Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 631

Chương 631 · 680 chương

Tia Sáng Hướng Tới 1%

(=〇ω〇=)<Do việc phân đoạn với công việc bận quá nên chương này hơi ngắn chút nghen…

(=〇ω〇=)← Cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo đầu tiên của tập 15 rồi nè.

(=〇ω〇=)<Lần này số trang sát nút quá nên hầu như chẳng nhét thêm được phần ngoại truyện viết mới nào,

(=〇ω〇=)<Nên mấy cái đó tôi sẽ cố gắng bù đắp trong chiến dịch trên Twitter vì bên đấy không bị giới hạn trang sách nha.

〇 Thông báo:

( ̄(エ) ̄)<Bản manga chính truyện dự kiến ngày mai sẽ cập nhật đó gấu~

(=ↀωↀ=)<Tạp chí Comic Alive đăng Kuroreco sẽ phát hành vào ngày mai!

(=ↀωↀ=)<Đối thủ không ngờ tới của nhóm Juliet rốt cuộc là ai đây?!

____________________________________________________

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

"Cứ ba trận thì lại có một trận [Bá Vương] nhảy ra là thế quái nào hả?!"

Sau không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại, tôi không kìm được mà phải gào lên như thế.

Đối thủ xuất hiện quái đản đến mức biến cái thử thách này thành một con game rác thứ thiệt, nhưng may sao vẫn còn một điểm cứu vãn.

Đó là đối thủ sẽ thay đổi sau mỗi trận đấu.

Nếu bảo phải hạ gục được cái hóa thân của sự phi lý xuất hiện đầu tiên kia mới được đi tiếp thì coi như bế tắc toàn tập, nên thế này đúng là phúc tổ bảy đời.

Ngặt nỗi, xác suất để hóa thân của sự phi lý ấy, [Bá Vương], xuất hiện lại lên tới hơn ba mươi phần trăm!

"Xin giải đáp. Tần suất xuất hiện tỷ lệ thuận với tỷ lệ quyền kiểm soát mà mỗi đơn vị thù địch nắm giữ. Đơn vị mô phỏng chủ nhân đời trước nữa nắm giữ lượng quyền kiểm soát lớn nhất, chiếm 33%."

Thảo nào cứ phải chạm mặt liên tọi… cơ mà khoan.

"Lưu ý thêm, 33% chính là giá trị tối đa trên lý thuyết mà một cá thể có thể nắm giữ."

"Biết ngay mà! Đánh đấm kiểu quái gì mà sức chiến đấu của lão ta vô lý đùng đùng thế hả?!"

Chạm nóc giới hạn luôn rồi còn đâu!

Hèn gì mỗi lần đối thủ đổi sang người khác là tôi lại thấy như được chữa lành tâm hồn… dù đụng ai tôi cũng toàn lăn ra thua!!

"Riêng về chủ nhân đời trước nữa, do là sinh vật thuộc phạm trù con người sau khi yếu tố thêm thắt là trang bị phần thưởng xuất hiện, nên bản thể đó đã bị suy yếu tương ứng với phần trang bị phần thưởng bị khóa. Điều kiện giữa hai bên là hoàn toàn bình đẳng."

"Ặc…"

Cái thời kỳ Tam Cường mà lão ta vác nguyên cây đồ full trang bị đi hoành hành rốt cuộc là cái chốn địa ngục trần gian nào thế không biết…

"…Tiện thể hỏi chút, quyền kiểm soát của bác Troll đứng nhì bảng về tần suất xuất hiện là bao nhiêu thế?"

"Chủ nhân đời trước nắm giữ 18%."

…Quả nhiên là mạnh vãi. Ông ấy cũng thuộc dạng phi lý chẳng kém.

Có điều, độ phi lý của ổng lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với [Bá Vương].

[Bá Vương] là sự phi lý về mặt tấn công, còn bác Troll lại là sự phi lý về độ trâu bò.

Vừa chém xong là vết thương tái tạo ngay tức thì, đâm chém cỡ nào cũng chẳng ăn thua.

Với hỏa lực hiện tại của tôi, cái việc 'dùng sức tấn công vượt qua tốc độ tái tạo để dứt điểm' là hoàn toàn bất khả thi.

Đã thế, hình bóng vũ khí ổng vung vẩy trông gớm ghiếc kỳ dị, đến chủng loại vũ khí gì tôi cũng chịu chết không nhìn ra.

Cứ mỗi lần vung lên là cây vũ khí ấy lại tự biến dạng rồi kéo dài ra, tóm gọn lấy tôi rồi nghiền nát bấy.

"…Cái món đó đâu phải rìu đúng không? Nó là thứ quái gì thế?"

Tính cả tôi, trong thử thách này tất cả mọi người đều chiến đấu bằng phong cách không dùng tới rìu.

Và bác Troll, thủ phạm quấn tấm vải nguyền kia, cũng không phải ngoại lệ.

"[Vong Hài Chi Thương]… Một vũ khí được tạo nên từ xương và tóc của chủ nhân đời trước. Khả năng tái tạo của chủ nhân đời trước lan truyền sang cả cây thương, dựa vào sự tái tạo và phình to để bắt giữ rồi nghiền nát kẻ thù. Khi còn sử dụng ta, ông ta cũng chỉ vận hành nó như một vũ khí phụ."

…Cái quái gì mà nghe kinh dị thế.

"Rốt cuộc là Job Skill quái nào mà làm được trò đó vậy trời…"

"Chủ nhân đời trước là một quyến… một sinh vật vượt ra ngoài phạm trù con người, nên đó là năng lực cố hữu."

"…Ra là thế."

Nghe bảo từng giao chiến với tổ tiên của Azurite, không biết trận đánh đó khốc liệt đến mức nào nhỉ.

…A, phải rồi. Nếu là [Altar] thì thừa sức bẻ gãy khả năng tái tạo của bác Troll.

Vậy khả năng cao trận đó là một màn cận chiến bạch binh thuần túy giữa kiếm và rìu chăng?

"Ta cũng có điều muốn hỏi. Tại sao ngươi lại gọi ông ta là 'bác Troll'?" (Troll-san)

Hỏi tại sao à, thì…

"Thì nhờ có tấm vải nguyền bác Troll quấn vào nên từ trước tới giờ tao mới xài được mày chứ sao. Nhờ thế mà bao lần tao thoát chết, với lại cơ duyên tao gặp được mày cũng là nhờ có lời nguyền đó mà ra. Nên tao thấy có chút biết ơn ông ấy."

"…Đã hiểu."

"Mà công nhận, mấy người xuất hiện trong cái thử thách này mạnh thật đấy…"

Dẫu hai người kia vượt trội hơn hẳn, nhưng các đơn vị thù địch khác cũng tuyệt đối không hề yếu.

Tất cả đều là Superior Job hệ chiến đấu hoặc sở hữu sức mạnh tương đương, chưa kể còn thi triển những kỹ thuật chiến đấu được tôi luyện tới cảnh giới tột cùng, đặc trưng của các Tian nắm giữ Superior Job.

Danh tính của họ là ai, cây rìu đều đã nói cho tôi biết.

Kẻ chỉ vung một đường kiếm gỗ trong hư không mà phóng ra kiếm áp quét từ đầu này sang đầu kia sàn đấu rồi chém đứt đôi người tôi ―― [Trảm Thần].

Kẻ

tự cắt rời

nắm đấm của chính mình rồi phóng đi, để nắm đấm bay lượn giữa không trung nghiền nát cả không gian lẫn thân xác tôi ―― một [Phá Hoại Vương] mang hình hài dị dạng.

Kẻ chẳng cần chạm tay mà điều khiển vô số vũ khí, từng món đều chuyển động theo bộ pháp đại sư rồi xẻ thịt tôi ra từng mảnh ―― [A Tu La Vương].

Kẻ hạ sát tôi trong tích tắc bằng ma pháp, mà vì là Lost Job nên đến cả cây rìu cũng không thể nói cho tôi biết tên Job.

Những người chen giữa những lần xuất hiện của [Bá Vương] và bác Troll đều là những cao thủ sở hữu thực lực thừa sức sánh ngang với các Siêu Cấp.

Nghe đâu ngoại trừ [Bá Vương] và bác Troll ra, tất cả những người còn lại đều là cường giả từ hơn 2000 năm trước… tức Nền Văn Minh Tiền Cổ Đại trở về trước.

Để đương đầu với những con quái vật ấy chỉ bằng sức mạnh của Job, bản thân tôi thiếu hụt nghiêm trọng một đòn quyết định.

Dẫu có chấp nhận đồng quy vu tận thi triển <Grand Cross> ở cự ly bằng không, họ vẫn dễ dàng hóa giải bằng né tránh hoặc phòng ngự.

Còn về kỹ thuật cận chiến thì… khỏi phải bàn, tôi thua đứt đuôi.

"…Giờ mới thấm thía bình thường mình được Nemesis với trang bị phần thưởng gánh còng lưng đến mức nào. Ai ai cũng mạnh áp đảo hoàn toàn so với mình…"

Tôi lại càng thấm thía hơn cái sự lệch kèo, mất cân bằng chỉ số tệ hại của bản thân.

Dẫu sao thì được tận mắt học hỏi từng đường đi nước bước của những bậc thầy Tian thế này cũng là một khóa tu luyện kỹ thuật chiến đấu vô cùng bổ ích.

…À, trừ [Bá Vương] ra nhé, đụng lão đó thì đến cái tư thế giao chiêu cho ra hồn còn chẳng kịp làm.

"Các đơn vị thù địch xuất hiện trong thử thách thảy đều nắm giữ tối thiểu 1% quyền kiểm soát. Họ đều là những bậc mãnh giả trong số các chủ nhân đời trước được công nhận là 'xứng đáng nắm giữ quyền kiểm soát'."

Chắc chắn mấy người tình cờ nhặt được cây rìu, hay đám thương nhân ngẫu nhiên vớ được nó trong quá trình sang tay đổi chủ sẽ không có cửa lọt vào danh sách này.

…Mà nếu cấm tiệt Nemesis cùng trang bị phần thưởng, thì chắc chắn tôi cũng chẳng có vé lọt vào đâu.

"Con đường đoạt lấy quyền kiểm soát còn xa vời vợi quá… Cơ mà không đạt 100% thì có tác dụng gì không mày?"

"Có. Khi đạt 70%, ngươi có thể điều khiển tính năng cơ bản… <Select>."

Nghĩa là vượt qua mốc đó sẽ mở khóa những tính năng nâng cao không còn là cơ bản nữa sao.

Mà kể cũng phải, nghe đâu thanh [Altar] của Azurite khi thi triển Tuyệt kỹ cũng chém đứt được thêm nhiều thứ, nên cây rìu này có tính năng tương tự cũng chẳng có gì lạ.

"Ngoài ra, tỷ lệ thành công khi lựa chọn thuộc tính và công suất tỷ lệ thuận với quyền kiểm soát. Nếu có 10% quyền kiểm soát, đòn tấn công mang thuộc tính và công suất mong muốn sẽ được phát động với 10% xác suất."

"Thế nếu tao chỉ tập trung chọn riêng một trong hai thứ, hoặc thuộc tính hoặc uy lực thì sao?"

"Chỉ riêng thứ được chọn, tỷ lệ thành công sẽ là 20%."

Ra là thế. Vậy tính ra thì…

"Trước khi chạm tới mốc 70%, mục tiêu tao cần hướng tới là 1%, rồi tiếp theo là 50% nhỉ."

"Ý ngươi là sao?"

"0% thì phế toàn tập rồi, cơ hội mong muốn phát động căn bản là bằng không. Còn một khi đã chạm mốc 50%, thì hoặc là thuộc tính hoặc là công suất… tao sẽ có thể toàn quyền kiểm soát một trong hai."

Nếu chọn được thuộc tính, tôi có thể cố định ở thuộc tính ánh sáng để xài như trong giấc mơ bữa nọ.

Hoặc nếu chọn được uy lực, nó hoàn toàn có thể trở thành con bài tẩy cứu cánh vào những phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc.

Đằng nào đi nữa thì con số 50% cũng mang ý nghĩa sống còn… ủa khoan?

"…Quyền kiểm soát của [Bá Vương] là bao nhiêu nhỉ?"

"33%."

"…Thế quyền kiểm soát của bác Troll…"

"18%."

Ừ. Tổng cộng là 51%.

"Thế chẳng phải bắt buộc tao phải đập chết một trong hai lão đấy mới xong chuyện à?!"

"Chính xác."

Cục tạ phi lý hệ tấn công và tảng đá phi lý hệ phòng ngự đang bắt tay nhau sừng sững chắn đường!

Thử thách thì dĩ nhiên phải khó nhằn rồi, cơ mà… muốn toàn quyền kiểm soát <Select> thì bắt buộc phải hạ gục [Bá Vương] sao trời…

"…Thôi thì đứng đây than trời trách đất cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ cũng chẳng còn việc nào khác để làm. Chơi tới bến luôn vậy."

"Tái khởi động thử thách."

Cùng tiếng đáp lời của cây rìu, một bóng hình lại từ từ hiện lên trên sàn đấu.

Diện mạo của bóng hình lần này khác biệt hoàn toàn so với những kẻ xuất hiện từ trước đến nay.

Mấy chục trận từ nãy tới giờ, kể cả [Bá Vương] hay bác Troll, ai nấy đều mang vóc dáng hoặc trang bị đặc trưng của hội cận chiến… nhưng đối thủ lần này lại khoác áo choàng thụng, rõ mồn một là một chức nghiệp hệ ma pháp.

"Kẻ này mới gặp lần đầu này…"

Thế nhưng… thân hình gã lại gầy gò một cách dị thường.

Tựa hồ như một cành cây khô đang khoác lên mình chiếc áo choàng vậy.

Dạng đối thủ kiểu này… hình như tôi từng chạm trán ở đâu đó rồi thì phải.

"Chủ nhân từ 2800 năm trước. Job là ―― [Tử Linh Vương]."

"――Ra là thế."

Đúng chuẩn một Undead… Hóa ra là Superior Job mà tên [Đại Tử Linh] tôi từng đụng độ hồi xưa hằng khao khát vươn tới sao.

Ra là thế. Hiểu rồi. Thảo nào phong thái lại hao hao giống nhau đến vậy.

Và…

nếu là con hàng này

, tôi hoàn toàn có cửa để xoay xở!

"――Rốt cuộc cũng thấy được tia sáng hướng tới 1% rồi!"

Nói rồi, tôi bước vào thế thủ với cây Phủ Thương (Halberd) ―― và bọc quanh thân vũ khí một

luồng ánh sáng bạc

To be continued

____________________________________________________

〇

Các chủ nhân đời trước:

(=ↀωↀ=)<Cây rìu này tồn tại từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa lận,

(=ↀωↀ=)<Nên dĩ nhiên là có cả những người sử dụng từ thời kỳ tiền Cổ đại trở về trước nữa nè.

(=ↀωↀ=)<Dù có bao nhiêu kẻ sử dụng hùng mạnh lẫn quái đản xuất hiện đi chăng nữa,

(=ↀωↀ=)<Thì người thuần thục và làm chủ nó đỉnh nhất chắc chắn vẫn là [Bá Vương] rồi!

Bạn đã đến cuối chương 631.

Không gian đọc của bạn