Chương 11 · 14 chương

Chương 11

"Shuji, đút cho em ăn đi."

"À- ừm… Sao thế, hôm nay em nhõng nhẽo hơn hẳn mọi khi?"

"Tại vì thời gian nghỉ trưa quý báu với Shuji bị ngắn đi so với mọi khi mà."

"Ngắn đi tầm năm phút thôi chứ mấy."

"Năm phút cũng không được. Chiều lại vào tiết học rồi, chúng mình đâu có chuyện trò được nữa."

Nói rồi, cô nàng lại tiếp tục vòi vĩnh.

"Sẽ xong nhanh thôi mà. Nào, aahh."

"Thôi được rồi."

"Ngon quá."

"Đồ ăn Miyuki nấu mà. Gì cũng ngon hết."

"Hông phải. Vì được Shuji đút cho nên mới ngon cơ."

Suốt bữa ăn, Miyuki cứ duy trì cái tông giọng như thế.

Thật tình, cái cảnh tượng này mà để ai đó thấy được… nhất là tên bên câu lạc bộ bóng chày sáng nay, chắc hắn giết tôi mất. Nhưng mà, hạnh phúc thật đấy.

"Miyuki, cuối tuần này mình làm gì?"

"Anh sẽ gặp Toshiya-kun đúng không?"

"Thì, là thứ Bảy. Còn Chủ nhật anh không có lịch gì, mình đi đâu đó chơi không?"

"Anh còn tiền không đó?"

"Ừm thì… Đủ dùng thôi. Anh đang nghĩ đến chuyện đi làm thêm."

"Làm thêm? Tại sao?"

"À, tiền tiêu vặt thì cũng có hạn, với cả cứ dựa dẫm vào bố mẹ mãi cũng không hay lắm. Anh muốn dùng tiền tự mình kiếm được để đưa Miyuki đi hẹn hò cơ."

Ngay lập tức, Miyuki nắm chặt lấy tay áo tôi.

"Trong lúc anh làm thêm, em sẽ không được gặp Shuji đó."

"Ch- chuyện đó anh cũng có nghĩ đến rồi. Nhưng mà, sau này khi thành người lớn, kiểu gì anh cũng phải đi làm mà."

"Bây giờ anh đâu phải người lớn?"

"Thì đúng là vậy nhưng…"

"Anh muốn đi làm thêm đến thế sao?"

Bị cô ấy nhìn chằm chằm với vẻ u sầu như thế, tôi chợt tự hỏi lý do mình muốn làm thêm thực sự là gì. Tôi muốn làm việc là vì muốn Miyuki được vui, nhưng nếu kết quả lại khiến cô ấy buồn thì… nhưng mà…

"Anh muốn cùng Miyuki tạo nên những kỷ niệm vui vẻ. Để làm vậy thì cần có tiền đúng không?"

"Em biết rồi… Xin lỗi nhé, em lại nói mấy lời ích kỷ rồi."

"Không có gì đâu. Với cả anh cũng đã quyết định là sẽ đi làm đâu."

"Nếu Shuji đi làm thì hay là em cũng làm chung nhé?"

"Miyuki cũng làm á?"

"Ừm. Nếu làm cùng một chỗ thì chúng mình vẫn được ở bên nhau."

"Vậy thì mình cùng tìm chỗ nào nhận cả hai đứa nhé."

"Ừm. Mong chờ quá."

Có vẻ đã yên lòng, gương mặt Miyuki trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Sau đó, hai đứa cùng hào hứng dùng điện thoại của tôi để tìm kiếm thông tin việc làm và các cửa hàng quanh đây.

Về lại lớp học, chẳng mấy chốc các tiết học buổi chiều cũng bắt đầu.

==========================================================

Sau giờ học.

Khi cả hai cùng rời khỏi trường, chúng tôi đi lướt qua nhóm câu lạc bộ bóng chày đang chạy bộ quanh sân tập. Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm xem có nam sinh sáng nay ở đó không nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy một nam sinh đang lầm lũi nhổ cỏ một mình.

"A."

"Sao thế Shuji?"

"À không, tên đằng kia kìa. Sáng nay hắn là người đã bắt chuyện với em đấy."

"Thế à? Em chẳng nhớ nữa."

"Vậy sao."

Thấy thái độ hờ hững của Miyuki, tôi cũng chẳng buồn nhắc về chuyện đó nữa. Chẳng biết lý do tại sao hắn lại phải nhổ cỏ, nhưng nhìn qua thì có vẻ như đang phải chịu một hình phạt nào đó. Chắc hẳn là đã gây ra lỗi lầm gì rồi.

Nếu là vì đã làm Miyuki sợ hãi mà bị quả báo như thế thì đúng là đáng đời thật.

"Miyuki, trên đường về mình ghé vào cửa hàng tiện lợi nhé?"

"Ừm."

Tôi nắm chặt lấy tay Miyuki như để phô diễn cho những học sinh đi ngang qua thấy. Và Miyuki cũng ôm chặt lấy tôi, bám dính lấy không rời như thể cũng muốn khẳng định với cả thế giới vậy.

♡ (Góc nhìn của Miyuki)

"Shuji, anh vào tắm trước nhé?"

Vừa về đến nhà, tôi hỏi Shuji và thấy mặt anh ấy hơi đỏ lên.

"Ừ- ừm. Vậy, anh vào trước đây."

"Anh muốn tắm chung à?"

"Hả? À… thì… Anh chỉ đang nghĩ không biết mình có tắm chung không nên hơi hồi hộp một chút."

"Em cũng nghĩ vậy đó, nên anh cứ vào trước đi. Em chuẩn bị xong bữa tối sẽ vào ngay."

Nghe tôi nói vậy, Shuji khẽ gật đầu rồi hơi khom người đi về phía nhà tắm.

Đáng yêu quá. Phải chuẩn bị thật nhanh rồi vào với Shuji thôi.

"Hạnh phúc quá."

Thế nên tôi không muốn những chuyện như sáng nay xảy ra một lần nào nữa. Tôi không muốn được bất kỳ ai ngoài Shuji thích mình cả. Làm ơn, tôi không muốn ai xen vào giữa hai đứa.

Tôi cũng không muốn Shuji bị bất kỳ ai khác thích. Tôi không muốn có bất kỳ đứa con gái nào xuất hiện và nói yêu Shuji. Nếu có một đứa như thế tồn tại, tôi… Không, Shuji cũng yêu tôi mà, nên chắc không phải lo đâu nhỉ.

Tôi chỉ muốn mình Shuji mà thôi. Shuji, Shuji, Shuji…

"Chết rồi, phải chuẩn bị nhanh lên mới được."

Nếu chậm trễ, Shuji sẽ tắm xong mất. Nếu bị coi là một người phụ nữ lề mề, tôi sẽ bị anh ấy ghét bỏ mất.

Nhìn cái cách Shuji đỏ mặt như thế, chắc chắn là anh ấy cũng muốn làm "chuyện đó" trong nhà tắm rồi.

Phải đáp áp ứng nguyện vọng của Shuji mới được. Phải liên tục đáp lại, để không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội chen chân vào giữa hai đứa mình.

"Chờ em nhé Shuji~ Em vào ngay đây~"

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn