Chắc chắn không sai vào đâu được, đó chính là Chocolatte.
Hiện tại, vì Haise đang đeo mặt nạ nên không lo bị lộ thân phận. Thế nhưng, nếu mà bị phát hiện thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Ngay lập tức, Chocolatte cùng các đồng đội của gã đã bị binh lính bảo vệ bao vây trong chớp mắt.
"Thưa quý vị, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi với những vệ sĩ của buổi đấu giá đang tiến hành loại bỏ những kẻ làm loạn mà thôi. Chà, trên đời này lúc nào chẳng có… những kẻ thích phô diễn lòng chính nghĩa nửa mùa để phá hoại thú vui của chúng ta cơ chứ. Nào nào, chúng ta cùng tiếp tục buổi đấu giá thôi chứ nhỉ!!"
"Hơ ha ha ha ha!! Lũ gian tà kia, xem ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng muốn làm đối thủ của Chocolatte ta đây thì còn quá sớm!!"
"Này, đừng có hở một tí là gào rú lên như thế chứ. Ồn ào chết đi được."
“A ha ha… Trưởng nhóm của chúng ta đáng tin cậy quá nhỉ~"
"Gừ rừ rừ rừ."
Đây rốt cuộc là cái tổ đội với sự kết hợp kiểu gì thế này…
Cô thiếu nữ trông đầy năng động đang cầm trên tay một cây trượng dài. Cô ấy sở hữu đôi tai dài, diện bộ trang phục thiếu vải giống như một vũ công, cùng mái tóc dài màu ngọc lục bảo giống như Presea, được cột cao kiểu đuôi ngựa. Trông cô ấy mới chỉ tầm 16 tuổi.
Người còn lại sở hữu chất giọng có phần uể oải kéo dài, là một cô thiếu nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh với mái tóc màu nâu. Thế nhưng… thứ cô ấy đang cầm trên tay lại là một cây chùy chiến khổng lồ, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ, quần… bảo hộ lao động và đội mũ bảo hiểm?
Sinh vật đi cùng là một con sói 2 đầu. Nó sở hữu bộ lông màu xanh lam, 1 trong 2 chiếc đầu đang gầm gừ, chiếc còn lại thì đang hít hà đánh hơi xung quanh.
Và cuối cùng là Chocolatte đang khoác trên mình bộ giáp đen tuyền toàn thân.
"À, gửi các vị khách không mời mà đến. 6 vệ sĩ đứng đằng kia đều sở hữu sức mạnh sánh ngang với mạo hiểm giả Cấp S đấy, nên là cố mà tận hưởng nhé. Hư hư hư, thưa toàn thể quý vị, chúng ta hãy yên tâm tiếp tục quay lại cuộc đấu giá nào!!"
"À, khoan đã khoan đã!! Bọn tôi nhận ủy thác chính thức từ Hội mạo hiểm giả để đến đây điều tra buổi đấu giá này đấy. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có một lượng lớn mạo hiểm giả đổ bộ vào nơi này đây…
Các người tốt nhất là nên nhanh chân chạy trốn đi thì hơn đấy?"
"Ồ… nghe thú vị đấy, cảm ơn ngươi."
Gã quản trò vừa mỉm cười vừa vỗ tay bôm bốp. Ngay lập tức, bức tường phía sau sân khấu mở ra, lộ ra một lối đi.
"Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại hội trường. Ngày hôm nay, do lũ mạo hiểm giả kia phá đám mà buổi đấu giá tuyệt vời của chúng ta đã bị hủy hoại. Các vệ sĩ sẽ bảo vệ quý vị, xin mời mọi người tiến vào sâu bên trong lối đi này.
Ngay khi lũ mạo hiểm giả ập đến, chúng tôi sẽ cho kích nổ toàn bộ hội trường này. Xin quý vị cứ yên tâm, toàn bộ xe ngựa cũng như hành lý của mọi người đều đã được chuẩn bị sẵn ở phía cuối con đường rồi ạ.
