Chương 40 · 95 chương

Chương 4,9: Vô vàn khả năng của kem!

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 4,9: Vô vàn khả năng của kem!

"

Hừ…

Đi bộ cùng Chika những lại không đi sát lề đường?

Cái gì vậy…!?

Chẳng phải là nên đi sát sao?

Hừ…

"

Những lời phàn nàn khẽ vang lên từ phía sau chúng tôi.

"Tớ muốn về."

"Đ-Đừng mà, tớ sẽ giữ cậu lại đó." Chika lúng túng nắm lấy gấu áo của tôi, cố gắng giữ tôi lại.

"

Được Chika nắm tay áo ư!? Ghen tị quá! Đáng ghét, Ichinose, tên đáng ghét này!

"

Vô lý quá rồi đấy!?

"Chuyện này rắc rối thật đấy…"

Tôi chỉ biết thở dài thật sâu.

Dù phía trước quanh lối vào nhà ga đã được cải tạo lại, nhưng phía sau thì lại lộn xộn và hơi bừa bộn.

"Oa, ở đây nhộn nhịp thật đó."

Vừa tới khu trung tâm trò chơi, Chika đã reo lên đầy vui vẻ.

"chika chưa từng tới đây à?"

"Tớ đã tới đây vài lần với Miki-chan rồi, nhỉ?"

Khi cô nàng quay sang, Saito lập tức gật đầu lia lịa.

"Chúng tớ đã chơi trò nhịp điệu và chụp ảnh purikura. Còn cậu thì sao, Soma-san?"

Dù là trung tâm trò chơi, nhưng ở đây lại giống một khu phức hợp giải trí hơn. Có rất nhiều thể loại để giải trí khác nhau và với giá cá rất phải chăng.

"Tự nhiên tớ muốn thử mấy trò vận may quá. Chúng ta chơi poker trước được không?" Tôi hỏi.

"Không phải là hôm nay, Soma-san."

Chika giơ tay ra hiệu thành hình chữ 'X'.

"Nhưng tớ muốn chơi quá."

"Không mà."

"Cậu tới để lấy con thú nhồi bông yêu thích, đúng không? Nhưng tớ ấy, tớ rất tệ trong trò gắp thú nhồi bông đấy, nên có lẽ sẽ chẳng giúp được gì đâu."

"Ừm, ừm. Tớ sẽ tự mình lấy được em ấy về!"

Chẳng hiểu sao, Chika lại tỏ vẻ vô cùng quyết tâm, tiếp tục tiến vào cửa hàng.

Tôi bất đắc dĩ đi theo sau, nhưng bị giữ lại ở cổ áo.

"chờ một chút."

"Gì nữa?"

Tôi xoa xoa cái cổ đang hơi bị siết chặt, Saito thì trừng mắt đầy 'sát khí' khi nói.

"Vậy là Chika tới để lấy thú bông sao?"

"Ừm, cô ấy muốn có một con thú bông hình mèo."

Saito gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi tiếp tục.

"Nhớ phải lấy được nó đấy. Đừng làm Chika buồn."

Có lẽ cô ấy đang rất lo lắng Chika sẽ thấy buồn vì không thể gắp được thú bông mình muốn. Nhưng tôi thì không--

"Chika sẽ là người quyết định điều này. Tớ chỉ đưa ra lời khuyên được thôi… Dù không chắc nó giúp ích được nhiều. Dù sao thì tớ vẫn sẽ cổ vũ cô ấy."

"Hãy cho cậu ấy lời khuyên chắc chắn sẽ có ích."

"Điều đó là không thể."

Đưa ra lời khuyên khi bản thân thiếu kinh nghiệm thì khác nào nói dối đâu chứ.

"Đừng có nói kiểu thiếu trách nhiệm như vậy. Hơn nữa--"

"-Được rồi, Chika sẽ ổn thôi."

"Ý cậu là sao? Tớ chưa bao giờ thấy Chika thắng khi chơi gắp thú bông cả. Đó là lý do tại sao tớ luôn giúp cậu ấy."

"Ý tớ không phải thế."

Tôi quay sang, nhìn vào Chika đang tìm kiếm máy có chứa con thú nhồi bông cô ấy muốn.

"Ý tớ là, ngay cả khi không thắng, Chika vẫn sẽ ổn thôi."

"… Hả?"

Lần này thì Saito hoàn toàn bối rối trước lời của tôi.

"A, Soma-san, Soma-san! Tớ tìm thấy rồi! Em ấy đây rồi!"

Chika nhảy nhót một cách hào hứng khi gọi tôi, cô ấy đã tìm thấy máy gắp có chú mèo nhồi bông đặc biệt ấy.

"Ồ… Nó lớn hơn tớ tưởng." Tôi nói.

Chú mèo nhồi bông có kích thước gần bằng một chiếc gối nhỏ và khá nổi bật giữa một rừng thú bông bé xíu quanh nó.

"Nó có vẻ khó ha?"

Tất nhiên rồi, lớn hơn đồng nghĩa với khó gắp hơn.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

Cô nàng tự trấn an bản thân trong khi lấy ví ra.

"Nhân tiện thì, Chika, cậu có bao nhiêu tiền?"

"Tớ có một nghìn yên!"

"Mười lần thử à? Sẽ rất khó với một người mới đấy."

Chika dường như nhận thức được điều đó và tỏ vẻ hơi thất vọng.

"Tớ không còn nhiều tiền tiêu vặt cho tháng này nữa…"

"Nếu gắp tốt, cậu sẽ lấy được nó thôi."

Bây giờ có rất nhiều loại mini-game gắp thú bông khác nhau. có loại phải thả quả bóng bàn vào trúng lỗ trên đĩa, có loại cần kéo dây để nhận thú bông,…

Thực sự rất phong phú.

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn