Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 37

Chương 37 · 79 chương

Chênh lệch 3 năm

Vài ngày sau khi nghe tin Admos đã có thêm 1 người triệu hồi, Ivern quay lại với thông tin mới.

"Hình như lần này có đến 2 người được triệu hồi."

"2 người?"

Điều đó nghĩa là sao? Tôi được triệu hồi 1 mình, & những người được triệu hồi trước cũng chỉ có 1 mình. Có lẽ nào…

"Tình huống ‘bị cuốn theo’ sao? Kiểu, người bị cuốn vào lại chính là người mạnh nhất?"

"Thật thế à…?"

"Chịu."

"Ông…"

Khi Ivern nghe thấy điều tôi lỡ lời nói & hỏi thêm, cậu ấy cúi đầu thất vọng.

"Trong các tác phẩm từ thế giới của tôi, kiểu bối cảnh đó khá phổ biến. Nhân vật chính, người không may bị cuốn vào cuộc triệu hồi, bị gọi là bất tài, nhưng nhờ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, họ trở thành người mạnh nhất." [note102377]

"Ồ. Quả thật, những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh rất truyền cảm hứng."

"Nhưng triệu hồi trong thế giới này không như vậy, phải không? Cũng chẳng có chỉ số nào cả."

"Chỉ số?"

Ivern sẽ không hiểu.

"Nó kiểu như… những con số để định lượng sức mạnh hay ma thuật. Những thứ tiện lợi."

"Ồ, nghe tiện thật."

"Nếu như nó thực sự tồn tại."

Chà, đó là khi nhắc đến game. Sức mạnh thể chất & phép thuật thực tế không thể được biểu thị bằng số.

"Trong thế giới này, việc triệu hồi, dù thông qua sức mạnh của ma pháp trận hay ảnh hưởng của việc xuyên không, đều dẫn đến việc những người được triệu hồi sở hữu sức mạnh thể chất & phép thuật cao. Nói tóm lại, họ trở thành những sinh vật mạnh hơn gấp nhiều lần so với nhân tộc hay ma tộc ở thế giới này. Đó là lý do tại sao họ mạnh mẽ trong thế giới này."

"Vậy là có 2 người… Điều đó có vẻ hơi khó khăn phải không?"

Ivern lo lắng, nhưng tôi thì không quá bận tâm.

"Ừm… Chuyện gì đến thì đến."

"Này, đó là tất cả những gì ông muốn nói à?"

"Không sao. Tôi không cảm thấy mình sẽ thua." [note100442]

Khi tôi nói vậy, Ivern khẽ thở dài.

"Cả 2 đều là người được triệu hồi, đúng không? Chẳng phải đó giống như tự tin thái quá hay sao?"

Tự tin thái quá? Ông đang nói gì vậy?

"Đó là sự thật. Tôi cũng đã nói với Meileen điều này, nhưng thời gian chúng tôi sống ở thế giới này là khác nhau giữa. Tôi đã sống ở thế giới này được 3 năm rồi."

"Ừ, tôi cho là vậy. Nhưng có 2 người, đúng không? Về cơ bản là gấp đôi sức mạnh chiến đấu."

À, có vẻ tôi hiểu nhận thức của Ivern nhầm chỗ nào rồi.

"Không phải vấn đề số lượng. Nghe này, tôi & tất cả những người triệu hồi trước đây  đều được triệu hồi từ cùng 1 thế giới. Nếu lần này cũng vậy, thì những người được triệu hồi đó chưa bao giờ trải nghiệm thực chiến hay giết chóc."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Xem ra cuối cùng anh ta cũng hiểu ra.

"Tôi bị ném vào cuộc chiến tranh với Ma quốc. Chúng đã đưa ra 1 lời hứa hão huyền cho tôi -  tôi sẽ được trở lại thế giới ban đầu nếu tôi đánh bại Ma vương."

"Dù nghe bao nhiêu lần đi nữa, đó vẫn là 1 câu chuyện kinh khủng."

"Ừ, đúng vậy. Vì thế, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi giết 1 ma nhân."

Khi đấy, tôi chỉ là 1 cậu bé thuần khiết chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến nào. Lần đầu tôi trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên với 1 ma nhân & suýt mất mạng, tôi đã sợ hãi đến mức tè ra quần. Khi cuối cùng tôi cũng tung ra được đòn kết liễu & giành chiến thắng, tôi đã nôn mửa dữ dội vì tội lỗi đã giết người.

Thành thật mà nói, tôi muốn tránh chiến đấu 1 thời gian, nhưng những người ở Lindor không cho phép. Không phải ép buộc mà thao túng tôi bằng lời nói dối ‘Cậu không thể trở về thế giới ban đầu của mình trừ khi cậu đánh bại lũ ma tộc’.

Là 1 người ngây thơ, tôi đã tin điều đó & đi khắp nơi đánh bại ma tộc. Cảm giác tội lỗi ban đầu về việc giết người dần dần biến mất sau mỗi trận đánh, & cuối cùng, tôi trở nên chai sạn cảm xúc.

Giờ anh ta đang nói rằng tôi lại thua những đứa nhóc vừa mới được triệu hồi?

"Để tôi nói rõ cho ông. Ngay cả khi họ đến đây bây giờ, đấy cũng chẳng phải là 1 trận chiến đúng nghĩa."

Khi tôi nói vậy, Ivern cuối cùng cũng có vẻ tin. Kể cả thế, anh ta vẫn hỏi 1 câu khác.

"Nếu họ vẫn tấn công thì sao?"

"Nếu họ nghe lời những kẻ cầm quyền ở thế giới này, việc đó hoàn toàn có thể xảy ra…"

“Dù sao thì, chúng ta đang đối đầu với những kẻ nghĩ mình là mạnh nhất & thông minh nhất.”

Nếu 2 người triệu hồi mạnh hơn những người xung quanh, vẫn có khả năng họ sẽ quyết định như thế?

Trong trường hợp đó…

"Nếu điều đó xảy ra…"

Tôi nhìn Ivern & nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chúng ta có nên lôi kéo họ làm đồng minh không?"

Khi tôi nói vậy, mặt Ivern biến dạng.

"Ông… Người khác sẽ thực sự nghĩ ông đang nhắm đến việc thống trị thế giới đấy!"

"Điều đó thực sự có thể đóng vai trò răn đe, phải không?"

Có lẽ vì tôi đã không phản bác lời của Ivern, anh ta đưa tay lên che mặt & ngước nhìn lên bầu trời.

“Đó là 1 ý kiến hay, phải không?”

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn