(=ↀωↀ=)<Hôm qua chap 45 bản manga vừa mới cập nhật nèee~
(=ↀωↀ=)<Dàn nhân vật quần chúng chiếm spotlight dã man luôn á~
(=ↀωↀ=)<Với lại tập 9 bản manga dự kiến sẽ phát hành vào ngày 1 tháng 10 nhé!
____________________________________________________
□ Nhà thờ Vương Đô — Một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu
"…"
Vừa gom góp các nguồn tin để tổng hợp thành tài liệu, Rook vừa trăn trở trước cục diện gần như đã rơi vào thế cờ tàn.
Tiếp tục để Ray ở lại Vương Đô, nơi đã hai lần bị tập kích, là điều nguy hiểm trên mọi phương diện.
Quan trọng hơn cả, nếu Vương Đô phải gánh chịu tổn thất nặng nề, vấn đề sẽ vượt xa chuyện thắng bại của cuộc chiến tranh.
Nếu bi kịch ấy xảy ra, Ray chắc chắn sẽ tự dằn vặt rằng nguồn cơn bắt nguồn từ chính mình, để lại vết thương lòng không bao giờ lành. Đó là viễn cảnh mà Rook tuyệt đối không thể nào chấp nhận.
(Anh Ray lúc nào cũng quá đỗi tốt bụng mà…)
Rook không hé răng nửa lời với bất kỳ ai về thân phận thực sự của Y'golonac… cũng như chuyện Vito đã bị một kẻ bí ẩn bắt cóc.
Dẫu đối phương có là kẻ thù, một khi hay tin, Ray nhất định sẽ trăn trở khôn nguôi.
Nhận định rằng không nên tạo thêm áp lực tâm lý không cần thiết giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cậu đã dặn Babi ngậm chặt miệng và giữ kín toàn bộ thông tin cho riêng mình.
(Lúc này, ưu tiên hàng đầu là phải nghĩ cách đưa anh Ray rời khỏi Vương Đô.)
Thế nhưng với lực lượng hiện tại, họ căn bản không có phương án nào để di chuyển Ray một cách an toàn.
Dẫu có dùng số Ranker còn lại để hộ tống, binh lực Hoàng Quốc ngoài kia vẫn còn vô cùng đông đảo. Khoảnh khắc chúng đánh hơi thấy Fuso cùng Shu không có mặt bên cạnh, đám người [Thú Vương] hoàn toàn có thể ập tới ngay tức khắc.
Rơi vào tình cảnh đó thì coi như hết đường xoay xở.
(Nếu đi đường hàng không thì sao nhỉ…)
Liên lạc với <Welkin Alliance> để di chuyển bằng đường trời là một giải pháp khả thi.
Hai trụ cột hàng đầu của <Welkin Alliance> là [Phong Bạo Vương] cùng [Phi Tướng Quân] lúc này vẫn còn bình an vô sự.
Lực lượng không chiến của Hoàng Quốc để đối trọng lại khá hạn chế; những Master nổi danh về không chiến bên đó căng lắm cũng chỉ có Phó thủ lĩnh của <Tam Giác Trí Tuệ> và một bán Siêu Cấp tự do vừa gia nhập <LotJ> trước cuộc chiến.
Chiếm lĩnh bầu trời đồng nghĩa với việc nắm chắc ưu thế, đây có thể coi là một nước đi sáng nước.
(Mối lo ngại lớn nhất là bầy ác ma cấp Mythical của [Ma Tướng Quân] và quân đoàn quái vật cải tạo của Franklin. Dẫu vậy, đường không vẫn an toàn hơn nhiều so với đường bộ… Nếu cùng lúc cho chim mồi nghi binh di chuyển dưới mặt đất thì…)
Tỉnh táo và lạnh lùng, cậu vắt óc tìm kiếm phương án sơ tán anh Ray, huyết mạch sinh tử (<Sinh Mệnh>) của cả Vương Quốc.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng Rook.
"…"
Rook không đáp lời, chỉ khẽ ra hiệu ngầm bảo Babi chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt <Union Jack>.
Cậu lệnh cho Liz, đang ngụy trang thành chiếc áo khoác và cánh tay trái, chuẩn bị các biện pháp phòng ngự, đồng thời để Tallulah ẩn mình vào bóng tối trong phòng.
Nhà thờ này vốn đã bị tập kích một lần; cẩn trọng tối đa không bao giờ là thừa thãi.
Hơn hết thảy, lúc này chính Rook đang đảm nhận vai trò làm mồi nhử; cậu đã nhờ người ngoài cổng nếu có ai tới nhà thờ tìm <Death Period> thì cứ dẫn thẳng vào căn phòng này.
Cốt để chặn đứng kẻ địch ngay tại đây nếu Hoàng Quốc lại phát động thêm một đợt tập kích nữa.
Ray đang mang trọng thương, B3 đã mất đi bộ giáp sắt, Marilyn cùng Audrey dẫu bị thương nặng nhưng Rook vẫn bảo toàn được các chiến lực còn lại.
Nếu đã vậy, Rook tự nhủ bản thân phải là người đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
"Xin mời vào."
Khéo léo giấu kín sự cảnh giác trong lòng, Rook cất tiếng mời vị khách bước vào phòng.
Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt cậu là một người quen.
"Anh wiki?"
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Đó là [Băng Hàn Vương] @wiki, Owner của <Ban Biên Tập Wiki · Chi nhánh Vương Quốc Altar>.
Anh từng là đối thủ chạm trán với Rook trong trận chung kết "Giải Đấu", và bản thân Clan cũng mang nợ anh món ân tình nhờ những thông tin bãi săn luyện cấp quý giá.
Giữa lúc Rook còn đang thắc mắc cớ sao một người vốn không hoạt động quanh khu vực Vương Đô lại xuất hiện ở đây, thì một người nữa… bước vào phòng.
"Xin làm phiền chút nhaaa~"
Đó là một người đàn ông với ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ bất hảo, cặp kính gọng mảnh kết hợp cùng phong cách ăn mặc trông chẳng khác nào một tên mafia bước ra từ truyện tranh.
Rook biết rõ nhân vật này là ai.
Owner của <Chi Nhánh Hoàng Quốc>, [Kích Động Vương] Parade W. Dead.
Một trong số ít những kẻ sử dụng cổng dịch chuyển, một bán Siêu Cấp phe địch cực kỳ tinh quái trong các đòn tập kích bằng quái vật.
"Khục khục khục, cuối cùng cũng được giáp mặt với Clan xếp thứ hai của Vương Quốc rồi nhỉ. Thế, vị Owner nghe đồn vừa được khiêng về trong tình trạng trọng thương đâu rồi? Tôi phải chào hỏi một tiếng mới đặng chứ."
(――Kẻ địch sao?)
Đánh giá cả @wiki, người đã dẫn Parade tới đây, cũng là kẻ thù, đúng lúc Rook toan phát tín hiệu cho bầy quái thú thuộc hạ tấn công thì――
"Khoan đã! Không phải địch đâu! Thằng này… (tuy nhìn ngứa mắt vãi chưởng nhưng)… không phải là kẻ thù đâu!"
@wiki nuốt ngược nửa câu chửi thề vào trong, đau đớn đến thắt ruột thắt gan vội vã thanh minh.
"…"
Rook quan sát nét mặt của anh, sau một thoáng đề cao cảnh giác, cậu nhận định đối phương dường như không hề nói dối.
"…Vậy hai người tới đây có việc gì?"
"À, ừ. Tôi sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành."
Trước câu hỏi từ Rook đang gượng gạo giữ bình tĩnh, @wiki bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cùng lý do mình dắt díu Parade tới tận chốn này:
Cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai Clan tại Nissa.
Trò MPK biến thành màn hỗn chiến tương tàn giữa các <UBM> cấp Mythical.
Tình hình rốt cuộc cũng được dẹp yên nhờ sự can thiệp của các <UBM> khác cùng Siêu Cấp nước ngoài.
Và giữa mớ bòng bong ấy, anh đã thành công lôi kéo <Chi Nhánh Hoàng Quốc> trở mặt phản bội ngay giữa cuộc chiến tranh.
@wiki giải thích rằng họ tới đây là để chuyển giao toàn bộ thông tin này cho Clan quyền lực nhất Vương Đô hiện tại, <Death Period> nắm trong tay nhiều Siêu Cấp, để tận dụng triệt để năng lực của Parade.
Rook hoàn toàn bị thuyết phục trước luận điểm ấy.
Chiến thuật dùng dịch chuyển tức thời thả Siêu Cấp vào trận địa để tập kích, một khi thành công thì nó mạnh đến mức hèn hạ. Từng là nạn nhân nếm trải đòn đau đó, cậu hiểu quá rõ sự đáng sợ của nó.
Và quan trọng hơn hết, năng lực dịch chuyển này chính là tia hy vọng rực sáng trên phương diện hậu cần cứu nạn.
"Chà chà, hành quân cấp tốc từ Nissa tới tận đây mệt bở cả hơi tai. À, khát nước quá nên cho tôi ké miếng nước nhaaa~ Nốc ừng ực."
Mặc cho @wiki mướt mải mồ hôi giải thích bên cạnh, Parade vẫn thản nhiên buông những lời vô duyên như thế.
Ánh mắt Rook không hề có chút ý cười, còn trên thái dương @wiki thì gân xanh đã nổi lên cuồn cuộn.
Sau đó, vì giờ họp đã cận kề nên Rook đành ưu tiên việc trước mắt, quyết định chuyện của Parade sẽ để sau cuộc họp mới phổ biến riêng cho người nhà.
Trong lúc chuẩn bị, cậu thầm nghĩ khi giải thích cho đồng đội chắc sẽ phải nói giảm nói tránh vài chi tiết nhạy cảm trong sự cố ở Nissa…
◇◇◇
□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling
Sau khi lắng nghe Parade với phong thái tưng tửng kỳ dị (nghe bảo bình thường gã cũng vậy rồi) cùng anh @wiki của <Chi Nhánh Vương Quốc> giải thích ngọn ngành sự việc.
Hóa ra hai bên đã hoàn tất việc sáp nhập Clan trên thực tế ngay giữa cuộc chiến tranh và quyết định bắt tay hợp tác cùng Vương Quốc.
Thông tin giúp anh Figaro tập kích thắng lợi <Cứ Điểm> ban nãy cũng là do anh @wiki tra khảo: "Biết gì về cờ của Hoàng Quốc thì khôn hồn nhả hết ra", rồi được Parade cung cấp.
"Đầu đuôi sự việc của họ là như những gì vừa giải thích. Điều cốt lõi nhất lúc này chính là năng lực dịch chuyển không gian từ Embryo của anh Parade… Bifrost."
"Cổng dịch chuyển kết nối giữa nơi dựng cổng và bản thể Embryo sao."
Bắt buộc phải dựng cổng và mỗi ngày chỉ đi qua được một lần nên đây là đường một chiều, nhưng bù lại nó cực kỳ hữu dụng.
"Vụ tới Quartierlatin lúc nãy em nói là…"
"Vâng. Sau khi dựng cổng cố định tại Vương Đô, nhóm anh Parade sẽ lập tức lên đường hướng về Quartierlatin. Tới nơi, anh ấy sẽ triển khai Bifrost, dịch chuyển anh Ray cùng bọn em tới thẳng Quartierlatin… kế hoạch là như thế ạ."
Nếu làm vậy, rủi ro trên đường di chuyển sẽ giảm đi rõ rệt… nói đúng hơn là bằng không.
Nỗi lo sợ về việc Y'golonac dùng dịch chuyển cướp mất <Bảo Vật> mà Rook từng e ngại, nay sẽ được chúng tôi áp dụng ngược lại cho <Sinh Mệnh> (tôi) thông qua Bifrost.
"Có hai lý do để chúng ta chọn Quartierlatin. Thứ nhất, Fuso Tsukuyo, người nắm giữ năng lực chữa lành mọi thương tổn, hiện đang đóng giữ tại đó. Anh Ray thì mình đầy thương tích, em mất bàn tay trái, Audrey trọng thương, còn Marilyn thì đang phải duy trì sự sống trong chế độ ngừng hoạt động."
Trận giao tranh với Y'golonac đã khiến nhóm Rook bị thương nặng.
