Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 569

Chương 569 · 680 chương

Con Thứ Tư

(=ↀωↀ=)<Trước mắt cứ năm ngày ra một chương, xem tình hình đã

____________________________________________________

□■ Vài ngày trước · Đại đấu trường trung tâm Gideon

Đúng ngày diễn ra cuộc khiêu chiến viên ngọc, Đại đấu trường trung tâm được phủ hai lớp kết giới.

Một lớp bọc cả đấu trường, cấm ra cấm vào. Một lớp phủ lên sàn đấu, chắn hết tầm nhìn.

Lớp trước là để <UBM> không thoát ra được. Lớp sau là để những <Master> đang xếp hàng chờ lượt không nhìn thấy bài của người đang đánh.

Lớp màn thứ hai ấy cũng là nguyện vọng của người khiêu chiến đầu tiên… tức Rook.

Trên sàn đấu là viên ngọc đang giam giữ <UBM>.

Người khiêu chiến gồm Rook, <Embryo> của cậu là Babylon, cùng ba con quái thú thuộc hạ… chỉ có chừng ấy.

Trận này Rook không dựa vào Clan, mà đánh bằng lực lượng của riêng mình.

Với cậu thì đó là một đòi hỏi hiếm hoi, nhưng các thành viên khác đều đồng ý.

Ray thì lờ mờ đoán được, còn Shu và Marie, hai người gần như là sư phụ của cậu, thì nhận ra rõ mồn một. Rằng Rook muốn thử sức chính mình.

Cậu cũng có trang bị phần thưởng đấy, nhưng thứ đó không đến từ thực lực, mà là sản phẩm của vận may. Khác hẳn thứ mà Ray — người cậu ngưỡng mộ — giành được sau ba trận tử chiến với <UBM>.

Chính vì thế, cậu muốn thử xem chỉ bằng sức mình thôi thì có thắng nổi <UBM> hay không.

Để làm được vậy, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước.

Ba con quái thú thuộc hạ của cậu đều đã tiến hóa lên tầm Pure Dragon trở lên.

Babi cũng đã tiến hóa đến hình thái thứ năm.

Ray — người bắt đầu cùng ngày với cậu — nghe chuyện đó thì rầu rĩ, buông một câu "Lại bị bỏ xa nữa rồi."

Nhưng đối với Rook thì ngược lại mới đúng. Bản thân cậu thấy rằng mình vẫn còn cách xa Ray lắm.

Những gì Ray đã làm được từ trước tới nay — cậu còn chưa với tới cả gót chân.

Cậu ngưỡng mộ Ray, cậu mong được sát cánh chiến đấu bên anh.

Chính vì vậy, nếu bản thân không gặt được thành quả ngang với những gì anh đã làm thì… cậu còn chả thể tự thuyết phục bản thân mà bước tiếp.

Bước đầu tiên chính là… đơn độc thảo phạt một con <UBM>.

Việc cậu chọn "giải đấu" ngày thứ ba — ngày lấy viên ngọc chứa Undead làm phần thưởng chính — có lẽ cũng vì đối thủ mà Ray từng một mình hạ gục là [Oán Linh Ngưu Mã - Gouz-Maise], một con Undead.

Đây là một trong những thử thách Rook phải vượt qua, để tự chứng minh với bản thân rằng mình đã bắt kịp Ray.

"…………"

Ngoài ra, chuyện Babi tiến hóa — thứ khiến Ray phải ghen tị — cũng để lại cho cậu một nỗi lo.

Babi tiến hóa rồi đấy, nhưng… gần như chẳng mạnh lên bao nhiêu.

Status có tăng chút đỉnh, song cũng chỉ dừng ở mức đó thôi.

Rook tự mình tìm hiểu hiện tượng này, và rút ra được một đáp án.

Đó là kiểu Học Tập - Learning. Một dạng khuyết điểm của những <Embryo> có thể tiếp thu năng lực của kẻ khác với số lượng lớn, mà Babi thuộc về nhóm đó.

Càng ôm nhiều Skill thì càng phải chia tài nguyên ra để duy trì chúng, làm công suất tụt xuống, và mức Status tăng khi tiến hóa cũng giảm theo.

Chuyện này bao gồm cả phần bù Status cho <Master> nữa.

Hơn nữa, riêng với Babi, cậu còn xác nhận được rằng số Skill càng nhiều thì tốc độ lên Skill Level của từng Skill lại càng chậm.

Càng vạn năng thì công suất của <Embryo> càng thấp. Điều đó giờ đã lộ ra rõ ràng.

Dù vậy, chính Rook cũng hiểu rằng số bài trong tay và số chiến thuật mà khả năng Learning của Babi mang lại mới là thứ tối ưu cho cậu.

Trên cơ sở đó, để bù vào phần thiệt về mặt chỉ số do khuyết điểm kia gây ra, cậu cần cường hóa thêm quái thú thuộc hạ và giành lấy trang bị phần thưởng.

"Roook~ Ổn hông~?"

"…Ừ. Chuẩn bị xong rồi."

Đáp lại lời Babi đang lo lắng cho mình, Rook đưa mắt nhìn viên ngọc đặt giữa sàn đấu.

<Union Jack> cũng đã sẵn sàng.

Tùy vào phong cách chiến đấu của con quái vật tới đây, cậu đã chuẩn bị để hợp thể thành Long Ma Nhân, Viêm Ma Nhân hay Cương Ma Nhân — dạng nào cũng được.

『Ba, hai, một… điểm hỏa!』

Giống mọi lượt khiêu chiến trước, sau tiếng đếm ngược là cái bệ đỡ viên ngọc nổ tung.

Viên ngọc cũng vỡ vụn… và từ bên trong, một con quái vật xuất hiện.

Rook tập trung cao độ để ứng phó với bất cứ chuyện gì.

"…………Hả?"

Nhưng nhìn cái tên hiện lên trên đầu con quái vật, cậu trợn tròn mắt.

Với Rook thì đó là một biểu cảm khá hiếm thấy, nhưng… thành ra nông nỗi ấy cũng chẳng có gì lạ.

Bởi con quái vật chui ra… lệch quá xa so với mọi dự tính.

『Hừm. Xem ra ta tỉnh giấc ở một vùng đất khá xa xôi nhỉ.』

Con quái vật vừa hiện ra biết nói tiếng người.

Nó chẳng buồn tấn công Rook, thái độ điềm nhiên.

『Thuần Thú Sư à, vừa hay. Này ngươi kia. Ta có một giao kèo…』

Và nó mở lời với Rook như thế.

◇

Chẳng bao lâu sau, lớp kết giới chắn tầm nhìn được gỡ bỏ.

Nghĩa là một trong hai: hoặc con quái vật chui ra từ viên ngọc đã biến mất, hoặc Rook đã thua.

Rồi khi lớp kết giới bong ra, trên sàn đấu chỉ còn Rook và Babi đứng đó.

Tức là Rook đã thắng.

"Cậu đơn độc mà hoàn thành thảo phạt thật à. Cừ lắm."

Đứng chờ tới lượt bên ngoài lớp kết giới, [Băng Vương] @wiki thật lòng thán phục mà lên tiếng.

Anh ta vốn nghĩ ngay cả Rook thì một mình cũng khó, nên đã cùng thành viên <Ban Biên Tập> chờ sẵn để khiêu chiến ở lượt thứ hai… nhưng dự đoán ấy bị lật ngược.

"…Vâng. Thì, cũng đúng vậy."

Có điều, đương sự Rook lại mang một vẻ mặt chẳng ra làm sao.

"…? Mà này, đó là <UBM> loại gì thế? Đúng như suy đoán, thuộc hệ Undead à?"

"…Bí mật ạ. Thông tin cũng là vũ khí mà."

"Hừm, cũng phải."

Từ thông tin về <UBM> lúc còn sống, người ta có thể đoán ra cả Skill của trang bị phần thưởng.

Muốn giấu thông tin để làm lá bài tẩy thì phải giấu ngay từ khâu thân thế lúc sinh thời, thế mới đúng.

Trên thực tế, lý do lớn khiến @ thua chính là vì không nắm được thông tin về món trang bị phần thưởng Rook đang có. Vậy nên anh ta cũng thông cảm cho việc này, thậm chí còn thán phục cái câu trả lời cứng cựa ấy.

Rồi @ dõi theo bóng lưng Rook đang rảo bước rời khỏi đấu trường —cơ mà chẳng hiểu vì sao lại có vẻ hơi vội vã — và lẩm bẩm.

"Địch thủ khó nhằn. Nhưng tính đường dài thì cũng là đồng đội đáng tin cậy."

Bây giờ thì yên ắng, nhưng nếu mai này lại nổ ra chiến tranh với Hoàng Quốc, cậu ta hẳn sẽ gánh vác được ngang tầm những Ranker hạng trên — At tin chắc như vậy.

Chỉ là, nếu anh ta có tính sai một chỗ, thì đó là lý do Rook giấu thông tin không hề giống với cái anh ta hình dung.

◇◇◇□ [Chú Thuật Sư] Ray Starling

Ngày Rook đi khiêu chiến viên ngọc, tôi ngồi trong phòng riêng ở căn cứ, nghĩ về Job tiếp theo.

Hiện tại tôi đã lấp đầy một High-rank Job và bốn Low-rank Job: [Thánh Kỵ Sĩ], [Hoàng Kỵ Binh], [Tử Binh], [Trinh Sát] và [Chú Thuật Sư].

Còn trống một suất High-rank và hai suất Low-rank… mà nói thật, tự tôi cũng thấy build của mình tới giờ rời rạc kinh khủng. Đúng hơn là gặp gì lấy nấy, gọi là build khéo còn hơi quá lời.

"Tiếp theo nên tính sao đây… Mà High-rank Job hệ Hoàng Kỵ Binh thì vẫn chưa mở khóa."

『Kishaa.』

Tôi vừa ngắm Nemesis với [Catalog], vừa vò đầu bứt tai.

Trên đầu tôi thì Chibi-Gar đang nhồm nhoàm gặm tóc.

"Chỗ này cứ chọn thẳng [Tư Tế] với [Kỵ Sĩ] chẳng phải hơn sao? Đằng nào lúc chiến đấu thì slot chính vẫn là [Thánh Kỵ Sĩ]. Hai cái đó thì nâng nền cho [Thánh Kỵ Sĩ] được đấy."

"Cũng đúng."

Lấy [Tư Tế] thì tôi dùng được <Force Heal>, khả năng sinh tồn tăng vọt.

Còn [Kỵ Sĩ] thì hình như cũng mở khóa được vài Skill chủ động.

Chỉ có điều, lần chọn Job này tôi còn đang cân nhắc một chuyện.

Đó là câu chuyện cây rìu kể cho tôi nghe ở cuối trận đánh với [Ma Vương Lười Biếng].

Về một Superior Job hệ phức hợp nằm sau [Thánh Kỵ Sĩ], [Tử Binh] và hệ Chú Thuật Sư.

Từ hôm đó tôi tra mãi vẫn chẳng đoán ra nổi, nhưng trong số các Superior Job còn khuyết thì đó hẳn là cái gần tôi nhất.

Superior Job không có giới hạn cấp độ, nên chiến lực cách biệt hẳn so với mọi Job khác. Với một kẻ luôn thấy bản thân mình đầy thiếu sót, lại hay bị đẩy vào những trận đánh với đối thủ mạnh hơn, thì Superior Job là thứ sức mạnh tôi thèm khát tới cháy lòng.

Vậy nên lựa chọn Job tiếp theo cũng phải bám theo hướng đó…

"Hay là dứt khoát chọn luôn [Ám Hắc Kỵ Sĩ] cho suất High-rank?"

"À, ý là hướng Superior Job phức hợp từ hai loại kỵ sĩ hả. Cũng là tổ hợp nghe có lý đấy, nhưng…"

[Ám Hắc Kỵ Sĩ] hay được gọi là chú thuật sư nhưng đứng ở tiền tuyến, điều kiện chuyển Job có liên quan tới [Chú Thuật Sư], nên cũng khớp với lời cây rìu dặn là đừng xóa [Chú Thuật Sư].

Nhưng [Thánh Kỵ Sĩ] với [Ám Hắc Kỵ Sĩ] thì bét nhè quá, ai chẳng nghĩ ra, có khi từ đời tám hoánh đã có người lấy rồi cũng nên.

Không, theo lời cây rìu thì còn cần cả [Tử Binh] và lửa nữa cơ mà.

…Rốt cuộc là cái Superior Job quái quỷ gì vậy.

"…Thôi lần này cứ lấy [Tư Tế] đi. Cái đó là ít ế nhất."

"Phải đấy."

Như trong giấc mơ hôm nọ, ở cái môi trường mà phần lớn vật phẩm đều không xài được thì ma pháp hồi phục trở nên cực kỳ quan trọng.

Đổi Job sang [Tư Tế] thì mất vài Skill, nhưng cưỡi Silver đã có [Giáp Chân Tử Oán] lo, không thành vấn đề. Đi bãi săn để cày cũng chẳng vướng gì.

