Chương 48 · 95 chương

Chương 4,17: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,17: Vô vàn khả năng của kem!

"Mọi người luôn khen ngợi tớ, nói rằng tớ thật tuyệt vời. tớ không thích cái biệt danh 'Toàn năng' vì nghe nó rất ngớ ngẩn. Nhưng tớ cũng không thấy phiền. sau tất cả thì, tớ đang nỗ lực hết mình."

"Phải không? Đúng vậy thật, cậu rất tuyệt vời."

Dù dịu dàng và chu đáo với Chika là vậy, nhưng trong học tập, Saito rất nghiêm khắc, và luôn bận rộn với các hoạt động của hội học sinh.

'Toàn năng' à… nghe cũng hợp lý đấy chứ.

tuy nhiên, vẻ mặt Saito bỗng trở nên u ám.

"Nhưng mà, cậu biết đấy, tớ khá xa cách với các học sinh khác. cứ như có một bức tường ngăn tớ với họ lại vậy, đặc biệt là với các bạn nam."

"Ồ… Vậy sao."

Tùy vào lời nói, cô ấy có thể bị coi là một cô gái khó gần, như thể một bông hoa trên cao mà không ai có thể với tới vậy.

Không thể phủ nhận, Saito rất xinh đẹp, nhưng mọi người lại e ngại trước thành tích xuất sắc và thái độ nghiêm túc ấy, không giống với Chika- người luôn được yêu quý.

"Tớ cũng muốn hẹn hò với một chàng trai và nhắn tin vui vẻ với cậu ấy trên điện thoại vào đêm khuya. Nếu điều đó là không thể, ít nhất tớ cũng muốn trò chuyện thoải mái với mấy bạn nam trong giờ nghỉ… Có lẽ cậu là chàng trai duy nhất tớ có thể nói chuyện tử tế, nhưng nó cũng chẳng thú vị chút nào. Dù sao thì cậu là một tên ngốc yêu thích đồ ngọt và được Chika yêu quý thôi mà…

Haizz."

"Im đi, đừng có nói với giọng thất vọng đó chứ."

Dù nhíu mày, tôi lại cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Không ngờ Saito cũng có những suy nghĩ như vậy. Vì cô ấy luôn bên cạnh Chika, tôi còn tưởng cô nàng này không có hứng thú với con trai cơ…

"Saito, cậu có ham muốn lãng mạn mạnh mẽ đến bất ngờ nhỉ?"

"Tớ cũng chỉ là một nữ sinh cao trung thôi mà. Hơn nữa, vì ảnh hưởng từ anh hai, tớ đọc khá nhiều manga shoujo, romance và comedy. Đọc nó làm tớ cảm thấy mình muốn được yêu."[note99784]

Ừm, dù là 'Toàn năng' thì cô ấy vẫn có cảm xúc mà.

"Vậy, ý cậu muốn nói là gì?"

"Về cơ bản thì, tớ có hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng tớ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào về nó cả."

"Nếu cậu định hỏi về chuyện tình cảm, thì nhầm người rồi đấy- Tớ chỉ biết về đồ ngọt thôi. À, hỏi thử Chika xem, cô ấy sẽ lắng nghe và xem xét vấn đề một cách nghiêm túc."

"Tớ không định hỏi lời khuyên về chuyện tình cảm hay gì đó tương tự… Ý tớ là… Ừmm…"

Khác với vẻ nghiêm túc mọi khi, Saito lắp bắp, mặt đỏ ửng lên và trông vô cùng bối rối.

"T-Tớ không quen khi phải nhìn những cảnh như vậy. Xấu hổ lắm…"

"Ý cậu là gì khi nói 'những cảnh như vậy' chứ?"

"C-Cậu biết đấy…"

Mặt Saito càng đỏ hơn, làm tôi thấy vô cùng thắc mắc.

"Nói rõ ràng xem nào."

"H-Hai người đó, thật là quá khích! Hôm ở khu trò chơi, hai người cứ quấn quýt lấy nhau! Chắc chắn hôm đó hai cậu cũng sẽ làm thế, đúng không!? Nếu cứ phải chứng kiến cảnh tượng đó, tớ sẽ phát điên mất!"

"Khoan! Khoan, khoan khoan! Ý cậu là sao chứ!? Q-Quấn quýt!?"

"Là cậu và Chika đó!"

"Tớ chẳng hiểu gì cả!"

"Cậu còn không nhận ra!? Hai người còn ôm nhau, đút kem cho nhau ăn các kiểu nữa! Làm những việc như vậy ở nới công cộng không phải là tình cảm à?"

Hả…?

Cuối cùng cũng hiểu lời Saito nói, mặt tôi lập tức nóng bừng lên.

"Dù cậu có nói quan hệ của hai người không phải như thế, những những việc hai người làm thì hoàn toàn rất tình cảm! Có cần tớ mang một vài bộ romance cho cậu xem không? Có rất nhiêu cặp đôi trong đó làm hành động ý hệt hai người đó!"

"Cậu… cậu đang nói gì vậy?"

K-Không đúng! Tôi chưa bao giờ có ý định thân mật với Chika, chỉ có cô ấy luôn trêu chọc tôi thôi mà…

"Lúc đó thực sự rất xấu hổ. Tớ không thể nhìn được, cảm giác cứ như chỗ truyện tình cảm kia đang được tái hiện lại ngoài đời vậy…"

"… Tớ hiểu rồi, Saito, đó là lý do cậu rời đi sao?"

Với vẻ mặt như cắn phải một viên thuốc đắng, Saito gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng.

"Này, Saito, đừng có làm cho mọi người hiểu lầm rằng chúng tớ đang cố thể hiện tình cảm ở nơi công cộng."[note99792]

"Chuyện đó quá xấu hổ!"

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy dữ dội.

Tệ rồi…

Baka couple

- Biệt danh dành cho những cặp đôi yêu nhau quá mức, tới nỗi họ thể hiện cả tình cảm của mình với đối phương khi ở nơi công cộng-- Không không không! Đó không phải là chúng tôi!

Nhất định phải giải quyết hiểu lầm này…

"Saito, hãy đi cùng chúng tớ. Khi tận mắt chứng kiến, cậu sẽ nhận ra đó chỉ là hiểu lầm thôi."

"Tớ nói thật, chuyện này quá xấu hổ, nên tớ không muốn… Nếu cậu chỉ muốn tớ nhìn hai người tình tứ với nhau thì được thôi, nhưng--"

"Chỉ cho cậu xem ư? Không đời nào! Và chúng tớ cũng không có tình tứ!"

May mà Chika không ở đây…

Nếu vẫn còn ở trong lớp, cô nàng sẽ trêu chọc tôi không thương tiếc mất.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn