Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 148

Chương 148 · 470 chương

No. 640 Đại Lý Hộ Tống Đại Bàng Khổng Lồ - Phần 3

“……”

“……”

Dù tiếng trống vẫn đang vang lên, sự im lặng vẫn kéo dài trong võ đường một lúc lâu.

Tất cả mọi người đều bận liếc nhìn xung quanh. Họ đang cảnh giác lẫn nhau.

Tuy nhiên, thế giằng co không kéo dài lâu.

“Yiaaah—!”

Một Ronin không thể kiềm chế được đã vung kiếm gỗ tấn công người bên cạnh.

Ronin bên cạnh lập tức đỡ đòn bằng kiếm gỗ của mình và phản công.

Tiếng gỗ va chạm vang vọng khắp võ đường.

– Thwack, thwack!

Kẻ ra tay trước có lẽ đã chọn nhầm đối thủ có vẻ yếu, nhưng khi giao chiến thực sự, chênh lệch thực lực lập tức lộ rõ.

Vì vậy hắn chỉ sau vài chiêu đã bị đánh nằm bẹp xuống đất.

Và đó trở thành ngòi nổ cho trận hỗn chiến.

Whooooosh—!

Các Ronin bắt đầu vung kiếm gỗ loạn xạ không theo bất kỳ trật tự nào.

Võ đường yên tĩnh nhanh chóng tràn ngập tiếng hét, tiếng gào và âm thanh kiếm gỗ va chạm.

Trong khi đó, bộ ba chúng tôi đứng ở rìa vòng tròn lớn.

Dù có nguy cơ dễ bị đẩy ra ngoài, nhưng lại có lợi thế là không bị bao vây tứ phía.

Đặc biệt là khi Ratty và Woeful đang bảo vệ hai bên tôi,

Yên tâm thật…

“Hiyah!”

Một vài Ronin nghĩ rằng có nhiều chỗ để tấn công vì thân hình to lớn của Woeful nên lao vào anh.

Ngay lập tức, gân xanh trên cánh tay rắn chắc của Woeful nổi lên khi hắn siết chặt kiếm gỗ và vung với tốc độ kinh khủng.

Dù đối thủ ra đòn trước, kiếm của Woeful lại trúng đích nhanh hơn.

Điều đó chứng tỏ anh có tốc độ và sức công phá cực kỳ đáng sợ.

Crack! Crack!

Các Ronin lần lượt ngã xuống sau từng đòn đánh.

Kèm theo âm thanh lạnh lẽo của thứ gì đó bị bẻ gãy.

Ratty cũng xử lý rất gọn những kẻ lao tới.

Anh đỡ đòn bằng một thanh kiếm gỗ, rồi dùng thanh còn lại đâm vào vùng thượng vị.

Khi những kẻ tấn công nhanh chóng bị hạ gục, các Ronin do dự một lúc, rồi một người trong số đó thấy tôi có vẻ dễ đối phó và vung kiếm gỗ lao tới.

“Oh.”

Tôi giả vờ bất ngờ rồi gạt đòn tấn công, sau đó nhẹ nhàng đẩy lưng tên Ronin đang lướt qua.

Không khí bị nén bùng nổ,

Bang,

Và hắn bị hất văng tiến về phía trước vài bước.

Hắn xoay người lại định tấn công lần nữa nhưng,

– Ngoài vòng!

Tiếng hô của trọng tài khiến hắn nhìn xuống và phát hiện mình đã bước ra khỏi vòng tròn.

Trọng tài giữ hắn lại và kéo đi trong khi khuôn mặt méo mó vì tức giận.

Những Ronin khác bắt đầu nhắm vào tôi nhiều hơn, có lẽ vì tôi trông có vẻ yếu nhất.

Ratty và Woeful chặn lại và nói vài lời.

“Tiểu đệ Kim, cẩn thận. Bọn ta có thể không giúp cậu đến hết được.”

“Giữ khoảng cách.”

“Vâng, các huynh đệ. Tôi sẽ ở gần.”

Tôi nhìn hai Ronin với vẻ mặt rất căng thẳng.

Thực ra, tôi đang nhìn Go Hyeon-woo qua vai họ.

Swish!

Go Hyeon-woo vung kiếm gỗ chém chéo.

Ronin đối thủ cố đỡ bằng kiếm gỗ của mình, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó bị chém gãy sạch sẽ làm đôi.

Thấy đường chém sắc bén đó, mắt Ronin mở to.

“Nhưng rõ ràng là kiếm gỗ đối kiếm gỗ…”

“Muốn thêm nữa không?”

“Không, thưa tiểu anh hùng … à không, đại anh hùng.”

Sau đó hắn cúi đầu và rời khỏi vòng tròn như đang tháo chạy.

– Ngoài vòng!

Go Hyeon-woo vung kiếm gỗ tấn công mục tiêu tiếp theo, và lần nữa nó lại chém đôi kiếm gỗ của đối phương.

Cậu ấy đang xử lý rất tốt.

Có ba chỉ dẫn mà tôi đã đưa cho Go Hyeon-woo thông qua sổ tay chiến lược.

Thứ nhất là thể hiện thực lực áp đảo.

Điều này nhằm khắc sâu sức mạnh của cậu ấy vào các Ronin và thu hút sự chú ý của các thành viên của tổ chức hộ tống.

Chỉ dẫn này đã bắt đầu có hiệu quả, khi các Ronin không dám tiếp cận Go Hyeon-woo.

Họ đã nhận ra bản năng rằng đây là cách để sống sót lâu hơn.

Ngoài ra, dựa vào việc thủ lĩnh của tổ chức và các cấp cao đang chú ý đến Go Hyeon-woo, có thể thấy chỉ dẫn này cũng đã thành công.

Chỉ dẫn thứ hai là “giữ lại những kẻ có thực lực”.

Cuộc tuyển chọn hộ tống tạm thời này và trận hỗn chiến chính là nửa đầu của hầm ngục liên kết.

Sau khi chọn ra các hộ vệ tạm thời ở đây, hầm ngục tiếp theo sẽ là,

Xuất phát thực hiện nhiệm vụ hộ tống.

Nói cách khác, tôi có thể chọn đội hình theo ý mình từ đây.

Tất nhiên, giữ lại càng nhiều người mạnh thì hầm ngục liên kết và nhiệm vụ hộ tống sẽ càng dễ.

Việc tuyển Ratty và Woeful ngay từ đầu cũng là một phần của chiến lược này.

Tôi cũng đã nói trước về đặc điểm nhận dạng của những Ronin mạnh.

Vì vậy, việc Go Hyeon-woo cần làm là,

Chỉ cần tránh họ.

Những kẻ mạnh sẽ tự lo được cho mình, miễn là không va chạm với chúng tôi thì không sao.

Tất nhiên, nếu bị tấn công thì vẫn phải phản ứng, như bây giờ.

Một người có ngoại hình giống bọ ngựa liên tục đâm kiếm gỗ về phía Go Hyeon-woo.

Hắn là một trong những người mạnh mà tôi đã chỉ ra, nên tốt nhất là không nên hạ hắn.

Vì vậy Go Hyeon-woo né tránh tinh tế và khi thời điểm quyết định đến, cậu tăng tốc độ.

[Tịnh Lưu]

Whoosh—

Theo một làn gió nhẹ, kiếm gỗ của kẻ giống bọ ngựa trượt qua, và Go Hyeon-woo theo dòng chuyển động lướt qua hắn.

“……!”

Người giống bọ ngựa giật mình quay lại nhưng đã chậm một nhịp.

Nếu là chiến đấu thật sự, đầu hắn đã rơi xuống ngay khi quay lưng.

Nhận ra chênh lệch thực lực, hắn lập tức chuyển sang mục tiêu khác.

Và vì đây là chủ ý, Go Hyeon-woo cũng bỏ qua hắn.

Trong khi đó, bên chúng tôi giữ thế phòng thủ như một con rùa.

Các Ronin đã đánh giá thực lực của Ratty và Woofel qua vài lần giao chiến trước đó nên không dám tấn công.

Ratty đang bảo vệ tôi nói.

“Giữ nguyên như thế này đi.”

“Vâng, các huynh đệ.”

Như thủ lĩnh đã nói, trận hỗn chiến sẽ tiếp tục cho đến khi còn lại một số lượng người phù hợp.

Vì vậy, việc chịu đựng và sống sót ổn định sẽ tốt hơn là chạy đi tìm cách hạ đối thủ.

Chúng tôi cũng có thể tiết kiệm sức lực trong lúc chờ đợi.

Tuy nhiên, nhiều Ronin dường như cũng có cùng suy nghĩ và đứng ở rìa vòng tròn.

Loại bỏ đám tạp nham này thôi.

Whoosh—!

Đột nhiên, một luồng gió mạnh quét qua khu vực.

“Huh, huh?”

“Gió gì thế này…!”

Những kẻ có chút thực lực cố đứng vững, nhưng đám Ronin yếu hơn bị thổi văng khỏi vòng tròn một cách bất lực.

Trọng tài quan sát lập tức loại bỏ hàng loạt.

– Ngoài vòng! Ngoài vòng!

“Hôm nay gió mạnh thật.”

“Cẩn thận, huynh đệ Kim.”

Tôi vừa trò chuyện thoải mái với Woeful vừa liếc nhìn Go Hyeon-woo.

Nếu mệnh lệnh thứ hai là giữ lại những kẻ mạnh,

Thì mệnh lệnh cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại.

Chọn và loại bỏ.

Mục tiêu là những kẻ đã tấn công, hoặc bọn chủ mưu đã gây ra cuộc tuyển hộ tống tạm thời này.

Chúng đã giảm số lượng hộ vệ qua nhiều cuộc tấn công liên tiếp, buộc tổ chức phải tuyển Ronin.

Ngay lúc này, vẫn có kẻ đang trà trộn trong đám Ronin.

Nếu chúng gây hỗn loạn trong nhiệm vụ hộ tống sắp tới, tỷ lệ thất bại sẽ giảm mạnh, nên tốt nhất là xử lý ngay bây giờ.

Swoosh!

Kiếm gỗ của Go Hyeon-woo phát ra âm thanh sắc bén khi chém vào vai một Ronin có râu.

“Argh!”

Liếc nhìn kẻ râu ria đang ôm vai la hét, Go Hyeon-woo lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Lần này, kiếm gỗ đánh gãy tay một Ronin có tóc mai dài.

“Ugh!”

Vì đã nắm rõ toàn bộ tình hình, nên cậu ấy không hề có chút khoan nhượng nào.

Cậu ấy liên tục phá tay, gãy chân những kẻ giả mạo Ronin mà không do dự.

“Ngươi!”

Khi Go Hyeon-woo công khai nhắm vào bọn giả mạo, một số kẻ nhận ra thân phận đã bị lộ.

Chúng tung ra thực lực thật để phản công, nhưng ngay cả như vậy, Go Hyeon-woo vẫn nhanh hơn một bước.

Cậu hóa giải đòn phản công và tiếp tục bẻ gãy tay của một kẻ khác.

Tuy nhiên, vì vòng tròn quá rộng nên cậu không thể xử lý hết một mình, nên việc tôi hỗ trợ là hợp lý.

May mắn là tôi vừa học được một kỹ năng rất phù hợp.

[Kích hoạt ‘Amplification’]

[Cấp của ‘One Point Explosion’ đã tăng. (E->C)]

Tôi liếc quanh và thấy một Ronin có lông mày giống sâu bướm đang đẩy đối thủ lùi lại.

Ngay khi hắn chuẩn bị tung đòn kết liễu, mana tụ lại ở bụng và rồi,

Boom,

Nó phát nổ ngay tại đó.

Ronin lông mày sâu bướm ôm bụng ngã gục.

Đột nhiên, Ratty chú ý thấy hắn và hỏi:

“Có chuyện gì với hắn vậy?”

“Có lẽ hắn ăn trúng gì đó.”

Boom,

Mục tiêu tiếp theo cũng bị trúng trực tiếp vào bụng bởi kỹ năng One Point Explosion.

Người ngã quỳ hỏi đối thủ mà hắn vừa đánh nhau:

“Ugh… Đây là loại ma thuật gì vậy?”

“T… tôi cũng không biết.”

Sự hoang mang hiện rõ trên mặt hai Ronin.

Nhưng tôi, đang ẩn giữa Ratty và Woofel, vẫn tiếp tục thi triển One Point Explosion.

Trông thì hèn thật đấy, nhưng

Đây cũng là vì hòa bình thế giới.

Khi Go Hyeon-woo và tôi xử lý bọn Ronin giả mạo, những kẻ mạnh vốn đang giao chiến với họ bắt đầu di chuyển tự do hơn trong vòng tròn.

Nhờ vậy, số lượng tạp nham giảm nhanh hơn.

Sau một lúc nữa, vòng tròn vốn đông đúc dần trở nên thưa thớt, chỉ còn khoảng hơn chục người.

Những người còn lại đã xác nhận thực lực của nhau nên không ai hành động liều lĩnh.

Bang—!

Đúng lúc đó, tiếng trống vang lên, báo hiệu trận đấu kết thúc.

Có thể xem như những người còn lại đều đã được chấp nhận làm hộ vệ tạm thời.

“…….”

Đội trưởng của Great Eagle Agency tiến xuống từ bục và chậm rãi bước về phía chúng tôi.

Cuối cùng, ông dừng lại trước mặt Go Hyeon-woo và phát ra một tiếng thán phục trầm thấp.

“Cậu không quá hai mươi tuổi, nhưng thực lực thật đáng kinh ngạc.”

“Ngài quá khen.”

“Nếu không phiền, có thể cho ta biết cậu thuộc môn phái nào không?”

“Thiên Phong Môn.”

“Hmm… Ta chưa từng nghe qua; có lẽ kiến thức của ta còn hạn hẹp.”

Quả nhiên, trong giang hồ, thực lực là tất cả.

Nếu một người có thực lực yếu nói ra một môn phái xa lạ, họ sẽ hỏi “Thiên Phong Môn? Có thật tồn tại môn phái đó không?”

Nhưng vì đối phương là Go Hyeon-woo, thủ lĩnh chỉ tự trách kiến thức của mình hạn hẹp.

“Ta có một đề nghị.”

“Xin mời.”

Ngay lúc đó, một cao thủ trông như cấp đội trưởng lặng lẽ bước đến đứng cạnh thủ lĩnh.

Thủ lĩnh ra hiệu bằng mắt với người này rồi tiếp tục nói.

“Cậu có muốn thể hiện thêm một chút thực lực không? Ta sẽ trao cho cậu quyền hạn và đãi ngộ của đội trưởng trong nhiệm vụ hộ tống lần này.”

Nếu vượt qua đội trưởng, sẽ được đối xử như họ.

Go Hyeon-woo đã thể hiện thực lực để thu hút sự chú ý chính là nhằm mục đích này.

Sẽ dễ quản lý hầm ngục liên kết hơn nhiều nếu có quyền hạn đội trưởng thay vì chỉ là hộ vệ tạm thời.

Từ góc độ của Go Hyeon-woo, không có lý do để từ chối.

“Tôi đồng ý đề nghị.”

Bạn đã đến cuối chương 148.

Không gian đọc của bạn