(=ↀωↀ=)<Mới thế mà số thứ tự chương của volume 7 đã vượt mốc 100 rồi cơ à… (mà mới chỉ là ngày thứ 2 thôi đấy).
____________________________________________________
□ Đêm muộn ngày đầu tiên của <Tri-Flags>
Đó là chuyện diễn ra sau đợt nhà thờ bị tập kích, khi Rook và B3 đang trao đổi thông tin về kết quả chiến đấu của đôi bên sau khi đã để Ray (bị trọng thương) được nghỉ ngơi đôi chút.
Từ manh mối F để lại, cả hai đều nhận ra [Mãnh Độc Vương] bất tử Splendida là kẻ sở hữu Embryo kết hợp giữa "bóng tối" và "phân thân".
Thế nhưng, lý do cho những gì xảy ra sau đó thì cả hai vẫn chưa thể hiểu được.
Đó chính là…
"Lúc ấy, sau khi đọc bức mật mã [Quang Vương] để lại và nhận ra ẩn ý bên trong, Splendida đã lập tức tháo chạy. … Nhưng cớ sao hắn lại phải chạy chứ?"
"Ừm, điểm đó quả thực hơi khó hiểu."
Lý do khiến một kẻ tập kích nhà thờ như Splendida lại chọn cách bỏ chạy.
Dù có giải mã chính xác manh mối ấy, ngần ấy thông tin vốn chưa đủ để trở thành lý do khiến hắn phải tháo lui.
Bởi lẽ năng lực của Splendida quá đỗi vô địch.
Hắn điều động phân thân [Mãnh Độc Vương] từ bên trong bóng tối an toàn tuyệt đối. Đâu dễ gì tìm ra cách đối phó.
"Lẽ nào vì kết giới đã giải trừ, nên hắn sợ làm vạ lây tới người Tian rồi dính Death Penalty chăng?"
"Khó có khả năng đó lắm. Hắn ta khéo còn để phân thân đứng ra ký kết khế ước ấy chứ. Bản hợp đồng đó ràng buộc tới bản thể tới mức nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Rất có thể hắn đang thử nghiệm xem cơ chế của hệ thống sẽ xử lý ra sao nếu người ký không phải bản thể. Nếu không có vấn đề gì, hắn chỉ việc để phân thân tiếp tục rải độc là đã có thể giành chiến thắng rồi. Với lại qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, có vẻ hắn cũng đâu phải hạng người biết thương xót trước thương vong của những Tian vô can."
Nếu vậy, Rook cho rằng việc Splendida tháo chạy khỏi nơi đó bắt nguồn từ một lý do khác.
"Có lẽ là ngay thời điểm mánh khóe bị bại lộ, ở nơi đó đã xuất hiện 'khả năng hắn bị đánh bại'."
Suy nghĩ ấy rất gần với kết luận mà ngày hôm sau Ray nghĩ ra.
Chỉ có điều, Ray lại đinh ninh thứ khiến hắn e ngại là các đòn tấn công hệ Thánh như Silverlight hay ma pháp nguyên tố vốn có tác dụng lên bóng tối của phe Vương Quốc. Khung cảnh nhà thờ càng củng cố thêm cho giả thuyết đó.
Thế nhưng, suy luận của Rook lại tìm kiếm động cơ đào tẩu từ chính bản thân Splendida.
"Nếu hệ Thánh hay hệ Quang là thiên địch, hắn chắc chắn đã phải có phản ứng ngay từ lúc tấn công anh Ray… hay nói đúng hơn là từ khoảnh khắc đối đầu với [Quang Vương] rồi. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên hứng trọn những đòn laser cơ mà?"
"…Đúng là vậy. Theo những gì chị thấy."
Trái ngược với Juba co cụm phòng thủ bên trong kết giới và [Citrine], Splendida lại phơi mình ra và liên tục hứng chịu công kích.
"Tuyệt kỹ của [Quang Vương] mà anh Ray từng đối đầu có khả năng tấn công toàn phương vị… tức có thể chạm tới cả phía dưới, bao gồm cả bóng tối, vậy mà hắn chẳng hề mảy may cảnh giác. Nếu vậy, điểm yếu của hắn chắc chắn không nằm ở những thuộc tính ấy. Cái bóng nơi bản thể hắn ẩn nấp đến cả laser cũng chẳng thể can thiệp, nên hắn mới bình thản như thế. Anh Tsukikage, người cũng biết lặn vào bóng tối, may ra có thể can thiệp, nhưng lúc này điều đó vẫn là ẩn số."
Giữa bối cảnh sự bất khả xâm phạm của bản thể vẫn chưa hề bị phá vỡ.
Và sự bất tử của phân thân cũng đã được khôi phục sau cái chết của [Quang Vương], kẻ có khả năng phong tỏa ánh sáng.
Giữa tình cảnh ấy, cớ sao hắn lại bỏ chạy?
(Là phân thân, và ẩn mình trong bóng tối. Chỉ với hai mẩu thông tin ấy… hay chính vì là hai mẩu thông tin ấy?)
Lúc đó ở hiện trường còn có thứ gì khác?
Liệu có ai mang năng lực khắc chế hắn có mặt ở đó không?
Không, nếu có thì hắn đã rút lui từ sớm hơn, hoặc dồn toàn lực tiêu diệt kẻ đó trước tiên rồi.
Rook cũng đã thử hỏi thăm xung quanh, nhưng chẳng có ai sở hữu năng lực có vẻ tương thích tốt với kiểu năng lực điều động phân thân từ trong bóng tối.
Ngay cả Tallulah, undead tinh thông ma pháp đi cùng Rook, cũng chỉ buông một câu 'không thuộc chuyên môn'.
Huống chi dẫu có là Splendida, đời nào hắn lại nắm rõ bài tẩy của toàn bộ lực lượng Vương Quốc đang túc trực tại đó đến mức ấy.
(Nên xem xét các yếu tố ngoài con người chăng?)
Thế nhưng ngoài bức mật mã và những người có mặt ra, ở đó còn có thứ gì khác được chứ?
"Chúng ta quay lại giáo đường thôi."
Rook quyết định quay lại hiện trường để kiểm chứng xem liệu có còn manh mối nào sót lại hay không.
◇
Bên trong giáo đường là một cảnh tượng tan hoang thảm khốc.
Dấu vết từ những đòn tấn công của B3 nhắm vào Splendida trước và sau khi bị cuốn vào kết giới vẫn còn đó; và dẫu đã được thanh tẩy, lượng [Cực Độc] mà F cùng phân thân của Splendida nhiễm phải vẫn ăn mòn làm tan chảy cả sàn nhà.
Sau chiến tranh chắc chắn sẽ cần phải tu sửa lại cơ sở này.
Thế nhưng ngoại trừ những tàn tích phá hủy ra, giáo đường chẳng có gì khác lạ so với thường ngày.
Ngoài Splendida đã tháo chạy và F đã tử trận, những người từng có mặt ở đây lúc này cũng đều đã rời đi.
Thành thử cảnh tượng này chẳng có điểm nào đáng ngờ…
"…?"
Không đúng. Không thể như thế được.
Dấu vết chiến trường, và con người. Thế nhưng ngoài những thứ ấy ra, chắc chắn phải có một điểm kỳ quặc khác.
Rook cố gắng lần theo sợi dây ký ức còn vương lại nơi góc khuất tâm trí.
(Diễn biến trận chiến trong kết giới. Lời giải thích hiệu ứng. Nhóm cò mồi. Phong ấn Splendida. Giao tranh với Juba. Đánh bại nhóm cò mồi. Anh Ray thức tỉnh. Đánh bại Juba. Kết giới sụp đổ. Những gì mình tận mắt chứng kiến trong giáo đường.)
Chắp nối lời kể của B3 cùng những gì chính mắt mình chứng kiến và lắng nghe.
Đi sâu vào dòng suy nghĩ ấy, Rook chợt nhận ra một điểm bất thường.
"…Phong ấn."
Thứ Rook nhìn vào không phải những vết tích tàn phá hay mảng sàn nhà bị độc ăn mòn.
Đó là vị trí từng bị bao trùm bởi màn đêm dị thường đập ngay vào mắt khi nhóm Ray trở lại giáo đường ―― nơi ánh sáng bị Zodiac cắt đứt hoàn toàn.
Màn đêm ấy đã tiêu biến sau khi F nhiễm độc, và thứ từng nằm ở vị trí đó…
(Quả cây khô héo.)
Phải, tàn tích phân thân bị phong ấn của Splendida… thứ có lẽ là trạng thái cuối cùng sau khi cơ thể bằng gỗ ấy biến đổi.
Lẽ ra phải có tàn tích trông như một quả cây khô quắt nằm ở đó mới phải.
Thế nhưng lúc này… không có. Nó đã biến mất.
Một thứ ngoài con người đã biến mất khỏi nơi này.
Lục lại ký ức, khoảnh khắc Splendida rời đi, thứ đó rõ ràng vẫn còn nằm lại trên sàn.
(Biến cố lớn nhất đối với một kẻ sở hữu phân thân bất tử như Splendida… chính là 'phân thân bất tử bị tiêu diệt'.)
Hứng chịu đòn chí mạng từ B3, bị Zodiac triệt tiêu khả năng tái tạo nhờ ánh sáng, phân thân đã thực sự bỏ mạng bên trong màn đêm ấy.
Kẻ tung ra <Destiny> sau đó là phân thân thứ hai.
Tên đó hẳn đã tan chảy không còn tăm tích dưới tác động của [Cực Độc]… thế nhưng ngược lại, thi thể của phân thân thứ nhất lại tiếp tục nằm lại hiện trường.
(Nhìn từ trường hợp của Tom Cat, phân thân Embryo một khi bị đánh bại sẽ tan biến thành những đốm sáng.)
Dẫu không phải quy chuẩn áp dụng cho tất cả, nhưng xét theo tài nguyên thì việc để lại xác chết phân thân mãi như thế cũng có vẻ là sự lãng phí.
Nếu vậy, không phải là lãng phí, mà nên nghĩ rằng nó có một ý nghĩa nào đó.
(Bóng tối và phân thân. Nếu hai thứ đó không phải năng lực độc lập mà là một bộ năng lực đi liền với nhau…)
Việc Splendida bỏ chạy không phải vì bị F nhìn thấu bản chất năng lực, mà có lẽ là vì sau khi bị nhìn thấu, chìa khóa để phá giải hắn lại đang nằm ngay tại hiện trường.
(Chẳng hạn như, chính thi thể phân thân là thứ dẫn lối vào chiếc bóng nơi bản thể Splendida đang ẩn nấp…)
Dẫu chỉ là giả thuyết nối tiếp giả thuyết.
Thế nhưng khi cân nhắc lý do khiến Splendida buộc phải tháo chạy khỏi nơi đó… Rook quyết định chia sẻ toàn bộ suy luận này cho B3.
Cốt để sau này khi tái đấu, cô sẽ có thêm dữ kiện để hoàn thiện chiến lược phá giải.
◇◆◇
□■ Vương Quốc Altar — Tuyến đường giao thương phía Đông — Khu vực rừng rậm
"Liệu anh có còn tiếp tục được nữa không, ngay cả khi HP tối đa đã trở về con số không?"
"Hì hì…"
Toát mồ hôi hột, thâm tâm Splendida thầm thừa nhận lời B3 nói.
Dẫu là phân thân tái sinh vô hạn, một khi bị Eldridge ở trạng thái <Greater Alldrain> bào mòn sạch 100% HP thì lượng HP tối đa cũng sẽ chạm mức zero.
Dù có khả năng tái tạo đến đâu, giới hạn máu đã về con số không thì lấy đâu ra máu mà hồi phục.
(Năng lực của Tsukikage không đáng sợ như dự tính, nhưng bên này thì khó nhằn thật đấy.)
