Phản Đòn Trạng Thái Bất Thường (Debuff Parry).
Trong cộng đồng game thủ chúng tôi, kỹ năng này thường được gọi tắt là "Phản Trạng Thái".
Đó là một lỗi lợi dụng sai sót trong khâu xác định phạm vi đòn đánh (hitbox) của trò chơi.
Bất kỳ 'Trạng thái bất thường' nào áp lên nhân vật đều bị hệ thống tính là một "đòn tấn công".
Dựa vào lỗ hổng đó, chỉ cần căn chỉnh thời gian tung chiêu Parry thật chính xác, người chơi có thể đánh bật hoàn toàn các Trạng thái bất thường ra khỏi nhân vật.
'Hồi xưa mình cũng xài cái trò này suốt.'
Hữu dụng phết chứ đùa.
Tận dụng cái bug này thì tiết kiệm được cả khối tiền mua thuốc giải hiệu ứng.
Gần như mọi rắc rối đều có thể giải quyết chỉ bằng một cú click chuột Parry.
'Tuy nhiên… cũng có một vài Trạng thái bất thường không thể dùng Parry để hóa giải được.'
Nhưng nhìn chung thì tỷ lệ thành công cũng phải trên 50%.
Một phát minh vĩ đại giúp giảm thiểu chi phí vật phẩm một cách đột phá.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ phản ứng của cộng đồng mạng hồi đó.
Đúng kiểu bùng nổ mạng xã hội luôn mà.
====
[Tiêu đề: Lại phát hiện thêm bug mới]
[Người đăng: ChoiGameDeTimBug]
Nay tôi mới mò ra cái bug này.
Tạm gọi nó là [Phản Trạng Thái] cho sang.
Video tôi đính kèm ở dưới bài nhé.
[Idol của lòng tui tới rồi]
-> Lần này lại lôi ra cái trò gì mới thế ㅋㅋㅋㅋ
-> Ông này lấy đâu ra lắm ý tưởng quái dị thế nhỉ?
-> (ChoiGameDeTimBug) Đang đứng múa Parry đánh bóng chày bằng nhân vật thì lòi ra cái bug này.
-> ĐM ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-> Đánh bóng chày bằng nhân vật cái quần què gì ㅋㅋㅋㅋㅋ
-> Thằng này vô game rốt cuộc là chơi cái mẹ gì thế ㅋㅋㅋㅋ
-> Đéo thể tưởng tượng nổi cái màn Parry đánh bóng chày bằng nhân vật nó ra làm sao ㅋㅋ
-> Cơ mà nghĩ cái cảnh tượng đó thôi đã thấy hài vãi cức ㅋㅋㅋ
-> Ngài chính là vị thần của tựa game này!
[Lần này bug ngon nghẻ đấy? Canh me chuẩn thì không cần mua thuốc giải hiệu ứng nữa luôn]
-> Sai sai sai, vẫn phải mua nhé. Bị dính mấy cái debuff chí mạng thì bug này phế.
-> Nhưng dù sao thì cũng tiết kiệm được kha khá tiền mua bình giải hiệu ứng rồi.
Cái series chuyên đi tìm bug của tôi.
Ban đầu chỉ định làm cho vui, ai ngờ lại trở thành content được anh em game thủ hưởng ứng nhiệt liệt.
[Tiêu đề: Review trải nghiệm dùng thử Phản Trạng Thái]
[Người đăng: Ẩn danh (110.12)]
Bug của bác ChoiGameDeTimBug.
Lần này đúng là đỉnh của chóp ㅋㅋ
Chuyện là tôi đang kẹt ở Tầng 75 Luyện Ngục, đang đánh dở con Boss thì hết mẹ thuốc giải hiệu ứng.
Mấy anh em cày cuốc đều biết con Boss tầng 75 toàn xài kỹ năng Debuff đúng không?
Lúc đang tính Reset lại thì tự nhiên nhớ ra bài đăng của bác Choi hôm qua.
(Đính kèm video)
Timing hơi khó, nhưng nhờ có quả bug này mà tôi vượt ải thành công ㅋㅋ
[Vãi cả nồi ㅋㅋㅋㅋ]
-> Newbie như tôi nhìn chả hiểu đang thao tác cái mẹ gì luôn.
-> Canh timing cái này khoai lắm đấy mấy bác.
[Cứ mỗi lần vung Parry là một hiệu ứng bất lợi trên người nhân vật biến mất]
-> Mù lòa, Sợ hãi, Chảy máu, Áp chế…
-> Cứ một lần Parry là xóa được một cái, tại vì hệ thống tính mỗi cái là một đòn tấn công riêng biệt à?
-> Chuẩn mẹ rồi. Cơ chế của cái bug này là biến trạng thái bất thường thành đòn tấn công mà.
-> Mỗi lần Parry chỉ đỡ được một đòn thôi. Chắc là do nguyên lý đó.
[Cơ mà cái này đòi hỏi kỹ năng tay to phết đấy]
-> Ừ khó vãi linh hồn.
-> Xem clip thấy bác Choi xài mượt vậy thôi, chứ bấm lệch một mili giây là nát xác.
-> Muốn xài thực chiến thì phải luyện cho tay nó tự phản xạ mới được.
[Dù sao cũng cảm tạ bác đã khai sáng cho anh em quả bug này]
-> Chuẩn luôn, ngon vãi cức.
-> Tháng trước nướng không biết bao nhiêu tiền vào bình máu, quả này gỡ gạc lại được tí.
====
'Thực ra… lúc đăng lên mạng, mình cứ ngỡ quả bug này sẽ bị nhà phát hành vá ngay lập tức.'
Ngay từ lúc mò ra, tôi đã đinh ninh bọn họ sẽ nhúng tay vào sửa chữa.
Vì xét cho cùng, đây là một lỗi chí mạng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của tựa game.
Bug làm sụt giảm sản lượng tiêu thụ vật phẩm của người chơi…
Để cho người dùng đóng ví không chịu nạp tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.
'Đúng ra là phải sửa ngay và luôn.'
Cái con game Neugume.
Dù trước nay đội ngũ kỹ thuật có nhắm mắt làm ngơ cho vô vàn bug khác, nhưng tôi cứ nghĩ quả này thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
Mà đó cũng là lẽ đương nhiên.
'Ấy thế mà…'
Bản cập nhật tháng tiếp theo không hề đả động đến bất kỳ lỗi nào liên quan.
Sửa thì không sửa, mà đến cái thông báo dự kiến sửa cũng không thấy tăm hơi.
Đỉnh điểm là dòng chữ xuất hiện cuối Patch Note:
[Shout out to ChoiGameDeTimBug]
Đọc xong dòng đó, tôi thầm nghĩ bọn này chắc chắn bị thần kinh hết mẹ rồi.
Làm gì có cái nhà phát hành nào lại đi tung hô cái đứa đang đạp đổ chén cơm của mình cơ chứ…
Nhưng bù lại, hành động "khó hiểu" đó đã trở thành một huyền thoại, giúp đội ngũ vận hành tự nhiên có cái mác "Nhà phát hành có tâm và thân thiện nhất quả đất".
'Cũng may là bọn họ không sửa.'
Nếu ngày đó bug này bị xóa sổ, thì tôi làm gì có cơ hội được trải nghiệm nó ngoài đời thực như thế này.
Tôi cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nằm gọn trong vòng tay.
Chắc chỉ tầm mười tuổi đổ lại.
Mới vài phút trước nó còn đang bị nuốt chửng bởi trạng thái [Ghoul]…
'Méo ngờ trò này cũng xài được luôn.'
Cú "Phản Trạng Thái" của tôi đã đưa thằng bé về trạng thái bình thường.
Không hề để lại một vết thương nhỏ nào, hoàn toàn lấy lại dáng vẻ con người vốn có.
'Lúc đó làm cũng liều phết chứ đùa.'
Thật ra trong lòng tôi cũng đang đánh lô tô.
Bởi lẽ tôi làm quái gì có chuyện biết hết mọi thứ, và chắc chắn hết thảy.
Thì… nhìn xung quanh ai cũng khóc lóc thảm thiết quá, nên tôi tặc lưỡi thử vận may xem sao.
'Cái này trong game mình còn chưa làm bao giờ nữa là.'
Thường thì những Trạng thái bất thường chỉ bao gồm các Debuff cơ bản như [Mù lòa] hay [Chảy máu].
