Bạch Kỵ sĩ.
Một Sứ đồ của Ác thần, đồng thời là một trong Bốn Kỵ sĩ Khải Huyền, tồn tại cai quản Dịch Bệnh.
Trong nguyên tác, nó cũng là Boss chủ lực của Tai họa thứ hai — 'Bạch Dạ'.
---
[Tiêu đề: Bạch Kỵ sĩ <- Thằng chó này thật sự bị điên à?]
[Người đăng: IndigoAidFan]
Newbie mới chơi vòng đầu đây.
Tôi nhịn mãi rồi mà chịu hết nổi nên phải lên hỏi.
Bạch Dạ <- Rốt cuộc cái này bắt người ta phá kiểu đéo gì vậy?
Không phải chứ, địt mẹ.
Mới đầu cốt truyện mà độ khó vô lý quá rồi đấy.
Đặc biệt con Boss xuất hiện ở đây mạnh vãi cứt.
Bạch Kỵ sĩ, địt mẹ nó.
Tôi vượt Tai họa đầu ngon lành, party cũng nuôi cực đẹp, vậy mà bị nó one-shot sạch thì chơi kiểu gì?
Đã chẳng có hiệu ứng hoành tráng hay combat căng thẳng gì.
Bạch Kỵ sĩ chỉ cần giơ ngón tay chọc một cái là chết.
Retry mãi mà không tìm ra cách.
Bị ngón tay Bạch Kỵ sĩ chỉ trúng là party tự nhiên cứng đờ.
Trên thanh trạng thái có hiện tên bệnh gì đó, nhưng bị mosaic che hết nên còn chẳng đọc nổi.
Vài giây sau thì chết mẹ luôn.
Cứ lặp đúng cái cơ chế này thôi, địt mẹ.
Có lần tôi còn kéo cả giảng viên vào giúp mà vẫn không qua được.
Nghe bảo là Sứ đồ của Ác thần nên tôi thử xếp nguyên party chuyên Thần lực rồi, vẫn đéo ăn thua…
Có cách nào khác không?
Sao mọi người vượt nhẹ nhàng thế vậy…
[Newbie real này]
-> Hít hàaaa, mùi newbie thơm quá.
[Sao bài viết nghe dâm thế]
-> Ư hự ư hự.
-> Không gắn 18+ à?
-> Hê hê, newbie-chan, cho anh nắn nắn cái nào…
[Guide cái này có từ đời nào rồi mà còn thắc mắc à]
-> Thời gian viết bài này đủ để mày search guide rồi clear năm lần rồi đấy.
-> IndigoAidFan) Oa oa… bé newbie không biết mấy cái đó đâu.
-> Đm hóa ra không phải newbie mà là con lười search yt.
[Không biết cơ chế thì đúng là khó thật.]
-> Trước hết năng lực Bạch Kỵ sĩ hack vãi.
-> Nó là Sứ đồ cai quản Dịch Bệnh, nên có thể sử dụng mọi dịch bệnh từng tồn tại trên thế giới.
-> Khi ngón tay Bạch Kỵ sĩ chỉ vào một sinh vật sống, mục tiêu sẽ bị gắn chắc chắn một loại bệnh.
-> Bệnh nào thì random. Nghe nói thường người ký khế ước với Bạc Kỵ sĩ sẽ chọn, nên tất nhiên toàn pick mấy bệnh khủng khiếp với tỉ lệ chết cao.
-> Đặc biệt hay dùng mấy bệnh có hiệu ứng chết ngay.
-> Một khi đã bị Bạch Kỵ sĩ chỉ trúng thì phía người chơi gần như hết cách phản ứng.
-> IndigoAidFan) Nghe càng lúc càng không hiểu phải thắng kiểu gì luôn.
-> Không không, cách xử lý thật ra đơn giản lắm. Nhét một giáo sư chuyên Chú thuật vào party.
-> IndigoAidFan) Hết vậy thôi á?
-> Ừ. Vì Chú thuật chính là counter của Bạch Kỵ sĩ.
-> Nó đặc biệt ở chỗ tuy là Sứ đồ nhưng gốc năng lực lại thuộc hệ Chú thuật.
-> Cho nên kéo một chú thuật sư cỡ giáo sư trở lên vào là counter được.
-> IndigoAidFan) Ủa, hóa ra đơn giản hơn tưởng tượng nhiều.
-> Nhưng giáo sư chuyên ngành khác không được. Bắt buộc phải là chú thuật sư lão làng, kinh nghiệm đầy mình.
-> Cá nhân tao đề cử Giáo sư Zelpentin.
-> Chắc chỉ cần cho ông ấy vào party là tự xử hết cho mày.
-> IndigoAidFan) Cảm ơn cảm ơn, để thử ngay.
---
Dù xuất hiện từ khá sớm trong nguyên tác, đây vẫn là một Boss để lại ấn tượng rất sâu với người chơi.
Sức mạnh phi lý của nó từng khắc sâu vào đầu vô số người.
Tất nhiên, sau khi cơ chế được giải mã thì độ khó tụt mạnh, cuối cùng chỉ còn là một Boss không quá đáng ngại.
Nhưng cảm giác áp đảo trong lần chạm mặt đầu tiên vẫn quá mạnh, nên Bạch Kỵ sĩ dần trở thành một Sứ đồ nổi tiếng trong cộng đồng.
'Sứ đồ của Ác thần.'
Đặc biệt thường xuyên xuất hiện với tư cách Boss của các stage.
Trong mắt người chơi, chúng gần như là tuyến phản diện trung tâm của trò chơi.
Sức mạnh và hình dạng mỗi cá thể khác nhau một trời một vực, nhưng điểm chung duy nhất là lúc nào cũng đứng đối diện phe nhân vật chính.
Nói ngắn gọn.
Cái ác tuyệt đối.
Đương nhiên người chơi bình thường không thể tương tác với các Sứ đồ theo hướng đồng minh.
---
[Tiêu đề: Nhặt được cái này, dùng ở đâu vậy?]
[Người đăng: ChínhThấtLàInHayoon]
Vừa dọn một chi nhánh Tà giáo xong thì nhặt được món khá lạ.
Trông như quyển sách, mô tả bảo là vật trung gian để ký khế ước với Sứ đồ của Ác thần?
Trong phần giải thích còn ghi có thể triệu hồi Sứ đồ.
Dùng kiểu gì vậy?
Tôi cũng điều khiển được Sứ đồ à?
Tôi cũng spam "Furube, yurayura" được à?
[Ồ, hàng hiếm đấy]
-> Tỉ lệ rơi thấp lắm, thế mà cũng nhặt được à.
[Tiếc là không dùng được đâu]
-> Mô tả item ghi rõ rồi còn gì. Không thuộc phe Tà giáo thì bị khóa sử dụng.
-> ChínhThấtLàInHayoon) Thế cho rơi item không dùng được làm cái quái gì…
-> Có vẫn tốt chứ. Mày cầm thì ít nhất Tà giáo không triệu hồi được.
-> ChínhThấtLàInHayoon) Ờ ha.
[Theo route bình thường thì không dùng được]
-> Nhưng dùng bug thì được.
-> ChínhThấtLàInHayoon) Thật á??
-> Ừ, dân săn bug từng tìm ra một bug kiểu đó.
-> Chuẩn bị đồ hơi cực, nhưng thử một lần cũng đáng.
"Phù…"
Những ký ức thoáng lướt qua đầu.
Sau một hơi thở mỏng, tôi từ từ mở mắt.
<—!>
Ngay trên đầu là cái chết.
Một quái vật dài hàng trăm mét đang bơi trên không trung, từ từ hạ xuống.
Gọi là rồng thì chẳng có chút thần bí nào.
Gọi là rắn thì khí thế lại áp đảo quá mức.
Vậy nên tôi chỉ gọi nó là quái thú.
[Tên: Leviathan (Project Leviathan)]
— Chủng tộc: Chimera
— Phân loại: Boss Monster
— Mô tả: Hãy chạy đi.
Cao trào của stage lần này.
Nếu không chặn nó ở đây, con quái vật khổng lồ kia sẽ san phẳng toàn bộ những thành phố ven biển xung quanh.
