Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 584

Chương 584 · 680 chương

Sao Trên Trời, Cặn Dưới Biển (Hạ)

(=ↀωↀ=)<Đăng liên tục để kỷ niệm Blu-ray tập một lên kệ

(=ↀωↀ=)<Ai chưa đọc thì quay lại chương trước

( ꒪|勅|꒪)<Cái only-shop online từ mùng hai tháng Tư cũng ủng hộ nhá

(=ↀωↀ=)<Mà nói chứ, cặp thượng hạ lần này

(=ↀωↀ=)<chắc ai đọc sách tập 12 với SS trên Twitter là thấy đã nhất

( ꒪|勅|꒪)<Vì cái gã đó kiểu "Chào người đọc bản WEB. Còn người đọc sách thì hai tháng rồi mới gặp lại" mà…

Bổ sung:

(=ↀωↀ=)<Nhiều người hỏi quá nên mình ghi rõ ở đầu chương

(=ↀωↀ=)<Mấy episode liên quan tới [Quang Vương] là phần bổ sung trong sách tập 12

(=ↀωↀ=)<Bản WEB thì đầu đuôi với mốc thời gian khác, nhưng cũng có một trận na ná như vậy

(=ↀωↀ=)<Kiểu như dù cưới Shizuka hay cưới Jaiko

(=ↀωↀ=)<thì trong tương lai Sewashi vẫn cứ ra đời thôi

____________________________________________________

□■ Điểm tập kết vật tư · Khu vực lân cận

Cách điểm tập kết vật tư mười hai cây số về phía bắc, có một ngọn núi trọc trụi, không một bóng cây. Trước kia đó là ngọn núi cây cối rậm rạp, thiên nhiên trù phú, nhưng cái tai ương mang tên [Gloria] quét qua đã khiến tất cả chết khô mà héo tàn.

Ở một góc ngọn núi ấy, trong khe của một tảng đá tự nhiên, có một người đàn ông đang ngồi.

Một gã đàn ông kỳ dị. Gã khoác chiếc áo choàng hoa văn trời đêm, tay cầm sổ tay cùng cây bút, đang ghi chép gì đó.

(Chết mười bảy. Số lượng còn Log-in là… tám mươi hai. Trong đó có Heldyne Rock Zapper, [Ma Pháo Vương].)

Nhưng chỗ kỳ dị không nằm ở trang phục hay hành động của hắn.

Gã ta —— đang nhắm nghiền cả hai mắt.

Nhắm mắt như thế mà gã vẫn hành xử như thể đang nhìn thấy, rồi múa ngòi bút bay trên giấy, như thể đang ghi lại. Mà thật ra gã nhìn thấy thật: sau đôi mi khép kín, cảnh giao tranh ở điểm tập kết vật tư cách hơn mười cây số hiện ra rành rành trong tầm mắt gã — không, phải nói là hiện ra như thể

nhìn từ trên cao

xuống.

(Quả nhiên Clan hạng nhì thì gượng dậy nhanh thật.)

Chính gã là kẻ đã đốt nhà kho vật tư.

Chính gã là kẻ đang dùng tia sáng săn <Full Metal Wolves> ngay lúc này.

Chính gã là bán <Siêu Cấp> mạnh nhất Vương Quốc ở cự ly xa.

Chính gã là —— F, [Quang Vương].

(Dù sao thì vật tư cũng đã cháy rồi. Chắc đến thế là đủ.)

Lý do gã can thiệp là để quan sát cuộc chiến. Đám bán <Siêu Cấp> phía Hoàng Quốc cũng đã đoán rằng để có thể xem kịch được lâu, gã sẽ tới tỉa bớt bên đang thắng ở giữa chừng. Nhưng vấn đề là ngay từ vạch xuất phát, tổng lực chiến đã nghiêng về phía Hoàng Quốc.

Mà một trận kèn cựa sát nút bao giờ cũng cho ra nhiều

cảnh đáng xem

hơn trận thảm sát một chiều.

Chính vì thế mà F tới tỉa bớt lực lượng từ trước. Gã đốt vật tư, thứ khiến phía Hoàng Quốc bị đặt vào thế bất lợi ngay từ đầu theo luật lần này, để lấy cái bất lợi về vật tư của Hoàng Quốc mà bù cho cái bất lợi về quân số của Vương Quốc.

Thêm nữa, cái cảnh 『một tập thể chiến đấu trong tình trạng cạn kiệt vật tư』 cũng hiếm thấy trong <Infinite Dendrogram>, nơi ai cũng có Hộp vật phẩm — nên gã kiêm luôn việc lấy tư liệu về tình huống đó.

(Xét cho cân bằng thì có lẽ nên bớt thêm ít người nữa.)

Dồn <Master> vào Death Penalty trước cuộc chiến thì không phí công. Bây giờ đã là bốn mươi tám tiếng trước giờ khai chiến, mà tính cả gia tốc ba mươi lần thì chết ở đây là hết đường quay lại cuộc chơi rồi. Thiếu quân sẽ gây trục trặc cho cả những chiến thuật đã dựng sẵn — huống hồ đây lại là chuyện Clan hạng nhì Hoàng Quốc bị xóa sổ toàn bộ.

『Toàn đội, cảnh giới trên không! <Embryo> của gã là bầy drone hình cầu! Nó bắn laser ra từ đó! Còn dùng cả ngụy trang quang học nữa! Đọc vị trí bằng Skill dò tìm hoặc ma pháp hệ gió!』

Trong cái khung cảnh nhìn qua đám drone, tức [Quang Huy Triển Tinh - Zodiac], <Embryo> giúp [Quang Vương] thi triển ma pháp từ xa, Heldyne đang ra chỉ thị cho đồng đội.

Chỉ thị ấy rất chính xác. Ngón nghề mà [Quang Vương] đã dùng suốt bấy lâu thì những bán <Siêu Cấp> Hoàng Quốc từng làm nạn nhân của gã đều nắm được, mà cách đối phó cũng đã được nghĩ ra. Khi mấy con Zodiac bắt đầu rơi rụng thì chính [Quang Vương] cũng cảm nhận được điều đó.

(Chênh lệch thông tin quá nhiều. Nếu các Ranker khác cũng bị nắm bài như vậy thì quả nhiên Vương Quốc đang yếu thế. Ngoài <DIN> ra thì mạng lưới thông tin còn vận hành trọn vẹn tới giờ chắc chỉ có đám ninja ở Gideon.)

Muốn xem cuộc chiến ở trạng thái cân bằng hơn thì quả nhiên vẫn nên tỉa bớt vài mạng — [Quang Vương] nhắc lại với chính mình như vậy.

Gã điều khiển Zodiac từ xa, phóng laser bắn chết một <Master>. Nhưng khi gã nhắm tiếp sang người thứ hai thì <Master> đó đột ngột đổi hẳn hình dạng.

Đó là <Magingear>, nhưng không phải [Marshall II]. Một <Magingear> đời mới xuất hiện và đỡ trọn tia laser.

Chưa hết, nó còn lấy chính thân máy làm khiên để che cho đồng đội khỏi laser. Những [Phi Công Cao Cấp] và [Phi Công Thiết Giáp] khác cũng leo lên các cỗ máy đời mới, và số bức tường tăng lên. Khác với [Marshall II] màu xanh lục thẫm, đây là dàn máy giáp đen; lớp phủ kháng ma pháp quét trên bề mặt giáp khiến laser bắn trúng cũng không xuyên ngay, đủ để chúng làm tròn vai tank.

(Đó là sản phẩm mới của <Tam Giác Trí Tuệ>. Nếu đúng như tin đồn thì thiết kế của nó chịu được hai đến ba phát <Crimson Sphere>. Trang bị được cho cả các Clan khác thì quả nhiên khâu chuẩn bị chiến tranh của Hoàng Quốc chu toàn thật.)

Cỗ máy đời mới ấy còn được gọi là [Marshall III], mà cũng gọi là [Zelbahl Type B]. Chịu nổi laser thường của Zodiac thì phải nói nó đã hoàn thiện tới mức đủ sức nặng ngay cả trong giao tranh giữa <Master> với nhau.

『Gã là PK đi một mình! Xét lực lượng thì bên ta có lợi thế! Vừa đánh chặn drone, vừa lôi cho được cái thằng đang nấp quanh đây ra!』

『Rõ!』

<Full Metal Wolves> đã hoàn toàn gượng lại khỏi cơn hỗn loạn và đang phản kích. Nhờ <Embryo> của họ cùng loạt đạn từ súng máy trên [Zelbal], tần suất Zodiac bị bắn hạ cũng tăng lên.

"…………"

[Quang Vương] lúc này chỉ đang nhìn bằng ma pháp quang học chứ không nghe được. Nhưng đại khái họ đang nói gì thì gã cũng đoán ra.

"Đi một mình… ra vậy."

Không phải nghĩ trong đầu mà nói thành tiếng, gã nở một nụ cười.

"

Cảm ơn nhé.

"

Câu tiếp theo là… một lời cảm ơn chẳng ai hiểu nổi.

"Đọc ra được như vậy thì tôi mừng lắm. Vì đã đối phó được với ngón nghề của tôi. Vì đã nghĩ rằng đánh lui hay hạ gục tôi là chuyện khả thi. Tức là…"

Nụ cười của gã sâu thêm.

"——tôi sẽ lấy tư liệu được về phản ứng của các anh khi đối mặt với một

tình huống nằm ngoài dự tính

."

——Gã nói ra niềm vui thú của mình, như một khán giả đang ngóng chờ màn trình diễn hoành tráng.

"Bình thường tôi hay hoạt động một mình. Vì tôi chưa bao giờ để lộ thân phận, mà đi một mình thì lấy tư liệu cũng thoải mái hơn."

Đó chính là PK mang tên [Quang Vương]. Kẻ thần xuất quỷ nhập gây án rồi ngồi quan sát cái cảnh mình gây ra — một tên tội phạm gây án để tiêu khiển… không, một

tên tội phạm gây án để lấy tư liệu

Nhưng…

"Có điều, hôm nay là ngoại lệ —— vì tôi có khách mời."

◆◆◆

■ Vùng Hoàng Quốc Dryfe kiểm soát thực tế · Lãnh địa Lunnings —— Điểm tập kết vật tư

"…………?"

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường ấy là Heldyne. Anh là Owner của Clan, nắm rõ toàn bộ thành viên trong biên chế, nên anh mới nhận ra.

——Chẳng biết từ lúc nào, quân số đang ít dần đi.

Không phải bị laser bắn tỉa. Mà đột ngột biến mất. Không phải kiểu chết ngay trước mắt ai đó. Chỉ cần lơ mắt đi một cái, chỉ cần tách khỏi đám đông một chút… là mất tăm. Chẳng hạn sau khi lách vào bóng đổ của [Marshall III] hay vào chỗ tối sát tường để né đường đạn laser… là chẳng thấy đâu nữa. Cứ như tan biến vào bóng đêm.

Ngay lúc này, ngay trước mắt anh, một thành viên nữa vừa biến mất vào vùng bóng dưới chân [Marshall III].

"…Chậc!?"

Có lẽ chính việc Heldyne nhận ra là cái cớ.

Màu của không gian đã chuyển mình.

Không phải do hiện tượng kỳ bí nào. Mà là laser của Zodiac vừa bắn xuyên đúng bộ phận tương ứng với bảng phân phối điện của điểm tập kết. Nguồn ma lực tự dưng bị cắt, và toàn bộ đèn chiếu sáng của khu này tắt phụt cùng lúc.

Trừ nhà kho còn sót tàn lửa ra… tất cả mọi thứ đồng loạt rơi vào đêm tối.

Ngay sau đó, chân Heldyne lún xuống mặt đất như thể vừa rơi tõm xuống nước.

"!?"

Anh phản xạ tức thì: bắn Fenrir bằng

đạn rỗng

, mượn phản lực đó bật lên thoát khỏi mặt đất. Anh vọt lên không rồi đáp xuống mái nhà kho, chỗ ngọn lửa đang rọi sáng.

"B-bị lôi xuống…!?"

"…Owner!"

Nhưng số người thoát ra được thì tuyệt nhiên chẳng nhiều. Kể cả người Sub Owner anh tin cậy, gần như toàn bộ thành viên đều đang chìm xuống mặt đất — hay đúng hơn là chìm vào cái bóng tối vốn từng là mặt đất. Chẳng riêng con người, đến cả [Marshall III] to như người khổng lồ cũng chẳng cưỡng nổi, chỉ có nước chìm.

Cũng có người vùng vẫy tìm cách thoát. Nhưng kẻ thì bị laser từ trên không bắn xuyên mà tắt thở, còn kẻ thì…

…bị những bàn tay vươn ra từ trong màn đêm, lôi tuột vào bóng tối.

"…Tsukikage sao!? Gã bắt tay với [Quang Vương]… không!?"

Heldyne thoáng nghĩ vậy rồi nhận ra rằng:

không phải

Thứ mà <Embryo> của Tsukikage, theo chỗ anh biết, điều khiển từ bóng tối là 『bàn tay』. Còn cái này thì trông như tay, mà không phải tay.

——Đó là

xúc tu

Xúc tu giống bạch tuộc. Cái hình thù mà tùy quốc tịch ngoài đời, người ta sẽ thấy ghê tởm. Vô số xúc tu trồi lên từ bóng tối đang vồ lấy <Full Metal Wolves>.

Không, nói cho cùng thì đây đâu phải bóng tối.

Cái không gian lẽ ra là bóng tối, tự lúc nào… đã biến chất thành

mặt nước vẩn đục

Những xúc tu vươn lên từ mặt nước cứ thế nhấn chìm nạn nhân tiếp theo, xuống cái đáy nước đen ngòm tưởng như hòa tan được cả linh hồn. Một cảnh tượng đủ khiến người ta mất trí.

"Rốt cuộc là chuyện gì!"

Heldyne gào lên. Bởi đó

không phải

một tồn tại không thể lý giải. Chính vì anh biết cái thứ có thể làm được điều này nên anh mới kinh hãi tới vậy.

"Sao [

Ma Vương

] lại có mặt ở đây!?"

[Ma Vương] của <Desire>. Ba <Siêu Cấp> kiêm tội phạm đã chinh phục <Hầm Ngục Thần Tạo> ở Legendaria.

[Ma Vương Lười Biếng] ZZZ.

[Ma Vương Bạo Thực] Dissatisfactory.

Còn kẻ đang gieo rắc uy lực ở đây lúc này chính là người thứ ba, ngang hàng với hai kẻ kia.

——[Ma Vương Đố Kỵ] G.

Cô ta đã mang cơn ác mộng đến Hoàng Quốc trước cả cuộc chiến.

"…………Chậc!"

Heldyne không hiểu nổi. Vì sao [Quang Vương] với [Ma Vương Đố Kỵ] lại bắt tay nhau. Vì sao ngay lúc này, ngay tại đây, họ lại tấn công Hoàng Quốc. Anh hoàn toàn mù tịt.

Thứ duy nhất anh hiểu là…

"…Cho dù đối thủ có là [Ma Vương] — <Siêu Cấp> đi chăng nữa!"

…anh không thể lùi bước.

Cứ đà này thì đừng nói vật tư, ngay cả cứ điểm cũng sẽ tan tành. Xét quãng thời gian còn lại tới lúc chiến tranh thì dựng lại là chuyện rất khó khăn. Bại trận hoàn toàn ở đây sẽ ảnh hưởng tới cả cách Hoàng Quốc xoay xở, thậm chí tới cả tỷ lệ thắng.

Chính vì thế mà Heldyne không thể lùi bước. Đối thủ có là ai đi nữa, dù có phải vứt cả mạng, anh vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Còn về lực lượng thì ngoài anh ra vẫn có những đồng đội gánh vác được phần sau của cuộc chiến này. Có cả một gã tuy khác tư tưởng nhưng anh vẫn thấy là chỗ dựa đáng tin cậy nhất nếu đứng cùng phe — tức Cata.

Heldyne đã quyết: thời khắc mình phải dốc sức, chính là bây giờ.

"Fel! Công suất tối đa!"

『Yes sir.』

Đáp lại chỉ thị của Heldyne, Fenrir biến thành hình thái công kích mạnh nhất — pháo đường ray.

Sức nặng của chính nó làm mái nhà kho rạn nứt, còn anh thì hạ góc chúc xuống mức tối đa, nhắm vào bề mặt nước vẩn đục đã thế chỗ mặt đất.

Không thấy được bản thân [Ma Vương Đố Kỵ] nên anh không chọn cô ta làm mục tiêu cho <Der Freischütz> được, nhưng chẳng sao. Vẫn có thứ

đang nhìn thấy được

(Nhắm vào bản thể của đám xúc tu kia.)

Cái đã lộ ra một phần thì chọn làm mục tiêu được. Dĩ nhiên bắn thủng xúc tu thì cũng chẳng giết được cô ta. Nhưng Heldyne hiểu rõ đặc tính Skill của mình.

<Der Freischütz> không phải kiểu Skill 『trúng đâu cũng được』, mà nó ưu tiên nhắm vào những bộ phận chí mạng như đầu hay thân. Đạn pháo sẽ được dẫn đường về đúng chỗ đó. Chạm vào đối phương là hiệu ứng dẫn đường mất luôn, nhưng ngược lại, chừng nào chưa chạm thì viên đạn vẫn sẽ cứ nhắm chỗ ấy mà bay.

