(=ↀωↀ=)<Hơi lùi lại một chút trước phân cảnh cuối của chương trước nha~
____________________________________________________
□■???
Vào lúc phe Vương Quốc đang gắng gượng chấn chỉnh lại đội hình sau dư chấn của phát Pháo Hạt Tích Điện.
"Mấy người qua tiếp viện cho [Quang Vương] đi. Chỗ này một mình tôi là đủ rồi."
Barbaroy buông lời thản nhiên như thể việc một mình chọi ba là lẽ hiển nhiên.
Phe Vương Quốc dẫu hoang mang nhưng vẫn gật đầu rồi quay sang tham chiến với [Citrine].
Đứng đối diện, Ryhack bực bội nhìn cục diện ấy… cùng lời tuyên bố chẳng khác nào đang khiêu khích bọn gã.
(Khinh người vừa thôi…! Cụt mất cả tay trái rồi mà còn to mồm!)
Nhờ Tuyệt kỹ giúp Durandal phớt lờ độ bền vật lý, lớp phòng ngự của Barbaroy đã bị đục thủng và chịu vết thương nặng.
Thế nhưng thời gian duy trì Tuyệt kỹ chỉ vỏn vẹn một phút.
Khoảng thời gian Ryhack bị Barbaroy phản công rồi chấn chỉnh lại tư thế đã ngốn gần hết thời gian hiệu lực, giờ chỉ còn sót lại vài giây.
Với một kẻ chưa đạt tới tốc độ siêu thanh như Ryhack, thời gian để vung kiếm chẳng còn lại bao nhiêu.
(Vẫn kịp chém thêm một nhát! Lần này dứt khoát…!)
Dẫu vậy, để tung ra đòn đánh quyết định trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, gã vẫn lao vút qua cơn mưa lửa, thu hẹp khoảng cách.
"Cái đầu của mày, tao xin nhé!!"
Gã vung thanh Durandal nhắm thẳng vào cổ của Barbaroy ―― tức bộ giáp [Kích Thiết Khải] cao lớn hơn gã.
Một khi trúng đích, dẫu là trang bị phần thưởng cũng sẽ bị chém ngọt xớt.
Đáp trả lại đòn đánh, Barbaroy vung cánh tay phải xúc ngược lên về phía Ryhack như một cú uppercut.
(Lại đập khiên à! Nhưng thế thì càng tốt! Mất nốt cái tay còn lại thì đừng hòng cản nổi ma pháp của Red! Mày xong đời rồi!)
Ryhack phán đoán chớp nhoáng rằng mình sẽ bị chiếc khiên nện trúng trước khi lưỡi kiếm chạm tới cổ đối phương.
Gã liền xoay chuyển đường kiếm, toan bổ xuống tấm khiên đang nhắm vào mình.
Trong đầu gã đã mường tượng ra viễn cảnh nhát chém bổ xuống sẽ lại một lần nữa chém đứt đôi cả cánh tay lẫn chiếc khiên.
Thế nhưng…
"――<Gauntlet Trigger>."
Ngay trước thời khắc ấy, cánh tay phải của [Kích Thiết Khải] cùng chiếc khiên bỗng phóng vút ra ngoài.
"Cái gì!?"
Chiếc khiên cùng nắm đấm bay vút ra nện thẳng vào Ryhack ngay trước khi gã kịp bổ kiếm xuống, hất tung gã bay bổng lên trời.
Một trong những Skill trang bị của [Kích Thiết Khải] ―― <Gauntlet Trigger>.
Skill tấn công tiêu hao một ống đạn (cartridge) dự trữ trong giáp để phóng giáp cổ tay ra ngoài.
Đòn đánh từng chém đứt đôi thân mình Dum Dum hồi đánh với <Sol Crisis>, lần này do diện tích va chạm tăng lên vì có thêm chiếc khiên, cộng với độ cứng cáp của một build cận chiến thuần túy như Ryhack nên không gây ra sát thương chí mạng.
Thế nhưng tổng động năng không hề suy chuyển, cứ thế hất văng Ryhack lên không trung.
(Cảm giác va chạm vừa rồi cho thấy độ cao rơi vào khoảng 50 mét. Cho đến lúc rơi xuống… còn chưa đầy 6 giây.)
Bị hất tung lên không trung không thể xoay xở, Ryhack chỉ còn nước chờ rơi tự do.
Barbaroy liên tục kích hoạt một Skill trang bị khác là <Charge Trigger> để hồi phục cấp tốc lượng MP của bản thân, đồng thời bình tĩnh tính toán thời gian trễ.
Với đòn vừa rồi mà không thể đánh chết được, thì cú rơi từ trên cao cũng chẳng thể lấy mạng gã, nhưng sẽ tạo ra một khoảng trống thời gian.
Và khoảng thời gian ấy chính là mục tiêu của Barbaroy.
"Red! Nó không còn khiên lẫn tay nữa đâu!"
"Hiểu rồi!!"
Nhắm vào Barbaroy đã mất sạch công cụ phòng ngự, Mohawk Red dốc cạn toàn lực xả ma pháp.
Những phát bắn liên thanh điên cuồng như muốn đốt sạch toàn bộ MP tại đây.
Hàng chục quả cầu lửa phóng ra liên tiếp, tất cả đều lao vút về phía Barbaroy.
"…"
Trước hỏa lực ấy, Barbaroy không còn tay lẫn khiên, thậm chí chẳng buồn vào thế thủ,
――và những quả cầu lửa thi nhau nổ tung trực diện.
"Hya-haaaaaaaa!!"
Mohawk Red cảm nhận rõ rệt cảm giác khi đánh trúng đích.
Trong tầm mắt gã, cỗ [Kích Thiết Khải] mất cả hai tay đang tan chảy giữa ngọn lửa.
Nó chảy rữa nhão nhoẹt, căn bản không còn giữ nổi công dụng của một bộ giáp.
Dù là trang bị phần thưởng thì sớm muộn cũng sẽ tự phục hồi thôi, nhưng lúc này coi như phế hoàn toàn.
"Đại thắng rồi nhéee!! Lũ rác rưởi thành thịt nướng BBQ hết rồi!"
"Chuẩn luôn!"
Cả hai đập tay ăn mừng chiến tích tự tay hạ gục cường địch.
"À, phải rồi."
Vừa nghĩ bụng lát nữa Ryhack rơi xuống cũng phải đập tay chung vui… thì ả sực nhớ ra mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi.
"Cả tên tân binh kia cũng để chúng ta giải quyết nốt… Ủa?"
Đang nói dở, Myanna bỗng thốt lên ngơ ngác khi tầm nhìn đột ngột
quay cuồng lộn nhào
Tầm mắt ả xoay mòng mòng. Trong tầm nhìn ấy, ả thấy Mohawk Red đang lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ dù đeo kính râm.
Ngược lại, trong mắt Mohican Red, một tấm khiên đã găm phập vào bụng Myanna, bị [Brooch] vô hiệu hóa,
――và tấm khiên thứ hai bay tới chém bay đầu ả.
Với chỉ số mỏng manh yếu ớt, ả căn bản không thể chống đỡ nổi đòn ném khiên trực diện.
Và rồi, ả tan biến thành cát bụi.
"Myannaaaaa?!"
Hoang mang, hỗn loạn. Thế nhưng nhận ra thứ vừa bay tới là chiếc khiên, gã biết ngay thủ phạm là ai.
Gã bàng hoàng nhận ra mình vẫn chưa kết liễu được đối phương.
(Chỉ có bộ giáp! Con ả đó cởi bộ giáp khổng lồ ra để tung hỏa mù, còn người bên trong… bình an vô sự!)
Đúng khoảnh khắc suy nghĩ của Mohawk Red vừa chốt lại kết luận, bầu không khí bỗng chuyển động.
Xuyên qua không gian vẫn còn rực lửa ―― B3 đã trút bỏ [Kích Thiết Khải] lao vút ra ngoài.
Mục tiêu dĩ nhiên không ai khác ngoài Mohican Red.
Cô cầm hai tấm khiên trên
cả hai tay
, lao thẳng về phía gã.
"…Hả? Cái quái gì thế kia!?"
Nhưng Mohican Red không thể nào hiểu nổi.
Rõ ràng đối phương đã bị Ryhack chém đứt lìa cánh tay trái, cớ sao lúc này hai tay vẫn còn nguyên vẹn?
Hai tấm khiên bay tới đoạt mạng Myanna… bằng chiêu <Shield Flyer> cũng là hai chiếc.
Làm gì có thời gian để chữa lành phần cơ thể bị cụt chứ, gã không ngừng dấy lên hoài nghi.
Thế nhưng, nguyên do của chuyện đó thực chất chẳng có gì phức tạp.
Chỉ đơn giản là vị trí bị chém
không hề có da thịt bên trong
mà thôi.
[Khải Cự Nhân] có Skill <Armor Adjuster> cho phép tạo ra trường lực bên trong để người chơi mặc vừa những bộ giáp không đúng kích cỡ.
Mà cỗ [Magnum Colossus] của B3 lại đồ sộ hơn thân hình cô rất nhiều, phần cẳng tay của bộ giáp vốn dĩ không có tay người bên trong.
Vốn dĩ đó là bộ phận chuyên dùng để bắn ra bằng <Gauntlet Trigger>.
Ryhack đã chém đứt [Magnum Colossus], nhưng B3 thì không hề bị chém trúng.
Chính vì Tuyệt kỹ của gã chém đứt mọi thứ quá ngọt, nên gã thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt về cảm giác khi chém.
"Khốn khiếpppppp!!"
Nhìn B3 đang lao tới, Mohawk Red dồn nốt lượng ma lực còn lại xả ma pháp hệ Hỏa liên hoàn.
"――<Anti-Gravity>."
Giữa biển lửa, B3 giảm trọng lượng cơ thể để bứt tốc.
Phần lớn cầu lửa đều bắn trượt, còn những quả trúng đích cũng bị hai tấm khiên kháng hỏa trên tay cùng Skill kháng tính tự thân — lần này không còn bị suy yếu — giảm trừ hiệu quả rõ rệt.
Quan trọng hơn cả, việc Myanna bay màu đã khiến hỏa lực của Red tụt dốc thảm hại.
Bởi vậy, ngọn lửa của gã không thể cản bước B3,
và trước khi Ryhack vừa tiếp đất kịp chạy tới cứu viện đồng đội,
"――<Giải Phóng Cự Nhân - Atlas>."
――dưới chuỗi đòn nện liên hoàn từ Tuyệt kỹ của B3, gã đã vỡ vụn tan tành.
Không kết hợp cùng <Astro Guard> mà chỉ kích hoạt Tuyệt kỹ đơn lẻ.
Sức tấn công giảm đi vài phần, nhưng khi kết hợp với <Anti-Gravity> thì độ cơ động lại vượt trội không gì sánh bằng.
Và trên hết, ngần ấy là quá đủ để đập chết tươi một build hệ ma pháp.
"C-Cái… quái…"
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình bị hất văng ra xa, toàn bộ đồng đội đã bị quét sạch.
Diễn biến quá đỗi chóng mặt khiến Ryhack run rẩy kinh hoàng.
Làm sao để đối phương không phát huy được thực lực, rồi tung đòn át chủ bài đè bẹp đối thủ.
Đó chính là nguyên tắc tác chiến của Master mang tên Barbaroy Bad Burn.
Dùng đòn đẩy lùi để tạm thời
gạt
kẻ tiên phong kiêm tanker/attacker ra một bên.
Tranh thủ lúc không còn lá chắn, dùng đòn tầm xa triệt hạ ngay nhân tố hỗ trợ cốt lõi của tổ đội.
Với pháp sư đơn thuộc tính, chỉ việc trang bị đồ kháng rồi áp sát nện cho ra bã.
Một giáo án mẫu mực về cách bẻ gãy một tổ đội.
"Thông cảm nhé. Mấy thể loại như các người… tôi
quen tay
quá rồi."
Người phụ nữ từng là PK hàng đầu Vương Quốc chôn vùi không biết bao nhiêu người chơi khẽ cười nhạt, quay người đối diện với Ryhack.
"Cơ mà làm nát bấy mất [Magnum Colossus] của tôi rồi đấy. Dù là trang bị phần thưởng, nhưng chắc trong cuộc chiến này khó mà hồi phục lại được."
Trang bị phần thưởng dạng phục trang cơ bản đều có cơ chế tự phục hồi, nhưng hư hại nặng đến mức này thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Đến cả đường nét cũng bị nung chảy biến dạng, cô đoán chắc phải mất chừng một tuần mới có thể mặc lại được.
"…Xét về mặt chiến quả thì thế cũng là quá đủ rồi chứ nhỉ?"
"Mày đừng có khinh người quá đáng!!"
Bị bảo chiến quả của cả nhóm chỉ đổi lại được việc phá hỏng bộ giáp của B3 khiến Ryhack nổi trận lôi đình.
Thế nhưng bản thân gã cũng thừa hiểu.
Trong tình cảnh đôi bên đều không thể dùng Tuyệt kỹ, đấu 1-1 gã tuyệt đối không có cửa thắng.
Bằng những nhát chém thông thường, dẫu đối phương không còn bộ giáp phần thưởng thì gã cũng khó lòng đục thủng lớp phòng ngự của cô.
(Nếu đã vậy… nếu đã thế thì…!)
Khoảng cách giữa Ryhack và B3 có một khoảng trống nhất định.
Và Ryhack… lại ở gần một thứ hơn B3.
Đó là khoảng cách với Master đang hôn mê bọc trong tấm vải đen ―― Ray Starling.
(Con ngu này! Mải mê đánh bọn tao mà dám rời xa mục tiêu bảo vệ, đúng là đồ đần độn!)
Ryhack quay ngoắt gót chân, lao vụt đi.
Chí ít cũng phải giết cho bằng được mục tiêu, gã quay lưng về phía B3, phóng thẳng về phía Ray đang bọc trong [Hắc Triền Sáo].
(Mục tiêu ban đầu vốn là <Sinh Mệnh>! Chỉ cần giết được nó ở đây là phe tao thắng!)
Tin chắc vào thắng lợi, gã giương cao thanh kiếm, thu hẹp khoảng cách với Ray.
Gã đinh ninh dẫu B3 có ném khiên từ sau lưng thì với chỉ số của mình, đòn đó cũng chẳng thể lấy mạng gã.
"Mạng của mày, tao xin!!"
Và khi Ryhack toan vung kiếm bổ xuống mục tiêu bọc trong tấm vải đen,
"――
Ray
."
Đáp lại tiếng gọi của B3, ―― gã nhìn thấy một cánh tay phải thò ra từ trong tấm vải, chĩa thẳng về phía mình.
"…Hả?"
Cảnh tượng ngoài dự liệu khiến Ryhack có cảm giác như thời gian đang bị kéo giãn ra.
"――<Hellish Miasma>."
Thế nhưng thứ ập tới ngay sau đó lại là một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Đó chính là thứ mà ngày xưa gã cùng đồng đội từng nếm trải tại Gideon.
Làn khói độc gây ra bộ ba trạng thái bất lợi… một lần nữa tràn vào xâm thực cơ thể gã.
"Tỉnh… từ lúc nào…?!"
Mục tiêu đáng lẽ đang ngủ say như chết.
Kẻ hoàn toàn bị gạt ra khỏi danh sách chiến lực.
Vậy mà lúc này đây, hắn lại sừng sững chắn trước mặt gã hệt như ở Gideon năm nào.
"Chết tiệt?!"
Dù đang quằn quại trong [Kịch Độc], [Suy Yếu] và [Say Xỉn], Ryhack vẫn cố lôi [Elixir] ra.
Thế nhưng Ray đã nhanh hơn một nhịp, nện mạnh bàn tay phải xuống mặt đất――
"――<Grand Cross>!"
――và một cây thánh giá thuộc tính Thánh rực lửa bùng nổ.
"Gự a a a a a?!"
Thân xác Ryhack bị thiêu đốt, đánh rơi lọ [Elixir].
"THẰNG RANH TÂN BINH CHẾT TIỆTTTTTTT!"
Dẫu vậy Ryhack vẫn nghiến răng vung thanh Durandal trên tay.
Nhát chém vung ra từ một cấp độ đã tăng gần gấp đôi so với hồi ở Gideon.
Một quỹ đạo chém chực chờ bổ đôi đầu của gã tân binh ngày nào.
Thế nhưng, Ray ――
chỉ khẽ nghiêng đầu đã né gọn nhát kiếm.
"Cái… gì…?!"
Những nhát chém tiếp theo cũng bị Ray né tránh chỉ bằng những chuyển động tối thiểu.
Ba nhát, bốn nhát liên tiếp tung ra mà không chạm nổi vào vạt áo.
"Một thằng tân binh… sao lại làm được thế này…?!"
"Tao không còn là tân binh nữa rồi."
Cấp độ hiện tại của Ray là 500. Ngang ngửa với cấp độ của Ryhack lúc này.
Huống hồ Ryhack lúc này đang bị [Suy Yếu] và [Say Xỉn] khiến đường kiếm chậm chạp đi thấy rõ.
Và quan trọng hơn cả, số trận tử chiến đã kinh qua hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Chưa kể suốt mấy tiếng đồng hồ hôn mê vừa rồi, Ray liên tục giao chiến với các chủ nhân đời trước của cây rìu và nếm trải sự giày xéo từ tốc độ chiến đấu của họ… nên việc né tránh đường kiếm chậm chạp của Ryhack đối với cậu là quá đỗi dễ dàng.
Cả đôi mắt lẫn luồng tư duy của cậu đã vượt xa tốc độ chiến đấu thuộc ngưỡng trình độ của gã.
Và rồi, khi cơ hội tấn công cuối cùng đổ bể, Ryhack…
"――<Stronghold Pressure>."
…bị B3 từ phía sau áp sát đập nát gáy.
Một cú ra tay ghìm lực chuẩn xác vừa đủ để tránh gây chết ngay tức khắc.
Sát thương từ trạng thái bất lợi hệ thương tích kích hoạt [Brooch], rồi chiếc trâm nhanh chóng vỡ vụn…
"Lại… nữa… à…"
Khi ánh sáng của Dažbog một lần nữa bao trùm khắp không gian, gã tan biến thành cát bụi rồi hòa lẫn vào ánh dương rực rỡ.
To be continued


