(=ↀωↀ=)<Ừm.
(=ↀωↀ=)<Đúng vậy, lại là đăng liên tiếp.
(=ↀωↀ=)<Ai chưa đọc thì hãy bắt đầu từ chương trước nhé.
(=ↀωↀ=)<Không phải ngày nào cũng cập nhật, nhưng tôi sẽ xen kẽ những đợt đăng liên tiếp, cố gắng để episode này kết thúc trong năm nay.
(=ↀωↀ=)<Nói trước luôn, lần tiếp theo sẽ là một đợt đăng liên tiếp vào Giáng sinh.
(=ↀωↀ=)<Vẫn chưa viết xong hết nên kiểu đăng liên tiếp thế này dễ xoay xở hơn là cập nhật mỗi ngày……
____________________________________________________
■ Về một người chơi nọ
Cũng như những Master khác, Embryo của hắn dần trưởng thành theo thời gian.
Hình dáng ban đầu trông như một hình nhân phác họa bị lỗi, nhưng qua nhiều lần tiến hóa, nó dần mang diện mạo giống hệt avatar của hắn, thậm chí cả năng lực, bao gồm Job, cũng trở nên giống hệt. Đến lúc này, có thể gọi nó là một phân thân của hắn theo đúng nghĩa.
Khi tiến hóa lên cấp cao, nó còn đạt được năng lực tái sinh nhờ ánh sáng. Kết hợp với [Tử Binh], khả năng bất tử của hắn đạt đến mức chính bản thân cũng phải nghĩ rằng:
"Hóa ra Dendro cũng có bug thật à."
Từ đó, hắn bắt đầu được gọi là "Thường Lục Thụ" Splendida.
Một khi những thứ có thể làm ngày càng nhiều, đương nhiên hắn cũng muốn thử chúng. Thế là Splendida vừa nhận đủ loại nhiệm vụ liều lĩnh, vừa tận hưởng "trò chơi" này.
"Hì hì hì. Nghĩ build cũng vui thật đấy nhỉ. Làm Me muốn nhắm tới cả Superior Job luôn rồi."
Thông qua phân thân, hắn cố tình loại bỏ một phần tính chân thực của thế giới này để tận hưởng nó như một "trò chơi".
Một khi đã nhìn mọi thứ qua bộ lọc "game", hắn thậm chí còn nhập tâm vào cả việc roleplay.
Cái kiểu cư xử màu mè, lả lơi, lại còn dùng đại từ nhân xưng "Me", nếu làm ngoài đời thì chỉ tổ khiến người ta bật cười.
Ngay cả câu cửa miệng kiểu:
"Vùng An Toàn (Tír na nÓg) sẽ không sụp đổ."
cũng là thứ chỉ có thể nói được vì đây là "game".
"Phải có ai chết thì Me mới lấy được Superior Job đây nhỉ?"
Việc chạy tới chạy lui để thỏa mãn các điều kiện cũng vậy.
Tất cả đều vì đây là "game".
Đối với Splendida, cuộc sống trong <Infinite Dendrogram> không có rủi ro theo hai nghĩa.
Nhờ Embryo, độ an toàn của hắn được bảo đảm ở mức vượt xa những Master thông thường.
Và ngay từ đầu, bất kể chuyện gì xảy ra với hắn trong <Infinite Dendrogram>, bản thân ngoài đời thực cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Chính vì vậy, hắn mới có thể giúp ám sát Đệ Tam Hoàng Nữ…… cũng chính là Hoàng Vương, và hợp tác với [Crystal Tuner - Chris Fragment], kẻ rõ ràng có khả năng trở thành kẻ thù của cả thế giới…… hay nói đúng hơn là của toàn bộ Player.
Chỉ cần được chơi và thấy thú vị là được.
Đó chính là bản chất của Master mang tên Splendida.
Một "game player" rất đỗi bình thường, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
◆◆◆■ Tuyến đường giao thương phía Đông Vương Quốc
Sau khi để lại tiền boa và rời khỏi lữ quán, Splendida rời thị trấn trạm dịch mà không để lính gác chú ý.
Xét tốc độ di chuyển của mấy cỗ Long Xa khi chạy hết tốc lực trên bình nguyên, khoảng bốn tiếng nữa nó sẽ tới gần biên giới phía Đông…… tức <Bá tước lãnh Ajani>.
Còn tới điểm Splendida định phục kích thì mất khoảng hai tiếng.
Trong lúc để phân thân đi bộ tới nơi mai phục, bản thể hắn ở trong dị không gian bóng tối, kiểm tra lại trang bị.
Bình thường, hắn không bao giờ giao trang bị đắt tiền cho một phân thân dù bị phá hủy bao nhiêu lần cũng chẳng sao. Nhưng lần này hắn phải một mình đối đầu với những kẻ có thực lực, nên có khả năng sẽ buộc phải sử dụng cả những món trang bị cao cấp mà hắn không muốn bị phá hỏng.
Sau khi bảo dưỡng xong thanh yêu đao mình đang sở hữu, hắn bắt đầu kiểm tra [Divider] đã sử dụng hôm qua.
(Lần này dùng <Phương Trình Lạnh Lùng - Divider> thì chắc vẫn cô lập được đối phương mà không có vấn đề gì…… Nhưng Me đã thất bại một lần rồi, nên cũng có khả năng bên kia đã chuẩn bị biện pháp đối phó. Giờ lại chẳng còn tiểu thư Juba nữa. Mà thôi, bóng biến hóa với bóng ném trúng người thì Me vẫn làm được.)
Giờ con bài đã bị lộ, chẳng còn lý do gì để che giấu Skill của [Mãnh Độc Vương].
Sau khi cô lập đối thủ, hắn có thể lập tức sử dụng Tối Hậu Kỹ <Destiny>.
Một phương pháp đơn giản: hoàn toàn ô nhiễm không gian cách ly bằng [Cực Độc] mà đối phương không cách nào chống lại được.
Vấn đề là nếu sử dụng ở đây, hắn sẽ không thể dùng <Destiny> trong vòng mười hai tiếng tiếp theo.
Cuộc chiến chỉ còn khoảng một nửa thời gian. Xét việc vẫn còn nhiều Siêu Cấp chưa bị loại, hắn không thể tùy tiện tiêu hao ba, bốn phát át chủ bài còn lại.
<Phương Trình Lạnh Lùng - Divider> hiện tại cũng trở nên khó sử dụng hơn.
Không còn Juba, hắn không thể hồi MP với tốc độ cao. Mà một khi chiến đấu dưới tư cách [Mãnh Độc Vương], MP là thứ không thể thiếu.
Dùng HP của phân thân làm chi phí cũng được, nhưng cơ chế hồi phục bằng ánh sáng của hắn đã bị lộ, nên có khả năng đối phương sẽ tìm cách hạn chế nó.
Còn dùng SP thì chẳng mấy chốc sẽ cạn.
(Vậy thì <Destiny> và <Phương Trình Lạnh Lùng - Divider> chỉ dùng trong trường hợp "Ray Starling thực sự có mặt" hoặc "phải giao chiến với Siêu Cấp" thôi. Đối với những chiến lực khác thì các Bí Kỹ thông thường chắc cũng đủ xử lý…… Hửm?)
Trong lúc vừa xác định phương châm chiến đấu vừa điều khiển phân thân tiến lên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên đường đi.
"Uwaaaaaaaaaa!?"
Một bé gái có lẽ chưa đến mười tuổi đang khóc lóc chạy về phía hắn.
Phía sau cô bé là một quái vật hệ Goblin đang đuổi theo.
"…………"
Trong đầu Splendida lập tức hiện lên suy nghĩ:
"Đây là bẫy à?"
Đứa trẻ đang bỏ chạy không phải Master.
Hiện tại, trong chiến vực, chỉ Ranker mới có thể ra khỏi thành phố. Mà nếu là Ranker hay Master thuộc một Ranker Clan, không đời nào lại vừa khóc vừa chạy trốn một con quái vật hạ cấp như thế.
Do đó, đứa trẻ chắc chắn là Tian.
Nhưng như vậy lại nảy sinh một vấn đề khác.
Tại sao một đứa trẻ Tian lại ở ngoài thành phố giữa lúc chiến tranh đang diễn ra?
Ngay cả Splendida cũng chẳng hiểu nổi.
