(=ↀωↀ=)<Thông báo nèee~
(=ↀωↀ=)<Mô hình figure của nữ chính (quan trọng) Nemesis
(=ↀωↀ=)<Sẽ chính thức mở bán vào ngày 21 tháng 7 (một số nơi là ngày 20)
(=ↀωↀ=)<Ngoài ra còn nhiều món đồ lưu niệm khác nữa, ai có hứng thú thì thử tìm kiếm trên mấy trang mua sắm xem sao nha
( ꒪|勅|꒪)<Ông khoái PR trá hình ghê ha.
______________________________________________________
□■ Phía tây bắc Vương Quốc
Bắt nguồn từ cuộc tập kích tại <Mê Cung Bia Mộ>, chiến dịch truy kích Y'golonac chính thức mở màn.
Đoàn quân Vương Quốc tề tựu theo lời hiệu triệu của <Death Period> chia làm hai cánh trên không và mặt đất để tiến bước.
Di chuyển ở độ cao 500 metel là những người cưỡi trên các <Embryo> có khả năng bay lượn, quái vật thuần hóa, hoặc [Second Model].
Họ duy trì độ cao vừa tầm để dễ bề liên lạc và chi viện, đồng thời giữ tốc độ ngang hàng với cánh quân mặt đất.
Dù hoàn toàn có thể bay nhanh và cao hơn, nhưng trước một đối thủ đang mai phục chờ sẵn, việc phân tán lực lượng sẽ đẩy phe mình vào thế bất lợi.
Tuy không thể phát huy trọn vẹn ưu thế tốc độ của hệ bay, nhưng ở độ cao 500 metel, tầm nhìn vẫn đủ xa để bao quát và nắm bắt trận địa đối phương.
Huống hồ, Hoàng Quốc vốn không có nhiều lực lượng không quân. Khí tài của họ chủ yếu là binh khí lục chiến, hoàn toàn thiếu vắng những vũ khí sản xuất hàng loạt phục vụ việc bay lượn như [Second Model].
Đoàn quân hành quân với niềm tin rằng nếu không chiến nổ ra, phe Vương Quốc sẽ nắm chắc phần thắng.
"…"
Rook ngồi trên lưng tọa kỵ [Meteor Garuda] Audrey, đeo cặp kính cường hóa thị lực để rà soát xung quanh.
Lúc này cậu không kích hoạt trạng thái quyến thuộc hóa có giới hạn thời gian, nhưng sau quá trình tiến hóa, Audrey đã đạt tới chiến lực bay lượn sánh ngang loài Pure Dragon (vốn dĩ hình thái quyến thuộc hóa của Audrey cũng không thích hợp để chở người).
Ngoài Rook, trên lưng Audrey còn chở thêm ba người khác.
Người thứ nhất là Nemesis. Cô nhắm nghiền mắt, dồn toàn bộ sự tập trung vào giác quan nội tại để lập tức báo cho Rook mỗi khi lộ trình của mục tiêu thay đổi.
Người thứ hai là Kasumi. Cô bé luôn dán mắt vào Thái Cực Đồ để truy quét phản ứng của những <Master> không thuộc phe Vương Quốc.
Và người thứ ba là Albert. Anh luôn trong tư thế sẵn sàng lao xuống tham chiến bất cứ lúc nào.
"Chị Kasumi, tình hình sao rồi chị?"
"H-Hiện tại vẫn chưa có phản ứng nào bất thường. Ký hiệu 'VII' biểu thị <Superior Embryo> cũng chỉ có mỗi anh Albert thôi…"
Phạm vi dò tìm hiện tại của Thái Cực Đồ rộng hơn cả một đô thị, nhưng nếu bay quá cao thì diện tích quét dưới mặt đất sẽ bị thu hẹp. Đội bay duy trì độ cao này một phần cũng là vì phạm vi hiệu lực của Thái Cực Đồ.
"Rook đây. Chị Marie, bên chị có động tĩnh gì không?"
『Không có gì đâu nè. Skill dò tìm cũng chẳng có phản ứng. Bên <K&R>, <Chiến Đoàn Babylonia> cùng các Clan khác cũng chung tình trạng.』
Mối liên kết với các Clan tham gia truy kích vẫn được duy trì chặt chẽ.
Nhắc tới <Chiến Đoàn Babylonia>, bản thân Clan dẫu nằm ngoài bảng xếp hạng, nhưng Clan Phó Riser, cùng Lang — người vừa kịp giật lại hạng 30 Đấu Trường sát giờ khai chiến — và thành viên mới là Bishmal đều góp mặt đầy đủ.
