(=ↀωↀ=)< Hôm nay là ngày Comic Alive lên kệ!
(=ↀωↀ=)< Chương năm của Chronicle Record cũng có trong đó luôn!
(=ↀωↀ=)< Bên Niconico Seiga với Comic Walker thì nửa đầu cũng đã cập nhật!
(=ↀωↀ=)< Nhân vật truyện chính này, nhân vật ngoại truyện nọ, ra một đống
(=ↀωↀ=)< Mà số Alive tháng sau thì được trang màu giữa đấy
(=ↀωↀ=)< À, bản comic của Chronicle Record cũng dự kiến lên kệ ngày 23 tháng 10, chờ nhé!
(=ↀωↀ=)< Rồi Nazenani Dendrogram thì hôm nay ra tập một!
(=ↀωↀ=)< Ủng hộ bọn tôi biết nói biết cử động nha!
(○・ω・○)< Quảng cáo dữ dội thật đấy.
Nazenani
______________________________________________________________________
■ Hoàng Đô Vandelheim
"…………"
Cái ngày Gideon sôi sục trong không khí ngày cuối của "Giải Đấu".
Trái ngược với Vương Quốc đang tưng bừng, ở Hoàng Quốc thời gian vẫn trôi mà chẳng khác gì.
Không — nói không đổi thì cũng không hẳn.
Chỉ là một đất nước đang mòn đi vì đói kém thì vẫn cứ tiếp tục mòn đi y như vậy.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới tòa dinh thự nơi [Ma Tướng Quân] Logan Godhardt ở.
Dinh thự của một <Siêu Cấp> của Hoàng Quốc như hắn thì chẳng thiếu lương thực, cũng chẳng thiếu tiền để mua mấy thứ đang đội giá.
Đúng ra, dạo này túi tiền của Logan còn rủng rỉnh hơn trước.
"…………"
Sở dĩ vậy là vì bây giờ hắn đang đi theo con đường [Giả Kim Thuật Sư].
Cái thuật giả kim đã bị Rumpelstiltskin biến thành thứ hiệu suất dị thường đang mang lại cho hắn khối tài sản không cạn. Phần lớn hắn chuyển thành kim loại hiếm rồi quy đổi sang cost của [Ma Tướng Quân], nhưng chỉ cần bán ra một lượng nhỏ thôi thì gia sản cũng đã đầy ăm ắp.
"…………"
Vậy mà hắn vẫn cứ lặng lẽ lặp đi lặp lại thuật giả kim.
Ngồi trên ghế trong phòng làm việc, hắn luyện đám kim loại thường trên bàn thành kim loại quý.
Luyện xong một đợt thì hắn dùng [Job Crystal] để chuyển Job.
Rồi lấy nguyên liệu ra, dùng [Công Thức] cùng Skill sản xuất mà bắt đầu chế tạo cái gì đó theo chế độ tự động.
Trông như một con búp bê cỡ lòng bàn tay.
Dạo này hắn không chỉ luyện [Giả Kim Thuật Sư] mà còn nâng cấp độ Job lẫn Skill cho [Nhân Hình Sư], cũng thuộc hệ sản xuất.
Luyện kim và làm búp bê, hắn cứ như vậy suốt từ khi hết Death Penalty ở hội nghị hòa bình.
Đó là vì Zeta, người kéo hắn vào con đường này… và vào <IF>, đang không có mặt.
Xét theo nghĩa nào đó thì cô ta là thầy hắn, mà chỉ thị của cổ là 『lặp lại thuật giả kim và cường hóa các Skill liên quan tới Nhân Hình Sư』, nên hắn cứ thế mà làm mãi.
Điều kiện chuyển Job hệ sản xuất thường được xét theo số lần dùng Skill thành công, sản lượng, hoặc chất lượng thành phẩm.
Hắn bây giờ đang mang [Giả Kim Thuật Sư - Alchemist], [Luyện Kim Giả Kim Thuật Sư - Metallurgical Alchemist], và High-rank Job [Giả Kim Thuật Sư Cao Cấp - High Alchemist].
Tuyệt kỹ của [Giả Kim Thuật Sư Cao Cấp] hắn cũng đã lấy được rồi, mỗi ngày tuy chỉ được chút ít nhưng đã luyện ra được cả [Kim Loại cấp Mythical].
