Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 570

Chương 570 · 680 chương

Nước

(=ↀωↀ=)<Ngày 1 tháng 2 phát hành tập 12 nheee

(=ↀωↀ=)<Có nhân vật mới với trận đánh mới, nên ai đọc bản WEB rồi cũng cứ rước về nha~

(=ↀωↀ=)<Với lại từ 31/1 đến 2/2 là đợt only-shop thứ hai ở Melonbooks Umeda, Osaka

(=ↀωↀ=)<Ngày 1/2 còn bán cả sách có chữ ký từ tập 1 tới tập 12 mới nhất nữa đó~

(=〇ω〇=)<Xin gửi tới các bạn cái thành quả khiến cánh tay tác giả phải gào lên (mắt trắng dã)

(TL: Có ai mua mấy tập ID bên Việt không?)

__________________________________________________

□ Mukudori Reiji

"Undead từng là hoàng tộc Hoàng Hà hả. Dzậy là lại ôm về cái mầm rắc rối nữa rồi nghen."

Nghe hết câu chuyện của tôi, Hội trưởng Yêu quái nói vậy, mặt nửa cười nửa ngán.

"Khoản đó thì Ray với thằng Rook đều giống thằng gấu ghê ha."

"? Ý chị là sao ạ?"

"Thì, trong Dendro mấy vụ liên quan đến Gấu cứ tùm lum tùm lưa hết trơn. Nói chứ có những người hay bị vướng phải mấy chuyện rắc rối. Trong lứa đầu bọn chị thì thằng Gấu đóng đúng vai đó. …Mà thôi, cũng có nhiều vụ nó bị người ta chủ ý lôi vào."

Chủ ý lôi anh tôi vào chuyện…?

Là do [Tội Phạm Vương] Sechs Würfel, kẻ được cho là tử thù của anh tôi, ra tay chăng?

"Mà này, sao chị lại…"

"Gọi là hội trưởng đi màaa. Ray giờ cũng là thành viên rồi mà."

"…Sao hội trưởng lại biết vụ viên ngọc ạ?"

Rook đánh trong lớp kết giới chắn tầm nhìn, mà lúc ứng phó với anh At cùng mấy người chờ lượt thì cũng phải kín kẽ lắm rồi mới đúng.

"Ừmm. Là mấy động thái quanh bá tước với công chúa đó. Ngay sau lượt khiêu chiến viên ngọc ngày thứ ba thì bên đó rối lên, nên chị nghĩ 『Chắc có vụ gì dính tới viên ngọc rồi』. Còn lại thì chị lôi cái khả năng cao nhất ra mà thả câu thôi."

"…………"

Sau vụ đó, tôi đã báo lại đầu đuôi cho Azurite.

Chỉ là vì lời cảnh báo của Tallulah cùng nguyện vọng của chính em ấy, phía Hoàng Hà không được thông báo.

Điều duy nhất khiến người ta lo là liệu việc bên trong không phải <UBM> có tính là vi phạm hợp đồng giữa Vương Quốc và Hoàng Hà hay không… nhưng theo thông tin về Hoàng Hà mà <DIN> truyền về thì chẳng có dấu hiệu nào như vậy.

Bên trong có là gì thì cũng không thay đổi được việc đó là món hàng vốn được Hoàng Hà xếp vào loại 『viên ngọc Bảo Vật Thú』, nên coi như không phá vỡ khế ước.

Chắc bên họ cũng chẳng cố ý trộn viên ngọc của Tallulah vào đâu.

"Mà nói vậy, hội trưởng lần dò quanh Azurite với bá tước tới mức đó cơ ạ?"

Rốt cuộc hội trưởng đang mưu tính chuyện gì…

"Chỉ là lọt vô tai thôi màaa. Dạo này chị còn được nhờ phái tín đồ qua bên đó nữa."

"?"

Phái tín đồ?

"Rồi, [High End Dragonic Wraith] hả. Chưa nghe qua chủng tộc này bao giờ, chớ mạnh cỡ nào?"

"À, vâng. Mạnh ạ. Có đấu tập với Rook rồi, tầm năm-năm."

Sau vụ hôm đó, Tallulah đã đấu với Rook và đám thuần thú của em ấy vài lần, trong kết giới ở căn cứ.

Có lẽ vì là Undead, bị phong ấn lâu như vậy mà Tallulah chẳng yếu đi chút nào.

Dù thế cô ta vẫn đòi đấu tập, bảo là để lấy lại cảm giác.

Kết quả là Rook cùng cả đám thuần thú hợp lại mới ngang ngửa được.

Nhưng theo Rook nhẩm tính thì Tallulah vẫn còn giấu nghề kha khá.

Về chuyện đó, chính Tallulah đáp: "Ngươi nhận ra à. Quả là có tài", rồi "Ta xuất lực cũng được, nhưng lúc đó ta sẽ 『đói bụng』, nên không có khuyến khích cho lắm."

Nemesis thì cũng hay đói, nhưng cái đói của Tallulah mang một tầng nghĩa khác hẳn cái đói của Nemesis — kể cả tôi, người ngoài, cũng hiểu rõ mồn một.

Hoặc biết đâu đó chính là một phần lý do cô ta bị phong ấn dưới hình hài của Bảo Vật Thú.

"…………Ừmm."

Có điều, Hội trưởng Yêu quái đang ngẫm nghĩ điều gì đó về câu chuyện của tôi.

"Sao nè, đứa này hông giống Undead cho lắm ha."

Trông vậy thôi chứ Hội trưởng Yêu quái cũng là Superior Job thuộc hệ Tư Tế, xét theo nghĩa nào đó thì chị ấy là một chuyên gia về khoản đối phó Undead.

Dưới mắt chị, Tallulah có gì đó không khớp lắm so với định nghĩa ‘Undead’.

"Chẳng phải là khác biệt giữa phương đông với phương tây sao ạ?"

"Nhưng mà B ơi. Dù xuất thân từ người thì quái Undead ít nhiều cũng thiếu tỉnh táo chớ? Ba cái chuyện giữ sức hay tự tiết chế, đám đó cơ bản là dở lắm nè?"

"…………"

Nghe câu đó, thứ tôi liên tưởng tới đầu tiên là [Oán Linh Ngưu Mã - Gouz-Maise].

Con đó cũng là Undead xuất thân từ người mà tuyệt nhiên chẳng tỉnh táo, cứ bắn <Deadly Mixer> liên hồi dù bản thân hẳn cũng tổn hao nặng.

…Có thể là hậu quả của việc tích tụ vô số oán niệm, mà cũng đúng là hồi còn sống thì lũ đó đã chồng chất những tội ác, thứ ác độc đến mức xa vời vợi so với hai chữ ‘tỉnh táo’.

"Ray nè. Có nghe kỹ hơn về lai lịch đứa đó chưa?"

"Không ạ. Cô ấy bảo 『càng hỏi càng nguy』, cô ấy cũng không kể cho Rook."

"Đúng bài đó nghen. Chúi mũi vô sâu quá là dễ bị lôi vô hậu trường của mấy nước lớn lắm. Chuyện này dừng ở đây thôi ha."

Hội trưởng Yêu quái nói vậy rồi cắt ngang câu chuyện.

"Dù gì thì cũng là tin hay đó. Rồi, chị cho Ray cái này nghen."

Chị dừng hẳn chuyện vừa rồi, rồi đưa cho tôi một mẩu giấy nhớ.

Trên đó ghi địa chỉ một trang web nào đó, kèm ID và mật khẩu.

"Cái này là?"

"Quyền truy cập database của <Nguyệt Thế Hội> đó. Coi như đặc quyền cho người vô <CID>. Thông tin dày hơn cái site bên <Ban Biên Tập> làm nhiều lắm, xài cho đáng nghen."

Trước đây tôi có nghe rằng chị Fujibayashi vào hội chính là vì thứ này.

…Tôi cũng đang mò mẫm vụ Superior Job hệ phức hợp, nên món này thì thật lòng biết ơn.

"Em cảm ơn hội trưởng."

"Thôi thôi khỏi. Ray vô rồi thì phòng CLB cũng yên được một thời gian. …Mà hông xong nữa thì lại phải rủ bạn bè của Ray vô cho đủ người đó."

"Chuyện đó thì em xin hội trưởng đừng…"

Đẩy bốn đứa cùng khóa lại gần con yêu quái này thì tội cho chúng nó quá.

Chẳng biết chị ấy sẽ quở kiểu gì.

"Ực. Sao nè, đang nghĩ gì thất lễ hả?"

"Xét những gì hội trưởng làm từ trước tới giờ thì cậu Mukudori nghĩ vậy cũng chẳng oan đâu ạ."

"Ác dữ àaa. Thôi, đưa cái đó cũng là mục đích chính lần này rồi, giờ về được đó nghen."

Dù sao đi nữa, xem chừng buổi sinh hoạt hôm nay tới đây là hết.

Có bị hù dọa chút đỉnh, nhưng lần đầu thì tôi thấy êm hơn dự tính.

…Có khi chỉ vì là lần đầu thôi.

"Ray tính sao với kỳ nghỉ dài từ mai? Thứ hai thứ ba tự nghỉ học hả?"

"Không ạ, em đi học bình thường. Dự là từ thứ Tư mùng ba thì về nhà."

Vì cái cảm quan thời gian dị thường của Dendro nên tháng Tư này cảm giác như dài tận mấy tháng, biết đâu còn hơn cơ — mà giờ nó cũng sắp hết rồi.

Chị tôi thì nghe nói cũng về nhà vào sinh nhật ngày mùng năm tháng Năm, nên hẳn là lâu lắm rồi mới gặp lại mặt nhau.

…Sao chân tôi tự dưng run run.

T-tranh thủ kỳ nghỉ này đi tìm quà sinh nhật cho bả đã.

"Về nhà hả. Chị còn bài tập nên ở lại đây thôi."

…Người này lại đang khốn khổ vì bài tập à.

"Nhà hội trưởng ở Kyoto phải không ạ?"

"Đúng đó. Bên đó nhà chị mở bệnh viện."

"…Liên quan tới <Nguyệt Thế Hội> ạ?"

"Ừmm, nhà chị hai chân trụ: pháp nhân tôn giáo với pháp nhân y tế mà. Chị thừa hưởng pháp nhân tôn giáo từ ông nội, còn ba mẹ lo pháp nhân y tế. Chỗ ba mẹ thì ngoài dịch vụ chăm sóc cuối đời (TL: người già I guess?) cũng làm nhiều thứ khác. À, cái ông Shijima hồi làng Torne cũng đang nằm ở bệnh viện điều trị của nhà chị đó."

Tôi vẫn nghe rằng <Nguyệt Thế Hội> là đoàn thể tôn giáo khởi nguồn từ y tế, nhưng xem ra dòng họ Fuso cũng kinh doanh cả bệnh viện bình thường.

Hội trưởng Yêu quái học khoa Y có lẽ cũng vì chuyện đó.

"Nhắc tới nhà thì B tính sao?"

"Em vừa về đầu tháng rồi mà. Lần này em không định về. Ở nhà thì cũng không Log-in được nữa."

Nhắc mới nhớ, sau vụ làng Torne thì chị ấy có về nhà vì việc gia đình.

Nhưng ở nhà thì… ừ nhỉ.

Tôi thì tính sao đây. Xách cái mũ Dendro về thì cũng chiếm kha khá dung lượng hành lý.

Tùy tình hình, có khi về nhà rồi mua thêm một cái lại hơn. …Dạo này toàn Log-in vào Dendro nên tôi gần như chẳng tiêu gì, hầu bao cũng khá dư dả. [note107624]

"Ừmm, thi thoảng không Log-in cũng lành mạnh, biết đâu lại tốt đó nghen."

"…Hội trưởng không phải đang tính lôi em ngồi cùng cho tới lúc xong bài tập đấy chứ?"

"Đâu có chuyện đó màaa."

Chuyện đó thì… ai mà biết được?

Sau một tháng qua lại thì tôi cũng hiểu ra rằng người này có cái tật dồn bài tập chất chồng lên. …Dồn tới mức anh Tsukikage đi giúp mà kiệt sức ngã quỵ luôn.

"Nói chứ, từ Hội nghị hòa đàm tới giờ, ngoài "giải đấu" ra thì cũng yên bình phết. …À Ray có đánh với [Ma Vương] đó, mà Ray thì Ray."

"Vì là cậu Mukudori mà…"

"…Gì thế ạ, sao lại thông cảm kiểu kỳ vậy."

Tôi trông giống một cái máy chiêu dụ tai họa tới thế cơ à.

…Mà tháng Tư này tuần nào cũng bị cuốn vào rắc rối thì cũng khó mà phủ nhận.

"Có điều, xem ra sẽ không yên bình mãi được đâu ạ."

Ngay lúc đó… anh Tsukikage, người từ đầu tới giờ chỉ đứng im, buông ra một câu bất an.

"Hả?"

Chẳng biết từ khi nào, anh Tsukikage đã cầm cái máy di động trên tay.

"Xem ra ở Vương Đô đang xảy ra chuyện gì đó."

Vừa nói, anh Tsukikage vừa cho chúng tôi xem màn hình — trên đó hiện bản tin nhanh của MMO Journal Planter, một trang tin.

Bài báo ghi: 『Tin vui! Nước máy Vương Đô trào ra nước ngọt!』

"…Là sao đây?"

Vô nghĩa quá mức nên tôi không thể không thốt ra câu đó.