Thưa quý vị, buổi đấu giá ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố bất tiện này."
Gã quản trò quả là tên có phản ứng nhanh nhạy khôn ngoan. Không biết có phải tình huống này từng xảy ra trước đây hay không mà đám đông khán giả trông khá bình tĩnh. Phần lớn bọn họ chỉ tặc lưỡi lường quýt nhóm Chocolatte, hoặc thở dài một tiếng thườn thượt rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
"Tính sao đây Haise?"
"Chắc dừng ở đây được rồi nhỉ."
"Phải đấy. Dù hơi có lỗi với bác Geist nhưng cái này gọi là ngoài dự tính rồi. Haise, lên thôi nào."
"Ừ."
Haise đứng bật dậy, đưa mắt nhìn về phía nhóm Chocolatte đang bị 6 tên vệ sĩ vây hãm ở gần lối ra vào. Toàn bộ đám vệ sĩ đều đang quay lưng về phía cậu.
Sử dụng kỹ thuật fanning shot với khẩu súng lục ổ quay Colt Anaconda, Haise bắn xuyên thủng trái tim của cả 6 tên gần như trong cùng một thời điểm.
"Cái…"
Gã quản trò trợn tròn mắt kinh ngạc. Haise lập tức dùng khẩu súng lục tự động Glock 18 bắn nát chân của hắn.
"Á á á á á?!"
"Tất cả đứng im!! Đứa nào nhúc nhích là ta bắn!!"
Cậu hét lớn như vậy, thế nhưng… đám khách tham gia đấu giá vốn không thể hiểu nổi ý nghĩa của từ "bắn" là gì, nên bọn họ đã đồng loạt tháo chạy toán loạn.
"Oa á á á á!!"
"Cố… cái gì thế?!"
"Chạy… mau chạy đi!!"
"Á á á!!"
"T… tôi không hề được nói gì về chuyện này!!"
"Ơ, này!! Haizz…"
Đám khách đấu giá chen lấn nhau chạy trốn trối chết. Đúng lúc đó, Chocolatte cất tiếng gào lên.
"Không thể nào… Người… người bạn thân thiết của ta? Người bạn hữu Haise của ta đây sao?! Ôi ôi ôi!! Kh… không ngờ lại có thể tương phùng ở một nơi như thế này, quả đúng là một phép màu kỳ tích!! Ha ha ha ha ha ha ha!!…
Ơ mà khoan, cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Tay bắt mặt mừng thì để sau đi, kẻ địch tới kìa!!"
"Hử?!"
Ngay lập tức, một lượng lớn vệ sĩ của hội trường ào ạt tràn vào bên trong. Haise lăm lăm hai khẩu súng lục tự động Glock 18 trên cả hai tay, còn Reynold thì bắt đầu bẻ khớp tay kêu răng rắc.
"Hơ ha ha ha ha!! Các đồng đội của ta, quẩy đục nước nào!!"
"H… Haise chẳng phải là… mạo hiểm giả hạng S mạnh nhất sao? Anh quen biết kiểu gì với anh ta thế…?"
"Thôi nào thôi nào. Chuyện đó cứ để sau đi nhé~"
"Gú ú ú ú!!"
Nhóm Chocolatte bắt đầu lao vào giao chiến với đám vệ sĩ đang tràn vào phòng. Reynold cũng lao vọt lên, tung một cú đấm móc bẻ gãy cằm một tên vệ sĩ đang lao tới, rồi bồi thêm một cú đá cao sấm sét thổi bay màng tang của gã. Quả nhiên sức mạnh thể chất của anh không phải dạng vừa. Haise cũng liên tục nổ súng…
Và rồi, cậu nhìn thấy.
"…"
"…"
Cặp song sinh Ma tộc với ánh mắt như thể đã buông xuôi tất cả. Đôi mắt của hai đứa trẻ đang chăm chú hướng về phía Haise.
"… Ôi trời ạ, cái ánh mắt đó."