Còn nhánh Nhân Hình Sư làm Job phụ thì [Nhân Hình Sư - Puppeteer] với [Khôi Lỗi Sư - Marionetter] và [Nhân Hình Sư Cao Cấp - High Puppeteer] đã lấp đủ hai Low-rank Job cùng một High-rank Job. Hoàng Quốc dồi dào Job hệ sản xuất nên riêng khoản chuyển Job thì chẳng vướng gì.
Hơn cả, nhờ hiệu suất dị thường mà Logan hoàn thành nhiệm vụ Job liên quan tới sản xuất khá nhanh gọn, nên cấp độ cũng lên dễ dàng.
"…Rốt cuộc cũng về lại cấp cũ rồi đấy."
Từng có lần cấp độ mọi Job ngoài [Ma Tướng Quân] bị xóa sạch do reset Job, nhưng giờ hắn đã trở lại đúng mức trước khi xóa. Job chiến đấu thì giảm hẳn, song chiến lực lại vượt gấp bội lần nếu đem so với ngày xưa.
Vậy mà gương mặt hắn trong lúc luyện kim và làm búp bê vẫn mang biểu cảm cau có chẳng thấy vui vẻ gì.
(…Mình đang làm cái quái gì thế này…)
Hắn muốn tung hoành trong quyết đấu và chiến tranh.
Hắn hiểu rằng Job hệ sản xuất là phương án tối ưu nhất cho mục đích ấy.
Nhưng trận gần nhất thì… bị Fuso Tsukuyo cho bốc hơi trước cả khi kịp làm nên chuyện.
Cái vụ thảo phạt <UBM> mà Zeta lẽ ra sẽ thu xếp làm điều kiện gia nhập <IF> cũng chẳng thấy đâu, vì chính cô ta đang vắng mặt.
Nói đúng ra, việc Zeta không có ở đây mới là lý do khiến hắn bực bội.
(…Chẳng lẽ cứ phải luyện kim với làm búp bê mãi thế này?)
Logan đã tin tưởng Zeta, người luôn cho hắn những lời khuyên chuẩn xác.
Nguyên nhân trận thua đau mấy hôm trước Zeta cũng đã chỉ ra từ trước. Hắn thua là vì hắn quên mất điều đó.
Qua những trải nghiệm ấy, có thể nói hắn đã học được tư duy cầu học: 『quả nhiên mình vẫn cần Zeta dạy』.
Chính vì thế hắn muốn sớm gặp lại cô giáo để bàn bạc đủ thứ chuyện… nhưng đương sự thì biệt tăm.
Chẳng có việc gì khác ngoài ôm cái bực dọc mà lặp đi lặp lại việc sản xuất.
Vừa thở dài, hắn vừa thử cho con búp bê cỡ lòng bàn tay vừa làm xong cử động.
Nhìn xuống con búp bê đang chuyển động mượt mà như người thật nhờ Skill, hắn lẩm bẩm một mình.
"Haizz… bao giờ mới về đây…"
"Bây giờ. Tôi vừa về."
"Ối!?"
Đáp lại câu lẩm bẩm của hắn là một giọng nói quen thuộc — lời Zeta khiến Logan giật nảy, ngã ngửa khỏi ghế và đập mông xuống đất.
"Lâu ngày. Lâu rồi mới gặp, Logan. Xem ra cấp độ cũng tăng lên kha khá. Đà này thì trữ lượng chắc cũng đủ."
"C-cô, cô kia!!"
Sốc quá thành ra không nên lời, nhưng hắn vẫn chỉ tay vào Zeta mà định nói gì đó.
"C-cô đi đâu vậy hả!?"
"…Trắc trở. Lắm chuyện lắm."
Nghe câu chữ rốt cuộc cũng bật ra được, Zeta vừa thở dài vừa đáp.
Nghe như cô ta mệt mỏi lắm.
"Lưu lạc. Kể theo thứ tự thì trước hết, tôi bị cuốn trôi từ Vương Đô ra tới biển."
"…biển?"
Logan thắc mắc 『có con sông nào chảy từ Vương Đô ra biển à? Làm gì có chứ?』, nhưng quyết định nghe tiếp.