Ngoài đứa trẻ đang chạy và con quái vật đuổi theo, thứ duy nhất chuyển động xung quanh chỉ có Splendida và những bụi cỏ lay động trong gió.
(Chẳng lẽ đây là loại chiến thuật khốn nạn định đổ cái chết của đứa trẻ này lên đầu Me?)
Khá gượng ép, nhưng nếu là Legendaria chứ không phải Vương Quốc thì hắn cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể làm vậy.
Tuy nhiên, hắn chợt nhớ ra rằng trong thời chiến, Tian có mặt trong chiến vực sẽ bị xem là binh sĩ phe địch, nên giết họ cũng không thành vấn đề.
Dẫu vậy, chẳng có lý do gì để cố tình giết một đứa trẻ.
Xét theo góc độ game, đó chỉ là hành động kiểu như "tự dưng làm giảm điểm công trạng một cách vô ích".
Nhưng cũng không thể cứ thế mặc kệ.
Splendida đành phải ra tay.
"<Poison Mist>."
Hắn cho cả hai ngủ bằng khí độc.
Đây là Skill của [Độc Thuật Sư], cho phép lựa chọn một loại độc mà bản thân có thể sử dụng rồi phun nó ra dưới dạng sương. Lần này, Splendida chọn độc gây ngủ.
Khí độc do [Mãnh Độc Vương] tung ra không phải thứ những tồn tại tầm thường có thể kháng lại. Huống chi chỉ là một đứa trẻ và một quái vật cấp thấp nhất — [Little Goblin] — thậm chí còn không đuổi kịp cô bé.
"<Poison Bullet>, bang."
Sau khi bế đứa trẻ đang ngủ lên, Splendida dùng độc kết liễu con quái vật cũng đang nằm bất tỉnh.
Đó là ma pháp bắn độc ra ngoài.
Chỉ là Splendida khá kém trong việc nhắm vào mục tiêu đang di chuyển, nên mới cho nó ngủ trước.
Dù sao, nếu chỉ khiến đứa trẻ ngủ để cứu cô bé thì chắc cũng không bị hệ thống phán định là "gây hại".
Vả lại, nếu ngay từ đầu không khiến cả hai dừng lại, hắn còn sợ mình bắn nhầm.
"Ưm…… nghèo nàn thật."
Splendida vẫn nhặt vật phẩm rơi ra từ quái vật.
Với hắn, số đó chẳng đáng là bao.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
"Hmm. Mà rốt cuộc đứa trẻ này là sao đây?"
Sau khi bế cô bé lên, cũng chẳng có ai từ chỗ ẩn nấp nhảy ra hét:
"Bắt quả tang kẻ bắt cóc!"
Quanh đây thật sự chỉ có Splendida và đứa trẻ đang ngủ.
Hắn không biết cô bé từ đâu tới.
Quần áo cô bé mặc có chất lượng khá tốt, nhưng đã dính bụi đất…… và một chút máu.
Trên cổ cô bé còn đeo một sợi dây chuyền có gắn Hòm đồ.
"……Rõ ràng là có chuyện."
Nếu quay lại giao cô bé cho lính gác thì với thân phận hiện tại của Splendida, đó lại là chuyện hắn muốn tránh.
Dù sao hắn cũng là một Siêu Cấp thuộc Hoàng Quốc, quốc gia đang giao chiến với Vương Quốc.
Có thể dùng item thay đổi ngoại hình, nhưng nếu bị nghi ngờ thì rất có thể sẽ mất thêm thời gian.
"Đang chuẩn bị đi mai phục người ta mà lại bị tốn thời gian thế này. Giết thì chẳng đến mức phải giết…… mà bỏ mặc thì có vẻ cũng sẽ xảy ra chuyện……"
Một đứa trẻ còn chưa nhận Job. Đánh bại cũng chẳng thu được EXP.
Và đương nhiên, cô bé cũng không phải người sở hữu Superior Job như những mục tiêu trong các vụ việc từng khiến hắn bị truy nã ở Caldina.
