(=ↀωↀ=)<Đĩa CD bài ED Reverb đang bán rồi nheee
(=ↀωↀ=)<Bài hay lắm đóoo
____________________________________________________
□ [Tư Tế] Ray Starling
Buổi tối của cái ngày tôi mua quà cho bà chị rồi ngồi uống trà với chị Francesca. Cơm nước xong, tôi Log-in vào Dendro, và Nemesis hiện ra ngay lập tức.
"V-về rồi đấy à, Ray."
"Ừ. Giờ thì đi cày cấp như đã hẹn thôi."
Giọng cổ run run. Mà thôi, xét cái chỗ tôi Log-in vào thì cũng chẳng trách được…
"N-nhưng mà này, đâu nhất thiết phải ở chỗ này chứ nhỉ?"
Nemesis vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh với vẻ khiếp đảm — nhìn cái nghĩa địa đầy bia mộ giữa đêm. Đúng vậy, đây là nghĩa địa Vương Đô, ngay trước cổng <Mê Cung Bia Mộ>. Vì định Log-in phát là cày cấp trong <Mê Cung Bia Mộ> luôn nên lần trước tôi đã Log-out ngay tại đây.
"Vì bây giờ ngoài đồng của Vương Quốc thì <Master> cả hai nước đều đang chạy rầm rầm."
Phía Vương Quốc thì lo chuẩn bị khai chiến ở khắp nơi, còn phía Hoàng Quốc thì gắng nắm cho được địa hình Vương Quốc — nơi sắp thành chiến trường. Với bên tôi thì đó là sân nhà, nhưng với bên kia là đất địch, nên gần ba tuần chuẩn bị tính theo giờ trong game mà đem dồn vào khảo sát địa hình cũng là chuyện đương nhiên, và xem chừng họ đang tỏa đi khắp chốn. Đã vậy còn có tiền lệ Chrono Crown, [Thố Thần], kẻ từng đi một vòng tập kích các Ranker ngay trước Hội nghị hòa đàm.
"Nên muốn cày cấp thì chỗ này là tốt nhất."
Muốn tránh bị đánh úp phá đám thì cứ thuần túy cày cấp trong <Mê Cung Bia Mộ> — nơi Hoàng Quốc không xâm nhập được — vẫn là hơn cả.
"L-lý lẽ thì ta hiểu, nhưng mà cứ ghê ghê thế nào ấy…"
Từ dạo đó tới giờ cổ cũng chạm mặt oán niệm không ít lần, vậy mà cái tật sợ ma của Nemesis xem ra vẫn chưa chữa được.
"Mà thôi, đám Undead ở mấy tầng trên thì cưỡi Silver phủ <Silverlight> rồi tông thẳng vào, hoặc xả <Purgatory Flames> là xong. Không cần phải lấy Nemesis ra bổ cho máu me tung tóe như lần trước đâu?"
"…Ta tin anh đấy nhé?"
Ừ. Chứ bị bắt ngồi lau chùi cả đêm thì tôi cũng đuối lắm.
"À, cũng sắp tới giờ hẹn rồi."
Vừa lẩm bẩm tới đó thì trước cổng đã có người kéo tới.
"Ray ơiii. Để cậu chờ lâu rồi nhé."
"Owner! Chào buổi tối ạ!"
"Hôm nay nhờ Owner giúp đỡ ạ."
Tới trước là Marie, rồi tới Io với Fujinon. Hôm nay tôi bắt cặp với mấy người họ để cày cấp trong <Mê Cung Bia Mộ>. Chị Marie thì bảo "Chà, chị nghĩ cũng tới lúc lấp cho đầy mấy suất Job phụ rồi" nên mới tham gia — mà với chị ấy thì roleplay bao giờ cũng đứng trước, nên Job nào lệch khỏi vai diễn là chị không lấy, trừ mỗi [Đầu Bếp]. Rốt cuộc chị định lấp bằng Job kiểu gì đây. Còn Io với Fujinon thì giống tôi, chưa đụng trần nên đi cày cho tới nơi.
Tiện thể, Rook với Kasumi không có mặt. Rook còn phải cày cấp cho đám quái thú thuộc hạ nữa, mà <Mê Cung Bia Mộ> lại giới hạn kích cỡ nên quái thú thuộc hạ khó xoay xở, thành ra em ấy cày ở bên ngoài. Kasumi thì đi cùng Rook, kiêm luôn vai radar để né các <Master> khác.
Còn hai người còn lại thì…
"Xin lỗi để mọi người chờ. Ai cũng tới sớm trước giờ hẹn cả nhỉ."
『…………』
Hai người này đặc trưng tới mức phải nói là ngả hẳn về phía "thần chết" — bởi một người vác lưỡi hái lớn trên vai, còn người kia thì đội mũ giáp đầu lâu. Đó là Voynich, [Liềm Vương], và Patriot, [Thánh Kỵ Sĩ]: bộ đôi đứng đầu <Liên minh AETL>. Sáu người chúng tôi chính là dàn tham gia buổi cày cấp lần này.
"Cảm ơn mọi người đã tham gia Tour Cày Level <Mê Cung Bia Mộ> do <Liên minh AETL> tổ chức. Bây giờ tôi xin phép giải thích lại từ đầu nhé."
Voynich bắt đầu giải thích với nụ cười tươi rói. Nhưng vì vác thêm cái lưỡi hái nên trông cũng hơi rợn, nói thế nào nhỉ — người này có cái chất quân Joker trong bộ bài. Nghe đâu thiên hạ còn kinh sợ mà đặt cho anh ta biệt danh "Đột Tử — DiE" Voynich nữa cơ.
『…………』
Còn Patriot thì giao phần giải thích cho Voynich, bản thân hôm nay cũng vẫn im như thóc. Có điều, người đứng ra chào mời cái 『Tour Cày Level <Mê Cung Bia Mộ>』 mà Voynich vừa nhắc lại chính là anh chàng Patriot này — dù người phát ngôn hộ vẫn là Voynich. Đổi lại một điều kiện nào đó, chúng tôi sẽ được cung cấp cách cày cấp hiệu suất cao.
"Chắc mọi người đều đã Log-out sau khi cho <Neither Cry Nor Fly> chạy, Skill của Netarou — <Embryo> của Owner bên tôi. Ai làm xong rồi mới Log-in thì trong bảng Status sẽ thấy hiện lên một buff đặc biệt tên [Nhuệ Khí], ở trạng thái tắt đèn."
Tôi mở Status ra kiểm tra thì đúng là có cái dòng [Nhuệ Khí] mà tôi chưa từng thấy bao giờ, chỉ có điều lúc này nó đang tối thui như một cái bóng đèn chưa bật.
"Lát nữa, khi tới bãi săn thì Owner sẽ dùng một Skill của Netarou tên là <Soar And Astound>. Lúc đó [Nhuệ Khí] chuyển sang trạng thái chạy, và suốt một tiếng sau đó mọi người sẽ nhận được thưởng kinh nghiệm tương ứng với khoảng thời gian Log-out đã đặt bằng <Neither Cry Nor Fly>. Hiệu suất tối đa là Log-out trọn một ngày ngoài đời, tức bảy mươi hai tiếng theo giờ bên này, đổi lại hiệu suất kinh nghiệm gấp khoảng một trăm lần. Đặt dài hơn nữa thì hiệu suất không đổi, nhưng thời gian hiệu lực sẽ kéo dài ra."
Đúng vậy, đó chính là cái cốt lõi của buổi cày cấp này.
Bình thường thì Log-out là không cày cấp được; phải chiến đấu hoặc hoàn thành quest Job trong lúc Log-in thì mới lên cấp. Nhưng hai Skill này thì khác — cứ Log-out, mà đúng hơn là chính nhờ Log-out, thì sau khi Log-in lại sẽ cày được với hiệu suất khủng khiếp. Cùng một khoảng thời gian mà đem ra đánh liên tục cũng không lên cấp bằng, nên phải nói đây là Skill khá là mất cân bằng.
"Chà, Skill này ghê thật đấy. Chẳng phải còn ghê hơn cả High-rank Job hệ phóng viên sao? À, hay là <Liên minh AETL> lắm người đạt max cấp độ cũng vì chuyện này?"
"Vâng. Nhưng đây là bí mật nội bộ Clan nên chị đừng rêu rao ra ngoài nhé. Đối ngoại thì cứ là người của [Ký Giả]."
"A ha ha. Tôi hiểu mà."
Trước cái kiểu dò xét của Marie, Voynich vừa ngầm nhắn lại "bên tôi cũng biết tỏng chuyện bên chị đấy nhé", vừa chặn họng chị luôn.
"Nhưng lần này là đặc cách. Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Owner bên tôi cũng bảo là rất muốn được dùng nó cho việc cày cấp của các vị bên <Death Period> — đối tác
quan trọng nhất
với chúng tôi."
Ừ, đúng cái lời giải thích với lời chào mời y hệt thế này, chúng tôi đã nhận được ngay sau cuộc họp hôm trước. Với đám chúng tôi — những kẻ chưa chắc đã kịp lên đủ cấp trước khi chiến tranh nổ ra — thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mà một điểm lớn nữa là cái lý do khiến họ muốn bắt tay cũng tuyệt nhiên chẳng gây thiệt gì cho bên tôi.
"Nếu lần cày cấp này phát huy tác dụng, rồi tới ngày thắng được cuộc chiến, thì…"
Voynich thu nụ cười lại, chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra nguyện vọng của họ. Cái thứ họ đòi ở chúng tôi, đến mức phải đem cả một tour cày cấp thuộc hàng mật nội bộ ra đổi, chính là…
"——xin hãy tiến cử chúng tôi với bệ hạ Altimia và điện hạ Theresia!"
『——Chữ ký nữa, xin nhờ cậy bên cậu cả.』
À, Patriot biết nói kìa.
"…Vâng. Chữ ký thì tôi xin sẵn rồi ạ."
"Ôi! Cảm ơn anh nhiều!"
Nói cho gọn thì thứ <Liên minh AETL> muốn là ghi điểm trong mắt đối tượng họ sùng bái, tức hai vị công chúa. Chúng tôi ở gần Azurite và những người kia hơn các <Master> khác, nên họ muốn nhờ nói tốt hộ.
Azurite thì thôi, chứ Đệ tam Vương nữ thì tôi chưa gặp bao giờ; may là ông anh tôi lại quen nên xoay được, kể cả khoản chữ ký. Đúng hơn là lòng tin Azurite dành cho họ vốn đã cao hơn nhiều so với chính họ tưởng, nên tôi thấy chẳng cần bên tôi phải tiến cử lại làm gì — nhưng họ còn muốn cả chữ ký nữa, nên dù sao cũng thành một cuộc trao đổi.
"Vậy thì ta hăng hái lên đường thôi!"
Và thế là Tour Cày Level bắt đầu.
◇
Cùng với hai người dẫn đoàn, chúng tôi lần xuống các tầng để nhắm tới bãi săn trong <Mê Cung Bia Mộ>. Tiện thể, Nemesis thì cứ rúc lì trong huy hiệu cho tới khi qua hết mấy tầng Undead.
"Nhắc mới nhớ, không cần tiến cử với bé Eli à?"
Đang vừa đi vừa quét Undead thì Marie buột ra câu đó.
"À, cũng đúng nhỉ."
Bé Eli. Đệ nhị Vương nữ Elizabeth S. Altar. <Liên minh AETL> hiện là liên minh fanclub của cả ba vị công chúa. Hai người đang có mặt ở đây, rồi fanclub của Azurite với Theresia thì thôi, nhưng nếu tour cày cấp là bí mật của Clan thì để đám fan Elizabeth không được hưởng gì liệu có ổn không. Chắc nhờ thì cũng xin được chữ ký thôi mà.
『…………』
Nhưng Patriot với Voynich lại nhìn nhau. Mặt Patriot thì bị mũ giáp đầu lâu che nên chẳng thấy gì, song ghép thêm sắc mặt của Voynich vào thì đại khái là cái không khí kiểu "để ai nói đây?". Rồi lần này cũng vẫn là Voynich quay sang chúng tôi mà mở miệng.
"Chuyện là… mấy người bên fan Eli rời Clan mất rồi…"
"Hả!? Lại nữa à!?"
