Chương 4 · 14 chương

Chương 4

"Ngày xưa hai đứa mình toàn vào chung mà vẫn thấy rộng thế này nhỉ."

Vẫn quấn nguyên chiếc khăn tắm, Miyuki vừa bước xuống bồn tắm nơi tôi đang ngồi vừa mỉm cười.

"…Đúng thế thật."

Tôi cố gắng đáp lại, giọng run lên vì căng thẳng tột độ. Miyuki dùng ngón tay khẽ gạt đi những giọt nước trên xương quai xanh rồi khẽ nói:

"Anh muốn em làm gì, cứ nói hết cho em nhé."

Câu nói đó khiến trái tim tôi đập loạn nhịp dữ dội hơn nữa. Cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Và cơ thể tôi, một cách trung thực và bản năng nhất, đã phản ứng lại tình huống này.

"…Em mà nói thế thì anh không nhịn nổi đâu đấy."

"Không cần phải nhịn đâu mà? Chỉ cần được như này với Shuji là em đã hạnh phúc lắm rồi."

Miyuki vừa nói vừa vòng đôi tay trắng ngần, thon thả qua cổ tôi rồi ghé sát mặt lại. Dưới làn hơi nước mờ ảo, trông cô ấy càng thêm phần gợi cảm. Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Với nhan sắc này, có lẽ cô ấy có thể đạt được bất cứ tâm nguyện nào trên thế gian. Nhưng tại sao…

"…Tại sao em lại yêu anh đến mức này?"

"Yêu một người mà cũng cần lí do sao?"

"Kh-không hẳn là vậy, nhưng mà…"

"Em vẫn luôn dõi theo anh, Shuji, và đã yêu anh từ rất lâu rồi. Anh vừa dịu dàng, vừa ngầu nữa. Chỉ cần có anh ở bên là em đã thấy cực kỳ hạnh phúc. Còn Shuji thì sao, anh có yêu em không?"

Ở khoảng cách chỉ vài centimet nữa là đôi môi sẽ chạm nhau, Miyuki vừa hỏi vừa phả ra hơi thở mang theo mùi hương ngọt ngào.

"…Anh yêu em. Anh không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài Miyuki cả."

"Ừm. Vậy hôm nay em ở lại đây ngủ được không?"

"N- nếu Miyuki thấy ổn thì…"

"Em muốn nghe ý muốn của anh cơ."

"…Anh muốn em ở lại…"

Vừa dứt lời, tôi nuốt nước miếng một cái ực. Miyuki buông đôi tay đang quàng cổ tôi ra, hơi tách mặt ra một chút rồi nói:

"Vậy thì, phần tiếp theo mình để về phòng nhé? Em muốn lần đầu tiên của mình là ở trong phòng Shuji."

"…Ừm."

"Vậy anh về phòng đợi em đi. Em tắm rửa xong sẽ sang ngay."

Nghe lời cô ấy, tôi lập tức rời khỏi nhà tắm. Tôi nhanh chóng lau người, thay quần áo rồi trở về phòng, ngồi bên mép giường chờ đợi Miyuki.

Suốt khoảng thời gian đó, sự kỳ vọng, nỗi bất an và cả những cảm xúc không tên khác cứ chạy rần rần trong người tôi. Trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, và một bộ phận trên cơ thể vẫn cứ phản ứng cứng nhắc, chẳng có dấu hiệu nào dịu đi.

Và rồi.

"Để anh đợi lâu rồi."

Miyuki bước vào phòng với một chiếc khăn tắm khô ráo quấn quanh người.

"…"

Tôi đứng hình vì sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Đôi chân tay trắng ngần, thon dài lộ ra ngoài. Khe ngực lấp ló sau lớp khăn tắm. Vùng cổ lấm tấm mồ hôi. Và đôi gò má đỏ bừng vì hơi nóng.

Tất cả đều quá đỗi xinh đẹp. Mọi thứ đều quá đỗi đáng yêu. Tôi vô thức đứng dậy, ôm chầm lấy Miyuki thật chặt.

"…Miyuki, anh yêu em."

"Ừm, em cũng vậy. Anh tắt đèn giúp em được không?"

Hai đứa cứ thế ngã xuống giường, vừa hôn nhau vừa dùng điều khiển ở đầu giường tắt đèn đi. Trong căn phòng tối lờ mờ, chúng tôi trao nhau hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

"Ưm… Shuji…”

"Em dễ thương thật đấy, Miyuki."

Mọi tình cảm dành cho Miyuki bấy lâu nay tôi vẫn hằng kìm nén giờ đây tuôn trào không cách nào ngăn lại được. Sau một hồi hôn nhau, bàn tay tôi bắt đầu tìm đến cơ thể cô ấy.

Chiếc khăn tắm tự nhiên tuột ra, để lộ cơ thể trắng ngần của Miyuki mà tôi vẫn có thể nhận ra dù trong bóng tối. Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

Làn da chạm vào nhau mang lại cảm giác cực kỳ kích thích. Cảm giác lần đầu tiên được ôm một người con gái, mà người đó lại là Miyuki… thật sự là một khoái cảm không lời nào tả xiết.

"..Mình ngủ quên à."

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi lịm đi lúc nào không hay và chỉ tỉnh giấc vào giữa đêm. Tôi ngồi dậy trong căn phòng tối mịt, thì nghe thấy tiếng ‘Ưm’ từ bên cạnh.

"Miyuki…"

Nhìn Miyuki đang say giấc nồng, thỉnh thoảng khẽ cựa mình, những ký ức trước khi ngủ ùa về trong tâm trí tôi.

Vậy là mình đã làm chuyện đó với Miyuki rồi. Cảm giác thực thụ khi được ôm người bạn thuở nhỏ vốn là "đóa hoa trên đỉnh núi" không bao giờ chạm tới được vào lòng khiến cơ thể tôi lại một lần nữa nóng lên.

"Ưm… Shuji, có chuyện gì vậy?"

"A, xin lỗi, anh làm em thức giấc à?"

"Hông sao, em hơi lạnh một chút."

"À, phải rồi, tại mình cứ thế mà ngủ luôn mà."

"Ừm. Phải mặc quần áo vào thôi. Với cả em cũng phải đem đồ đi giặt nữa."

Miyuki, người nãy giờ vẫn nằm trong chăn với cơ thể trần trụi, vừa lấy chăn che người vừa ngồi dậy, tay quơ lấy "lớp vỏ" của cô ấy đang nằm bơ vơ dưới sàn phòng. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi mải mê ngắm nhìn tấm lưng trần không thể che giấu hết của cô ấy thì…

"Sao thế?"

"Kh- không, không có gì."

"Anh vẫn muốn nữa à?"

"…Nếu có thể."

"Mồ, chiều anh lắm đấy nhé. Vậy thì…"

Miyuki quay trở lại giường, áp sát cơ thể vào cạnh tôi ngay lập tức.

"Miyuki…"

"Shuji, em yêu anh."

Sau đó, trong căn phòng tối mịt, tôi đã ôm lấy Miyuki một lần nữa. Khoái cảm lần này còn sâu đậm và rõ nét hơn cả lần đầu tiên, khắc sâu vào tâm khảm tôi.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn