Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 606

Chương 606 · 680 chương

Không Vào Hang Cọp Sao Bắt Được Cọp Con

(=ↀωↀ=)<Bản Manga vừa cập nhật chương mới rồi nèee~

(=ↀωↀ=)<Cuộc đụng độ giữa các Siêu Cấp đã ngã ngũ rồi nhé.

______________________________________________________

□ Nhà thờ Quốc giáo

Vài giờ sau trận chiến tại <Mê Cung Bia Mộ>.

Đêm giao tranh mở màn đã trôi qua, ánh bình minh ấm áp rọi chiếu lên giáo đường của Quốc giáo.

Tổng giáo đàn của Quốc giáo Vương Quốc Altar nằm ngay giữa nội thành Vương Đô Altea.

Nhắc tới tổng bộ của một giáo phái, người ta thường mường tượng ra một nơi thâm nghiêm, khó bề tiếp cận, nhưng cơ sở của Quốc giáo nơi đây trông cũng chỉ như một nhà thờ lớn hơn bình thường đôi chút.

Nó hòa mình vào dãy phố xung quanh, khiêm nhường và chẳng hề nổi bật nếu so với Vương thành sừng sững chọc thủng trời xanh ngay giữa trung tâm thành phố.

Điều đó bắt nguồn từ chính tôn chỉ tồn tại của tôn giáo này.

Quốc giáo vốn là một giáo phái thậm chí còn không có lấy một cái tên chính thức (dù người đời vẫn quen gọi bằng những cái tên dân dã như Job giáo hay Crystal giáo).

Tôn chỉ của họ chỉ có thể gói gọn trong một câu: 'Người hùng thầm lặng'.

Họ tôn thờ các Job cùng các Job Skill được ban tặng cho con người, và tâm niệm dùng chính nguồn sức mạnh nhận được ấy để phụng sự, cứu giúp thế nhân.

Chính giáo lý ôn hòa, từ ái ấy đã giúp giáo phái nhận được sự tín ngưỡng rộng khắp Vương quốc.

Lịch sử của họ vô cùng cổ xưa, tương truyền là tôn giáo còn sót lại từ thời trước nền văn minh tiền Cổ đại (nói chính xác hơn là phần lớn các tôn giáo thờ phụng những vị thần cụ thể khác đều đã diệt vong trong đợt sụp đổ của nền văn minh tiền Cổ đại).

Dẫu luôn hết lòng cứu giúp người đời nhờ giáo lý từ bi ấy, Quốc giáo cũng từng gặp phải tai bay vạ gió vì quá đỗi hiền lành.

Cụ thể là Superior Job thuộc hệ Tư Tế mà họ đời đời kế thừa đã bị <Nguyệt Thế Hội> cướp mất.

Căn nguyên sự việc chẳng khác nào chuyện 'cho mượn mái hiên bị cướp mất gian nhà chính', thế nhưng Quốc giáo lại chẳng hề ôm lòng thù oán với <Nguyệt Thế Hội> hay các <Master>. Họ thản nhiên chấp nhận và bao dung: "Bất kể ai ngồi vào Superior Job, chỉ cần dùng sức mạnh đó vì muôn dân là được rồi."

Trước sự vị tha đến mức không vương chút tà niệm ấy, <Nguyệt Thế Hội>… đúng hơn là Giáo chủ Fuso Tsukuyo cũng chẳng nỡ làm khó Quốc giáo (dẫu cô nàng luôn tìm mọi cách ép uổng Hoàng gia).

Trong cuộc chiến tranh lần này, Quốc giáo vẫn duy trì thế trận hợp tác chặt chẽ cùng Vương Quốc.

Bởi đây là chiến tranh giữa người với người, họ không điều động cả tổ chức ra tiền tuyến tham chiến như trận đánh với [Gloria] năm nào, nhưng lại đảm đương việc tiếp nhận và cứu chữa cho những người bị thương nặng ở các thành phố.

Tại tổng bộ nơi Vương Đô, vô số căn phòng cùng trang thiết bị giúp khuếch đại hiệu quả ma pháp hồi phục đã được bố trí sẵn sàng…

"…"

Bên trong một căn phòng như thế, bóng hình Ray đang nằm bất động với những vết thương chằng chịt sau trận chiến tại <Mê Cung Bia Mộ>.

Lúc này cậu đang nằm trên chiếc giường khắc đầy ma trận cổ xưa, vừa truyền dịch vừa đón nhận ma pháp hồi phục từ một [Giám Mục] là Tian.

Bao gồm cả cánh tay trái đã mất, mọi vết thương bên ngoài đều đã khép miệng, thế nhưng cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Dù đã may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lượng máu chảy ra trong trận chiến cùng phản phệ từ Skill triệu hồi cực đại đã bòn rút quá nhiều thể dịch trong người cậu.

Dùng ma pháp có thể bảo toàn tính mạng và khép lại vết thương, nhưng để bù đắp tức thì những yếu tố duy trì sự sống lành lặn cho cơ thể là điều vô cùng khó khăn. Chừng nào cơ thể chưa tái tạo đủ lượng dịch thể đã mất, cậu sẽ chưa thể tỉnh giấc.

Ở căn phòng liền kề nơi Ray đang say ngủ, các thành viên <Death Period> đang túc trực đông đủ.

Không chỉ có Rook và Barbaroy vừa bước ra từ <Mê Cung Bia Mộ>, mà theo lời gọi của Rook, những thành viên đang có mặt quanh khu vực phụ cận Vương Đô cũng đã tề tựu về đây.

Dẫu vậy, quân số vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Ray, theo lẽ dĩ nhiên thì đang vắng mặt, và cả dàn <Siêu Cấp> đông đảo nhất Tam Quốc Phương Tây lúc này cũng chỉ có đúng

một người

hiện diện.

Bởi có người bận hành động riêng vì lý do đặc thù, có người tạm thời Log-out chờ tin tức, lại có người vốn dĩ không thể tham gia chiến tranh.

Dù vậy, Phó thủ lĩnh Rook vẫn đứng ra giải thích trước toàn thể thành viên có mặt, tường thuật lại diễn biến trận chiến tại <Mê Cung Bia Mộ> cùng toàn bộ đặc điểm, phương thức tác chiến đã xác thực của "Bất Thoái Chuyển" Y'golonac.

"Đó là toàn bộ diễn biến vụ việc tại <Mê Cung Bia Mộ>. Theo lời Nemesis, tổ đội Y'golonac tập kích hầm ngục hiện đang di chuyển về hướng tây bắc của Vương Đô. Đến lúc này phương hướng ấy vẫn không đổi chứ?"

Trên chiếc bàn tròn nơi họ vây quanh có trải sẵn tấm bản đồ khu vực lân cận Vương Quốc, Nemesis vừa chỉ tay lên bản đồ vừa đáp lời:

"Ừ. Vẫn là hướng tây bắc, và đang dần xa hơn. Dù cảm giác đã bắt đầu mờ nhạt đi nhiều… nhưng nó vẫn chưa hề biến mất."

"Từ nãy đến giờ, tín hiệu đó chưa từng biến mất lần nào sao?"

"Ừ."

Câu trả lời của Nemesis khiến không chỉ Rook mà cả B3 lẫn Marie đều lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Không hề Log-out sao ta… Chẳng lẽ họ không nhận ra năng lực truy vết của Nemesis nhỉ?"

"Không đâu, có khi dẫu nhận ra họ cũng không thể Log-out được ấy chứ. Nếu không có Save Point di động thì sẽ bị đồng đội bỏ lại. Còn nếu cả tổ đội cùng Log-out thì coi như hết đường chạy trốn."

"A, kể ra cũng đúng thật ha."

B3 lên tiếng giải đáp thắc mắc của Marie, giúp những người xung quanh đều gật gù hiểu ra.

"Bởi vậy nên đối phương mới không dám Log-out tạm thời, mà cả tổ đội đang một mạch hướng về phía tây bắc. Chúng ta… sẽ

truy kích

bọn chúng."

Không ai tỏ ra ngạc nhiên trước từ 'truy kích' thốt ra từ miệng Rook. Ngay khoảnh khắc Kasumi, người sở hữu năng lực dò tìm <Embryo>, được triệu tập, mọi người đều đã lường trước diễn biến này.

"Tiến về phía tây bắc, nhờ Thái Cực Đồ của Kasumi định vị vị trí chuẩn xác rồi tiêu diệt chúng."

Bất kể đối phương dùng phương tiện di chuyển nào, Thái Cực Đồ đều có thể bắt được phản ứng <Embryo> để lần ra vị trí. Ngoại trừ trường hợp kẻ đó sở hữu năng lực che giấu thuộc đẳng cấp Alhazred như Gerbera, nhưng nếu Y'golonac có chiêu trò ấy thì chúng đã chẳng dại gì không đem ra dùng trong trận tập kích <Mê Cung Bia Mộ>.

"Chị xin phép có ý kiến một chút được không?"