Rook đang dùng Liz để chắp vá cánh tay trái nhưng không thể coi là hoàn hảo, Audrey bị trúng đạn rơi từ trên không xuống.
Còn Marilyn thì dính đòn chí mạng, buộc phải chuyển [Jewel] sang chế độ ngủ đông để kéo dài hơi tàn.
Muốn cứu chữa triệt để, bắt buộc phải nhờ tới <Mercy of the Holy> với khả năng hồi phục tức thì toàn bộ của chị Fuso.
"Thứ hai, nơi đó là cứ điểm phòng ngự kiên cố nhất. Dẫu kẻ địch có giở trò hủy diệt diện rộng hòng đoạt mạng anh Ray, <Di Tích> ở ngoại ô… cùng sự che chở của <Nguyệt Thế Hội> thừa sức chống đỡ."
Không nấp trong nội thành Quartierlatin, mà thu mình cố thủ bên trong <Di Tích>.
Vừa giảm thiểu tối đa mối lo làm liên lụy tới dân chúng, lại vừa sẵn sàng nghênh chiến các đòn tấn công của địch.
Điều lấn cấn duy nhất là việc gom cả <Sinh Mệnh> lẫn <Cứ Điểm> về chung một chỗ.
"Trong tình huống xấu nhất, nếu di chuyển ngay trong ngày hôm nay thì sang ngày mai nếu xảy ra biến cố, anh vẫn có thể được dịch chuyển ngược trở lại Vương Đô. Bởi vậy, anh Parade cần đẩy nhanh tiến độ dựng cổng cố định, xong xuôi là phải tức tốc lên đường tới Quartierlatin ngay."
"Hí hí hí! Được quá đi chứ! Để Vương Quốc giành chiến thắng thì chuyện này dễ ợt ấy màaa~!"
Người này vốn thuộc biên chế Hoàng Quốc cơ mà, thế quái nào lại trở cờ phản bội mà chẳng chút mảy may do dự thế kia…
"…Này. Ngươi làm thế mà coi được à?"
Đến cả Nemesis dường như cũng không kìm được mà phải buông lời chất vấn.
"DĨ NHIÊN RỒI Ạ!"
Lại còn đáp ráo hoảnh thế nữa chứ.
"Nếu Hoàng Quốc thắng thì tôi có thể bị coi là kẻ phản bội, nhưng một khi Vương Quốc thắng thì chẳng có VẤN ĐỀ GÌ HẾT! Thực quyền, quyền lợi, vinh quang lẫn tiền tài của Clan sẽ thuộc về tôi hết thảy nhaaa~!"
"…Dù chính tôi là kẻ lôi kéo cậu trở cờ, nhưng ít ra cậu cũng biết lựa lời mà nói chứ."
Anh @wiki lộ rõ vẻ mặt bơ phờ, kiệt sức.
Sau này phải sắm vai Phó Owner để cung phụng, dọn dẹp cho cái gã Parade này sao… gian nan cho anh rồi.
"Hí hí hí hí. Wiki cưng ơiii~ Lời lẽ có trau chuốt rồng bay phượng múa thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn đâu có đổi! VỚI LẠI! Dù thiên hạ có chửi rủa tôi là kẻ phản bội đến mức nào đi chăng nữa! Xét về bản chất thì tôi
đâu có phản bội
cái gì đâuuu!"
"…Bản chất là sao cơ?"
Rook gặng hỏi với ánh mắt đong đầy sự cảnh giác ('Rốt cuộc vẫn là kẻ thù chăng?').
Đáp lại, Parade ưỡn ngực tự hào…
"――Tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội lợi ích của chính bản thân mình!"
――tuyên bố một câu trơ trẽn tột cùng bằng một gương mặt không chút hổ thẹn!
""""…""""
Đời thuở nhà ai tôi mới thấy một kẻ phản bội mặt dày đến nhường này.
Cơ mà bình thường thì lấy đâu ra cơ hội để gặp gỡ mấy kẻ phản bội chứ.
…À khoan, đôi lúc chị Fuso hình như cũng có nét giống thế này.
"…"
Rook nhìn tôi, khẽ gật đầu với vẻ mặt đầy cay đắng.
Xem ra những lời Parade thốt ra hoàn toàn là thật lòng.
"Thế nên giờ đi dựng cổng thôi nàooo! Có người phụ giúp thì nhoáng cái là xong ngay!"
"…Sau khi nó dựng cổng xong, tôi cũng sẽ đi theo tới Quartierlatin. Cần có người của Vương Quốc để giải thích sự tình với phía bên kia… tức <Nguyệt Thế Hội>. Tôi đã chuẩn bị sẵn quái vật để di chuyển rồi."
Dù sao đi nữa, cân nhắc về độ an toàn lẫn tình hình thực tế, phương án dựa vào Bifrost của Parade là tối ưu nhất nên chúng tôi buộc lòng phải đặt cược vào nó.
"Vì tương lai phía trước, mong rằng hai người sẽ tới Quartierlatin bình an vô sự. …Cơ mà hai người lặn lội tới tận đây an toàn cũng tài thật đấy. Bị Master của nước nào bắt gặp chắc cũng rắc rối to."
Trước nhận xét của chị B3, Parade đẩy gọng kính lên, đáp lại bằng một vẻ mặt vênh váo đắc thắng.
"Ừ. Tôi cũng cẩn thận lắm. Chẳng muốn nhiều người biết chuyện thằng này trở cờ đâu."
"Hì hì hì. Có gì đâu, chuyện cỏn con ấy mà. Vốn dĩ bạn Wiki đã chuẩn bị sẵn quái vật bay tốc độ cao rồi. Trên đường đi nếu gặp Ranker Vương Quốc thì bạn Wiki sẽ ra mặt. Còn tôi chỉ việc trùm kín mặt mũi, bạn Wiki bảo 'người đi cùng là thành viên <Ban Biên Tập Wiki>' là chẳng ai nghi ngờ đâuuu~"
Dù sao cũng không phải nói dối, nên <Truth Discernment> có soi cũng chẳng bắt bẻ được.
"Cũng may mắn nữa. Chứ nếu đụng độ Master Hoàng Quốc thì khéo lại bị nghi ngờ ngược lại…"
"Ủa? Chiều ngược lại khi gặp Master Vương Quốc là… à."
Ánh mắt anh @wiki như đang gào thét:
'Chỉ cần cái bản mặt thằng này xuất hiện thôi là thấy sặc mùi mờ ám rồi đúng không?'
Kể ra cũng đúng thật.
"Vốn dĩ chiến lực bay của Hoàng Quốc chỉ có Đội Tác Chiến Đặc Biệt thôi, đời nào đụng độ được chứ. Chắc tầm này bọn họ đang tấn công căn cứ trên không của <Welkin Alliance> rồi ấy chứ đùa~"
"Ồ, Hoàng Quốc cũng có chiến lực bay… Hả?"
Khoan, anh ta vừa nói cái gì cơ?
"…Parade."
Anh @wiki đưa tay day trán, gằn từng chữ gọi tên gã đồng nghiệp.
Dẫu cài đặt game đã tắt cảm giác đau, nhưng nét mặt anh nhăn nhó trông khổ sở chẳng khác nào đang bị một cơn đau đầu dữ dội hành hạ.
"Ơ kìa? Để tập kích căn cứ của <Welkin Alliance>, nơi bị nghi là chỗ đặt <Bảo Vật>, Hoàng Quốc đã gom toàn bộ chiến lực trên không để thành lập Đội Tác Chiến Đặc Biệt đó… ủa tôi chưa nói vụ này với mọi người hả ta?"
""""…""""
Dù tôi chỉ mới tiếp xúc với Parade trong căn phòng này, tôi vẫn có thể khẳng định chắc nịch một điều.
Rằng cái gã này, chắc chắn chưa từng hé răng lấy nửa lời…
To be continued
____________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Tác giả giãi bày nè:
(=ↀωↀ=)<"Trước giờ hiếm khi viết dạng nhân vật kiểu này nên thấy viết cuốn dã man luôn"
(=ↀωↀ=)<Parade chính là kiểu người như thế đó.
(=ↀωↀ=)<Nói thêm là theo cảm giác của tác giả thì gã này có nét tương đồng nhất với Marie những lúc đang nhập vai ấy!