"Vậy sao. Thế còn hai người kia…"
『Kashimiya hành động đơn độc nên vẫn chưa tới. Nghe bảo có cô bé Tomika đi đón rồi. Còn người mà Rook gọi thì vẫn chưa thấy đâu.』
"Em hiểu rồi. Tiếp tục có biến gì thì báo cho em nhé… Chúng ta sắp nhìn thấy rìa tây bắc lãnh thổ Vương Quốc rồi."
Dứt lời, Rook ngắt liên lạc.
Họ đã tiến vào vùng tây bắc Vương Quốc, và chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ranh giới ấy.
Biết đâu Y'golonac không dừng lại ở tây bắc Vương Quốc mà đã rút xa hơn nữa.
Nếu không mang theo Flag thì việc tạm thời bước ra ngoài lãnh thổ cũng chẳng có vấn đề gì, nên nhiều khả năng cuộc truy kích sẽ phải kéo dài sang tận bên ngoài biên giới Vương Quốc.
(Thế nhưng chắc chắn…)
Rook đoán rằng giao tranh sẽ nổ ra trước khi điều đó xảy ra.
◇
Dưới mặt đất, có người tự chạy bộ như Marie, nhưng phần lớn đều ngồi trên các <Embryo> chuyên di chuyển đường bộ hoặc phân tán trên những cỗ long xa do Địa Long hệ AGI kéo.
Giữa đoàn người ấy, một chiếc mô tô đang lướt đi.
Chiếc xe mang tên Hermod ―― <Embryo> của "Kỵ Binh Mặt Nạ" Masked Riser.
Lúc này xe được lắp thêm thuyền bên (sidecar) chở theo Bishmal. Mỗi khi đi xa hai người họ vẫn thường làm vậy.
Thế nhưng hiện tại, trên chiếc mô tô lại có tới
ba người
"Mô tô của anh Riser chạy bốc thật đấy."
Đó là Io, thành viên của <Death Period>.
Sau lần kề vai sát cánh trong trận bảo vệ Vương Đô, họ từng vài lần đấu tập và làm nhiệm vụ cùng nhau; lần này vì cô bé ngỏ lời "em muốn thử ngồi mô tô một lần", nên mới được cho ngồi phía sau.
Nói thêm một chút thì người còn lại trong bộ ba cô gái là Fujinon đang cưỡi một con [Landwing] mang theo trong người.
Trông thấy hai cô bạn thân đều ngồi chung với đàn ông, dẫu có chút bận lòng, nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng có ai đặc biệt muốn đi cùng nên cô đành tặc lưỡi cho qua.
『Em thích là tốt rồi.』
"Vâng. Em thích lắm."
"Haha, đào hoa ghê nha Riser."
『Đừng có trêu… Vả lại chuyện đâu phải như cậu nghĩ. Trước giờ cũng có khối người xin ngồi thử Hermod rồi còn gì.』
Phương tiện như mô tô vốn rất hiếm thấy trong <Infinite Dendrogram>.
Chính vì thế nó rất bắt mắt, và số người muốn ngồi thử — bất kể nam nữ — cũng không hề ít.
"Anh Riser với chiếc Hermod nhìn ngầu đến mức em muốn có cả bộ mô hình figure luôn ấy."
"Thế của anh thì sao?"
"Trông chắc sẽ giống mấy con figure truyện tranh kiểu Mỹ anh nhỉ."
Riser nhớ tới mấy mẫu figure cơ bắp cuồn cuộn kiểu Mỹ, còn Bishmal thì thầm gật gù đồng tình rằng mình đúng là theo phong cách đó thật.
Và rồi, anh nhớ ra một chuyện.
『Figure à… Hình như đợt trước thợ ở Gideon có gửi hàng mẫu cho tôi thì phải.』
Thực tế, figure của Riser và Bishmal đã được bày bán ở Gideon từ lâu. Những <Master> nổi tiếng thường được sản xuất đồ lưu niệm, và hai cựu binh Đấu Trường như họ đều đã trải qua chuyện này.
Nhân tiện thì Ray vẫn chưa có figure, nhưng Nemesis thì đã có kế hoạch phát hành (do trang bị của Ray thay đổi xoành xoạch nên khó làm đồ lưu niệm).
『Nếu thích thì để tôi tặng em nhé?』
"Thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều."
Io bày tỏ niềm vui sướng bằng cách ôm chặt lấy lưng Riser.