"Chị cứ nói đi, chị Fujinon."

"Đối phương là <Siêu Cấp>, lại còn đang trên đường rút lui đúng không. Nơi chúng rút về biết đâu lại có sẵn chiến lực Hoàng Quốc mai phục, liệu chúng ta có cần thiết phải mạo hiểm đuổi theo không?"

Lắng nghe lời chất vấn mang tính phản biện của Fujinon, nét mặt Rook vẫn điềm đạm lạ thường.

Thế nhưng gắn bó với nhau đủ lâu, các cô gái đều hiểu rõ: 'Cái vẻ mặt này là điềm báo cậu ta sắp sửa nói ra điều gì đó khiến người nghe phải thót tim đây'.

Đặc biệt là Marie, cô nàng không khỏi bồi hồi nhớ lại: "A, cái vẻ mặt này giống hệt lúc cậu ấy lột trần thân phận của mình nè~"

"Chuyện có phục binh hay không lát nữa em sẽ nói. Trước hết, chúng ta hãy bàn về tính cần thiết đã nhé."

"Tính cần thiết sao?"

"Vâng. Thực ra chúng ta không nhất thiết phải đánh bại <Siêu Cấp> đang vận hành Y'golonac đâu."

"Hả?"

Lời tuyên bố ngỡ như tự mâu thuẫn của Rook khiến không chỉ Fujinon mà cả Io, Kasumi… và vị <Siêu Cấp> đang đứng cạnh vách tường cũng phải ngạc nhiên.

"Kẻ mà chúng ta buộc phải hạ gục là một thành viên trong nhóm vận hành Y'golonac… kẻ sử dụng cổng dịch chuyển."

"Dịch chuyển…?"

"Như em đã báo cáo lúc nãy, bọn họ dùng một vật phẩm tựa như chiếc nhẫn nhỏ làm vật trung gian để thả các bộ Powered Suit điều khiển từ xa vào trận chiến. Nhân sự có mặt tại cứ điểm điều khiển gồm năm người."

Ngay trước khoảnh khắc hạ gục Melo, cánh cổng từ thiết bị con đã mở ra trước mắt Rook, và từ đó cỗ máy [Nhất Hình] xuất hiện. Nhưng khi ấy hiệu ứng của Mokumokuren đã được giải trừ, nên Rook đã tận mắt trông thấy bóng hình của năm con người phía bên kia chiếc vòng. Đặc biệt, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh một thiếu nữ mang dáng dấp <Master> đang vận hành Skill gì đó lên chiếc nhẫn.

"Mục tiêu duy nhất của chúng ta chỉ là cô bé này thôi."

Trên tờ giấy Rook đặt xuống bàn là bức phác họa nắm bắt trọn vẹn từng đường nét diện mạo của cô bé — Small. Với ngón nghề thám tử được thừa hưởng từ cha, việc vẽ chân dung nhân vật với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

"Sao lại nhắm vào cô bé này?"

"Bởi vì trong cuộc chiến tranh này, cô bé còn mang tới nhiều mối nguy hại hơn cả một <Siêu Cấp>."

Tuyên bố của Rook thực sự gây chấn động. Thế nhưng, nhận định cô bé ấy đáng sợ hơn một <Siêu Cấp> là hoàn toàn có cơ sở. Một cơ sở vững chắc mà hễ nghe qua, bất kỳ ai cũng phải gật đầu tâm phục.

"<Embryo> của cô bé hẳn là chiếc nhẫn có khả năng mở ra cổng dịch chuyển không gian. Con người không thể chui qua. Nếu làm được, bọn họ đã kịp cứu người đồng đội bị em tiêu diệt rồi. Thế nhưng đồ vật và quái vật thì hoàn toàn có thể qua lại dễ dàng."

Từ những dẫn chứng thực tế như bộ Powered Suit hay [Broadcast Eye] được tuồn qua chiếc nhẫn, Rook đã đưa ra nhận định ấy.

"Nói cách khác, chừng nào kẻ dùng cổng dịch chuyển còn sống,

Hoàng Quốc có thể tùy ý tẩu tán lá cờ <Bảo Vật> bất cứ lúc nào.

"

"!"

Kết luận của Rook khiến những người nãy giờ chưa hiểu chuyện cũng phải giật mình nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Đó nhiều khả năng là loại Skill tạo cổng dịch chuyển giữa thiết bị mẹ và thiết bị con. Chưa kể thiết bị con có rất nhiều cái… chỉ riêng trong <Mê Cung Bia Mộ> em đã trông thấy tới hai cái rồi."

