Chương 4 · 16 chương

Vol.3: Tanezaki Atsumi (VA của Futaba Rio) - Lời nhận xét bâng quơ của Kunimi khiến tất cả nhân vật và diễn viên đều phải ngỡ ngàng

Những mâu thuẫn giữa Sakuta, Rio và Kunimi trong quá trình thu âm̶

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin hãy cho biết ấn tượng đầu tiên của cô Tanezaki khi lần đầu tiếp xúc với Aobuta.

Tanezaki Atsumi (sau đây gọi là Tanezaki)

Trước hết, tôi thấy ý tưởng về “Hội chứng tuổi dậy thì” thật sự rất thú vị. Đó là những điều mà ai cũng đã trải qua, và những nỗi lo mà ai cũng có. Vậy mà tác phẩm này lại lấy nó làm trọng tâm để xây dựng câu chuyện một cách công phu. Tôi thực sự bất ngờ trước góc nhìn của tác giả Kamoshida.

Rồi khi thực sự đọc nguyên tác, tôi thấy nó rất thú vị. Tôi thấy câu chuyện thật sự rất hấp dẫn, khi nó mô tả đủ các lý do gây ra Hội chứng tuổi dậy thì, cùng cách giải quyết các hiện tượng đó theo hướng khiến người ta có thể thốt lên “Đúng là vậy!”.

Nhưng… có lẽ các nữ chính đều mắc Hội chứng tuổi dậy thì vì những nguyên nhân khác nhau… có phải vậy không nhỉ…?

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ý cô là sao?

Tanezaki

Những hiện tượng xảy ra và lý do gây ra chúng thì mỗi người mỗi khác, nhưng tôi nghĩ cốt lõi của tất cả đều là mong muốn được công nhận.

Nếu tôi hiểu sai thì xin lỗi, nhưng cá nhân tôi cảm thấy rằng tuy cách thức khác nhau, rốt cuộc mọi thứ đều quy về đó cả. Và điều đó rất “tuổi dậy thì” (cười).

Tuy vậy, bản thân những nỗi lo lắng của mỗi người lại khác nhau, nên tôi vừa thấy thú vị khi vừa đọc nguyên tác, vừa bước vào phòng thu.

Tôi có cảm giác rằng, nếu ai cũng được người khác nhìn nhận và công nhận một cách đúng nghĩa, thì có lẽ tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ra vậy. Cô Tanezaki đã vào vai Futaba Rio, vậy cô có ấn tượng như thế nào về nhân vật này?

Tanezaki

Khi xem kịch bản thử vai thì tôi vẫn chưa đọc nguyên tác, nhưng sau khi đọc xong nguyên tác, ấn tượng của tôi về cô ấy gần như không thay đổi.

Dù cô ấy thường dùng những từ ngữ khó và là kiểu người thiên về khoa học, nhưng tôi lại nghĩ rằng suy nghĩ của cô ấy có lẽ khá đơn giản.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đơn giản sao?

Tanezaki

Có lẽ vì tôi thấy cô ấy có những điểm giống mình, nên tôi nghĩ tôi có thể đồng cảm được với kiểu “nếu làm thế này thì sẽ giải quyết được mà”.

Tôi đã nghĩ rằng “Chuyện như thế này cũng hay xảy ra mà”, “Nhưng với những người không hiểu thì chắc là khó mà hiểu được”, nên từ góc nhìn của tôi thì đó là một ấn tượng khá đơn giản.

Tuy nhiên, tôi thì hoàn toàn không thiên về khoa học, nên ở điểm đó thì không giống nhau (cười). Như Sakuta từng nói, có lẽ cô ấy là kiểu “đứa trẻ phiền phức”.

Ngoài ra, nếu bạn nhìn vào những sự vụ Hội chứng tuổi dậy thì, bạn chắc sẽ kiểu “Cái quái gì thế này!?”. Nhưng Rio lại là nhân vật duy nhất có thể diễn đạt những điều đó bằng lời nói, hay nói cách khác, giải thích bằng vật lý. Có lẽ vì vậy mà suy nghĩ trong đầu cô ấy lại được sắp xếp khá gọn gàng hơn tưởng tượng.

Nghĩ như vậy thì có lẽ cũng không hẳn là “đơn giản” nữa…

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đúng thật, Rio luôn đưa ra giả thuyết một cách logic mỗi lúc Sakuta đến xin tư vấn.

Tanezaki

Có lẽ cô ấy cũng có thể nhìn nhận bản thân mình một cách khách quan. Chỉ là, chắc sẽ là kiểu “Dù cho có ai nói là mình đơn giản, nhưng con người thực ra đâu đơn giản đến thế”.

Rio hiểu rằng “chỉ cần làm thế này là có thể giải quyết”, nhưng lại xảy ra với bản thân mình thì cô ấy buộc phải hoàn toàn dựa vào Sakuta và Kunimi. Tôi nghĩ chính vì cô ấy hiểu được cả điều đó, nên có lẽ cô càng khó mở lời hơn với hai cậu bạn về vấn đề của mình.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Rio đã xuất hiện từ tập 1, nhưng nếu chỉ nhìn lại từ tập 7 và 8, cô thấy thế nào?

Tanezaki

Đúng là… bạn bè thật nhỉ… (cười).

Nói về chỗ từ vị trí ngồi cho đến vị trí đứng trước micro, hễ đến “phần trọng tâm” của ai thì người đó đều sẽ đứng cạnh anh Ishikawa. Riêng tôi thì lại đứng vị trí xa nhất.

Tôi luôn nhớ rằng mình không được quên việc Rio đang đứng ở một vị trí khác so với các nữ chính khác.

Thực ra cho đến tập 6 thì tôi vẫn giữ đúng như vậy, và khi bước vào “phần trọng tâm” từ tập 7, tôi cũng đã có thoáng nghĩ đến việc thử đứng cạnh anh ấy, nhưng rồi lại thấy “không đúng”.

Khi anh Uchida vào thu thì cũng thường đứng cạnh anh Ishikawa, nên khi hai người họ đứng liền nhau thì họ thường chừa ra một khoảng để tôi đứng tiếp theo. Có thể cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi cảm giác như mình đang cảm nhận trực tiếp cảm xúc đó, và tôi nghĩ rằng mình thực sự đang ở một vị trí khác với các nữ chính còn lại.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Đến cả vị trí đứng trước micro cũng rất sát với nhân vật nhỉ. Nhân tiện, giả sử trong phòng thu có 4 micro, nếu anh Ishikawa dùng chiếc ở một đầu, thì có phải cô Tanezaki sẽ đứng ở micro thứ 3 hoặc 4 không?

Tanezaki

Đúng vậy. Về cơ bản tôi chỉ đứng ở micro thứ tư thôi. Tình cờ là lần nào cũng có thể vào đúng cái micro đó.

Tất nhiên, cũng có lúc bắt buộc phải đổi sang micro khác cho phù hợp, nhưng nhìn chung tôi vẫn dùng được cùng một chiếc.

Nhân tiện, ở đây tôi cố tình gọi anh Uchida là “Kunimi-kun”, nhưng những phát biểu của anh ấy trong giờ nghỉ giữa buổi thu âm thì thực sự là khá tàn nhẫn đấy (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Tàn nhẫn ư?

Tanezaki

Mấy lúc mà anh ấy nói chuyện với đạo diễn âm thanh hay anh Ishikawa thường có nội dung kiểu như “Đừng nói chuyện này trước mặt Rio” (cười).

Bạn gái của Kunimi-kun [Kamisato Saki – PV] có tính cách khá dữ dội, đúng chứ? Trong lúc mọi người đang tranh luận kiểu như “Sao Kunimi lại quen cô gái này nhỉ?”, “Không biết chừng là những mặt tốt của cô ấy được thể hiện ở chỗ khác, chỉ là không được vẽ ra thôi”, thì có một lần Kunimi-kun (anh Uchida) lại buột miệng nói: “Rõ ràng là Rio tốt hơn hẳn mà”. Lúc đó tôi kiểu “Hảảả?” (cười).

