□■???
Bao phủ trong làn ảo ảnh nhiệt, nhóm B3 cảm thấy ánh sáng chói lòa cùng cảm giác bồng bềnh kỳ lạ; khi cảm giác ấy qua đi, họ nhận ra mình đã bị dịch chuyển sang một không gian hoàn toàn khác biệt.
Không còn những bức tường hay trần nhà của thánh đường, trước mắt họ chỉ là một mặt phẳng trơ trọi, vô cơ không một vật cản.
Phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ mặt phẳng dưới chân đóng vai trò mặt đất, bao trùm toàn bộ xung quanh lẫn phía trên đỉnh đầu là một lớp
màng
trong suốt. Và phía bên kia lớp màng ấy…
chẳng có bất cứ thứ gì
Ranh giới lớp màng tạo thành vực sâu thăm thẳm, bên ngoài hoàn toàn là khoảng không vô định.
Nếu nhìn từ bên ngoài, cấu trúc này chẳng khác nào một khối bán cầu lơ lửng giữa hư không.
"Đây là… Territory hay Labyrinth? Hay là trang bị phần thưởng có khả năng giam cầm mục tiêu?"
Ngước nhìn lên đỉnh vòm, một vầng thái dương thu nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ, duy trì độ sáng trưng như ban ngày, khác hẳn cảnh hoàng hôn ngoài Vương Đô. Rõ ràng đây là một thế giới tách biệt hoàn toàn khỏi không gian thông thường.
Đảo mắt tìm kiếm những dấu hiệu khác ngoài địa hình, cô thấy F, các Master thuộc <Liên minh AETL> trong thánh đường, và cả những Master xa lạ chưa từng gặp mặt trong thánh đường lúc nãy.
"C-Cái quái gì thế này?!"
"Ơ? Tôi đang đi mua sắm cơ mà… ủa?"
Những người lạ mặt dường như đang vô cùng hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì vừa giáng xuống đầu mình. So với họ, nhóm <Liên minh AETL> ít nhiều hiểu rằng mình 'vừa chạm trán kẻ địch', nên dẫu căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Cách đó một đoạn ngắn là những Master từng ở trong khu điều trị… bao gồm cả những bệnh nhân trọng thương và Ray đang ngủ say quấn kín trong [Hắc Triền Sáo].
Ngược lại, Splendida, kẻ vừa lôi bọn họ vào đây, lại không thấy bóng dáng đâu cả.
"…!"
Trước tình cảnh bất thường này dẫu có vô số điều phải suy tính, B3 lập tức lao về phía Ray.
Cùng lúc, các Master của <Liên minh AETL> cũng nhanh chóng tụ họp lại để bảo vệ Ray cùng những thương binh khác.
"…Hừm."
Trái ngược với nhóm B3 ưu tiên bảo vệ đồng đội, F quyết định đảm nhận việc
kiểm chứng
(Log-out… quả nhiên không khả dụng. Tương tự như các Skill hệ kết giới hay Embryo hệ Territory, một khi chịu ảnh hưởng từ các Skill mang tính hạn chế thì không thể Log-out được.)
F điều khiển Embryo Zodiac quét qua một lượt xung quanh.
(Lớp màng mang hình bán cầu. Khoảng cách từ tâm điểm tới lớp màng chừng 200 metel. Vị trí khởi điểm của mình, cô ta và <Liên minh AETL> gần như tương ứng với vị trí trước khi bị kéo vào đây. Số người tăng thêm… vốn ở bên ngoài sao?)
F đoán điểm trung tâm chính là vị trí của Splendida lúc lôi bọn họ vào không gian này. Và những kẻ tăng thêm chính là các Master ở bên ngoài nhà thờ.
Nhiều khả năng toàn bộ Master nằm trong bán kính 200 metel tính từ Splendida đều bị cuốn vào đây không chừa một ai.
(Nhắm vào đối tượng là Master, nhưng bên trong phạm vi đó lại không có sự chọn lọc. Áp đặt hai tầng ràng buộc 'giới hạn đối tượng' và 'không thể chọn lọc' để cường hóa công suất Skill… Nếu có thể tùy ý chọn lọc, hẳn hắn đã chỉ tống mỗi cậu ta (Ray) vào để thanh trừng cho rảnh nợ rồi.)
Từ tình hình hiện tại, F suy xét kỹ lưỡng về trang bị phần thưởng mà Splendida vừa kích hoạt.
Loại trừ khả năng đây là Skill của Job hay Embryo. <Identify> chỉ ra Job của hắn là [Kịch Độc Thuật Sư], và ai cũng biết Embryo của Splendida vốn chuyên về tăng cường khả năng hồi phục của bản thân. Việc tạo ra subspace để giam giữ người khác rõ ràng là quá đỗi lệch tông đối với xu hướng phát triển của một Embryo.
(Bản thân Splendida không xuất hiện. Lại đổi nhân dạng để trà trộn sao? Dù hắn bảo trang bị cải trang đã vỡ, nhưng chưa từng khẳng định là chỉ có một món. Nếu có đồ dự phòng, việc trà trộn giữa số người vừa tăng thêm là chuyện quá đỗi dễ dàng. Cô ta (Barbaroy) hẳn cũng e ngại điều đó nên mới vào thế thủ.)
Số người bên ngoài bị cuốn vào khiến quân số tăng hơn gấp đôi.
Khoảnh khắc bị kéo sang không gian này, ánh sáng chói lòa đã làm mù tầm nhìn trong chốc lát, quá đủ thời gian để Splendida biến hóa rồi ẩn mình. Khả năng hắn bất ngờ tung đòn đánh lén là rất cao.
"…"
F quan sát những Master khác từ góc nhìn bao quát trên cao của Zodiac.
Có một sự phân hóa bầu không khí rõ rệt giữa một bên là nhóm B3 cùng <Liên minh AETL> đang căng như dây đàn để bảo vệ nhóm Ray, và một bên là những Master còn lại.
(Sự chênh lệch về mặt ý thức giữa một bên dốc lòng hành động để chiến thắng cuộc chiến tranh này, và một bên không tham gia chiến tranh mà chỉ thảnh thơi dạo phố hưởng thụ 'thời gian thưởng (thời gian gia tốc x30)' của giải đấu. Nhóm sau hoàn toàn mù tịt về tình hình nên nhìn nhóm trước bằng ánh mắt ngờ vực. Trong khi nhóm trước lại nơm nớp lo sợ Splendida đang lẩn khuất trong nhóm sau. Hay bầu không khí này cũng nằm trong tính toán của hắn, và hắn đang lẩn trốn bằng một phương thức hoàn toàn khác ngoài cải trang?)
Suy tính tới đó, F giơ bàn tay trái lên.
Ngay sau đó, những hạt ánh sáng bị hút vào mu bàn tay trái của anh, Embryo đã được thu hồi.
(Không gian này hoàn toàn cách biệt với không gian thông thường. Thế nhưng, nỗ lực thu hồi một phần Zodiac bố trí ở 'bên ngoài' đã thành công. Tầm nhìn kết nối với bên ngoài vẫn được duy trì. Việc còn lại là…)
Embryo của F, [Quang Huy Triển Tinh – Zodiac], là một bầy drone ma pháp thuộc tính Quang.
Cần nạp sẵn ánh sáng từ trước, rồi rót chi phí tích trữ ấy vào để thi triển các loại ma pháp mà F sở hữu. Bắn laser, ngụy trang quang học, viễn thị… là những cách vận hành cơ bản, và F tiếp tục dùng chúng để kiểm chứng sâu hơn.
F bắn laser, tia sáng chạm vào lớp màng trong suốt liền bị chặn đứng, không thể thoát ra ngoài.
Điều khiển Zodiac còn sót lại ở bên ngoài bay tới vị trí họ từng đứng, chẳng có hiện tượng gì xảy ra.
Thử đưa Zodiac phóng ra từ bên trong bay ra ngoài cũng bị lớp màng cản lại.
Cẩn thận rà soát không gian bên trong, và phát hiện ra một điểm bất thường, F trầm ngâm suy tính.
(Các phương thức di chuyển hay tấn công thông thường quả nhiên không thể qua lại cái kết giới này. Nằm trong phạm vi thu hồi khả dụng của Embryo, chứng tỏ về mặt khoảng cách thì không hề xa thánh đường. Thế nhưng, di chuyển thông thường lại không thể bước vào thế giới này. Nơi đây bị cô lập bởi quy luật không gian hoàn toàn khác biệt. Tương tự như Tuyệt kỹ của [Cuồng Vương] Hannya… hay cơ chế của những cỗ long xa cao cấp.)
Một số phương tiện hay kiến trúc có cơ chế mở rộng không gian bên trong.
Không gian này cũng tương tự, nhưng anh đoán việc ra vào phải đáp ứng những điều kiện đặc thù.
Không thể ra ngoài. Kẻ có thể bước vào chỉ có những Master bị làn ảo ảnh nhiệt cuốn đi.
Ngoại lệ duy nhất là cơ chế thu hồi Embryo liên kết với Master vẫn hoạt động bình thường.
Xác nhận đến mức đó, F lẩm bẩm:
"Rắc rối thật đấy… Nhưng ra là vậy. Đây chính là thứ
lời đồn
nhắc tới…"
"Anh biết gì về không gian này sao?"
B3 không hề bỏ sót lời độc thoại của F.
Trước câu hỏi của cô, F rút cuốn sổ tay trong túi áo ra, đáp:
"Chỉ là vài tin đồn tôi từng nghe loáng thoáng ở Hoàng quốc thôi."
"Tin đồn thế nào?"
Trước câu hỏi của B3, F lật mở từng trang sổ tay… nơi ghi chép những sự kiện thời nội chiến Hoàng quốc.
"Trong cuộc nội chiến Hoàng quốc ngay trước thời điểm [Cơ Giới Vương] Reinhard bước lên ngai vàng. Lúc bấy giờ, Binh Đoàn Đặc Vụ thuộc phe Đệ nhất và Đệ nhị Hoàng tử đã điều động chiến lực để ám sát Reinhard."
Đó là câu chuyện nổi tiếng cả trong lẫn ngoài Hoàng quốc.
Cuộc chiến đẫm máu tranh giành vương quyền giữa các thế lực trong nước. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Reinhard… tức Claudiah Reinhard Dryfe đã bị tập kích bởi tập đoàn chiến lực mạnh nhất đất nước.
"Đứng ra bảo vệ Reinhard khi ấy là cô em gái [Xung Thần] Claudiah. Và [Thú Vương]."
Thực chất Reinhard và Claudiah vốn là cùng một người, nhưng xem chừng F không hề hay biết điều đó. Hoặc giả anh ta có biết nhưng không muốn tiết lộ trước mặt người ngoài.
B3 cũng không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
"Claudiah thì chưa nói, chứ [Thú Vương] thì quá nguy hiểm. Ngay cả với lính Đặc Nhiệm, con quái vật đó vẫn là một đối thủ vượt quá mọi quy chuẩn. Vì thế, họ đã thuê một kẻ ngoại đạo để cầm chân nó. Nhân vật đó không ai khác chính là 'Thường Lục Thụ' Splendida."
Đó chính là lý do khiến cái tên Splendida vang danh thiên hạ, đồng thời bị Hoàng quốc phát lệnh truy nã gắt gao.
"Khi nhận ủy thác, hắn đã dùng một trang bị phần thưởng mang chức năng kết giới để cầm chân [Thú Vương] suốt một thời gian dài. Dù vụ ám sát sau đó thất bại, nhưng riêng hắn đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Nói cách khác…"
"…"
B3 lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời F nói.
"Đây là kết giới mà ngay cả [Thú Vương]
cũng không thể tự mình phá vỡ
."