Vì vậy, Splendida nhìn gương mặt đang ngủ của cô bé, không biết nên xử lý ra sao thì……
『Đã phát sinh Quest [Trẻ Lạc・Lưu Vong ―― Penelope Borozel] – Độ khó: 6』
『Vui lòng kiểm tra màn hình Quest để xem chi tiết』
――Thông báo về một Event Quest phát sinh tự nhiên vang lên.
"…………Hả?"
Cả bản thể lẫn phân thân của Splendida đồng thời phát ra tiếng ngớ ngẩn.
Cũng chẳng trách được.
Hiện giờ Splendida đã nhận một Quest khổng lồ mang tên chiến tranh từ Hoàng Quốc.
Không thông qua hệ thống, hắn còn nhận thêm một Quest từ Chris Fragment.
Và giờ lại thêm cái này.
Ba nhiệm vụ chồng lên nhau cùng lúc khiến hắn chỉ muốn hỏi:
"Cái gì đây?"
Hơn nữa, [Trẻ Lạc] thì còn hiểu được, nhưng nội dung [Lưu Vong] thì hoàn toàn khó hiểu.
"Ể……? Me vừa kích hoạt cái event kỳ quặc gì vậy? Khoan đã chứ, Me sắp phải làm một việc lớn đấy nhé?"
Xét dưới góc độ "game", event đương nhiên có còn hơn không.
Nhưng nếu quá nhiều event chồng lên nhau thì sẽ rất khó xử lý hết.
Splendida hiểu điều đó hơn ai hết, nên vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó chịu.
"Nội dung Quest là…… ‘Đưa Penelope tới một gia tộc quý tộc Hoàng Quốc có quan hệ với Hầu Tước Gia Borozel’……? Borozel nghe quen quen, nhưng là ở đâu nhỉ……?"
◆
Splendida chỉ biết qua những tài liệu hắn từng đọc lướt, nhưng Hầu Tước Gia Borozel là một gia tộc quý tộc của Vương Quốc.
Nói thêm thì đây là gia tộc từng bí mật lên kế hoạch ám sát Đệ nhị Vương nữ nhằm khiến Bá Tước Gia Gideon phải gánh tai tiếng, nhưng kế hoạch đã thất bại.
Sau đó, để trả đũa, Marie Adler đánh cắp các tài liệu mật chứa bằng chứng về những sai phạm của họ.
Những tài liệu ấy được dùng để tố cáo gia tộc Borozel, khiến địa vị của họ suy giảm nghiêm trọng.
Gia chủ hiện đã ở trong tù, và người ta cho rằng sau cuộc chiến này, gia tộc thậm chí có khả năng bị giải thể.
Chính vì thế, những thành viên chủ chốt trong gia tộc đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn của chiến tranh để mang theo tài sản riêng và các tài liệu của Vương Quốc, tìm cách lưu vong sang một quốc gia khác……
Nhưng không may, họ lại gặp phải một quái vật mạnh.
Trong lúc gia đình và các hộ vệ chiến đấu với quái vật, họ để đứa trẻ, Penelope Borozel, chạy thoát, đồng thời đeo lên cổ cô bé một Hòm đồ chứa tài sản và tài liệu.
Kết quả là tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại Penelope.
Penelope may mắn chạy thoát khỏi nơi xảy ra thảm kịch, nhưng trên đường lại gặp một [Little Goblin], dẫn đến cảnh tượng mà Splendida vừa chứng kiến.
Nói cách khác……
Một mở đầu kịch bản (handout) đủ để phát triển thành cả một câu chuyện phiêu lưu công phu đã bất ngờ rơi ngay trước mặt Splendida.
◆
"Nhưng Me đâu có rảnh làm chuyện này ngay lúc này chứ!?"
"Ít nhất cũng phải tới lúc Me rảnh hơn chứ! Khi đó Me sẽ làm mà!"
Splendida tức tối. Chính vì là một Player luôn tìm kiếm sự thú vị, hắn muốn trải nghiệm càng nhiều event càng tốt.
Nhưng vẫn phải biết chọn thời điểm.
Hắn hiểu rất rõ việc gì cần được ưu tiên trước.
"……Tiếc thật, nhưng đành nhờ người khác vậy. Sau này kể lại kết quả cho Me cũng được…… Điểm đến là Hoàng Quốc đúng không? Vậy thì nhờ một người hệ phi hành có khả năng cơ động cao……"
"A――!?"
