Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 74

Chương 74 · 79 chương

Chỉ mang rắc rối đến

"Này, chờ chút đã."

"Kya-haha!"

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi Leon chào đời. Thằng bé đã bắt đầu chập chững bước đi bằng đôi chân của mình, dẫn đến việc chẳng thể nào rời mắt khỏi nó được nữa.

Những lúc như thế này, người luôn chơi cùng thằng bé là Eva…

"Nara này, dạo này Eva thế nào rồi?"

Meileen, người vừa kịp giữ lấy Leon đang chạy lon ton, hỏi Nara đang ở tại nhà tôi.

Lý do cậu ta đến là vì…

"Chà, trông cô ấy có vẻ không được khỏe. Thế nên, tôi xin phép mang chỗ trái cây này về cho cô ấy nhé."

"Vâng. Tôi hiểu mà, vì chính tôi cũng từng trải qua chuyện này rồi, nên anh nhớ dặn cô ấy đừng làm việc quá sức nhé."

"Vâng, cảm ơn."

Nói rồi, Nara cầm theo chỗ trái cây đã được Mona cắt sẵn & mang về nhà mình.

"Mang thai quả là vất vả thật."

Đúng vậy, Eva đang mang thai. Kể từ khi chúng tôi đưa 2 người họ ra khỏi lâu đài hoàng gia Admos, cả 2 đều quấn quýt bên nhau. Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, 2 người họ đã dọn về sống cùng nhau. Chà, chuyện này xảy ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hôm nay, cơn nghén của Eva trở nên dữ dội đến mức cô ấy không thể trông nom Leon được. Thế nên, hôm nay tôi là người trông chừng thằng bé.

"Dù vậy, có vẻ như độ hiếu động của thằng bé đang tăng lên từng ngày thì phải."

Tôi nói trong khi đang nhìn Leon đang ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay Meileen. Thằng bé tỏ vẻ ngơ ngác, còn Meileen thì khúc khích cười.

"Đúng thật đấy. Bennett-san từng nói trẻ con lớn nhanh như thổi mà, phải không?"

Nghĩ lại thì, kể từ khi biết tin Eva mang thai, chúng tôi lại thường xuyên gặp gỡ bà đỡ Bennett. Bà ấy thực sự đã trở thành bà đỡ riêng của gia đình chúng tôi. Tôi cần phải cảm ơn bà ấy 1 lần nữa mới được.

Đúng lúc tôi đang nghĩ về điều đó…

"Hửm?"

Rất nhiều sự hiện diện xuất hiện bên ngoài khu rừng. Chuyện này là sao chứ…

"Lại là công chúa sao? Lần này cô ta muốn gì đây?"

Dựa vào lượng ma lực tỏa ra, những kẻ vừa xuất hiện là con người. & vì lính gác ở lối vào rừng vẫn đang túc trực, hẳn người của Weimar. Người duy nhất từ Weimar có thể dễ dàng đi qua chỗ tôi nếu có việc cần gặp chính là Công chúa.

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi liền thấy chán nản. Bởi vì sự hiện diện của cô ta ở đây chỉ có thể đồng nghĩa với việc 1 rắc rối nào đó đã xảy ra. Hôm nay Ivern không có mặt trong thị trấn mà lại đang ở đây, tôi có thể tưởng tượng việc lính canh đang cuống cuồng tìm cách liên lạc với anh ta. Việc họ cất công lặn lội đến tận đây chứng tỏ lần này chắc chắn lại là chuyện phiền phức rồi.

"À, có vẻ như Công chúa đã đến nơi. Tôi sẽ ra đón họ."

"Được rồi, tôi hiểu. À, & làm ơn dặn Nara đừng rời khỏi nhà nhé."

"Ồ, đúng rồi, Nara-kun từng gặp công chúa rồi mà nhỉ? Tôi hiểu rồi."

Trước khi đi đón công chúa & đoàn tuỳ tùng, tôi ghé qua nhà Nara & gõ cửa.

"Đến đây! Chuyện gì đấy?"

Vừa đáp lời, Nara vừa mở cửa mà chẳng hề tỏ ra chút đề phòng nào.

"Bất cẩn quá đấy! Cần phải cảnh giác hơn 1 chút chứ."

"Hả? Nhưng ở đây chỉ có nhóm của Maya-san & Ivern thôi mà? Tôi cần phải đề phòng chuyện gì chứ?"

"Lúc này, chúng ta đang bị lũ ma tộc nghi ngờ. 1 ma nhân giỏi ma thuật có thể sẽ phá vỡ được kết giới này đấy. Cẩn thận vẫn hơn."

