Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 556

Chương 556 · 680 chương

Bonus Short Story — [Chú Thuật Vương] và [Ma Vương Đố Kỵ]

□■ Về Legendaria

Trong giới <Master> có lời đồn rằng Legendaria là xứ sở của HENTAI.

Lý do là vì trong hàng <Siêu Cấp> hay Ranker, những <Master> mang sở thích đặc thù… hoặc có lời ăn tiếng nói dễ bị nhìn ra như vậy, thì nổi bật quá.

Nhất là kẻ nổi bật hơn cả — <Siêu Cấp> kiêm nhà vô địch Quyết Đấu Bulk Volcan — thì thiên hạ đều biết tới như một gã thích phô thân.

Với chính đương sự thì đó chỉ là năng lực 『cưỡng ép cả địch lẫn ta đánh tay không, không vũ khí không giáp』, chứ phô thân đâu phải mục đích. Có điều gã lại muốn vừa khoe cái thân hình đẹp đẽ vừa diễn đấu vật cho người ta xem, nên kết quả thì cũng như nhau.

Ngoài gã ra thì Legendaria còn lắm Tian có dung mạo đặc thù, nên số kẻ mê khoản đó cũng nhiều.

Gộp lại thì nhìn từ nơi khác vào, cả nước bị coi là HENTAI.

Và đám <Master> thuộc biên chế Legendaria thì cũng nửa chấp nhận cái tiếng đồn ấy.

Lý do là vì trong đám tiếng đồn đang lan truyền thì nó vẫn còn

đỡ

hơn.

Tốt nhất đương nhiên là để hình ảnh một xứ sở cổ tích thần tiên lan ra.

Nhưng đằng sau đó thì lắm chuyện khó mà kể cho nước khác nghe: nào là tranh đấu ngầm giữa các bộ tộc, nào là kỳ thị, nào là sự lộng hành của bộ tộc thuộc tầng lớp đặc quyền, rồi số lệnh truy nã bùng nổ vì mỗi bộ tộc tự đặt luật riêng.

Chẳng phải khi không mà đây thành cái nước có số <Siêu Cấp> bị truy nã nhiều hơn cả số <Siêu Cấp> thuộc biên chế quốc gia. Nếu xét theo chuẩn nước khác thì chắc chỉ còn một nửa… mà thôi, dù vậy thì vẫn có một nửa là đám <Siêu Cấp> đáng bị truy nã thật.

Vậy nên so với mấy tiếng xấu kia thì bị coi là xứ sở HENTAI vẫn còn đỡ hơn — họ đành cam chịu như thế.

Mà thực tế thì vì truy nã với ly khai mà đám tử tế rời đi hết, khiến tỷ lệ HENTAI cùng những kẻ đã thích nghi hay đã chấp nhận tăng lên, nên nói vậy cũng chẳng sai.

Và ở cái Legendaria ấy có một <Siêu Cấp> được coi là đại diện cho chữ HENTAI, cùng một <Siêu Cấp> nổi tiếng như đại diện cho mấy đứa bị truy nã.

Đại diện HENTAI là [Chú Thuật Vương] LS Ergo Sum.

Yes Loli Shota No Touch, một quý ông chân thành với trẻ nhỏ.

Đại diện hàng truy nã là [Ma Vương Đố Kỵ] G.

Streamer nghĩa tặc chuyên gây phiền, hoạt động rộng rãi và phô trương nhất Legendaria.

Đây là một mẩu chuyện chẳng ai biết về hai người ấy.

◇◆

Một ngày nọ. Khi LS vừa về nước và đang dạo bước trong phố, cái bóng dưới chân bỗng gợn lên như mặt nước.

『Ơ kìa?』

Thấy khả nghi nên gã định nhảy lùi, nhưng chân gã đã rơi tọt vào trong cái bóng đã hóa thành mặt nước.

Rồi một khoảnh khắc sau… bóng gã đã ở trong một phòng tiếp khách lạ hoắc.

『Chỗ này là… hừm, xét theo cái kiểu bóng biến đổi ban nãy thì là R'lyeh của [Ma Vương Đố Kỵ] chăng vậy đó?』

"Chuẩn. Trúng phóc. Lâu rồi mới gặp nhỉ, đồ lolicon."

LS vừa lẩm bẩm thì như để đáp lại, một thiếu nữ bước vào phòng tiếp khách.

Cô gái mang sừng và đuôi như quỷ ấy là một trong các <Siêu Cấp> bị truy nã của Legendaria — [Ma Vương Đố Kỵ] G. Là đối thủ có duyên nợ, đã mấy phen giao chiến với LS.

Trước một người như thế, LS…

『Ta trân trọng chẳng riêng loli mà cả shota nữa vậy đó! Trẻ con là báu vật của thế giới, nam nữ bình đẳng! Nên khi gọi ta thì phiền cô dùng chữ loli-shota-con vậy đó!!』

đã lớn tiếng đòi đính chính một điều mà đối với gã là hệ trọng.

"Ối giời… Vẫn y như cũ nhỉ. Chẳng đổi gì cả."

G lùi lại trước gã HENTAI ấy. Ai mà chẳng thế.

『Nói chuyện có thay đổi hay không thì G mới là người thay đổi vậy đó. Tự dưng chính chủ ló mặt ra thì hiếm lắm vậy đó. Ngày thường thì tới nước này ta đã bị lôi đi phá dungeon hay chơi mấy trò như chương trình hài rồi vậy đó.』

"Ừ nhỉ. Lần sau lại nhờ anh nhé. Nhưng lần này khác. Việc khác nên không lên sóng đâu."

Nghe G nói vậy, LS nghiêng đầu 『việc khác?』.

Con streamer này mà không quay thành video, lại còn nói chuyện trong lòng R'lyeh — nơi người ngoài gần như chẳng thể can thiệp — thì gã suy ra đây hẳn là chuyện cần giấu kín.

"Hôm trước tôi xông vào buổi diễn của [Yêu Tinh Nữ Vương]. Tôi thách bà ấy đấu nhạc."

『À… lúc ta về nước thì [Yêu Tinh Nữ Vương] — cái mụ già ấy — cũng có kể chuyện đó vậy đó.』

Chính chủ thì hớn hở bảo 『sống lâu chừng ấy mà lần đầu được diễn chung sân khấu, vui phết đấy chứ』.

"Rồi tôi làm thành video thì lời kha khá nên muốn hoàn lại. Là phần trả cho người tham gia diễn. Tôi bàn với anh trai thì ra kết luận rằng làm phúc lợi trẻ em qua đường anh là hay nhất."

Vừa nói vậy, G vừa đặt lên bàn một chiếc hòm đồ chứa món tiền lớn.

Cô [Ma Vương] này coi trọng giải trí, cứ gây chuyện phiền phức rồi quay thành video — một tồn tại khiến người ta khốn khổ; nhưng gạt chuyện đó sang bên thì bản thân cô ta lại thiên về phía thiện.

Với kẻ ác thì cô ta cướp của cả Tian ở quy mô nguyên một lãnh địa nên nước nào cũng truy nã là chuyện không thể tránh khỏi; nhưng gạt chuyện đó sang bên thì cô ta lại thuộc kiểu hễ gặp người tốt là nghĩ mình phải đáp lễ gì đó.

Nhất là [Yêu Tinh Nữ Vương] mà G dây vào lần này thì đáng gọi là lương tâm của tầng lớp lãnh đạo Legendaria. Chính vì thế nên G mới nghĩ hoàn lại chút đỉnh chỗ tiền lời cho đất nước.

『Nếu vậy thì để ta cầm rồi chuyển tới các cơ sở khắp nơi vậy đó.』

Mà cái gã HENTAI này… LS, dẫu vậy vẫn là nhà tài trợ quy mô lớn cho các cô nhi viện và trường học khắp Legendaria.

Gã là một tên HENTAI gớm ghiếc chuyên nhồi không khí các cơ sở ấy vào bình rồi hít, nhưng gạt chuyện đó sang bên thì số trẻ được cứu nhờ LS cũng nhiều.

Hai người này, tuy một bên thuộc phe thể chế và một bên thuộc phe chống thể chế, nhưng ở chỗ công tội đều có cả thì lại giống nhau.

"Cảm ơn anh. Thanks. Kẻ bị truy nã là tôi mà quyên góp trực tiếp thì lắm rắc rối, mà quyên nhầm chỗ rồi bị ai đó vơ đầy túi riêng thì cũng chẳng ưa, nên nhờ được anh là đỡ lắm."

『Chà, Legendaria thì đầy rẫy mìn mà vậy đó.』

Nghe G nói, LS gật gù. Chính gã cũng thấm rằng nếu không sớm có mối với [Yêu Tinh Nữ Vương] thì biết đâu gã đã nằm ở phía bị truy nã.

Nhưng dẫu vậy, gã hiểu rằng chính vì ở phía thể chế nên mới có những thứ gã giữ được.

『Mà nói gì thì nói, cái này có bị tính là quan hệ đen tối kiểu người ta hay nói không vậy đó?』

"Là việc thiện mà, chẳng phải quan hệ trong sáng sao?"

『Cô nói cũng phải vậy đó!』

Vừa nhận lấy chiếc hòm đồ chứa tiền quyên góp, LS vừa cười.

LS và G đã mấy phen đánh nhau, có lần còn dồn nhau tới Death Penalty.

Nhưng chuyện đó ra chuyện đó, chuyện này ra chuyện này. [note107063]

Từ trước tới giờ và cả về sau hẳn vẫn sẽ có lúc đánh nhau, nhưng khi nào hợp tác vì mục đích của mỗi bên thì tốt hơn, họ sẽ hợp tác. Đó là mối quan hệ như vậy.

Giữa hai người có một niềm tin kỳ lạ: rằng đối phương sẽ chẳng bước qua 『cái lằn ranh mà mình không chấp nhận được』.

Mối quan hệ như thế này về sau sẽ trở nên quan trọng trong một vụ việc nào đó, nhưng… đó lại là chuyện khác.

Bạn đã đến cuối chương 556.

Không gian đọc của bạn