"Mà trước khi chuyển thì thỏa mãn nốt điều kiện của [Ám Hắc Kỵ Sĩ] đã. Thi triển thành công Skill chú thuật 200 lần… ừ, xài MP dự trữ thì nhanh thôi."

Tiện thể, hai điều kiện còn lại giống hệt [Thánh Kỵ Sĩ]: thảo phạt quái vật cấp Demi-Dragon, cộng thêm trang bị vũ cụ bị nguyền đủ số lần. Cả hai cái đó tôi đã hoàn thành từ lâu.

『Kishaa.』

"Ừm?"

Chibi-Gar vỗ vỗ lên đầu tôi, ra chiều muốn nói gì đó.

Tôi bế nó từ trên đầu xuống bàn, thì nó cầm lấy cây bút trên đó mà hí hoáy viết.

"Maximize, thử đi… À."

Nghe nó nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa thử option tăng công suất của [Big or Small].

Ừ nhỉ. [Giáp Chân Tử Oán] cũng còn dư kha khá, nhân tiện thử một lần xem sao.

◇

Nói thêm, buổi thử nghiệm sau đó ngốn sạch một phát tới mức lượng dự trữ chẳng còn dư dả gì.

Nhờ vậy mà tới lúc khiêu chiến [Barubery], tôi không dùng được <Chướng Diễm Công Chúa>.

◇

"Rồi, đã quyết vậy thì…"

『Anh Ray, cho em hỏi chút được không?』

"Ừm?"

Tôi vừa định ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng Rook từ bên ngoài phòng.

"Ờ, được chứ."

"Em xin phép."

Rook và Babi bước vào phòng… nhưng trông không ổn.

Mặt Rook mang một vẻ phức tạp mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Rook, đi khiêu chiến <UBM> có chuyện gì à?"

"…………"

Tôi thoáng nghĩ hay là em ấy thua, nhưng chỉ mỗi vậy thì đâu đến nỗi ra mặt mũi này.

Chẳng lẽ có con quái thú thuộc hạ nào chết rồi sao…

"Chuyện là, về vụ khiêu chiến, em có việc phải báo với anh."

Rook nói như đã hạ quyết tâm, rồi nối tiếp bằng câu sau.

"<Call>."

Đó là câu lệnh triệu hồi quái vật đã Tame đang cất trong [Jewel].

Chỉ một lát sau, từ Jewel của Rook, con quái vật của em ấy hiện ra.

Nhưng đó không phải một trong ba con tôi vẫn biết.

Da thịt nửa trong suốt, chẳng có chút huyết sắc… ngoài chỗ đó ra thì trông hệt một thiếu nữ loài người.

『Ngươi là thủ lĩnh đồ đảng của Rook à? Hô hô, trang phục cũng kì dị ra trò đấy nhỉ.』

Cô gái nửa trong suốt bắt chuyện với tôi.

『Ta là Long Viện. Là tử linh sinh ra ở Đế Quốc Hoàng Hà, cách thời nay hơn bảy trăm năm. Tên chủng tộc thì là [High End Dragonic Wraith], thôi thì mong ngươi chiếu cố.』

"…Hả?"

Nói thật là tôi chẳng biết nên sốc trước vế nào.

Trước việc cô ta xưng bằng một cái tên người chăng?

Nhưng Undead thì ngoài loại tự phát sinh, cũng có loại là người chết biến chất mà thành. Nếu giữ được ký ức lúc còn sống thì xưng tên người cũng chẳng có gì lạ.

Vậy thì chỗ đáng sốc phải là…

tên chủng tộc

mới đúng.

Nếu đã sinh ra ở Hoàng Hà bảy trăm năm trước thì thứ nằm trong viên ngọc chắc chắn là cô ta.

Có nghĩa là…

"…Bên trong viên ngọc không phải <UBM>."

"…………Trời đất ơi."

Viên ngọc đó vốn không hiện tên <UBM>, nhưng ai ngờ nổi bên trong lại là một con quái vật không phải <UBM>.

Vụ này Hoàng Hà có nắm được không nhỉ… không, chắc là không.

Có lẽ bản thân thông tin đó đã thất truyền.

『Ta đúng là không phải <u-bi-em>, không phải Bảo Vật Thú. Nhưng sức của ta chẳng thua kém đám đó đâu. Cấp Mythical thì ta không dám nói, chứ cỡ Cấp Ancient-Legendary hay Cấp Legendary bậc cao thì ngươi cứ coi là có, được chứ?』

…Vậy là ngang ngửa bé Gardranda tôi triệu hồi được chăng?

