(=ↀωↀ=)<Mai là tới ngày phát hành tập 12 rồi
(=ↀωↀ=)<Có cả episode bổ sung nên độc giả bản WEB chắc cũng thấy đáng đọc
(=ↀωↀ=)<Nhiều người mua với nhiều người tham gia campaign trên Twitter thì mình vui lắm
(=ↀωↀ=)<mà tác giả cũng lên tinh thần nữa
(=ↀωↀ=)<À. Với lại cái SS của campaign Twitter lần này thì nhất định phải đọc SAU khi đọc xong tập 12 nhé
(=ↀωↀ=)<Vì nó thay cho phần epilogue của một nhân vật nọ, cái phần bị cắt vì không đủ trang
(=ↀωↀ=)<Còn cái only-shop ở Melonbooks Umeda, Osaka đang diễn ra
(=ↀωↀ=)<thì mai là buổi bán sách có chữ ký đó
(=ↀωↀ=)<Ai ở gần thì ghé qua nha
(TL: Xưa còn chạy pr nhiều chứ giờ thấy im ắng điên. Ngay cả LN bên EN cũng không biết khi nào mới in bản vật lý tiếp)
________________________________________________________________________
■ Hoàng Đô Vandelheim · <Bar Kranzeit>
Ở một góc Hoàng Đô, trung tâm của Hoàng Quốc Dryfe, có một quán rượu chiếm diện tích khá rộng. Đây là hàng quán thuộc loại hiếm trong Hoàng Quốc.
Hiếm ở chỗ nào ư… ở chỗ nó
vẫn còn mở cửa
Nạn đói lan ra ở quy mô cả nước khiến phần lớn lương thực chuyển sang chế độ phân phối, còn giá thực phẩm ngoài chợ thì cứ leo dốc không có điểm dừng. Vì thế, chuyện hàng ăn mất khách rồi không gánh nổi chi phí vận hành, mà đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng nhập nổi nguyên liệu, nên phải đóng cửa là chuyện chẳng có gì lạ ở Hoàng Quốc bây giờ.
Vậy mà nhờ sự tiếp sức của đám khách quen, đứng đầu là các <Master>, quán này vẫn trụ lại được. Có lẽ cũng vì thế mà thi thoảng nó được dùng làm chỗ hội họp của hội <Master>.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đông đủ."
Heldyne Rock Zapper, [Ma Pháo Vương], Owner của <Full Metal Wolves>, Clan hạng nhì bảng xếp hạng Hoàng Quốc, lên tiếng với dàn người đã tề tựu. Trên tay anh là một cốc nước trong veo: loại nước pha vị dùng để đánh lừa cơn đói, thứ đang phổ biến khắp Hoàng Quốc. Anh vừa cầm cốc vừa đảo mắt nhìn khắp lượt những người ngồi quanh bàn.
Trong quán có hơn chục con người, ăn mặc chẳng theo một quy chuẩn nào, nhưng giữa họ vẫn có một điểm chung: tất cả đều là <Master>, và đều là những cái tên có tiếng tăm nhất định trong Hoàng Quốc.
"Như đã báo qua mail từ hôm trước, hôm nay tôi sẽ giải thích luật của cuộc chiến sắp tới, phần luật mà Hoàng nữ Claudiah điện hạ đã chỉ dạy. Bố cáo chính thức thì còn lâu, nhưng đã có lệnh cho phép nói trước với các cậu, những người quen biết của tôi, đồng thời cũng là một mảng chủ lực."
"Chủ lựcccc… cái đó chẳng phải chỉ phía <Siêu Cấp> à, sao lại là bọn mìnhhh…?"
"<Siêu Cấp> thì khả năng cao là sẽ tự triệt hạ lẫn nhau. Vậy thì kẻ định đoạt thắng bại chính là chúng ta, lực lượng tầm bán <Siêu Cấp>."
Những <Master> đang tụ họp ở quán lúc này đều mang Superior Job của Hoàng Quốc. Trong <Infinite Dendrogram>, họ là những tay cự phách thuộc hàng bán <Siêu Cấp>, chỉ đứng sau <Siêu Cấp>. Nói thêm nữa thì ở đây tụ hội toàn những người thuộc phái Thế Giới, hoặc có lối nghĩ gần với phái đó.
"Chỗ chênh lệch lực chiến lớn nhất giữa Hoàng Quốc và Vương Quốc chính là chúng ta, nhóm Superior Job. Superior Job của Vương Quốc đang giảm dần, còn Hoàng Quốc thì tăng. Mà nghe nói qua "giải đấu" vừa rồi, ngoài [Tiêm Diệt Vương] thuộc hàng <Siêu Cấp> ra thì họ coi như chẳng bổ sung được ai."
Vương Quốc đã lường trước tình huống leo thang thành chiến tranh nên mới mở "giải đấu" để lấp vào phần lực chiến bị chênh lệch. Nhưng do Caldina chen ngang, phần lớn những <Master> có thực lực đều bị hớt tay trên, còn Albert, người được đặt vào thay chỗ, thì đã bị lộ hết điểm yếu qua trận quyết đấu với Figaro. Vì vậy, lực chiến của Vương Quốc tới giờ vẫn đang ở giai đoạn khá chật vật.
"…Cũng phải. Trước khi vào luật thì ta nói chuyện đó trước đã."
Heldyne lấy từ Hộp vật phẩm ra một xấp giấy đã tổng hợp sẵn, đủ số người, rồi bắt đầu phát cho từng người trong nhóm. Một gã tỉ mỉ đúng nghĩa. Còn Fenrir, Maiden của anh, thì chẳng buồn phụ giúp gì, ngồi ở cái bàn đằng xa gặm salami thái mỏng. <Embryo> dạng sinh vật của những người khác cũng na ná như vậy cả.
"Đây là danh sách bán <Siêu Cấp> trong bảng xếp hạng. Tôi mua thông tin từ <DIN> rồi tự soạn lại. Có thể sẽ phải cập nhật thêm, nhưng cứ coi như mọi cái tên có trong đây đều sẽ tham chiến. Job, build trong phạm vi đã nắm được, phong cách chiến đấu, tôi note lại hết rồi. Mong các cậu nhớ luôn cả mặt."
"Anh Hel này, cái đó đắt lắm chứ nhỉ?"
"Khoản đầu tư cần thiết. So với sự tồn vong của một đất nước thì vẫn còn rẻ chán."
Chỗ thông tin này không phải do quốc gia rót kinh phí, mà là Heldyne tự bỏ tiền túi ra mua. Vậy mà anh chẳng hề tiếc.
"Bên hệ chiến đấu, những cái tên nổi bật gồm: Ranker quyết đấu có [Bạt Đao Thần], [Miêu Thần], [Đọa Thiên Kỵ Sĩ], [Phục Cơ], [Hắc Ám Cơ]. Ranker thảo phạt có [Khuynh Quốc], [Phong Bạo Vương], [Ám Sát Vương], [Phi Tướng Quân]. Clan Ranker thì có [Băng Vương] của <Ban Biên Tập Wiki · Chi nhánh Vương Quốc Altar>, và [Liềm Vương] của <Liên minh AETL>. Ngoài ra, tuy không mua nổi thông tin, nhưng có tin đồn rằng cái gã <Kẻ Sát Siêu Cấp> kia giờ cũng thuộc biên chế Vương Quốc. Cộng lại là mười hai người."
"Giảm rồi mà vẫn còn kha khá nhỉ."
"Đứa nào cũng là cự phách đủ sức thành mối đe dọa, nhưng bên Hoàng Quốc vẫn có số lượng SJ hệ chiến đấu gấp đôi bên đó. Thành ra thứ có thể làm nghiêng cán cân thắng bại cũng chính là đây."
