□■ Bình nguyên phía tây bắc Vương Quốc Altar
Cỗ chiến xa mạnh nhất do [Xa Kỵ Vương] điều khiển ―― [Thor Hammer].
Tại ghế chỉ huy, Murdoch vừa chạm tay vào bảng điều khiển trong khoang xe vừa lẩm bẩm:
"Cata tự ý hành động. Nhiều khả năng là đi đánh úp quân Vương Quốc rồi."
Đó là về bản báo cáo vừa được các Master khác gửi về.
(Mà thôi, ngay từ đầu thằng chả cũng chỉ hành động vì ham muốn của bản thân. Tính khí thất thường thích làm theo ý mình, thả rông cho đi quậy khéo lại tốt hơn ép phối hợp gượng gạo. Miễn là bào mòn bớt mạng dự phòng của [Tiêm Diệt Vương] nghe bảo đang kéo tới đây cùng chút chiến lực Vương Quốc là được rồi.)
Bên phía Hoàng Quốc cũng có các Embryo thuộc hệ quan sát, trinh sát. Nhờ đó, hắn nắm được đợt pháo kích ban nãy đã bắn rụng gần 60 người thuộc lực lượng trên không, và quân Vương Quốc dẫu vậy vẫn duy trì được quân số ngót nghét 500 người.
Đứng đầu là <K&R>, gần như toàn bộ các Clan tham chiến túc trực quanh Vương Đô đều đã được điều động hết về trận đánh này.
(Lực lượng chiến đấu hẳn có không ít cựu binh. Thế nhưng ngoại trừ các Superior Job, lục chiến trong <Infinite Dendrogram> về cơ bản chủ yếu diễn ra ở cự ly trung và cận chiến. Nếu không sử dụng các khí tài như bên mình, thiết lập cố hữu của hệ thống Job vốn đã buộc mọi chuyện phải như thế.)
Trong <Infinite Dendrogram>, những kẻ tinh thông tác chiến tầm xa vốn chẳng có nhiều. Ngay cả Embryo, nhân tố độc nhất của mỗi người, nếu chiến trường chủ đạo của Master là trung hoặc cận chiến, chúng cũng thường tiến hóa để thích nghi với cự ly đó.
(Chính vì thế, phe mình tấn công đơn phương từ ngoài tầm đánh của chúng mới nắm chắc phần ưu thế.)
[Điện Ba Đại Đội] do Murdoch chỉ huy có thể thực hiện pháo kích tầm xa đối với bất kỳ mục tiêu nào nằm trong tầm quan sát quang học.
Tầm nhìn trên bình nguyên này khá thoáng đãng. Bào mòn lực lượng đối phương bằng hỏa lực tầm xa trước khi chúng kịp áp sát, rồi định đoạt thắng bại ở cự ly trung và cận chiến.
Đó chính là nguyên lý chiến thuật cơ bản lưu truyền từ hàng trăm năm nay.
Kể cả không tính [Điện Ba Đại Đội], về mặt quân số thì Hoàng Quốc cũng đã điều động lực lượng đông đảo hơn Vương Quốc.
(Định luật Lanchester. Dẫu cá nhân có chút chênh lệch thực lực, chỉ cần lúc va chạm quân số phe mình áp đảo hoàn toàn là sẽ giành chiến thắng. Vấn đề duy nhất là [Tiêm Diệt Vương], nhưng giữa hỗn chiến tập thể đầy rẫy phương thức đoạt mạng khác nhau, hắn lại càng dễ bị hạ sát. Tệ nhất thì đích thân mình sẽ…)
"Captain. Báo cáo."
Giữa lúc Murdoch còn đang tính toán nước cờ chiến thắng, một thành viên kíp lái [Thor Hammer] cất tiếng báo cáo.
"…Đã bảo là Colonel cơ mà. Rồi, có chuyện gì?"
Vừa thầm nghĩ 'đúng là khả năng học hỏi có vấn đề thật', hắn vừa hỏi người lính lái.
"Mưa ạ."
"…Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng ráo cơ mà."
Nhờ một cơ chế tích hợp đặc thù, những hạt mưa thậm chí không thể chạm tới lớp giáp của [Thor Hammer]. Thế nhưng sau khi đối chiếu lại thông tin từ báo cáo của cấp dưới, hắn nhận ra đó không phải báo động giả.
"Lượng mưa đang tăng dần. Quả này là… bị chúng phát hiện rồi ra tay phủ đầu sao?"
Cơn mưa rào bất chợt rơi nhanh chóng nặng hạt, lượng mưa trút xuống xối xả chẳng khác nào một trận mưa giông nhiệt đới.
(Bên phía Vương Quốc, kẻ đủ sức làm trò này chỉ có ba người. [Tiêm Diệt Vương] vốn nắm trong tay vô số trang bị phần thưởng diện rộng, thứ vũ khí thời tiết biết đi – [Phong Bạo Vương], và…)
Trong lúc Murdoch còn đang truy xét nguyên nhân, liên lạc từ Hắc Tam Quỷ truyền tới.
『Đại tá! Nhìn lên trời xem!』
"Bầu trời?"
Murdoch chuyển hướng cảm biến quang học của [Thor Hammer] từ đường chân trời lên thẳng tầng khí quyển.
Phía trên nền trời…
"――Mắt bão (Eye of the Storm) đấy à?"
…Một đám mây màu ngọc bích mang con ngươi khổng lồ đang trừng mắt nhìn xuống toàn quân Hoàng Quốc.
◇◆◇
□■ Ba phút trước — Rừng rậm phía tây bắc Vương Quốc Altar
"Thế cậu tính đối phó thế nào đây?"
Rosa vừa sải bước trên đường rừng, vừa hỏi Rook đang ngồi trên lưng Địa Long Marilyn chạy song song với cô.
"Tên phiền phức kia thì bọn Riser đã nhận gánh rồi. Nhưng bên mình cũng đau đầu không kém đâu. Chừng mười phút nữa là ra khỏi cánh rừng này… bên kia đường chân trời sẽ thấy bóng tụi nó. Tầm nhìn quang đãng là bị nã pháo xối xả đấy."
"Vâng. Để bảo toàn lực lượng tiếp cận được tới đó, trước hết chúng ta phải phong tỏa đợt pháo kích kia."
"Thì đang hỏi cách làm đây này. Bên Death Period có Master nào chơi trò khắc chế máy móc à?"
"Tiếc là bên em không có ai như vậy. Nhân sự kiểu đó hiếm lắm."
Ray và B3 đúng là có quen biết một người như thế, nhưng người đó lại thuộc về một Clan ngoài bảng xếp hạng. Chưa kể dẫu anh ta có ở đây thì [Điện Ba Đại Đội] tít bên kia đường chân trời cũng nằm ngoài tầm kích hoạt.
"Thế nhưng, em đã nắm được nhược điểm trong đòn pháo kích của đối phương rồi."
"…Hửm."
Rosa nhận ra phát ngôn ấy không phải khoác lác ba hoa, mà được thốt ra với sự tin chắc hoàn toàn.
"Và em cũng đã nhờ cậy viện binh có thể xử lý việc này rồi. …Chắc sắp tới nơi rồi đấy ạ."
Chỉ là, câu tiếp theo lại thoáng chút âu lo. Lý do là vì mọi chuyện đang chệch khỏi dự tính.
(Chị ấy vốn ở quanh Kiora. Nhưng với tốc độ di chuyển của chị ấy thì đáng lẽ phải tới đây từ nãy rồi mới phải.)
Người lẽ ra đã phải hội quân trước khi trận đánh này bắt đầu. Thế nhưng, khi đã sắp sửa bước vào cự ly giao chiến tới nơi, bóng dáng người đó vẫn bặt vô âm tín.
(Tính sao đây…? Dừng lại trước khi vào tầm mắt địch… Không, thế thì lại giẫm vào vết xe đổ lúc nãy. Hễ mình chững lại là chúng sẽ nã pháo dù tỷ lệ trúng thấp. Nếu vậy, tệ nhất đành nhờ anh Albert…)
Khi Rook vừa nghĩ tới đó, một giọt mưa rơi xuống gò má cậu.
"Mưa sao?"
Mới ban nãy trời còn quang đãng không một gợn mây, vậy mà từ lúc nào trên đỉnh đầu đã xuất hiện một đám mây khổng lồ trút xuống cơn mưa phùn. Một đám mây mưa kỳ lạ.
Rồi lẫn trong những hạt mưa… có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống phía Rook.
"!"
Rook nhận ra, liền dùng Liz bắt lấy.
Thứ rơi xuống… là một tờ giấy bọc lấy hòn đá.
"…"
Cẩn thận mở tờ giấy ra… cậu đọc lướt qua nội dung lá thư. Đó là bức thư viết bằng nét chữ vụng về cùng ngữ pháp kỳ quặc, trông như của một đứa trẻ con.
『Chủ nhân đang giao chiến. Bên này là viện binh. Trận địch gặp nạn chứ?』
Nội dung dễ khiến người ta bối rối, nhưng Rook lập tức hiểu ra ngay.
"Chị Catherine…"
Đó chính là lời hồi đáp từ người mà Rook đã nhờ cậy viện binh.
Hạng 2 bảng Thảo phạt Vương Quốc, [Khuynh Quốc] Catherine Kongou.
Người mà Rook cầu viện trong cuộc truy kích này chính là cô ấy, và đây là câu trả lời.
――Chủ nhân, đang giao chiến.
――Bên này, là viện binh.
――Địch trận, bị thiên tai tàn phá?
(Chị Catherine cũng đang đụng độ với ai đó. Đến mức không thể dùng ma pháp liên lạc. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy chị ấy vẫn gửi cô bé tới. Bức thư này do chính tay chị ấy viết, hỏi xin chỉ thị có nên phát động tấn công vào trận địa địch hay không.)
Hiểu được tới đó, Rook lại nảy sinh một nỗi băn khoăn:
Rốt cuộc là ai đang giao chiến với Catherine Kongou? Chiến lực nào của Hoàng Quốc đủ sức cầm chân Catherine nằm giữa Kiora và vùng tây bắc này?
"…Tạm gác lại đã."
Dòng suy nghĩ xoay chuyển dồn dập, nhưng cậu nhận định lúc này đó không phải là việc cần ưu tiên.
Đoạn, Rook cất cao giọng hướng lên bầu trời:
"Trông cậy cả vào cô, Emerada! Hãy… trút một cơn mưa lớn xuống trận địa địch đi!"
Trước tiếng gọi của cậu, đám mây trên trời…
『――ĐÃ RÕ.』
―Tự nhuộm mình thành sắc ngọc bích, trầm đục đáp lời bằng tiếng gió rít gào.
[High End Disaster Elemental] Emerada.
Một trong "Tứ Đại Minh Đồ" của Catherine Kongou, con quái vật có kích thước đồ sộ nhất trong toàn bộ quái vật thuần hóa bắt đầu chuyển động.
Nó bay trước quân Vương Quốc, trút một trận mưa rào xối xả xuống đầu phe Hoàng Quốc vốn vẫn chưa lọt vào tầm mắt của đoàn quân.
"Quái vật thuần hóa của cái tên ái nam ái nữ đó à. Đây là phương án đối phó của cậu sao?"
"Vâng. Thế này coi như đã phong tỏa được rồi. Giờ chỉ còn…"
Chưa để Rook dứt lời, Albert đang ngồi cùng trên lưng Marilyn đã đứng dậy.
"Anh Albert."
"…"
Albert không nói một lời, chỉ giơ ngón tay cái hướng về phía Rook.
Cánh tay bị Cata cắn đứt lúc trước đã được phục hồi nhờ kích hoạt <Gamma Phecda> nhận kháng tính xung kích vật lý với sự phối hợp của Marilyn.
Số lần nhận kháng tính và hồi sinh còn lại là bốn lần. Nhưng chừng ấy là quá đủ.
"Mọi người! Đòn pháo kích tầm xa của đối phương đã bị phong tỏa rồi! Giờ anh Albert sẽ phát động tấn công càn quét diện rộng vào trận địa địch!"
Trong lúc Rook cất tiếng hiệu triệu, Albert rút một món trang bị phần thưởng từ hòm đồ ra. Đó là cỗ máy tựa như tàu lượn chỉ có cánh và động cơ phản lực, Albert đứng thẳng người rồi leo lên trên.
Trang bị phần thưởng cấp Legendary, [Thăng Thiên Cơ Động - Black Diver]. Món trang bị đặc thù phục vụ di chuyển tốc độ cao duy nhất của Albert, và đúng chất đồ của anh, nó đi kèm tác dụng phụ siêu phiền toái.
"Hãy tranh thủ sơ hở đó để áp sát, kéo phe Hoàng Quốc vào cận chiến! Chúng ta sẽ đục thủng phòng tuyến này để truy kích <Siêu Cấp> Y'golonac!"
"Cứ để đó. Tay lái xe tăng Murdoch cứ để bọn này lo liệu."
Rosa đáp lời Rook, và các Master khác cũng đồng thanh hưởng ứng.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Rook nói lời cảm ơn đoàn quân Vương Quốc,
"Vậy thì… CHÚNG TA SẼ XUYÊN THỦNG PHÒNG TUYẾN CỦA HOÀNG QUỐC!"
Khoảnh khắc Rook phát lệnh tấn công,
Albert phóng vút lên trời cao với gia tốc bùng nổ
◇◆
Trang bị phần thưởng dạng bay, [Black Diver].
Đổi lấy ưu thế vượt trội là hai nhược điểm đơn giản.
Thứ nhất là thời gian bay liên tục ngắn, mỗi ngày chỉ bay được vỏn vẹn mười phút.
Làm mới vào lúc nửa đêm, dù cố xoay xở thế nào thì hai mươi phút bay cũng là giới hạn tối đa.
Thế nhưng vốn dĩ chẳng cần phải bận tâm tới thời gian bay ấy.
Bởi nhược điểm thứ hai chính là tốc độ bay cố định ở mức gấp năm lần vận tốc âm thanh.
Là nhược điểm chứ không phải ưu điểm.
Bởi thứ này tuyệt đối không thể bay
chậm hơn
mức đó.
Và trong chuyến bay với vận tốc khủng khiếp nhường ấy… lại không có bất kỳ cơ chế nào để bảo vệ người dùng.
Không có chốt an toàn, cũng chẳng có màng chắn gió ma thuật như của Hoàng Ngọc Mã.
Nói ngắn gọn thì đó là chiếc máy bay phơi trần thân xác phi công giữa chuyến bay siêu thanh.
Bị chấn động của bức tường âm thanh nghiền nát thân xác.
Bốc cháy vì hiện tượng nén nhiệt đoạn nhiệt.
Người bình thường chắc chắn sẽ rơi vào một trong hai kết cục ấy rồi đâm sầm xuống đất tan xác. Vậy nên có nói thứ này chẳng khác nào một cỗ máy tự sát tinh vi chắc cũng chả sai.
Trừ phi người điều khiển là Albert.
Kháng xung kích vật lý. Kháng nhiệt lửa. Albert đều đã sở hữu đủ cả hai.
Thế nên anh thản nhiên đứng bất động trên cánh máy bay, xé gió lao đi giữa tầng không siêu thanh.
"…"
Mặc kệ những đợt mưa rào quất thẳng vào người, Albert lướt qua phía trên trận địa địch trong nháy mắt, nắm trọn cách bố trí và vị trí hiện tại của đối phương.
Vòng ngược chữ U trở lại trận địa,
trên hai vai anh đã vác thêm hai món vũ khí mới.
Nhìn kiểu gì… thì cũng giống bệ phóng tên lửa.
◇◆◇
□■ Bình nguyên phía tây bắc Vương Quốc Altar
"Quan sát quang học, trở ngại cực đại."
"Biết ngay mà."
Trận mưa rào xối xả khiến cảnh vật cách mười mét phía trước cũng trở nên mờ mịt.
Đường chân trời đương nhiên không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Coi như đòn pháo kích lấy thông tin mục tiêu dựa trên quan trắc quang học đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Điểm duy nhất có thể quan sát từ xa là bầu trời, nơi đám mây ngọc bích kỳ dị vẫn đang hiện diện.
"Elemental mưa… không, là Elemental bão sao. Ngoài mưa ra có thể kèm cả gió và sấm sét nữa. Mà dù là thứ nào thì [Điện Ba Đại Đội] cũng chẳng ngán…"
Về cơ bản, các phương tiện bọc kim loại đều có sức chống chịu rất tốt trước những hiện tượng tự nhiên ấy.
Trừ phi ngập sâu trong nước, chứ mức này thì chưa thể gây hại.
『Bắn lên trời tiêu diệt nó được không ạ?』
"Vô ích."
Trước câu hỏi của Hắc Tam Quỷ, Murdoch đáp ngay tắp lự:
"Rõ ràng là Elemental thể phi vật chất. Cả vị trí lẫn bản chất đều không phải đối thủ phù hợp cho [Điện Ba Đại Đội]. Ngặt nỗi không quân của Hoàng Quốc lại quá mỏng… Kẻ đủ sức đọ tay đôi chỉ có ác ma cấp Mythical của thằng nhóc Logan, [Thú Vương], con bọ cạp của cô bé Juba, hoặc trông chờ vào bài tẩy giấu kín của Y'golonac mà thôi."
Thế nhưng phần lớn bọn họ đều không có mặt tại chiến trường này.
Còn với Y'golonac, điều động ra lúc này là hạ sách.
"Hơn nữa, nếu nã pháo thì đám lính đứng bên ngoài sẽ nguy to. Khác với [Thor Hammer], Railgun của [Điện Ba Đại Đội] chống rò điện cực kém."
Đại pháo điện từ phóng đạn bằng nguồn điện năng khổng lồ.
Giải quyết được bài toán hóc búa về nguồn điện, <Tam Giác Trí Tuệ> đã gần như sao chép y nguyên công nghệ pháo điện từ ngoài đời thực để chế tạo nên khẩu pháo chính của [Điện Ba Đại Đội].
Thế nhưng, cũng như các cỗ Magingear do <Tam Giác Trí Tuệ> chế tạo vốn không hoàn hảo về độ kín khí, khả năng cách điện của [Điện Ba Đại Đội] cũng chẳng hề triệt để.
Hiện tượng phóng điện sau khi khai hỏa hay việc buộc phải giải trừ ngụy trang quang học cũng bắt nguồn từ chính nguyên nhân ấy.
"Giữa lúc ướt sũng thế này mà nã pháo, điện rò ra sẽ thiêu chết quân mình. … Thế nên tôi mới chọn đóng quân ở vùng trời nắng ráo hôm nay chứ."
『Bên kia nhìn thấu điểm đó rồi sao?!』
"Chắc chắn đợt pháo kích đầu tiên đã bị kẻ nào đó bắt bài rồi."
Cụm vũ khí pháo kích siêu thanh ngoài tầm bắn hoàn toàn tự động. Một thứ vũ khí suýt hạ gục đối thủ ngay từ lần đầu chạm trán như [Điện Ba Đại Đội], vậy mà bị nhìn thấu chỉ sau một phát bắn là điều nằm ngoài dự liệu của Murdoch.
Vừa che khuất tầm nhìn kéo tụt độ chính xác của pháo tầm xa, vừa khiến việc khai hỏa trở nên nguy hiểm vì e ngại rò điện.
Trận mưa này chính là tấm khiên hoàn hảo nhất để vô hiệu hóa ngọn giáo dài của Murdoch.
"Lo mà chuẩn bị đi."
『Dạ?』
"Triệt hạ được đòn đánh chặn của phe mình rồi ― thì bên kia cũng đang chuẩn bị quẳng đòn càn quét diện rộng xuống chỗ mình đấy."
"Báo cáo. Vật thể siêu tốc vừa bay qua đỉnh đầu."
Murdoch vừa dứt lời phán đoán, người lính lái liền cất tiếng khẳng định.
Đó chính là phản ứng từ Albert vừa lướt qua trên đầu quân Hoàng Quốc giữa trận mưa rào.
"Đòn tấn công của [Tiêm Diệt Vương] tới rồi đấy."
[Tiêm Diệt Vương] Albert Schwarzkaiser.
Trong số các Siêu Cấp của Caldina, thông tin về anh đã bị lộ khá nhiều; những trận chiến ở giải đấu vừa qua đều có video ghi lại và đăng tải đầy trên mạng.
Tại giải đấu ấy, [Tiêm Diệt Vương] Albert đã bại trận trước [Siêu Đấu Sĩ] Figaro.
Thế nhưng sức mạnh của anh không chỉ dừng lại ở trận đấu đó.
Anh sở hữu hàng loạt trang bị phần thưởng bị tháo chốt an toàn.
Những món từng đem ra dùng ở giải đấu đều là những thứ đã được kiềm chế uy lực.
Bởi lẽ anh không thể làm hại khán giả ―― hay nói đúng hơn là không thể phá hủy cả
Gideon
◇◆
Đứng trên chiếc [Black Diver] đang xé gió lao đi, Albert giương bệ phóng tên lửa trang bị phần thưởng lên.
Trang bị phần thưởng cấp Ancient Legendary, [Khôi Trần - Dust to Dust].
Món trang bị phần thưởng chuyên dụng cho việc ――
hủy diệt diện rộng
của [Tiêm Diệt Vương].
Đầu đạn tên lửa là bom nhiệt áp. Khoảnh khắc chạm nổ, nó bộc phát uy lực kinh hoàng đủ để biến mọi thứ trong bán kính 200 metel xung quanh thành tro bụi.
Cả hai bệ gồm tám quả. Lượng đầu đạn này thừa sức xóa sổ hoàn toàn đội hình quân Hoàng Quốc bên dưới.
Nhược điểm đương nhiên là bắn thứ này ở cự ly gần thì bản thân cũng sẽ bị nuốt chửng.
Chưa kể mỗi quả cần tới một tuần để nạp lại.
Thế nhưng trong trận tốc chiến tốc thắng này, đứng từ trên trời dội xuống thì chẳng có vấn đề gì.
"Lock on――"
Nhắm thẳng vào khu vực tập trung đông quân địch nhất đã nắm bắt từ lần lướt qua đầu tiên,
"――Terminate."
――Anh liên tục phóng ra những thứ vũ khí sở hữu hỏa lực đủ sức san bằng cả một đô thị.
◇◆
Tám quả tên lửa lao xuống từ vật thể bay tựa như chiến đấu cơ trên không trung.
Ý nghĩa của đòn đánh ấy, quân Hoàng Quốc đều thấu suốt.
Có kẻ vội giương khiên thủ thế, nhưng trước hỏa lực sắp sửa giáng xuống, chiếc khiên ấy mỏng manh chẳng khác nào tờ giấy lụa.
Có kẻ hoảng hốt toan Log-out, nhưng do đang chịu ảnh hưởng từ trận mưa rào vốn là đòn công kích của Emerada nên không thể tẩu thoát.
Murdoch đẩy tối đa công suất lớp rào chắn điện từ của [Thor Hammer] để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Hắc Tam Quỷ siết chặt cần lái cỗ máy của mình,
『Trông cậy cả vào mày đấy, Apollo, [FSC].』
Lẩm bẩm hai cái tên như một lời cầu nguyện.
Và khi tên lửa sắp sửa chạm nổ,
『――<Buckler Planets Special>!!』
――Cùng với tiếng thét của Hắc Tam Quỷ, vô số chiếc đĩa tròn gắn trên lưng cỗ máy đồng loạt bay vút lên trời.
Những chiếc đĩa tản ra với khoảng cách đều nhau giữa không trung, tạo nên những trường lực liên kết vững chắc.
Và rồi, tên lửa phát nổ. Biển lửa mang trong mình sức mạnh hủy diệt toàn bộ đội quân Hoàng Quốc,
đã bị chia cắt hoàn toàn giữa bên trong và bên ngoài trường lực.
Cỗ máy của Hắc Tam Quỷ mang tên [Marshall III - Full Shield Custom] ([Marshall III - FSC]).
Dựa trên dữ liệu từ các cơ chế phòng ngự của [Fleur d'Hiver] và <Bouclier Planetaire> mà Franklin từng lắp đặt cho [White Rose], các kỹ sư của <Tam Giác Trí Tuệ> đã nâng cấp hệ thống rào chắn này lên quy mô cùng công suất lớn hơn nhiều lần.
Lẽ dĩ nhiên, nhược điểm ngốn MP đến mức chí mạng của [White Rose] vẫn còn đó… không, thậm chí còn trầm trọng hơn.
Thế nhưng, nếu là anh ta… nếu là Hắc Tam Quỷ thì hoàn toàn có thể vận hành được.
Chiếc máy tính dạng hộp gắn bên trong buồng lái của cỗ máy ― chính là Embryo của anh ta, đang phát sáng rực rỡ để bộc phát sức mạnh.
『Lượng ma lực tích trữ bấy lâu… đây chính là lúc dùng tới mày đấy, Apollo!』
Embryo của Hắc Tam Quỷ, TYPE: Arms [Tổng Khí Tập Ước - Apollo].
Lấy cảm hứng từ chương trình Apollo, đặc tính của nó chính là gom góp tài nguyên. Một Embryo cho phép tích trữ và sử dụng MP của người khác khi nhận được sự đồng thuận.
Nhờ năng lực ấy, Hắc Tam Quỷ là người có thể điều khiển Magingear với thời gian dài nhất và công suất lớn nhất trong <Tam Giác Trí Tuệ>… chính vì thế anh mới là phi công thử nghiệm số một hiện nay.
Lắp đặt trên [FSC], Apollo mang theo toàn bộ lượng MP khổng lồ từ những thành viên phi chiến đấu chuyên hệ sản xuất cơ giới của <Tam Giác Trí Tuệ> gom góp suốt thời gian chuẩn bị chiến tranh.
Bản thân anh ta chỉ là một [Phi Công Cao Cấp] bình thường.
Thế nhưng nguồn ma lực của <Tam Giác Trí Tuệ> tích tụ trong Apollo đã đẩy sức mạnh của [FSC] lên mức cực đại,
"――!"
―
Và che chở an toàn cho đồng đội trước đòn hủy diệt diện rộng của Albert
Những chiếc đĩa… tức những tấm khiên chạm tới giới hạn chịu đựng bắt đầu cháy đen rồi rơi lả tả xuống đất.
Dẫu vậy, những người nấp phía sau tấm khiên hoàn toàn bình an vô sự; thứ mà [Dust to Dust] thiêu rụi chỉ là vài cỗ xe tăng cùng chút chiến lực nhỏ lẻ đứng ở rìa trận địa mà thôi.
『Tụi mày… tưởng bọn tao là lũ tép riu sẽ dễ dàng bị thổi bay bởi đòn đánh diện rộng sao…?』
Hướng mắt camera của cỗ máy nhìn theo Albert đang lướt qua trên bầu trời, Hắc Tam Quỷ thở dốc… dẫu vậy.
『――Đừng có coi thường <Tam Giác Trí Tuệ (hội cuồng robot)> này.』
――Người đàn ông vừa chặn đứng đòn huỷ diệt của [Tiêm Diệt Vương] dõng dạc tuyên bố cùng niềm kiêu hãnh của chính mình.
◇◆
Thời tiết chuyển biến xấu khiến độ chính xác pháo kích của [Điện Ba Đại Đội] sụt giảm.
Nhờ có [FSC], đòn hủy diệt diện rộng của Albert cũng bị đánh chặn hoàn toàn.
Những ngón đòn triệt hạ tầm xa của đôi bên đều đã bị phong tỏa…
―Và cuộc đối đầu trực diện giữa hai đội quân chính thức mở màn.
To be continued
____________________________________________________
〇
[Thăng Thiên Cơ Động - Black Diver]
(=ↀωↀ=)<Nói nôm na về thiết kế thì
(=ↀωↀ=)<Nó giống như chiếc Mehve màu đen trong Nausicaä ấy.
〇
[Marshall III - FSC]
(=ↀωↀ=)<Một ví dụ so sánh mà chỉ ai biết mới hiểu nè:
(=ↀωↀ=)<Nó giống như con Mercurius trong Gundam Wing nhưng số lượng Planet Defenser được tăng lên vô tội vạ ấy.
(=ↀωↀ=)<Cỗ máy bị mất cân bằng hoàn toàn do quá thiên về phòng ngự.
(=ↀωↀ=)<Mất cân bằng tới mức nếu cứ vác nguyên dàn khiên trên lưng thì đến bước đi cũng không nổi luôn.
(=ↀωↀ=)<Gọi là thiết bị phòng hộ thì đúng hơn là robot (phóng khiên ra thì cử động được, nhưng lượng MP để phóng đống khiên đó thì nhiều khủng khiếp).
(=ↀωↀ=)<Franklin từng bảo: "Tôi chịu, không thể làm ra thứ dở hơi tới mức cực đoan như thế này được đâu."
(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì tên chức năng đã được chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Anh rồi nhé.
(=ↀωↀ=)<Chuyện bên lề là tên thật ngoài đời của cậu Hắc Tam Quỷ là Miki Kurou đấy.
(=ↀωↀ=)<Không phải làm màu gì đâu mà chỉ đơn giản là đảo ngược tên thật lại thôi hà.


