trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 4,10: Vô vàn khả năng của kem!
Trò gắp thú bông Chika chơi là kiểu cổ điển, là điều khiển đầu móc để có được thú bông.
Xác suất gắp trúng là rất thấp nếu không biết dùng đúng kỹ thuật.
Chika đổi tờ một nghìn yên lấy mười đồng xu, bắt đầu thử thách.
"Khi gắp loại máy này, có vẻ như nắm lấy phía nhẹ hơn của bé thú bông sẽ tốt hơn."
"Ồ, vậy sao, cậu tìm hiểu kỹ thật đấy."
Khoanh tay lại, tôi quan sát Chika nhét xu vào máy.
Tôi không có kinh nghiệm chơi trò này, cũng chẳng biết phải nói gì.
Khi Chika nhấn nút tròn lớn, cánh tay móc bắt đầu chuyển động.
"Có lẽ là quanh vùng chân sau ha…?"
Cô nàng bắt đầu điều khiển cánh tay móc một cách vụng về.
Con mèo nhồi bông này có hình dáng đầu to và thân nhỏ. Phần đầu là phần nặng hơn.
Ừm, móc vào phần chân sau chắc sẽ dễ hơn thật?
"… A." Trượt rồi.
Cánh tay chỉ chạm nhẹ vào phần thân chú mèo, vung vẩy trong không khí rồi trở về vị trí ban đầu.
"
Mu, muuuu…"
Chika mím môi, tiếp tục bỏ đồng xu thứ hai vào.
Lần này, việc căn chỉnh dã thành công. Cánh tay di chuyển về phía sau, phát ra tiếng động cơ.
"Cố lên nào!"
Chika canh thời gian, rồi sứt khoát nhả tay khỏi nút lớn.
Cánh tay móc đã ôm được phần thân của chú mèo, kéo nó tới gần lỗ hơn rồi lại thả ra, trở về vị trí ban đầu.
"Ồ?"
"Tớ làm được rồi nè! Bé mèo đã tiến lên một chút, phải không!?"
Chika nắm lấy tay tôi, lắc mạnh với vẻ hào hứng.
"Ừm, nó đã gần hơn rồi nhỉ."
Chỉ với hai lần thôi, đây đúng là một thành tích đáng nể.
Nhưng mà, vẫn chưa có gì là chắc ăn cả. Chú mèo bông chỉ được di chuyển một khoảng rất ngắn, vài centimet là cùng.
Thử thách được đặt ra là, liệu Chika có thể gắp được nó chỉ với 8 lần thử còn lại?
"Được rồi, tớ sẽ cô gắng hết mình!"
Lần thử thứ ba.
Dưới sự điều khiển, cánh tay móc di chuyển và từ từ hạ xuống, cố gắng tóm lấy chú mèo bông.
Mọi việc dường như khá suôn sẻ.
"A, ể?"
Nhưng, cánh tay chỉ chạm nhẹ vào chú mèo mà không nhấc nó lên.
"Ể? Tại sao chứ? Ể…?"
Chika, với đầy vẻ thắc mắc, bám vào tấm kính.
Trong trò gắp thú, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngay cả khi dùng đúng kỹ thuật, sự can thiệp tỉ lệ của con người vẫn dẫn đến một số lỗi nhất định.
"Vẫn còn bảy lần nữa đúng không nào, Chika?"
Nghe lời tôi nói, Chika lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thử.
Lần thứ tư, nó đã tiến thêm được một chút nữa.
Lần thứ năm thì cánh tay đã không nắm chắc và tuột ra.
Lần thứ sáu, nó đã tiến thêm, nhưng một đoạn rất rất ngắn.
"
Thôi nào! Chika đang gặp khó khăn đó!
"
Saito, người đóng vai 'khán giả' nãy giờ, xuối cùng hết kiên nhẫn mà thì thầm với tôi.
"
Ichinose! Hãy cho cậu ấy lời khuyên đi!
"
"Đừng có ngớ ngẩn thế chứ. Tớ đã bảo rồi, tớ không giỏi trò này."
"Được rồi! Vậy thì tớ sẽ giúp--"
"-- Đừng."
Tôi vươn tay ra và ngăn Saito lại.
"Cái- Ichinose, đừng có cản tớ!"
Cô ấy trừng mắt đầy sắc bén. Dù nó khá đáng sợ, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
"Đừng can thiệp. Đó là thỏa thuận, đúng không nào?"
"Nhưng cậu ấy sẽ không thể có được nó. Hãy là cậu nghĩ mình có thể, Ichinose?"
"Không, điều đó là không thể."
Chika làm khá tốt so với một người mới chơi gắp thú bông.
Việc cô nàng có thể hiểu được cách hoạt động chỉ sau vài lần thử thật đáng khen, nhưng, nó vẫn gần như là không thể.
"Nhưng mà!"
"Nhưng mà nhé, nếu nhờ cậu lấy hộ Chika thì cũng vô ích thôi, Saito."
"… Hả?"
Saito trông có vẻ bối rối.
"Im lặng và quan sát tiếp đi." Tôi hạ giọng, quay sang nhìn Chika.