Số bán <Siêu Cấp> của Hoàng Quốc mà tụ ở đây hôm nay mới chỉ chừng một nửa; còn gần đúng chừng ấy nữa ở nơi khác. Đó là phái Trò Chơi vốn chẳng hợp tính với nhóm của Heldyne, hội đa phần là phái Thế Giới hoặc phái Trò Chơi ngả về phía Thế Giới, nhưng thực lực thì miễn bàn. Bên ấy cũng có người đứng ra quy tụ, và hẳn giờ này Owner của Clan hạng ba cũng đang thuyết trình y như thế.
"Ngoài ra, còn một lợi thế nữa ngoài quân số: bên ta ít Ranker quyết đấu, nên mức độ lộ thông tin cũng thấp. Tôi có xác nhận lại với <DIN> cho chắc, và quả thật thông tin về phía ta lọt sang bên kia ít hơn hẳn so với chiều ngược lại."
Trong số Superior Job có mặt ở đây cũng có Ranker, nhưng gần như chẳng ai là Ranker quyết đấu, dạng phơi mặt ra trước thiên hạ nhiều nhất. Lý do thì đơn giản: quyết đấu ở Hoàng Quốc cho tới cách đây không lâu thì vẫn chỉ là sân khấu triệu hồi đệ của [Ma Tướng Quân], còn đối phương thì chỉ có nước thua. Chẳng vui vẻ gì, khán giả cũng không ưa, và gạt chuyện cửa thắng sang một bên thì cái lợi khi thò mặt ra đấu cũng quá ít.
Đến giờ thì điều đó lại hóa thành cái lợi.
"Ra vậy…"
Đám Superior Job của Hoàng Quốc, ai nấy đều đang lướt mắt qua tập tài liệu, đồng thời ngắm nghía sẵn xem đối thủ nào hợp cạ với mình. Nhưng đột nhiên, một người cau mày.
"Ê. Sót một đứa đấy, Heldyne."
"[Cường Đoạt Vương] à? Nhưng nghe nói hắn bị truy nã rồi rời khỏi Vương Quốc. Còn [Kiếm Vương] của <Chiến Đoàn Babylonia> thì giải nghệ lâu rồi, giờ chỉ có người thế chân…"
"Không phải. Cái thằng nhìn trộm ấy — [Quang Vương]."
Nghe cái tên Job đó, vài người trong nhóm nhăn mặt. [Quang Vương]. Kẻ đã lặn lội tới tận Hoàng Quốc để bày ra đủ trò. Chẳng ai biết tên hắn, mà trong đám này cũng không ai từng nhìn tận mặt hắn, nhưng người từng đối đầu với thứ ma pháp hệ ánh sáng cùng cái <Embryo> đã thành thương hiệu của hắn thì có.
"…Nghe nói hắn cũng đang gây chuyện khắp nơi trong Vương Quốc. Chẳng phải là sẽ không tham chiến sao?"
"Ngược lại thì có. Cái thằng khốn đó bám trụ ở rìa bảng thảo phạt là để xem kịch chứ gì nữa. Kiểu gì nó cũng dòm trộm từ đâu đó. Mà để kéo dài cuộc vui, nó sẽ tỉa bớt bên đông người hơn, tức là bên mình."
Tỉa bớt.
Cái từ ấy nghe như thể [Quang Vương] có thể hạ gục đám Superior Job cùng đẳng cấp với mình dễ như trở bàn tay. Gã vừa nói, cùng vài người nữa, đang sợ cái tên [Quang Vương] này.
Rank của [Quang Vương] là hạng ba mươi bảng thảo phạt. Nhưng đó chỉ là do hắn cố tình chôn chân ở đó, và chỉ những kẻ từng chạm mặt hắn mới biết hắn là tay lừa đảo bảng xếp hạng cỡ bự nhất Vương Quốc. Độ chênh giữa thực lực và thứ hạng của hắn còn lớn hơn cả cái đỉnh cao roleplay mang tên "hạng mười ba toàn bảng" kia.
"Ơ, em có nghe đồn là [Bạt Đao Thần] hạ được cái tên Chrono ấy…"
Câu đó khiến sắc mặt nhiều người nữa tối sầm lại. Chỉ có điều lần này không phải vì [Bạt Đao Thần] Kashimiya, mà vì cái tên Chrono, [Thố Thần].
Chrono — tay PK chuyên nhắm vào các <Master> đã lên hình thái thứ sáu mà săn. Trong số bán <Siêu Cấp> ngồi đây, không ít người từng làm mồi cho hắn.
"Thắng được cái của nợ đó? Thật hả?"
"[Bạt Đao Thần] phá được siêu gia tốc của Chrono, còn [Quang Vương] thì là cái trò bắn súng rác rưởi với tốc độ ánh sáng. Dạng AGI mà đâm vào thì chỉ có nước thua."
"…Trường hợp tệ nhất là bị hai đứa đó xin luôn mấy mạng."
Khỏi phải nói, đám này đều là dân lão luyện, nên họ thừa hiểu rằng nếu gạt đi tính đặc thù của <Embryo> thì thứ quyết định thắng bại chính là AGI và END.
[Bạt Đao Thần] là cái máy chém nhanh nhất Vương Quốc, kẻ đã vượt qua cả tốc độ nhanh nhất Hoàng Quốc. [Quang Vương] là hiện thân của tia laser, thứ khiến AGI trở nên vô nghĩa — không có trang bị kháng thuộc tính ánh sáng thì bị giết trong nháy mắt là điều không thể tránh khỏi. Cả hai, nếu không cực kỳ khắc chế thì dạng AGI cùng đẳng cấp trở xuống đừng hòng có cửa. Cái thế bất lợi khi hai kẻ đó đứng về phía địch, đám bán <Siêu Cấp> Hoàng Quốc cũng cảm nhận được rõ.
"…Không sao. Bên ta có lợi thế về quân số, mà cuộc chiến lần này lại không phải đấu vòng tròn toàn quân. Vẫn còn chỗ để chọn đối thủ hợp cạ và chọn chiến trường."
"Đó là cái luật lúc nãy anh nhắc à?"
"Đúng."
Heldyne khẽ giơ tay phải lên, thế là Fenrir, nãy giờ vẫn đang ăn, lập tức chuyển sang nhanh nhẹn hoạt bát, kéo rèm rồi hạ đèn cho trong quán tối dần. Cùng lúc đó, Heldyne lấy từ Hộp vật phẩm ra một vật phẩm ma pháp trông như cái máy chiếu, rồi bắt đầu chiếu lên bức tường trắng của quán.
"Cái này là?"
"Clan tôi làm sẵn một đoạn vid để giải thích luật."
"…………Cậu tỉ mỉ thật đấy."
Quả không hổ danh Clan hạng nhì, chỉ đứng sau <Tam Giác Trí Tuệ>.
Rồi khi đoạn phim bắt đầu chạy, Heldyne cũng thuyết minh theo. Cứ như thể — không, chắc chắn là anh đã tổng duyệt trước vài lần rồi. Nhịp khớp không chê vào đâu được.
"<Tri-Flags>. Đó là format của cuộc chiến lần này."
"Flag? Là cờ ấy hả?"
Như để đáp lại tiếng hỏi buột ra ấy, đoạn phim chiếu lên ba lá cờ. Nhưng cả ba đều khác nhau về hình dạng.
"Đúng như cái tên, luật này lấy việc phá hủy ba loại Flag của đối phương làm điều kiện thắng."
Lá cờ thứ nhất lớn hơn hẳn so với con người dùng làm vật đối chiếu, cao hơn cả một công trình hai tầng.
"<Cứ Điểm> là Flag cỡ lớn, dạng đặt cố định. Nó được thiết kế chắc chắn để chịu được một số lần công kích nhất định, nhưng hễ đặt xuống rồi thì không dời khỏi tọa độ đó được nữa. Cả hai phe sẽ tự chọn một chỗ nào đó trong khu vực chiến tranh đã ấn định trước để đặt."
Lá cờ thứ hai cỡ chừng một người đàn ông trưởng thành.
"<Bảo Vật> là Flag cỡ nhỏ, mang đi được. Nhỏ hơn người, nhưng không nhét vào Hộp vật phẩm được. Cái này thì chỉ cần có đủ sức tấn công là phá được trong một đòn."
Còn lá cờ cuối cùng… chính là bóng dáng một con người.
"Và <Sinh Mệnh>. Cái này là chọn ra một <Master> cụ thể. Hễ <Master> đó dính Death Penalty thì coi như Flag bị phá."
Nghe Heldyne giải thích, đám Superior Job buột ra những tiếng "hừm", "hô".
"<Sinh Mệnh> ấy, thế còn trường hợp Log-out?"
"Không tính là bị phá. Có điều, nếu ngay tại thời điểm hai Flag kia đã bị phá mà đang ở trạng thái Log-out, thì coi như toàn bộ Flag biến mất và xử thua. Ra khỏi khu vực đã định trước cũng vậy luôn. Mà thôi, mấy điều kiện đó thì <Bảo Vật> cũng thế cả."
"Ra vậy. Chỉ còn mỗi <Sinh Mệnh> thì cũng có rủi ro nhỉ."
"Thời gian giới hạn của trận chiến là bao lâuuu…? Rồi hết giờ thì phân thắng bạiii thế nàooo…?"
"Thời gian giới hạn, giờ bắt đầu, cộng thêm khu vực chiến tranh — hiện tại đều chưa định. Hai nước sẽ bàn bạc lại rồi chốt sau. Nhưng khi hết giờ thì bên nào còn nhiều Flag hơn là bên đó thắng."
Tuy chưa chốt, nhưng Heldyne cũng đã có dự đoán riêng về khu vực. Hẳn sẽ là Lãnh thổ Lunnings cũ. Nơi đó đã hóa thành hoang mạc không bóng người sau cuộc tập kích của [Gloria], nên có đánh nhau cũng chẳng lo cuốn phải Tian vào.
"Ừm, nếu số lượng bằng nhau thì sẽ ra sao ạ?"
"Bên nào có Flag bị phá muộn nhất thì bên đó thắng."
"Thế lỡ trùng khít cùng một thời khắc thìii…?"
"…Tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu, nhưng bên nào còn <Sinh Mệnh> thì được ưu tiên. Còn nếu cả hai bên đều đã mất <Sinh Mệnh>, hoặc cả hai đều còn, thì… mỗi bên cử một người ra quyết đấu. Trên đây là luật cơ bản."
"Cơ bản thôiii ạaa…?"
"Tới đây thì phía Vương Quốc sẽ thêm luật vào. Mà thôi, cũng là lẽ đương nhiên. Bộ khung cơ bản do phía Hoàng Quốc dựng lên, mà nó cũng công bằng. À dàn người tham chiến thì chưa nói, nhưng riêng luật lệ thì khá công bằng. Có điều nếu phía Vương Quốc chẳng được dự phần vào khâu soạn luật thì lại hóa bất công. Nên trong phạm vi không làm bên nào lợi thế hơn, Vương Quốc cũng được thêm luật vào."
"Hôôô…"
"Có lý. Chứ từ đầu tới cuối đều theo dàn xếp của bên mình thì đúng là…"
Nghe tới đó, những người khác ngoài mấy kẻ đặt câu hỏi cũng bắt đầu trao đổi ý kiến với nhau.
"Ba lá Flag mang tính chất khác nhau… hừm."
"Xét ở góc phòng thủ thì <Cứ Điểm> là trận phòng vệ. Còn <Bảo Vật> với <Sinh Mệnh> là trận chạy trốn hả?"
"Ra vậy. Ít nhất với <Cứ Điểm> thì phát huy được lợi thế quân số của Hoàng Quốc. …Miễn là đừng bị [Phá Hoại Vương], dạng hủy diệt diện rộng, ập vào."
"…Khoản đó thì chỉ còn nước trông cậy vào [Thú Vương] hoặc anh Murdoch. Hoặc là anh Hel bắn thủng cầu."
"Nói phòng thủ chứ <Bảo Vật> với <Sinh Mệnh> cũng cần hộ vệ chứ. Yếu huyệt đấy."
"Nhưng hộ vệ mà đông thì lại có rủi ro là lộ luôn vị trí."
"Hoặc là tính luôn cả chuyện đó rồi cho địch cắn phải đòn bluff. Ví dụ cứ phô một cái xe bọc thép ra thật rõ ràng, bên kia sẽ nghi bên trong có đối tượng cần bảo vệ. Rồi băn khoăn xem nhỡ đâu là đòn lừa, hay lại là lừa trong lừa."
"Giấu một đứa có <Embryo> dạng Counter trong xe bọc thép để phản đòn tập kích thì sao?"
"Clan tôi cũng có một người như thế. Để tôi tính kỹ thêm chút."
"…Hay là dứt khoát bỏ luôn hộ vệ, chôn quách <Bảo Vật> xuống đất mà giấu đi."
"Ơ, cái đó thì hơi… mà cũng được đấy nhỉ?"
"Không phải chỉ va nhau đơn thuần, mà còn là trận chiến thông tin, đọc bài lẫn nhau. …Nói ra thì hơi bất lịch sự, nhưng đúng là thú vị thật. Ước gì được chơi kiểu này lúc không có vận mệnh quốc gia treo trên đầu."
"Hiểuuu màaa…"
Một cuộc tụ họp của những Superior Job kỳ cựu. Mà dù là phái Thế Giới hay ngả về phái Thế Giới thì gần như tất cả đều đã bước chân vào <Infinite Dendrogram> này với tư cách là một trò chơi. Chính vì thế, họ lập tức chồng chất các cuộc bàn luận về chiến thuật khả dĩ trong khuôn khổ luật, và bắt đầu mô phỏng trước <Tri-Flags> sắp tới. Tới được giai đoạn ấy thì phải nói tính toán của Heldyne đã thành công.
"<Cứ Điểm> với <Bảo Vật> thì thôi, chứ <Sinh Mệnh> sẽ là ai?"
"Mười phần thì tám hoặc chín, <Sinh Mệnh> của Hoàng Quốc sẽ là Splendida."
Trước câu hỏi hiển nhiên nảy ra giữa cuộc bàn luận, Heldyne nói ra dự đoán của mình.
"Splendida và Y'golonac. Việc mời hai <Siêu Cấp> thuộc dạng sinh tồn cá nhân về, có thể hiểu là vì lý do này."
"…Ra là vậy."
Flag <Sinh Mệnh> bị coi là phá hủy khi dính Death Penalty. Đã vậy thì đặt một dạng sinh tồn cá nhân vào vị trí <Sinh Mệnh> là điều kiện bắt buộc. Có lẽ ngay từ khâu nghĩ ra luật này, trong đầu Claudiah đã có sẵn hình ảnh Splendida — gã <Siêu Cấp> từng làm khổ chính cô. Cái tồn tại có thể làm một <Sinh Mệnh> bất tử ấy, biết đâu lại chính là điểm duy nhất không công bằng trong ván war game công bằng này.
"Tôi có phân vân giữa hai người, nhưng chắc là Splendida."
"Nhưng chẳng phải nghe nói hắn có điểm yếu à?"
"Đúng. Không riêng gì hắn, dạng sinh tồn cá nhân nào cũng ôm một bí mật nào đó trong cái cơ chế bất tử của mình. Về Splendida thì tôi cũng đoán ra được đại khái rồi."
Heldyne vừa gật đầu tiếp nhận lời chỉ ra ấy, vừa vỗ vai người phụ nữ ngồi bên cạnh.
"Nhưng nếu bắt cặp với cô ấy thì điểm yếu ấy cũng biến mất."
"Là em ạaa…?"
Người phụ nữ bị vỗ vai, cũng chính là người hỏi Heldyne nhiều nhất, cái người có lối nói cứ kéo dài ra ấy, chỉ tay vào mình.
"Đúng thế, Juba. Nếu suy đoán của tôi không sai thì <Embryo> của cô và của hắn sẽ tạo thành một dạng combo. Thêm nữa, nó còn có thể làm quân bài khắc chế một <Siêu Cấp> đáng đề phòng — [Nữ Giáo Hoàng] Fuso Tsukuyo."
"Vậy ạaa… Thế thì… em cố gắng nhaaa…"
Vẫn giữ nguyên cái bầu không khí lơ đãng ấy, nhưng Juba đã gật đầu trước lời Heldyne.
Rồi khi việc phổ biến thông tin và bàn luận đã tạm lắng xuống, Heldyne vỗ tay để kéo mọi ánh mắt về phía mình.
"Trận chiến lần này, cả về độ lớn mạnh của địch lẫn thứ đang đặt cược, đều khác hẳn mọi lần trước."
Tất cả im lặng, hướng mắt về phía anh.
"Vương Quốc bây giờ không như trước nữa. Con [Gloria] đó… con ma long mạnh nhất đã chịu được [Tứ Cấm Pháo Đạn] và xóa sổ cả Tiểu đoàn Cơ động số Hai — vậy mà <Tam Đầu Lĩnh> vẫn đánh gục được nó. Rồi giờ lại thêm cả những <Siêu Cấp> như [Cuồng Vương] hay [Tiêm Diệt Vương]."
Khác xa lần trước, khi họ chẳng có nổi lấy một <Siêu Cấp> đứng trên chiến trường. Lực chiến phía Tian có giảm đi thật, nhưng xét về lực chiến bên <Master> thì đây chắc chắn là lực lượng mạnh nhất mà Vương Quốc có được từ trước tới nay.
"Và trong các trận đánh từ trước tới giờ, <Siêu Cấp> bên ta cũng đã phải vật lộn dữ dội với họ. [Thú Vương] ở hội nghị hòa bình thì thực chất là hòa. Franklin cùng binh đoàn quái vật thì thua [Phá Hoại Vương]; Logan thì bại dưới tay [Nữ Giáo Hoàng] và "Bất Khuất" Ray Starling — em trai của [Phá Hoại Vương]."
Dẫu có khoảng cách, đó vẫn là những người mà họ thừa nhận rõ ràng là ở cửa trên. Vậy mà toàn bộ những cái tên ấy, tốt nhất cũng chỉ hòa trong đau đớn, còn phần nhiều là thua — sự thật đó khiến cả phòng căng lên.
"Nói thẳng ra, đây là đối thủ mà kể cả một [Thú Vương] dốc toàn lực cũng có nguy cơ bại trận."
Vậy mà chừng ấy vẫn chỉ là một phần lực chiến của đối phương. Chính vì lần trước họ không có mặt, nên nhìn từ phía Hoàng Quốc, Vương Quốc là cái hang ổ tối tăm mù mịt, chả có mấy thông tin về đối phương.
"Chính vì vậy, người phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể cứ trông chờ hết vào các <Siêu Cấp>, mà là chúng ta."
Nghe lời Heldyne, cả nhóm gật đầu. Đối thủ là ai đi nữa thì cái quest họ phải hoàn thành vẫn không đổi. Chiến tranh và chiến thắng — đó chính là con đường duy nhất còn sót lại trước mặt họ, trước mặt Hoàng Quốc.
"Vì những người cần được bảo vệ… chiến thắng cho Hoàng Quốc!"
"""Chiến thắng cho Hoàng Quốc!"""
Cùng với cái khí thế dồn vào cuộc chiến, họ nâng ly lên.
Thứ trong ly của họ, tất cả chỉ là nước. Đúng cái loại nước mà người dân Hoàng Quốc đang uống, thứ chất lỏng chỉ được thêm chút mùi vị. Như để bày tỏ cái ý chí rằng họ sẽ luôn sát cánh cùng những con người nơi đây.
To be continued
_____________________________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Clan hạng nhì Hoàng Quốc <Full Metal Wolves>
(=ↀωↀ=)<nếu quy sang Vương Quốc thì có vị thế gần với <Chiến Đoàn Babylonia> thời hoàng kim
(=ↀωↀ=)<Về cả mặt tư tưởng lẫn lực chiến
(=ↀωↀ=)<Tức là ở Hoàng Quốc dĩ nhiên cũng có những người như vậy