Haise sải bước tiến thẳng về phía sân khấu. Cậu tung một cước sút bay gã quản trò đang cố tình đẩy chiếc lồng sắt chứa hai đứa trẻ Ma tộc ra phía sau cánh gà, rồi nổ súng bắn nát ổ khóa lồng. Mở toang cánh cửa lồng, cậu nói với cặp song sinh.
"Nếu hai đứa còn muốn sống thì đi theo anh!! Quyết định nhanh đi!!"
"… Đ-Đi ạ."
"E… Em không muốn… chết."
"Được rồi!! Đi thôi!!"
Haise dùng khẩu súng lục cỡ lớn Desert Eagle bắn nát phần xích nối của chiếc cùm tay. Ngay lúc đó, cô bé khẽ níu lấy vạt áo của Haise.
"Ơ…"
"Hử? Có chuyện gì thế, nói nhanh lên em."
"D… dạ… ch… chú cún."
"Chú cún? Chó… À, ra vậy anh hiểu rồi."
Khi Haise tiến ra phía sau sân khấu, cậu nhìn thấy rất nhiều lồng sắt đang mở toang hoang. Có vẻ như ngay khi cuộc bạo động nổ ra, những nô lệ đã canh chừng thời cơ rồi lập tức phá lồng thoát ra ngoài, đồng thời giải phóng cho những chiếc lồng còn lại để cùng nhau bỏ trốn.
Thế nhưng, vẫn còn trơ trọi duy nhất một chiếc lồng chưa được mở. Thứ đang nằm bên trong chính là chú sói trắng… ‘Fenrir’.
"… Tính sao đây. Mày muốn bỏ mạng ở nơi này, hay là đi theo tao?"
"…"
"Cặp song sinh kia bảo tao phải cứu mày đấy."
Vừa dứt lời, Haise nổ súng bằng khẩu Desert Eagle bắn nát ổ khóa lồng. Cậu mở cửa lồng, nhặt chiếc chìa khóa đánh rơi gần đó để tháo chiếc rọ mõm cho Fenrir.
"Còn lại muốn làm gì tùy mày. Chào nhé."
Khi Haise quay trở lại sân khấu, một tên vệ sĩ đang chĩa mũi kiếm về phía cặp song sinh. Không do dự, cậu bóp cò khẩu súng lục tự động Glock 18, tên vệ sĩ bị bắn xuyên màng nhĩ và gục xuống chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một tên vệ sĩ khác bật nhảy lên sân khấu, vung kiếm nhắm thẳng vào cặp song sinh. Haise tặc lưỡi định bóp cò, thế nhưng chính vào khoảnh khắc đó.
"?!"
Vỏ đạn bị kẹt lại trong họng súng. Cò súng không thể kéo xuống, viên đạn không thể tiếp tục bay ra. Haise lập tức làm biến mất khẩu Glock 18 rồi triệu hồi lại nó trên tay ngay lập tức… nhưng không kịp nữa rồi.
Cặp song sinh nhắm chặt mắt lại, lưỡi kiếm cay nghiệt chém thẳng xuống.
"Hự!!"
Rầm!!
Một cú đá bay người dũng mãnh của Geist găm thẳng vào bụng tên vệ sĩ. Hắn văng ngược ra sau với tốc độ kinh hoàng, găm thẳng vào trần nhà khiến nó vỡ vụn.
"Xin lỗi ta đến muộn."
"Bác Geist!!"
"Báo cáo ngắn gọn tình hình xem nào."
"Một đội mạo hiểm giả được cử đến từ một nơi khác đã đột kích vào bên trong hội trường, nghe nói ở bên ngoài còn có rất nhiều đội mạo hiểm giả khác nữa ạ!!"
"Chậc… Hóa ra bọn họ cũng nắm được thông tin giống chúng ta rồi hành động sao. Bên ta thì thâm nhập thu thập tình báo, còn bên kia thì trực tiếp tấn công hội trường để hốt trọn ổ đây mà.