"Truy nã. Dù sao thân này cũng đang bị truy nã. Trước vụ tập kích Vương Đô tôi đã rút khỏi hộ tịch Hoàng Quốc, nên cũng chẳng log-in lại vào Save Point được. Vừa trôi dạt vừa nghỉ chân dọc đường ra tới biển, rồi lại dạt vào Kiora."
"…………"
Logan nghĩ 『sao lại trôi mãi thế hả trời』, nhưng vẫn chưa vặn lại.
"Vấn đề. Với lại ngoài đời thật cũng có chút trục trặc… cụ thể là thiết bị phát điện bị hỏng khiến cho tính mạng rơi vào cảnh lâm nguy. Tôi phải sửa bằng được, may mà vừa gượng lại được."
"…………"
Logan nghĩ 『…hả? Cô sống ở cái môi trường khắc nghiệt cỡ nào vậy?』, nhưng vẫn chưa vặn lại.
"Hồi trình. Sau đó vì đang bị truy nã nên tôi đi đường vòng về Hoàng Đô sao cho không bị phát hiện. Đặt báo cáo ở phòng làm việc của Hoàng Vương, rồi lẻn tới bên cạnh Logan."
"Chỗ đó thì lẻn làm cái gì hả!?"
Rốt cuộc cũng vặn lại được.
"Tập trung. Thấy cậu đang tập trung làm việc nên tôi đứng cạnh ngắm chừng một tiếng."
"Lâu quá đấy!?"
"Tán thưởng. Dù sao thì, xem ra cậu đã giữ đúng chỉ thị của tôi. Đáng khen."
"…Kh."
Bị khen đột ngột, mặt Logan đỏ lên, nghẹn lời.
"Kỹ thuật. Skill hiếm
có điều kiện
của nhánh Nhân Hình Sư, cậu học được chưa?"
Trong đám Skill cũng có loại đòi điều kiện đặc biệt mới học được.
<Purifying Silverlight> của [Thánh Kỵ Sĩ] là ví dụ điển hình, mà nhánh Nhân Hình Sư cũng có loại đó.
Cũng như quân đoàn ác ma của thuật giả kim, đây là Skill có thể trở thành đường sống của Logan.
"…Chưa. Nhưng mức độ hoàn thành chắc cũng được chín phần rồi. Trong tuần này chắc sẽ lấy luôn."
"Được đấy. Vậy thì kịp."
"Kịp?"
Hắn từng nghe Zeta nói rằng sớm muộn hắn cũng rời Hoàng Quốc, nên nghĩ là chuyện đó.
Nhưng có vẻ không phải.
"Giải thích. Trước hết, kế hoạch từ nay có thay đổi đôi chút."
"Chẳng phải mình sẽ đi Tenchi à?"
"Khẳng định. Ừ. Lẽ ra là vậy. Mà Owner với mọi người cũng vượt ngục thành công rồi."
"!"
Chủ Clan của <IF>, [Tội Phạm Vương] Sechs Würfel, đã vượt ngục khỏi "Ngục giam".
Logan sửng sốt trước một sự kiện lớn với cả Tian lẫn <Master>.
Mà trong đám thành viên <IF> thì người duy nhất chưa biết chính là Logan, kẻ không liên lạc qua mail.
"Trì hoãn. Có điều, lịch trình phát sinh thay đổi ngoài dự tính. Owner vượt ngục thành công thật, nhưng lại lâm vào thế giao chiến với [Ma Vương Lười Biếng] của Legendaria nên không đi được tuyến đã định. Vì vậy việc tới Tenchi sẽ trễ chừng một tháng. Kéo theo cả việc hội quân với chúng ta."
"…Không sao chứ?"
Logan cũng biết về đám [Ma Vương] của Legendaria.
Đúng hơn là hắn hơi mê cái danh xưng [Ma Vương] nên có đi tra cứu. Avatar của Logan theo kiểu dũng giả, nhưng hắn thấy [Ma Vương] cũng ngầu. Khoản đó thì đúng chất học sinh tiểu học.
Dù sao, nhờ vậy mà Logan biết mức độ nguy hiểm của [Ma Vương] Legendaria cùng <Desire>, liên minh tội nhân mà hắn ta thuộc về.
Nếu <IF> là tập hợp kẻ ác bất chấp thủ đoạn vì mục đích riêng, thì <Desire> là tập hợp kẻ điên mà cả mục đích lẫn thủ đoạn đều không tài nào hiểu nổi.
Logan lo cho việc dây vào đám đó, nhưng Zeta đang nói chuyện với hắn thì mặt tỉnh bơ.
…Có điều cô ta đang quấn băng như xác ướp nên Logan chẳng nhìn thấy được.
"Vô ngại. Khỏi lo. Có một đứa khiến tôi lo thật, nhưng đã có Owner bên cạnh."
"…?"
"Ứng phó. Dù sao thì, vì phía Owner bị trễ nên chúng ta không cần rời Hoàng Quốc ngay. Và có thêm chút việc phải làm."
"Là gì?"
"Báo cáo. Ban nãy tôi đã báo cáo với Hoàng Vương. Là phần kết cho vụ tập kích Vương Đô hôm trước. Vì thế, trong vài ngày tới <Chiến Tranh> sẽ nổ ra."
"!"
Hơn ba tuần kể từ Hội nghị hòa đàm và vụ tập kích Vương Đô, động thái giữa hai nước vẫn đứng im.
Nhưng giờ thì rốt cuộc cũng sắp có biến trở lại.
"Đề xuất. Nhân đó thì… tôi muốn Logan tham gia <Chiến Tranh>."
"…Hả? Chẳng phải mình phải rời Hoàng Quốc trước khi <Chiến Tranh> nổ ra à?"
Biên chế thật sự của Logan đã chuyển sang <IF>.
Giờ hắn cũng chẳng cần hậu thuẫn về kinh tế nữa, nên cũng hết cần thuộc về Hoàng Quốc mà chiến đấu và bào mòn tài nguyên.
…Đúng là Logan có muốn phục thù Ray Starling với Fuso Tsukuyo, những kẻ đã hạ hắn, nhưng bản thân hắn càng để lâu thì càng mạnh lên, nên hoãn lại cũng chẳng sao.
"Thay đổi. Kế hoạch có chút thay đổi. …Chỉ là nói thật thì, đây là chuyện riêng của tôi."
Trước tiếng thắc mắc của Logan, Zeta thành thật đáp vậy.
"Của Zeta?"
"Cố nhân. Thật ra ở Kiora tôi gặp một người quen cũ… và được nhờ một nhiệm vụ. Để thực hiện nó thì chiến lực phía Vương Quốc là chướng ngại. Để hút chiến lực Vương Quốc về, làm nó hao đi, và nâng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ… cậu tham gia <Chiến Tranh> giúp tôi được không?"
"…………"
Từ trước tới giờ Logan đã nhận đủ loại chỉ thị từ Zeta, nhưng lần này không phải chỉ thị.
Đây là… một 『lời nhờ vả』 từ Zeta, cô giáo của hắn.
"Cô bảo là làm hao đi chiến lực Vương Quốc với hút nó về gì đó,"
Với 『lời nhờ vả』 ấy của Zeta, Logan —
"—— vậy là <Master> của Vương Quốc thì diệt sạch cũng được chứ gì?"
"—— Đương nhiên."
— nhận lời gọn lỏn, rồi nở nụ cười tin vào sức mạnh của mình y như hắn ngày trước.
◆
Và thế là, cục diện chuyển động.
Theo 『lời nhờ vả』 của Zeta, trong <Chiến Tranh> sắp tới, một quân đoàn ác ma được cường hóa tới mức chẳng thể đem so với ngày xưa sẽ ập vào Vương Quốc.
Còn đằng sau đó Zeta định làm gì thì… cả Vương Quốc lẫn Hoàng Quốc đều chưa hay biết.
◆◆◆
■ Phòng làm việc của Hoàng Vương
"…………"
Trong phòng làm việc của Hoàng Vương, Claudiah đang xem xấp giấy tờ.
Đó là bản báo cáo do Zeta — người được cử đi tập kích Vương Đô và hôm nay rốt cuộc mới về — gửi tới.
Vì toàn là chuyện cơ mật nên hẳn chính cô ta đã tự tay mang tới tận đây.
Nhưng hai người không giáp mặt nhau. Nó được đặt lên bàn ngay trước lúc Claudiah bước vào phòng. Không giáp mặt là vì đề phòng điều gì đó, hay còn lý do nào khác?
Dù sao thì trong báo cáo có chứa ám hiệu đã thống nhất từ trước, nên chắc chắn là do tay Zeta viết.
