̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nhân vật Himeji Sara được tạo ra như thế nào?
Kamoshida Hajime (sau đây gọi là Kamoshida)
Lúc sắp xếp các nhân vật cho phần đại học, tôi nhận ra không có ai có mối quan hệ tình cảm với Sakuta, và tôi nghĩ rằng vẫn nên có một người như vậy, và thế là nhân vật này được tạo ra. Thêm vào đó, đang sẵn việc Sakuta làm gia sư ở trường luyện thi, nên lần này tôi nghĩ về tạo ra một học sinh gọi cậu ấy là thầy, chứ không phải senpai nữa. Vì Sakuta đã có Mai, nên dù thế nào cũng không lay động được. Từ đó, tôi bắt đầu với ý tưởng tạo ra một cô học trò “chủ động xáp vào” với chút dễ thương, khác với Koga Tomoe.
Masui Souichi (sau đây gọi là Masui)
Khi chỉ đạo sản xuất Himeji Sara, tôi có nghĩ là “Đứa bé này hẳn là rất trống vắng”. Một cô bé không có tự tin, kiểu như dù có lấp đầy thì những khoảng trống lại tiếp tục được tạo ra, và tôi ấn tượng về cách cô sống giống như một con cá mập, luôn tìm kiếm sự tự tin. Đồng thời cô ấy có “vũ khí” là vẻ ngoài kiểu tiểu ác ma, và các nam sinh đều dễ bị hạ gục bởi thứ đó. Khi sản xuất, tôi chú ý nhấn mạnh điểm này và đặc biệt quan tâm đến cách biểu đạt ánh mắt.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Khi mô tả Yamada Kento và Yoshiwa Juri, hai học sinh ở trường luyện thi mà Sakuta dạy, các anh đã phải chú ý điều gì?
Kamoshida
Khi Sakuta lên đại học, tôi muốn vẽ vị trí “từ góc nhìn của một người lớn hơn” đối với các học sinh cấp ba. Thế nên tôi thêm Yamada, nhân vật chuyên đảm nhận các pha gây cười. Và vì bối cảnh vẫn là khu vực Shonan, tôi nghĩ nên có một nhân vật chơi bóng chuyền bãi biển, thế là Juri được tạo ra. Nhờ việc hai em ấy nhỏ hơn, tôi có thể tạo ra sự đối lập để cho thấy Sakuta cũng đã trưởng thành hơn. Yamada thật sự là nhân vật được mọi người yêu quý (cười). Và nếu chỉ xuất hiện thì hơi chán, nên tôi còn thử vẽ ra một mối tình tay ba kỳ quặc với cả Sara.
Masui
Sự tồn tại của Yamada lớn hơn tôi nghĩ. Trong dàn nhân vật phần đại học, cậu ấy là người có phản ứng tốt nhất, và hễ có mặt trong câu chuyện thì tạo cảm giác rất dễ chịu, kiểu chữa lành (cười). Ở một nghĩa nào đó, cậu ấy đảm nhận vai trò là một nhân vật vui vẻ giống như
Kaede
ở phần cấp ba. Khi thu âm, kiểu nói hơi càu nhàu của cậu ấy rất thú vị, và tôi nghĩ diễn viên đã thể hiện rất tốt.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Trong tập 10, từ cảnh trên xe đến buổi hẹn ở Kamakura, Sara liên tục bị đẩy vào thế khó khi bị “cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp” giữa cô và Mai. Khi xây dựng chuỗi cảnh này, anh đã chú ý điều gì?
Masui
Từ góc nhìn của Sara, Mai là một người phụ nữ tuyệt vời, hơn tuổi và còn nổi tiếng. Chắc chắn cô ấy sẽ mang chút mặc cảm tự ti, nên tôi phải cẩn thận để Mai không trở thành “bà chị đáng sợ” trong mắt Sara. Tôi muốn người xem cảm nhận rằng Mai là người có sự ung dung, còn Sara là cô bé nỗ lực hết sức nhưng vẫn mang những điểm yếu.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Mitou Miori đã xuất hiện từ trước, nhưng gần đây trở nên năng động hơn. Cô ấy là người như thế nào?
Kamoshida
Các nữ chính cùng tuổi với Sakuta thì có Uzuki và Nodoka, nhưng Miori lại là kiểu nữ chính chính thống. Tôi đưa cô ấy vào vì tôi nghĩ cổ sẽ được yêu thích. Nhưng kết quả lại không còn chính thống lắm (cười). Như Mai có nói, tôi tạo ra nhân vật này với ý định rằng cô hơi giống Sakuta.
Masui
Tôi muốn mô tả cô ấy là người “hơn mức quen biết nhưng chưa tới mức bạn bè”. Về ấn tượng thì giống như một quả bóng bay. Dễ thương, ai cũng thích, ai cũng muốn lại gần, nhưng cứ vừa định nắm lấy thì lại bay đi mất. Đối phương chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là cô ấy bị gió cuốn đi. Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người như thế.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Khi xây dựng phần đại học, hai anh đã chú ý điều gì để thể hiện họ là của sinh viên đại học?
Kamoshida
Vì Sakuta đã trở thành sinh viên đại học, tôi dự đoán rằng phạm vi hoạt động của cậu ấy sẽ rộng hơn, nên các yếu tố xã hội xung quanh nhân vật cũng được mở rộng hơn so với phần cao trung. Cảm giác như chiếc camera vốn luôn sát bên Sakuta ở phần trước giờ được đặt lên vị trí cao hơn, để nhìn thấy thế giới rộng hơn. Ngoài ra, so với cấp ba, đại học cho sinh viên quyền tự quyết rất lớn, bao gồm cả được tự chọn môn học, nên tôi hy vọng tác phẩm sẽ truyền tải được cảm giác tự do ấy.
Masui
Tôi muốn tạo ra bầu không khí rằng mọi thứ đều tùy thuộc chính bản thân họ. Vì không còn bị ràng buộc bởi đồng phục, vẻ ngoài của các nhân vật cũng tự do hơn. Riêng Sakuta là kiểu “lập tức để lộ ra cảm giác không theo khuôn mẫu”, nên tôi muốn thể hiện sự tự do phóng khoáng đó thông qua diễn xuất.
̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Nói về tự do, việc Mai có thể tự lái xe đã mở rộng rất nhiều phạm vi hoạt động nhỉ.
Masui
Đúng vậy. Khi thế giới được mở rộng, chúng tôi có thể cho thấy nhiều cảnh hơn và làm được nhiều điều hơn, nhờ vậy hình ảnh trở nên thú vị hơn. Nhưng về mặt thực hiện thì rất vất vả. Nếu chỉ như phần cao trung, là đi lại giữa nhà, trường và biển, thì dễ chịu hơn rất nhiều (cười). Các cảnh hội thoại trong xe ở
Em gái xuất hành
luôn khiến chúng tôi đau đầu về việc đặt góc quay camera ở đâu, và giờ đến series này cũng thế.