ động khiêu chiến với Haise. Cô từng lấy bản thân làm mồi nhử để các mạo hiểm giả khác tấn công, nhưng ngay cả mạo hiểm giả hạng A cũng không thể gây ra một vết xước cho cô. Cô đã quyết đấu với Sasha và giành chiến thắng, nhưng hoàn toàn không có cảm giác mình đã thắng một cách thuyết phục nên luôn mong muốn được tái đấu. Hiện tại, cô đã đến Vương quốc Heiberg để cư trú, trải qua chuỗi ngày nhận các ủy thác săn lùng ma thú có tỷ lệ thảo phạt từ cấp S trở lên. Mái tóc đuôi ngựa màu tím tro dài và dày dặn là thương hiệu nhận dạng của cô. Sở hữu vóc dáng chuẩn, vòng một lớn được quấn chặt bằng vải quấn ngực, mặc một chiếc áo khoác rách rưới, quần legging cùng quần short đùi ngắn, phong cách chú trọng hoàn toàn vào sự linh hoạt khi vận động. Là một thiếu nữ xinh đẹp không kém cạnh Sasha hay Presea, nhưng cô lại thiếu đoan trang khi thường xuyên buông thả hoặc nhếch mép cười gian xảo. Rất cuồng thịt, cô cho rằng cả 3 bữa mỗi ngày đều ăn thịt cũng hoàn toàn tốt. Cô có mối quan hệ rất tốt với Presea và Robin.
Nhân Vật Khác
Miina (16 tuổi, Nữ)
+ Chi tiết:
Là tân binh tiếp tân của Hội mạo hiểm giả Vương quốc Heiberg. Cô không hề tỏ ra sợ hãi danh tiếng của Haise mà luôn nói chuyện một cách thẳng thắn, bộc trực, thậm chí còn khá thân mật với cả Hội trưởng Geist. Cứ có cơ hội là cô lại tìm cách vòi vĩnh để được người khác bao ăn uống hay uống rượu miễn phí, thể hiện khía cạnh khá tinh quái và lém lỉnh. Tuy nhiên, Haise lại thấy ấn tượng với cách nói chuyện và thái độ thành thật không giả tạo đó của cô dù đôi khi cô khá phiền phức. Cô rời quê lên vương đô ứng tuyển vào Hội mạo hiểm giả sau khi tình cờ nhìn thấy tờ rơi tuyển dụng tiếp tân.
Hohenheim (70 tuổi, Nam)
+ Chi tiết:
Là ông chủ của quán trọ tồi tàn, cũ nát nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của Vương quốc Heiberg. Ông từng mất đi vợ chồng người con trai cùng đứa cháu nội yêu quý trong một vụ bạo loạn ma thú (Stampede) ở quá khứ. Là chủ nhà trọ nơi Haise lấy làm nơi trú ngụ, tính cách ông vô cùng cộc lốc, lầm lì và hầu như không bao giờ chủ động mở lời trò chuyện, nhưng ông luôn âm thầm lo lắng cho sự an nguy của Haise. Vào ngày Haise chính thức thăng lên hạng S, ông thậm chí còn đặc biệt thêm món tráng miệng vào bữa ăn cho cậu mà không nói gì. Dù nhận được khoản tiền trọ rất lớn và sòng phẳng từ Haise nhưng ông hoàn toàn không có ý định dùng số tiền đó để tu sửa lại quán trọ. Ông đã tính toán và ghi chép kỹ lưỡng số tiền Haise đã trả dư từ khi đến đây và chuẩn bị sẵn cả một khoản tiền thối lớn, nhưng vì biết tính Haise hoàn toàn không có ý định nhận lại nên ông đành bỏ cuộc. Hiện tại, ông tạm thời cứ để cậu trả tiền theo ý muốn, định bụng khi nào Haise quyết định rời khỏi nhà trọ thì sẽ nhét trả lại toàn bộ số tiền thừa đó một thể.
Chocolatte (19 tuổi, Đực)
+ Chi tiết:
Là một con ma thú Chaos Goblin mà Haise đã chạm trán tại một trong Lục Đại Mê Cung Cấm Kỵ - Mê Cung Vô Tận Delmadrome. Sau khi thảm bại dưới tay Haise, gã đã được tha mạng đổi lại việc cung cấp thông tin bản đồ mê cung cho cậu. Tuy nhiên, vì quá ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt đối của Haise, gã đã mặt dày bám theo và cùng cậu chinh phục thành công Mê Cung Vô Tận Delmadrome. Sau khi chinh phục mê cung, gã đã bày tỏ lòng biết ơn tới Haise rồi lên đường viễn du sau đó có đồng bọn mới. Chủng tộc Chaos Goblin là cấp bậc tiến hóa cao nhất trong loài Goblin, sở hữu làn da đen tuyền cùng cơ bắp được tôi luyện cực kỳ săn chắc lẫn trí tuệ vượt bậc giống như con người. Khả năng tự chữa lành vết thương của gã cũng vô cùng đáng kinh ngạc, dù chân tay có bị chặt đứt đi chăng nữa, chỉ cần ấn chặt vết cắt vào nhau là sẽ tự nối liền, hoặc nếu tốn thời gian thì cơ thể sẽ tự mọc lại cái mới. Vì thế nên gã đã khéo léo tận dụng nó như Năng lực của con người dưới cái tên [Siêu Hồi Phục - Super Regeneration] trong hành trình làm mạo hiểm giả. Tuổi thọ trung bình của Chaos Goblin là khoảng 100 năm, không khác biệt là mấy so với con người.
Helmine (??? tuổi, Nữ)
+ Chi tiết:
Là bà chủ của quán bar "Blood Stark" nằm ở vương đô Vương quốc Heiberg. Cô là con lai giữa tộc Naga và tộc Succubus. Diện mạo bên ngoài trông giống hệt một nữ nhân loại quyến rũ, ngoại trừ việc trên cánh tay có một vài chiếc vảy rắn nhỏ ẩn hiện. Sở hữu đôi mắt đặc biệt có khả năng cảm nhận được thân nhiệt, tâm trạng cũng như trạng thái tinh thần của con người, nhờ đôi mắt này cô có thể kiểm tra tình trạng của khách hàng để biết đại khái họ đang muốn gì, từ đó cung cấp thức uống và món ăn phù hợp nhất vào thời điểm đó. Thực chất, xung quanh quán đang bị bủa vây bởi một lớp ma pháp "Đuổi người" mức độ nhẹ của Succubus, khiến người bình thường không thể chủ động đến gần quán. Chỉ những người có thực lực tinh thần và sức mạnh từ cấp độ của Helmine trở lên mới có thể bước vào trong, nên quán lúc nào cũng trong tình trạng vắng vẻ đìu hiu. Đây là quán quen của Presea, và sau này Haise cũng bắt đầu thường xuyên lui tới giải sầu.