Một khi chỉ số bị bòn rút sạch sẽ, phân thân sẽ chết hẳn.
Dĩ nhiên hắn hoàn toàn có thể đưa thêm quả cây (phân thân) vào cuộc (Continue) như ngày đầu tiên, tung ra phân thân thứ ba trong ngày hôm nay.
Thế nhưng làm vậy cũng không phải là không có rủi ro.
Kịch bản tồi tệ nhất là hiệu ứng của <Greater Alldrain> sẽ áp dụng liên đới lên cả những phân thân đồng nhất xuất hiện phía sau.
Và dẫu có thoát khỏi kịch bản tồi tệ ấy, giữa lúc năng lực đang dần bị bóc trần từng lớp một… bản thân việc phân thân bỏ mạng đã là một mối nguy.
"Với lại, cho tôi hỏi thêm một câu nữa nhé."
"?"
Giữa lúc Splendida bắt đầu cảm thấy sốt ruột, B3 lại bồi thêm một câu:
"Tại sao, ngay trước khi đưa đứa bé vào bóng tối, anh lại khô héo (chết) vậy?"
"…"
Splendida không đáp.
Dù đã lường trước sự bất thường ấy sẽ bị nhìn thấu, nhưng đây là câu hỏi hắn tuyệt đối không thể trả lời.
"Nếu phân thân không chết thì không thể đưa đứa trẻ vào bóng tối… Không, nói ngược lại mới đúng."
Chỉ tay vào Splendida, B3 nhớ lại suy luận của Rook rồi cất lời.
Đó không chỉ là những lời nhắm vào Splendida, mà còn là thông tin cập nhật cho Eldridge vừa hội quân sau.
Về quy trình từng bước để tiêu diệt Splendida.
"Thi thể phân thân. Bản thân thứ đó chính là chiến lược phá giải của anh. Bởi vậy hôm qua anh mới phải tháo chạy."
"Chậc…"
Suy luận ấy đánh trúng điểm cốt lõi đối với một kẻ thấu hiểu bản chất năng lực của chính mình như Splendida.
Khác với những phỏng đoán trật hướng nhằm tung hỏa mù ngày hôm qua, lần này… chẳng có gì sai cả.
"Bị đánh bại mà không tan biến thành đốm sáng, lại còn lưu lại dưới dạng một 'quả cây khô héo' dị thường đến mức dễ nhận biết. Vậy thứ đó dẫn tới việc phá giải ra sao? Về điểm này, nếu hai đặc tính 'bóng tối' và 'phân thân' của anh không tách rời mà là một thể thống nhất, chúng tôi có thể suy đoán thế này."
Ngón tay B3 chuyển hướng từ phân thân xuống chiếc bóng dưới chân hắn.
"Kẻ ngoài muốn bước vào 'bóng tối' bất khả xâm phạm thì bắt buộc phải có thi thể của 'phân thân'.
Thế nên ban nãy, lúc đưa đứa bé vào trong, anh mới phải tự giết phân thân."
Đánh bại 'phân thân' chính là chìa khóa để tiến vào khu vực bản thể được 'bóng tối' che chở.
Hệt như trong một tựa game, người chơi phải hạ gục trùm để đoạt lấy chiếc chìa khóa mở cánh cửa đi tiếp.
Dù ban đầu chỉ là suy đoán chồng suy đoán… nhưng khoảnh khắc Splendida thực hiện hành động đưa cô bé vào bóng tối để lánh nạn, suy luận của Rook đã được chứng minh là đúng.
Sự xuất hiện của đứa trẻ tại nơi này chính là bất lợi lớn nhất đối với Splendida.
"…"
"Tự đặt ra ràng buộc cho năng lực để đổi lấy sự cường hóa. Xét theo đặc tính của Embryo thì chuyện này cũng không hiếm gặp. Trường hợp của anh, việc đặt ra rủi ro khi phân thân bị tiêu diệt đã giúp anh sở hữu song song cả 'bóng tối bất khả xâm phạm' lẫn 'phân thân tái tạo tốc độ cao dưới ánh sáng'. Dù việc kết hợp cùng [Tử Binh] đã khiến việc tiêu diệt phân thân trở nên khó khăn hơn. Nếu không phong tỏa khả năng hồi phục như hôm qua, hoặc trừ sạch HP tối đa về con số không như chúng tôi đang làm lúc này, thì căn bản không thể hạ gục được anh."
Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục duy trì thế trận này, phân thân sẽ chết, và lúc đó bản thể cũng có thể bị tiếp cận.
"Giờ thì, vẫn còn một điểm nữa lộ rõ nơi anh. Bị vạch trần chiến lược phá giải đến mức này, cớ sao anh chỉ im lặng lắng nghe mà không hề làm gì cả? Dĩ nhiên anh sẽ không mở miệng phủ nhận rồi. Bởi hễ phủ nhận thì sẽ dính <Truth Discernment> hệt như lúc đem con tin ra đe dọa ban nãy mà."
Đúng vậy. Lời B3 nói chẳng sai chút nào.
Phủ nhận chỉ càng xác thực suy đoán của cô.
Thế nhưng… lý do hắn không hành động lại nằm ở một phương diện khác.
"Tại sao không thu hồi phân thân sắp bị giết vào lại bóng tối?
Tại sao không phái phân thân thay thế ra ngoài?
Tại sao không chịu thu hồi phân thân rồi cứ thế ru rú trốn tiệt trong bóng tối?"
B3 vừa giơ từng ngón tay lên vừa chỉ ra những điểm bất thường trong hành vi của Splendida… sự thật rằng rõ ràng có những phương án né tránh hiểm nguy tốt hơn nhưng hắn lại không hề thực hiện.
"Nếu toàn bộ những điều đó không phải là 'không muốn làm' mà là 'không thể làm'… thì những ràng buộc phía sau cũng dần lộ diện rồi đấy."
"…"
B3 gập một ngón tay xuống.
"Phân thân nếu không chết thì không thể thu hồi. Và khi thu hồi thi thể, phải dùng nó cùng với ai đó như trường hợp của bé gái lúc nãy. Tức là phải sử dụng nó như một tấm thẻ thông hành."
Ngón thứ hai gập xuống.
"Không thể phái phân thân thay thế. Mỗi lần chỉ được phép điều động duy nhất một phân thân, và chừng nào phân thân trước chưa chết, bất kể do tự sát hay bị giết, thì phân thân tiếp theo tuyệt đối không thể xuất hiện."
Và ngón thứ ba cũng gập lại.
"Không thể để trạng thái không có phân thân kéo dài. Bóng tối và phân thân là một cặp, nếu để bên ngoài không có phân thân trong thời gian quá lâu, bản thể sẽ buộc phải rời khỏi bóng tối."
Ba ràng buộc. Không, tính cả những gì nói trước đó thì B3 đã vạch trần tới bốn ràng buộc.
Đối mặt với chuỗi suy luận ấy, Splendida… khẽ mỉm cười.
"Thế nào, có điểm nào sai không?"
"…Hì hì."
Bởi lẽ vào lúc này, hắn chỉ còn biết bật cười mà thôi.
――Bởi toàn bộ những điều cô nói… đều chính xác.
◆◆◆
■ Về Tír na nÓg
TYPE: Legion-Castle, [Lạc Viên Du Ngụy - Tír na nÓg].
Đặc tính năng lực của nó rốt cuộc là thứ gì?
Một khi đã nhận ra, thì cơ chế cũng trở nên vô cùng dễ hiểu.
Bản thể Tír na nÓg nơi Splendida ngồi lên.
――Máy chơi game / Ghế gaming.
Không gian dị biệt trong bóng tối đóng vai trò vùng an toàn.
――Phòng chơi game.
Phân thân tự động hồi phục.
――Nhân vật do người chơi điều khiển.
Phân thân được đưa vào tiếp theo.
――Mạng dự phòng.
Phải, đặc tính năng lực của Tír na nÓg không phải ánh sáng, không phải bóng tối, cũng chẳng phải sinh mệnh.
――Đó là Embryo mang chủ đề 'Trò chơi'.
◆
Năng lực của Tír na nÓg cấu thành từ hai kỹ năng được trang bị ngay từ thuở ban sơ:
Skill thứ nhất: <Shining Life>.
Kỹ năng tạo ra phân thân dưới quyền điều khiển của Splendida.
Nhờ cấp độ kỹ năng tăng tiến qua các đợt tiến hóa, nó thu nạp thêm năng lực tái tạo tốc độ cao dưới ánh sáng cùng khả năng sở hữu cùng chỉ số và Skill như bản thân Splendida.
Số lượng phân thân hoạt động cơ bản chỉ có một thể tại một thời điểm. Quả cây dùng làm nguyên liệu tạo phân thân kết trái mỗi ngày một quả trên cây Tír na nÓg, và nếu phân thân trước vẫn còn tồn tại khi sang ngày mới thì số quả sẽ được tích lũy dần.
Khi phân thân chết đi, nó sẽ biến thành một quả cây khô héo, và chừng nào Splendida chưa Log-out hay quả cây chưa được 'sử dụng', nó sẽ tiếp tục lưu lại.
Skill thứ hai: <Seat at the Water's Bottom>.
Kỹ năng đưa bản thể Tír na nÓg cùng Splendida đang ngồi trên đó chìm sâu vào không gian dị biệt bên trong bóng tối.
Chiếc bóng là vùng an toàn cản phá gần như mọi sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng đi kèm với hai ràng buộc:
Ràng buộc thứ nhất: 'Chỉ có thể phát động khi <Shining Life> đang được kích hoạt'.
Không quan tâm phân thân sống hay chết, nhưng nếu không có phân thân hiện diện ở bên ngoài, không gian dị biệt sẽ sụp đổ sau tối đa một phút, và Splendida ẩn nấp bên trong cũng sẽ mất mạng.
Chính vì phân thân ở ngoài ánh sáng, bản thể mới có thể ẩn mình trong bóng tối.
Ràng buộc thứ hai: 'Bên thứ ba có thể xâm nhập bằng cách sử dụng quả cây do phân thân của <Shining Life> để lại'.
Kẻ tiêu diệt được phân thân có thể dùng quả cây ấy để tiến vào không gian dị biệt.
Chỉ cần biết được bản thể đang ẩn nấp trong bóng tối và hạ gục được phân thân, người đó sẽ giành được quyền chiến đấu với bản thể bên trong vùng an toàn.
Ràng buộc ấy chính là chiến lược phá giải Splendida.
Thế nhưng suốt một thời gian dài, chiến lược phá giải này gần như tồn tại mà chẳng có ý nghĩa thực tế.
Theo lẽ thường, mỗi khi phân thân bị tiêu diệt, nó sẽ để lại quả cây khô héo… tức vật phẩm đóng vai trò tấm thẻ thông hành.
Bị hạ gục thì rơi vật phẩm là ràng buộc phản ánh rõ nét bản chất của một "trò chơi", đồng thời là hạn chế dùng để gia tăng output của năng lực.
Thế nhưng lý do khiến ràng buộc ấy gần như không còn lộ ra lại bắt nguồn từ một yếu tố không nằm trong riêng Embryo… sự xuất hiện của Job.
Sự hiện diện của [Tử Binh] khiến phân thân dù bị hạ gục vẫn không thực sự chết đi, mà liên tục hồi sinh từ mức HP bằng không.
Đó chính là một trong những glitch mang lại lợi thế lớn nhất cho Splendida.
Một trong vô vàn hiện tượng vượt qua quy chuẩn nảy sinh khi Job và Embryo giao thoa với nhau.
Chừng nào hoạt động sinh mệnh còn duy trì, khả năng tự hồi phục nhờ ánh sáng sẽ kích hoạt.
Với một [Tử Binh] vừa chết vừa sống, nó sẽ hồi sinh trước khi kịp biến thành quả cây.
Cơ hội để quả cây khô héo lưu lại hiện trường giảm xuống cực thấp, và cũng chẳng còn mấy ai có cơ hội nhận ra chiến lược phá giải nữa.
Thế nhưng trong trận chiến hôm qua, việc F cắt đứt ánh sáng đã khiến một phân thân thực sự bỏ mạng.
Tiếp đó, việc F khắc lại bức mật mã chỉ rõ đặc tính của Splendida… manh mối 'ẩn mình trong bóng tối' đã khiến cả 'tấm thẻ thông hành' lẫn 'tọa độ ẩn nấp' cùng tồn tại ngay tại hiện trường.
Chính vì lẽ đó, Splendida mới buộc phải chọn cách tạm thời rút lui.
Bởi chính bản thân hắn nhìn thấy rõ viễn cảnh mình sẽ thua trận chỉ bằng một hành động duy nhất: 'đối phương nhặt lấy quả cây rồi chạm vào bóng tối'.
Thế nhưng chính hành động tháo chạy ấy lại khiến phía Vương Quốc… khiến một [Ma Vương] nhận ra rằng tại nơi đó đã tồn tại đủ những yếu tố khiến hắn có thể bị đánh bại.
Đến đây, chiến lược phá giải Splendida đã chính thức được thiết lập… và nhóm người có Eldridge, thiên địch của phân thân, trong đội hình đã bắt đầu thực hiện nó.
◆◆◆
Trong bóng tối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán bản thể Splendida.
Đối với Splendida lúc này, nhóm B3 còn là mối đe dọa lớn hơn cả [Thú Vương], đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm hơn cả khi ấy.
Trước sự xuất hiện của thiên địch cùng chiến lược phá giải đã được tìm ra, vùng an toàn của hắn đã không còn là tuyệt đối.
Sống lưng cứng đờ trước nguy cơ thất bại, mồ hôi tuôn rơi.
"Hì hì…"
Thế nhưng, khóe môi hắn lại nở một nụ cười, đôi mắt sáng rực rỡ.
Bắt đầu thấy thú vị rồi đấy, hắn thầm cười.
Tựa như một cậu bé đang say mê tận hưởng trò chơi.
Tựa như một người chơi vừa tìm được đối thủ để cạnh tranh.
Hắn, mỉm cười.
To be continued
____________________________________________________
〇 Tír na nÓg:
(=ↀωↀ=)<Trong số các Embryo thuộc hệ bất tử thì lý do của cái này thuộc dạng "nhẹ" hơn.
(=ↀωↀ=)<Nói đúng hơn thì vốn dĩ nó đâu phải hệ bất tử.
(=ↀωↀ=)<…Nói ngược lại thì mấy cái hệ bất tử như Yohualtepuztli lại vừa nặng nề vừa tăm tối đấy.
〇 <Shining Life> và <Seat at the Water's Bottom>:
(=ↀωↀ=)<Vì nhịp truyện nên tôi không tiện nhét vào mạch văn chính, nhưng cơ chế là thế này:
(=ↀωↀ=)<Nếu phân thân còn sống mà người chơi Log-out,
(=ↀωↀ=)<Thì phân thân cũng sẽ biến mất theo dạng thu hồi vào ấn ký như các Embryo khác,
(=ↀωↀ=)<Và lúc Log-in trở lại thì <Shining Life> và <Seat at the Water's Bottom> sẽ tự động kích hoạt sẵn.
(=ↀωↀ=)<Nghĩa là bản thể sẽ trở lại ở trạng thái ở trong bóng tối và phân thân ở bên ngoài.
(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì quả cây còn sót lại ở nhà thờ ngày thứ nhất,
(=ↀωↀ=)<Sau khi tháo chạy thì Splendida đã Log-out tạm thời để làm nó biến mất rồi nhé.
(=ↀωↀ=)<Sau đó vừa chờ hồi chiêu <Destiny> vừa đi về lữ quán.
(=ↀωↀ=)<Từ đoạn đó trở đi thì đúng như những gì diễn ra trong truyện nhé.


