Chương 100 · 163 chương

91. Đi gặp nhạc phụ

Vài ngày sau.

Một tin tức chấn động được truyền đến tai các học viên.

Nội dung chính thức được công bố thông qua thông báo của học viện.

"Mày nghe chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì?"

"Lần này nổ to rồi còn gì! Có học viên năm nhất được bổ nhiệm làm trợ giảng trực hệ đấy!"

"Hả? Không phải năm ba mà là một đứa năm nhất mới nhập học chưa bao lâu á?"

"Thì tao mới nói! Xóa sạch trang nhất báo đi. Viết lại từ đầu bằng tin này luôn."

"Là thằng đó à? Thủ khoa Lớp E từng gây xôn xao lần trước? Giáo sư nào chịu nhận cậu ta vậy?"

"Biết cậu ta vào dưới trướng ai thì mày sốc chết luôn. Là Điều tra viên trưởng Javert đấy…!"

"Cái gì…?!!"

Một trợ giảng trực hệ bất ngờ được lựa chọn giữa học kỳ.

Tin tức ấy đương nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của học viên.

Chưa nói đến chuyện đột ngột hay không, từ trước tới nay gần như chưa từng có tiền lệ một học viên năm nhất được bổ nhiệm làm trợ giảng trực hệ.

Đến khi danh tính giảng viên phụ trách cũng được công bố, cả học viện lập tức nổ tung.

"Khoan… Javert á? Đúng là Điều tra viên trưởng mà tao biết chứ?"

"Đúng! Giờ cả học viện đang loạn hết cả lên đây này!"

"Không thể nào! Điều tra viên trưởng mà lại…?"

Javert Droit.

Cô ấy là ai chứ?

Con gái nuôi của Viện trưởng, đồng thời là người được xem như nhân vật quyền lực thứ hai trên thực tế của Học viện Grandia.

Chưa hết, cô còn sở hữu sức mạnh áp đảo, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số học viên.

Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại nhận một học viên năm nhất làm trợ giảng trực hệ.

"Chẳng phải Điều tra viên trưởng vốn không nhận trợ giảng sao?"

"Trước giờ là thế. Từ khi bắt đầu giảng dạy tới nay, đừng nói trợ giảng trực hệ, cô ấy còn chưa từng nhận cả trợ giảng thường."

"Một người như vậy mà lại nhận trợ giảng trực hệ…?"

Javert vẫn luôn kiên quyết hoạt động một mình.

Vô số học viên mong muốn trở thành trợ giảng của cô, nhưng Javert chưa từng cho bất kỳ ai bước vào phòng nghiên cứu với tư cách ấy.

Đây là chuyện công khai đến mức gần như chẳng học viên Grandia nào không biết.

Bản thân Javert cũng từng tuyên bố rằng mình không có ý định nhận trợ giảng.

"Tao thật sự chưa từng thấy trường hợp nào như thế này."

"Học viên năm nhất làm trợ giảng trực hệ? Lại còn dưới trướng Điều tra viên trưởng…?"

Không chỉ riêng câu lạc bộ báo chí náo loạn.

Tin tức ấy theo lời đồn lan đi với tốc độ chóng mặt giữa toàn thể học viên.

"Vãi… thằng này đúng là đẳng cấp."

"Lúc nó hạ Thủ khoa Lớp B trong trận xếp hạng, tao còn nghĩ không biết nó sẽ leo tới đâu. Ai ngờ nó đâm thủng luôn cả trời."

"Nhưng cũng hợp lý mà? Nó là thằng đã áp đảo Công nữ Glacia đấy."

"Nghe nói còn xuất thân thường dân, chẳng có chống lưng gì nữa chứ? Rốt cuộc thằng quái nào từ đâu chui ra vậy?"

"Tao xem bài thực hành lần này rồi. Nó nghiền nát cả toàn lực của Công nữ Glacia luôn."

"Tài năng kiểu quái gì thế này…?"

Bầu không khí huyên náo.

Chỉ trong vài ngày, cả học viện đã tràn ngập những câu chuyện về Victor.

Và giữa lúc ấy, còn có một lời đồn khác khiến mắt đám học viên càng trợn tròn hơn nữa…

"Nói mới nhớ, chẳng phải trước đây từng có lời đồn hai người họ đang hẹn hò sao?"

"Nghe nói nó từng tỏ tình công khai trước mặt cả lớp mà?"

"Hình như lúc đó Điều tra viên trưởng cũng đồng ý…?"

"Không phải sau đó bảo là hiểu lầm à? Tao nhớ họ có giải thích là không phải mà…"

Màn quậy phá Victor từng gây ra trong quá khứ một lần nữa bị đào lên.

Tàn lửa vừa bén lại lập tức cháy lan dữ dội hơn trước.

Bởi lần này nó còn được bổ sung thêm một yếu tố nặng đô hơn hẳn.

Đó là lời chứng của những học viên đi ngang khu nghiên cứu vài ngày trước khi thông báo được công bố.

"Hẹn hò gì nữa… giữa hai người họ có cả con gái rồi mà?"

"Tao biết nghe điên lắm! Nhưng nó là thật thì biết làm sao giờ?"

"Bọn tao tận mắt nhìn thấy đấy."

"Hôm trước tao thấy hai người đi cạnh một bé gái, còn nắm tay nhau nữa…"

"Con bé gọi Điều tra viên trưởng là mẹ, còn gọi Thủ khoa Lớp E là ba đấy!"

Một nội dung cực kỳ chấn động.

Đúng chuẩn tình tiết máu chó chỉ có trong mấy vở kịch đường phố.

"Không… chính Giáo sư Javert đã thừa nhận mà? Cô ấy bảo đó là con gái mình."

"Đệt, chờ chút. Đột ngột nghe một quả xàm lìn thế này, não tao cần thời gian xử lý."

"Thật à? Cô ấy có con gái rồi sao? Lại còn tầm mười tuổi?"

"Nhìn cũng giống thật mà? Tóc con bé đen y chang Thủ khoa Lớp E…"

Nhưng vốn dĩ chẳng thứ gì thu hút ánh nhìn bằng mấy drama máu chó.

Đám học viên nhanh chóng chìm nghỉm trong lời đồn kích thích ấy.

Mối quan hệ giữa hai người cũng đủ sức khiến người ta tò mò.

Một bên là đóa hoa trên vách núi, một bên là nhân vật đang có cổ phiếu tăng giá nhất học viện.

"Hóa ra Điều tra viên trưởng thích người nhỏ tuổi hơn à…"

"Nhưng cũng chỉ cách nhau năm tuổi thôi, chắc không đến mức kỳ quặc đâu nhỉ?"

"Mà con gái đã tầm mười tuổi rồi thì… rốt cuộc cô ấy sinh con lúc nào vậy?"

"Còn trước cả khi Điều tra viên trưởng tới học viện làm việc nhỉ?"

"Thế thì chuyện chúng ta không biết cũng hợp lý…"

Tin đồn đi từ miệng người này sang miệng người khác, rồi chỉ trong chớp mắt đã mọc thêm đủ thứ thịt da.

Đám học viên tự ngồi suy luận, cố ghép trước sau cho khớp.

Những chuyện chưa từng tồn tại cũng được chúng gật gù bảo nghe rất hợp lý.

Chẳng mấy chốc, câu chuyện giữa hai người đã được tô vẽ thành một mối tình lãng mạn.

"Chẳng lẽ lý do Điều tra viên trưởng chưa từng nhận trợ giảng cũng là vì thế?"

"Đúng rồi! Cô ấy để dành vị trí đó chỉ cho chồng mình…!"

"Kyaa…! Bình thường nhìn chẳng giống chút nào, ai ngờ Điều tra viên trưởng lại lãng mạn thế chứ!"

"Vậy vụ Thủ khoa Lớp E tỏ tình công khai trước kia, chẳng phải tỏ tình mà là tuyên bố chủ quyền à?"

Con sóng ngày càng lớn.

Lời đồn đã cưỡi lên một dòng hải lưu hoàn toàn mất kiểm soát.

Ở một góc khác còn có những người gào thét, nhất quyết phủ nhận hiện thực.

"Không thể nào! Giáo sư của tôi…!"

"Tôi làm tốt hơn được mà! Tôi có thể làm tốt hơn cơ màaaaa!"

"Mày làm tốt hơn kiểu gì hả thằng ngu. Học năm hai mà đang đội sổ còn bày đặt."

Phần lớn là những học viên vốn ngưỡng mộ và thầm thương Javert.

Câu lạc bộ fan của cô cứ thế bị quét sạch trong nháy mắt.

Học viện xoay mòng mòng trong đủ loại hỗn loạn.

Sự điên cuồng của đám học viên vừa thi giữa kỳ xong chính là như vậy.

"Hmm."

Ngay trước thềm đợt dã ngoại.

Đó là chủ đề đang nóng nhất toàn học viện.

***

"Con mẹ nó."

Một câu chửi bất chợt bật ra.

Tôi vừa đi vừa ấn chặt chiếc mặt nạ trên mặt.

Trong tiếng thở dài ngắn ngủi là vô số nỗi than thở trộn lẫn.

'Thế quái nào lại thành ra thế này.'

Lời đồn đã lan khắp học viện.

Tất cả là nhờ quả bom Javert thả xuống vài ngày trước.

— Đúng. Đây là con gái tôi.

— Đúng chứ, Victor?

Đôi mắt xanh vô cảm nhìn thẳng vào tôi.

Cô ấy có vẻ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đánh một cú drift drama gia đình cực gắt.

Tại sao?

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại mãi, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi dù chỉ 1% tâm tư của Javert.

Thứ duy nhất còn lại với tôi là cái mác đàn ông có vợ.

'Đéo gì nữa vậy.'

Đây chẳng phải đúng kiểu trách nhiệm không có khoái lạc sao?

Chỉ sau một đêm, tôi có thêm một cô con gái (không phải) cần nuôi và một người vợ (không phải).

Chưa hết, cái sự thật (không phải) ấy còn bị công khai trước toàn trường.

'Mình đã liều mạng giải thích rồi cơ mà…'

Nhưng vốn dĩ tin đồn luôn chạy trước lời giải thích cả mấy nghìn bước.

Tin đồn thì đơn giản, dễ hiểu, lại còn thú vị, còn giải thích vừa dài dòng vừa chán ngắt.

Học viện cứ thế bị thứ thú vui đơn giản ấy chiếm đóng.

— Kia là thằng đó à? Thằng có con gái với Điều tra viên trưởng ấy…

— Đúng rồi! Thủ khoa Lớp E mà!

Nhờ vậy, mỗi lần đi ngang hành lang tôi đều cảm thấy sau gáy nóng rát.

Phần lớn là ánh mắt nghi hoặc hoặc tò mò hóng chuyện.

Thậm chí còn có vài tên công khai phóng sát khí về phía này.

Chắc là mấy đứa fan Javert.

"Haaa…"

Tôi thở dài rồi tiếp tục bước.

Vừa vào phòng học Lớp E, ánh mắt của đám học viên lập tức đổ dồn tới.

""Đại ca! Anh tới rồi ạ!""

Đám đệ kéo xe vẫn chào kiểu yakuza như mọi ngày.

Tôi chỉ giơ tay đáp lại.

"Chào mọi người."

""Vâng, đại ca!""

Dù sao đám Lớp E cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Chúng là những người tôi giải thích đầu tiên trong ngày hôm ấy.

Cũng chẳng cần chứng minh gì phức tạp.

Chỉ cần cho chúng xem Lua trong hình dạng lưỡi hái là tất cả đều tin ngay.

"Nói mới nhớ, hôm nay là ngày công bố điểm nhỉ?"

Thi giữa kỳ.

Khoảnh khắc chứng minh những nỗ lực đổ vào suốt ba tháng qua.

Từ nãy tôi đã thấy mắt đứa nào đứa nấy sáng rực, hóa ra là đang cố nhịn không khoe thành tích sao?

Tôi vừa khơi chuyện, cả đám lập tức ùa hết tới như thể đã chờ sẵn.

"Đại ca! Điểm của toàn bộ Lớp E bọn em đều tăng mạnh!"

"Tất cả là nhờ bí kíp đại ca tự tay viết cho chúng em!"

"Nhờ những trang nhận xét dày cộp mà anh tỉ mỉ viết riêng cho từng người…!"

"Nhờ đại ca, bọn em đã bù được những phần còn yếu! Điểm lý thuyết cũng tăng xa so với lúc mới nhập học!"

Có vẻ tất cả đều thành công kéo điểm lên.

Tôi kiểm tra bảng xếp hạng, không sót một ai, thứ hạng của chúng đều nhảy vọt.

Đám nhóc xúc động vì kết quả đến mức mắt rưng rưng, rồi bu quanh tôi.

"Mỗi lần đọc bí kíp, nghĩ tới chuyện đại ca đã chuẩn bị tất cả một mình như thế nào…"

"Anh còn quan tâm tới bọn em đến vậy…"

"Từ ngày đó trở đi, cứ nhìn thấy vết mực là mắt em lại cay xè…!"

"Trong lúc làm từng ấy việc mà anh vẫn đứng đầu cả thực hành lẫn lý thuyết! Quả nhiên là đại ca!"

Hmm.

Nói thật, thấy chúng vui đến mức này lại làm tôi hơi ngượng.

Cái gọi là bí kíp kia cũng chỉ là thứ tôi tiện tay nguệch ngoạc lúc rảnh thôi.

Một cuốn sổ tổng hợp thiết lập game thì làm sao tôi thấy chán được.

'Ừ… miễn kết quả tốt là được.'

Đám đệ kéo xe cười rạng rỡ.

Tôi cũng quyết định cười theo chúng.

Ting—!

[Nhiệm vụ Phụ]

— Nội dung: Bồi dưỡng toàn bộ học viên Lớp E thành những người có thực lực từ Hạng B trở lên.

— Thời hạn nhiệm vụ: Trước khi tốt nghiệp

— Hình phạt khi thất bại: Không

— Phần thưởng: Vật phẩm chuyên dụng của nhân vật 'Cán Cân Của Kẻ Điều Phối (S-)'

Tiến độ nhiệm vụ đang rất ổn.

Cứ đà này, tới lúc tốt nghiệp chắc tất cả đều sẽ vượt chuẩn một cách nhẹ nhàng.

Nếu có đứa nào chậm hơn một chút thì tới lúc đó tôi tập trung kèm riêng là được.

Dù sao, thấy cả đám chịu khó theo tới đây cũng khiến tôi khá tự hào.

"Khụ khụ."

Tôi thong thả ngồi lên mép bàn.

Đúng lúc đang tán gẫu vài câu.

Bíp bíp bíp—!

Quả cầu pha lê trong ngực áo phát ra thông báo.

Tôi lấy ra xem thử, lập tức có một tin nhắn thoại vang lên.

[Phòng Hành chính Giáo vụ Grandia xin thông báo.]

[Học viên Victor thuộc Lớp E.]

[Hiện Viện trưởng đang tìm học viên Victor.]

[Sau khi xác nhận tin nhắn, vui lòng lập tức tới phòng Viện trưởng tại tòa nhà chính.]

Thông báo từ bộ phận hành chính.

Đọc xong nội dung, tôi chỉ biết đứng ngây ra.

'Viện trưởng…?'

Valter Droit.

Người từng được gọi là Kẻ Đồ Tể Tà Giáo.

Người đứng đầu dẫn dắt toàn bộ Học viện Grandia.

'Và còn là…'

Cha nuôi của Javert.

Ông ấy đang gọi tôi tới phòng Viện trưởng.

Nhạc phụ (không phải) đang tha thiết tìm tôi.

Tôi ngẩn người một lúc, rồi cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm đúng một câu.

'Vãi cứt.'

Toang rồi.

Bạn đã đến cuối chương 100.

Không gian đọc của bạn