"…Ra vậy, quả đúng là tệ nhất."
B3 — người từng cùng các đồng đội kề vai đối đầu với [Thú Vương] — hiểu quá rõ sức nặng nghìn cân của câu nói ấy.
Dù quy tụ cả những Siêu Cấp như Shu và Tsukuyo, kết cục họ nhận về vẫn là một trận đấu suýt soát chạm ngưỡng thất bại.
Một kết giới mà ngay cả sức mạnh long trời lở đất của [Thú Vương] cũng không thể đập tan.
Tình hình lúc này còn tồi tệ hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
"Nãy giờ thấy anh kiểm chứng… kết quả thế nào?"
"Nếu không có Skill hệ không gian thì e là không phá nổi đâu. Đến tia laser bản chất là ánh sáng còn không xuyên qua được lớp màng trong suốt đó, còn về mặt phá hủy vật lý thì chính [Thú Vương] đã chứng minh là bất khả thi rồi."
Tại đây không ai sở hữu Skill hệ không gian, và dĩ nhiên càng chẳng có ai mang sức tấn công vượt qua [Thú Vương].
Buộc lòng phải tính tới phương án khác…
"Trước mắt ―― cứ mời họ lộ diện đã."
Cùng lời tuyên bố ấy ―― toàn bộ Zodiac F triển khai đồng loạt khai hỏa laser.
Đó là một đòn tổng lực nhắm thẳng vào khoảng không gian trống rỗng bên trong kết giới.
Thế nhưng, giữa lúc xuyên qua không khí… những tia sáng bỗng
bị đánh bật lại
bởi một thứ vô hình.
Rồi tựa như từng mảng gạch men bị bóc tách… bức màn phong cảnh mang tên 'khoảng không trống rỗng' dần bong tróc ra.
"Đây là…!"
"Một dạng ngụy trang quang học thôi. Tôi cũng hay dùng trò này suốt mà."
Chuyên gia ma pháp thuộc tính Quang buông lời giải thích, khẽ mở một bên mắt quan sát những gì đang hiển lộ sau lớp ngụy trang bị bóc trần.
Trong lúc dùng Zodiac quét xung quanh, anh đã bắt được một điểm hấp thụ ánh sáng méo mó đầy bất thường.
Nhận định đó là màn ngụy trang nhân tạo, anh liền tập trung laser bắn phá không chút do dự.
"Chà chà, rách việc ghê chưa! Cứ ngỡ là phải đánh lừa được thêm chừng một tiếng nữa cơ chứ."
"Một tiếng… làm sao mà nổi chứ… Nếu không tìm thấy manh mối… người ta sẽ sục sạo từng ngóc ngách ngay… Thời buổi này mà bắt chơi game RPG không có gợi ý… phiền phức chết đi được…"
Sau lớp ngụy trang quang học bị lột bỏ, bóng dáng hai con người cùng
một thực thể dị hình nữa
dần lộ diện.
"Mà công nhận đông hơn ta tưởng nhiều nè! Hơn ba mươi người lận á? Tính toán dễ bị lệch lắm đó nha!"
Trong hai người đó, một kẻ dĩ nhiên là Splendida.
"…Thế này chẳng phải sẽ
dư ra một người
sao… Ghét ghê…"
Kẻ còn lại là một cô gái khoác chiếc áo choàng quá khổ, đeo chiếc kính bảo hộ cơ khí khổng lồ che kín mít như một dải bịt mắt.
Không rõ có phải phong cách thời trang của cô ta hay không, nhưng trên trang phục có một điểm nhấn hình bọ cạp vô cùng nổi bật.
Cùng với chiếc áo sơ mi của Splendida, bộ cánh của cô ta trông chẳng có vẻ gì là thích hợp cho chiến trường… thế nhưng người xuất hiện nơi cửa thánh đường để đánh lạc hướng các Master ngay trước khi trang bị phần thưởng của Splendida kích hoạt chính là ả.
Và vài người có mặt tại đây, bao gồm B3 và F… đều biết rất rõ danh tính của cô ta.
"…"Bất Dạ Nương" Juba."
Ả… Juba là một Ranker Thảo phạt hàng đầu của Hoàng quốc, nắm giữ Superior Job [Lưu Cơ].
Đồng thời, danh hiệu của ả cũng là thứ được đông đảo người chơi trong và ngoài nước biết tới.
Năm xưa vào thời điểm diễn ra cuộc nội chiến Hoàng quốc, một chủng Demi-Dragon mang tên Ngạ Long (Starve Dragon) bỗng sinh sôi nảy nở dị thường, bầy đàn lúc nhúc hàng vạn con tràn qua tàn sát khắp các thôn làng biên thùy Hoàng quốc.
Các phe phái khi ấy đều rối ren hoặc dồn toàn lực cho nội chiến nên không rảnh tay xử lý, đành ủy thác mối họa Ngạ Long cho Guild.
Và Juba là một trong những Master tiếp nhận ủy thác, đồng thời là người tiêu diệt nhiều Ngạ Long nhất.
Ả làm được điều đó là nhờ khả năng tác chiến liên tục phi thường.
Một mình ả duy trì giao tranh liên tục suốt hơn 50 giờ đồng hồ, tự tay quét sạch tới 80% tổng số Ngạ Long.
Chính vì thế, ả mới được người đời kính sợ gắn cho biệt danh "Bất Dạ Nương" nhờ năng lực duy trì chiến đấu siêu việt.
Xét về những chiến tích vô tiền khoáng hậu, ả chẳng hề thua kém hai bán Siêu Cấp mạnh nhất hay bất kỳ Siêu Cấp nào.
Và đặc điểm nổi bật nhất của "Bất Dạ Nương" ấy… chính là
thực thể dị hình sừng sững sau lưng ả
『…』
Nó mang vẻ ngoài cứng cáp và tỏa ra áp lực nặng nề tựa như một cỗ xe tăng hay một cỗ máy công trình khổng lồ.
Đồng thời, lớp giáp vàng óng như hoàng ngọc lại mang vẻ đẹp lộng lẫy chẳng khác nào đá quý.
Thế nhưng, lớp giáp kiều diễm ấy vừa dễ dàng chặn đứng toàn bộ hỏa lực tập trung của F mà không hề hấn gì.
『Hủy bỏ <Optical Camouflage>. Chuyển từ Chế độ Tàng hình sang Chế độ Phòng vệ Tác chiến.』
Thực thể dị hình vươn hai cánh tay to lớn quây quanh như muốn chở che cho nhóm Juba.
Thế nhưng trên hai cánh tay lại mọc hai chiếc càng khổng lồ, toàn bộ cơ thể đồ sộ được nâng đỡ bởi ba cặp chân máy.
Và chiếc đuôi dài ngoằng vắt ngược lên trên khiến hình mẫu thiết kế của nó rõ ràng trong tích tắc.
――
Một con bọ cạp cơ khí
"Good boy, [Citrine]."
Hoàng Ngọc Trùng Số 2 ―― [Hoàng Thủy Tinh Chi Mạt Tiêu Giả - Citrine Obliterator].
Cỗ vũ khí cơ động
thuần chiến đấu
do Flagman đời thứ ba để lại.
"…"
F càng lúc càng trầm ngâm suy tính.
Siêu Cấp "Thường Lục Thụ" Splendida.
Bán Siêu Cấp "Bất Dạ Nương" Juba.
Hai chiến lực hàng đầu của Hoàng quốc bất thình lình xuất hiện tại Vương Đô làm đòn tập kích bọc hậu.
Thế nhưng…
(…Tại sao lại
chỉ có hai người
?)
Chỉ có hai kẻ này là lọt được vào Vương Đô sao?
Nhưng nếu vậy, cớ gì chúng lại dám manh động chỉ với ngần ấy quân số?
Dẫu quân số phe này đông hơn, chúng tự tin rằng những chiến tích vô song từng nghe đồn đủ sức đè bẹp tất cả nên mới khinh địch sao?
"Hầy… chán ghê… Chẳng thấy con
nhện
đâu cả… Nên vui hay nên tiếc đây ta… Thôi hẹn dịp khác vậy…"
Thế nhưng, chính Juba lại đảo mắt nhìn quanh phe Vương quốc bằng chất giọng lười biếng nhừa nhựa, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Nói đoạn, ả quay lưng về phía phe Vương quốc, lững thững trèo lên phần đầu của cỗ máy [Citrine].
Tranh thủ sơ hở ấy, tia laser của F cùng hàng loạt đòn công kích từ các Master khác đồng loạt phóng tới, thế nhưng――
『Hành động phòng ngự.』
[Citrine] khoác lên lớp giáp một
lớp rào chắn
, gạt phăng tất cả đòn đánh.
Ngay cả tia laser của Zodiac dường như cũng bị nó tính toán góc bắn chuẩn xác, dùng chân hoặc đuôi đón đỡ nhẹ tênh.
Một bức tường phòng thủ kiên cố tuyệt đối dựa trên năng lực tính toán và AI tác chiến đáng sợ.
Chẳng mảy may bận tâm tới những đòn công kích trút sau lưng, Juba cứ thế túc tắc trèo lên, khẽ gõ nhẹ vào lớp giáp lưng thì khoang lái liền mở ra.
Bên trong để lộ một buồng lái đơn dành cho một người, được bày biện đủ loại đệm êm, vật dụng lặt vặt và cả sáp thơm khử mùi.
"Thế nhé… tôi sẽ đợi ở trong này cho tới khi
mọi chuyện kết thúc
… Chúc ngủ ngon nha…"
Nói rồi Juba ngồi phịch vào buồng lái, đóng sập nắp giáp lại.
『Chế độ Phòng thủ Hoàn toàn.』
Ngay sau đó, [Citrine] thu gọn càng, chân và đuôi lại, dựng lên vô số tầng rào chắn… rồi co cụm cố thủ bên trong.
Vô số đòn công kích tập trung trút xuống [Citrine], nhưng lớp rào chắn thậm chí không hề rung chuyển lấy một li.
Cả Juba lẫn [Citrine] tuyệt nhiên không phát ra thêm một tiếng động nào, chỉ còn âm thanh rền rĩ rè rè của lớp rào chắn đang vận hành vang vọng khắp không gian.
Đáng nói là Splendida hoàn toàn không được cho vào trong, bị bỏ mặc trơ trọi bên ngoài và liên tục bị dư chấn hất văng thân xác rồi lại tự hồi phục không biết bao nhiêu lần.
"…"
Phe Vương quốc, ngay cả F, cũng không khỏi thầm nghĩ: 'Rốt cuộc cái lũ này đang giở trò gì thế không biết?'
Thế nhưng bản thân Splendida lại chẳng hề tỏ ra bối rối.
"Hahaha, đừng lo lắng quá! Mọi chuyện vốn đã được lên kế hoạch từ đầu cả rồi mà!"
Nếu là người khác nói thì nghe chẳng khác nào gượng gạo ra vẻ, nhưng <Truth Discernment> tuyệt nhiên không hề báo động.
Kế hoạch để Juba co cụm cố thủ trong rào chắn, còn Splendida một mình nghênh chiến xem ra thực sự là sự thật.
(Thế thì vác nó theo làm cái của nợ gì?!)
Tiếng lòng của B3 suýt chút nữa đã biến chất thành giọng điệu của Barbaroy, thế nhưng cô hiểu hành động này chắc chắn không hề vô nghĩa.
Hẳn phải có
điều gì đó
chỉ có thể kích hoạt khi 'có sự hiện diện của Juba'.
Thế nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn, Splendida đã cất lời:
"Vậy thì trước tiên, ta xin tuyên bố hai điều tối quan trọng nhé!"
Hắn giơ hai ngón tay lên,
"Cái <Phương Trình Lạnh Lùng - Divider> này, ngay cả ta cũng
không thể tự giải trừ
được đâu! Nhưng xin cứ an tâm!"
Một thông tin chấn động, kèm theo――
"――Chỉ cần quân số có mặt tại đây giảm xuống còn
một phần mười
, Skill sẽ tự động được giải trừ nhé!"
――Một điều kiện giải phóng còn gây sốc hơn gấp bội phần buột ra khỏi miệng hắn.
To be continued
____________________________________________________
(=ↀωↀ=)<"Hôm nay thầy muốn các em tham gia một trò chơi chém giết lẫn nhau nho nhỏ."
(=ↀωↀ=)<Thông báo là lần tới tôi xin phép nghỉ một kỳ,
(=ↀωↀ=)<Để trả lời bình luận trong báo cáo hoạt động nhé.
(=ↀωↀ=)<Mong mọi người thông cảm giùm nghen!
〇
<Phương Trình Lạnh Lùng - Divider>:
(=ↀωↀ=)<Chi tiết cụ thể thì hồi sau sẽ rõ,
(=ↀωↀ=)<Nhưng chi phí kích hoạt thì do Splendida tự chi trả hết rồi,
(=ↀωↀ=)<Bình thường khi tạo ra cục diện thế này thì đứa bị nhắm vào đập đầu tiên chắc chắn là Splendida rồi.
(=ↀωↀ=)<Nó chẳng khác nào một cỗ máy tự sát dựng lên để bản thân bị cả đám bu vào hội đồng ấy mà.
(=ↀωↀ=)<…Cơ mà vì là cái ngữ bị hội đồng cỡ nào cũng không chết nổi nên ổng mới dám xài đấy chứ lị.
(=ↀωↀ=)<Hồi trước [Thú Vương] bị nhốt vào đây xử lý ra sao thì hồi sau cũng sẽ kể luôn nhé.
〇
[Hoàng Thủy Tinh Chi Mạt Tiêu Giả - Citrine Obliterator]:
(=ↀωↀ=)<Con nhện trong Kuroreco là cỗ số 1, còn con này là cỗ số 2 nè.
(=ↀωↀ=)<Nói thêm chút là trong lúc bật <Optical Camouflage> thì chỉ di chuyển chậm rì rì được thôi.
(=ↀωↀ=)<Còn vừa tàng hình vừa phóng nhanh, lại thu nhỏ không người lái kiêm thêm thắt một đống chức năng thì chính là con bọ ngựa số 3 của [Huyễn Vương] đấy.
〇
Hoàng Ngọc Trùng:
(=ↀωↀ=)<Nhện: cân bằng tốt, tương đối tiết kiệm nhiên liệu.
(=ↀωↀ=)<Bọ cạp: chiến lực cao nhất.
(=ↀωↀ=)<Bọ ngựa: chuyên ám sát.
(=ↀωↀ=)<Rết: vận chuyển binh lính kiêm đột kích cường hành.
(=ↀωↀ=)<Châu chấu: con này dị hợm nguy hiểm vãi chưởng luôn.
(=ↀωↀ=)<Vì con châu chấu đó quá sức nguy hiểm nên nhóm chúng tôi đã phải dốc cạn sức để giải quyết đấy.
〇
Ngạ Long (Starve Dragon):
(=ↀωↀ=)<Chủng Demi-Dragon không hiểu sao lại bùng phát số lượng lớn cùng thời điểm với cuộc nội chiến.
(=ↀωↀ=)<Cục diện nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nhưng các Master Hoàng quốc không dính líu đến nội chiến đã đứng ra giải quyết.
(=ↀωↀ=)<Trong khi Juba cùng các Master tác chiến đơn lẻ chuyển sang tấn công,
(=ↀωↀ=)<Thì <Full Metal Wolves> do Heldyne dẫn đầu đã đứng ra bảo vệ các thôn làng.
(=ↀωↀ=)<Tình nguyện viên của <Tam Giác Trí Tuệ> cũng tham gia vào công tác phòng thủ nữa đó.