◇◇◇□ [Tư Tế] Ray Starling

Đọc xong bài báo, tôi về nhà rồi Log-in vào Dendro.

Sau đó cưỡi Silver bay hết tốc lực tới Vương Đô, và vừa đặt chân xuống. (Tiện thể, việc nhắn lại cho cả Clan thì tôi đã nhờ B3.)

"Cảnh náo loạn thì… xem ra đã lắng xuống rồi."

Vương Đô lúc này đang là buổi sáng, xung quanh khá đông người, nhưng chẳng ai có vẻ hoảng hốt.

Bài báo viết 『người lớn thì nháo nhào, trẻ con thì mừng rỡ』, chứ giờ thì đã êm.

Không, vẫn có mấy đứa nhóc mở vòi nước ra với vẻ trông chờ gì đó… mà ê này.

"Nemesis?"

"Hầy, xem ra giờ nước ngọt đã hết mất rồi…"

Cổ đang chen vào giữa đám trẻ mà bám lấy cái vòi. Nemesis mấy cái lúc như này thì đúng là Nemesis thật…

"Vừa rồi tên ta bị đem làm đại từ đấy à!?"

"Ảo giác thôi. Mà thôi, phải hỏi ai đó xem tình hình… ủa?"

Vừa đưa mắt sang thì một bóng người rất đặc trưng lọt vào tầm nhìn.

Cái mũ chóp nhọn với trang phục ra dáng pháp sư ấy — tôi thấy hơi quen mắt.

"…Integra?"

Một trong những nhân vật trọng yếu của Vương Quốc, [Đại Hiền Giả] Integra, đang đứng đó.

"Ơ kìa? Chẳng phải Ray Starling sao. Cậu tới Vương Đô à."

"Ừm. Nghe tin có chuyện nên tôi phi từ Gideon qua… Integra đang điều tra à?"

Cô ấy đang lấy mẫu nước máy vào ống nghiệm.

"Đúng. Thu vài mẫu để phân tích thành phần."

"…[Đại Hiền Giả] mà cũng làm mấy việc điều tra kiểu này cơ à."

"Dạo này theo chỉ thị của Altimia thì tôi toàn phải làm những việc như vậy đấy. Mà hồi đó là phân tích đất chứ không phải nước."

"Đất?"

Lạ nhỉ, Azurite yêu cầu phân tích đất để làm gì?

Mà… đất ở đâu?

"Dù sao thì, lần này tôi đang xem biến động của chất tồn lưu theo từng điểm lấy mẫu."

"Tồn lưu, tức là có cái gì trộn vào nước à? Có ổn không đấy?"

Mấy vụ ngộ độc trong lịch sử Trái Đất thoáng qua đầu tôi.

Nhưng Integra đáp lại bằng một câu "không cần lo".

"Phân tích thành phần thì độc tính bằng không. Đúng hơn, chỉ có thêm vị ngọt, còn thành phần vẫn là nước. Lấy nó thay nước mà pha chế thuốc thì hiệu nghiệm cũng chẳng đổi — chỉ là nước thuần túy thôi."

"Vậy à."

"Thuốc mà ngọt thì ta cũng thấy mừng đấy nhé."

"…Cứ vì ngọt mà tu thuốc ừng ực thì chỉ là đồ đần thôi đấy nhé?"

Nhưng nếu là Nemesis thì có khi cổ hốc thật cũng nên, nghĩ tới là tôi thấy sợ.

"Nemesis đúng là không đáy thật nhỉ."

Integra cũng buông ra câu đó, giọng ngán ngẩm.

…Hôm trước Nemesis đã dọn sạch chỗ trà bánh Integra chuẩn bị. Nhớ dai ra trò luôn.

"Ray thì cách ăn mặc vẫn thế, gộp hai người lại thì thành mối lo cả về ăn, mặc, ở."

"Khoan đã! Cách tôi mặc… thì bị nói nhiều tới quen rồi nên thôi, chứ 『ở』 là sao!?"

"Mấy người sống ở đấu trường khu Tám - khu ổ chuột mà? Bảo 『ở』 không có vấn đề gì thì tôi mới hoang mang đấy?"

…………Ra vậy.

Sống thử thì thấy tiện, nhưng nhìn từ bên ngoài thì đúng là có hơi đáng sợ.

"Thực tế thì trong giới quý tộc cũng thi thoảng có lời qua lại. Kiểu 『Clan hạng nhì nước mình là cái đám sống ở đấu trường khu Tám, tên với tướng đều đáng sợ — thật sự ổn chứ?』"

"Tới mức đó cơ à!?"

"Clan hạng nhất là một tổ chức tôn giáo đáng ngờ, hạng ba là Clan PK, tức đám sát nhân, nên người ta càng lo cũng phải."

"Chỗ tôi ổn mà!?"

Rắc rối thì… bây giờ đâu có gây ra nữa!?

"…Xem nào, phong tỏa Vương Đô - B3, quậy phá Gideon - Hannya, rồi cả thiêu rụi <Rừng Noz> - cái ông Gấu nữa mà."

"Tiền án nhiều quá nên không phủ nhận nổi…!"

"Nói cứ như chuyện nhà người ta, nhưng vụ dòm công chúa tắm của Ray cũng tính luôn vô đó luôn nhể?"

"Vụ đó thì đừng có tính vào!?"

Một nửa là tai nạn mà!?

…Thôi thì, đúng là sau khi xác nhận đó là bồn tắm chung thì tôi có quay vào lại.

"Mặt biến trăm sắc rồi kìa…"

Integra lẩm bẩm với vẻ mặt mà tôi hết phân biệt được là đang cười hay đang ngán ngẩm.

"Quay lại chuyện nước nôi nhé?"

"…Làm ơn."

Sao tôi thấy mệt cả tinh thần…

"Thứ trộn vào mạch nước ngầm Vương Đô là một cái gì đó chỉ làm ngọt mà không thay đổi bất cứ tính chất nào khác. Dùng đúng cách thì làm cách mạng cả giới bếp núc được đấy. …Mà lần này thì hàng ăn nào cũng khốn đốn."

…Chứ sao, tự dưng vị nước thay đổi thì bên nấu ăn gặp đại họa là phải.

Thành phần là nước mà ngọt sẵn thì có cố đến mấy cũng khó mà chỉnh được vị.

Đâu phải ai cũng là tù nhân của combo ngọt cộng cay như Babi.

"Đã lần ra được nguyên nhân chưa?"

"Xem ra cũng không phải trộn lẫn ở dạng vật chất. Nên thứ tôi nghi đầu tiên là trường hợp <Embryo> của ai đó. Như [Ma Vương Lười Biếng] ở Legendaria, hay như cái tay Blue gì gì đó đang cày ở Quartierlatin từng quậy ở Hoàng Quốc — Skill dùng lần đầu mà ảnh hưởng lan cả vùng rộng thì cũng thường thôi."

Trường hợp phạm vi hiệu lực của Skill rộng hơn dự tính rồi thành ra như vậy thì tôi cũng từng nghe qua rồi.

…Đúng hơn là chính anh Dum Dum kể, ngay tại chỗ có mặt cả anh Blue Screen kia. Rằng anh ta làm hỏng máy móc của Hoàng Quốc nên bị truy nã, gì gì đó.

"Chỉ có điều, vừa mới định truy cho ra nguyên nhân thì… tình hình đã động."

"…Có chuyện gì?"

Tôi hỏi, thì Integra vừa chỉnh lại vị trí cái kính một mắt, vừa nói tiếp.

"Ray có biết không? Giữa Vương Quốc với Hoàng Quốc có một đường dây nóng bằng ma pháp truyền tin, nối thẳng đôi bên. Thôi thì, từ lúc <Chiến Tranh> lần trước được định ra thì nó chẳng còn được dùng nữa…"

Chẳng còn được dùng

— thời quá khứ.

Điều đó có nghĩa…

"——Vừa mới đây, Hoàng Quốc đã liên lạc tới qua đường dây nóng. Cậu nghĩ chuyện đó không liên quan gì tới vụ lần này sao?"

To be continued

_____________________________________________________________________

(=`ω´=)<Từ 『tiền bối』 lên 『hội trưởng』, rank up rồi nghen~

(=ↀωↀ=)<Nhưng độ hảo cảm 『Yêu quái』 thì vẫn không đổi đâu nhé

〇 Bổ sung

(=ↀωↀ=)<Hợp đồng với Hoàng Hà là 『nhượng lại 10 viên ngọc Bảo Vật Thú』

(=ↀωↀ=)<Bởi nếu là 『giao trang bị phần thưởng』

(=ↀωↀ=)<thì lúc Vương Quốc không hạ nổi <UBM>, hoặc để nó chạy mất, là thành vi phạm hợp đồng ngay

(=ↀωↀ=)<Nên vì hợp đồng là 『giao viên ngọc』, bên trong là Tallulah cũng chẳng sao cả

Bạn đã đến cuối chương 570.

Không gian đọc của bạn