Vả lại, kẻ lẻn được vào căn phòng làm việc bên trong [Imperstand] này thì cũng chỉ có mỗi cô ta — một [Đạo Tặc Vương].
"Hai phần ba, hả."
Claudiah… hay đúng hơn là Reinhard, nhân cách phụ trách bày mưu bên trong nàng, đọc xong báo cáo của Zeta rồi lẩm bẩm vậy.
Hai phần ba là mức độ hoàn thành mục tiêu của vụ tập kích Vương Đô.
Khi giao vụ tập kích cho Zeta, Reinhard mang trong đầu ba mục tiêu.
Thứ nhất là phối hợp với hội nghị hòa bình. Chính cái việc tiến hành khủng bố và bắt cóc Vương nữ đúng vào lúc ký kết hiệp ước ấy.
Nếu việc ký kết thành công thì lấy Vương nữ bị bắt làm quân bài mặc cả.
Còn nếu thất bại thì lấy việc dừng khủng bố làm mồi, kéo sang trạng thái giao chiến kẻ thắng ôm trọn để đạt mục tiêu.
Rốt cuộc thì ký kết thất bại, bản thân trận đánh cũng huề cả làng, mà bắt cóc cũng hỏng, nên mục tiêu này coi như bỏ đi.
Thứ hai là nước cờ dọn đường cho <Chiến Tranh>.
Sau khi kế hoạch ở hội nghị hòa đàm đổ vỡ, đây là đòn quyết định để
lôi
Vương Quốc vào <Chiến Tranh> — trận chiến cuối cùng giữa hai nước.
Cái này thì thành công trót lọt.
Nhờ Zeta hoàn thành trọn vẹn phần việc được giao, đã có thể triển khai phương án C.
<Chiến Tranh> mà Reinhard đã dựng lên… <Tri-Flags>, trong vài ngày tới là có thể tiến hành rồi.
Và thứ ba là
lùa ra ánh sáng
. Xét theo nghĩa nào đó, đây mới là điều quan trọng nhất.
Hơn cả việc đạt mục tiêu ở hội nghị hòa bình, hơn cả việc kéo được Altar vào <Chiến Tranh>, mục tiêu này có đạt được hay không mới là điều hệ trọng… với một High End.
Vào đúng cái hôm tập kích Vương Đô… Zeta đã hạ chỉ thị sau cho đám cải nhân.
『Chỉ lệnh. [Regina Apis Idea] nhận lệnh phá hoại trên toàn thành phố. Thêm nữa, ba người còn lại tập kích vương thành. Vừa phá hoại trong thành vừa tấn công bất kỳ kẻ nào khả nghi. Đối tượng bị tấn công sống hay chết đều không thành vấn đề.』
Chỉ thị này gần như là truyền lại nguyên văn lời của Reinhard.
Sở dĩ khủng bố cả Vương Đô chứ không riêng vương thành nơi tụ tập quý nhân, là để lùa ra ánh sáng.
Thứ họ muốn lùa ra là —— [Tà Thần] đang ẩn trong Vương Đô.
Claudiah Reinhard Dryfe, với tư cách là một High End, biết về sự tồn tại của [Tà Thần] cùng việc <Chung Yên> có thể thức tỉnh ngay sau đó.
Và nàng cho rằng mười phần thì chín, nếu [Tà Thần] đời này tồn tại thì hẳn là ở Vương Đô — nơi nằm bên trên bộ hài cốt của <Chung Yên>, tức <Mê Cung Bia Mộ>. Ít nhất nàng tin chắc nó nằm ở đâu đó trong Vương Quốc.
Việc <Mê Cung Bia Mộ> chính là thứ đó, nàng suy ra từ chỗ vênh với thông tin mà <Archetype System> cung cấp, cộng với thời điểm <Mê Cung Bia Mộ> xuất hiện.
Chính vì thế, để xác định xem ai là kẻ dùng cơ chế tự động phản kích của [Tà Thần] khi lâm nguy, nàng mới cho tập kích toàn bộ Vương Đô. Có nguy hiểm đôi chút thì cũng phải xác nhận trước đã, không thì chẳng làm được gì.
Ngoài ra, Gideon với Quartierlatin — nơi từng nổ ra biến cố trước vụ tập kích Vương Đô — cũng là đô thị lớn của Vương Quốc nên đều nằm trong danh sách ứng viên. Trong các vụ do thuộc hạ gây ra, nàng cũng dò xem có hơi hướng [Tà Thần] hay không.
Vị trí của [Tà Thần]. Bởi đó chính là 『thứ thế giới này cần』 theo cách nghĩ của Claudiah.
『Zeta đã chạm mặt đối tượng nghi là [Tà Thần]. Thông tin về dung mạo cũng có ghi này.』
"Ừ. Nhưng thông tin dung mạo thì vô nghĩa."
『…Cũng phải nhỉ.』
Tin bắt gặp thứ nghi là [Tà Thần] thì hay đấy, còn dung mạo thì chẳng nghĩa lý gì.
Đó là [Tà Thần] — kẻ nói dối mà không ai nhìn thấu, biến cả vật vô tri lẫn sinh vật thành quyến thuộc dị hình.
Hình hài của chính nó, nếu muốn thì đổi kiểu gì chẳng được, có gì lạ đâu.
Hoặc cũng có khả năng phía quản lý đang chống lưng.
Vậy nên điều quan trọng không phải dung mạo Zeta trông thấy… mà chính là việc thứ nghi là [Tà Thần]
đang ở Vương Đô
Và điều đó đã được xác định.
Kháng tính chịu trọn đòn đánh úp của dị vật (Zeta) mà không hề hấn.
Năng lực cải tạo đám cải nhân Zeta dẫn theo thành hình hài khác… thành quyến thuộc.
[Tà Thần] đời này… đang ẩn mình ở Vương Đô.
"…………"
Nhờ mưu của Zeta, phương án C đã thành hình.
<Chiến Tranh>, tức <Tri-Flags>, đã có thể tiến hành.
Và cách
giết
[Tà Thần] cũng đã có tính toán riêng.
Cục diện… đã sẵn sàng.
"…Phù."
Thở ra một hơi, Claudiah
hạ quyết tâm
rồi cất tiếng.
"Từ giờ ta sẽ nói vài câu độc thoại đây."
Claudiah lẩm bẩm vậy trong căn phòng chẳng có ai ngoài nàng và Reinhard đang ngụ bên trong.
Cứ như thể, có kẻ đang nghe.
"——
Thưa các vị Quản trị viên
."
Đối tượng nàng bắt chuyện là… những Quản trị viên.
Nàng độc thoại trên tiền đề rằng ở đâu đó trong thế giới này, những kẻ vận hành thế giới… đang nghe lời Claudiah.
Việc nàng cho rằng mình đang bị giám sát là kết luận đương nhiên.
Là một High End được truyền cho vô số tri thức của thế giới này, vậy mà về vài thứ như cửa sổ hệ thống thì nàng lại không có thông tin.
Chúng hẳn là phần được gắn thêm vào sau, và điều đó cũng áp lên chính nàng.
Sự thật ấy dẫn Claudiah tới suy nghĩ rằng bản thân cũng nằm dưới quyền quản lý của họ.
Huống hồ đã là một nhân vật trọng yếu như Hoàng Vương thì bị giám sát là chuyện đương nhiên.
Cũng có thể trong số các nhân vật trọng yếu khác có người nắm được cách qua mặt giám sát của họ, nhưng tiếc thay Claudiah thì không có khả năng đó.
Nàng nắm được sự tồn tại của Quản trị viên nhờ chỗ vênh với thông tin High End cộng với suy luận của chính mình, chứ chưa hiểu tới thân phận và cơ chế hoạt động của họ.
Gắng lắm thì cũng chỉ suy đoán được rằng có lẽ họ gồm nhiều cá thể, dựa trên các giai thoại xóa sổ <Irregular> còn sót lại khắp nơi.
Chính vì thế mà nhiều khi Claudiah không thể truyền đạt ý đồ của mình cho người khác.
Bởi nàng e rằng truyền đạt chính xác thì lại thành chạm vào vảy ngược của họ, và cả nàng lẫn người nghe đều bị xóa sổ.
Vì lẽ đó mà với Altimia, hay với vị vua đời trước của Vương Quốc, có nhiều điều cô không nói được. Nếu nói cho trọn lời… có khi <Chiến Tranh> lần trước đã không phải xảy ra.
Nhưng đó là chuyện đã qua, và nàng nói với Quản trị viên… vì tương lai.