Vì tôi nghe câu nói đó trong tâm thế của Rio, nên vừa đau, vừa bực, lại vừa kiểu “cái quái gì vậy trời” (cười). Trong số các nữ diễn viên ở phim trường, cũng có lúc mọi người bàn nhau kiểu như hai nhân vật Sakuta-kun và Kunimi-kun là hai người đàn ông như thế nào (cười).

Có lúc tôi còn nghĩ rằng “những lời nói dịu dàng cũng có thể làm tổn thương người khác”, và đúng là đã có những cuộc trò chuyện giữa hai người họ khiến Rio cảm thấy rất đau lòng.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ra vậy, xem ra các nữ diễn viên ở hiện trường đều có những suy nghĩ riêng nhỉ (cười).

Tanezaki

Có lẽ những cô diễn viên đã xuất hiện đến tận tập 8 đều nghĩ như vậy cả (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vậy, cô Tanezaki có ấn tượng thế nào về Kunimi?

Tanezaki

Một tên có tội nhỉ? (cười)

Cậu ấy luôn đối xử tốt với bất kỳ ai như vậy thì tôi lại nghĩ “chắc cậu ta được lòng mọi người lắm” (cười). Cá nhân tôi thì vừa nghĩ “mình chắc chắn sẽ không thích kiểu người như thế đâu”, lại vừa nghĩ giống con gái kiểu “dù biết là cậu ta đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng nếu cách đối xử đó chỉ dành riêng cho mình thì tốt biết mấy”… (ánh mắt xa xăm).

Nhưng tôi cũng thấy rằng thật sự có những người như thế ngoài kia. Rất tự nhiên, hoàn toàn không có ác ý hay ý đồ xấu, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Không phải vì ai đó thế này nên mình mới đối xử thế kia.

Tôi đã nghĩ rằng giá như việc cậu ấy chạy xe đạp tới giữa đêm hôm đó không phải vì “là bạn bè”, mà là vì “là Rio” thì tốt biết bao. Có lẽ nếu là người khác gặp rắc rối tương tự, Kunimi-kun cũng sẽ làm y như vậy.

Nhưng có lẽ Rio B cảm giác đã được giải thoát vì nhận ra là không phải như thế. Chỉ là, theo góc nhìn của Tanezaki thì… tôi vẫn cứ thấy khó chịu (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (cười). Tạm gác chuyện Sakuta và Kunimi sang một bên, vậy bầu không khí chung ở nơi thu âm thế nào?

Tanezaki

Những người đã tham gia từ giai đoạn đầu đều rất yêu thích tác phẩm này, và cực kỳ hào hứng mỗi lúc tham gia.

Ngoài ra, vì Sakuta (anh Ishikawa) và Kunimi-kun (anh Uchida) ngoài đời cũng thân thiết, nên từ đó cũng lan tỏa ra và cuốn mọi người xung quanh vào, khiến khung cảnh lúc nào cũng rộn ràng.

Tôi thực sự cảm thấy anh Ishikawa rất giống Sakuta. Tôi nghĩ Sakuta, người có thể đáp lại những điều Rio nói bằng kiểu “ý cậu là thế này đúng không?”, thật sự rất tuyệt.

Và tôi cũng có cảm giác rằng anh Ishikawa ngoài đời cũng có thể hiểu và đáp lại theo cách tương tự. Không chỉ thế, mà tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy sinh ra để trở thành Sakuta.

Vì cùng là Rio, cùng một con người

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Lần này, Rio bị tách thành hai nhân cách: một người muốn được ai đó quan tâm, một người không thể chấp nhận phương thức thu hút sự quan tâm đó. Từ đó xuất hiện Rio A và Rio B. Khi diễn, chị đã suy nghĩ về hai nhân cách này như thế nào?

Tanezaki

Khi đọc nguyên tác, tôi đã nghĩ: “Mình phải làm cái này kiểu gì đây!?”

Tôi đã tự hỏi liệu có phải một trong hai là Rio thật, còn người kia là Rio tách ra từ bản thật không. Tôi cũng nghĩ có lẽ nên xác định trước đâu là bản thể thật, nhưng rồi tôi lại không thể làm được.

Ban đầu, tôi nghĩ Rio đang biến mất mới là Rio thật. Nhưng nếu nghĩ thế thì lại thấy “Rio vẫn là Rio mà, diễn kiểu này thì không ổn”.

Vì thế, tôi quyết định không xác định thật giả nữa, mà tôi tập trung diễn theo bối cảnh, như lúc đó đang nói chuyện với ai, đang ở đâu, và đang nghĩ gì.

Tôi cũng cảm thấy rằng nếu chỉ tự mình suy nghĩ thì không ổn, nên tôi định vừa nghe lời thoại của Sakuta vừa diễn theo tình huống tại chỗ. Nhưng khi tôi diễn như thế trong buổi diễn thử thì lại bị đạo diễn nói “Không được rồi” (cười gượng).

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình tưởng là đã hiểu rồi, nhưng thực ra lại chưa hiểu gì cả. Với Rio A… tức là Rio đang ở nhà Sakuta, tôi nghĩ rằng dù ở gần cậu ấy nhưng cô vẫn đang cảm thấy bất an trước những chuyện đang xảy ra, nên tôi đã diễn theo hướng đó. Nhưng phía staff lại nói “Không cần cảm xúc bất an” với “Những chuyện đang xảy ra có thể khiến cô ấy bất an, nhưng hiện tại cô ấy có một nơi để thuộc về rồi”. Tôi nghe vậy thì “à, hiểu rồi” và thấy thuyết phục.

Vì đã có chỗ để thuộc về, vì đang ở gần Sakuta, nên không cần phải thể hiện sắc thái bất an nữa.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Có phải khoảnh khắc gặp Sakuta ở quán net là lúc nỗi bất an đạt đỉnh, rồi sau đó dần dần được gỡ bỏ không? Nghe phần chỉ đạo như vậy quả thật hơi bất ngờ.

Tanezaki

Có lẽ là do tôi đã thể hiện bất an hơi quá chăng (cười). Tôi không cảm nhận được sự bất an trong lời thoại của Rio B, nên tôi đã đưa cảm xúc đó sang cho Rio A.

Nhưng rồi, kết cục là Rio đã bùng nổ dữ dội đến mức đó khi nhìn thấy bức ảnh của Rio B cùng Sakuta và Kunimi-kun, nên cũng không thể nói là cô ấy hoàn toàn không bất an được. Có lẽ chỉ là trong cảnh đó, cảm xúc bất an chưa cần thiết mà thôi, còn nỗi bất an thì vẫn ở đâu đó… Tôi nghĩ đến mức mà chính tôi cũng hoang mang luôn (cười).

Tuy vậy, tôi hiểu rõ cả Rio A lẫn Rio B đang nghĩ gì, và cảm thấy rằng cả hai đều đúng là Rio. Khi diễn thì đúng là tôi có chút hoảng loạn như đã nói, nhưng tôi không hề cảm thấy khó.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vì sao vậy?

Tanezaki

Vì sao nhỉ… (cười). Có lẽ vì đều là Rio, đều là cùng một người chăng.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân tiện, khi thu âm thì cô có thu riêng Rio A trước rồi mới đến Rio B không?

Tanezaki

Không, tôi không tách riêng, mà thu theo đúng thứ tự của kịch bản. Ban đầu tôi cứ nghĩ là staff sẽ cắt theo từng cảnh… nhưng hóa ra lại thu liền mạch luôn (cười).

Dù cùng là Rio, nhưng hai người đó lại có suy nghĩ khác nhau tại từng thời điểm, nên việc diễn cũng không khó. Tôi có nghĩ là “không ngắt à?”, nhưng cảm giác thì là hoàn toàn ổn, nên làm được hết.

Lời nói của Kunimi làm cả Rio và Tanezaki đều bất ngờ

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Rio hẳn là người hiểu rõ về Hội chứng tuổi dậy thì chỉ sau Sakuta, thế nhưng cô ấy lại không tìm đến cậu ấy để xin tư vấn cho chính mình. Cô Tanezaki cảm thấy thế nào về điều này?

Tanezaki

Như tôi đã nói lúc đầu, tôi nghĩ cũng lúc bản thân người mắc hiểu rõ nguyên nhân phát sinh. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, cả việc thú nhận cảm xúc muốn được công nhận lẫn việc thú nhận rằng mình không thể chấp nhận phương thức đó, đều là những điều rất xấu hổ.

Dù cũng có thể tưởng tượng ra một Rio có thể nói ra thẳng thắn những điều ấy, nhưng… rốt cuộc thì cả hai người đều không nói được cho đến khi bị hỏi…

Có lẽ là vì họ biết rằng nếu nói ra thì người kia chắc chắn sẽ hành động để tìm cách giải quyết… Dù sao thì, tôi không thể hiểu hết cảm giác “không nói được” hay “không muốn nói”, nhưng những gì Rio đã làm thì trong hoàn cảnh bình thường quả thật rất khó mà thổ lộ.

Ừm… chuyện này chắc phải hỏi tác giả Kamoshida thôi (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ngoài ra, lần này tôi có cảm giác là tình cảm của Rio dành cho Kunimi được khắc họa khá rõ nét hơn. Vậy khi diễn, chị đã dự định đặt bao nhiêu cảm xúc vào đó?

Tanezaki

Vì là anime nên tôi không muốn thể hiện tình cảm kiểu hiển nhiên quá. Như tôi đã nói, Rio là kiểu người khá đơn giản, và phản ứng của cô cũng lại quá dễ hiểu.

…Tuy nghĩ là vậy, nhưng khi xem cảnh ở tập 5, lúc Kunimi-kun đang giữa buổi tập câu lạc bộ mà chạy đến chỗ Rio và gọi cô ấy là “Futaba”, tôi đã nghĩ ngay: “Không thể nào mà giấu (cái tình cảm này) được!”. Cá nhân tôi lúc đó đã cảm thấy “Vui quá!”, “Thích thật đấy!”. Dù không tính bộc lộ ra, nhưng cảm xúc “thích” cứ tự nhiên trào ra, và tôi có cảm giác mình đã thể hiện cảm xúc ấy còn nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Sức công phá của tiếng gọi “Futaba” ấy quá lớn, đến mức khiến tôi một lần nữa nhận ra rõ ràng tình cảm của Rio dành cho Kunimi-kun.

Ngoài ra, những lời nói của Kunimi-kun, khi cậu giúp đỡ Rio như lẽ đương nhiên lúc cô ấy gặp khó khăn, đúng là rất “Kunimi”. Đó là những câu mà chỉ Kunimi-kun mới có thể nói được, và tôi thấy chúng thật sự rất tuyệt.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Còn Rio B thì sao? Khi đang ngắm pháo hoa cùng Sakuta và Kunimi, cô ấy đã lẩm bẩm: “Giá mà Azusagawa và Kunimi là con gái thì tốt biết mấy”. Có cảm giác như Rio B, cái người đã nói rằng “có khi chỉ đơn giản là muốn có ai đó quan tâm thôi”, đã được giải thoát.

Tanezaki

Tôi nghĩ không chỉ là được giải thoát, mà cô ấy còn đã hiểu ra một điều nữa. Nếu hai người họ là con gái, thì cô ấy đã có thể gần gũi với họ hơn rất nhiều, mà không phải bận tâm điều gì cả.

Đây hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân của tôi, nhưng kiểu như tôi cũng muốn nói: “Mình thích cách nghĩ của người này, muốn làm bạn với người này. Muốn nói ‘hãy làm bạn với mình đi!’ và muốn được nghe họ nói thật nhiều, nhưng… họ là con trai, mọi người xung quanh có lẽ sẽ dễ hiểu lầm. Thôi, không nên nói nữa vậy”.

Tôi đã có vài lần trong đời như thế. Rất hứng thú với ai đó, rất muốn được làm bạn với ai đó, nhưng rồi lại quyết định thôi… Chủ yếu là vào thời còn đi làm công ty trước khi trở thành diễn viên lồng tiếng, hồi tôi hay để tâm quá nhiều đến mấy chuyện nhỏ nhặt…

Tôi nghĩ rằng những ý nghĩa như vậy cũng được ẩn chứa trong câu thoại đó.

Ba người này không hẳn là “bạn”, mà hơn nữa hai người kia lại đã có bạn gái, nên lại càng khác. Tôi đọc câu thoại mà có cảm giác: “Nếu hai người họ là con gái thì những lo lắng này đã được giải quyết rồi nhỉ…”.

Vì vậy, tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà Rio vừa được giải thoát, vừa hiểu ra tất cả những điều ấy.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ra là vậy.

Tanezaki

Rio khác giới với hai người họ, nhưng cô ấy cũng biết rằng, hễ có chuyện gì xảy ra thì họ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng rồi sẽ lại nghĩ kiểu: “Nếu Rio và Mai cùng rơi vào hoàn cảnh giống nhau, và cùng thời điểm, thì chắc họ sẽ chạy đến chỗ Mai nhỉ. Ủa? Mà nếu trường hợp không thể giúp cả hai cùng lúc thì họ sẽ chọn ai đây… Ừm, đương nhiên là Mai rồi” (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân tiện, nếu giống như Futaba lần này mà cô Tanezaki cũng bị tách làm hai, thì cô nghĩ mỗi bản thể sẽ mang cảm xúc như thế nào?

Tanezaki

Có lẽ sẽ là một bên thì muốn tiếp tục diễn xuất, muốn truyền tải điều gì đó đến ai đó. Còn bên kia thì lại là cảm xúc muốn trốn đi, muốn ở ẩn mà không bị ai nhìn thấy…

Tôi vốn không giỏi việc bị người khác nhìn, cũng sợ người ta biết về bản thân, biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Nhưng diễn xuất thì tôi muốn làm đến chết, muốn chạm đến mọi người, và tôi cũng có rất nhiều điều muốn làm, muốn nói…

Tôi nghĩ là hai thứ cảm xúc này hoàn toàn có thể gây Hội chứng tuổi dậy thì.

Sức hút của Rio qua hình ảnh và diễn xuất

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhìn vào những tập đã qua, cô nghĩ điều gì làm nên sức hút của Sakuta?

Tanezaki

Như Kunimi-kun đã nói thông qua Rio, có lẽ là ở chỗ cậu ấy có thể nói được ba câu: “cảm ơn”, “xin lỗi” và “giúp tớ với”.

Khi trưởng thành, những lời như vậy dần dần chỉ có thể nói với một số người nhất định thôi. Không rõ Sakuta có thể nói những câu đó với tất cả mọi người hay không, nhưng ít nhất là cậu ấy có thể nói với Kunimi-kun, nên có lẽ đó là chính là điểm hấp dẫn của Sakuta.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Vậy sau khi trải qua “tập trọng tâm”, cô cảm nhận thế nào về sức hút của Rio?

Tanezaki

Trong số các cô gái xuất hiện, cá nhân tôi cảm thấy Rio là người mà tôi muốn làm bạn nhất.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Không phải các nữ chính khác, mà vì chính là Rio nên cô mới muốn làm bạn sao?

Tanezaki

Đúng vậy. Có lẽ vì cô ấy không nói dối hay giả vờ chăng?

Tôi không có đầu óc điềm tĩnh, sắc sảo như Rio, nên tôi rất ngưỡng mộ và thấy cô ấy thật giỏi. Vì tôi chỉ thấy thái độ của cô ấy khi giao tiếp với Sakuta và vài người khác, nên không biết với ai khác nữa thì cô ấy cũng được như vậy hay không…

Nhưng tôi cảm thấy có thể tin tưởng cô ấy vì cô ấy không nói những điều mình không nghĩ đến. Nên thành ra đây lại là “lý do tôi muốn làm bạn với Rio” mất rồi…!

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhưng đó chính là những điều khiến chị cảm thấy cô ấy hấp dẫn và muốn làm bạn mà.

Tanezaki

Có lẽ… đúng là vậy. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái dễ chịu theo một nghĩa khác với Mai.

Có thể không hẳn là “sức hút”, nhưng đó chính là điều tôi thích ở Rio.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Và Rio đã xuất hiện từ tập 1. Giờ đây, sau khi kết thúc “phần trọng tâm”, nếu phải chọn một cảnh mà cô muốn khán giả xem lại thì sẽ là cảnh nào?

Tanezaki

Không hẳn là cảnh của Rio, nhưng tôi rất muốn mọi người nghe lại một lần nữa lời gọi “Futaba” của Kunimi-kun ở tập 5 mà tôi đã nhắc đến lúc nãy! Nghe là “tim đập thình thịch” ngay đó (cười).

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Ý cô là bị “đốn tim” bởi bầu không khí tươi xanh của Kunimi…?

Tanezaki

Không hẳn là tươi xanh gì lắm, mà là rất bình thường. Kunimi gọi tên Rio như thể đó là điều hiển nhiên vậy, nên tôi rất mong mọi người xem lại cảnh đó.

Còn nhiều cảnh hai người cùng xuất hiện nữa, nhưng với cá nhân tôi thì chỉ riêng câu nói ấy đã quá mạnh, đến mức trong buổi thu của tập đó tôi đã ghi chú luôn vào kịch bản: “Cậu ta gọi Futaba kìa. Tuyệt cú mèo”.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Một câu thoại mà làm người lồng tiếng cho Rio bị ấn tượng đến mức giờ vẫn nhớ.

Tanezaki

Nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi nhớ là trên đường về sau buổi thu hôm đó, tôi vui đến mức rơi nước mắt luôn mà. Câu nói ấy cứ ở mãi trong trí óc tôi. Dù có lẽ với Rio thì cô sẽ không bao giờ khóc chỉ vì chuyện đó đâu (cười). Nhưng với tôi thì nó thực sự gây ấn tượng đến vậy.

…Có khi bây giờ nghe lại thì lại thấy cũng bình thường thôi cũng nên (cười). Nhưng tôi mong mọi người hãy xem lại khoảnh khắc nghe câu nói ấy với tâm trạng của một thiếu nữ giống như Rio.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Cuối cùng, xin hãy gửi đôi lời đến khán giả của chúng ta.

Tanezaki

Cảm ơn mọi người đã theo dõi “Aobuta” đến tận tập 8.

Cá nhân tôi thấy việc họ có thể gói gọn phần nguyên tác chỉ trong hai tập thật sự rất đáng kinh ngạc. Vì đã đọc nguyên tác, nên tôi cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến những cảnh buộc phải cắt đi vì giới hạn thời lượng, nhưng cốt truyện chính vẫn diễn tiến đầy đủ.

Chính vì thế, tôi đã diễn với mong muốn rằng mình có thể truyền tải được những phần không được lên màn ảnh thông qua hình ảnh của anime và phần diễn xuất của bản thân.

Tôi tin rằng tất cả các diễn viên khác cũng đều diễn với cùng một tâm niệm như vậy, nên tôi sẽ rất vui nếu khán giả có thể cảm nhận được cả những điều đó nữa. Mọi người ở đấy đều rất yêu thích tác phẩm này, và trong phòng thu lúc nào cũng nói rằng “thật khó mà có được một tác phẩm thú vị đến thế”. Vì yêu thích tác phẩm, nên chúng tôi càng trân trọng từng câu thoại, vừa diễn vừa tận hưởng niềm vui.

Tôi hy vọng sức hấp dẫn của tác phẩm có thể được truyền tải trọn vẹn qua anime. Và từ đây về sau, các những câu chuyện về những Hội chứng tuổi dậy thì mới khác trước, và các nữ chính, sẽ còn tiếp tục được khắc họa.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Xin cảm ơn đã tham gia buổi phỏng vấn này.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn