Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 639

Chương 639 · 680 chương

'O sole mio

□■???

[Quang Vương] F và [Lưu Cơ] Juba.

Cuộc chiến giữa hai bán Siêu Cấp cùng khả năng thao túng ánh sáng, mới chỉ mở màn chưa đầy hai phút.

Thế nhưng tốc độ tiêu hao của đôi bên còn nhanh hơn ngọn nến bị ngọn lửa thiêu đốt.

F chiến đấu bằng nguồn sáng nạp sẵn trong Zodiac; giữa không gian đã mất đi vầng thái dương, anh chỉ còn nước vắt kiệt phần năng lượng đã tích trữ, mà số năng lượng ấy cũng đã vơi đi phần lớn sau nhiều lần triệu hồi và thi triển Bí kỹ.

Juba lúc này vẫn đang bòn rút MP từ phe Vương Quốc trong không gian, nhưng nếu không có Dažbog gia tốc hồi phục thì nguồn ma lực ấy sớm muộn cũng cạn kiệt.

(Mình ngày càng nắm chắc hơn về hiệu năng của nó rồi.)

Vừa giao chiến với Juba, F vừa dần nhìn thấu bản chất của [Citrine].

Thứ đó thực chất là một cỗ máy chuyển đổi ma lực có gắn thêm chân.

Dù chuyển hóa thành Pháo Hạt Tích Điện (chùm tia năng lượng) hay rào chắn, cả hai căn bản không mang tính khoa học mà đều là một dạng ma pháp; nó chuyển đổi lượng ma lực được rót vào để thi triển.

Về bản chất, nó chỉ là phiên bản mở rộng quy mô từ các chức năng chiến đấu của Hoàng Ngọc Mã.

Hơn thế nữa, khả năng khuếch đại năng lượng của nó lại cực kỳ thấp.

Đối với mỗi thao tác, cỗ máy này đòi hỏi lượng năng lượng tương đương gần như 1:1.

Nếu không sở hữu phương thức thu nạp MP phi lý như combo giữa [Lưu Cơ] và Dažbog của Juba thì căn bản không tài nào vận hành nổi.

Chưa kể, khả năng chuyển đổi năng lượng cũng có hạn mức.

Cứ cho là phát pháo hạt cực đại cần 100 năng lượng, rào chắn kiên cố nhất cũng cần 100 năng lượng, thì lượng năng lượng mà [Citrine] có thể chuyển đổi trong một thời điểm cũng chỉ chạm ngưỡng 100 mà thôi.

Chính vì thế, nó không thể nào đồng thời phát huy công suất tối đa ở cả công lẫn thủ.

Chỉ cần dụ đối phương dồn toàn lực sang tấn công, vào đúng khoảnh khắc rào chắn suy yếu ấy là có thể đục thủng.

(Thế nhưng ngay lúc này, buộc phải ép nó tập trung vào rào chắn.)

Lý do gồm hai điểm.

Thứ nhất, trong cục diện này, F, người sở hữu tài nguyên chiến đấu ngoài lượng MP tự thân, sẽ chiếm chút lợi thế trong một trận chiến kéo dài.

Khác với F có sẵn Zodiac dự trữ, Juba một khi hút cạn sạch MP của các Master tại đây sẽ không thể nào duy trì tiếp lối đánh này.

Giả như đây không phải không gian khép kín, F hẳn đã một mình cưỡi Đới Ngư (Pisces) thoát ly khỏi tầm bắn của khẩu pháo hạt kia từ lâu. Sau đó tiếp tục dùng Zodiac quấy nhiễu, đợi đối phương cạn ma lực khiến rào chắn tiêu biến rồi mới dùng Xạ Thủ (Sagittarius) tung đòn kết liễu; đó mới là phương án tối ưu.

Thế nhưng nơi này là không gian biệt lập, lại còn có những kẻ mà anh chưa muốn để họ rời cuộc chơi quá sớm. Không thể đi nước cờ ấy được.

Hơn nữa do không thể dùng Thuẫn Giải (Cancer) che chắn cho Ray thêm lần nào nữa, anh tuyệt đối không thể để cỗ máy kia nã pháo thêm một lần nào.

Lý do thứ hai là hỏa lực ma pháp của F lúc này đang bị suy giảm.

Do Embryo của Myanna, một kẻ thuộc nhóm phản bội, toàn bộ Skill ma pháp của những người ngoài tổ đội của ả đều bị giảm sút uy lực nghiêm trọng (riêng [Citrine] là vũ khí cơ giới nên nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng, hay vì cỗ máy đã gia nhập party, hoặc là dù bị giảm một nửa mà vẫn đạt tới uy lực đó… thì F chưa thể xác định được).

Ở tình trạng hiện tại, dẫu [Citrine] có chuyển sang tư thế bắn pháo thì liệu đòn đánh của anh có đủ uy lực xuyên thủng rào chắn và lớp giáp hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Vì lẽ đó, anh cũng đang chờ đợi hồi kết bên phía Barbaroy.

(Những người phe Vương Quốc vừa hồi phục cũng đã tham chiến, nhưng e là chẳng trụ được bao lâu. Sư Tử cũng đã bị chém đứt vài móng vuốt rồi.)

Dù quá nửa quân số phe Vương Quốc đã tan biến sau phát Pháo Hạt Tích Điện trước đó, vẫn có những người gắng gượng chống đỡ rồi quay trở lại trận địa. Họ cùng con Sư Tử do F triệu hồi tham gia vây hãm [Citrine], liên tục dội đòn công kích vào lớp rào chắn.

Nhờ vào Skill của Embryo, có người đã đục thủng lớp rào chắn đang suy yếu so với ban đầu… nhưng vẫn bị lớp giáp chặn đứng, không thể gây ra tổn hại then chốt.

Trong lúc ấy, họ liên tục bị những lưỡi kiếm hạt điện từ của [Citrine] quét ngã.

Con Sư Tử cũng vì rút chân về không kịp nên đã bị chém đứt vài móng vuốt.

Trông thương tích đầy mình là thế nhưng F vẫn lạnh lùng hạ lệnh tiếp tục chiến đấu. Con Sư Tử vừa dũng mãnh lao vào tấn công vừa thầm rủa trong bụng: 'Chủ nhân nhà mình quả nhiên hà khắc với mọi loài trừ họ nhà chó'.

Một hình thức đầu tư tính mạng của quái vật triệu hồi và phe Vương Quốc nhằm bào mòn tối đa tài nguyên của đối phương.

(Thời khắc đối phương đổi chiến thuật. Miễn là trước lúc đó, bên phía Barbaroy phân định xong thắng bại…)

Chính vào khoảnh khắc ấy sẽ mở ra ván cược định đoạt cục diện trận chiến.

F suy tính như thế… nhưng trong lòng vẫn canh cánh một mối bận tâm.

(…Định giả chết tới bao giờ nữa đây?)

Đó là về Splendida, Siêu Cấp duy nhất có mặt tại nơi này.

Kẻ đáng lẽ… đang bị bầy Zodiac hút sạch ánh sáng để phong tỏa khả năng tái sinh.

Thế nhưng sinh mệnh của hắn tuyệt nhiên vẫn chưa đứt đoạn.

Đây đã là lần thứ hai. Rõ ràng không còn là sự trùng hợp hay sơ suất.

(Cái vụ hồi phục tỷ lệ thuận với ánh sáng chắc là thật. Sự kết hợp giữa khả năng hồi phục nhờ ánh sáng và [Tử Binh] để trở nên bất tử cũng tương tự thế. Thế nhưng chắc chắn còn một yếu tố phi lý nào đó vừa chen vào.)

Trang bị phần thưởng, hay một đặc tính Embryo vẫn còn giấu kín?

Dù là khả năng nào, kẻ đáng phải dè chừng nhất nơi này vẫn đang tồn tại sờ sờ ra đó, và quái dị hơn… hắn chẳng làm bất cứ điều gì.

Không hề phá vỡ phong ấn của Zodiac để thoát ra, cũng chẳng buồn vùng vẫy, hắn chỉ đơn thuần trơ trơ nằm đó.

Đối với F, điều đó quả thực ma quái khôn lường.

Thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của F chính là ―― sự tình ấy

đối với cả Juba

cũng quái đản chẳng kém phần.

◇◆

(Quả nhiên là đang nương tay…)

Nhìn Splendida đang bị Zodiac phong ấn, Juba ngồi trong buồng lái [Citrine] khẽ tặc lưỡi.

Chính vì vừa tự tay xả pháo hạt cuốn bay toàn bộ thân xác hắn lúc nãy, cảm giác phản hồi khi va chạm cho cô biết một vài điều.

Việc Splendida bị thổi bay cả người trong không gian này đâu phải là lần đầu.

Dẫu vậy…

(…Bị bốc hơi cả người mà vẫn lôi vật phẩm ra dùng được thì đúng là phi lý hết sức. Hắn giấu hòm đồ ở cái chỗ quái nào chứ?)

Vật phẩm trong <Infinite Dendrogram> không nằm trong kho đồ vô hình của hệ thống, mà được cất giữ trong hòm đồ.

Hòm đồ dù muôn hình vạn trạng về kích cỡ, hình dáng hay dung lượng, nhưng chúng đều tồn tại dưới dạng vật thể thực, một khi bị phá hủy thì đồ đạc bên trong sẽ rơi vãi tung tóe.

Vậy mà Splendida, kẻ đáng lẽ đã bị nghiền nát tan tành cùng toàn bộ trang bị trên người, sau vụ nổ đó vẫn thản nhiên lôi Potion và các vật phẩm khác ra dùng.

Những thứ đó rốt cuộc được lấy ra từ

đâu

?

(…Quả đúng như nỗi lo ngại của Reinhard rồi chăng?)

Vừa ứng phó với bầy Sư Tử cùng các Master Vương Quốc đang tấn công mình, Juba vừa nhớ lại cuộc trò chuyện trước cuộc chiến với Reinhard ―― vị Hoàng Vương kiêm [Cơ Giới Vương] đã đích thân bảo dưỡng cỗ máy [Citrine] này.

◆◆◆

■ Trước ngày khai chiến

Mối quan hệ giữa Juba và Reinhard đã có từ trước cuộc nội chiến Hoàng Quốc.

Thế nhưng không phải kiểu bạn bè thân thiết tri kỷ như Claudiah và Behemoth.

Đó chỉ là mối quan hệ giữa phi công và thợ máy, vốn chẳng có gì hiếm gặp ở Hoàng Quốc.

Juba tìm thấy [Citrine] tại một <Di Tích> của Hoàng Quốc, nhưng sự việc ấy lại mang nét dị thường trên nhiều phương diện. Trước hết, [Citrine] không phải sản vật của <Di Tích> thời văn minh tiền Cổ đại. Theo khảo sát, hơn một nghìn năm trước đã có kẻ lái cỗ máy này đột nhập vào <Di Tích> rồi bỏ mặc lại nơi đó.

Dù cỗ [Citrine] được thu hồi về gần như không có chút hư hại nào, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể khởi động, khiến Juba và các thợ máy Hoàng Quốc vô cùng đau đầu.

May mắn thay, nhờ có mối cơ duyên với phe phái của Tam Hoàng tử, cô đã bắt được liên lạc với [Cơ Giới Vương] Reinhard.

Là người am tường về máy móc nhất Hoàng Quốc, Reinhard lập tức tìm ra nguyên nhân cỗ máy không hoạt động đơn thuần là do thiếu hụt năng lượng.

Để giải quyết bài toán đó, Reinhard đã giao cho Juba một nhiệm vụ khảo sát bí cảnh — nơi ẩn giấu Superior Job [Lưu Cơ].

Nhận thấy mức độ tương thích của cô là thích hợp nhất, ủy thác đó vừa giải quyết được vấn đề vừa nhằm mục đích tăng cường chiến lực tương lai cho Hoàng Quốc.

Kết quả là sau nhiều lần kiên trì thử sức, Juba đã ngồi lên ngai vị [Lưu Cơ], danh chính ngôn thuận trở thành phi công xứng tầm điều khiển [Citrine].

Đổi lại, Reinhard nhận bảo dưỡng cỗ máy coi như thù lao; anh sửa chữa những hư hại mà hệ thống tự phục hồi không thể kham nổi, tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ, giúp [Citrine] đạt tới hiệu năng vượt xa thuở ban đầu.

Kể từ đó, Juba và Reinhard vẫn duy trì mối quan hệ như giữa khách quen và người thợ.

Không quá nồng thắm như bạn bè, nhưng cũng chẳng lạnh lùng khô khan như đối tác làm ăn.

Chưa từng cùng nhau đi chơi, chỉ đơn thuần là người nhờ vả, kẻ nhận lời.

Juba hoàn toàn không hay biết về bí mật của Reinhard (Claudiah).

Thế nhưng đôi bên vẫn gắn bó đến mức có thể trực tiếp nhận lời ủy thác, và mối dây liên kết ấy vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi anh/cô ấy bước lên ngôi Hoàng Vương.

Việc Juba tham gia chiến dịch thảo phạt Ngạ Long thời nội chiến cũng xuất phát từ lời nhờ cậy của Reinhard.

Chính vì thế, khi nhận ủy thác phối hợp cùng nhóm Splendida trong giải đấu <Tri-Flags> lần này, Juba cũng đã trực tiếp bàn bạc với Reinhard.

Vì cuộc gặp diễn ra sau buổi hội ý với Heldyne, cô thầm khâm phục: 'Quả nhiên anh Heldyne nhìn xa trông rộng hơn mình nhiều'.

"Hừm… Cơ mà với đặc tính thế này thì ghép cặp với tôi cũng hợp lý đấy nhờ~ Với Skill này thì đến Siêu Cấp cũng đoạt mạng được ấy chứ, nhưng mà…"

Hôm ấy, vừa chiếu tập tài liệu về Splendida do Reinhard cung cấp lên kính bảo hộ, Juba vừa trầm ngâm lẩm bẩm.

Nói thêm, chiếc kính bảo hộ cơ khí cô vẫn thường đeo chính là trang bị thủ công do chính tay Reinhard làm tặng để cảm ơn sau chiến dịch diệt Ngạ Long thời nội chiến.

"Cô thấy có điểm gì khúc mắc sao?"

"…Trông mờ ám chết đi được ấy chứ?"

Tập tài liệu này do chính Splendida tự mình kê khai.

Trong đó không chỉ ghi rõ đặc tính 'tái sinh bằng ánh sáng' của Tír na nÓg, mà cả trang bị phần thưởng từng giam cầm [Thú Vương], trang bị đặt làm riêng dùng để cải trang, và cả con bài tẩy tối tân nhất mà hắn chưa từng công bố với bất kỳ ai. Chi tiết hơn nhiều so với những gì Juba nghe được trong buổi họp với Heldyne.

Dẫu vậy, Juba vẫn cảm thấy 'sặc mùi dối trá'.

Nói chính xác hơn thì không hẳn là 'nói dối', mà tạo cho người ta cảm giác hắn vẫn đang giấu giếm điều gì đó.

"Phải. Em gái tôi và Behemoth cũng nghĩ như thế."

"Thế thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì…"

Lời xác thực đến từ hai kẻ mạnh nhất của Hoàng Quốc ở cả hai giới Tian và Master. Kẻ mang danh Siêu Cấp – Splendida, dẫu thuộc biên chế Hoàng Quốc, nhưng đích thị là mầm họa nội gián trong lòng sư tử.

"Nhiều khả năng là nhân sự do các thế lực thù địch cài cắm vào. Hoặc là… một kẻ thích khuấy đảo cuộc chơi, chân đạp nhiều thuyền chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn."

"Đã biết rõ mười mươi như thế rồi mà vẫn dám xài sao…?"

"Chiến lực phe Vương Quốc cũng đã tăng vọt so với cuộc chiến lần trước. Càng có nhiều quân cờ đối trọng thì càng tốt."

Phía Vương Quốc cũng đã kết nạp thêm nhiều Siêu Cấp, và hầu hết trong số họ lần này đều tham chiến.

Bắt buộc phải tận dụng mọi nguồn lực để đối đầu. Đúng kiểu đâm lao thì phải theo lao.

Reinhard khẽ mỉm cười:

"Hơn nữa, chúng ta vốn đâu phải những người bình thường."

"À, kể cũng đúng nhờ~"

Juba gật gù công nhận. Dưới góc nhìn của cô, ông anh thợ máy này, đùng một cái nhảy lên làm nguyên thủ quốc gia thì làm sao mà bình thường cho nổi.

"Hắn đã bị ràng buộc bằng khế ước nên về lý thì không thể làm điều gì phương hại tới Hoàng Quốc. Thế nhưng chuyện bất trắc vẫn có thể xảy ra. Nếu rơi vào tình huống đó…"

"Cứ thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt chứ gì? Rõ rồiii~… Người nhận tin là nhóc con đằng ấy đúng không nè~?"

Nếu Splendida trở mặt chống lại Hoàng Quốc hay kế hoạch của Reinhard, Juba không hề tự nhận mình sẽ hạ gục hắn.

Cô hiểu rất rõ giới hạn thực lực của bản thân. Cô biết mình không thể đánh bại Splendida.

Bởi vậy, cô chọn cách vừa kề vai hợp tác vừa bí mật giám sát, chuyển giao thông tin cho người hiện tại có khả năng tiêu diệt hắn nhất ―― [Thú Vương] Behemoth.

"Phải. Là con bé lúc này thì thừa sức ứng phó với Splendida."

"Đúng là Siêu Cấp có khác nhờ… Giá mà mình cũng là Siêu Cấp thì đỡ biết mấy, chứ đến giờ vẫn là đứa dở dở ương ương chưa mọc ra nổi Tuyệt kỹ. Bí kỹ tối thượng thì lại khó tìm đất dụng võ."

Tăng lượng MP xung quanh, bòn rút sạch, rồi dùng [Citrine] tác chiến.

Ngoại trừ chiến thuật duy nhất ấy ra bản thân chẳng còn trò nào khác, Juba khẽ buông lời tự giễu.

"Thế nhưng ngoài Behemoth ra, người tôi tin tưởng nhất chính là cô đấy."

"Cảm ơn nha. Nhớ đính kèm tấm lòng vào tiền thù lao đấy nhéee~…"

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một khoản thù lao hậu hĩnh nhất."

"Ừm. Trông cậy cả vào anh đấyyy~…"

Xong xuôi công việc, Juba quay lưng toan bước ra khỏi phòng làm việc.

Trước thềm cuộc chiến, quỹ thời gian của Reinhard vô cùng eo hẹp.

Có hàng núi công việc mà chỉ Hoàng Vương Reinhard mới gánh vác nổi, và thời gian anh dành cho cô với tư cách một [Cơ Giới Vương] chẳng có là bao, Juba hiểu quá rõ điều đó.

Dẫu vậy…

"Bé cưng [Citrine] nhà tôi ấy, kết cấu lệch kèo khó chiều dã man luôn nhờ."

Juba dừng bước ngay trước ngưỡng cửa, cất tiếng.

"Đợt trước thấy anh bận quá, tôi từng thử nhờ <Tam Giác Trí Tuệ> đại tu một lần, nhưng đúng là chẳng ai bảo dưỡng hoàn hảo được như Reinhard cả. Ừm, chỉ có mỗi Reinhard thôi…"

Lời lẽ không nên nói và nỗi niềm muốn tỏ bày cứ thế giằng xé trong lòng.

Từng muốn dấn thêm một bước, nhưng chưa một lần gom đủ dũng khí.

"Thế nên là…"

Bởi sợ rằng bước tới sẽ làm vỡ tan tất cả, nỗi niềm không thể thốt nên lời…

"Đ… …Đừng có chết đấy nhé?"

Lần này cũng chẳng thể thành câu từ hoàn chỉnh, cô chỉ có thể gửi gắm một lời ngắn ngủi duy nhất xuất phát tự đáy lòng.

Vậy nhưng, không có lời nào được đáp lại.

◇◆◇

□■???

Nhớ lại cuộc trò chuyện… cho đến hiện tại là lần cuối cùng với Reinhard, Juba nghiến chặt quai hàm.

(Đúng như lo ngại, chẳng thể đoán nổi Splendida tính giở trò gì nữa rồi. Mình không thể lãng phí thêm thời gian trong cái cục diện bế tắc này được nữa.)

Tiêu diệt <Sinh Mệnh>. Hạ gục Siêu Cấp. Do thám Splendida.

Tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục không hoàn thành nổi lấy một ủy thác của Reinhard.

(Còn lâu… ta mới chịu thua!)

Cô không muốn những giây phút bên Reinhard lại dừng lại ở lần trò chuyện ấy.

Thế nên, Juba sẽ dốc cạn toàn lực để giành chiến thắng trong giải đấu <Tri-Flags>.

Với niềm tin rằng chỉ cần thắng trận, Reinhard chắc chắn sẽ không phải chết.

Và tin rằng một ngày nào đó, ngày cô có thể bày tỏ nỗi lòng mình rồi sẽ đến.

(Trước hết quét sạch đám tàn binh dưới mặt đất, sau đó tăng cường rào chắn, rồi cứ thế―― nghiền nát Ray Starling!)

Hoàn thiện chiến thuật tác chiến,

Cô trút hết bao nỗi niềm ẩn sau lớp kính bảo hộ và lớp giáp cơ giới thành tiếng gầm xung trận:

"Dažbog, Switch On! Full Flash!"

Ngay sau lời tuyên bố của cô, vầng thái dương (Dažbog) lại một lần nữa mọc lên giữa không gian biệt lập.

Thế nhưng, ánh dương lần này khác hẳn lúc nãy.

Một luồng sáng chói lòa thừa sức làm mù tầm nhìn lập tức bùng nổ khắp không gian.

Những Master đang dùng Skill nhìn đêm bị thiêu đốt giác mạc bật ngửa ra sau, còn những người khác, bao gồm cả con Sư Tử, đều bị ánh sáng cực mạnh ập tới làm tê liệt chuyển động trong tích tắc.

Ngoại lệ duy nhất là Juba, kẻ đã tắt cảm biến quang học và nắm bắt bên ngoài bằng các bộ cảm biến khác.

Và F, kẻ vốn không nhìn vạn vật bằng võng mạc của chính mình.

Thế nhưng một mình anh không thể chặn đứng được Juba.

Juba cùng [Citrine] khóa chặt bóng dáng quân địch gần đó bằng bộ cảm biến nhiệt và âm thanh cự ly ngắn…

"[Citrine]! Blade Extension!"

『Rõ.』

Dồn toàn bộ năng lượng từ rào chắn sang lưỡi đao.

Đánh đổi lấy việc rào chắn mỏng đi, những lưỡi kiếm hạt điện từ vươn ra từ hai chiếc càng bỗng kéo dài gấp ba lần tựa như một đòn đánh lén bất ngờ,

――chém ngọt con Sư Tử cùng toàn bộ Master Vương Quốc nằm trong tầm quét làm hai nửa.

Chiêu bài kết liễu kẻ chưa từng thấy. Đòn trảm kích gia tăng tầm với kết hợp làm mù mắt.

Con Sư Tử dĩ nhiên tan biến, và các Master vốn đã vỡ [Brooch] sau phát pháo trước đó cũng tan thành cát bụi.

『Phát hiện phản ứng năng lượng cao phía trên. Tập trung triển khai rào chắn lên phía trên. Phòng không.』

"!"

Ngay tức khắc, bắt thóp đối phương đang dồn sức chém quét, bầy laser của F từ trên đỉnh đầu trút xuống như mưa.

Thế nhưng đánh hơi thấy điều đó, [Citrine] đã chồng lớp rào chắn lên phía trên, chặn đứng toàn bộ đòn công kích.

Đồng thời nó bẻ lái chuyển hướng mũi máy, nhắm thẳng về phía Ray.

(――Khoan đã.)

Thế nhưng giữa màn công thủ ấy, sống lưng Juba bỗng lạnh toát.

(Embryo của [Quang Vương] là Drone. Có thể tấn công từ mọi hướng. Cớ sao lại tập trung từ đỉnh đầu? Sao không tản ra… hả?!)

Juba chợt bàng hoàng nhận ra.

Dọn dẹp đám tàn binh vướng víu dưới mặt đất, laser nhắm vào khoảng trống sau đòn đánh, rồi chuyển sang phòng không. Thế nhưng nếu toàn bộ chuỗi công thủ ấy,

thực chất chỉ là để tạo ra sơ hở của chính phe mình thì sao?

Nếu mục đích của hắn không phải để rào chắn khôi phục lại độ dày toàn diện, mà là dụ mình

tập trung

lên phía trên thì sao?

"Rào chắn, toàn phương vị! Mau lên…!"

Juba cuống cuồng phát lệnh, [Citrine] tức tốc truyền ma lực vào rào chắn nhằm tăng cường độ dày toàn phương vị――

――nhưng chỉ một tích tắc trước đó, một tia sáng duy nhất

đã bắn xuyên qua lớp rào chắn lẫn giáp máy từ ngay chính diện.

Tia sáng ấy găm thẳng vào Juba bên trong buồng lái.

To be continued

____________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Từ hôm nay tôi sẽ cập nhật liên tục hàng ngày nhé.

〇

Juba và Reinhard:

(=ↀωↀ=)<Juba không biết gì đâu nhé.

(=ↀωↀ=)<Vụ đa nhân cách hay việc một người đóng hai vai, cả chuyện giới tính thật cô ấy cũng chẳng biết nốt.

(=ↀωↀ=)<Reinhard cũng chưa từng nói qua.

(=ↀωↀ=)<Dẫu vậy Juba vẫn một lòng tin tưởng Reinhard,

(=ↀωↀ=)<Và trong số những người không hay biết bí mật, người mà Reinhard tin tưởng nhất cũng chính là Juba đấy.

Bạn đã đến cuối chương 639.

Không gian đọc của bạn