Kể cả khi cân nhắc rằng chính điều này có thể chọc giận họ và cướp đi mạng Claudiah.
"Ta biết các vị đang bảo hộ [Tà Thần]."
Claudiah bây giờ đã tin đến quá nửa rằng Quản trị viên đang bảo hộ [Tà Thần].
Bởi [Tà Thần] tỉnh giấc chậm quá mức.
Đối chiếu với tri thức High End thì khi [Tà Thần] lên cấp nhờ hút tài nguyên từ thế giới, sợi xích an toàn của nó sẽ dần tuột ra, và chắc chắn sẽ gây chuyện.
Từ đó, [Tà Thần] cứ như lăn xuống dốc mà mạnh lên và tỉnh giấc.
Hơn nữa, càng qua nhiều đời thì [Tà Thần] càng mạnh, và quá trình đó lại càng có xu hướng nhanh hơn.
Vậy mà tới giờ [Tà Thần] vẫn chưa hé mầm.
Nàng cho rằng [Tà Thần] đời này đang được bảo hộ để chuyện đó không xảy ra, và kẻ làm được điều ấy chính là Quản trị viên.
"Nhưng các vị là dị vật, nên hẳn chỉ câu được thời gian tới lúc nó tỉnh thôi. Một tồn tại phiền toái mà muốn xử cũng không xử nổi. Chẳng phải vậy sao?"
Claudiah vừa suy đoán vừa nói vậy.
Đó là sự thật: Quản trị viên… tức AI Quản lý, chỉ đang câu giờ để [Tà Thần] không hoàn thiện và không đánh thức <Chung Yên> cho tới khi mục đích của họ hoàn thành.
Ngay trong vụ tập kích Vương Đô, Humpty cũng định chôn luôn [Tà Thần] bằng cú tự hủy của [Viêm Vương].
Đọc được toan tính đó của Quản trị viên,
"Ta thì —— giết được."
Claudiah vào thẳng vấn đề.
"Điều ta sắp nói là quy trình ta giết [Tà Thần]. Nếu các vị cho rằng đây là mưu đồ bất khả thi và liều lĩnh, chỉ tổ thúc [Tà Thần] phát triển nhanh hơn, thì cứ ngăn lại cũng chả sao. Bản thân ta cũng chẳng mong điều đó. …Vì ta có chống lại các vị Quản trị viên được đâu."
Xử không xong mà lại nuôi [Tà Thần] lớn thì hoàn toàn không thể chấp nhận.
Mà Claudiah thì cũng chẳng đủ sức chống lại Người Quản Lý.
Chính vì thế nàng mới xác nhận trước.
"Nếu thấy tính toán của ta có khả năng, thì xin cứ để mặc."
Nếu họ phán rằng kế hoạch của cô giết được [Tà Thần]… thì nàng xin họ đứng nhìn.
"Nếu thấy bất khả thi, thì hãy chặt đầu ta."
Nếu kế hoạch là vô ích và chỉ đẩy thế giới vào hiểm nguy… thì nàng bảo hãy giết mình ngay tại đây.
"Kế hoạch của ta là"
Rồi nàng bắt đầu kể ra quy trình tiêu diệt [Tà Thần] mà Claudiah cho là con đường duy nhất, kể vào khoảng không chẳng một bóng người.
◆
"…Đến đây là hết."
Chỉ trong quãng ngắn chừng hai phút, nàng đã trình bày xong kế hoạch của mình.
Bản thân kế hoạch không phức tạp.
Đúng hơn là phức tạp thì hỏng. Càng nhét thêm nhiều yếu tố thì nguy cơ bị [Tà Thần] chặn lại càng lớn.
Chính vì thế, kế hoạch của nàng… đơn giản tới mức tàn nhẫn.
"…………"
Claudiah đứng lặng chờ, như chờ một bản án.
Rồi chừng ba phút trôi qua, khi nàng gần như nghĩ rằng lời giải thích của mình chẳng qua chỉ là độc thoại.
—— Có thứ gì đó rơi tạch xuống sàn phòng làm việc.
"…………"
Claudiah cúi nhìn nó, với cái cổ vẫn còn liền thân.
Thứ rơi xuống… là một lọn tóc của nàng.
Không phải cái đầu, nghĩa là họ phán kế hoạch của nàng có khả năng.
Lọn tóc đó là bằng chứng cho việc Quản trị viên có thật và đã nghe thấu những lời ấy.
Ba phút chờ hồi âm, biết đâu là quãng thời gian họ bàn bạc.
Dù thế nào thì —— kế hoạch của Claudiah đã được Quản trị viên phán là 『không phải bất khả thi』.
"…Ta xin cảm tạ."
Và thế là Claudiah hạ quyết tâm.
Nàng sẽ khơi ra <Chiến Tranh>, rồi tiêu diệt [Tà Thần].
Tất cả là vì niềm mong ước nàng ôm trong lòng.
Cho dù con đường ấy có gai góc tới đâu.
"Dẫu có mất đi thứ gì… ta vẫn sẽ đạt được điều mình mong mỏi."
Cứu rỗi Hoàng Quốc.
Altimia sống sót.
Tiêu diệt [Tà Thần].
Ba niềm mong ước của một người vừa là quân vương, vừa là bạn, vừa là High End.
Con đường tụ hội cả ba ước nguyện đang mở ra trước mặt nàng lúc này.
—— Dẫu có đánh mất tất cả những thứ còn lại.
◆
『———— Hì hì.』
Nhìn xuống Claudiah lúc cô hạ quyết tâm là kẻ vừa thả rơi lọn tóc ấy, AI Quản lý Humpty.
Cô ta vừa nhìn vừa nghĩ, rằng dù ngã về đâu thì từ đây thế giới cũng sẽ chuyển động dứt khoát.
Trong đó, Hoàng Quốc và Vương Quốc… cùng tên <Master> mà cô ta để mắt tới, sẽ hành động thế nào?
Một tương lai không rõ, kể cả với các Quản trị viên.
Như một khán giả sắp bước vào buổi diễn… cô ta quyết định vừa cười vừa chờ đợi.
To be Next Episode
___________________________________________________________
○ Chuyện bên lề
(○・ω・○)< Mà nói thêm, kẻ vô hiệu hóa đòn của Zeta không phải Theresia mà là ta đây
(○・ω・○)< Thôi thì, xét về kết quả thì cũng chẳng sai chệch
(=ↀωↀ=)< Mà nói thêm, tính cả bà Nghị Trưởng thì có bốn tay cờ
(=ↀωↀ=)< trong đó có bên tuyệt đối không đội trời chung, có bên thì cũng hợp tác được phần nào
(=ↀωↀ=)< Phe Flagman với AI Quản Lý thì không đội trời chung được
(=ↀωↀ=)< nhưng Hoàng Vương với AI Quản Lý thì trong giới hạn nào đó lại không hẳn vậy
(○・ω・○)< … Vì thế nên tiếc thay, Humpty và mọi người đã chấp thuận
(=ↀωↀ=)< Thôi thì, gọi là chấp thuận chứ nghe giống đứng nhìn hơn
(=ↀωↀ=)< À mà con Humpty ở cuối chương ấy
(=ↀωↀ=)< nó thắng suất tranh minh họa trong tập 11 phát hành ngày 1 tháng 11
(=ↀωↀ=)< nên chờ xem thiết kế nhé~
○ Frag.6F
(=ↀωↀ=)< Đây vừa là nửa sau của Frag.6 — chương của Claudiah
(=ↀωↀ=)< vừa là FINAL của chương sáu dài lê thê, tính cả ngoại truyện lẫn hậu truyện
(=ↀωↀ=)< Chương này khép ở đây, câu chuyện nối sang chương bảy — trận quyết chiến phần hai
(=ↀωↀ=)< Nhưng như đã báo từ trước, chương bảy có dung lượng cực lớn[note106077]
(=ↀωↀ=)< nên trước đó tôi chèn vài tập lẻ đã
(=ↀωↀ=)< Nhào nặn cho kỹ rồi mới gửi tới mọi người
(=ↀωↀ=)< Một thời gian tới chắc cũng nghỉ đăng vì bận việc tập 12
(=ↀωↀ=)< Trong lúc đó mời mọi người thưởng thức bản manga, Crow Record với Nazenani Dendrogram
(=ↀωↀ=)< Mong là tầm anime lên sóng thì bắt đầu được chương bảy
(=ↀωↀ=)< Vậy nhé, chờ tôi một chút