Còn Tuyệt kỹ của Fenrir thì là một phát bắn cực đại, bỏ qua hoàn toàn phòng ngự lẫn Skill phòng ngự. Cho dù đối phương có lấy đám xúc tu ra làm tường để che chỗ hiểm, nó cũng xuyên thủng tất, thổi bay cái bộ vị chí mạng nằm cuối đường đạn.

(Cái mặt nước này với đám xúc tu kia, có lẽ là dạng lai. Kiểu Guardian ghép chung với Territory. Chắc gần giống với một <UBM> dạng môi trường. Vậy thì giết được chủ nhân đám xúc tu là…!)

Lúc đó thì mặt nước vẩn đục này sẽ ra sao, anh không rõ. Nó tan biến rồi nhả những thứ bên trong ra? Hay nó trở lại thành mặt đất và nghiền nát những gì đã nuốt vào?

Đằng nào cũng được. Vế trước thì đồng đội quay lại, vế sau thì [Ma Vương Đố Kỵ] cũng chết. Canh bạc lật về phía nào thì vẫn khá hơn là không bóp cò. Chính vì thế mà Heldyne không do dự.

"——<Nanh Hoàng Hôn - Fenrir>!"

——Cùng với quyết định ấy, Heldyne khai hỏa Tuyệt kỹ.

Fenrir, <Embryo> lấy nguyên mẫu từ con sói đã cắn chết vị chủ thần trong thần thoại Bắc Âu. Viên đạn của cô, nanh vuốt xuyên thủng mọi lớp phòng ngự để đoạt mạng đối phương, chạm xuống vùng nước vẩn đục, làm bật lên một vòng sóng khổng lồ, rồi lao xuống dưới mặt nước—

—— nhưng lại không hề lao xuống.

"!?"

Cái mặt nước lẽ ra đã nuốt chửng biết bao nhiêu người lại chối bỏ sự xâm nhập ấy — tới cả đầu mũi đạn cũng chẳng cho lún xuống lấy một chút.

Nhưng với động năng khổng lồ mà <Nanh Hoàng Hôn> phóng ra cùng lực truy đuổi mục tiêu của <Der Freischütz>, viên đạn vẫn cứ nhắm xuống dưới mặt nước mà lấn tới.

Một cuộc giằng co kỳ dị giữa mặt nước với viên đạn. Kéo dài bao lâu, vài giây, hay vài chục giây? Vậy mà viên đạn vẫn không chìm.

Trước sự thật đó, Heldyne kinh hãi.

(Sao lại thế này…!? Fenrir mà là Skill phòng ngự thì xuyên được. Nếu đây là dạng barrier thì phá dễ như bỡn…! Vậy thì cái này là…)

Không phải Skill phòng ngự. Mặt nước không phải một bức tường.

Đó hẳn là —— một

quy luật

"…Chậc! Giống Sandalphon của [Cuồng Vương] sao!"

Heldyne nhận ra đáp án. Rằng nó cùng loại với <Tử Thiên Lãnh Địa - Sandalphon> của Sandalphon — thứ chỉ áp dụng một quy luật di chuyển đặc thù lên 『sinh vật và đồ trang bị』.

Cái mặt nước này, tức cái không gian vốn là <Superior Embryo> của [Ma Vương Đố Kỵ], cũng y như vậy: chỉ 『sinh vật và đồ trang bị』 mới vào được. Đạn pháo bắn từ bên ngoài không vào được, ma pháp — tức laser — cũng không. Không

di chuyển được

vào bên trong.

"…Tức là chỉ còn cách đánh ở bên trong đó!"

Hoặc có lẽ nó cũng gần giống với [Gloria]. Không bước vào vùng năng lực của đối phương thì đến một vết xước cũng không gây ra nổi. Một cái bẫy đáng sợ.

Vậy mà Heldyne, từ dữ liệu thu thập bấy lâu cùng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, chỉ trong đúng một lần đã rút ra được điều đó. Chuyện ấy đủ cho thấy thực lực của anh. Biết đâu với anh, từ trận thứ hai trở đi thì bắn trả được [Ma Vương] này một viên đạn cũng nên.

Nhưng

—— không phải hôm nay.

"Fel! …Chậc!"

Anh gọi <Embryo> của mình, định chuyển sang chế độ pháo cầm tay rồi lao vào mặt nước đó. Nhưng không thành.

Bởi một mũi tên ánh sáng đã xuyên qua cô ở chế độ pháo đường ray.