'Không có chuyện đó.'
Sột soạt—.
Những trang sách lật qua với tiếng ma sát khô khốc.
Tôi nhìn xuống món item trên tay.
Khế ước với Sứ đồ.
Ting—!
[Không thể sử dụng vật phẩm này.]
Dù lật trang, trước mắt vẫn chỉ hiện lên đúng một thông báo ấy.
Một vật phẩm không cho bất kỳ nhân vật nào ngoài phe Tà giáo tương tác.
Trong tình trạng hiện tại, nó hoàn toàn vô dụng.
Nhưng tôi có cách xuyên qua hạn chế đó.
'Đồ chuẩn bị.'
Tôi lục trong áo.
Từ sâu trong lớp áo choàng, tôi lấy ra mấy lọ thủy tinh chứa chất lỏng đục ngầu.
Ting—!
[Nước Thánh Bị Ô Nhiễm]
— Phân loại: Tàn dư
— Cấp độ: C-
— Tình trạng: Bị ô nhiễm
— Mô tả: Phế phẩm còn lại sau khi dùng nước thánh để thanh tẩy một vật nào đó. Đã lẫn tà khí nên không còn phát sáng như trước. Có vẻ chẳng có công dụng gì đặc biệt.
Thứ còn lại sau khi thanh tẩy vảy của con Rồng Undead tôi lấy được tại tầng 70 Luyện Ngục.
Một loại phế phẩm sinh ra từ quá trình đó.
Tôi đã giữ lại chính để phòng những lúc thế này.
Tôi lần lượt mở nắp từng chai rồi đổ sạch toàn bộ chất lỏng lên đầu mình.
'Tốt.'
Sau đó, tôi đẩy sát khí của Mặt nạ của Ác thần lên mức tối đa.
Nâng công suất.
Hạ xuống.
Lặp lại chính xác năm lần theo cùng một nhịp.
Ngay sau đó, thông báo trước mắt bắt đầu nhiễu loạn.
'Thành công rồi à.'
Một bug gây lỗi trong quá trình hệ thống xác định phe phái.
Tầm nhìn lập tức nhuộm bởi những vệt nhiễu méo mó.
Chỉ trong thời gian ngắn, tôi bị tách khỏi phe hiện tại và được hệ thống nhận nhầm thành nhân vật của phe Tà giáo.
Trong lúc cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, thông báo đang lơ lửng trên trang sách thay đổi.
Ting—!
[Có thể sử dụng vật phẩm!]
Hoàn hảo.
Không chút do dự, tôi gọi ra chung yên.
Một dấu tay in lên bản khế ước.
Ngay lập tức, ánh sáng đỏ rực bùng nổ từ cuốn sách.
"Thực thi."
Ngay giữa hỗn loạn ấy, tôi vẫn chẳng dao động dù chỉ một chút.
Chỉ có một lời khô khốc thoát khỏi môi.
Khoảnh khắc tiếp theo, khế ước được ghi trong sách bắt đầu thi hành.
Một hình thể lớn xuất hiện trước mặt tôi.
Một Kỵ sĩ khoác bộ giáp trắng tinh.
Ting—!
[Tên: Bạch Kỵ sĩ]
— Chủng tộc: ■■■, ■■
— Mô tả: ■■ ■ ■■■ ■ ■■ ■■■.
Một trong Bốn Kỵ sĩ Khải Huyền.
Màu trắng cai quản Dịch Bệnh.
Sứ đồ của Ác thần.
'Bạch Dạ.'
Tồn tại ấy đã giáng lâm.
Cảm giác hoàn toàn khác Xích Kỵ sĩ từng gặp trong buổi thực hành hay Hắc Kỵ sĩ xuất hiện ở sự kiện Nguyệt Thực.
Hai Kỵ sĩ trước cao hơn vài tầng nhà một cách dễ dàng.
Còn Bạch Kỵ sĩ thì tương đối nhỏ.
Cùng lắm chỉ hơn 2,5 mét.
Lớn hơn người thường, nhưng không tới mức khiến người ta choáng ngợp về kích thước.
