(=○ω○=)<Phải ráng hoàn thành khâu hiệu đính tập 15 với dứt điểm chương truyện trong năm nay mới được…
(=○ω○=)<Tập 15 dày cộm nhiều trang dã man luôn á… (trợn tròn mắt)
____________________________________________________
□■???
"Bất Dạ Nương" Juba.
Trong số các bán Siêu Cấp của Hoàng Quốc, thực lực của cô ta chỉ đứng sau Cata và Heldyne.
Gốc rễ chiến lực của cô ta chính là sự kết hợp tam vị nhất thể giữa Embryo, Job và trang bị.
Hình thái thứ sáu của Embryo ―― [Phú Quý Tại Thiên - Dažbog].
Mặt trời… hay nói chính xác hơn là TYPE: World dạng
Dương Quang
Ánh nắng tỏa ra từ vầng thái dương vô thực thể kia chính là Embryo, đồng thời là phạm vi hiệu lực của cô ta.
Bên trong phạm vi ấy, tốc độ hồi phục MP của muôn loài sinh vật đều được thúc đẩy gia tăng mà không hề phân biệt địch ta hay có bất kỳ sự kiểm soát nào.
Nó can thiệp và kích thích hiện tượng tái tạo MP tự nhiên của sinh vật thông qua ánh dương rực rỡ. Tính theo số liệu, tốc độ hồi phục MP tăng vọt lên hơn 100 lần so với bình thường. Một sự gia tốc dị thường đến mức phi lý, và việc nó có để lại di chứng tồi tệ nào cho sinh vật
trong tương lai
hay không thì chính cô ta cũng mù tịt.
Giống như tiền tài danh vọng quá đỗi dễ khiến con người tha hóa bại hoại, biết đâu thứ này còn bào mòn cả tuổi thọ… nhưng với Master hay lũ quái vật cần tiêu diệt thì điều đó chẳng việc gì phải bận tâm.
Dù sao đi nữa, nhờ có Dažbog mà không gian xung quanh luôn tràn ngập ma lực vượt xa mức thông thường.
Superior Job của cô ta ―― [Lưu Cơ – Flow Princess].
Đây không phải là Superior Job phát triển theo nhánh chức nghiệp tuần tự thông thường.
Nó là một Superior Job được mở khóa chỉ nhờ…
duy nhất một cú chạm tay
vào viên Job Crystal ngự trị tại nơi sâu nhất của một chốn bí cảnh.
Dĩ nhiên, chính bí cảnh ấy là thử thách để đoạt lấy Superior Job.
Tuy không phải Hầm Ngục Thần Tạo, nhưng môi trường bên trong nơi đặt khối pha lê kia đã hóa thành một vùng đất dị thường chẳng hề thua kém.
Nó hoàn toàn
đối nghịch
với một Legendaria ngập tràn ma lực tự nhiên.
Chỉ cần đặt chân lên vùng đất ấy là ma lực sẽ bị bòn rút; một khi ma lực cạn đáy, vô số trạng thái bất lợi sẽ lập tức giáng xuống, thậm chí tước đoạt cả sinh mệnh lực; một chốn bí cảnh kiêm ma cảnh chết chóc.
Thông thường, chỉ những kẻ sở hữu trữ lượng ma lực khổng lồ cùng khả năng thao túng ma lực đủ để chống lại sự bòn rút ấy mới có thể đặt chân tới đích.
Thế nhưng Juba thì không cần đến điều đó. Nhờ vào khả năng gia tốc hồi MP của Dažbog để bù đắp cho lượng ma lực bị hút cạn, cô ta đã cưỡng ép vượt ải thành công chỉ sau vài lần thử sức.
Và Superior Job mà cô ta đạt được chính là [Lưu Cơ].
――Superior Job dạng thử nghiệm của Special Superior Job [Yêu Tinh Nữ Vương – Titania].
Giống như [Siêu Đấu Sĩ] đối với [Dũng Giả].
Hay dòng [Ma Vương] đối với [Tà Thần].
Tương tự như những chức nghiệp ấy, đây là một trong các Superior Job mà người chơi có thể giành lấy sau khi hoàn thành thử thách với các năng lực của Special Superior Job đã bị hạn chế bớt đi.
Khác với [Yêu Tinh Nữ Vương] có thể vận dụng ma lực tự nhiên của cả một quốc thổ làm sức mạnh của riêng mình, phạm vi mà [Lưu Cơ] thao túng chỉ giới hạn xung quanh bản thân.
Thế nhưng, cô ta lại có thể hấp thu… không, có thể khiến ma lực từ các sinh vật
chảy tràn vào
cơ thể mình.
Một Skill thu nạp MP từ xung quanh, kết hợp cùng một Embryo gia tăng tốc độ hồi phục MP cho vạn vật.
Sự kết hợp hoàn hảo ấy mang lại cho Juba một trữ lượng ma lực bạt ngàn vô tận.
Và công cụ để xả nguồn ma lực khổng lồ ấy ra ngoài không gì khác chính là Hoàng Ngọc Trùng số 2 ―― [Hoàng Thủy Tinh Chi Mạt Tiêu Giả – Citrine Obliterator].
Vũ khí thuần chiến đấu do Flagman đời thứ ba chế tạo.
Để đổi lấy năng lực tác chiến thượng thừa, mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó lại tàn bạo đến mức nếu hoạt động hết công suất, ngay cả một Superior Job hệ ma pháp cũng sẽ cạn kiệt ma lực chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.
Thế nhưng tùy vào tình hình, Juba lại nắm trong tay phương thức để kham nổi mức tiêu hao ấy.
Chính vì vậy vào lúc này, cỗ [Citrine] mới có thể phô diễn trọn vẹn toàn bộ hiệu năng vốn có.
Nó dựng lên lớp rào chắn kiên cố ngang ngửa Tuyệt kỹ của Superior Job, rồi khai hỏa phát Pháo Hạt Tích Điện mang uy lực cũng chẳng hề thua kém Tuyệt kỹ của Superior Job.
Một vệt sáng hoàng kim rực rỡ quét ngang không gian cô lập.
Phe Vương Quốc bị cuốn trọn vào luồng nhiệt lượng khổng lồ; những ai không trang bị [Brooch] hay Embryo hệ phòng ngự để che chắn đều tan biến thành tro bụi ngay tức khắc.
Thậm chí trong số những kẻ cố gắng gồng mình chống đỡ bằng các Skill phòng thủ, cũng có không ít người bị xóa sổ trước thứ bạo lực nhiệt lượng kinh hoàng… vượt xa cả <Bạo Long Bá>.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi càn quét từ đầu này sang đầu kia,
――Nó
gập ngược mũi pháo
thêm một lần nữa
quét sạch chiến trường bằng luồng sáng hủy diệt.
Hai lượt càn quét liên tiếp tiễn nốt những kẻ vừa giữ được mạng sống nhờ [Brooch].
Một cảnh tượng địa ngục trần gian được dệt nên bởi nguồn ma lực vô biên.
Chỉ trong chớp mắt, quân số sống sót đã sụt giảm nghiêm trọng.
『Làm mát nòng pháo. Tiến hành kiểm tra tàn địch.』
Sau khi dứt điểm phát Pháo Hạt Tích Điện, cỗ máy [Citrine] vừa duy trì rào chắn vừa quét tìm mục tiêu xung quanh.
Ánh dương của Dažbog đã tắt, chiến trường lúc này chỉ còn vài nguồn sáng leo lét từ rào chắn của [Citrine], nhưng điều đó chẳng hề gây cản trở cho bộ cảm biến của cỗ máy.
Số lượng Master phe Vương Quốc sống sót đã giảm xuống dưới một nửa.
Nói đúng hơn, việc còn ngần ấy người trụ lại được đã là kỳ tích.
Bởi nếu không sở hữu từ hai phương thức phòng ngự trở lên, kết hợp giữa kỹ năng tự thân và [Brooch], họ chắc chắn đã bỏ mạng.
『――Phát hiện thực thể thù địch mới.』
『Mới ư?』
Thế nhưng, cảm biến của [Citrine] lại bắt được một thứ khác ngoài việc con người tan biến.
Đó là một bóng đen khổng lồ. Một cái bóng đồ sộ chưa từng tồn tại trước khi phát pháo khai hỏa.
[Citrine] truyền hình ảnh kẻ địch mà cảm biến thu được lên kính hiển thị của Juba.
『…Cua nướng à?』
Nó mang hình dáng của một con
cua
khổng lồ.
――<Thiên Họa Ký Sự - Zodiac: Thuẫn Giải - Cancer>.