Sau fanclub Liliana thì tới lượt bên đó luôn!?
"Chẳng lẽ… lần này cũng tại tôi…?"
『Không.』
"Mà khoan, vụ tan rã lần trước là do Owner dính vào ạ?"
Fujinon này, đừng có làm cái mặt hơi dội ra thế chứ. Tôi cũng đâu có ý làm người ta tan rã. Chỉ là tôi bảo "cho tôi vào Clan với" rồi lằng nhằng đủ thứ nên họ mới ly khai thôi. …Ngẫm lại thì cũng lạ, sao tôi cứ dính vào chuyện Clan nhà người ta tan rã thế không biết.
"Ơ, hay là tại chị?"
"Chuyện đó cũng không phải. Chị thấy đấy, trước chiến tranh thì điện hạ Elizabeth sẽ sang Hoàng Hà mà? Thế là… cả đám nộp đơn xin nghỉ, bảo là 『vậy thì bọn tôi cũng sang luôn』."
"…Trời đất. Tin đám Tấn Vũ sang Hoàng Hà thì tôi cũng biết rồi, nhưng mà…"
Nghe nói trong vài ngày tới, <Superior Embryo> dạng pháo đài bay của Grey α Centauri — [Tổng Tư Lệnh] bên Hoàng Hà — sẽ tới Vương Đô. Elizabeth sẽ lên đó mà xuất giá sang Hoàng Hà, còn Tấn Vũ thì đi cùng. Tiện thể, lần hộ tống này không phải do Hoàng Hà ủy thác, mà nghe đâu là Azurite nhờ họ hộ tống em gái mình.
Ngoài ra họ còn kêu gọi thêm <Master> tham gia hộ tống, mà chủ yếu nhắm vào những người ngoài bảng xếp hạng — tức 『<Master> không được tham chiến』. Tới giờ thì nghe đâu số người muốn đi khá đông; mà cũng phải thôi, đi đường không thì thời gian sang Hoàng Hà rút ngắn hẳn, thù lao hộ tống lại hậu hĩnh.
…Nhưng một góc của <Liên minh AETL>, một Clan có tên trong bảng xếp hạng, mà cũng kéo sang đó luôn cơ à. Đúng hơn là người ta đi lấy chồng mà mấy ông vẫn bám theo. Xét ở nghĩa nào đó thì phải gọi là tấm gương cho giới hâm mộ…
"Nhắc mới nhớ, chị với con bé đó thân nhau mà nhỉ?"
"Ừ."
"…Chị không đi theo có được không?"
"Dĩ nhiên là chị lo chứ! Nhưng không xoay xở xong cái cuộc chiến trước mắt thì nhà mẹ đẻ của bé Eli biến mất luôn còn gì! Chứ không thì chị đã lôi con bé về—— khụ khụ."
Ê, vừa nãy chị định nói gì đấy.
"D-dù sao thì! Chị sẽ dồn sức vào cuộc chiến! Còn bé Eli thì cứ để sau, phóng một mạch qua sa mạc là gặp được thôi!"
"Vậy à…"
Chị Marie đã quyết vậy thì tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa.
"Với lại chị vừa kiếm được người vừa vặn để nhờ đi thay chị rồi mà."
Chị nhờ <Master> quen nào đó đi hộ tống à? Nhắc mới nhớ, hôm nọ tôi cũng thấy chị hội trưởng liên lạc với ai đó. Chắc cả hai người đều đang dùng mối quan hệ của dân kỳ cựu để xoay xở với cái tình thế mang tên chiến tranh này.
"Người đó không ra trận được nhưng mạnh lắm nhé. À, tiện thể là người Ray cũng biết đấy. Bên đó còn hỏi lại chị 『ra cậu ta là thành viên Clan của bên đấy à』 cơ mà."
"Ơ?"
Người tôi cũng biết?
"Ai vậy?"
"Nhân tiện thì chị giữ bí mật. Chắc tới lúc ra tiễn là biết thôi. Hưn hứ hưn~♪"
Marie nói vậy rồi lảng đi, vừa ngân nga vừa rảo bước lên trước. Lâu lắm rồi mới thấy chị ta làm cái trò này…
"Owner! Thế hôm nay mình đi đâu ấy nhỉ!"
Vừa dứt mạch chuyện thì Io hớn hở hỏi tới. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói rõ đích đến.
"Tầng hai mươi tư. Nghe nói ở khu vực Slime có một vùng spawn ra slime hệ kim loại."
"Thật hả!?"
Hệ kim loại là nhóm quái vật tích trữ một lượng lớn tài nguyên của tự nhiên, một chủng slime mà con Liz của Rook, tức [Mithril Arms Slime], cũng nằm trong đó. Bản thân sự tồn tại của chúng đã hiếm, lại thêm phòng ngự cứng cùng cả đống Skill kháng sát thương nên hạ được là chuyện khó; nhưng nếu đánh được thì tha hồ thu về cả đống kinh nghiệm với nguyên liệu quý.
Có điều chúng mạnh thật. AGI với END đều cao, mà lại còn có kháng tính. Loại kim loại thể rắn thì mang <Heat Nullification> hay <Lightning Nullification>; loại kim loại thể lỏng thì nhiệt còn thấm được đôi chút, chứ đòn vật lý thì nó chỉ biến dạng rồi hóa giải. Nghe nói hàng hiếm còn có con vô hiệu hóa ma pháp bất kể chủng loại.
Vậy hạ chúng kiểu gì? Nghe đâu chúng yếu trước sát thương cố định lên HP và trước axit mạnh. Còn trường hợp của tôi thì có vẻ <Vengeance> là ăn. Với lại hễ sức tấn công vượt được sức phòng ngự thì loại thể rắn vẫn phá được, nên Io cũng làm được. Fujinon thì nhờ dùng ma pháp hệ đất chặn đường lui, còn Marie thì lấy tốc độ mà không cho con nào chạy thoát.
Nghe nói giết nhiều quá thì phải một hai ngày chúng mới mọc lại đủ, nhưng nếu cứ ba ngày giờ trong game mới cày một đợt ngắn thì chẳng vấn đề gì. Săn hết thời gian hiệu lực là Log-out, rồi mai lại hẹn nhau ở đúng chỗ này.
"Bên tôi thì biết từ trước, chứ <Death Period> nghe được ở đâu vậy?"
"Là do người bên <Ban Biên Tập Wiki> cung cấp thông tin ạ."
Chỗ phân bố quái vật cùng thông tin bãi săn bên trong <Mê Cung Bia Mộ>, rồi cả lộ trình ngắn nhất để di chuyển giữa các tầng, tất cả đều do <Ban Biên Tập Wiki> cung cấp — mà trong đó có cả những thông tin riêng của họ, thứ không hề đăng lên Wiki. Anh @wiki, Owner bên đó, thì bảo tôi rằng "đây cũng là một dạng đầu tư. Bán cái ân cho Clan sở hữu nhiều <Siêu Cấp> nhất phương tây thì chẳng lỗ, biết đâu có ngày lại phải nhờ vả."
"<Ban Biên Tập> à. Xem chừng dạo này họ cũng đang chuẩn bị đủ thứ nhỉ."
"Vâng. Hình như đang đi vòng quanh khắp Vương Quốc."
Clan nào giờ cũng đang rục rịch để chuẩn bị cho chiến tranh. <Ban Biên Tập Wiki> với <Welkin Alliance> thì lấy mạng lưới của mình mà chạy khắp Vương Quốc; ngược lại <K&R> thì tạm ngưng PK để mài giũa nanh vuốt.
Còn <Nguyệt Thế Hội> của hội trưởng thì… im lìm tới mức rợn người. Nghe nói trong tòa dinh thự đang xây lại chỉ còn mấy tín đồ Tian, còn nhóm <Master> quy mô lớn nhất Vương Quốc thì mất hút. Tôi cứ tưởng trước chiến tranh chị lại đang bày mưu gì, nhưng Azurite bảo "đám đó cứ thế là được rồi", nên hóa ra là làm theo chỉ thị của cô ấy.
Mà bên tôi, <Death Period>, cũng đang động đậy. Chúng tôi thì cày cấp; ông anh thì đi gom nguyên liệu làm đạn dược; chị Hannya thì tìm chỗ vắng người để dùng Sandalphon mà cày cấp, còn anh Figaro đi kèm; anh Albert thì đang lùng xem có <UBM> nào hạ được không.
…Nhắc mới nhớ, lúc nhận thông tin thì anh @wiki có nhờ tôi một chuyện lạ đời. Rằng 『đừng cho Albert tới vùng tây nam Vương Quốc』.
Cái đó rốt cuộc là có ý gì nhỉ?
◇◇◇
□ Tây nam Vương Quốc · Vùng núi biên viễn
Sâu trong một ngọn núi không dấu chân người. Vậy mà hôm nay ở đó lại tụ về mười hai người, đủ quân số cho hai tổ đội, và tất cả đều thuộc về một tập thể duy nhất: <Ban Biên Tập Wiki · Chi nhánh Vương Quốc Altar>.
Đứng giữa nhóm, vừa đối chiếu cửa sổ bản đồ với địa hình xung quanh, Owner @wiki lên tiếng.
"Đây là địa thế hiểm trở trời cho. Hoàng Quốc có khả năng đặt Flag ở đây, mà cũng có khả năng bên đó đoán Flag của Vương Quốc nằm chính chỗ này. Ít nhất thì một lực lượng kha khá sẽ mò tới."
Tới thời điểm này, vị trí bố trí Flag của phía Vương Quốc vẫn chưa được thông báo. Chỗ đặt <Cứ Điểm>, người giữ <Bảo Vật>, rồi <Sinh Mệnh> — tất cả đều mù tịt. Chỉ riêng việc rò rỉ thông tin thôi đã là chí mạng, nên từ giờ về sau hẳn cũng chỉ những người trực tiếp giữ Flag mới được biết. Nhóm @wiki hiểu điều đó nên mới đi thu thập thông tin để mà chiến đấu.
"Nhiều khả năng là đám bên <Chi nhánh Hoàng Quốc Dryfe> cũng sẽ tới."
Nghe @wiki nói vậy, bầu không khí trong nhóm hơi đổi khác.
"Mục đích của chúng ta nằm ở thế giới bên ngoài kia. Làm dày Wiki, lượt xem trang, lượt phát trên nền tảng phát trực tuyến rồi tiền quảng cáo. Nói cực đoan thì hai nước bên nào thắng, chủ quyền quốc gia nghiêng về bên nào, cũng chẳng khác nhau là mấy đối với hoạt động sau này."
Nếu là phái Thế Giới yêu nước thì thắng bại là chuyện lớn. Nhưng với phái Trò Chơi thì chiến thắng chẳng qua chỉ là 『bên nào thắng thì tâm trạng dễ chịu hơn』, mà cho dù Vương Quốc bị thôn tính thì hoạt động sau này cũng không có trở ngại gì.
Có điều…
"Nhưng trên dưới giữa
chi nhánh Vương Quốc, tức chúng ta
, với
chi nhánh Hoàng Quốc, tức bọn họ
, thì sẽ được định đoạt hẳn."
Cùng một tổ chức, khác nhau ở bộ phận. Chính vì là đối thủ đứng chung một sới nên với phái Trò Chơi, thắng bại cũng thành chuyện quan trọng.
"Sau này bị <Chi nhánh Hoàng Quốc> đè đầu cưỡi cổ thì các cậu chịu được à?"
Trước câu ấy của @wiki, Owner của <Ban Biên Tập Wiki · Chi nhánh Vương Quốc Altar>, các thành viên đồng tình bằng nét mặt.
"Chính vì thế, muốn thắng thì cái gì dùng được là dùng. Và chỗ này là để cho việc đó."
"Owner."
Vừa lúc @wiki nói xong thì thêm một tổ đội nữa từ hướng tây nam kéo tới. Đó là nhóm đi trinh sát theo lệnh anh.
"
Nó
thì sao?"
"Trong núi, cách đây mười cây số về phía tây nam. …To hơn lần trước kiểm tra phải tới hai cỡ đấy ạ."
"…Chắc vớ được con mồi ngon nào rồi nhỉ?"
@wiki cười khổ, và các thành viên cũng đáp lại bằng những tiếng cười khô khốc — bởi chính họ trước đây cũng từng làm
con mồi
"Không bị bám đuôi chứ?"
"Vâng. Bọn tôi không bước vào lãnh địa của nó."
"Chừng nào chưa bước vào lãnh địa thì nó hiền lắm. …Mà bước vào rồi thì nó đuổi tới lúc mình dính Death Penalty mới thôi."
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Với cái thứ đang nằm trong dãy núi tây nam kia thì chỉ có thể nói vậy.
"Owner. Lỡ nó nổi điên vượt quá dự tính thì…"
"Xấu nhất thì nhờ tới [Tiêm Diệt Vương]. Mình cũng vừa bắc được cầu với <Death Period> rồi."
@wiki vừa viết gì đó lên tờ giấy trong tay, một tấm bản đồ thật chứ không phải cửa sổ hệ thống, vừa đáp lại người thành viên đang lo lắng.
"Nói là thắng <Chi nhánh Hoàng Quốc>, nhưng quân số hai phe, tức Vương Quốc với Hoàng Quốc, thì vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Nghe nói lực lượng tự do cũng chẳng đổ vào nhiều như nhà nước tính. Dù là trận ngắn ba ngày thì chênh lệch tổng lực chiến vẫn không thể xem thường."
Họ thì không có cách nào biết được, nhưng do Caldina chen ngang mà phần lớn lực lượng tự do lẽ ra sẽ thuộc về Vương Quốc đã bị hớt tay trên. Người gia nhập thay vào chỗ đó là Albert, [Tiêm Diệt Vương], nhưng một mình anh thì không lấp nổi chỗ hao hụt so với dự tính.
Vậy thì…
"Vậy thì ta lấy thứ không phải người mà lấp vào."
@wiki bày ra một mưu kế. Và trên vùng núi trong tấm bản đồ anh vừa viết lên, có tên một con thú.
To be continued
____________________________________________________
〇 Patriot
(=ↀωↀ=)<Lực chiến thực tế thì thuộc hàng thấp trong đám Owner của các Clan top, nhưng làm bạn đồng hành cày cấp thì vô địch
(=ↀωↀ=)<Nhất là với đám thành viên phải đi làm không log-in được nhiều, anh ta là cứu tinh số một
(=ↀωↀ=)<Nhờ mức hữu dụng đó cộng với độ sùng bái Azurite mà anh ta được bầu làm Owner với số phiếu tuyệt đối
〇 <Liên minh AETL>
(=ↀωↀ=)<Mang tiếng là liên minh fanclub nhưng ruột gan bốn fanclub thì mỗi bên một kiểu
Fanclub Altimia:
Nhóm âm thầm cày quest giúp người, cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng, với phương châm "làm thế này là vì đất nước, mà suy cho cùng cũng là vì bệ hạ". Đứng đầu là Patriot, cần cù và làm nhiều hơn nói.
Fanclub Elizabeth:
Hội lolicon. Chuyên dõi theo Elizabeth từ trong bóng tối mỗi khi cô bé vi hành ra phố — mà nói thẳng ra là bám đuôi. Thi thoảng bị mấy tay ninja, kỵ sĩ hay cái con mụ PK đeo kính râm đập cho một trận. Lằng nhằng đủ thứ rồi chốt luôn là dõi theo tới tận Hoàng Hà.
Fanclub Theresia:
Ruột gan thế nào thì không rõ. Một phần vì bản thân Theresia ít lộ diện ở chỗ chính thức, nên trong liên minh họ thuộc phe thiểu số. Nhưng vì do Voynich — lực chiến mạnh nhất Clan — dẫn dắt nên vẫn có sức nặng.
Fanclub Liliana:
Fan của Liliana, người gần gũi với thiên hạ nhất trong cả bốn. Cũng vì thế mà có kẻ ôm bụng dạ rằng được thì tiến tới luôn, nhưng đứa nào qua mặt đồng đội là ăn đòn trừng phạt. Ray tuy đứng ngoài fanclub mà lại là kẻ qua mặt số một, nên bị họ ghét như ghét rắn rết — rồi lằng nhằng đủ thứ, cuối cùng họ ly khai khỏi liên minh.


