Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 652

Chương 652 · 680 chương

Tổng Kết Thông Tin

(=ↀωↀ=)<Lâu lắm rồi mới cập nhật lại chính truyện nèee~

(=ↀωↀ=)<Do ngồi chỉnh sửa lại mấy chỗ sát giờ đăng nên bị trễ xíu, thứ lỗi nha.

(=ↀωↀ=)<Trong thời gian tạm ngưng chính truyện thì tôi vẫn đăng bên phần AE, mong mọi người ghé qua ủng hộ luôn nghen!

(=ↀωↀ=)<Chương này là để tổng kết lại ngày đầu tiên nhé!

____________________________________________________

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

"Sau đây tôi xin phép bắt đầu buổi báo cáo về tình hình hiện tại."

Ngày thứ hai. Đứng trước toàn thể thành viên tề tựu đông đủ, Rook cất lời.

Địa điểm là một gian phòng thường dùng làm phòng hội nghị bên trong nhà thờ Vương Đô, độ rộng tương đương một giảng đường đại học.

Những người có mặt tại đây gồm tôi và Nemesis, Rook cùng Babi, chị B3, Riser, Lang, cùng những người thuộc <Liên minh AETL> và các thành viên sống sót sau trận truy kích.

Số lượng Ranker hoạt động quanh khu vực Vương Đô nay đã sụt giảm tới mức vừa vặn ngồi gọn trong căn phòng này.

"Về ngày đầu tiên của giải đấu <Tri-Flags> kéo dài tối đa ba ngày."

Rook vừa đặt từng quân cờ mang tên chúng tôi lên tấm bản đồ trải rộng trên bàn, vừa bắt đầu thuyết minh. Babi sắm vai trợ tá, lăng xăng phát tài liệu cho từng người.

Trong lúc tôi dưỡng thương sau trận chiến hôm qua, có vẻ Rook đã nhanh chóng thu thập và tổng hợp thông tin từ những người sống sót cùng <DIN>.

"Ngay sau khi khai chiến. Đội hộ vệ <Sinh Mệnh> gồm nhóm của anh Ray… đóng giữ tại <Mê Cung Bia Mộ> đã bị 'Bất Thoái Chuyển' Y'golonac bất ngờ tập kích. Dù đã đẩy lui được Y'golonac, thiệt hại phía ta là vô cùng nặng nề."

Nghe Rook giải thích, những người bên <Liên minh AETL> lộ rõ vẻ mặt cay đắng.

Hẳn là bởi đợt tấn công đó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều thành viên, mở đầu là Patriot.

Nỗi đau ấy, tôi thấu hiểu hơn ai hết.

"Ngay sau đó, một phân đội lấy <Death Period> và <K&R> làm nòng cốt đã dốc toàn lực truy kích Y'golonac, kịch chiến với lực lượng đánh chặn của Hoàng Quốc. Dù tiêu diệt được Y'golonac cùng [Xa Kỵ Vương], phía ta cũng có rất nhiều người bị loại, mở đầu là Siêu Cấp Albert. Nếu chỉ tính riêng số lượng Siêu Cấp bị hạ gục thì tỷ số là 2-1 nghiêng về phía ta, nhưng vẫn chưa thể coi là chiếm ưu thế."

Chỉ tính riêng nội bộ <Death Period>, đâu chỉ mỗi Albert mà cả Marie lẫn Fujinon đều đã dính Death Penalty. Phía Ranker cũng mất đi những nhân lực cốt cán như Rosa hay Bishmal; thiệt hại của Vương Quốc thực sự quá lớn.

…Chưa kể Rook không tiện nói ra ở đây, nhưng theo lời cậu ấy kể riêng với tôi thì ở giai đoạn cuối trận chiến với Y'golonac, chiến trường còn xuất hiện một kẻ bí ẩn chen ngang.

Việc có một kẻ không rõ lai lịch lẫn mục đích nhúng tay vào <Tri-Flags> khiến tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Giữa hai đợt giao tranh quy mô lớn ấy, tại khắp các nơi cũng nổ ra những trận chiến giữa các bán Siêu Cấp. Phía ta đã đánh sập kho tập kết quân nhu và hạ gục vài bán Siêu Cấp của Hoàng Quốc."

Nghe đâu Voynich, Phó thủ lĩnh của <Liên minh AETL>, cũng đã tác chiến đơn độc, liên tục di chuyển để triệt hạ các cứ điểm và bán Siêu Cấp của đối phương. Lúc này anh ta vẫn chưa về Vương Đô mà vẫn đang miệt mài hoạt động bên ngoài.

Nhóm của Juliet dường như cũng đã đụng độ và hạ đo ván các Ranker Thảo phạt lẫn Quyết đấu của Hoàng Quốc.

"Tuy nhiên, thiệt hại của đôi bên gần như là năm ăn năm thua. Vốn dĩ số lượng bán Siêu Cấp của Hoàng Quốc đã áp đảo hơn ta, nên xét trên phương diện này thì cục diện đang hơi bất lợi cho phía mình."

Nói đoạn, Rook khẽ cụp mắt. Nghe đâu Catherine Kongou — người bạn thân thiết của Rook — cũng đã bị loại vào thời điểm đó. Hạng hai Bảng Thảo phạt… việc một Ranker chỉ xếp sau anh trai tôi rời cuộc chơi là một tổn thất vô cùng to lớn.

"Ngoài ra, tại lãnh địa Biên Cảnh Bá Nissa ở phía Tây Nam Vương Quốc, không rõ có phải do bị kích động bởi cuộc chiến này hay không mà đã nổ ra một trận chiến hỗn loạn quy mô lớn giữa nhiều <UBM>, bao gồm cả cấp Mythical lẫn cấp Ancient-Legendary. Rất may là lãnh địa Nissa không chịu thiệt hại nặng nề, các <UBM> đều đã bị thảo phạt hoặc đẩy lui thành công."

"May quá rồi…"

Đây là thông tin lần đầu tiên tôi được nghe. Nhìn lại thảm họa ở làng Torne thì việc xuất hiện <UBM> từ cấp Ancient-Legendary trở lên đủ sức san phẳng cả một thành phố là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Lãnh địa Nissa bình an vô sự là tốt rồi.

"Cùng thời điểm đó, ngay tại Vương Đô này cũng xảy ra đợt tập kích nhà thờ do 'Thường Lục Thụ' Splendida và 'Bất Dạ Nương' Juba dẫn đầu. Dù đối phương nhắm vào anh Ray đang trong quá trình hồi phục, nhưng phía ta đã đẩy lui Splendida và tiêu diệt thành công Juba. Dẫu các Master trong đội hộ vệ cùng [Quang Vương] có mặt tại đó đều bị loại… đây vẫn có thể coi là một kết quả khả quan."

"…"

Đến tận lúc này tôi vẫn không tài nào hiểu nổi khoảnh khắc ấy [Quang Vương] đã nghĩ gì mà lại lao ra đỡ đòn cho mình. Thế nhưng nhờ có anh ta, tôi mới giữ được mạng sống tới tận bây giờ.

Nghĩ vậy… tôi thầm gửi tới anh ta một lời cảm kích.

『Nhắc mới nhớ, manh mối mà [Quang Vương] để lại rốt cuộc mang ý nghĩa gì thế anh?』

Nemesis cất tiếng hỏi qua niệm thoại, hẳn là nhắc tới những ký tự mà tên đó đã dùng laser khắc vội lên sàn nhà ngay trước khi dính Death Penalty.

'D-3', và 'C-1-2'.

Lời giải cho câu đố đó thực ra rất đơn giản. D là Duel, còn C là Clan.

Nói tóm lại chính là Hạng 3 Quyết đấu và Nhân vật số 2 của Clan hạng 1; những ký tự ấy ám chỉ…

"Và đúng thời điểm tròn 24 giờ kể từ khi chiến tranh khai hỏa, cục diện đã có một biến chuyển vô cùng to lớn."

Đang giải thích dở qua niệm thoại thì tiếng cạch khẽ vang lên khi Rook đặt thêm một quân cờ xuống bàn.

Quân cờ vừa được đặt lên một góc bản đồ Vương Quốc mang tên: 'Figaro'.

"Đấu sĩ mạnh nhất Vương Quốc, anh Figaro, đã đơn độc đánh úp <Cứ Điểm> của Hoàng Quốc. Và đã phá hủy hoàn toàn lá cờ nơi đó."

"Tuyệt vời!"

Phá hủy lá cờ. Chiến tích hoàn thành điều kiện thắng lợi then chốt của giải đấu <Tri-Flags> khiến cả phòng họp lập tức vỡ òa phấn khích.

"Trấn giữ phòng thủ cứ điểm là quân đoàn ác ma của [Ma Tướng Quân], nhưng toàn bộ cũng đã bị tiêu diệt. Ước tính có gần 500 ác ma cấp Legendary bị chôn vùi, lực lượng Master của Hoàng Quốc tại đó cũng bị quét sạch hoàn toàn."

Tiếng reo hò bỗng chốc ngưng bặt, căn phòng lặng ngắt như tờ.

…Khoan đã, ác ma cấp Legendary chẳng phải là [Giganight] sao?

Hồi trước tôi suýt mất mạng dưới tay một con… rốt cuộc anh Figaro là cái giống loài quái quỷ gì thế trời?

Mọi người im bặt có lẽ cũng vì quá đỗi kinh hoàng trước sức mạnh khủng khiếp đến mức cạn lời ấy.

"Nghe bảo có cả quân đoàn ác ma đóng giữ, vậy bản thân [Ma Tướng Quân] thì sao?"

"Không ghi nhận sự xuất hiện của cậu ta. Nhiều khả năng là dùng phương thức nào đó để kích hoạt Skill từ xa."

Trước lời giải thích của Rook, chị B3 khẽ lẩm bẩm: "Là <Alias> chăng. Đúng là phiền toái thật." Xem ra thực sự có tồn tại một Skill như thế.

…Cứ việc thả quân đoàn ác ma từ đằng xa tới thì cái gã đó làm quái gì còn điểm yếu nữa chứ.

"Trận chiến tại <Cứ Điểm> Hoàng Quốc rõ ràng là một thắng lợi vang dội của Vương Quốc. Thế nhưng, tại đây cũng đã phát sinh một vấn đề nan giải."

Dứt lời Rook, Babi liền phát thêm một tập tài liệu bằng giấy.

Đó là tài liệu do <DIN> cung cấp, bên trên in hình chân dung cùng thông tin của một người đàn ông.

Một người tên là Elijah. Là một Ranker quyết đấu, thông tin ghi chép vô cùng chi tiết từ Embryo cho tới nhánh Job kết hợp.

Và khi đọc tới những dòng thông tin cập nhật mới nhất về hành tung của gã trong <Tri-Flags>…

"…Thật đấy à."

"Vâng. Có thể coi như trong cuộc chiến này, phe Hoàng Quốc vừa xuất hiện thêm một chiến lực tương đương Siêu Cấp."

Hấp thu chỉ số từ 500 ác ma cấp Legendary bị anh Figaro hạ gục, gã biến thành một con quái vật với thể chất vượt mặt cả [Thú Vương] mà chúng tôi từng chạm trán trước đây.

Một bầu không khí tĩnh lặng mang sắc thái hoàn toàn khác lúc nãy lập tức bao trùm khắp căn phòng.

"Tung tích của Elijah sau khi tháo chạy khỏi anh Figaro hiện vẫn là ẩn số, nhưng điểm đến của hắn ta chắc chỉ thu hẹp trong hai khả năng."

"…Hoặc là ở đây, hoặc là <Di Tích> tại Quartierlatin."

Đoạt được nguồn chiến lực khổng lồ đến nhường ấy, lại rơi vào thế bị đối phương cướp cờ trước, Hoàng Quốc chắc chắn sẽ tìm mọi cách đoạt lấy lá cờ của phe ta.

Và chuyện Quartierlatin là <Cứ Điểm> của Vương Quốc vốn đã là bí mật mà ai ai cũng biết.

Bởi Clan lớn nhất Vương Quốc là <Nguyệt Thế Hội> liên tục túc trực tại đó, và một Siêu Cấp như chị Fuso cũng chưa từng rời bước nửa phân.

Ngược lại, nếu làm rầm rộ đến mức ấy chỉ để tung hỏa mù thì kẻ địch cũng sẽ mắc bẫy ngay.

"Đúng vậy. Nhưng theo thông tin thu thập được thì lượng chỉ số khổng lồ bộc phát dường như không thể bị kìm hãm, nên nếu đánh nhau trong đô thị thì chắc chắn người Tian cũng sẽ bị vạ lây. Do đó, xác suất hắn nhắm vào nơi này là rất thấp."

Dẫu vậy, nếu hắn chấp nhận bị loại để liều mạng đổi lấy <Sinh Mệnh> là tôi thì rất khó lòng ngăn chặn.

Đích thị là một đối tượng vô cùng nguy hiểm cần phải đề phòng.

"Thế anh Figaro thì sao rồi?"

"Nghe bảo cách đây không lâu anh ấy còn đang chìm dưới dung nham, nhưng hiện tại đã thoát ra ngoài và tiếp tục hoạt động rồi ạ."

Sao nghe miêu tả cứ như đang nói về quái thú kaiju chứ chẳng phải con người thế này…

"Trên đây là toàn bộ tổng kết của ngày thứ nhất. Về tàn dư chiến lực đã được xác nhận của Vương Quốc, xin mời mọi người xem qua tập tài liệu đính kèm."

Tôi cùng các thành viên có mặt trong phòng bắt đầu rà soát tài liệu.

Ngoài lực lượng còn lại của Vương Quốc, tài liệu còn ghi chép chi tiết về các lực lượng của Hoàng Quốc đã bị phát hiện tại khắp các chiến trường.

Nguồn tin này không chỉ đến từ những người tham chiến các nơi mà phần lớn đều do <DIN> cung cấp.

Khả năng thu thập thông tin của họ quả thực đáng kinh ngạc… nhưng nói cách khác, phía Hoàng Quốc chắc chắn cũng nắm trong tay lượng thông tin tương đương.

Hơn nữa, khi đọc kỹ các thông tin được ghi chép, tôi nhận ra có vài điểm rất đáng bận tâm.

"Tại sao Hoàng Quốc vẫn chưa chịu tung [Thú Vương] vào trận địa?"

Thắc mắc của Riser cũng chính là điều tôi đang trăn trở.

Thế nhưng với riêng tôi, vẫn còn một kẻ nữa khiến tôi vô cùng bận lòng.

"Đám quái vật cải tạo của Franklin cũng hầu như không thấy xuất hiện."

Ở cuộc chiến lần trước cũng như sự kiện tại Gideon, Franklin từng tung ra hàng vạn quái vật.

Vậy mà trong cuộc chiến lần này, số lượng quái thú nghi là hàng cải tạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Theo điều tra của <DIN> thì đó đều là những quái vật do Franklin bán ra từ trước.

Nếu vậy, toàn bộ binh lực thực sự của hắn đang nằm ở đâu?

Superior Embryo của hắn là pháo đài nhà máy di động mang chức năng tàng hình quang học – Pandemonium. Nếu để sổng mất hành tung của thứ đó, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước những băn khoăn của chúng tôi, Rook gật đầu, bắt đầu bày tỏ suy đoán của mình.

"Có lẽ cả hai đều đang rình rập thời cơ. Bởi họ rất kiêng dè việc bị tiêu diệt."

"'Vật Lý Tối Cường' như [Thú Vương] mà cũng phải kiêng dè sao?"

"Nói đúng hơn thì đây là toan tính của Hoàng Vương. [Thú Vương] quả thực là mạnh nhất, nhưng Embryo Leviathan của cô ta từng giao chiến ngang ngửa với [Phá Hoại Vương]… tức anh Shu bên mình tại Hội nghị hòa đàm, dù khi ấy anh Shu vẫn chưa hề dùng tới Superior Arms."

Tại Hội nghị hòa đàm, trong lúc chúng tôi cùng <Nguyệt Thế Hội> hợp lực cầm chân bản thể [Thú Vương], thì Leviathan đã bị một mình anh trai tôi ghìm chặt.

Dù vẫn giấu kín món Superior Arms mà anh bảo là 'tác dụng phụ quá khủng khiếp', anh vẫn đánh ngang ngửa với con quái vật ấy khi dốc toàn lực.

"Ngay cả khi tính tới Tuyệt kỹ của Leviathan, nếu anh Shu tung ra Superior Arms thì đôi bên vẫn sẽ có một trận đấu gần như bất phân thắng bại. Và quan trọng hơn cả…"

Rook chỉ tay vào một trong những quân cờ đặt tại Quartierlatin… quân cờ của chị Fuso.

"Chỉ cần có thêm [Nữ Giáo Hoàng] Fuso Tsukuyo góp sức, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về anh Shu."

Tại Hội nghị hòa đàm, chúng tôi chỉ giành được một kết quả hòa trong thế thua trước [Thú Vương].

Nhưng đó là vì dẫu có thêm debuff của chị Fuso, thực lực của nhóm tôi khi ấy vẫn chưa chạm tới đẳng cấp của [Thú Vương].

Thế nhưng nếu là anh trai tôi khi dốc toàn lực… một chiến lực đủ sức đứng chung mâm với [Thú Vương] tham chiến, thì cục diện sẽ khác.

"Trong một thế trận ngang tài ngang sức, chỉ cần dùng <Faint Light> giảm một chỉ số bất kỳ xuống còn một phần sáu. Lý tưởng nhất là hạ chỉ số AGI xuống, sau đó anh Shu, người nắm chắc phần thắng về STR, sẽ lập tức áp chế đối phương, rồi bồi thêm đòn debuff nén hạ toàn bộ chỉ số xuống một phần sáu. Nếu kịch bản đó diễn ra, [Thú Vương] gần như cầm chắc thất bại."

"Nghĩa là khi sức mạnh đôi bên vốn đã ngang ngửa và thuần túy chỉ va nhau về mặt vũ lực, thì một đòn debuff giảm một phần sáu chỉ số sẽ trở thành đòn chí mạng, đúng không."

Trước lời xác nhận của Riser, Rook gật đầu tán thành.

"Việc Franklin không chịu triển khai quái vật nhiều khả năng cũng bắt nguồn từ lý do tương tự. Huống chi ngày xưa hắn từng bị anh Shu quét sạch năm vạn con quái vật trong chớp mắt. Chắc hẳn hắn cũng đang vô cùng dè chừng điều đó."

"Tức là bọn chúng đang chờ những người có thể khắc chế con bài tẩy của mình, như anh trai tôi, bị loại trước sao?"

"Vâng. Những người đó chính là phương thức duy nhất có thể đánh bại kẻ 'Tối Cường'. Nói cách khác, khoảnh khắc hai người họ ngã xuống, cuộc chiến tranh này sẽ lập tức biến thành sàn diễn tàn sát của [Thú Vương]. …Không, có lẽ chỉ cần Fuso Tsukuyo bị loại là đủ. Dẫu anh Shu và [Thú Vương] có đồng quy vu tận đi chăng nữa, phía Hoàng Quốc vẫn còn những quân cờ phi quy chuẩn khác có thể tung vào sân."

Những kẻ ngoài quy chuẩn ấy chính là Elijah vừa đoạt được lượng chỉ số không tưởng, và Franklin.

Chưa kể, [Ma Tướng Quân] vẫn chưa thèm dùng tới con bài tẩy triệu hồi ác ma cấp Mythical.

"Bọn chúng tính bào mòn hết chiến lực bên mình rồi mới tung đòn quyết định sao."

"Anh Figaro đã bị khóa tay khóa chân rồi đấy thôi. Mà lại còn là do những người không phải Siêu Cấp ra tay nữa chứ. Để chờ đợi những nhân sự có năng lực tương tự bên phía Vương Quốc bị loại, Hoàng Quốc lúc này vẫn đang án binh bất động để quan sát tình hình."

Người vừa vụt hiện trong tâm trí tôi là bạn của Juliet, [Hắc Ám Cơ] Manjushage Shion, kẻ chuyên sử dụng trạng thái bất thường hệ đột tử.

Nếu là cô ấy, chỉ cần đánh trúng đích thì biết đâu đến cả [Thú Vương] cũng có thể bị hạ gục.

"Từ chuyện này, chúng ta còn có thể suy luận ra thêm một điều nữa."

Nói đoạn, Rook nhấc một quân cờ lên.

Đó là quân cờ mang tên Splendida.

"Splendida. Dù được biết đến là một Siêu Cấp bất tử… nhưng hắn tuyệt đối không phải là <Sinh Mệnh> của Hoàng Quốc."

…Hẳn là vậy rồi.

"Bởi ngay trong ngày đầu tiên khi chưa rõ đối phương còn giữ những năng lực gì, việc để người mang cờ đơn độc cảm tử lao vào trận địa là rủi ro quá lớn. Đến cả phương tiện vận chuyển như Y'golonac còn không có, để bản thân kẻ giữ cờ trực tiếp lộ diện là hành động quá đỗi khinh suất. Bởi vậy, hắn không phải là <Sinh Mệnh>."

Lá cờ <Sinh Mệnh> hễ chết là kết thúc toàn bộ cuộc chơi, chẳng ai dại gì giao nó cho một Master dẫu có bất tử nhưng lại thích lao đầu vào nguy hiểm.

Nếu vậy, Hoàng Vương rốt cuộc đã giao phó lá cờ <Sinh Mệnh> cho ai?

Ai là kẻ sở hữu sức mạnh không thể bị đánh bại, và nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Hoàng Vương?

…Trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một cái tên.

"<Sinh Mệnh> và <Bảo Vật> của Hoàng Quốc hiện vẫn là ẩn số. Tuy nhiên xét về tình hình hiện tại, chúng ta đang dẫn trước về số lượng cờ. Nếu cứ duy trì bảo toàn toàn bộ cờ như thế này, sau ba ngày chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Vương Quốc."

Lời tuyên bố của Rook khiến bầu không khí trong phòng họp phần nào rạng rỡ hẳn lên.

Dù ngày đầu tiên chịu nhiều mất mát đau thương, nhưng sự thật rằng phe mình đang dẫn trước đã xua tan bớt phần nào ảm đạm.

"…"

Thế nhưng, tôi cùng chị B3 đều hiểu rõ thâm ý sâu xa của Rook… hiểu được sự thật nghiệt ngã ẩn sau những lời nói giảm nói tránh cốt để giữ vững sĩ khí ấy.

Làm gì có chuyện 'cứ duy trì như thế này' được chứ.

◇

"Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi Vương Đô càng sớm càng tốt."

Sau cuộc họp chung, khi chỉ còn lại các thành viên <Death Period> trong phòng, Rook lên tiếng.

"Vì nếu anh còn ở lại đây, Hoàng Quốc có thể bất chấp tất cả mà xóa sổ cả Vương Đô cùng với <Sinh Mệnh> là anh đúng không."

"Vâng. Đợt tập kích vừa rồi của Splendida và Juba là thủ đoạn không vi phạm quy tắc (không làm tổn hại tới Tian). Nhưng một khi đòn đó đã thất bại, bước tiếp theo bọn chúng chắc chắn sẽ tung ra những đòn nguy hiểm hơn gấp bội."

"…Chắc chắn rồi."

Từ <Mê Cung Bia Mộ> cho tới nhà thờ, thủ đoạn của chúng qua hai đợt tập kích ngày càng tàn bạo và liều lĩnh hơn hẳn.

Nước cờ tiếp theo, chuyện chúng 'dùng đòn tiêu diệt diện rộng thổi bay cả khu vực nơi tôi đang đứng' hoàn toàn có thể xảy ra.

Một cuộc chiến tranh gánh trên vai vận mệnh của cả một quốc gia, ranh giới của những điều 'được phép làm' đối với mỗi người là hoàn toàn khác biệt.

"Chị cũng đồng ý. Ngay từ lúc nhà thờ bị tấn công thì nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Ngặt nỗi chúng ta chẳng có phương tiện nào để đưa em ấy ra ngoài Vương Đô cả."

"Ừm. Bên trong Vương Đô thì Master phe ta đông đúc thật, nhưng người có thể bước ra ngoài lại chẳng có bao nhiêu đâu đấy nhé. Vị trí của chúng ta đã bị nắm thóp, vừa bước chân ra khỏi cổng thành khéo chúng đã ùa tới vây bắt ngay. Ranker quanh Vương Đô lại quá ít ỏi. Tùy thuộc vào quân số địch mà tình hình sẽ vô cùng nguy ngập đấy."

Nghe chị B3 nói, Nemesis vừa gật gù vừa tiếp lời.

Sự chênh lệch về số lượng Master giữa Vương Quốc và Hoàng Quốc lúc này bắt đầu lộ rõ hậu quả nặng nề.

"Quan trọng hơn là chúng ta sẽ chạy đi đâu? Trở về đại bản doanh ở Gideon cũng nguy hiểm chẳng kém, đúng chứ?"

"Ừ. Ở Gideon thì mối nguy cả thành phố bị tấn công vẫn hiển hiện như thường. Nếu có một nơi nào khác, một nơi không làm liên lụy tới Tian…"

Theo lẽ tự nhiên thì chỉ có thể chọn một góc nào đó ngoài dã ngoại… nhưng như thế thì kẻ địch lại càng dễ dàng nhắm bắn hơn.

Vừa không để mất cờ, lại vừa không liên lụy tới Tian.

Một nơi vẹn cả đôi đường như thế làm sao mà…

"――Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Quartierlatin."

――Lời tuyên bố của Rook cắm phập vào dòng suy nghĩ của tôi.

"Em có lý do để đưa ra quyết định ấy, và phương tiện di chuyển cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. …Đến lúc giới thiệu cho mọi người rồi nhỉ."

Nói đoạn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của chúng tôi… Rook khẽ vỗ tay hai tiếng thật giòn.

Cánh cửa phòng bật mở, và một người bước vào.

"Kẻ nào… ủa?"

Chị B3 cảnh giác giương khiên lên thủ thế… để rồi lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Người vừa mở cửa bước vào phòng,

"Domo, xin chào các bạn <Death Period>! Lần đầu gặp mặt! Rất hân hạnh! Tôi chính là Parade W. Dead, Owner (dự kiến) của <Ban Biên Tập Wiki - Chi nhánh Liên Hiệp Vương Quốc (Tên tạm thời)> đây nèee~!"

Là một kẻ ăn mặc như mafia, cất giọng chào hỏi với một phong thái tưng tửng vô cùng kỳ dị.

To be continued

Bạn đã đến cuối chương 652.

Không gian đọc của bạn