『…』
"Này, lo mà vững tay lái đấy nhé."
『Tôi biết rồi.』
Thoáng bối rối khiến thân xe hơi chao đảo, Riser vội lấy lại thăng bằng cho tay lái.
"À phải rồi bé Io. Figure của anh thì sao? Em có ôm anh một cái vì vui sướng cũng được mà."
"Dạ thôi. Ôm anh cảm giác nóng nực lắm nên em xin kiếu. Với lại đang chạy xe mà nhoài người sang ôm buồng bên thì nguy hiểm lắm."
"Sao tự dưng tỉnh táo khác ngày thường thế."
Dù ba người họ đối đáp rôm rả như diễn hài kịch, Riser và Bishmal tuyệt đối không hề lơ là cảnh giác.
Không chỉ dựa vào Skill <Killing Intent Perception>, họ còn căng cả thị giác lẫn thính giác để bắt trọn mọi biến động xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy dấu hiệu kẻ địch ra tay.
"Cơ mà chẳng có động tĩnh gì hết nhỉ. Đi hướng này chuẩn chưa đấy?"
『Nemesis… đang lần theo bằng cảm giác riêng của <Embryo>. Khó mà đánh lừa được giác quan đó lắm. Chẳng mấy chốc sẽ chạm trán thôi.』
"Chỉ cần lại gần là Kasumi bên em sẽ soi ra ngay ấy mà."
Nghe Io nói, Riser cũng gật đầu. Trận chiến chống lại [Apis Idea] tại Vương Đô lúc trước đã giúp Riser tận mắt chứng kiến năng lực của Thái Cực Đồ.
"Thế nhưng <Superior Embryo> thì dễ tìm chứ nếu mấy đứa chỉ dừng ở bậc 6 như tụi mình áp sát thì có nhận ra nổi không?"
"Hừm, nhưng đoàn mình ai nấy đều giữ cùng tốc độ và di chuyển thẳng hàng mà. Hễ có kẻ nào chuyển động bất thường là nổi bần bật ngay."
Lời của Io khiến cả hai đều thấy chí lý.
"Biết đâu lại có trò gì đó lén lút tiếp cận theo nhóm nhỏ thì sao…"
『Trò gì cơ?』
"Ờ thì… chẳng hạn như một sự cố bất ngờ làm rối loạn toàn bộ đội hình?"
Io vừa ngập ngừng đưa ra một câu trả lời thiếu cụ thể,
―Thì từ bầu trời phía trên đầu họ, vang lên hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng.
◇
Cho tới tận khoảnh khắc ấy, <Killing Intent Perception> của các <Master> trên không hoàn toàn không có lấy một gợn phản ứng.
『KIE?!』
"Audrey?"
Bởi vậy, cú lượn mình né tránh của Audrey hoàn toàn là trực giác thuần túy chứ không nhờ cậy vào Skill.
Một phản xạ xuất phát từ bản năng của hậu duệ thần điểu tung hoành bầu trời, một trong những quái điểu thuộc dòng dõi của [Tunguska] lừng lẫy.
Cú xoay tròn (barrel roll) đột ngột của nó suýt chút nữa hất văng cả bốn người trên lưng,
―Và chỉ trong chớp mắt, Audrey đã né được quả pháo bay vút lên trời xanh trong đường tơ kẽ tóc.
"!?"
Gương mặt Rook thoáng hiện nét bàng hoàng hiếm thấy.
Thế nhưng, những người khác lại không được may mắn như vậy.
Các <Embryo>, quái vật thuần hóa, và [Second Model] lơ lửng giữa tầng không.
Gần 40% lực lượng trên không của Vương Quốc ―― đã bị nghiền nát thành từng mảnh cám.
"…Hả? Cái gì cơ?!"
"Chị Kasumi đừng rời mắt khỏi Thái Cực Đồ."
"V-Vâng…!"
Trước tiếng nhắc nhở của Rook, Kasumi đang hoang mang vội lấy lại bình tĩnh.
Nemesis vẫn nhắm nghiền mắt tập trung vào giác quan, còn Albert đưa mắt rà soát khắp không gian xung quanh.
"…"
Nhìn những dấu vết tàn phá cùng hướng bay của mảnh vỡ, Rook xác định đường đạn bay tới từ mặt đất phía tây bắc. Cậu liền phóng tầm mắt về hướng ấy.
Nhờ độ cao 500 metel, đường chân trời mở rộng ra tới tận 80 kilometel phía trước.
Rõ ràng ngay trước đó, nơi ấy chẳng có lấy một bóng người.
Họ không bao giờ lơ là phương hướng tiến quân. Hễ có gì bất thường, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Thế nhưng, giữa vùng hoang dã trống trải bỗng hiện ra hàng loạt cỗ xe tăng.
Phóng ra những tia điện màu tím, chúng thình lình hiện hình tựa như vừa tan chảy ra từ trong không khí.
"Ngụy trang quang học…"
Những cỗ xe tăng dần trút bỏ lớp ngụy trang.
Kiểu dáng của chúng cũng dị thường không kém.
Xét theo lịch sử Trái Đất, chúng thuộc dòng xe pháo tự hành tương tự như StuG III hay Hetzer… tức những cỗ xe tăng hoàn toàn không có tháp pháo xoay.
Nòng pháo cũng không phải hình trụ tròn thông thường, mà mang kết cấu kỳ quặc với hai tấm kim loại phẳng đối diện nhau.
Một cỗ xe tăng quái dị trên mọi phương diện.
Thế nhưng dẫu mang hình thù kỳ dị, hỏa lực của chúng là không thể chối cãi.
Bởi chúng đã bắn hạ các mục tiêu trên không từ ngoài tầm quét của các năng lực trinh sát, bao gồm cả Kasumi.
Dùng xe tăng bắn hạ lực lượng không quân là điều dị thường.
Dù trong <Infinite Dendrogram> điều đó không phải là bất khả thi, nhưng vấn đề nan giải lại nằm ở chỗ…
(Tại sao <Killing Intent Perception> lại không hoạt động?)
<Killing Intent Perception> bắt được ý định tấn công nhắm vào bản thân.
<Danger Perception> nắm bắt điềm báo hiểm họa diễn ra xung quanh.
Cả hai đều không có phản ứng, khiến phần lớn các <Master> phải hứng trọn đòn tấn công mà không kịp phòng bị.
Việc đạn pháo bắn từ ngoài tầm Skill lao tới trong tích tắc khiến <Danger Perception> không kịp kích hoạt là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, ngẫm lại lý do vì sao <Killing Intent Perception> bắt trọn ác ý nhắm vào mình lại không hề phát huy tác dụng…
(…Ra là thế, hóa ra là như vậy sao.)
Nhìn cử động của những cỗ xe tăng, Rook lập tức tìm ra câu trả lời.
Chúng đang di chuyển nhịp nhàng tăm tắp để khóa mục tiêu tiếp theo.
Tuyệt nhiên không có chút sai số hay thói quen thường thấy ở con người.
Rook hiểu rằng đó chính là
vũ khí tự động
, hoàn toàn thiếu vắng ác ý của một sinh vật sống.
"…"
Số lượng lên tới cả trăm cỗ xe cùng công nghệ ngụy trang quang học, kết hợp với tính năng pháo kích xuyên thủng mục tiêu trên không cách xa hàng chục kilometel.
Một tập đoàn xe tăng không người lái dị thường; nhưng nếu bảo đây chỉ là binh khí thông thường thì bước nhảy vọt công nghệ so với mẫu xe tăng [Geist] truyền thống của Hoàng Quốc lại quá mức khổng lồ.
Khác với mẫu [Marshall III] từng có thông tin giao tranh trước đây, đây là một thứ vũ khí hoàn toàn mới mẻ.
Thế nhưng… Rook biết rõ.
Sự hiện diện của một chiến lực đặc biệt bên phía Hoàng Quốc gắn liền với khái niệm 'xe tăng'.
"Quả nhiên đã mai phục sẵn từ trước. <Siêu Cấp>."
――Không ai khác ngoài Đại tá Murdoch Martinez, [Xa Kỵ Vương].
To be continued
______________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Vâng. Đúng như nhiều người đã dự đoán về một <Siêu Cấp> bên phía Hoàng Quốc nè.
(=ↀωↀ=)<Đại tá Murdoch Martinez cùng tập đoàn xe tăng không người lái [Điện Ba Đại Đội] đó nha.
(=ↀωↀ=)<…Nhân vật này xuất hiện từ đời nào rồi mà giờ mới có trận đánh đầu tiên luôn á.
Chuyện bên lề:
(=ↀωↀ=)<Lang đã giật lại hạng 30 rồi,
(=ↀωↀ=)<Cơ mà Max cũng đã leo lên thứ hạng cao hơn nên vẫn giữ được vị trí Ranker nhé.


