trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,12: Vô vàn khả năng của kem!
Khu chơi bia-a nằm trên tầng hai, ở ngay cạnh khu chơi phi tiêu.
Trong khi khu chơi phi tiêu khá đông, khu bi-a lại khá vắng vẻ.
"Tớ đoán là bi-a không quá phổ biến ở đây ha."
Cả tôi, Chika lẫn Saito đều chưa từng chơi bi-a trước đây.
Cầm trên tay cây cơ, Chika quay sang nhìn tôi.
"Soma-san, cậu có biết luật bi-a không?"
"Ừm, tớ biết luật 9 bóng. Là bắt đầu bằng cách đánh viên có số bé nhất vào lỗ, tăng dần đến số 9, ai đánh được tới cuối là người chiến thắng."
Tôi dùng lơ để thoa lên đầu cây cơ. [note98397]
"Được rồi, bắt đầu thôi nào."
Chika dùng khung, xếp lại những viên bi thành hình kim cương.
"Khoan khoan khoan. Cả ba chúng ta đều là tay mơ trong trò này, sao không luyện tập một chút trước khi chơi nhỉ."
Ừm, sự thật là tôi khá lo lắng với kỹ năng của mình.
Tôi chơi không quá giỏi, và tất nhiên là lo lắng khi chơi với hai cô gái. Sự sĩ diện của một thằng con trai thôi mà.
Mối lo ngại của tôi quả nhiên là có cơ sở.
Khi tôi đánh viên bi trắng, nó chỉ lăn nhẹ trên bàn và gần như chạm vào viên bi màu vàng một cách yếu ớt.
"… Lạ thật đấy?"
Tsk! Mấy công thức đánh mà tôi tìm trên mạng đều không hiệu quả rồi.
Tôi muốn đánh một cú thật ngầu cơ, kiểu các viên bi sẽ chạm vào nhau, kêu lên một tiếng 'cạch' và rơi tọt vào lỗ--
Nhìn sang bên, Saito thì đang luyện tập trong im lặng. Tôi tiếp tục quay sang Chika và thấy cô nàng đang làm một cú đánh tuyệt đẹp.
"Cái…?"
Cạch--
Viên bi cái Chika đánh lắn đi, nảy và đập vào viên bi khác, nảy lần nữa rồi đưa viên bi ở góc vào lỗ.
"Chờ chút. Chika, cậu chưa từng chơi bi-a trước đây sao?"
"Vâng? Tớ chỉ đang thử mấy tips mình tìm được trên điện thoại thôi."
"Cậu có thể làm y hệt sao?"
"Ừm, tớ có thể hiểu được nó."
Cái quái gì cơ, Chika là một thiên tài sao?
Nhìn vào Saito, cô ấy cũng đang nhìn Chika với vẻ không thể tin được.
"Trời, tuyệt thật đó, Chika."
Saito nhìn vào cô bạn thân của mình với sự ngưỡng mộ.
"Dù chỉ mới học, nhưng nếu được thì, cậu có thể dạy cho tớ được không, Chika?" Tôi nói.
"Ừmm, nếu cậu không chê, Soma-san, tớ sẽ thử dạy cậu."
"Được rồi."
Và thế là, buổi học đánh bi-a bắt đầu.
"Trước tiên thì, cậu nên để cây cơ thẳng với viên bi trắng, và chân của cậu nên để ở canh cây cơ để nó không bị lệch. Sau đó, hãy chắc chắn rằng quỹ đạo mà cậu sắp đánh chuẩn nhất có thể. Rồi, hãy cứ thế mà đánh thẳng."
Chika lúng túng dạy tôi trong khi đang nhìn vào điện thoại.
"Được rồi, tớ sẽ thử."
Tôi cố gắng làm theo hướng dẫn, đánh một cú.
Tuy nhiên, viên bi vẫn lăn đi lệch hướng.
"Ừm, có lẽ do cậu dùng không đủ lực rồi, Soma-san."
Nói rồi, Chika nghiêng đầu như thể suy nghĩ, tiếp tục.
"Hãy căn lực, dồn chút sức vào chân và tay cậu. Chắc là nó giống 'ki' ở trong manga đó. Dùng vừa đủ lực, đánh thật chuẩn, cậu có thể làm được mà, Soma-san." [note98398]
"Nếu chỉ giải thích mà có thể làm chính xác luôn, tớ đã không phải vật lộn nhiều đến vậy rồi."
Dù sao thì tôi cũng không thể trách Chika vì bản thân không hiểu được ý cô ấy. Tôi tiếp tục luyện tập theo cách cũ.
Chợt, Chika tiến lại gần, cúi người về phía tôi.
"Sao thế…?"
Mặc kệ vẻ mặt bối rối của tôi, Chika nắm lấy bàn tay đang cầm cây cơ của tôi, giữ nó trong lòng bàn tay mình.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy đang đổ lên người mình.
"C-Chika…!?"
Saito cũng cực kỳ ngạc nhiên và bối rối trước hành động táo bạo của cô nàng.
"Soma-san, hãy nhìn về phía trước đi."
Chẳng hiểu sao, Chika bình tĩnh đến lạ.
"Như tớ vừa nói, đừng dùng nhiều lực quá. Còn nữa, khi đánh, cậu nên nhắm cho chuẩn vào tâm bi."
"H-Hiểu rồi…"
Tôi cố gắng quên đi cảm giác mềm mại bên cạnh, tập trung vào viên bi và cây cơ trước mắt.