Hình dáng cũng mơ hồ kỳ lạ, trông như được kết lại từ sương mù.
Chỉ riêng bộ giáp khoác trên người là giống hệt những Kỵ sĩ Khải Huyền khác.
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
<Khoan… cái đó là…>
Oz đang nằm sấp dưới đất.
Lần đầu tiên giọng hắn lộ rõ vẻ bối rối.
Nhìn xuống cái khuôn mặt trơn nhẵn ấy, tôi bật một tiếng cười lạnh.
"Hi vọng tới đây ông cũng đã dự đoán được."
Đương nhiên là không rồi.
Oz chỉ biết đờ người nhìn tôi.
"Bạch Kỵ sĩ."
Sượt—.
Kỵ sĩ cai quản Dịch Bệnh quay đầu về phía tôi.
Như phản ứng với mệnh lệnh, nó đang hành động theo ý chí của tôi.
"Ban bệnh cho những kẻ hữu hạn. Trừng phạt kẻ tham cầu sự sống."
Phương pháp duy nhất để đối phó Bạch Kỵ sĩ là một chú thuật sư cấp giáo sư trở lên.
Trong Học viện có không ít cường giả thuộc hệ Chú thuật.
Bởi đội ngũ giảng viên Grandia vốn là nơi gom những người đứng đầu từng lĩnh vực.
Trong nguyên tác, sự kiện 'Bạch Dạ' chỉ khiến vài chục học viên thiệt mạng đã là một kỳ tích chỉ có thể xảy ra vì bối cảnh là Học viện.
'Nhưng.'
Nơi này thì không.
Ở đây chỉ có một đám dùng ma pháp với một con lươn nước ngọt siêu to khổng lồ.
Sượt—.
Ngón tay bọc giáp trắng chĩa lên trời.
Ngay lập tức, con quái vật đang há miệng đông cứng tại chỗ.
[Mục tiêu bị Tê Liệt!]
— Tên bệnh: ■■■■■
— Mô tả: Toàn bộ cơ bắp của mục tiêu bị tê liệt. Sinh vật mắc bệnh sẽ ■■ khi ■■■, và cuối cùng ■■■■■■.
Leviathan đứng im giữa không trung.
[Dịch Bệnh] của Bạch Kỵ sĩ đã được áp dụng.
Tên bệnh trên giao diện thậm chí còn không thể phát âm.
Có lẽ là một căn bệnh từng tồn tại ở thời cổ đại xa xôi.
Ầm—.
Con quái vật khổng lồ cứ thế biến thành một chiếc phao treo lơ lửng trên trời.
Tôi ngẩng lên nhìn nó rồi bất giác mỉm cười.
'Đúng bài.'
Bởi tôi vừa nghĩ ra một căn bệnh khá vui.
Tôi giơ ngón tay thêm lần nữa.
Bạch Kỵ sĩ cũng bắt chước chuyển động, chĩa tay vào mục tiêu trên không.
Hàng loạt tên bệnh chồng lên nhau trong đầu.
Giữa chúng, một cái tên nhuộm xanh toàn bộ tầm nhìn.
Ting—!
[Mục tiêu bị ■■■ ■■!]
— Tên bệnh: ■■■
— Mô tả: Một căn bệnh chỉ còn được tìm thấy trong một số ghi chép cổ đại. Các tế bào của sinh vật mắc bệnh sẽ mất dần độ liên kết, khiến toàn thân chịu cảm giác đau đớn như bị xé vụn. Đồng thời, cơ thể sẽ bị tách thẳng làm đôi theo chiều dọc. Đây là một căn bệnh quái dị từng tồn tại thời cổ đại, nhưng đã bị tuyệt diệt trong thời hiện đại và chỉ còn lưu lại trong ghi chép.
Con quái vật bị khóa ở đầu ngón tay.
Tôi nhìn nó rồi lẩm bẩm một câu như thần chú.
"Chẻ đôi ra rồi chết đi."
RẮC RẮC RẮC—!
Ngay sau đó.
Thứ khổng lồ đang lơ lửng trên đầu bị xé toạc không thương tiếc.


