Về truyệnDị Giới Dân Chủ
Chương 101

Chương 101 · 372 chương

Chapter 101: Hội Quân

Ngày hôm sau. Sasha chuẩn bị trang phục trong phòng, mang theo trang bị đầy đủ và cẩn thận kiểm tra lại. Nhìn mình trong gương soi toàn thân, cô nghiêm nét mặt đầy quyết tâm.

"Được rồi… Kh-Không có chỗ nào kỳ lạ chứ nhỉ. Ừm."

Cô xoay một vòng, kiểm tra phía sau lưng. Chỉnh lại mái tóc, điều hòa lại nhịp thở. Sắp tới cô sẽ hội quân với nhóm Reynold để hướng tới Hiệp sĩ đoàn Seyfert.

"Trước đây mình từng đến chào hỏi nhưng ngài Crossfald lại đi vắng, thế là đành phải đi về… Cuối cùng thì cũng được đi rồi."

Đó là một công hội mà bất kỳ người sở hữu năng lực hệ đao kiếm nào cũng từng khao khát một lần được đặt chân tới. Hiện tại, số lượng tổ đội thuộc về công hội này lên tới 800 đội. Tại Thánh Quốc Thập Tự Adramelek, tầm ảnh hưởng của Hiệp sĩ đoàn Seyfert còn mạnh hơn cả Công hội mạo hiểm giả, 80% yêu cầu nhiệm vụ đều được chuyển về nơi đó. Rốt cuộc đó sẽ là một công hội như thế nào đây.

"Cậu vui đến mức đó cơ à?"

"Đúng là một đứa kỳ lạ mà~"

Vừa dứt lời, Presea và Hijiri đã ở trong phòng từ lúc nào, đang nhìn Sasha bằng ánh mắt ghẻ lạnh.

"Cái… N-Này mấy cậu, sao lại tự tiện vào phòng người khác thế hả?!"

"Tớ đã gõ cửa rất nhiều lần rồi đấy."

"Tại không thấy trả lời nên bọn tớ mới mở cửa vào, ai dè lại thấy cậu đang cười khúc khích như con điên."

"Ư… hự… Ể, đi ra ngoài mau!!"

"Quá giờ tập trung rồi đấy."

"Sasha, chuẩn bị nhanh nhanh lên đi nhé~"

Nói đoạn, Presea và Hijiri bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô đã bị trễ giờ mất rồi… Sasha cuống cuồng lao ra khỏi phòng.

…

Tại tầng 1 của nhà trọ, Haise và các thành viên của tổ đội Sacred đang tập trung đông đủ. Thế nhưng… họ lại đang lục đục cãi vã ngay từ ban đầu.

"Tên khốn kiếp kia, anh không làm trò gì mờ ám với Sasha đấy chứ?! Hả?!"

"…"

"Mẹ kiếp, dám ngó lơ tôi à-"

"Khoan đã khoan đã, bình tĩnh lại đi mà."

Piasola liên tục gây sự với Haise, Haise thì hoàn toàn ngó lơ, còn Reynold thì ra sức can ngăn. Robin đang ríu rít trò chuyện cùng Hijiri và Presea, trong khi Tycoon chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Ngay khi nhìn thấy Sasha đang bước xuống từ cầu thang, Piasola lập tức đẩy phắt Reynold sang một bên rồi lao thẳng tới ôm chầm lấy Sasha.

"A, chị Sashaaaaaa!! Em nhớ chị muốn chếếếếết mất thôi!!"

"P-Piasola. Em lại gây gổ với Haise đấy à?"

"Đâu có đâu. Em nào thèm quan tâm đến cái loại người như hắn ta… Nào, Sasha, kể cho em nghe những chuyện thời gian qua đi?"

Vừa nói, Piasola vừa sờ soạng khắp người Sasha rồi hít hà lấy hít hà để mùi hương của cô. Cảm thấy hành động này có phần hơi quái dị, Sasha khẽ đẩy Piasola ra rồi tiến về phía Reynold.

"Yo, lâu rồi không gặp nhỉ. Nghe nói yêu cầu nhiệm vụ bên phía các em thành công rực rỡ lắm đúng không?"

"Vâng. Em cũng đã tìm thấy vài nhân tài khá thú vị. Tycoon, lát nữa tớ sẽ đưa tài liệu nên cậu kiểm tra giúp tớ nhé."

"Được rồi. Khục khục, nghe có vẻ thú vị đấy."

"Này này… thôi được rồi. Mà quan trọng hơn, sắp tới chúng ta sẽ đến Hiệp sĩ đoàn Seyfert đúng không."

"Vâng ạ. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào."

Nghe Sasha nói vậy, Robin vốn đang mải trò chuyện liền tiến lại gần cô.

"Sasha, lâu rồi hổng gặp nha!"

"Ừm. Cậu trông cũng khỏe mạnh đấy nhỉ."

"Ừm. Nè, lát nữa tụi mình phải nói chuyện thiệt là nhiều đó nha."

"Phù, được thôi."

"Cả em, cả em nữa!!"

Piasola cũng chen ngang vào cuộc nói chuyện, khiến bầu không khí lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Reynold và Tycoon cùng bước về phía Haise.

"Yo, Haise."

"Ừ."

"Lâu rồi không gặp nhỉ."

"Ừ."

"…Cậu vẫn khó gần như mọi khi nhỉ."

Haise không buồn đáp lời, cứ thế cất bước đi thẳng. Presea bước lên đi sóng đôi ngay bên cạnh cậu, còn Hijiri thì lớn tiếng "Bọn mình mau đi thôi nào!!" rồi cũng bước theo. Điểm đến của họ chính là công hội Hiệp sĩ đoàn Seyfert.

…

Hiệp sĩ đoàn Seyfert. Lối vào của nơi đó là một cánh cổng màu trắng muốt vô cùng tráng lệ. Trên cổng khắc gia huy hình hai thanh kiếm bắt chéo thành hình chữ thập, và có 4 lính canh cổng đang đứng túc trực. Dĩ nhiên, bên hông của cả 4 người đều dắt kiếm. Họ khoác trên mình chiếc áo choàng có thêu hình gia huy của công hội. Sasha không giấu nổi sự phấn khích của mình.

"T-Tớ bắt đầu thấy căng thẳng rồi đây…!!"

"Em chẳng phải là người đã tức tốc đến đây đầu tiên rồi sao?"

"Dạ không… Em có đến chào hỏi, nhưng lại không thể gặp được ngài Crossfald."

"Dẫu em đã hẹn trước rồi đấy chứ…", cô nói với Reynold như vậy. Ngoài Sasha ra, người duy nhất tỏ ra hứng thú với nơi này chính là Hijiri.

"Mùi vị của kẻ mạnh nồng nặc khắp nơi luôn kìa…!! Máu trong người tớ đang sôi lên rồi đây!!"

"Không được gây gổ đâu đấy."

"Hứ, tớ biết rồi mà."

Bị Presea nhắc nhở, Hijiri hứ một tiếng rồi quay đi đầy phụng phịu. Sasha tiến lên xuất trình bức thư do Geist giao phó cho lính gác cổng xem.

"Tôi là mạo hiểm giả hạng S Sasha đến từ công hội Sacred. Tôi muốn xin được diện kiến Hội trưởng Crossfald."

"…Chúng tôi đã xác nhận. Vậy thì xin mời đi lối này."

Cánh cửa nằm ngay cạnh cổng chính mở ra, nhóm Sasha bước chân vào bên trong. Vượt qua cổng chính là một khuôn viên sân vườn rộng lớn, phía sâu bên trong thấp thoáng một công trình kiên cố trông như một pháo đài. Một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua khu vườn, kiến trúc nơi đây mang lại một cảm giác vô cùng mới lạ của một nền văn hóa khác biệt.

Đúng lúc đó, một người có diện mạo giống như phụ nữ đang đứng ở đằng xa, lính gác cổng liền tiến lại gần nói gì đó. Người đó sở hữu mái tóc dài thẳng mượt màu tím đậm, làn da trắng ngần, đôi mắt phượng dài sắc sảo cùng một nốt ruồi lệ duyên dáng ngay dưới khóe mắt. Bộ trang phục người đó đang mặc là một loại y phục dân tộc chưa từng thấy bao giờ, bên hông có dắt một thanh mảnh kiếm. Người đó khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ trước nhóm Sasha.

"Vạn dặm xa xôi đến đây, mọi người đã vất vả rồi. Kể từ đây tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường cho các vị."

"C-Cảm ơn…"

Sasha không khỏi căng thẳng. Hijiri nở một nụ cười ranh mãnh, lẩm bẩm: "…Mạnh đấy chứ."

"Rất vui được gặp mặt. Tôi là Satahiko. Đội trưởng đội 1 thuộc Hiệp sĩ đoàn Seyfert."

"E-Em là Sasha… Ể? Ngài S-Satahiko sao?!"

Sasha không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Reynold khẽ cười ranh mãnh rồi ghé tai hỏi nhỏ:

"Này Sasha. Em biết người đẹp này hả?"

"…Satahiko. Mạo hiểm giả hạng S mang danh hiệu [Trảm Nhân] Satahiko. Người nằm trong top 5 mạo hiểm giả mạnh nhất thế giới về khoản đối kháng. Hơn nữa… vị này là nam giới đấy ạ."

"Cái gì cơơơơ?! Đẹp gái hơn cả Piasola thế này mà lại là đàn ông á?!"

"Hả?! Reynold, ông anh mới nói gì đó…?!"

"Ha ha ha, những đứa trẻ này thú vị thật đấy." "…Hửm."

Hijiri tiến lên một bước phía trước. Cô nàng nắm chặt nắm đấm, toàn thân tỏa ra một bầu không khí như thể sẵn sàng lao vào cấu xé đối phương bất cứ lúc nào.

"Nè, tụi mình đấu với nhau một chút không? Anh mang lại cảm giác gai người hơn cả Sasha đấy…!!"

"Thôi nào, tôi chỉ là người dẫn đường thôi mà."

"Có sao đâu, một chút xíu thôi mà-!!"

Vút!!

Cú đấm trực diện của Hijiri lao thẳng ra, găm thẳng vào phần bụng của Satahiko. Cảm giác trúng đích vô cùng chân thực… đúng vào khoảnh khắc Hijiri thầm nghĩ như vậy.

"Đột ngột tấn công thế này thì thật là tàn nhẫn quá nha."

"Hả."

Cằm của cô nàng bất ngờ bị nâng nhẹ lên, ngón trỏ tay phải của Satahiko đã kề sát ngay yết hầu của Hijiri từ lúc nào. Một luồng sát khí rợn tóc gáy khẽ phóng ra trong tích tắc, khiến tấm lưng của Hijiri lạnh toát, mồ hôi hột tuôn rơi.

"Nghiêm cấm mạo hiểm giả tự ý đấu đá lẫn nhau… Mạo hiểm giả hạng S mà lại vi phạm quy định là không được đâu nhé."

"…Khư."

"Vậy thì, tôi xin phép dẫn đường tiếp đây."

Satahiko lập tức buông tay ra, vừa mỉm cười vừa tiếp tục cất bước đi thẳng. Haise, người đang đi ở vị trí tiên phong, khẽ trầm trồ lên tiếng:

"Sức mạnh thật kinh khủng… dẫu cho còn chưa thèm tuốt vũ khí."

Nếu giả sử mình nổ súng bắn thẳng vào tấm lưng đó từ phía sau thì liệu anh ta có đỡ được ngay tức khắc không nhỉ… Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu Haise trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bạn đã đến cuối chương 101.

Không gian đọc của bạn