Haise, hiện tại rút lui thôi… đi theo ta!!"
"Vâng!! Anh Reynold!!"
"Ừ, rõ!! Chết đi này!!"
Nắm đấm của Reynold găm thẳng vào chính diện khuôn mặt tên vệ sĩ. Haise hét lớn hướng về phía Chocolatte.
"Gặp lại sau nhé…!!"
"Hử!! Người bạn của ta… Được, ta biết rồi!!"
Haise khẽ cười mỉm gật đầu chào Chocolatte. Rồi cậu quay sang nhìn cặp song sinh.
"Hai đứa chạy nổi không?"
Cả hai đứa trẻ gật đầu lia lịa. Ngay lúc đó, Fenrir cũng đã chạy đến bên chân của Haise. Reynold đưa mắt nhìn cặp song sinh rồi lầm bầm "Thật luôn đấy à…", nhưng vì Geist đã bắt đầu cất bước chạy nên anh cũng không nói thêm lời nào mà lập tức bám theo. Haise tay cầm chắc hai khẩu súng lục tự động Glock 18, để cặp song sinh chạy lên phía trước còn bản thân đảm nhận vị trí bọc hậu phía sau.
Hướng đi mà Geist nhắm tới chính là lối thoát hiểm mà gã quản trò vừa mở ra khi nãy. Ở ngay phía bên ngoài, chiếc xe ngựa mà họ dùng để di chuyển đến đây đang đỗ sẵn. Có vẻ như ngay khi buổi đấu giá bắt đầu, nó đã được di dời ra vị trí này để chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.
"Phía mặt tiền có rất nhiều đội mạo hiểm giả đang vây hãm. Nếu bây giờ chúng ta thật thà bước ra ngoài rồi bảo 'Bọn tôi là mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ nằm vùng' thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian giải trình. Nếu đã có sẵn đường thoát hiểm này thì cứ việc tận dụng nó thôi."
Con đường thoát hiểm này dẫn thẳng ra khu vực bên ngoài ngôi làng. Trên mặt đất in hằn dấu vết của rất nhiều cỗ xe ngựa vừa băng qua, chứng tỏ phần lớn những kẻ tham gia đấu giá đều đã tẩu thoát bằng lối này. Chắc hẳn trong số đó cũng có cả những nô lệ bỏ trốn… Chiếc xe ngựa lăn bánh, lao nhanh ra khỏi ngôi làng, bắt đầu tiến vào trục đường chính dẫn về phía Vương quốc Heiberg…
Cho đến khi xe giảm dần tốc độ thì mọi thứ mới dần ổn định trở lại. Bên trong khoang xe ngựa, bầu không khí nhẹ nhõm cuối cùng cũng bao trọn lấy tất cả mọi người.
"Bác Geist, bác đã tìm thấy món đồ cần tìm chưa ạ?"
"Ừ, cũng tạm ổn rồi. Cơ mà quan trọng hơn, Haise… cháu sẽ giải thích cho ta nghe về chuyện này chứ hả?"
"Ự…"
Reynold chỉ biết ậm ừ thở dài, còn Geist thì khẽ nở một nụ cười bất lực đầy cay đắng. Hiện tại, ngồi ở hai bên cạnh Haise chính là hai chị em song sinh Ma tộc, còn ở ngay dưới chân cậu, chú sói trắng nhỏ bé cũng đang cuộn tròn cơ thể để nghỉ ngơi.
"Trước mắt thì… lần này cháu cũng tự thấy bản thân có phần hơi 'quá tay' rồi, nên nếu hiện tại mọi người tạm thời không hỏi thêm gì thì cháu biết ơn lắm…"
"… Thật là hết nói nổi với cháu."
Cặp song sinh vẫn đang đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn chăm chú vào Haise, còn cậu thì chỉ biết khẽ thở dài một tiếng, cố gắng lảng tránh khỏi tầm mắt của hai đứa trẻ.


