Chương 46 · 95 chương

Chương 4,15: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,15: Vô vàn khả năng của kem!

"Ừm, cà phê mocha có hương thơm ngọt ngào và thoang thoảng mùi trái cây, trong khi espresso lại có chút đắng, nhưng không khó chịu mà thơm nồng. Tiếc là tớ không hiểu mấy về cà phê, nên không thể cho Soma-san biết chính xác từng loại rồi."

"Chừng đó thôi đã quá đủ ấn tượng rồi."

"Ừmm, nói chung thì, hương mocha sẽ phù hợp cho cả người lớn và trẻ em hơn, còn espresso thì rõ ràng là nhắm tới đối tượng người lớn. Dư vị nó giống như khi cậu uống cà phê đen vậy."

"Ồ, tớ hiểu rồi."

Tất nhiên, sự khác biệt về tuổi tác đương nhiên dẫn đến sự khác biệt về sở thích rồi. Trẻ em thường thích ngọt ngào, trong khi người lớn không quá chuộng kiểu đó.

Ngay cả những cây kem được bán bây giờ cũng có những loại í khỏi để thỏa mãn nhu cầu của những người này.

"Tớ lại học thêm một điều mới rồi. Cảm ơn cậu, Chika." Tôi cúi đầu khi quay sang Chika.

"Tớ rất vui vì có thể giúp đỡ Soma-san."

"Được rồi, thử thêm vị này đi."

Tôi vừa nói, vừa múc kem của mình và đưa lại gần miệng cô ấy.

"Ừm, được sao…?"

Cô nàng tỏ vẻ rụt rè khi nhìn chiếc thìa.

"Chika nói muốn thử mà, đúng không? Tớ rất mong cậu cũng cho tớ ý kiến về hương vị của phần kem này đấy."

"… Vâng, cậu nói đúng! Vậy thì, tớ sẽ thử."

Với hai nắm đấm nhỏ đầy quyết tâm, Chika ngậm lấy chiếc thìa.

"Thế nào?"

"Cho tớ xin thêm một thìa nữa có được không…?"

Chẳng hiểu sao, trông mặt cô ấy có vẻ hơi đỏ lên.

"Nó khó phân biệt lắm sao?"

"Ư-Ừm, ừm! Đ-Đúng vậy đó! Chính là nó! Là vị cà phê ban nãy ảnh hưởng tới vị giác của tớ thôi! Ừm!"

"Ồ, được rồi. Tiếc thật. Cậu nên uống chút nước đi, nó sẽ khôi phục lại vị giác của cậu đấy."

"Tớ ổn mà. Nhưng quan trọng hơn, làm ơn cho tớ thêm miếng nữa, được không?"

"Được rồi."

Chika lại cắn thêm một thìa kem nữa với vẻ mặt rạng rỡ.

"… Là hỗn hợp giữa cam, mâm xôi và dứa. Loại kem này không có quá nhiều đường, vị ngọt chủ yếu đến từ trái cây. Tớ không chắc liệu so sánh thế này có phù hợp hay không, nhưng cậu có biết loại kem được phục vụ ở nhà hàng yakiniku vào cuối bữa ăn không? Về độ ngọt thì, tớ nghĩ nó tương tự nhau."

"Ừm, hương vị tươi mát nhỉ."

"Đúng vậy, nếu chỉ toàn đường thì sẽ nhanh ngán lắm. Món này không quá ngọt, lại tươi mát, nên trẻ em chắc chắn sẽ rất thích."

"Dành cho trẻ em sao? Tớ hiểu rồi."

Một lần nữa, tôi cảm thấy mừng vì Chika đã chấp nhận yêu cầu nếm thủ của mình. Cô ấy không chỉ có vị giác nhạy bén mà còn biết được món đó được ưa chuộng hơn bởi độ tuổi nào.

Chika đúng thật là rất đáng tin cậy nhỉ.

"Đúng rồi, Soma-san, sao cậu không thử so sánh lại xem sao? Hãy thử chú ý tới những điểm tớ đã đề cập trước đó khi nếm thử nhé."

Lần này thì Chika múc kem, đưa thìa tới gần miệng tôi.

"Ừm, tớ sẽ thử xem sao."

Dựa vào ý kiến của cô ấy rất tốt, nhưng tự mình thử để có trải nghiệm cũng rất tốt.

"Đây,

ahn-"

Tôi nếm thử cả hai vị, lần lượt từng loại một.

"… Đúng thật, lượng sữa khác nhau khá nhiều. Mocha thì dễ uống hơn, nhưng những ai thích cà phê có lẽ sẽ thích espresso hơn."

'Vâng, tớ cũng nghĩ vậy."

Chika gật đầu vui vẻ, tiếp tục múc cho tôi thêm một thìa kem nữa.

"Tớ gần như không phân biệt được luôn. Chika, vị giác của cậu thực sự rất ân tượng đấy."

"Ehehehe."

Chika cười rạng rỡ, múc cho mình một miếng kem rồi đưa lên miệng.

"Cà phê với bánh kẹo có rất nhiều sự liên quan với nhau đó. Tớ nghĩ việc nghiên cứu thêm về chúng rất đáng giá đó."

"Ừ, cậu nói đúng. có lẽ lần sau, tớ nên đi tham quan những quán cà phê nổi tiếng."

"Nghe tuyệt thật đó. Thú vị thật, cho tớ đi cùng Soma-san nữa nhé. Thực ra thì, tớ cũng rất muốn đi tìm hiểu về các cửa hàng đó."

"Ồ, vậy sao. Được thôi. Lúc đó thì, lịch trình nhờ hết vào Chika đấy."

"Cứ để tớ lo!"

Chika cười khúc khích, múc cho tôi thêm một thìa kem nữa.

"

H-Hai người…"[note99646]

Chợt, Saito- trên tay là cốc kem đang đi tới, kinh ngạc nhìn tôi và Chika với ánh mắt không thể tin nổi.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cô ấy hỏi, giọng hơi run run.

"Chúng tớ đang nếm thử kem."

"Đúng rồi đóa~"

Tôi và Chika gật đầu một cách tự nhiên.

"A, Soma-san, tớ muốn ăn thêm vị mix này."

"Được rồi, dù sao thì nếu chỉ ăn vị cà phê, cậu cũng nhanh chán. Đây, thử vị còn lại này-"

Thuận theo yêu cầu của cô ấy, tôi múc một thìa kem lên.

"Mm. Cả hai đều tươi mát và ngọt ngào. Soma-san, cậu thích loại nào hơn."

"Hửm, chắc là loại mix ba vị hơn. Tớ thích có những miếng trái cây, hương vị cũng rất tự nhiên."

Tôi- trên tay vẫn cầm chiếc thìa, múc một miếng kem mix vị lên ăn.

"Soma-san, cậu hình như thích những vị truyền thống hơn, phải không?"

"Tớ rất tin vào tầm quan trọng của những nguyên tắc cơ bản đấy."

Trong khi Chika định tiếp tục nói, tôi múc thêm một thìa kem nữa, đưa tới miệng cô nàng.

Bạn đã đến cuối chương 46.

Không gian đọc của bạn