Một trong những Tuyệt kỹ của Zodiac (Hoàng Đạo Thập Nhị Cung), tanker thuần phòng ngự mà F vô cùng ưa chuộng.
Thế nhưng lúc này, lớp mai của nó đã nung chảy biến dạng đến mức không còn nhận ra hình thù ban đầu, những chiếc chân cũng chảy rữa khiến phần thân sụp hẳn xuống mặt đất.
Che chắn cho đối tượng phía sau trước phát pháo hạt mang điện, nó đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Đúng hơn là do bị nung chảy bởi đợt quét hai lần liên tiếp, nó đã không thể chắn hết toàn bộ hỏa lực, để một phần tia pháo lọt ra phía sau.
Chẳng mấy chốc, con cua khiên hoàn tất nhiệm vụ trong cưỡng chế… rồi rơi rụng thành bảy khối cầu đen và tan biến vào hư không.
(Cái thứ tanker cỡ đó làm sao mà cản nổi… Ơ kìa?)
Thế nhưng kẻ được che chở phía sau lại chẳng phải là F. Nằm dưới sự bảo bọc ấy là một bộ giáp đồ sộ. Barbaroy đang che chở cho Ray… chính là kẻ vừa được con cua khiên chắn đỡ.
Nhờ vào hai tầng phòng ngự kiên cố từ con cua khiên và bản thân, Barbaroy đã giữ được mạng sống của Ray lẫn chính mình, và lúc này cô đang giáp lá cà kịch chiến với kẻ nội gián của Hoàng Quốc trà trộn trong hàng ngũ phe Vương Quốc.
(Thế tên kia biến đi đằng nào rồi…)
Đúng lúc Juba dấy lên mối hoài nghi không biết F đang ở đâu,
『――Phát hiện phản ứng năng lượng cao trên bầu trời.』
"――<Glint Pile>."
――Ngay trên đỉnh đầu [Hoàng Thủy Tinh],
mười một luồng laser cắm thẳng xuống lớp rào chắn.
Kẻ khai hỏa không ai khác chính là [Quang Vương] F. Từ bàn tay phải cùng mười khối cầu Zodiac lơ lửng xung quanh, anh đồng loạt xả một đợt oanh tạc bằng Bí kỹ của High-rank Job nhắm thẳng vào lớp rào chắn.
(Cua… rồi giờ lại đến cá à?)
Thứ F đang cưỡi lên là một sinh vật mang những chiếc vây thuôn dài.
――<Thiên Họa Ký Sự - Zodiac: Đới Ngư - Pisces>.
Triệu hồi thú bay tốc độ cao mà F chuyên dùng để cơ động và tháo chạy.
Ngay khoảnh khắc trước khi phát pháo hạt điện từ giáng xuống, anh đã cưỡi con thú này vút thẳng lên không trung.
Đoán trước đối phương sẽ tung đòn diện rộng để tận diệt phe Vương Quốc ngay khi Dažbog dập tắt ánh sáng, anh đã chuẩn bị sẵn Đới Ngư từ trước.
Chưa kể ngay trước thời khắc khai hỏa, anh còn kịp tung Thuẫn Giải ra làm lá chắn phụ trợ cho Barbaroy.
Vừa bảo vệ được mục tiêu cần che chở, vừa né tránh thành công, lại còn tung ra được đòn phản công chuẩn xác; đó thực sự là một nước cờ tuyệt hảo.
Thế nhưng, cái giá phải trả lại chẳng hề rẻ rúng chút nào.
Hai lần kích hoạt Tuyệt kỹ cùng một đợt xả Bí kỹ cấp High-rank. Dù Zodiac có cơ chế nạp trữ ánh sáng độc lập với cơ thể, gần 40% tổng thể số drone lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.
Đã thế…
(…Hiệu quả lại quá thấp.)
Một đợt oanh tạc toàn lực bằng Bí kỹ cấp High-rank vẫn không thể đục thủng lớp rào chắn.
Dù đã nhắm đúng khoảnh khắc sơ hở ngay sau khi đối phương tiêu hao năng lượng để tấn công, rào chắn vẫn trơ trơ không suy suyển.
Điều đó không đơn thuần bắt nguồn từ độ kiên cố của lớp rào chắn trên cỗ [Citrine]…
(Uy lực ma pháp của mình bị tụt giảm sao?)
Rõ ràng uy lực từ tia laser của F đã bị suy giảm đáng kể.
Bản thân anh không hề có dấu hiệu bất ổn, nhưng ngay thời khắc ma pháp phát động, các chỉ số phát huy lập tức bị tụt dốc. Cảm giác như… bị giảm đi gần một nửa.
(Một phần từ Skill của cô ta ư? Không, không phải. Là Skill từ Embryo của một kẻ khác, không phải của cô ta lẫn Splendida…)
Dùng Zodiac đã cài Skill nhìn đêm quan sát khu vực quanh Barbaroy, anh thấy bóng dáng ba Master đang vây hãm cô.
Một trong ba kẻ đó chắc chắn là Master phe địch đứng sau hiện tượng kỳ quái này.
Nhìn sang những Master khác của phe Vương Quốc đang thi triển ma pháp hồi phục cho bản thân và đồng đội, hiệu quả trị liệu dường như cũng yếu ớt thấy rõ.
F nhận định những người khác ngoài anh và Barbaroy sẽ còn mất rất nhiều thời gian mới có thể chấn chỉnh lại đội hình.
(Bên đó mình không rảnh tay can thiệp được. Đành phó thác cho Barbaroy vậy.)
Dù rơi vào nghịch cảnh, F vẫn bình thản tiếp tục tác chiến.
Thế nhưng cỗ [Citrine] đang ngước nhìn lên anh cũng bắt đầu có động thái mới.
『――Cưỡng chế làm mát.』
Phần đuôi của [Citrine] bất thần phì ra từng luồng khói trắng ―― chất làm mát cưỡng chế đưa họng pháo trở lại trạng thái sẵn sàng khai hỏa.
Mục tiêu lần này chính là bắn hạ F đang lơ lửng giữa không trung.
(――Số Zodiac còn đầy ắp năng lượng chỉ còn khoảng bốn mươi phần trăm. Số còn lại ít nhiều đều đã hao hụt.)
Tổng số lượng Zodiac là một trăm khối cầu.
Và mỗi lần phát động Tuyệt kỹ đều đòi hỏi sự tiêu hao vô cùng lớn.
Số Zodiac đầy năng lượng bị rút cạn tương ứng đúng bằng số lượng ngôi sao cấu thành nên chòm sao ấy.
Chưa kể sau khi triệu hồi, cùng một linh thú không thể triệu hồi lại lần thứ hai trong vòng 24 giờ.
Đồng nghĩa với việc tanker Thuẫn Giải sẽ không thể gọi ra được nữa.
(Dùng <Hỗn Độn Sơn Dương - Capricorn> lúc này thì quá mạo hiểm. Những linh thú khác… căng lắm cũng chỉ gọi thêm được ba con. Vẫn phải giữ lại cho việc vận hành thông thường, và cho bên kia nữa.)
Trong số các Zodiac, vẫn có những khối cầu đang phải gánh nhiệm vụ phong ấn Splendida.
Kỳ dị thay, giữa cục diện này Splendida vẫn chưa hề bỏ mạng.
Sau khi bị phát pháo hạt mang điện thổi bay cùng bầy Zodiac đang phong ấn hắn, chỉ cần hấp thu chút ánh sáng sót lại là hắn đã bắt đầu tái sinh.
Dù lúc này F đã điều bầy Zodiac mới tới ghìm chặt hắn xuống, nhưng gã quái thai ấy tuyệt nhiên vẫn không chịu dính Death Penalty.
(Thời gian tồn tại quá dài so với <Last Command> của [Tử Binh]. Đã hồi sinh một lần ở đâu đó rồi sao? Dù đã chặn đứng nguồn sáng mà vẫn có thể sống lại? Vốn dĩ toàn thân đã nổ tung thành trăm mảnh thì hắn lấy cái gì để—)
"Chậc…"
Chưa kịp đào sâu suy luận về Splendida, họng pháo phòng không dưới mặt đất của [Citrine] đã rục rịch khai hỏa.
Buộc phải ứng biến ngay tức khắc, F…
"<Thiên Họa Ký Sự - Zodiac: Sư Tử - Leo>."
Anh thi triển lần triệu hồi Tuyệt kỹ thứ ba.
Chín khối cầu Zodiac xếp thành hình chòm sao Sư Tử, hiện thực hóa thành một quái thú mang thân xác bằng xương bằng thịt.
Đó là một con sư tử đực với thân hình đồ sộ tựa như voi chiến, lớp da cứng như sắt thép cùng bốn chi cuồn cuộn sức mạnh.
『GLUUOOOOOOWW!』
Con sư tử lao vút đi với những bước chạy dũng mãnh đặc trưng của loài thú ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn, áp sát [Citrine].
Rồi nó vung hai chi trước ―― nện thẳng những móng vuốt mang lưỡi laser (Laser Claw) vào lớp rào chắn.
Những nhát chém uy lực ngang ngửa <Laser Blade> của [Kiếm Thánh] liên tục giáng xuống theo từng chiếc móng vuốt trên hai bàn chân trước.
Dẫu lớp rào chắn của [Citrine] vẫn không hề lung lay, nhưng cỗ máy buộc phải tạm ngắt nguồn cung năng lượng cho họng pháo để dồn toàn lực duy trì rào chắn.
(…Sư tử là dạng thuần chiến đấu. Dù có thể duy trì thời gian dài hệt như Thuẫn Giải, nhưng xét cho cùng chiến lực vẫn chưa đủ.)
Sư tử sở hữu sức mạnh tương đương một Pure Dragon cấp cao.
Thế nhưng trước một [Citrine] công thủ toàn diện không một kẽ hở, liệu nó có thể cầm cự được bao lâu?
F thừa hiểu con bài này chỉ mang tính chất câu giờ và quấy rối.
Dẫu vậy vào lúc này,
thời gian
chính là đồng minh lớn nhất của anh.
『Triển khai cận chiến giáp lá cà.』
Cùng thông báo máy móc, cỗ [Citrine] mở toang hai chiếc càng đồ sộ trong khi vẫn duy trì rào chắn.
Từ hai bên càng, những lưỡi kiếm bằng hạt điện từ (Beam Blade) vươn dài ra, vung vẩy chém tới tấp nhằm xé xác con sư tử liều lĩnh đang áp sát.
Con sư tử thoăn thoắt né tránh đường kiếm, tung đòn vồ phản công bằng móng vuốt, nhưng mọi đòn đánh đều bị lớp rào chắn bật ngược trở lại.
(Rào chắn có mỏng hơn so với lúc chỉ tập trung phòng ngự, nhưng vẫn chưa đủ để đục thủng.)
(Lại triệu hồi nữa à. Không biết gọi thêm được mấy con nữa đâyyy~ Đòn mạnh nhất bên đó không biết tới cỡ nào ta~)
(Quân số phe Vương Quốc đã giảm đi đáng kể. Lượng MP vẫn đang bị hút, nhưng để xem nếu cứ tắt vầng thái dương (Embryo) thế này thì cô ta duy trì lối đánh này được bao lâu.)
(Đối thủ là Superior Job hệ ma pháp. Nếu bật công tắc Dažbog lên thì không chỉ bên mình mà giới hạn của đối phương cũng được nới rộng ra mất. Tên này trông cũng thuộc dạng hưởng lợi từ ánh sáng hệt như Splendida ấy chứ.)
Trong thế trận giằng co từng tấc đất, đôi bên liên tục thăm dò bài tẩy và ngưỡng chịu đựng của đối phương.
(Dù có phải đi theo đường nào đi chăng nữa ――)
(――Người chiếu tướng trước sẽ là ta.)
Hai bán Siêu Cấp chính thức bước vào một cuộc chiến tiêu hao cân não, nơi mỗi bước đi đều là một ván cược sinh tử.
◇◆
Nhóm phản bội.
Những kẻ từng mang danh nghĩa thuộc phe Vương Quốc nhưng lại tiếp tay cho Franklin trong vụ khủng bố tại Gideon ngày xưa.
Phần thưởng khi ấy là một bản hợp đồng chuyển nhượng sang Hoàng Quốc với những điều kiện vô cùng béo bở.
Trong số những kẻ trở cờ, nhóm của Master mang tên Ryhack nhận nhiệm vụ 'bao vây Đại Đấu Trường Trung Tâm đã bị phong tỏa bằng kết giới, chặn đánh bất kỳ tân binh nào thoát ra ngoài'.
Chênh lệch chiến lực khi ấy là áp đảo tuyệt đối, lẽ ra bọn chúng không thể nào thất bại.
Thế nhưng chúng lại thảm bại dưới tay đám tân binh, khiến nhiệm vụ đổ bể.
Cộng thêm việc các nhóm khác lẫn bản thân Franklin đều bại trận, kế hoạch tác chiến sụp đổ hoàn toàn kéo theo mọi toan tính của chúng tan thành bọt nước.
Sau sự cố ấy, số phận của những kẻ phản bội rẽ sang nhiều hướng khác nhau.
Ngoại trừ một số ít, phần lớn không bị phát lệnh truy nã, nên những ai không bị tống vào "Nhà Ngục" vẫn có thể tiếp tục hoạt động với tư cách Master.
Kẻ thì tay trắng sang Hoàng Quốc mà không có bất kỳ đặc quyền nào, kẻ thì dạt sang nước thứ ba, và cũng có những kẻ chọn ở lại Vương Quốc.
Nhóm cầm đầu từng tham chiến tại Đại Đấu Trường Trung Tâm — Ryhack cùng hai người đồng đội — đã chọn ở lại Vương Quốc.
Thế nhưng vì hành vi đê hèn bị quá nhiều người ở Gideon biết tới, chúng đành rời bỏ nơi đó để dạt sang những thành phố xa xôi hẻo lánh làm nhiệm vụ kiếm sống.
Và rồi, Splendida đã một lần nữa thuê lại bọn chúng.
Chính xác hơn là sau khi xem xét bản báo cáo về sự kiện hồi đó do Franklin gửi lên, Hoàng Vương đã đưa chúng vào kế hoạch phối hợp tác chiến cùng cặp bài trùng Splendida và Juba.
Từng nếm mùi thất bại nên ban đầu bọn chúng cũng bán tín bán nghi; thế nhưng trong trận chiến lần này, chúng lại được đứng chung chiến tuyến với một Siêu Cấp và một bán Siêu Cấp, bản thân chỉ đóng vai trò hỗ trợ phụ.
Quan trọng hơn cả, trước khoản thù lao khổng lồ được thanh toán trước cùng hàng loạt đặc quyền hậu chiến được hứa hẹn, chúng lại một lần nữa gật đầu.
Hoặc có khi, chính nỗi cay đắng âm ỉ cháy suốt bấy lâu nay đã thôi thúc chúng đưa ra lựa chọn ấy.
Và giờ đây, chúng đang dùng chính thứ sức mạnh ngày xưa chưa kịp thi triển để một lần nữa hướng mũi kiếm vào Vương Quốc.
"<Trảm Kiếm Phá Ngạnh - Durandal>!"
Lưỡi kiếm phát động Tuyệt kỹ của Ryhack bổ xuống, chém đứt lìa cổ tay trái mang khiên, đang được bọc trong bộ [Kích Thiết Khải] kiên cố.
Lần này
Ryhack đã cẩn thận kiểm chứng để chắc chắn đó là trang bị thật chứ không phải trò ngụy trang của quái vật.
Qua lớp mũ giáp sắt, ánh mắt bàng hoàng của Barbaroy giao nhau với ánh nhìn của Ryhack.
Ngay khoảnh khắc cảm giác đắc thắng vừa len lỏi vào tâm trí, Ryhack liền bị làn sóng pháo hạt điện từ nuốt chửng.
Dòng thác nhiệt lượng kinh hoàng đủ sức bốc hơi cả sinh mạng lẫn trang bị.
(…Hừ hừ, đòn này vô tác dụng với bọn tao.)
Thế nhưng, từ bản thân Ryhack cho đến trang bị trên người gã tuyệt nhiên không bị nhận lấy một điểm sát thương.
Dĩ nhiên, [Citrine] chẳng hề có cơ chế ngăn chặn việc bắn trúng đồng đội. Thứ bảo vệ gã… bắt nguồn từ một
quy luật hoàn toàn khác
(Chờ phát bắn này vừa dứt, tao sẽ lấy luôn cái đầu của mày! Dù chẳng biết mất đi một tấm khiên thì mày có còn sống sót nổi sau phát pháo hạt này không đã nhé!)
Giữa lúc dòng suy nghĩ đắc thắng còn đang nhảy múa, đợt quét ngược lại của phát pháo vừa kết thúc thì…
『――<Stronghold Pressure>!』
――Chiếc khiên bên tay phải của Barbaroy đã giáng thẳng vào mặt Ryhack.
Phát pháo hạt điện từ trúng trực diện là cầm chắc cái chết.
Thế nhưng nhờ vào khả năng phòng ngự bản thân kết hợp cùng sự hy sinh của Thuẫn Giải, Barbaroy đã vượt qua hiểm cảnh chỉ với vết thương nhẹ, và lập tức chuyển sang thế phản công chớp nhoáng.
"Ặc, hự…?!"
Chiếc khiên bên tay phải đã được cô dùng <Instant Equip> tráo đổi từ chiếc khiên bị nung chảy sang [Phòng Bích Tương Toái].
Một cú nện sấm sét cộng hưởng cùng hiệu ứng trừ phòng ngự từ trang bị phần thưởng.
Chỉ một đòn duy nhất đã quét sạch một lượng lớn HP của Ryhack, và cú nện thứ hai đã cận kề giáng xuống để kết liễu mạng sống của gã.
"Hya-haaaa! <Crimson Sphere>!"
Thế nhưng một khối hỏa cầu khổng lồ bỗng lao vút tới chắn ngang, nhắm thẳng vào Barbaroy ―― và cả Ryhack.
(Bắn luôn cả đồng đội sao? Nhưng uy lực này quá lớn…!)
『Chậc! <FIRE RESIST>! <ASTRO GUARD>!!』
Nhanh như cắt kích hoạt Skill kháng hỏa cùng Skill tăng cường phòng ngự, Barbaroy gồng mình chuẩn bị đón nhận vụ nổ.
Ngay sau đó, khối hỏa cầu bay tới từ phía sau nổ tung, nuốt trọn cả Ryhack lẫn Barbaroy vào biển lửa cuồng bạo.
Nhiệt lượng kinh hồn chỉ đứng sau phát pháo hạt điện từ bắt đầu thiêu đốt da thịt Barbaroy.
(Kháng hỏa phát huy tác dụng quá kém…! Có thứ gì đó can thiệp sao!)
Dù không trúng trực diện khối hỏa cầu, nhưng sức nóng khủng khiếp đã nung chảy cả bề mặt của [Kích Thiết Khải].
Theo kinh nghiệm dày dặn của cô, hiệu lực của các Skill kháng tính đã bị suy giảm một cách bất thường.
Trái lại, Ryhack dù hứng trọn ngọn lửa vào thẳng mặt, ngoài vết thương do cú đập khiên của Barbaroy ban nãy thì… hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương lửa.
"Hya-haaa! Lũ phế vật đứng yên một chỗ thì cứ việc ăn no đòn đêêê!!"
Từ phía sau, một tên phản bội với mái tóc Mohican ―― [Hồng Liên Thuật Sư] Mohican Red ―― liên tục xả ra hàng loạt ma pháp hệ Hỏa cấp thấp.
Uy lực cơ bản của những ma pháp ấy đã tăng vọt so với những gì Barbaroy từng biết, mỗi phát bắn trúng dẫu chỉ bào mòn đôi chút nhưng vẫn đủ sức rút dần từng giọt HP của cô.
Và dĩ nhiên, Ryhack vẫn trơ trơ không hề hấn gì.
(…Bắn không thèm né đồng đội? Embryo của tên này… hóa ra cũng là dạng buff cho tổ đội giống hệt @wiki sao!)
Suy đoán của Barbaroy hoàn toàn chuẩn xác.
[Hỏa Thiên Sinh Tồn - Fosh (Hỏa Thử)].
Embryo của Mohican Red, thuộc nhánh TYPE: Advance.
Nó ban tặng khả năng kháng hỏa cho chính bản thân Mohican Red và các thành viên trong tổ đội.
Dù hiệu ứng nội tại đã giảm trừ một lượng sát thương đáng kể, nhưng trong thời gian phát động Tuyệt kỹ tiêu hao MP liên tục, <Viêm Ngục Tức Ngã Tê Gia - Fosh>, mọi sát thương nhiệt lượng cùng các hiệu ứng tiêu cực từ lửa đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thậm chí đến cả tình trạng ngạt thở thiếu oxy cũng không bao giờ xảy ra.
Đó chính là lý do vì sao cả ba tên phản bội không hề bị tiêu diệt giữa biển lửa của phát pháo hạt mang điện, và cũng là chỗ dựa để tên pháp sư thỏa sức dội bom ma pháp lửa vào kẻ địch mà không cần bận tâm tới tính mạng của Ryhack.
Chính nhờ sở hữu Fosh… chính vì là những kẻ có thể bình an vô sự bước đi giữa chiến trường rực lửa của Pháo Hạt Tích Điện, bọn chúng mới được chọn làm quân bài phối hợp tác chiến.
"<Force Heal>!"
Giữa lúc Barbaroy đang phải thu mình phòng thủ và bị ma pháp của Mohican Red bào mòn từng chút một, một luồng ma pháp hồi phục bất ngờ giáng xuống người Ryhack.
Kẻ thi triển là ả phụ nữ đứng cạnh Mohican Red ―― [Giám Mục] Myanna.
Hiệu quả trị liệu của ả mạnh mẽ đến kinh ngạc, vết thương nặng của Ryhack biến mất không dấu vết, gã sừng sững đứng dậy giữa biển lửa gầm thét.
[Thần Bí Chiếm Hữu - Golden Dawn].
Embryo của Myanna, thuộc nhánh TYPE: World.
Đặc tính năng lực là sự ưu đãi Skill ma pháp giới hạn cho bản thân và thành viên trong tổ đội.
Trong thời gian kích hoạt Tuyệt kỹ mang tên <Hỡi Đồng Bào, Hỡi Thần Bí, Hỡi Bình Minh - Golden Dawn>, mọi Skill ma pháp của những kẻ không thuộc tổ đội nằm trong phạm vi hiệu lực đều bị giảm phân nửa uy lực, trong khi ma pháp của thành viên tổ đội lại được nhân đôi sức mạnh.
Hồi ở sự kiện Gideon, ả chưa mở khóa được Tuyệt kỹ mà chỉ sở hữu phiên bản thu nhỏ.
Thế nhưng trong hoàn cảnh xung quanh có quá nhiều đồng minh ngoài tổ đội… huống hồ lại quy tụ toàn những nhân vật trên cơ đám tân binh, ả nhận định dùng chiêu đó chẳng mang lại lợi ích gì nên đã giấu kín.
Chính vì chần chừ mà ả đã bị Rook tóm gọn, tạo sơ hở cho đối phương hạ gục Ryhack.
Thế nhưng giờ đây, cả ba tên đã phối hợp nhịp nhàng, phát huy trọn vẹn sức mạnh của từng cá nhân.
Master là những thực thể nắm giữ thứ sức mạnh độc nhất vô nhị.
Muôn hình vạn trạng cùng các siêu năng lực dị thường, đó chính là Embryo.
Bởi vậy một khi biết kết hợp nhiều năng lực lại với nhau và nắm rõ đấu pháp của riêng mình… ngay cả những người chơi hệ casual cũng hoàn toàn có thể trở thành một thế lực đáng gờm trên chiến trường.
Ryhack tiên phong áp sát, phớt lờ mọi phòng ngự vật lý.
Myanna đảm nhận việc buff và debuff ma pháp, đồng thời liên tục trị thương cho Ryhack.
Và Mohican Red, kẻ chẳng cần lo lắng việc bắn trúng đồng đội, thỏa sức xả hỏa lực yểm trợ từ xa bằng nguồn ma pháp đã được cường hóa cực hạn.
Tiền tuyến, hỗ trợ, hậu phương gắn kết với nhau vô cùng chặt chẽ và cân bằng; đó chính là lý do vì sao từ trước cho đến sau biến cố ngày xưa, ba kẻ này vẫn luôn kề vai sát cánh cùng nhau.
"Dồn hỏa lực đè bẹp nó một hơi luôn đi!"
"Đúng thế! Tiền thưởng phen này coi như nằm gọn trong túi rồi!"
"Hya-haaa! Cả con mụ phế vật lẫn thằng ranh tân binh bốc hơi hết cho taooooo!"
Một tổ đội tam vị nhất thể.
Đối đầu với Barbaroy đang vướng bận mục tiêu cần bảo vệ (cục tạ ngáng đường).
Cục diện có thể coi là bất lợi đến tột cùng.
Thế nhưng…
『――Coi thường bà đây quá nhỉ.』
――Cựu PK khét tiếng từng mang danh "Thảo Phạt Thiên Cái", chẳng hề run sợ trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy.
To be continued


