Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 622

Chương 622 · 680 chương

<Death Period> VS 'Bất Thoái Chuyển' Y'golonac (Hạ)

(=ↀωↀ=)<Ngày mai rốt cuộc cũng tới ngày phát hành tập 14 rồi nèee~

(=ↀωↀ=)<Lần này mấy chương chuyển tiếp cũng được viết mới toanh luôn,

(=ↀωↀ=)<Nhưng do tập 2 Thương Bạch vẫn chưa xuất bản nên có vài chỗ được chỉnh sửa lại.

(=ↀωↀ=)<Cụ thể là mấy tình tiết liên quan tới [Minh Vương] á.

(=ↀωↀ=)<Đổi khác thế nào thì mời mọi người đón đọc nghen~

____________________________________________________

□■ Phía tây bắc Vương Quốc Altar — Rừng rậm

『…Sao thế này?』

Ngay sau khi Marie rời đi để hạ sát Hikaru, nhóm Rook vẫn tiếp tục chống đỡ các đợt bắn tỉa.

Giữa lúc ấy, duy chỉ có Tallulah là tỏ vẻ khó hiểu, không ngừng nghiêng đầu dò xét khí tức xung quanh.

"Có chuyện gì sao Tallulah?"

『Này nhóc Rook, kẻ thù đang ở mạn bắc đúng không?』

"Căn cứ vào động tĩnh của địch và khả năng truy quét của chị Kasumi thì đúng là như vậy. Dưới góc nhìn của Tallulah cũng thế đúng không?"

『Ừm. Phía bắc quả thực có một luồng ma lực dị thường. Thế nhưng nhóc Rook à…』

Tallulah ghé sát miệng vào tai Rook giữa lúc cậu đang dùng Liz gạt phăng đạn bắn tỉa, khẽ thì thầm:

『――Có kẻ đang dòm ngó chúng ta. Một ánh mắt cùng khí tức của một bậc cường giả mà ở <Mê Cung Bia Mộ> ta chưa từng cảm nhận thấy.』

"…"

Rook trầm ngâm suy tính ý nghĩa sau lời cảnh báo ấy.

Nếu đã khẳng định không hề cảm nhận thấy ở <Mê Cung Bia Mộ>, nghĩa là người này không thuộc "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

Còn nếu đích thân Tallulah gọi là 'cường giả', thì chắc chắn không phải là [Broadcast Eye].

Và nếu mạng lưới dò quét của Kasumi không để lọt khe hở nào, thì xung quanh đây tuyệt đối không có bất kỳ Master nào khác ngoài <Death Period> và "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

(Quan sát từ ngoài tầm quét chăng?)

Cậu biết vài Embryo sở hữu năng lực đó.

Đại diện tiêu biểu nhất cho việc nhìn trộm tầm xa là Zodiac của [Quang Vương].

Thế nhưng người đó lúc này đáng lẽ đang làm nhiệm vụ hộ vệ cho Ray ở Vương Đô.

Còn nếu kẻ đó không đứng ngoài tầm quét của Thái Cực Đồ… đồng nghĩa với việc đối phương là một thực thể không bị hệ thống quét trúng.

(Là Tian sao? Chiến lực Tian của Hoàng Quốc đang bí mật theo dõi trận chiến này?)

Nghĩ vậy, nhưng trong đầu cậu lại chẳng tìm ra cái tên nào tương thích.

Chiến lực Tian của Hoàng Quốc gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn sau cuộc nội chiến.

Hoàng Vương cùng người sống sót duy nhất của Binh Đoàn Đặc Vụ là [Vô Tướng Quân] hiện đang ở khu cách ly biên giới cùng nhóm Altimia.

Cậu từng nghĩ tới những Cải Nhân mang thể xác Tian từng xuất hiện trong vụ khủng bố Vương Đô, nhưng nếu là chúng thì Thái Cực Đồ thừa sức phát giác.

Hoàng Quốc cũng không còn chiến lực nào quá nổi bật, mới đây còn có tin một cựu [Siêu Phi Công] của quân đội Dryfe vừa thiệt mạng sau khi gây ra vụ khủng bố tại Caldina.

Khả năng còn lại là một thế lực ngầm chưa từng lộ diện bao giờ,

một chiến lực ghê gớm đến mức khiến Tallulah phải gọi là cường giả

, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lý.

(Chỉ đứng quan sát chứ không hề can thiệp. Nếu sở hữu quân bài mạnh đến thế, liệu người ta có phí phạm điều đến đây chỉ để làm chân giám sát?)

Không hề nghi ngờ phán đoán của Tallulah, nhưng cậu hoàn toàn mù tịt về danh tính kẻ theo dõi. Lượng thông tin trong tay Rook hiện tại quá ít ỏi để đưa ra lời giải.

"Tạm thời mặc kệ đi ạ. Chúng ta tập trung vào hai mục tiêu: chị Marie chặn đứng nước cờ của địch, và chị Kasumi cùng chị Fujinon hoàn tất đòn chiếu tướng bên mình. Cố gắng phòng ngự cho tới thời khắc ấy."

『Đã rõ.』

Dứt lời, Tallulah lập tức làm mờ thân ảnh rồi ẩn mình vào hư không.

Nàng nấp sẵn để phòng trường hợp đối phương bất thình lình tập kích bằng ma lực, hễ thấy [Gem] hay cỗ [Nhất Hình] trang bị [Steel Tear] xuất hiện là sẽ lao ra nuốt sạch ma lực để vô hiệu hóa.

(Chỉ cần Marie chặn đứng được mũi tiến công bên kia, phần còn lại sẽ…)

Vừa bảo vệ vòng vây, Rook vừa kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định. Đương đầu với bão đạn bắn tỉa, họ không thể tránh khỏi việc bị tổn thương. Cả Rook lẫn Io đều dần xuất hiện những vết thương trên người.

Thế nhưng cả nhóm vẫn cắn răng kiên trì chờ đợi…

Và rồi ở phương bắc, luồng sáng khổng lồ bùng lên xé toạc chân trời ―― dấu hiệu khép lại trận tử chiến giữa Marie và Hikaru.

『『

Chuẩn bị hoàn tất.

』』

Cùng lúc, tiếng hô đồng thanh của Kasumi và Fujinon vang lên sau lưng cậu.

◆◆◆

■ Buồng lái [Thạch Anh Hồng - Rose Breaker]

"…Không thể nào."

Chứng kiến những gì vừa diễn ra, Mitchy ngồi trong buồng lái [Thạch Anh Hồng] chỉ biết bàng hoàng thốt lên.

Với Mokumokuren, cậu là người biết tin Hikaru ngã ngựa sớm hơn bất kỳ ai ngoài cuộc.

(Vượt qua cả ma đạn của Hikaru) (Đạn [Slasher] phát nổ ngược) (Đồng quy vu tận) (Hikaru vẫn có thể quay lại) (Nhưng trong cuộc chiến này thì không kịp nữa rồi) (Nếu lượng ma lực cậu ấy đã gửi gắm mà cạn kiệt) (Cứ đà này thì hai người trên mặt đất cũng…)

Trong cơn bấn loạn, hàng loạt suy nghĩ hỗn độn tuôn trào trong tâm trí Mitchy.

Dù rời rạc, chúng chỉ rõ hiểm họa sống còn mà cả nhóm đang phải đối mặt.

Hikaru dính Death Penalty, nhưng khác với Melo, cô ấy chắc chắn sẽ quay trở lại thế giới này.

Cú sốc dẫu lớn, nhưng nỗi đau mất mát thì chưa ập tới.

Trước khi triển khai chiến thuật mạo hiểm này, Hikaru đã cẩn thận chia đều một nửa lượng ma lực còn lại cho từng thành viên trong đội.

Nhờ đó, Mitchy vẫn đủ sức vận hành [Thạch Anh Hồng] thêm một thời gian, và Small cũng còn vài lượt kích hoạt dịch chuyển.

Hai cỗ [Nhất Hình] cùng vũ trang của hai người trên mặt đất vẫn hoạt động bình thường.

Thế nhưng nguồn năng lượng ấy không phải là vô tận. Nếu tính cả lộ trình rút lui về khu an toàn, lượng ma lực dự trữ chẳng còn lại là bao.

Mục tiêu tiêu diệt Kasumi vẫn còn nguyên đó, nhưng mất đi át chủ bài Hikaru, mọi hành động tiếp theo đều bị bóp nghẹt.

(Phải làm sao, làm sao bây giờ… Mau đón hai người trên mặt đất rồi dốc toàn lực tháo chạy, phó mặc cho lực lượng khác của Hoàng Quốc xử lý sao? Nhưng chiến lực Hoàng Quốc quanh đây đã bị quét sạch sau trận đánh ngoài bình nguyên rồi… Xung quanh chỉ còn mỗi bọn mình thôi!)

Trận đọ sức giữa Albert và Murdoch ngoài bình nguyên cũng đã ngã ngũ, tàn quân ít ỏi của Vương Quốc do Rosa dẫn đầu thậm chí đang kéo về phía này. Chẳng mấy chốc họ sẽ mò tới nơi.

(Nếu trồi lên gần mặt đất, lượng ma lực còn sót lại cũng sẽ bị con Wraith kia húp trọn…!)

Muốn chọn nước cờ nào thì tình thế lúc này cũng đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Điều tồi tệ nhất là cứ chần chừ thế này, họ sẽ không thể đón Vito và Large… đồng nghĩa với việc bỏ mặc hai người họ chết trên đó.

Giờ đây khi [Kẻ Sát Siêu Cấp] đã bay màu, cỗ máy [Beldrion F] mà Vito đang giữ có thể sẽ đủ sức xóa sổ <Death Period>.

Thế nhưng bài toán thời gian vận hành vẫn còn sờ sờ ra đó. Kịch bản thuận lợi nhất cũng chỉ dừng lại ở việc quét sạch <Death Period>; một khi viện binh Vương Quốc ập tới mà không có phương tiện tháo chạy, hai người họ nắm chắc cái chết.

Tính đến nước đó, nếu không bắt đầu trồi lên mặt đất ngay từ lúc này thì sẽ không kịp… ngặt nỗi thiên địch của mọi thực thể vận hành bằng ma lực, Tallulah, vẫn đang chực chờ.

[Thành viên tổ đội <Hikaru> đã tử vong]

[Đã quá thời gian có thể hồi sinh]

[<Hikaru> đã Log-out do chịu Death Penalty]

"Hả…? A, ơ kìa? N-Này, Mitchy ơi. Vừa nãy, Hikaru…"

Nhận được thông báo thành viên tử trận chậm hơn một nhịp so với người tận mắt chứng kiến như Mitchy, Small cất giọng run rẩy gọi cậu.

"P-Phải tính sao đây…?!"

"Chết tiệt…"

Mitchy câm nín chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Bởi chính cậu cũng hoàn toàn mù tịt về bước đi tiếp theo.

『――Hai đứa, cứ bỏ mặc bọn anh mà rút lui ngay đi.』

――Và rồi, câu trả lời lại được Large truyền tới từ mặt đất.

"!"

『Lái [Thạch Anh Hồng] trốn ngay đi. Cứ chạy về cứ điểm Hoàng Quốc gần nhất, hoặc chuồn sâu lên phía bắc… trốn dưới lòng đất <Ranh Giới Sơn Mạch>, nơi luật pháp cấm tiệt người chơi Vương Quốc bén mảng tới. Bằng mọi giá hai đứa phải thoát khỏi lũ đó… rồi chờ hội quân với Hikaru sau khi chiến tranh kết thúc.』

[Thạch Anh Hồng] vốn kiêm luôn vai trò của một căn cứ ngầm dưới lòng đất.

Bên trong tích trữ đầy đủ môi trường sinh hoạt cùng lương thực để lẩn trốn dưới tầng sâu suốt thời gian dài.

Vắng bóng Hikaru thì thời gian hoạt động sẽ bị bóp nghẹt, nhưng nếu chỉ nằm im cố thủ chờ đợi thì thừa sức cầm cự trên một tuần.

Large muốn biến cỗ xe thành một boongke trú ẩn, bảo hai đứa em ráng nhẫn nhịn chờ ngày Hikaru trở lại.

"Nhưng làm vậy thì hai người…"

『Đừng có lo hão! Bọn tao sẽ nghiền nát lũ này!』

Cắt ngang sự do dự của Mitchy là tiếng quát dứt khoát của Vito.

『Bọn tao chưa thua! Chừng nào tụi mày bị hạ thì mới tính là thua! Thế nên cút xéo ngay cho tao!』

Giọng điệu cộc cằn thô lỗ, nhưng từng lời thốt ra đều cốt để mở đường máu cho những người bạn cần chở che.

『Phải đấy, đúng như lời Vito nói. Tình hình vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đâu. Cửa thắng vẫn còn đó. Anh đã bảo rồi mà: bọn anh sẽ thắng, sẽ bảo vệ em, và cả ba người sẽ bình an trở về. Nên giờ chỉ tạm biệt nhau một lát thôi.』

"Anh hai…!"

Large tiếp lời để tiếp thêm dũng khí cho người bạn và cô em gái, đẩy lưng giục họ cất bước.

"…Tôi hiểu rồi."

Đón nhận ý chí của hai người anh, Mitchy hạ quyết tâm rút lui.

Chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chia ly ngắn ngủi, hoặc có thể là vĩnh viễn.

◆

Thế nhưng ngay thời khắc ấy, luồng suy nghĩ của họ đã bị đóng đinh vào một tiền đề cố định.

Đó là mặc định cho rằng 'kẻ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ có Vito và Large'.

――Và sơ hở chí mạng ấy, tuyệt đối không thể qua mắt được [Ma Vương].

◆

"[Thạch Anh Hồng], giữ nguyên độ sâu rồi di chuyển về phía bắc… Ủa?"

Ngay khoảnh khắc Mitchy vừa hạ lệnh tháo lui, một vật thể kỳ lạ bỗng lọt vào tầm mắt cậu.

Mitchy cứ ngỡ mình vừa bị hoa mắt.

Bởi thứ đó trông hao hao giống một hình ảnh đang hiển thị trên màn hình Mokumokuren.

Một trong những tấm bia đỡ đạn tạo nên bức tường vây của <Death Period>, [Balloon Golem Troops].

Thứ mang hình thù quả bóng bay tựa như quái vật triệu hồi ấy không nằm trên màn hình,

――Mà đang đứng lù lù ngay trong buồng lái của [Thạch Anh Hồng].

"Cái này là――"

Ngay khoảnh khắc Mitchy vừa toan thốt lên lời,

――Vật thể ấy bỗng nổ tung, trút cơn bão hủy diệt tàn phá khắp không gian buồng lái kín mít.

◇◆◇

□■ Phía tây bắc Vương Quốc Altar — Rừng rậm

"…D-Dạ rồi… trước tiên là… một lần…"

Phía sau bức tường che chắn, Kasumi vừa mở mắt, vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng đôi tay vẫn cẩn trọng điều khiển Embryo của mình.

Vật thể tựa như chiếc mâm bồng nay đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Tấm bản đồ phẳng thuở ban đầu nay đã dựng lên một khối cầu tựa như hình chiếu 3D lơ lửng bên trên chiếc mâm.

Ngay tâm khối cầu là ký hiệu đại diện cho cô bé, còn ở tầng đáy khối cầu hiển thị hai ký hiệu biểu thị Embryo của Mitchy và Small.

Một sơ đồ không gian ba chiều tính toán chuẩn xác cả cao độ lẫn độ sâu.

Đó chính là hình thái kích hoạt Tuyệt kỹ của Embryo Thái Cực Đồ mang tên <Vạn Tượng Du Hí Bàn – Thái Cực Đồ>.

Thái Cực Đồ từng lập công lớn trong trận chiến với [Apis Idea] tại vụ khủng bố Vương Đô. Nhờ đặc tính chiến thuật cực mạnh là truy vết Embryo, nó trở thành một Embryo mang giá trị tác chiến tầm cao được cả Vương Quốc lẫn Hoàng Quốc chú ý.

Được đồng đội cậy trông như một cỗ radar và khiến kẻ thù khiếp sợ, trong cuộc chiến <Tri-Flags> lần này, đây là một trong những chiến lực được săn đón bậc nhất nếu không tính các Superior Job.

Thế nhưng, Thái Cực Đồ vẫn còn

một tính năng nữa

Một công năng mà các chiến thuật gia của <Death Period> đã cố tình giấu nhẹm đi, trong khi ngoài mặt lại không ngừng khuếch trương khả năng radar trinh sát trước bàn dân thiên hạ.

Đó chính là… dịch chuyển quái vật triệu hồi.

Tương tự như Changeling, Kasumi cũng là một Master sở hữu Embryo hệ dịch chuyển.

Và <Vạn Tượng Du Hí Bàn – Thái Cực Đồ> là Skill chuyên biệt cho việc thi triển dịch chuyển.

Nó cho phép ấn định tọa độ dịch chuyển ba chiều với độ chuẩn xác tuyệt đối. Quan trọng hơn cả, chỉ cần liên tục rót ma lực vào Thái Cực Đồ trong lúc duy trì Tuyệt kỹ, cô bé có thể dịch chuyển liên hoàn không cần thời gian hồi chiêu, miễn là lượng ma lực đáp ứng đủ.

Fujinon từng ví von trò này chẳng khác nào 'thả quân trong game thủ thành Tower Defense', nhưng công năng thực tế thì như đang thấy… mang tính công kích vô cùng tàn bạo.

Skill của Kasumi dẫu tiêu hao gánh nặng tỷ lệ thuận theo khoảng cách, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ cao độ và địa hình.

Dẫu mục tiêu có nằm sâu tít dưới lòng đất.

Dẫu đó có là buồng lái kiên cố của một cỗ chiến xa lòng đất.

Chỉ cần nắm được vị trí và đủ MP là cô bé thừa sức tống mục tiêu vào thẳng bên trong.

Kể cả thứ được gửi đi ―― là một quái vật triệu hồi

chuyên dụng cho việc tự sát

Hệt như một đòn đáp lễ cay đắng cho cuộc tập kích <Mê Cung Bia Mộ>, <Death Period> đã thả thẳng bom vào chốn dung thân an toàn nhất của "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

◆◆◆

■ Buồng lái [Thạch Anh Hồng - Rose Breaker]

"Ặc… khụ…?!"

Bom-mun ―― con quái vật triệu hồi chuyên dùng để đánh bom liều chết mang tên [Balloon Golem Explosive] đã phát nổ dữ dội ngay giữa buồng lái [Thạch Anh Hồng].

Không cần mượn cánh cổng không gian, cũng chẳng cần tốn công đào bới, đây là đòn dịch chuyển tự sát đánh thẳng vào đầu não kẻ thù.

Nước cờ trả đũa hoàn hảo cho những gì từng xảy ra tại <Mê Cung Bia Mộ> của Rook… đã giáng một đòn chí mạng lên các thành viên "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

Vụ nổ giữa không gian kín mít gây ra sát thương đoạt mạng đối với những người làm Job phi chiến đấu như Mitchy và Small, lập tức nghiền nát [Brooch] của cả hai chỉ sau một đòn.

『Xác nhận có vụ nổ bên trong buồng lái. Độ kín khí khoang lái: bình thường. Tuy nhiên hệ thống gặp lỗi tạm thời. Hình thái du hành lòng đất dạng nung chảy (Rose Breaker): ngưng hoạt động. Thời gian phục hồi: 260 giây. Di chuyển thông thường: khả dụng.』

(Đòn tấn công dịch chuyển sao?! Phe bên kia cũng làm được trò này ư…?!)

Mitchy nhận thức rõ chuyện gì vừa ập xuống đầu mình.

Hóa ra đây mới là thứ mà <Death Period> toan tính phía sau bức tường che chắn.

Nhưng từ góc nhìn của mình, cậu không thể phân biệt nổi đây là tác phẩm của Kasumi hay Fujinon.

"[Thạch Anh Hồng], di chuyển ngẫu nhiên ngay!"

Nhận thấy đối phương không dùng vật trung gian như Changeling của Small, cậu đoán kẻ địch đang nhắm vào tọa độ chuẩn xác để dịch chuyển bom tới.

Bởi vậy cậu vội vã điều khiển cỗ xe di chuyển hỗn loạn hòng né tránh phát nổ tiếp theo.

『Rõ.』

Dù buồng lái vừa bị đánh bom tan hoang, [Thạch Anh Hồng] vẫn duy trì khả năng lặn sâu dưới lòng đất.

Độ kiên cố vượt trội hơn cả Hoàng Ngọc Mã ấy quả thực vô cùng đáng nể, thế nhưng…

『――Báo lỗi. Địa chất xung quanh thân máy đột ngột biến đổi. Độ cứng gia tăng cực mạnh. Cản trở di chuyển.』

"!?"

Ở độ sâu này đáng lẽ không thể tồn tại tầng địa chất nào đủ cứng để cản bước [Thạch Anh Hồng].

Cỗ máy vốn có tính năng thăm dò các tầng đất đá ngầm, và chính vì xác nhận việc di chuyển khẩn cấp không gặp trở ngại nên cậu mới chọn nơi này hạ trại.

Vậy mà môi trường xung quanh lúc này lại đảo lộn hoàn toàn.

"…

Ma pháp hợp thể

đã được kích hoạt rồi sao?!"

Lần này cậu đã hiểu rõ nguyên nhân.

Tám ma trận liên động xoay tròn trong bức tường phòng ngự, thứ ma pháp hợp thể mà phe cậu từng lo sợ đối phương sẽ thi triển.

Ngoại trừ

mục đích sử dụng

, mức độ nguy hiểm của chuỗi ma trận ấy hoàn toàn khớp với những gì họ từng dự đoán.

『Kích hoạt nung chảy tầng đá xung quanh để thoát hiểm… Báo lỗi. Hình thái du hành lòng đất dạng nung chảy: ngưng hoạt động. Thời gian phục hồi: 230 giây.』

Và để thoát khỏi gọng kìm này… họ lúc này hoàn toàn không còn bất kỳ phương sách nào.

◇◆◇

□■ Phía tây bắc Vương Quốc Altar — Rừng rậm

"Mặt Trăng, Sao Thủy, Sao Kim, Mặt Trời, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Các Tinh Tú. Toàn bộ ma trận liên động trạng thái hoàn hảo! Duy trì ma pháp hợp thể, <Immovable Earth>!"

Nhìn tám ma trận đang vận hành trơn tru quanh người, Fujinon vừa kiểm tra trạng thái vừa cất tiếng thông báo.

Tám ma trận mang tên các thiên thể xoay quanh cô tựa như mô hình thuyết địa tâm, liên tục tính toán và duy trì ma pháp hợp thể đồng bộ với chính bản thân cô.

<Dị Giới Thiên Cầu Đồ – Almagest>.

Một Skill được phát triển nâng cấp từ đặc tính sao chép ma pháp nguyên bản của Almagest.

Không còn là sao chép đơn thuần, nó đã hóa thân thành một thực thể tựa như một AI ma thuật biết tự mình dệt nên các câu thần chú.

Nhờ đó nó có thể cấu trúc ma pháp theo ý muốn của Fujinon, cùng với bản thân cô tạo nên sức mạnh tương đương chín ma thuật sư phối hợp hoàn hảo để thi triển ma pháp hợp thể.

Dĩ nhiên toàn bộ ma lực tiêu hao của Almagest đều đè nặng lên vai Fujinon, nhưng chỉ số MP của cô vốn thuộc hàng rất cao dẫu chưa bằng được Hikaru.

Chỉ thi triển ma pháp hợp thể một hai lần tại đây thì dẫu chưa bước lên hàng Superior Job, cô vẫn thừa sức gánh vác.

Điều cô đang làm lúc này là dùng ma pháp thuộc tính Thổ để gia tăng độ cứng của vật chất.

Một chiêu trò gần giống với những gì [Địa Thần] từng thi triển lên [NDW] dưới lòng đất Gideon đợt trước.

"Không nghiền nát nổi cỗ xe rồi! Khoảng cách sâu quá, vỏ máy của nó lại quá cứng! Kasumi, trông cậy cả vào em đấy!"

"V-Vâng ạ!"

Fujinon và Kasumi. Đòn phối hợp phá vỡ [Brooch] rồi kết liễu nhóm Small đang lẩn trốn dưới lòng đất chính là kế sách mà <Death Period> đã định ra.

Thế nhưng khác với Kasumi chắc chắn thả bom trúng đích, ma pháp của Fujinon tùy thuộc vào độ bền của đối phương mà chưa chắc đã lấy được mạng.

Trong trường hợp ấy, Fujinon sẽ chuyển hẳn sang trói chân mục tiêu, nhường đòn kết liễu lại cho lượt thả bom thứ hai của Kasumi.

"Lượt thứ hai, p-phải nhanh lên mới được…"

Kasumi bắt đầu chuẩn bị tái triệu hồi Bom-mun vốn đang trong trạng thái chờ sau vụ nổ để thực hiện đợt ném bom thứ hai.

Ma lực rót vào <Vạn Tượng Du Hí Bàn – Thái Cực Đồ> đã hoàn tất. Chỉ cần triệu hồi xong là trận đấu sẽ an bài.

Thế nhưng khác với phương án hai người đồng thời dứt điểm, cách này… sẽ tạo ra một khoảng trễ thời gian trước khi quả bom thứ hai phát nổ.

Trong khoảng trễ ấy, có hai điều mang ý nghĩa sống còn:

Fujinon phải duy trì thế giam hãm không để [Thạch Anh Hồng] trốn thoát.

Và…

『――ĐỪNG HÒNG QUA MẶT TAO!』

――Bằng mọi giá phải bảo vệ Kasumi trước những kẻ đang liều mạng xông tới để cứu bạn mình.

Large cùng cỗ [Nhất Hình] do Vito điều khiển đồng loạt phát động xung kích.

Từ bỏ lối bắn tỉa tầm xa vì e ngại khả năng hút ma lực của Tallulah, họ chấp nhận tử chiến lao thẳng vào vòng vây nhằm ngăn chặn đợt dịch chuyển ném bom thứ hai bằng mọi giá.

Cỗ [Nhất Hình Dạng Trang Bị] của Large vứt bỏ súng trường bắn tỉa, rút ra một thứ hỏa lực nòng ngắn hơn, khẩu súng săn tựa như phiên bản phóng to từ khẩu shotgun của Hikaru để vừa vặn với kích thước cỗ máy.

Thứ nạp bên trong chính là ma đạn.

Thế nhưng ngoài Hikaru ra, những người khác không dùng ma đạn bám đuôi dễ gây nguy cơ tự nổ, mà dùng loại ma đạn thuần túy gia tăng tối đa hỏa lực.

Tương tự như tổ hợp sắc đỏ và đen của Arc-en-Ciel, viên đạn sẽ phát nổ tung trời ngay khoảnh khắc chạm mục tiêu.

Cũng như đạn bám đuôi, bắn vào nơi Tallulah phục kích sẽ bị vô hiệu hóa ngay, nhưng Large đã bất chấp tất cả để lao tới.

"!"

Kasumi nhanh tay lướt ngón tay, dịch chuyển cự ly ngắn các Balloon Golem Troops tạo thành ba lớp tường thành che chắn.

Những viên ma đạn phát nổ liên tiếp phá hủy từng bức tường bóng bay, nhưng ngay khi con golem thứ ba nổ tung, Rook và Marilyn đã kịp thời lao ra chắn ngang, không để dư chấn chạm tới nhóm Kasumi.

Cùng lúc đó, cỗ [Nhất Hình] do Vito điều khiển từ xa lao tới từ hướng đối diện toan tung đòn tương tự, nhưng…

『Chỗ này là đất của ta rồi nhé.』

Tallulah xuyên qua lòng đất trồi lên áp sát, hút cạn toàn bộ ma lực bên trong khiến cỗ máy tắt ngấm động cơ ngay tức khắc.

『Khốn khiếp! Mau khởi động lên xem nào cái đống sắt vụn này!』

Trong lúc cỗ [Nhất Hình] điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa, Vito điên cuồng tìm cách kích hoạt cỗ máy [Beldrion F] mà Hikaru gửi gắm.

Thế nhưng cỗ máy vừa được gắn khối năng lượng do Hikaru nạp sẵn lại khởi động chậm chạp tựa như chiếc máy tính đời cũ, từng tính năng chỉ túc tắc sáng lên cùng tiếng rên ì ạch của động cơ.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ khởi động rùa bò khiến Vito sốt ruột đến phát điên, nhưng [Beldrion F] vẫn chưa chịu vận hành.

『…Tao lên đây!』

『Large!』

Không thể chờ đợi thêm, Large phá vỡ hàng rào bảo vệ của nhóm Rook, lao thẳng về phía Kasumi.

Hành động liều lĩnh xuất phát từ tính toán rằng Tallulah đang ở phía đối diện, gã sẽ có đủ thời gian áp sát đoạt mạng đối phương.

Dẫu sau đó có bị tước đoạt ma lực rồi mất mạng, gã vẫn quyết dấn thân để cứu lấy cô em gái và người bạn đang lâm nguy dưới lòng đất.

"Không dễ thế đâu!"

Và kẻ đứng ra cản đường cũng là một người đang dốc lòng bảo vệ bạn bè.

Giương vũ khí siêu trọng trên tay, Io chắn ngang trước mặt Large.

"――Mode: Kích Toái!"

Cùng tiếng thét của cô, Gorin trên tay Io liền biến đổi sang hình thái mới.

Một thanh vũ khí siêu trọng mang dáng dấp đại kiếm một lưỡi khổng lồ. Thế nhưng bản kiếm lại dày cộm như một tấm thép đặc, trông tựa hồ như một mái chèo thuyền.

Hệt như vũ khí mà kiếm hào Miyamoto Musashi, tác giả cuốn

Ngũ Luân Thư

làm hình mẫu cho Gorin, từng dùng để đánh bại Sasaki Kojiro năm xưa.

『U ô ô!』

Thấy vũ khí đối phương biến đổi, Large không hề chùn bước. Kết hợp sức mạnh của [Đột Kích Xạ Thủ] cùng hiệu năng của [Nhất Hình Dạng Trang Bị], gã dốc toàn lực toan đoạt mạng Kasumi phía sau.

Dù có trúng đòn thì đã có [Brooch] che chắn; dẫu đòn đánh tiếp theo có tiễn gã về thành, gã vẫn phải hạ sát kẻ nguy hiểm nhất này để bảo vệ em gái và bạn bè.

Thế nhưng… người đang chắn đường gã cũng mang chung một quyết tâm như thế.

Io cũng đứng đây để chở che cho những người bạn đồng hành.

"――<Soi Thấu Ngũ Uẩn, Vạn Vật Giai Không – Gorin>!!"

――Và cùng lời tuyên xưng Tuyệt kỹ, Io đạp mạnh bước chân xông tới.

Sống lưng thanh đại kiếm một lưỡi mở toang, để lộ vô số họng đẩy tên lửa.

Lưỡi kiếm mang trọng lượng kinh hoàng phun ra luồng lửa bộc phá, nện thẳng vào Large đang khoác Powered Suit. [note109326]

Một nhát chém đoạt mạng. Thế nhưng chính vì mang sát thương đoạt mạng nên mới có thể an tâm chống đỡ. Large cứ đinh ninh như thế,

Vậy mà tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu [Brooch] phát huy tác dụng vô hiệu hóa đòn đánh.

『――?!』

Embryo siêu trọng vũ khí TYPE: Arms chuyên biệt hóa về mặt công kích — Gorin.

Danh xưng Tuyệt kỹ <Soi Thấu Ngũ Uẩn, Vạn Vật Giai Không> bắt nguồn từ một câu kinh Phật, ngụ ý những yếu tố cấu thành con người đều là 'Không' — không hề có tự tính thực thể.

Và từ đó dẫn tới giáo lý vạn vật trên thế gian này tất thảy đều là 'Hư Vô'.

Chưa rõ con Embryo chuyên biệt hóa về công kích này thấu triệt và diễn giải câu kinh ấy ra sao khi đặt tên,

――Nhưng Tuyệt kỹ của Gorin mang hiệu ứng vô hiệu hóa toàn bộ các Skill phòng ngự, bao gồm cả [Brooch].

"AAAAAA!!"

『――――』

Tựa hồ như chẳng có gì cản nổi, thanh đại kiếm một lưỡi chém đứt đôi cả Powered Suit lẫn thân xác Large.

[Brooch] bị vô hiệu hóa khiến ước nguyện đồng quy vu tận tan thành mây khói, Large tắt thở ngã gục xuống nền đất.

"Bom-mun, đi nào…!"

Giữa khoảnh khắc ấy ―― Kasumi thi triển đợt dịch chuyển thứ hai.

Chỉ bằng một cú vuốt tay, Bom-mun lại được tống thẳng vào buồng lái của [Thạch Anh Hồng].

Và rồi chẳng mấy chốc, hai phản ứng sự sống dưới lòng đất đã hoàn toàn tan biến.

Cùng lúc đó, thân xác Large cũng hóa thành những đốm sáng bụi bặm biến mất.

Đó chính là hồi kết.

Tổ đội mang danh "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac đã bị <Death Period> xóa sổ hoàn toàn.

…Chỉ còn sót lại duy nhất một người.

To be continued

____________________________________________________

(=〇ω〇=)<Do vướng bận việc khác nữa nên chương tới tôi xin phép nghỉ một bữa nhé.

〇

Kasumi:

(=ↀωↀ=)<Nếu là Master thì em ấy định vị chuẩn xác trong phạm vi cả một thành phố luôn,

(=ↀωↀ=)<Chỉ cần đủ MP là thả thẳng quái vật tự sát vào đầu đối phương được.

(=ↀωↀ=)<Bể chứa MP càng nhiều và dàn quái vật càng phong phú thì em ấy lại càng bá đạo.

(=ↀωↀ=)<Mà nhìn qua thấy phong cách cũng hơi hao hao Rook rồi đấy nhé.

〇

Fujinon:

(=ↀωↀ=)<Một mình chấp cả một đại đội ma thuật.

(=ↀωↀ=)<Lượng MP tiêu hao thì khỏi bàn rồi,

(=ↀωↀ=)<Nhưng hiệu năng của ma trận tỷ lệ thuận theo cấp độ của bản thân ở các Job hệ ma pháp,

(=ↀωↀ=)<Nên nếu em ấy mà chạm tay tới Superior Job hệ ma pháp thì sẽ khủng khiếp lắm cho coi.

〇

Io:

(=ↀωↀ=)<Dạng nhân vật quá thiên về công kích đến mức chạm tới cảnh giới đột phá luôn.

(=ↀωↀ=)<Mấy Skill thuộc dạng chặn sát thương thì gần như chiêu nào em ấy cũng vô hiệu hóa rồi đập nát bét được hết.

(=ↀωↀ=)<Một đòn tất sát phớt lờ luôn tiền đề cốt lõi của tác phẩm này là 'phải phá vỡ [Brooch] trước'.

(=ↀωↀ=)<Cơ mà mấy dạng thao túng không gian khiến đòn đánh không chạm tới người thì em ấy chịu chết không vô hiệu hóa được nha.

(=ↀωↀ=)<Nói nôm na là khác biệt giữa việc 'bị chặn lại' và 'không với tới' ấy mà.

(=ↀωↀ=)<Với lại nếu đối thủ dùng chỉ số phòng ngự gốc không qua Skill để chống đỡ thì vẫn chịu nổi.

(=ↀωↀ=)<Vì rào chắn thì vô hiệu hóa được chứ buff chỉ số phòng ngự thì đâu có triệt tiêu được nè.

(=ↀωↀ=)<Tóm lại với Io thì cứ tăng tối đa chỉ số STR là chuẩn bài nhất rồi.

Bạn đã đến cuối chương 622.

Không gian đọc của bạn