□■ Vào ngày này, tháng nọ
Một ngày nào đó, trước cả khi Hội nghị hòa đàm giữa Vương Quốc và Hoàng Quốc được tổ chức.
Tại dinh Nghị Trưởng ở DragNomad, thủ đô Caldina, có một đôi nam nữ đang trò chuyện.
…Chính xác hơn thì chỉ có người phụ nữ che mặt bằng tấm vải mỏng lên tiếng, còn gã đàn ông to lớn thì lặng thinh gật đầu.
"Đây là giấy tờ đổi biên chế sang Vương Quốc. Ngươi điền vào rồi đưa cho người sẽ gặp trong lãnh thổ Vương Quốc, thế là chính thức thuộc biên chế Vương Quốc."
"…………"
Người phụ nữ… Nghị Trưởng Caldina – La Place Phantasma đưa xấp giấy tờ, còn gã to lớn… Albert nhận lấy rồi gật đầu.
"Bằng cách nào ư? Đơn giản thôi. Chỉ là có một quý tộc có lãnh địa ở Vương Quốc đang nợ ta tiền, mà điểm yếu hắn cũng nằm trong tay ta. Với quyền hạn của thứ đó thì đổi biên chế cho một <Master> là chuyện xoay kiểu gì cũng xong. Kể cả khi đó là ngươi. Với lại, "Giải Đấu" thì cứ tới giờ ta chỉ định mà đăng ký bốc thăm. Làm vậy là trúng."
"…………"
Albert gật đầu.
"Trên đường tới Vương Quốc sẽ có Yumeji với Carl đi cùng. Hai đứa đó sẽ có mục đích khác ngươi. À, giữa đường sẽ va chạm với Ranker của Legendaria, nhưng liệu mà thu xếp sao cho không giết phải ai và cũng không để bị giết."
Albert gật đầu.
"Sau khi tham gia "Giải Đấu" thì… ngươi được tự do. Ở Vương Quốc cứ việc làm theo ý mình."
Albert… không gật đầu.
"<Sephirot> khuyết một người thì khỏi bận tâm. Vốn dĩ ngươi sang bên này là để thu thập thông tin với kiểm thử, đúng chứ? Vậy thì ở lì một nước cũng chẳng lợi lộc gì mấy. Những gì học được trong <Sephirot> thì ngươi học xong rồi. Cái nhiệm vụ cuối cùng ta giao, cứ coi như bài kiểm tra vận hành cuối cùng ở Caldina."
"I am grateful for your support."
Albert nói lời cảm ơn, rồi gật đầu.
"Được rồi. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy lạ. <Master>… ta cứ tưởng thứ chui vào cái vỏ chứa mà "Hóa Thân" tạo ra chỉ có con người thôi, ai ngờ lại có cả trường hợp như ngươi."
"…………"
Albert lặng thinh, không nhúc nhích cái đầu.
"Dù sao thì, cảm ơn ngươi suốt thời gian qua. Chúc ngươi sau này thuận lợi như ý, Albert."
"Thanks."
Nói lời cảm tạ thêm lần nữa cho quãng thời gian đã qua, Albert rời phòng.
"Lần đầu tiên nói tới hai câu trong một cuộc trò chuyện đấy. Xem ra nó cũng biết ơn kha khá."
La Place cười khổ mà nhìn cánh cửa Albert vừa khuất, rồi bất chợt đổi hướng nhìn. Ở đó, chẳng biết từ lúc nào, một người đàn ông da nâu đang đứng.
"Buông tay như vậy có ổn không? Cậu ta mạnh đấy."
Gã đàn ông ăn vận như dân sa mạc… kẻ mạnh nhất ở sân chơi hủy diệt diện rộng, "Ma Pháp Tối Cường" Fatum, hỏi La Place.
"Có. Đây là phương án tốt nhất. Giữ Albert lại Caldina cho quãng thời gian sắp tới thì cũng chẳng cộng thêm được bao nhiêu."
Chẳng mảy may ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh, La Place đáp gọn lỏn.