『Kishaa!』

À, Chibi-Gar trên đầu cắn tôi một phát ra chiều bất mãn.

Nhưng mà, phần thưởng của một giải đấu quảng cáo rùm beng là "khiêu chiến <UBM>" lại hóa ra không phải <UBM>.

Tôi không rõ Vương Quốc có luật quảng cáo giải thưởng hay không, nhưng bị mắng là lừa đảo thì cũng đáng.

"Lúc khiêu chiến thì kết giới chắn tầm nhìn đang bật, nên không ai phát hiện ra ạ."

"…Cái đó thì đúng là may thật."

Người khiêu chiến đầu tiên mà không phải Rook thì đã thành scandal, và có khi dạ dày Bá tước Gideon lại thủng thêm một lỗ.

Với lại, chuyện gì cũng có mặt tốt của nó.

Nếu lời cô ta là thật thì Long Viện có sức mạnh sánh ngang <UBM>, mà ở dạng Tame chứ không phải trang bị phần thưởng thì có thể vắt kiệt sức mạnh ấy ra mà dùng.

Xét về khoản tăng lực chiến cho Rook, biết đâu còn hời hơn cả việc lôi ra được một con <UBM>.

"…………"

Vấn đề nằm ở chỗ chính chủ Rook đang mang bộ mặt phức tạp kinh khủng.

"Vậy là đánh rồi Tame được à?"

"…………"

Rook im lặng, ra chiều khó trả lời, nên Babi đáp thay.

"Nè nèee. Bé này đầu hàng cái rụp luôn đóoo~"

"Đầu hàng?"

『Ta giao kèo với Rook rồi. Chịu quy thuận sớm cho xong.』

Ra vậy. Chưa đánh thì bên kia đã tự nguyện để bị Tame.

…Tôi biết Rook đã chuẩn bị chồng chất tới tận ngày khiêu chiến. Kết quả lại hụt hẫng thế này, trong lòng em ấy hẳn rối bời.

"Nhưng sao cô lại tự nguyện để bị Tame?"

『Vì có kết giới của đấu trường. Ta hiểu rằng chuyện này sẽ không xong chừng nào ta chưa chết, nên quy hàng sớm dưới trướng Thuần Thú Sư là Rook. Mà ta thì chết từ đời nào rồi.』

Ra thế… Long Viện tự mình phán đoán, rồi chọn ngay phương án an toàn chắc chắn nhất.

『Nhìn đám quái thú thuộc hạ nó dắt theo là biết thực lực của Rook. Ta cũng cảm nhận được tài năng. Theo hầu tới khi nó hết thọ mệnh cũng không phải giao kèo tệ, ta nghĩ vậy.』

"Ra vậy…"

Xét tuổi thọ trung bình bây giờ thì Rook ngoài đời còn chừng trăm năm nữa, quy sang thời gian bên này là ba trăm năm. Còn có cơ chế khi không Log-in, cứ trôi qua nửa năm theo giờ bên này thì [Jewel] sẽ tự mở ra, nên tới lúc ấy cô ta cũng được tự do như lời vừa nói.

Với một kẻ đã bị phong ấn suốt bảy trăm năm thì chừng đó chắc chẳng nhằm nhò gì.

…Ừ thì, tới lúc đó tình hình Dendro ra sao cũng chưa biết được.

"…Mà này, cô có hiểu Rook là <Master> không đấy?"

Nghe Nemesis nói, tôi mới "ừ nhỉ" mà giật mình.

Bảy trăm năm trước là trước cả thời Tam Cường có con mèo Schrödinger trong lời đồn, nên sự tồn tại của <Master> có khi cũng chưa lan rộng tới mức đó.

『Ta không rõ lắm đâu? Nhưng cứ sống chung với tư cách thuộc hạ của Rook thì rồi sẽ hiểu ra thôi. Ta cũng cần thời gian để biết về đời nay mà.』

Xem chừng tính tình khá khoáng đạt và nhẫn nại.

"Khí chất khác hẳn mấy con từ trước tới giờ nhỉ."

"Vì ai cũng mê Rook mà~"

Ba con kia lúc nào cũng lâng lâng bay bổng quanh Rook, tới con slime là Liz cũng vậy… mà ở Long Viện thì chẳng thấy dấu hiệu nào như thế.

"Rook ngầu mà~"

『Mặt mũi Rook hả? Đường nét xứ lạ nên ta chẳng có tiêu chuẩn nào mà đánh giá. Mà nó có xấu thì ta cũng chẳng bận tâm.』

"Xấu…"

Rook đang sốc theo một kiểu hiếm thấy.

Bảy trăm năm trước, lại còn khác vùng văn hóa, thì quan niệm đẹp xấu khác nhau cũng phải.

Ừm… nhắc tới vùng văn hóa thì…

"Mà nói mới nhớ, chẳng phải chữ 'Long' là cái tên chỉ nam giới đích tôn của hoàng tộc Hoàng Hà mới được mang sao?"

『Ta vốn là hoàng tộc Hoàng Hà mà. …À, là huyết tộc nhưng không có quyền kế vị, nói vậy cũng dễ gây hiểu lầm nhỉ. Với lại cái quy định chỉ cho nam giới thì ta không biết đâu? Chắc là được đặt ra ở thời sau khi ta bị phong ấn?』

"Ra vậy…"

Bảy trăm năm trước thì khác bây giờ cũng chẳng có gì lạ.

"Thế rồi, không phải <UBM> thì sao cô lại nằm trong viên ngọc đó?"

『Đừng hỏi thì hơn. Chính vì lai lịch phát sinh nên hẳn là văn hiến cũng chẳng được lưu lại.』

"Lai lịch?"

『Thời nay mà còn kẻ biết chuyện, thì đó là loại chuyện khiến ám bộ Hoàng Hà mò tới lấy mạng đấy.』

Cái quái gì mà đáng sợ vậy.

『Nhưng như thế thì cái tên Long Viện lại phiền. Kẻ nào tường tận quá khứ thì sẽ đoán ra, mà cho dù không có thì chỉ riêng một chữ Long cũng đủ khiến Hoàng Hà lườm nguýt.』

Long Viện ngả người ra sau, ra chiều đang cân nhắc.

Cô ta lơ lửng trong không trung, nên trông cứ như đang tựa vào một cái đệm vô hình.

『Vậy thì Rook. Ngươi đặt cho ta, con quái thú thuộc hạ của ngươi, một cái tên đi.』

"Tallulah."

Được nhờ đặt tên, Rook đáp ngay tức khắc.

Nhanh tới mức làm tôi, kẻ tới giờ vẫn còn vò đầu vì cái tên cho cây rìu, phải giật mình.

Nhưng cái tên đó thì…

"…Tallulah Bankhead à."

"Vâng. Lần này em cũng mượn tên một nữ diễn viên."

Rook nói vậy với nụ cười tươi rói, nhưng tôi thì biết.

Tallulah Bankhead. Một minh tinh chỉ thích đóng vai đàn bà độc ác, đồng thời là đứa con hư của làng diễn viên, người tự tay phanh phui hết scandal đời tư của chính mình.

Và cũng là nhân vật nổi danh phá cách, ngông nghênh bậc nhất.

…Không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà đặt cái tên đó.

『Ta-lu-la à. Nghe cũng không tệ. Chẳng hiểu sao lại thấy đồng cảm nữa.』

"Vâng, tôi nghĩ vậy nên mới đặt."

『Được được. Thôi, nói cũng mệt rồi. Ta thấy khát nữa.』

Long Viện… Tallulah vẫy tay một cái, thế là một trái Rem trong cái giỏ trên bàn (phần của Nemesis) nổi lên, bay tới nằm gọn trong tay cô ta.

Rồi Tallulah đưa thẳng lên miệng, bắt đầu ăn.

Quả đã ăn không rơi xuyên qua cái thân thể trong suốt, mà tan biến vào hư không.

『Trái cây phương tây cũng ngon đấy chứ. Từ nay bữa ăn của ta cứ toàn trái cây cũng được.』

"…Hỏng người đấy."

『Có người đâu mà hỏng.』

Long Viện cười khanh khách, vui vẻ nhai quả.

…Ừ. Tôi lờ mờ hiểu ra rồi, Tallulah này thích đùa tự giễu nhỉ.

Dù sao đi nữa, đầu đuôi cuộc khiêu chiến viên ngọc ngày thứ ba là như thế, và Rook có thêm con quái thú thuộc hạ thứ tư… Tallulah, [High End Dragonic Wraith].

To be continued

Bạn đã đến cuối chương 569.

Không gian đọc của bạn