'Dù biết [Ghoul] cũng được xếp vào danh mục Trạng thái bất thường… nhưng ai ngờ lại có thể hóa giải bằng Phản Trạng Thái.'
Bởi lẽ trong game chẳng có tình huống nào yêu cầu người chơi phải xài Parry với Ghoul.
Hơn nữa, không phải lúc nào kỹ năng Phản Trạng Thái cũng thành công…
Đối với các hiệu ứng khống chế cấp cao như Áp chế Thần lực, Tức tử, hay Thánh phán.
Phản Trạng Thái hoàn toàn vô dụng.
Điểm khác biệt so với các Trạng thái bất thường thông thường, có lẽ là do mấy hiệu ứng kia chỉ được kích hoạt trong một số trường hợp cực kỳ đặc thù.
Giả thuyết được nhiều anh em ủng hộ nhất, là do nhà phát triển đã cố tình can thiệp mã code để ngăn chặn bug xảy ra ở những chiêu thức đó.
'Thú thật… tôi cũng hơi rén sợ [Ghoul] nằm trong diện bị cấm cửa đó.'
May mắn thay, [Ghoul] chỉ được hệ thống xếp vào danh mục 'Cơ bản'.
Một pha tung xúc xắc tuyệt mệnh trên bàn cờ bạc, và tôi đã trúng Jackpot.
Tôi nhẹ nhàng thả đứa bé xuống.
"Con ơi… Ôi con ơi, con trai cưng của mẹ…!"
"A? Mẹ kìa!"
Lạch bạch, lạch bạch-
Rời khỏi vòng tay tôi, đứa trẻ chạy ào tới ôm chầm lấy người mẹ.
Người phụ nữ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, và bật khóc nức nở.
Dường như bà ấy vẫn chưa dám tin vào cái hiện thực đang diễn ra.
"Aaa… Jerry, Jerian…"
"Mẹ, sao mẹ lại khóc…?"
Người phụ nữ liên tục ôm hôn, áp má, rồi lại dụi trán vào đứa con của mình…
Khung cảnh tình mẫu tử ấm áp đó khiến trái tim tôi đập rộn ràng.
Tôi đứng bên cạnh họ, mỉm cười dịu dàng.
Tôi nghiêng đầu và ân cần hỏi han.
"Nhóc con, trong người có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Dạ…? Anh hỏi gì cơ?"
"Ý anh là, em có thấy đau nhức ở đâu không ấy."
"Em thấy khỏe re ạ! Chả đau chỗ nào… Nhưng mà tự nhiên mẹ em khóc quá trời."
"Đừng lo. Mẹ khóc vì quá vui sướng đó. Em đúng là một đứa trẻ được yêu thương hết mực đấy."
"Vâng! Em yêu mẹ nhất trên đời luôn!"
"Ngoan lắm. Mau ôm mẹ thật chặt đi nào."
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu nhóc.
Đôi mắt của thằng bé vẫn vô cùng trong trẻo.
Và trên cơ thể cũng không hề có lấy một vết xước.
'Thì ra là vậy…'
Tác dụng phụ của việc hóa giải [Ghoul].
Về cơ bản, cả Huyết tộc và Ghoul đều sở hữu năng lực tự phục hồi.
Chỉ cần được cung cấp máu đều đặn, cơ thể sẽ tự động chữa lành các vết thương.
Tất nhiên, nếu cơ thể bị tổn thương vượt quá một giới hạn nhất định, năng lực đó sẽ trở nên vô dụng…
'Quá trình Hóa Ghoul đã vô tình chữa lành các vết thương trên cơ thể. Và ngay trong trạng thái đó, mình bồi thêm một nhát Phản Trạng Thái, thế là thằng bé quay trở lại làm người với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.'
Không ngờ lại có thể vận dụng bug theo kiểu này.
Tôi thầm ghi nhớ kiến thức mới mẻ này vào đầu.
"Cảm ơn ngài… Cảm ơn ngài rất nhiều, ôi lạy Chúa… Chúa ơi…"
Người phụ nữ lẩm bẩm trong nước mắt.
Đôi tay bà siết chặt đứa con bé bỏng như sợ nó lại biến mất.
"Đội ơn… Hức, đội ơn ngài, ức…"
Giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc.
Tôi thấu hiểu cảm xúc đó, và khẽ vỗ về lên bờ vai đang run rẩy.
Những giọt nước mắt rơi lách tách.
"Ư, hức hức…"
Trong lúc tôi đang đón nhận những lời cảm ơn chân thành đó, một vài người đã tiến lại gần.
Hai người cất tiếng gọi đầu tiên, chính là:
"Victo… Á à không. Đội phó Garlic?"
"N-Ngài Garlic…?"
Carmilla và Kantas.
Cả hai đều đang trố mắt nhìn tôi.
Đặc biệt là biểu cảm trên khuôn mặt của Carmilla, trông cực kỳ buồn cười.
"L-Làm sao có thể…?"
Làm sao cơ chứ.
Là một thành viên của Huyết tộc, Carmilla thừa biết cái cảnh tượng vừa rồi là một điều không tưởng.
"Bi-Biến một con Ghoul trở lại thành người sao? Trong suốt chiều dài lịch sử của Huyết tộc chưa từng có ghi chép nào như vậy! Thậm chí cả vị Thủy Tổ chân chính đã bặt vô âm tín từ thời cổ đại… cũng không thể tạo ra phép màu như vậy…"
"Haha, có vẻ như bị sốc nặng rồi nhỉ?"
"Làm sao mà không sốc cho được!"
"Kể cũng đúng."
"Ngươi làm thế nào vậy? Chẳng lẽ lại là thứ sức mạnh kỳ quái mà ngươi vẫn hay xài sao?"
"Rất tiếc phải nói rằng, đó là bí mật."
"S-Sao có thể…!"
Carmilla đơ người ra như bị sét đánh.
Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc của cô ấy để xoa dịu sự kinh ngạc.
"Ahem."
Tôi hắng giọng vài tiếng để thu hút sự chú ý.
Carmilla và Kantas vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động.
Phía sau họ, đám đông không biết đã vây quanh từ lúc nào.
"C-Cái gì… Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
"Thằng bé rõ ràng đã bị biến thành Ghoul, vậy mà giờ lại thành người rồi…?"
"Có chuyện đó nữa sao? Có thể đảo ngược quá trình Hóa Ghoul á?"
"Không thể nào tin nổi…"
"Thật ư…?"
"Thật sao…?"
Những tiếng thì thầm cất lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bởi lẽ ngay trước đó, bọn họ vẫn còn đứng quanh miệng hố và khóc lóc thảm thiết.
"Mọi người."
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một hướng.
Chỉ duy nhất.
Tất cả đều hướng về phía tôi.
"…"
Đôi mắt lấp lánh như đang nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng.
Những giọt nước mắt đọng lại, mờ đi, tuôn trào, rồi lại trở nên trong veo.
Những dòng nước nóng hổi cứ thế lăn dài trên má.
Như thể đang khao khát một câu trả lời dù chưa hề buông lời hỏi.
Đó là những sinh linh đang tuyệt vọng đến cùng cực.
Vậy nên, tôi hiểu sự cầu xin đó.
"Mọi người có thể phụ tôi một tay không?"
Và,
Tôi không có ý định phụ lòng cái mong mỏi đó.
"Chúng ta phải cùng nhau trở về nhà chứ."
Cái hố kia.
Nơi giam giữ những cuộc đời đã bị chà đạp, những nhánh cây đã bị bẻ gãy.
Và cả những con người đang phải chịu đựng nỗi đau giằng xé.
"Tôi đã hứa rồi mà? Tôi sẽ đưa tất cả mọi người về nhà an toàn."
Mong sao, những cái lỗi game của tôi sẽ trở thành một lời chúc phúc.
Mong sao cái khoảnh khắc này, sẽ đọng lại trong ký ức của họ như một phép màu, chứ không phải là một lời nguyền rủa.
"Nào, thế thì."
Trại trẻ mồ côi.
Cô giáo.
Những người bạn.
Ngọn lửa oan nghiệt đó.
Sự cứu rỗi mà tôi chưa từng nhận được.
"Có ai xung phong bắt mấy con Ghoul ném cho tôi không?"
Mong ước nhỏ nhoi đó.