"Chẳng cộng thêm được?"
"Quăng nó vào vụ Granvaloa với trận đánh sau đó thì… xác suất cao là nó sẽ trở mặt hoặc từ chối mệnh lệnh, thằng bé ấy."
"…Chà, cũng lạ đấy."
Fatum cười khổ… nhưng không bảo là chuyện đó không thể xảy ra.
Đúng hơn, anh nghĩ "thì cũng phải thôi".
"Nó coi đánh nhau với quái vật, với tội phạm, với quyết đấu là mấy chuyện khác nhau. Dù Tian có chết thì cũng đâu khác biệt gì mấy."
<Sephirot> là chỗ tụ hội của quái nhân, dị nhân, ma nhân với siêu nhân, nhưng trừ xuất thân và <Embryo> ra thì Albert lại là người khá bình thường, mà còn thuộc hàng tử tế bậc nhất. Phải nói rằng, cậu ta là lương tâm của <Sephirot>, ngang hàng với Clan Owner.
Xét theo nghĩa nào đó thì còn hơn cả Owner.
"Xét về mặt chiến lực thì đúng là mạnh thật, nhưng thuần khiết quá mức. Đâu phải con người mà lại không ưa chuyện lệch khỏi nhân đạo cơ chứ."
"Anh nghĩ chính vì vậy đấy chứ. Chính vì không phải con người nên mới phải để tâm giữ cho mình ra dáng người hơn. Mà một kẻ phi nhân lại có thiện cảm với con người, khi nghe bảo hãy sống cho ra người, thì liệu có gộp cả thói xấu vào không, anh thấy đáng ngờ lắm."
Một kẻ phi nhân nhìn con người bằng con mắt tích cực… chủ yếu nhìn vào mặt tốt. Kẻ đó mà đi học cái chất người rồi cố hành xử cho ra người thì… thành ra sẽ nhắm tới việc làm người tốt. Đó là suy luận của Fatum.
Trước suy luận ấy, lần này tới lượt La Place gật gù "ra vậy".
"Dù sao thì, chỉ riêng việc Albert đổi biên chế sang Vương Quốc cũng đã thành cái nêm đóng vào Vương Quốc, Hoàng Quốc và cả những nơi khác."
Vương Quốc sẽ chao đảo, còn Hoàng Quốc thì chẳng thể ngồi yên. Thêm nữa, số <Siêu Cấp> của Vương Quốc tăng lên tất yếu sẽ làm các nước khác thay đổi cách nhìn.
"Tiện thể, đám ngu ngốc trong nội bộ định lấy chuyện này ra công kích em cũng dễ dẹp hơn."
Đã ngồi ghế Nghị Trưởng ở Caldina, liên minh các thành bang, thì kẻ nhòm ngó chỗ của cải và quyền lực ấy có bao nhiêu cũng chẳng thiếu.
Nhưng chính La Place mới là người cứ đợi đám đó nổi lên là gặt cả thể, rồi bành trướng thế lực của mình. Mới hôm nọ, nhân dịp vụ việc có thể gọi là tự hủy của thị trưởng Cortana, bà đã nắm trọn Cortana, một trong những đô thị lớn nhất Caldina, vào tay.
"Mà này, Carl với Yumeji đi để làm gì vậy?"
"Vai trò chính của hai đứa nó là đàm phán. Kéo về Caldina những cao thủ đang định nhảy sang Vương Quốc, bằng điều kiện tốt hơn Vương Quốc. Đám đó vốn đã định đổi biên chế, lại chưa bén rễ ở Vương Quốc nên còn nhẹ gánh. Thời cơ headhunting, bổ sung chiến lực, thế này, đời nào em bỏ qua."
"Cũng đúng."
"Nhất là muốn có <Siêu Cấp>. Để thay chỗ Albert. Cơ mà nói vậy chứ… chín người mà gọi là <Sephirot>, vốn có nghĩa là mười Sephirah, thì nghe cứ không xuôi tai nhỉ?"
Dù đã đổi biên chế sang Vương Quốc, chừng nào chưa dự "Giải Đấu" thì vẫn là quân cờ lơ lửng. Vơ về thì chẳng có gì phải ngần ngại cả.
Nhưng cản trở việc Vương Quốc tăng chiến lực quá tay thì lại ảnh hưởng tới chiến tranh, nên đổi lại, bà giao Albert, kẻ 『sớm muộn gì cũng thôi làm quân cờ của mình』, sang cho Vương Quốc.
Kết quả là Vương Quốc thu được phần chiến lực đáng lẽ có từ "Giải Đấu" dưới hình hài Albert, còn Caldina thì có chiến lực mới thay cho phần sắp mất.
Cũng có thể gọi là Win-Win.
Có điều ngoài <Siêu Cấp> ra thì bà còn vơ cả cận <Siêu Cấp> lẫn cựu Ranker, nên phần lợi bên Caldina vẫn nhiều hơn.
"Albert không biết có hòa nhập được không nhỉ?"
"Nó thuộc loại không diễn nổi trò hai mặt, nên ở Vương Quốc chắc cũng làm việc tử tế thôi."
Albert là người lương thiện. Cậu ta không nói lời dối trá, cũng chẳng dính vào âm mưu nào.
Một nhân sự có moi cũng chẳng ra gì, mà buông tay rồi cũng chẳng sợ lộ bí mật nào.
Xét theo nghĩa trợ lực cho Vương Quốc thì phải nói là tối ưu và hoàn hảo nhất.
"Ở "Giải Đấu" nó cũng sẽ phải phô sức ra. Dù chiếm lấy chức vô địch thì hơi khó đấy."
"Giải Đấu" có cả Figaro, kẻ được gọi là mạnh nhất Vương Quốc, tham dự.
Nếu mà giành được ngôi quán quân thì dù muốn hay không cũng sẽ khiến chiến lực và giá trị của mình thành thứ không ai lay chuyển được.
Nhưng bà nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra.
"Trong quyết đấu thì gặp Figaro chẳng thể gọi là hợp cạ được. Đó là cặp đấu mà thắng hay thua đều có thể. Trong đám vô địch Quyết Đấu, ngoài cái ông lão bẻ cong luôn cả luật chơi ra thì chỉ mỗi Figaro là có cửa thắng Albert."
"Albert lắm điểm yếu mà. Nên em mới bảo nó tham dự "Giải Đấu" đấy chứ."
Đây là dạng ít gặp trong quyết đấu thật, nhưng <Embryo> hệ dò tìm thì hẳn cũng nhận ra cái bản thể vốn là tử huyệt.
Mà nếu không phải quyết đấu thì còn có những cách xử đơn giản hơn nhiều.
Chỉ cần gom đủ tám <Master> sở hữu phương thức tấn công đủ để dồn Albert tới cửa tử là xong. Chính vì lắm điểm yếu như vậy nên dù hữu dụng thì vẫn là quân cờ thay thế được.
Và việc cho cậu ta tham dự vào "Giải Đấu" nhắm đúng vào điều đó.
Một 『chiến lực nước khác』 sẽ không quay về tay mình nữa.
Để phơi bày hàng loạt điểm yếu của cậu ta, bà giao việc dự "Giải Đấu" của Vương Quốc làm nhiệm vụ cuối cùng.
Sau "Giải Đấu" lần này thì Albert sẽ có quan hệ với bên Vương Quốc, và hẳn sẽ giành được lòng tin của họ. Cậu ta cũng dễ hành động hơn, mà với Albert thì đó là điểm cộng.
Nhưng các nước khác thì sẽ nắm rõ cách thức triệt hạ vị <Siêu Cấp> này.
…Đương nhiên, trong đó có cả Hoàng Quốc nữa.
Với Caldina, kẻ muốn Vương Quốc và Hoàng Quốc đánh nhau tới mức sát nút, thì đó là phương án tốt nhất.
"Nhưng thời điểm này mà Yumeji với Carl không ở Caldina thì hơi căng đấy."
"Đành chịu thôi. Không làm tới mức đó thì lắm đứa chẳng chịu gật đầu. Cất công cử hẳn hai đứa nó làm sứ giả, chào hàng cả về vốn liếng lẫn môi trường làm việc, rồi để chúng nó chắc chắn săn được mấy con <UBM> ta đã nắm rõ với <Sephirot> yểm trợ… bày đủ chừng ấy điều kiện thì mới đồng ý."
Sở dĩ phải cất công lấy <Siêu Cấp> ra làm người chiêu mộ là để tăng độ tin cậy cho lời chào mời. Để cho thấy mình coi trọng giá trị đối phương tới mức đó, đồng thời khiến họ tin rằng Caldina thật lòng muốn mời.
Có điều bà đâu chỉ cử hai người sang phía tây vì mỗi việc ấy.
"Cũng chẳng thành vấn đề. Có nằm ngoài phép toán của em… có bất trắc thì vẫn ứng phó được bằng chiến lực dư ra. Với lại, nếu cho phép lật bài thì chỉ mình em với anh cũng xử được mọi chuyện."
"Vậy à?"
"Ừ. Có em với anh thì mọi Tian lẫn <Master>… không."
La Place ngắt lời một nhịp,
"Kể cả thứ dị hình ngoại bang —— "Hóa Thân" thì cũng thắng được."
—— Bà lấy chính tồn tại mạnh nhất còn ẩn mình trong thế giới này ra làm ví dụ, rồi tuyên lời chắc thắng.
"Thế nên em mới chọn anh đấy chứ?"
"Vinh dự quá. Cả với tư cách chiến binh… lẫn tư cách một người chồng."
Fatum nói vậy rồi mỉm cười với La Place… với vợ mình.
"Trước mắt sẽ chưa có bất trắc đâu. Hội nghị giảng hòa, vụ [Tàu Eltram] hay Vencere, chắc cũng chẳng đổi khác là mấy. Cái "Giải Đấu" về sau cũng vậy. Có lệch chút đỉnh thì xét tổng thể vẫn là sai số. Riêng khung giờ bốc thăm của Albert thì em có tính kỹ hơn cho chắc."
Hội nghị hòa đàm giữa Vương Quốc và Hoàng Quốc.
Đổ vỡ, tranh đấu, rồi Claudiah đề xuất một <Chiến Tranh> chỉ có <Master>, và Altimia lên kế hoạch mở "Giải Đấu" để phòng cho cái <Chiến Tranh> có thể xảy ra ấy.
Ở thời điểm này, một sự kiện như "Giải Đấu" còn chưa có lấy dáng hình cụ thể.
Vậy mà La Place vẫn đang tiến hành kế hoạch trên tiền đề rằng nó tồn tại.
Về chuyện đó, Fatum không hề phản đối.
Bởi anh tin chắc vào năng lực của người được gọi là mụ phù thủy đọc được tương lai.
"Mấy cái này chắc chắn không trượt được đâu. Khác với lần trước."
Nói tới đó thì nụ cười tắt hẳn trên gương mặt La Place.
"—— Sẽ không có thêm quân cờ quái dị nào kiểu Ray Starling nữa đâu."
Khi thốt ra cái tên ấy… trong đáy mắt bà hiện lên rõ rệt một luồng địch ý.
"Em vẫn còn để bụng à?"
"Để bụng chứ. Sai chệch lớn tới vậy trong một phép toán quan trọng… đâu phải chuyện thường gặp."
Nói rồi La Place lấy từ hòm đồ mang theo bên mình ra vài xấp tài liệu.
Trên tài liệu thấp thoáng những dòng chữ như 『Kế hoạch phong tỏa Vương Đô』, 『Kế hoạch giải phong ấn <UBM>』.
Vừa lật từng trang, La Place vừa nói tiếp.
"Em tổng hợp thông tin con người nắm giữ rồi vẽ ra hình hài của tương lai. Riêng khoản dự tri thế giới ở dạng tổng thể thì em chẳng định nhường cả "cặp Hóa Thân tả hữu"."
Bà lấy chính cặp song sinh tự xưng là AI Quản Lý số mười một, một trong những kẻ quản lý từng tung hoành hai nghìn năm trước, ra làm chuẩn, rồi lớn tiếng khẳng định mình chẳng thua kém.
Nhưng mà…
"Vậy mà vẫn có kẻ lật ngược được phép toán của em."
Ngón tay lật tài liệu của bà dừng lại ở một tờ.
Trên đó là ảnh một <Master>… hình một thanh niên giơ tay phải lên trước con quái vật đang tan trong lửa.
"Những kẻ không mang vỏ chứa mà em đọc không ra, hay những <Master> bắt đầu chơi sau khi em đã tính xong… đám chưa có lấy cái bóng trên mảnh đất này thì làm sao đưa vào phép tính được. Chắc chắn sẽ bỏ sót. Nhưng vốn dĩ mấy thứ đó đâu có sức ảnh hưởng đủ để làm lệch phép toán. …Trừ vài ngoại lệ."
La Place trừng mắt nhìn tấm ảnh của <Master> ấy… của Ray, đầy chán ghét.
"Vụ Gideon lệch khỏi phép toán của em, [Monochrome] mà em nhờ anh khơi ra lại tắt ngóm sớm thế, đều tại thứ đó. Không, cả chuyện vụ phong tỏa Vương Đô kết thúc sớm hơn dự định mấy ngày nữa chắc cũng vậy."
La Place đã cùng <Sephirot> dựng lên nhiều kế hoạch.
Cả cách can thiệp vào các vụ khủng bố của Hoàng Quốc lẫn những kế hoạch bà tự vạch ra, nhiều không kể xiết.
Nhưng trong số đó, những kế hoạch với mức độ quan trọng cao… đều bị Ray Starling lật ngược.
Đầu tiên là vụ ám sát Liliana Grandria và Milianne Grandria do Hoàng Quốc lên kế hoạch.
Cái chết của hai người đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới cuộc chiến giữa Vương Quốc và Hoàng Quốc.
Nhưng trong cơn loạn ở Granvaloa sau này, cái chết của hai người mang tư cách kế thừa hạm đội hải tặc lẽ ra sẽ khiến cục diện càng thêm rối.
Cứ để mặc thì vụ đó vẫn thành, nên Caldina chỉ cần ngồi nhìn vụ ám sát hoàn tất.
Vậy mà Ray xen vào, và mọi chuyện đổ vỡ hết.
Tiếp theo là vụ phong tỏa Vương Đô.
Cuộc khủng bố Caldina bày ra để làm tình hình Vương Quốc xấu đi.
Về vụ này thì Ray chỉ dính Death Penalty mà thôi.
Nhưng lấy cớ cậu chết, Shu đã trả đũa ở <Rừng Noz>.
Rồi vì Ray gặp Figaro ở <Mê Cung Bia Mộ> nên <Sơn đạo Sauda> cũng bị quét sạch sớm hơn dự định.
Mà cả phía tây thật ra cũng không phải vô can.
Lei-Lei biết tin có tiệc chào mừng Ray, em trai của người quen cô là Shu, nên nán lại Vương Đô lâu hơn dự định.
Vì thế cô nhờ thương nhân chuyển món đồ mình muốn tới tận Vương Đô, rồi vì <Goblin Street> cướp mất nó mà <Hải đạo Wez> cũng xảy ra một màn trả đũa.
Còn phía đông tuy không phải do Ray… nhưng vì một tín đồ tân binh bị PK nên <Nguyệt Thế Hội> ra tay, và kết quả vẫn lệch khỏi phép toán của La Place.
Về sau thì vụ <Băng sơn tặc Gouz-Maise>, Gideon, rồi cả [Monochrome] khỏi cần nói nữa.
"Nhờ vậy mà tới giờ phép toán của em vẫn còn hơi trục trặc. Tổn hại thế giới cũng giảm mất."
Đủ thứ biến động ở Vương Quốc mà bà đã nhúng tay vào, trong đó có hàng loạt vụ việc hệ trọng, đều có dấu răng của Ray Starling… rồi dẫn tới kết quả khác với phép toán của La Place.
"Quan trọng nhất là chuyện Vương Quốc gạt phắt lời đề nghị hợp tác của Caldina. Theo phép toán của em thì trước tiên Vương Quốc phải nhận. Vậy mà lại không. Cứ như thể ý chí bên đó vẫn chưa bị bẻ gãy."
Đó chính là ảnh hưởng của Ray Starling.
Cậu cho thấy hy vọng trong trận Gideon, rồi nối lại lòng tin của Altimia trong trận Quartierlatin.
Không có cậu thì bàn cờ hẳn đã chạy đúng theo cách La Place đọc.
Chuyện đó khó chịu quá thể, nên nét mặt bà đanh lại.
"Tiếc nuối cho quãng thời gian đã trôi qua thì không hợp với em đâu. Em là kẻ nhìn thấy tương lai mà."
"…Cũng phải."
Nghe lời chồng, nét mặt La Place dịu đi phần nào.
"Tương lai thì ra sao?"
"Di chứng của sai lệch phép toán, cộng thêm sai số ngẫu nhiên tăng lên trên toàn thế giới, nên khoảng thời gian nhìn được có ngắn lại; nhưng những vụ lớn gần nhất thì em vẫn thấy. Phần lớn là mấy chuyện đã báo anh rồi."
Trước lời Fatum, La Place gật đầu.
"Thứ liên quan tới chúng ta là vụ [Tàu Eltram] và vụ Vencere. Mấy cái đó chỉ cần cử ba người sang phía tây là dẫn dắt được về đúng hình hài mình muốn. Đúng hơn là còn dư cả cái [Thất Quang Yếu Tái - Rainbow] của anh ta với hai ông lão nữa kia."
"Vậy thì tốt."
"Cả hai vụ đều có <IF> dính vào, nhưng cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Xét về tổn hại thế giới thì việc chúng nó động thủ có nhiều yếu tố lợi hơn."
"Có cần báo cho Moneygold không?"
"Không cần. Chỉ cần hắn đừng tiếp xúc với cái <Irregular> kia là được. Chẳng cần dặn nương tay thì hắn cũng có hạ nổi [Khí Thần], [Sát Nhân Cơ] hay [Đại Linh Đạo Sĩ] đâu. Sắc chết cũng hiện ra rồi. Biết đâu anh lại được thấy một Moneygold gầy đi đấy?"
"Cái đó thì đáng mong chờ thật."
La Place vừa cười khẽ như đùa, vừa tuyên bố rằng Moneygold sẽ chết.
Và đúng như lời bà, anh ta đã bại dưới tay Splendida trên [Tàu Eltram].
Nghe vậy Fatum bật cười.
"Vậy trong đám 『không liên quan tới chúng ta』 mà 『anh chưa nghe』 thì có gì nào?"
Anh đọc ra phần vợ mình bỏ sót trong câu nói, rồi hỏi.
La Place nở nụ cười hơi tinh nghịch mà đáp.
"Em thấy một thứ thú vị lắm. Chưa chốt hẳn, nhưng… nếu thành thật thì với chúng ta là tin mừng."
"Là gì?"
"Trong tương lai của Vương Đô Altea —— em thấy một cái hố bom to đùng."
La Place nói vậy, giọng có phần khoái trá.
"Không phải [Viêm Vương] mà em nhắc lần trước à?"
"Khác với vụ khủng bố nổ ra cùng lúc Hội nghị hòa đàm. Cái đó thì trước tiên là sẽ thất bại thôi. Nào, Vương Đô biến mất cùng cả kết giới lẫn Save Point. Chết chóc hàng loạt, rồi tài nguyên chảy về vật phụ thân mà chẳng vướng cản trở thừa thãi nào. Nếu lúc biến mất mà nó chưa chết thì biết đâu ngay tại đó, chiến thắng của chúng ta được đảm bảo luôn."
"…Hay là anh cũng nên sang phía tây?"
"Thôi đi. Anh đã động thủ bên phía đối phó Granvaloa rồi mà. Giờ mà điều anh đi thì em lại mất một thời gian không tính toán được. Vương Đô mà biến mất thì coi như lời, đại khái thế… ưm."
Vừa dứt lời, La Place đưa tay lên thái dương như thấy nhức đầu.
"…Dù sao thì, chuyện Vương Đô… chuyện phía tây, việc cử ba người đó đi là lần can thiệp cuối cùng của em. Tầm lúc "Giải Đấu" của Albert kết thúc thì Hoàng Quốc cũng sẽ hành động. Còn lại chỉ việc chờ kết quả thôi. Kết quả của cú giãy giụa cuối cùng… của con High End kia…"
"La Place. Đổi ca thôi thì hơn."
"Ừ, nhỉ. Em… hơi lâu rồi. …Để em cho thiết bị, cho bộ não, nghỉ."
Nói rồi La Place ngồi xuống ghế và khép mi.
La Place ngồi đó như đang ngủ, còn Fatum thì đứng nhìn.
Chừng một phút sau… La Place mở mắt.
"…………À. Ngủ rồi ạ. Hôm nay người ấy cũng đã dốc hết sức nhỉ."
Lời La Place có gì đó kỳ lạ.
Cách dùng từ khác hẳn, mà không khí toát ra cũng khác.
Rồi cô nói về chính mình như thể đang nói về một người khác.
"Đúng vậy. Không bị đau đầu chứ? Chassis."
Fatum cũng gọi La Place, vợ mình, bằng một cái tên khác.
Cứ như đó là chuyện đương nhiên.
"Bộ não của em chung quy cũng chỉ là điểm nối thôi mà… Người thực hiện phép toán là chính người ấy ở nơi xa kia."
"Dù vậy thì đó cũng là việc người thường không tài nào làm được. Não em cũng chịu tải mà. Cứ nghỉ cho thong thả. …Ăn được không? Được thì mình đi ăn cùng nhau nhé?"
"Ơ kìa… Em mừng lắm ạ."
La Place bẽn lẽn cười như một thiếu nữ.
Cùng một gương mặt với người vừa lạnh lùng tiên đoán tương lai lúc nãy, mà chẳng có lấy một nét giống nhau.
"Để anh hộ tống em. Hôm nay đặt được chỗ ở quán của Owner rồi đấy."
"Ơ kìa… Em mong đợi lắm đó."
Nhưng nếu phải chỉ ra một điều thì… thái độ của Fatum với bên nào cũng chẳng đổi.
Cứ như với anh, bên nào cũng vậy cả.
To be continued
(=ↀωↀ=)< Ngoại truyện lần này kỳ sau là hết
(=ↀωↀ=)< Xong xuôi phần sửa bản thảo tập 12 thì tới arc Thương Bạch hoặc phần quá khứ VS [Vua Dịch Bệnh]
(=ↀωↀ=)< Chương bảy dung lượng có vẻ khủng nên để sau, còn gom ý tưởng đã
( ꒪|勅|꒪)< Sửa bản thảo tập 12?
(=ↀωↀ=)< …Là có một vấn đề thế này
(=ↀωↀ=)< Tập mới nhất hiện giờ là tập 10, với lịch xuất bản sau đó thì
Tập 10: đời thường của Ray + mấy ngoại truyện
Tập 11: arc Gloria
Tập 12: Figaro và Hannya
Tập 13: (dự kiến) tới đoạn VS Chrono
( ꒪|勅|꒪)<………… A
(=ↀωↀ=)< Không tạo đất diễn cho Ray ở tập 12 thì…
(=ↀωↀ=)< sẽ thành 『nhân vật chính mà hơn một năm không có trận nào trong bản sách』…
(=ↀωↀ=)< Đang tính vừa sửa phạm vi tập 12 vừa lôi mấy nhân vật chưa ra mắt trong kho ra mà đại tu
(=ↀωↀ=)< Figaro với Hannya thì không đổi
(=ↀωↀ=)< …………Cố lên nào


