Chương 76 · 144 chương

Bị đình chỉ

Chương 442: Bị đình chỉ

Bị cấm túc… Tôi đã mua đủ loại đồ dự trữ cho kỳ đình chỉ của mình và nhanh chóng trở về nhà—Tới Phòng Clan Master trong Clan House của

First Step

Đã lâu rồi tôi mới lại tản bộ qua Đế đô, và ở đây có nhiều người hơn hẳn những gì tôi nhớ. Hiện tại không có sự kiện đặc biệt nào diễn ra, nhưng các con phố chính và thậm chí cả những con hẻm thường ngày vốn vắng vẻ nay lại chật cứng người, củng cố thêm mức độ đáng tin cậy cho những gì Gark-san đã nói.

Đám đông này có lẽ là do sự xuất hiện của Công chúa của Yggdra, Serene, hay thứ gì đó đại loại vậy, nhưng với chừng này người, cả đất nước và Hiệp Hội Mạo Hiểm chắc hẳn đang loạn cào cào cả lên.

Đế đô vốn đã đông đúc người qua lại rồi, tương lai rồi sẽ ra sao đây?

Kinh tế bùng nổ thì cũng tuyệt đấy, nhưng nếu chuyện này trở thành bình thường, có lẽ chúng tôi sẽ phải dời căn cứ của mình đi mất.

"Đình chỉ… Việc không cho phép ai đó rời khỏi nhà mặc dù họ chẳng làm gì sai quả thực là chuyện chưa từng nghe tới…" (Eva)

Eva, sau khi nghe câu chuyện, ôm lấy thái dương và lộ ra một vẻ mặt vô cùng khó nhọc. Quả thực, tôi cũng chưa từng nghe nói đến chuyện nào như vậy trước đây. Ngay cả Sytry, thành viên hiểu biết rộng nhất của

Strange Grief

, cũng chưa từng nghe qua, thế nên đây chắc chắn là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Điều bất thường hơn nữa là người bị đình chỉ chẳng làm bất cứ chuyện gì tốt hay xấu cả, nhưng chà, nếu Hiệp Hội Mạo Hiểm đã yêu cầu tôi nghỉ ngơi, thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Tôi sẽ coi như đây là một kỳ nghỉ có lương và thư giãn một thời gian. Có vẻ như Hiệp Hội Mạo Hiểm cũng sẽ chi trả cho chuyện này nữa." (Krai)

Tất cả là nhờ vào tài đàm phán của Sytry.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Sytry, người đã đàm phán với Gark-san mà không hề e sợ, chắp hai tay lại và nói.

"Bọn em cũng đang định ở lại Đế đô một thời gian. Dạo gần đây bọn em không bận rộn cho lắm, và bọn em cũng cần phải sắp xếp lại những món đồ đã mang về nữa… Nhưng vì có Mimic-kun ở đó, nên bọn em đã hơi tham lam một chút." (Sytry)

Nhóm Sytry thường xuyên chinh phục các

Bảo Điện

cấp cao, và chiến lợi phẩm của họ luôn ở mức phi thường, thế nên nếu họ đã hơi tham lam một chút, thì rốt cuộc họ đã mang về nhiều đến mức nào vậy?

Vốn dĩ,

Strange Grief

không hề sở hữu một chiếc [Túi Không Gian] nào. Bỏ qua vấn đề về giá cả, nó quá hiếm để chúng tôi có thể mua được một chiếc.

Lần này, nhờ vào

Thánh Di Vật

dạng rương tự hành có chức năng của một [Túi Không Gian]—Mimic-kun, họ đã có thể mang về nhiều đồ hơn hẳn thường lệ. Suy cho cùng thì, Mimic-kun là một kẻ phàm ăn mà, phàm ăn đến mức nó đã nuốt chửng cả một thành phố…

Mà nhân tiện, đôi mắt Sytry đã sáng rực lên khi em ấy nhìn thấy những món quà lưu niệm mà tôi mang về từ

Code

. Các thành viên của

Strange Grief

nhìn chung đều có rất ít ham muốn đối với vật chất hay tiền bạc, nhưng với tư cách là một Giả Kim Thuật Sư, niềm đam mê của Sytry đối với các vật phẩm, hay đúng hơn là khao khát tri thức của em ấy, lại vô cùng mãnh liệt. Có lẽ nếu có đủ thời gian, em ấy sẽ có thể phân tích được các tạo tác của

Code

Trước những lời của Sytry, Luke vung vẩy cánh tay và nhoẻn miệng cười man rợ.

"Gần đây tớ cũng chưa chém ai, nên tớ cần phải lấy lại phong độ mới được. Đánh nhau với Quái vật và

Phantom

cũng không tệ, nhưng nếu muốn mài giũa những kỹ năng kiếm thuật thuần túy, thì rốt cuộc việc chém một thứ gì đó mang hình dáng con người vẫn là tuyệt nhất." (Luke)

"Đúng vậy, ngày nào cũng đấu tập với cùng một người sẽ chẳng có nhiều sự thay đổi, thế nên chúng ta cũng cần phải thay đổi đối thủ thỉnh thoảng chứ… Nếu Krai-chan bị đình chỉ, có lẽ chúng ta cũng nên tập luyện một thời gian thôi." (Liz)

"Onee-sama, Luke Onii-sama… Em đã trở nên mạnh hơn ở Yggdra, nhưng nếu hai người không chọn lựa đối thủ cẩn thận, em có thể sẽ chết mất—Kh-Không, không có gì đâu ạ." (Tino)

"Umu, umu…" (Anthem)

Nếu tôi bị đình chỉ, vậy thì cái logic đằng sau việc các thành viên khác phải tập luyện là gì chứ. M-Mà chà, tôi đoán chắc là cũng ổn thôi miễn là nó không gây rắc rối cho những người xung quanh (Một điều dường như là bất khả thi).

Tôi có Luke và những người khác đi theo làm người hộ tống, thế nên đi dạo một vòng quanh Đế đô lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài có lẽ cũng không phải là một ý tồi, nhưng vì tôi đang bị đình chỉ, nên lần này tôi chẳng thể làm được gì cả… Gark-san có vẻ cũng đang gặp nhiều khó khăn, thế nên lần này tôi sẽ chỉ ở yên tĩnh trong Phòng Clan Master thôi vậy.

"Đúng rồi… Hãy làm chút công việc của một Clan Master lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nào." (Krai)

Khi tôi búng tay một cái, Eva nhanh chóng đáp lời.

"Clan vẫn đang hoạt động rất trơn tru. Xin anh đừng lo lắng cho chúng tôi… Vì anh đang bị đình chỉ, nên anh cứ ở yên đó đi. Nếu không "Chi nhánh trưởng Gark" sẽ lại mắng anh đấy… Việc được bảo là không cần phải làm gì cả bình thường vốn không bao giờ xảy ra đâu." (Eva)

"Ừm ừm, tôi hiểu rồi… Có vẻ như tôi sẽ được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa rồi đây." (Krai)

Trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện đó, Eliza, người đang mang một vẻ mặt đờ đẫn, cất giọng thì thầm đề xuất một việc.

"Kuu… Cậu có muốn bị đình chỉ ở Yggdra không?" (Eliza)

"Tôi không muốn đâu." (Krai)

Tôi đã được dặn là không được rời khỏi Đế đô mà.

Có lẽ có cách nào đó để chúng tôi có thể dùng Ma thuật Dịch chuyển để đến Yggdra, nhưng Yggdra lại nằm giữa Đại Thụ Hải, và nó còn nguy hiểm hơn cả Zebrudia.

Mà nhân tiện, Eliza đã đạt được mục tiêu khiến cô ấy tiếp tục làm một Thợ săn, nhưng liệu cô ấy có tiếp tục ở lại Tổ đội với tư cách là một Thợ săn không nhỉ? Tôi quay sang nhìn Eliza, nhưng cô ấy chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Chà, thực sự thì tôi rất biết ơn vì điều đó… Nhưng có lẽ lý do khiến Luke và những người khác chỉ mới quậy phá đến thế này là nhờ vào tác dụng chữa lành từ sự can thiệp của Eliza chăng…

"Nhưng dân số ở Đế đô đang thực sự tăng lên đấy. Có vẻ như cũng có rất nhiều Thợ săn đến từ bên ngoài nữa…" (Liz)

"Có vẻ như Hiệp Hội Mạo Hiểm đang đưa ra một lời cảnh báo ngầm đối với các Thợ săn có trụ sở tại Đế đô đấy, Onee-sama. Họ đang dặn dò mọi người đừng gây thù chuốc oán với những Thợ săn đến từ bên ngoài." (Tino)

"Có kẻ nào mạnh không?" (Liz)

Náo nhiệt thì cũng tốt thôi, nhưng tình hình thực sự tệ đến mức Hiệp Hội Mạo Hiểm phải đưa ra một lời cảnh báo sao? Ngay cả khi không bị đình chỉ, tốt nhất là tôi nên ngừng đi ra ngoài cho đến khi mọi chuyện lắng xuống đôi chút.