Nói đến đó, hắn chợt nhớ ra.
Toàn bộ những người có năng lực phi hành phía Hoàng Quốc đều đang được huy động để công phá <Welkin Alliance>.
Mà nói thêm thì……
sau đó, ngoại trừ một người, toàn bộ bọn họ sẽ bị tiêu diệt.
"Ưmmmmmm…… Vì muốn tránh kéo người khác vào và cũng để ưu tiên sự thú vị, Me chỉ bố trí mình ở điểm mai phục này. Chiến lực còn lại quanh Vương Đô thì đã được điều sang ba tuyến đường khác hết rồi……"
Splendida lẩm bẩm:
"Khư…… Giờ Me còn đau đầu hơn cả lúc đánh với [Thú Vương] nữa đấy."
Nếu có người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ phải nói:
"Mày đang nói cái quái gì thế?"
"Đến nước này thì vừa mang theo đứa trẻ vừa chiến đấu vậy. Việc rải độc diện rộng, bao gồm Bí Kỹ <Fatal Mist>, sẽ bị hạn chế, nhưng chắc vẫn xoay xở được. Nếu để con bé ở xa rồi bị quái vật tấn công thì Quest sẽ thất bại, nên không thể để nó rời khỏi phân thân. Hydra thì hoàn toàn không phù hợp với việc bảo vệ trẻ con. ……Hay là cho con bé vào trong bóng tối này―― không, không, tuyệt đối không được."
Trong lúc tự nói một mình để phân tích tình hình, bản thể Splendida tựa trọng lượng lên thân cây dùng làm lưng ghế rồi thở dài.
"……Mà đúng là hết cái này đến cái khác, tự dưng mọc thêm toàn những hạn chế thừa thãi nhỉ……"
Hắn cảm thấy một linh cảm khó chịu.
Cứ như thể……
"Có ai đó đang cố tình đeo gông lên Splendida."
Nhưng chắc chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi……
Splendida lại thở dài một lần nữa rồi lấy lại tinh thần.
"Không có yếu tố nào có lợi cho Me một chút sao?"
Vừa nói, hắn vừa đảo tầm nhìn của phân thân xung quanh.
"À."
Bất chợt, hắn nghĩ tới một thứ đang ở ngay bên cạnh mình……
và một chiến thuật có thể được tạo ra nhờ nó.
Xét đến tính cách của mục tiêu, nước đi này chắc chắn sẽ có tác dụng.
To be continued
____________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Đang thực hiện Quest thì lại tự dưng mọc ra một Quest khác chẳng liên quan gì.
(=ↀωↀ=)<Trong Dendro thì chuyện này xảy ra khá thường xuyên.
〇 Muốn có Superior Job
(=ↀωↀ=)<Khi Splendida xuất hiện trong arc Thương Bạch, Moneygold từng nhắc tới hắn.
(=ↀωↀ=)<Cụ thể là chuyện hắn giết Tian vì muốn lấy Superior Job.
(=ↀωↀ=)<Không riêng Splendida, rất nhiều Master — và cả Tian — cũng làm chuyện này.
(=ↀωↀ=)<Nhưng cuối cùng, điều kiện kế thừa Superior Job của người hắn giết không phù hợp với Splendida.
(=ↀωↀ=)<Ngược lại, [Mãnh Độc Vương], kẻ chết ở một nơi hoàn toàn không liên quan, lại có điều kiện phù hợp với hắn.
(=ↀωↀ=)<Nói thêm một chút, nếu hắn làm chuyện đó ở Tenchi thì cũng chẳng bị nhắc tới nhiều.
(=ↀωↀ=)<Bởi vì ở đó, hình thức truy nã trong những trường hợp kiểu này khá đặc biệt.
〇 Lưu Vong
(=ↀωↀ=)<Một loại Event Quest có tỷ lệ phát sinh thấp.
(=ↀωↀ=)<Nó xuất hiện khi một Tian có địa vị cao vì lý do nào đó phải chạy khỏi đất nước của mình,
(=ↀωↀ=)<và được một người thuộc quốc gia mà họ định lưu vong tới ra tay giúp đỡ.