Đã là nhẫn thì tính cả bản thể, việc có tới mười chiếc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tối thiểu trên một bàn tay cũng phải có năm chiếc.

"Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể vận chuyển vật thể tầm xa trong nháy mắt. Lấy bản thể làm trạm trung chuyển, họ có thể dịch chuyển đồ vật từ đầu này sang đầu kia của Vương Quốc trong tích tắc… Kể cả món đồ đó có là lá cờ <Bảo Vật> đi chăng nữa."

<Sinh Mệnh> là con người nên không thể dịch chuyển qua cổng. <Cứ Điểm> một khi đã cắm xuống thì bất di bất dịch. Thế nhưng <Bảo Vật> lại là vật phẩm có thể di dời. Hoàn toàn có thể luân chuyển qua cổng dịch chuyển. Chừng nào Small còn sống, một lá cờ bất khả xâm phạm sẽ luôn tồn tại. Giữa bối cảnh có tin đồn <Sinh Mệnh> phe địch là Splendida, kẻ mang danh <Master> bất tử, còn <Cứ Điểm> thì bặt vô âm tín… việc để <Bảo Vật> rơi vào trạng thái không thể công phá là hiểm họa buộc phải ngăn chặn bằng mọi giá.

"Chính vì thế, chúng ta phải nhân lúc còn nắm được vị trí mà tiêu diệt cô ta ngay lập tức. Đó là toàn bộ lý do vì sao cuộc truy kích này là tối cần thiết."

"Chị hiểu rồi…"

Nghe Rook giải thích cặn kẽ, Fujinon cũng thấu suốt tầm quan trọng của vấn đề.

"Giờ chúng ta quay lại chuyện liệu phía trước có quân tiếp viện Hoàng Quốc mai phục hay không nhé…"

Rook ngắt lời, ngón tay điểm vào một vị trí trên tấm bản đồ đặt trên bàn. Đó là vùng đất xa hơn về phía tây bắc của Vương Quốc, nơi từng được gọi là <Lãnh địa Lunnings>.

"Hướng tây bắc chính là hướng dẫn tới <Lãnh địa Lunnings> cũ. Nơi đó rất gần với vùng thế lực của Hoàng Quốc, gần như chắc chắn sẽ có các cánh quân khác của Hoàng Quốc mai phục sẵn. Tệ nhất… có thể [Thú Vương] cũng đang ở đó."

"!"

Lời của Rook khiến đám người Fujinon khẽ rùng mình. Dù không trực tiếp tham chiến tại hội nghị hòa bình, họ đều biết cuộc chiến ấy khốc liệt đến nhường nào qua lời kể của những người trong cuộc và các đoạn video ghi lại.

"Dẫu vậy, chúng ta vẫn buộc phải đuổi theo. Trước khi Damage Counter của Nemesis biến mất… tức trong vòng 20 tiếng nữa, chúng ta phải đục thủng phòng tuyến của Hoàng Quốc, tiêu diệt cô bé đó để phá hủy cánh cổng. Nếu không làm được, cơ hội chiến thắng của chúng ta là vô cùng mong manh."

"L-Liệu có ổn không đây…"

"Đương nhiên nếu chỉ có lực lượng của chúng ta thì không đủ sức. Dẫu có sự hiện diện của

anh ấy

đi chăng nữa, tùy theo đội hình đối phương mà cục diện vẫn sẽ rất chông gai. Chính vì vậy, em đã đánh tiếng nhờ cậy các lực lượng tác chiến cơ động khác."

Rook nói đoạn đưa mắt nhìn sang B3 và Marie.

"Phía <K&R> thì tôi đã báo tin rồi. Tôi cũng đang liên hệ với vài Clan thiên về PK khác nữa."

"Phía chị cũng đã gửi tin tới một số Clan quen biết thông qua kênh của <DIN> rồi nè."

Hai thành viên kỳ cựu đã tận dụng mạng lưới liên lạc riêng để thông báo tình hình cùng kế hoạch sắp tới. Nhờ vậy, một lượng chiến lực đáng kể sẽ hội tụ về phía tây bắc Vương Quốc. Sau những màn đơn đả độc đấu hay những cuộc đụng độ quy mô nhỏ từ trước giải đấu đến nay, đây có lẽ sẽ là trận đại chiến quy mô lớn đầu tiên của cuộc chiến này.

"…Bên kia không phát hiện ra sao?"

Nghe vậy, Fujinon không khỏi băn khoăn rằng điều động lực lượng rầm rộ như thế ắt sẽ đánh động đối phương.

"Chuyện phát hiện hay không thì ngay từ đầu họ đã đọc vị được hết rồi. Thế nên họ mới rút lui theo đường thẳng tắp như vậy. Bỏ qua bộ đếm của Nemesis, đối phương thừa biết có rất nhiều <Master> đang túc trực tại Vương Đô. Họ đâu ngây thơ đến mức nghĩ rằng trong số đó không có lấy một người thuộc hệ trinh sát. Huống hồ, Thái Cực Đồ của Kasumi cũng quá đỗi nổi tiếng rồi."

"Heh?!"

Bất ngờ bị điểm tên, Kasumi tròn mắt kinh ngạc, nhưng chuyện cô bé nổi danh là điều đương nhiên. <Death Period> là Clan tinh nhuệ xếp hạng 2 của Vương Quốc, nên chỉ cần là thành viên trong nhóm thì bài vở của bản thân đều sẽ bị người ta đào xới điều tra kỹ càng. Chắc chắn cô bé đã trở thành đối tượng cần dè chừng cả trong lẫn ngoài nước.

Hoặc giả sử, chính trận tập kích <Mê Cung Bia Mộ> vừa rồi vốn dĩ là một nước cờ đặt nền móng cho trận chiến tiếp theo này. Để lộ mối hiểm họa từ Changeling của Small khiến phe Vương Quốc không thể làm ngơ. Sau đó nhử đối phương dùng <Embryo> trinh sát bám theo sau, rồi điều động chiến lực mai phục sẵn nghênh đón. Nhóm Rook đoán rằng trận mở màn vừa qua rất có thể đã được tính toán sâu xa đến tận nước cờ này.

Chuỗi mưu sâu kế độc thật tàn nhẫn và chặt chẽ. Đích thị là thủ đoạn của Hoàng Vương, y hệt như tại hội nghị hòa bình năm nào. Thế nhưng, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.

"Em xin nhắc lại, chúng ta buộc phải cắn răng nghiền nát quân địch… đạp đổ cái bẫy của chúng để giành thắng lợi. Không còn con đường nào khác. Khoảnh khắc bộ đếm của Nemesis tan biến, chúng ta sẽ mất dấu hoàn toàn trạm trung chuyển dịch chuyển kiêm thích khách nguy hiểm bậc nhất này."

"…"

Hiểm họa mà Rook lo ngại không chỉ dừng lại ở việc di tản lá cờ <Bảo Vật>. Changeling là một năng lực đáng sợ cho phép mở cuộc tập kích chỉ bằng một chiếc nhẫn. Không riêng gì Ray, nếu các lá Flag khác bị nhắm đến, lần tới chưa chắc phe Vương Quốc đã có thể bảo vệ vẹn toàn. Xét theo nghĩa đó, nhóm Rook bằng mọi giá phải tiêu diệt Changeling… tiêu diệt Small.

"Vậy nên, chúng ta bắt đầu thôi."

Nghe Rook hiệu triệu, các thành viên đều gật đầu tán đồng. Đoạn, Rook quay sang nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào vách tường.

"…"

Anh vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, chủ động đứng nép sát tường để thân hình cao lớn của mình không che khuất tầm nhìn của người khác.

"Chiến lực <Siêu Cấp> ngoài Y'golonac ra, có lẽ phải trông cậy cả vào anh rồi."

"…"

"Bọn em chưa rõ đối phương sẽ cử những ai xuất trận. Biết đâu sẽ có nhiều <Siêu Cấp> cùng tham gia. Dẫu vậy… em tin rằng chỉ cần là anh, dẫu đối thủ là ai đi chăng nữa thì anh vẫn có cơ hội chiến thắng."

"…"

Người đàn ông được Rook gửi gắm niềm tin vẫn không cất một lời.

"Liệu chúng em có thể giao phó cho anh được không?"

Thế nhưng trong sự lặng im ấy ― anh giơ ngón tay cái lên làm dấu tán thành.

Một ký hiệu khẳng định của riêng người đàn ông này. Một cử chỉ hùng hồn hơn vạn lời hứa hẹn.

—―Đó chính là lời tuyên bố của [Tiêm Diệt Vương] Albert Schwarzkaiser.

To be continued

______________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Siêu Cấp Đại Chiến trên bản Manga đã ngã ngũ, nhưng trận chiến tiếp theo trên bản Web cũng là một màn huyết chiến giữa các Siêu Cấp đấy nhé.

Bạn đã đến cuối chương 606.

Không gian đọc của bạn