Tại căn phòng trong lâu đài hoàng gia của Ma quốc, nhóm tình báo vừa thoát khỏi Kenta đang báo cáo tình hình cho Ma vương Megiddo.
"Ra là vậy, các ngươi nói là 1 cựu sĩ quan tình báo đang ẩn náu tại nơi ở của Kenta Maya."
Sau khi nhận báo cáo từ đơn vị tình báo rằng Mona có thể đang ở cùng Kenta, Megiddo khoanh tay & bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Cùng lúc đó, 1 thân tín của Megiddo đang không ngừng mắng nhiếc những nhân viên tình báo vừa chạy trốn trở về.
"Thật không ngờ các ngươi lại bỏ chạy mà chẳng hề chống trả. Không thấy xấu hổ sao?"
Những sĩ quan tình báo nghe thấy lời của gã cận thần chỉ muốn hét lên: "Ngon thì thử đi xem!", nhưng đối phương dù sao cũng là 1 quan chức cấp cao. Là sĩ quan tình báo cấp thấp, họ chẳng thể nào phản kháng, chỉ đành nghiến răng chịu đựng.
Đúng lúc đó…
"Vậy thì sao ngươi không đi xem?"
1 giọng nói cất lên. Trong thoáng chốc, các sĩ quan tình báo tưởng rằng 1 người trong số họ đã thốt ra điều đó. Suy cho cùng, đó chính xác là những gì họ đang thầm nghĩ.
‘Nhưng là ai nói?’ – họ tự hỏi & nhìn quanh, rồi nhận ra chính vị vua của mình, Megiddo, đang nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng vào gã cận thần vừa lên tiếng.
"…Bệ hạ?"
"Sao nào? Ngươi nghĩ bọn họ thật thảm hại ư? Được thôi, vậy thì ngươi hãy đi & làm gương cho họ xem."
Gã cận thần nghe Megiddo nói vậy liền tái mặt. Bởi lẽ, tên này này chỉ là 1 quan chức hành chính biết chút ít ma thuật chứ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm chiến trận nào. Đối đầu với Kenta, kẻ đã đánh bại vị tiên vương được mệnh danh là mạnh nhất trong lịch sử Ma quốc, chẳng khác nào tự sát.
"Ha, ha ha ha. Bệ hạ quả là có khiếu hài hước. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ."
"Vậy thì ngậm mồm lại lại."
Megiddo nói rồi trừng mắt nhìn gã cận thần.
"Nghe này, bọn họ mạnh hơn ngươi gấp nhiều lần. Vậy mà họ lại bỏ chạy mà chẳng thể đánh trả được đòn nào. Hãy suy ngẫm xem điều đó có nghĩa là gì."
Dù bị cho là thiếu nhạy bén về chính trị, nhưng khi nói đến chiến đấu, Megiddo lại bộc lộ sự sáng suốt & nhạy bén lạ thường.
Ngay cả lúc này, khi bất ngờ chạm trán đối thủ tại hiện trường, thay vì lao vào 1 trận chiến vô nghĩa, ông lại ủng hộ quyết định của đơn vị tình báo, những người đã mang thông tin về, thậm chí còn quở trách các cận thần thân tín, vốn là những quan chức cấp cao trong vương quốc. Các nhân viên tình báo vô cùng cảm động trước hành động đó, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt.
Dù ban đầu có chút hoài nghi về tư chất làm vua của Megiddo, nhưng sự ủng hộ dành cho Megiddo, người luôn lắng nghe ý kiến của những người trực tiếp làm nhiệm vụ, đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của họ.
Trong khi đó Megiddo dường như chẳng bận tâm đến cảm xúc của các nhân viên tình báo, ông chỉ tập trung toàn bộ suy nghĩ vào những thông tin mà họ mang về.
"Vậy là các ngươi không thể xác nhận được gì sao?"
"Vâng. Chúng thần không hề tìm thấy người phụ nữ nào ở đấy. Kể cả khi cô ấy ở đấy, hắn cũng hoàn toàn phủ nhận & nói rằng hắn không có nghĩa vụ phải tiết lộ cho chúng thần biết."
"…Hắn ta vốn dĩ luôn ngạo mạn như vậy sao? Hắn có vẻ rất khác so với lúc ta giao đấu với hắn trước đây."
Megiddo từng chạm trán với hắn trong chiến dịch chinh phạt Ma vương. Dù khi đó Megiddo từng bị đánh bại bởi sức mạnh áp đảo, Kenta không hề tỏ ra ngạo mạn như cách các nhân viên tình báo vừa mô tả.
Ông ta từng nghe nói Kenta bị vu oan & phải bỏ trốn khỏi vương quốc nhân tộc, nhưng không ngờ chuyện đó lại thay đổi hắn nhiều đến thế.
"Vâng. Tôi cũng từng điều tra về Kenta Maya khi còn trong đơn vị tình báo, nên tôi đồng ý rằng ấn tượng về hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc đó."
"Ra là vậy. Nhưng đó chắn chắn là hắn ta?"
"Vâng, không có nghi ngờ gì. Luồng ma lực áp đảo đó…"
Nói đến đó, nhân viên tình báo dường như nhớ lại điều gì đó & rùng mình.
"Ngay cả bây giờ, ký ức đó vẫn khiến thần lạnh sống lưng."
"Nếu ma thuật từ 1 tên nhân tộc có thể khiến ma tộc cảm thấy thế thì chắc chắn là hắn rồi."
Nói đoạn, Megiddo lại bắt đầu suy ngẫm.
"Người phụ nữ đó là cựu sĩ quan tình báo, phải không? Có lẽ họ đã gặp nhau trong cuộc chiến trước & bí mật nảy sinh tình cảm."
Nghe Megiddo nói vậy, các sĩ quan tình báo nhìn nhau, gật đầu rồi cung cấp thêm thông tin.
"Người phụ nữ tên Mona đó từng là nữ quan hầu cận của Công chúa Meileen trong cuộc chiến trước."
Nghe lời viên sĩ quan tình báo, mắt Megiddo mở to vì kinh ngạc & ông ta đột ngột đứng bật dậy.
"Cái gì?! Tại sao các ngươi không nói chuyện đó sớm hơn?!"
"Th-thần vô cùng xin lỗi!! Thần lo rằng việc đó có thể gây thêm rắc rối nên đã do dự…"
"Do dự? Đó là thông tin cực kỳ quan trọng! Nếu người phụ nữ từng là hầu cận của chị gái ta lại đang ở trong dinh thự của kẻ thù Kenta Maya…"
Megiddo nói với vẻ mặt cay đắng.
"Có thể chị gái ta đang ở cùng Kenta Maya…"
Nói xong, Megiddo ngồi phịch xuống ghế & ôm lấy đầu.
"Chị gái ta là kẻ phản bội đã cấu kết với Kenta Maya để sát hại cha ta. Bọn chúng đã từng gặp gỡ nhau. Sau đó, cả 2 đều bị trục xuất khỏi đất nước của mình. Chẳng có gì lạ nếu 2 kẻ cùng chung cảnh ngộ gặp gỡ, tâm đầu ý hợp & bắt đầu sống cùng nhau."
Vừa nói, Megido vừa liếc nhìn cuốn lịch để bàn.
"…Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi ta đuổi em gái mình đi… Chuyện này…"
Kịch bản tồi tệ nhất, điều mà Megiddo không hề muốn nghĩ tới, chợt lóe lên trong tâm trí.
"Có khả năng… chị gái ta & Kenta Maya có thể đã có con với nhau."
Những người có mặt trong phòng không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, có lẽ vì họ phần nào đã lường trước điều này, nhưng tất cả đều khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Đứa con 1 công chúa Ma quốc & thực thể dị giới nguy hiểm khét tiếng… Nếu chuyện như vậy thực sự tồn tại…"
Một thuộc hạ khác, không phải người vừa bị Megiddo dồn ép lúc nãy, lên tiếng 1 cách thận trọng, rồi Megido tiếp lời.
"Đây không chỉ là một tia lửa nhỏ; nó sẽ bùng phát thành một đám cháy dữ dội."
Có thể sẽ xuất hiện một đứa trẻ sở hữu cả dòng dõi lẫn tài năng. Đó là điều mà Megiddo tuyệt đối không thể ngó lơ.
"Chúng ta không thể cứ để mặc mọi chuyện như thế này."
Megiddo đứng dậy, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ & nói.
"Chúng ta sẽ đi. Đến chỗ Kenta Maya."
Thế là, Ma quốc quyết định can thiệp vào chuyện của Kenta.