『M-Master… xin, lỗi…』

Mũi tên ánh sáng phóng đi với tốc độ ánh sáng từ trong núi cách đó mười hai cây số về phía bắc. Đòn đánh của [Quang Vương]: <Thiên Họa Ký Sự - Sagittarius>, một trong mười hai Tuyệt kỹ mang tên mười hai chòm sao hoàng đạo. Cú đánh vượt trội về tầm bắn lẫn sức xuyên phá ấy đã xuyên qua Fenrir, thứ đang trống trải sau khi vừa khai hỏa Tuyệt kỹ, và phá hủy cô.

"Fel…!"

Nhìn Fenrir hóa thành hạt sáng rồi bị kéo về crest của mình, Heldyne bật lên một tiếng đau đớn.

Tự lúc nào, <Nanh Hoàng Hôn> đang giằng co với mặt nước cũng đã tan biến. Mặt nước chẳng đổi khác. Vòng sóng thì đã tắt hẳn, tất cả lặng như tờ. Những thành viên bị mặt nước giam giữ thì cũng đã bị dìm hết xuống đáy.

Tới cả <Embryo> của mình cũng đã biến mất, giờ nơi đây chỉ còn mỗi Heldyne.

『Hi hi hi. A ha ha ha.』

Nhưng thế vào đó, một tiếng cười anh chưa từng nghe vang lên trong không gian. Nguồn phát ra là… mặt nước. Mà nghe cứ như nó bật ra từ vô số cái miệng, tiếng cười vọng lại từ khắp nơi trên mặt nước.

『Sao thế? Sao thế nhỉ?』

Nó đang cười nhạo Heldyne, rõ ràng là vậy.

『Hiểu lầm rồi nhé! Trót hiểu lầm mất rồi nhé!』

Giọng một thiếu nữ vọng đi vọng lại. Trong khu này thì ngoài Heldyne ra chẳng còn ai. Tự lúc nào, đám xúc tu đã lôi tuột tất cả những người khác xuống. Kẻ đã tàn sát sạch Clan hạng nhì Hoàng Quốc, tức [Ma Vương], đang cười khoái trá.

『Nhưng mà thú vị ghê! Thú vị thật đấy! Ngày thường toàn phải chọi với đám HENTAI, nên gặp mấy người đàng hoàng thế này vừa vui vừa ngầu vừa thú vị ghê!』

So với đối thủ tranh chấp thường ngày của cô ta, tức Clan hạng nhất Legendaria, thì <Full Metal Wolves> là đối thủ chọi vào thì thấy vui, cô ta nói vậy. Mà với người nghe thì đó chẳng phải một lời khen.

『Nhưng mà, có điều…』

Rồi đột nhiên tiếng cười biến mất khỏi giọng cô ta.

『Cho dù có là nanh giết thần — Fenrir — đi nữa ——』

Trước Heldyne, kẻ chiến bại,

『—— thì cũng không với tới

cặn của biển — R'lyeh

.』

——cô ta phán như thể một lời tuyên bố từ thần linh. Y như đang ban xuống quy luật của vạn vật.

『Tạm biệt nhé. Tạm biệt.』

Và [Ma Vương] cất lời chia tay với đối thủ thú vị của mình.

"Chưa xong đâu!"

Heldyne vẫn không chịu bỏ cuộc, một tay cầm súng ma lực mà định lao xuống mặt nước. Rằng dù chỉ còn thân trần thì anh vẫn đánh cho xem.

Nhưng chính anh, kẻ không chịu buông xuôi, lại bị một loạt laser đồng loạt từ khắp bốn phía bắn xuyên.

Đám Zodiac giờ chẳng còn ai bắn hạ, đã tụ lại, trút laser xuống chỉ để giết mỗi mình anh.

"…………A."

Lớp phòng ngự của chiếc áo khoác quân dụng gắn kháng cũng không chống nổi khối hỏa lực khổng lồ ấy. Toàn thân bị xuyên thủng ngay qua lớp phòng ngự, Heldyne thoi thóp mà chìm dần xuống đáy nước. Anh đang chìm xuống, chực bị đám xúc tu khổng lồ trú ngụ trong biển vẩn đục nghiền nát…

"…Chậc, Owner!"

…thì ngay khoảnh khắc ấy, lẫn trong tiếng bọt nước, anh ngỡ như nghe thấy giọng quen thuộc của Phó thủ lĩnh.

"<Về Chốn Hạnh Phúc - L'Oiseau Bleu>…!"

Và Heldyne cảm thấy tấm thân đang chìm của mình bỗng có một cảm giác lơ lửng mơ hồ…

◇◆

『Hửm? Hửm? Lạ nhỉ. Lạ thật đấy. Hạ Superior Job mà kinh nghiệm ít thế? Hình như ít thật?』

"G. Hôm nay em vất vả rồi."

『A! Anh! Này anh ơi! Thế này là ổn chưa? Có sao không anh?』

"Ừ. G này. Tốt lắm đấy. Anh lấy được tư liệu hay lắm."

『Vậy à! Thế thì tốt quá! Tốt quá đi mất!』

"Tốt tới mức anh còn nghĩ lẽ ra mình nên ra tay thêm chút nữa."

『Không sao, không sao đâu mà! Anh yếu hơn em, nên em mạnh thì phải cố hơn chứ!』

"Cũng phải. Rồi, từ giờ anh sẽ vào chế độ xem trận. Còn G thì…"

『Em không phải Ranker nên không ở lại được, em về đây. Về nhà — về lãnh địa của em.』

"Anh hiểu rồi. Hôm nay cảm ơn em."

『Không sao, không sao mà! Vậy chào anh nhé! Lần sau thì nhất định phải sang Legendaria chơi đấy!』

"Ừ. Dĩ nhiên rồi. Anh mong chờ lắm."

◇◆

Và thế là hai ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu… một trận tiền tiêu đã ngã ngũ.

Trận tiền tiêu.

Bên thắng: Vương Quốc Altar.

Điểm tập kết vật tư của Hoàng Quốc: bị xóa sổ.

Vật tư tiếp tế của Hoàng Quốc: mất trắng.

<Full Metal Wolves>, Clan hạng nhì Hoàng Quốc:

tổn thất chín phần mười lực chiến

To be continued

____________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Ghi chú: [Quang Vương] với [Ma Vương Đố Kỵ] lần này thuộc phe ta

(=ↀωↀ=)<Tự tiện mở màn chiến tranh trước giờ rồi đập tan một cứ điểm quan trọng, nhưng vẫn là phe ta

〇 Heldyne

(=ↀωↀ=)<Gặp phải đối thủ quá xấu

(=ↀωↀ=)<Một bên là [Quang Vương] không ló ra trong tầm mắt nên chẳng thể <Der Freischütz> lên người gã

(=ↀωↀ=)<Một bên là [Ma Vương Đố Kỵ] bản thân nấp dưới mặt nước không thấy được, lại còn chối bỏ mọi đòn từ bên ngoài

(=ↀωↀ=)<Khắc chế tệ tới mức chẳng biết làm sao

(=ↀωↀ=)<Nhưng mà…

〇 [Marshall III]

(=ↀωↀ=)<Cỗ máy sản xuất hàng loạt đời mới do <Tam Giác Trí Tuệ> mang tới

(=ↀωↀ=)<Vừa làm bên cạnh mấy đơn Murdoch đặt, vừa cố gom cho ra bản thiết kế

(=ↀωↀ=)<Giáp làm theo hướng kháng ma pháp nên đóng được vai tường chắn trước đám Job ma pháp của Vương Quốc

(=ↀωↀ=)<Tiện thể, [Zelbahl Type B] là tên hồi còn phát triển

(=ↀωↀ=)<Vốn có một người tên Zelbal (kỹ sư ngoài đời) muốn làm cỗ máy thế hệ mới

(=ↀωↀ=)<nhưng lại đâm đầu vào kiểu 『thay module là chiến được mọi môi trường!』 rồi lạc đường tơi bời

(=ↀωↀ=)<Cái cỗ chìm dưới nước ở epilogue chương ba chính là một trong số đó

(=ↀωↀ=)<Rồi mấy thành viên đồng phát triển bảo 『hay bỏ đi? cái vụ thay module ấy?』

(=ↀωↀ=)<nên ông ta miễn cưỡng từ bỏ, lấy [Type B - Blocker] hoàn thiện nhất làm nền mà cải tiến

(=ↀωↀ=)<Rồi phản hồi ngược lại bằng kỹ thuật từ mấy cỗ máy chuyên dụng làm sau [Marshall II] ([Imperial Glory] với các đơn đặt riêng)

(=ↀωↀ=)<Giá đội lên chút đỉnh, đổi lại phòng ngự ma pháp tăng nhiều (là lớp phủ nên có giới hạn số lần trúng đòn)

(=ↀωↀ=)<mà mấy Status khác cũng khá lên đôi phần, thế là thành cỗ máy đời mới

(=ↀωↀ=)<Đám [Phi Công] của <Full Metal Wolves> mua về cũng hài lòng lắm

(=ↀωↀ=)<Mà thôi, mấy con giao cho <Full Metal Wolves>

(=ↀωↀ=)<thì chìm hết xuống biển, máy móc bên trong hỏng sạch

(=ↀωↀ=)<Mấy cỗ máy đã lược bỏ khả năng chịu nước, thứ vốn thất bại ở bản dùng dưới nước, thì làm sao mà ổn được

〇 [Quang Vương] và [Ma Vương Đố Kỵ]

(=ↀωↀ=)<Một cặp anh em có tính khí cực kỳ khó ưa

(=ↀωↀ=)<Hễ để tâm lên trên hay xuống dưới là bên còn lại lao tới giết

(=ↀωↀ=)<Tiện thể, ngày thường hai người hành động độc lập và lập trường cũng riêng

(=ↀωↀ=)<Chẳng qua đúng lúc [Ma Vương Đố Kỵ] đang ở Vương Quốc

(=ↀωↀ=)<mà [Quang Vương] lại buông một câu "phụ anh một tay được không?"

(=ↀωↀ=)<nên <Full Metal Wolves> mới ra nông nỗi này

(=ↀωↀ=)<Tiện thể, sau vụ này thì [Ma Vương Đố Kỵ] về Legendaria rồi tái khởi tranh chấp với đám HENTAI

(=ↀωↀ=)<Còn [Quang Vương] thì vào chế độ xem trận

〇 Vì sao [Ma Vương Đố Kỵ] lại tới Vương Quốc

(=ↀωↀ=)<Vì rảnh rỗi nên tới tìm Ray, kẻ đã hạ anh mình ([Quang Vương]), đi "đáp lễ"

(=ↀωↀ=)<Nhưng Ray thì rúc trong Mê Cung Bia Mộ rồi về quê, nên hụt

(=ↀωↀ=)<Bù lại thì cũng có mấy cuộc gặp khác

(=ↀωↀ=)<Mà cái episode đó thì chắc còn lâu mới làm (mới làm nổi)

(=ↀωↀ=)<Được thì mình muốn làm bên Kuroreco

( ꒪|勅|꒪)<Mấy năm nữa đấy…

(=ↀωↀ=)<Mong là còn ra tiếp!

〇 ZZZ và G

(=ↀωↀ=)<Cả hai đều là <Embryo> lôi đối phương vào không gian mình chiếm ưu thế tuyệt đối

(=ↀωↀ=)<Mà đồng thời cũng là dạng không nhảy vào không gian đó thì không hạ được

(=ↀωↀ=)<Muốn thảo phạt [Ma Vương] thì phải bước vào ma vương thành thôi

(=ↀωↀ=)<…Mà tác phẩm mình đọc trước đây có vụ dùng nước đánh cả tòa thành

(=ↀωↀ=)<Ừ thì, chuyện đó để đó

(=ↀωↀ=)<<Embryo> của [Ma Vương Đố Kỵ] chỉ cho sinh vật với đồ trang bị của nó chìm xuống

(=ↀωↀ=)<Kiểu như <Fatal Field> nhưng thay vì giết ngay theo cấp độ thì nó ép người ta đánh nhau trên một chiến trường đáy biển rộng mênh mông

(=ↀωↀ=)<Bình thường thì ngạt nước mà chết

(=ↀωↀ=)<Có xoay xở được bằng phụ kiện các kiểu thì vẫn còn đám xúc tu thích nghi hoàn toàn với dưới nước

(=ↀωↀ=)<với một [Ma Vương Đố Kỵ] còn được buff ở chiến trường này đang chờ sẵn

(=ↀωↀ=)<Lúc ở sân nhà (Legendaria) thì còn có ma vương quân, à nhầm, thành viên Clan đi theo nữa!

(=ↀωↀ=)<Ma vương chăng?

( ꒪|勅|꒪)<Là [Ma Vương] chứ

( ꒪|勅|꒪)<Lời cuối lần này dài ghê

(=ↀωↀ=)<Ừ. Vì lắm chuyện để viết

( ꒪|勅|꒪)<Vậy mà chẳng thấy Gấu đâu nhỉ

(=ↀωↀ=)<Nghe đâu đóng vai chính trong cuốn tiểu thuyết viết mới kèm theo tập một phát hành ngày mai nên mệt rồi~

( ꒪|勅|꒪)<…Dạo này quảng cáo trắng trợn thật đấy

(=ↀωↀ=)<Cứ nhận ra là thấy mình đang direct marketing…

Bạn đã đến cuối chương 584.

Không gian đọc của bạn