Luke vẫn luôn nói những điều nguy hiểm, nhưng nếu cậu ta nổi điên lên, các Thợ săn từ bên ngoài có thể sẽ phải vội vàng bỏ chạy trối chết mất.

—

"Có rất nhiều người muốn gia nhập Clan

First Step

với tư cách là một Tổ đội. Nhưng bọn họ không có thư giới thiệu nào cả, thế nên chúng tôi đã từ chối họ." (Eva)

"Aaaah… Về cơ bản thì cô cứ từ chối họ đi. Dù sao thì tôi cũng đang bị đình chỉ mà." (Krai)

"Ngoài ra, có vẻ như có vài người muốn được diện kiến vị

Thiên Biến Vạn Hóa

lừng danh đấy." (Eva)

"Rốt cuộc thì tôi đang bị đình chỉ mà… Nếu bọn họ muốn gặp tôi, ít nhất họ cũng phải đánh bại các Thành viên Clan trước đã." (Krai)

"… Bọn họ có phải đến để phá đạo tràng đâu cơ chứ." (Eva)

Không, những người như vậy thường là Thợ săn, thế nên họ cũng giống hệt mấy người đi khiêu chiến đạo tràng thôi… Khỏi phải nói, tôi sẽ không gặp bọn họ đâu. Bởi vì, cô thấy đấy, dù sao thì tôi cũng đang bị đình chỉ mà.

Thứ mà tôi cần phải suy nghĩ bây giờ là tôi sẽ làm gì trong thời gian bị đình chỉ. Tôi nhìn sang Lucia để hỏi thử con bé.

"Mà nhân tiện, em định làm gì vậy, Lucia?" (Krai)

Đã lâu rồi tôi mới có

Thánh Di Vật

trong tay, thế nên nếu Lucia có thời gian rảnh, có lẽ rủ em ấy cùng tôi nghịch ngợm mấy món

Thánh Di Vật

mà tôi chưa dùng dạo gần đây cũng không phải là một ý tồi.

Ẩn chứa ý định đó đằng sau những gì tôi vừa nói, Lucia chớp chớp mắt, rồi lên tiếng với một vẻ mặt đăm chiêu.

"Thực ra, Sư phụ muốn em điều tra một chuyện. Thế nên em đã nhận yêu cầu của cô ấy. Em đang định bắt tay vào làm đây." (Lucia)

Sư phụ.

Bà ấy là một trong những giáo sư tại Học viện Ma thuật Zebrudia, và cũng là giáo sư hướng dẫn của phòng nghiên cứu mà Lucia đang là thành viên, Học phái Hiền giả

Bất Tử

(Fumetsu).

Mặc dù tôi có cảm giác như mình đã chọc giận bà ấy khá nhiều trong sự cố Hắc Thế Giới Thụ, nhưng có vẻ như nó không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lucia và vị Hiền giả đó.

Chà, Lucia rất xuất sắc mà, khác hẳn với tôi, kẻ lúc nào cũng bị người khác lôi ra mắng mỏ…

Nhưng Lucia này, em bận rộn thật đấy… Có vẻ như tôi sẽ phải nhờ ai đó như Kruz sạc lại

Thánh Di Vật

cho mình rồi.

Trong lúc tôi gật gù đồng tình, Lucia nói tiếp.

"Có vẻ như người ta vừa phát hiện ra việc một vài học viên của Học viện Ma thuật đã mất tích dạo gần đây… Cân nhắc đến các tình tiết và số lượng học viên liên quan, có vẻ như đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần hay bất cứ thứ gì đại loại vậy." (Lucia)

"Chuyện đó… Quả là một câu chuyện đáng lo ngại đấy nhỉ." (Krai)

Các học viên tại Học viện Ma thuật Zebrudia, cơ sở học thuật về ma thuật hàng đầu tại Đế quốc Zebrudia, đều là những tinh anh thực thụ. Rất nhiều những Pháp sư đầy tham vọng và tài năng đã tụ họp về đây từ các quốc gia lân cận, và chắc hẳn cũng có không ít con cái của các quý tộc trong số đó… Thế nên khi có quá nhiều người mất tích như vậy, thật đáng ngạc nhiên là nó lại không gây ra một vụ náo động lớn nào.

Chà, cũng có khả năng là nó đã gây ra một vụ náo động lớn, nhưng tôi lại không hề hay biết gì.

Đôi mắt Liz mở to kinh ngạc trước những gì Lucia vừa nói.

"Hêê, phải nhờ đến Lucia-chan giúp đỡ, chắc hẳn đó phải là một vấn đề khá lớn đây. Suy cho cùng, dẫu tính cách bà ta có ra sao, thì người đó cũng không phải là kiểu người sẽ để công việc lẫn lộn với đời sống cá nhân đâu… Bình thường bà ta sẽ chẳng bao giờ lôi Lucia-chan vào mấy chuyện này, đúng chứ?" (Liz)

"Nếu có vẻ như sẽ khó khăn, bọn em có thể giúp chị đấy. Chúng ta có thể hoãn việc kiểm tra chiến lợi phẩm lại sau cũng được…" (Sytry)

"Lucia, nếu có dấu hiệu xuất hiện của kiếm sĩ nào đó, đừng ngần ngại cho anh biết nhé! Không phải là kiếm sĩ cũng được!" (Luke)

"Ừm, ừm…" (Anthem)

Các thành viên của

Strange Grief

chủ yếu hợp tác với nhau trong các cuộc đi săn. Còn lại, họ tự mình giải quyết những yêu cầu được giao cho cá nhân.

Tuy nhiên, việc có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp rắc rối có thể nói là một lợi thế của một Tổ đội được tạo thành từ những người bạn thanh mai trúc mã.

Khỏi phải nói, tôi chỉ toàn là người nhận được sự giúp đỡ.

"Cảm ơn mọi người, nhưng em vẫn chưa điều tra kỹ lưỡng về nó…" (Lucia)

"Đúng đấy, đúng đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ cho anh biết. Chà, mặc dù anh đang bị đình chỉ!" (Krai)

"Tại sao trông anh có vẻ vui vẻ thế hả, Leader?" (Lucia)

Lucia nói với một vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút khó hiểu. Tôi bảo em ấy cứ nói với tôi, nhưng điểm mấu chốt là tôi đâu có nói mình sẽ giúp em ấy. Lucia có thể tự mình làm mọi thứ mà tôi có thể làm.

Nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể lắng nghe những gì em ấy nói.

Nhưng mọi người đúng là những người làm việc cực kỳ chăm chỉ mà.

Liz sau đó dường như đã lấy lại được sự điềm tĩnh và lên tiếng hỏi với một nụ cười tươi rói trên môi.

"Vậy…

Code

thế nào rồi? Có vui không? Có vẻ như anh đã rút lui khỏi kỳ thi thăng hạng rồi nhỉ--" (Liz)

"Đó là bởi vì… Anh đã làm một chuyện thừa thãi vào phút chót. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với hai vị Level 8 đã tham gia kỳ thi cùng mình. Mặc dù họ đã tha thứ cho anh rồi." (Krai)

Ai mà ngờ được rằng thành phố sẽ rơi xuống nếu tôi cắm nó vào quá sâu chứ. Với [Chìa Khóa Của Trái Đất], khi tôi cắm nó vào sâu, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, nhưng đây quả là một hành động quá thiển cận chỉ vì nó là một tình huống tương tự.

Kaiser và Saya không hề nói gì về chuyện đó… Nghiêm túc luôn, đúng như bản chất của họ, họ thực sự là những người rất tốt bụng.

Sytry chắp hai tay lại và mỉm cười.

"Em rất muốn được nghe thêm về nó đấy. Và cả về những món quà lưu niệm mà anh đã tặng em nữa!" (Sytry)

"Ồ! Krai, vậy, có kiếm sĩ nào nguy hiểm quanh đó không? Chắc chắn là có, đúng chứ? Cậu không thể làm gì đó ngay cả bây giờ sao? Tớ muốn kiểm tra thành quả luyện tập của mình ở Yggdra…" (Luke)

"-đã bảo rồi mà, giống như Syt đã nói đấy, làm quái gì có chuyện bọn họ ở đó chứ! Đó là một thành phố thuộc Nền văn minh Vật lý Tiên tiến cơ mà. Đúng không, Krai-chan?" (Liz)

Ừ, có đấy. Mà nhân tiện, ngay cả bản sao của mọi người và hàng thật của tôi đều có mặt ở đó luôn. Bọn họ thậm chí còn có một thành viên mới tên là Elise, và còn cả câu chuyện về Ohii-sama cùng những người khác nữa. Hoàn toàn không thiếu chủ đề để nói luôn.

Còn về việc tôi đã chinh phục Kỳ thi Chứng nhận Level 9 như thế nào, thì phần lớn mọi chuyện đã xong xuôi trong lúc tôi đang đi tham quan ngắm cảnh rồi, thế nên tôi sẽ gặp rắc rối to nếu họ gặng hỏi chi tiết đấy.

Tôi khoanh tay, vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ, và quyết định kể về hai Thợ săn Level 8 đã tham gia kỳ thi cùng tôi, những người mà tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều sẽ có hứng thú..

Bạn đã đến cuối chương 76.

Không gian đọc của bạn