"Ồ, đúng thật. Tôi hiểu rồi. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"À, đúng rồi. Công chúa Weimar sắp đến đây, nên hãy ở nhà & đừng để cô ấy nhìn thấy mặt mình nhé, được chứ?"

Nghe tôi nói vậy, Nara tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chính công chúa đích thân đến đây sao… vậy ra rốt cuộc thì Maya-san cũng nắm quyền kiểm soát Weimar rồi."

"Tôi đâu có kiểm soát gì họ. Họ chỉ thích làm gì thì làm thôi. Vả lại, mỗi khi công chúa đến đây, thường là do có rắc rối gì đó xảy ra."

"Ồ, vậy sao? Nhân tiện, lần trước cô đã mang theo rắc rối gì đến thế?"

"Lần trước ấy à…"

Chuyện đó là gì nhỉ? À, phải rồi.

"Admos đã yêu cầu Lindor triệu hồi 1 người dị giới, nên cô ta cảnh báo tôi phải cẩn thận."

"…Nghe có vẻ họ vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của anh nhỉ?"

"Nếu điều đó là sự thật, họ đã phải hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc sống của chúng ta rồi. Tình hình hiện tại là chúng ta chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ Weimar trong sinh hoạt thường ngày cả."

"Ồ, đúng là vậy. Thôi được, tôi hiểu các yêu cầu rồi. Eva đã bình tĩnh lại & ngủ thiếp đi, nên tôi sẽ ở lại bên cạnh cô ấy."

"Tốt thôi. Tôi đi đây."

"Vâng."

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Sau khi dặn dò Nara, tôi đi gặp nhóm người của Công chúa đang lảng vảng quanh kết giới của khu rừng.

"Chuyện gì thế này? Lại mang theo cả 1 đám người đến nữa. Lần này lại mang ra rắc rối gì đây?"

Khi tôi nói vậy lúc vừa xuất hiện trước mặt họ, vẻ mặt họ lộ rõ sự nhẹ nhõm.

"Ồ, Maya-sama. Thật vui khi được gặp anh. Tôi đang băn khoăn không biết hôm nay phải làm sao, vì nghe tin Ivern vẫn chưa ra khỏi rừng."

"…1 cuộc viếng thăm đột ngột à? Có vẻ như như mức độ rắc rối lần này ở 1 tầm hoàn toàn khác vậy."

Lần trước, họ đã hẹn cuộc gặp mặt với Ivern, nhưng lần này thì không. Điều này có nghĩa là tình hình khẩn cấp đến mức họ không thể làm thế được.

"À thì, sao cũng được. Hãy di chuyển đến căn nhà thôi."

Nói rồi, tôi dẫn công chúa đi xuyên qua khu rừng để về nhà. Đó không phải là giọng điệu người ta thường dùng khi nói chuyện với công chúa của 1 quốc gia, nhưng thật ngạc nhiên, chẳng ai trong số những người đi cùng tỏ ý phàn nàn về tôi cả. Nhìn kỹ lại thì, có vẻ họ đã cử đúng những người từng đến đây lần trước.

Ra là vậy, những người này hiểu rõ thái độ của tôi nhỉ? Có vẻ họ thực sự không muốn chọc giận tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này chẳng lành chút nào. Tuy nhiên, vấn đề càng phức tạp, càng quan trọng để nghe họ kỹ càng để tránh những rắc rối không cần thiết về sau.

Tôi vừa đi xuyên qua khu rừng vừa cố kiềm sự khó chịu trong người. Đúng lúc đó, công chúa chăm chú nhìn vào 1 điểm.

"…Có ngôi nhà mới đang được xây dựng kìa."

Có vẻ cô ta nhìn vào nhà của Nara.

"Thì sao chứ? Chuyện đó có liên quan gì đến cô?"

Chả liên quan gì, đúng chứ?

"K-không! Tôi không có ý moi móc mà chỉ tò mò thôi! Vâng, chỉ là sự tò mò cá nhân thôi!"

"Ra vậy. Thế thì tốt."

Được rồi. Giờ thì tôi không cần phải nghĩ về nhà của Nara nữa. Đến lúc chúng ta cùng nghe về rắc rối của công chúa mang đến rồi.

Tôi dẫn công chúa đến chiếc bàn ngoài trời mà tôi đã đặt sẵn trong vườn nhà mình.

"Thế nào? Rắc rối đó là gì?"

Khi tôi hỏi vậy, công chúa ngập ngừng trước khi bắt đầu giải thích.

"Thực ra, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Ma quốc, muốn xin phép được điều tra khu vực sinh sống của Maya-sama."

…À, dĩ nhiên, vụ này đúng là rắc rối cấp độ cao rồi.

Bạn đã đến cuối chương 74.

Không gian đọc của bạn