(=ↀωↀ=)< Hôm nay bản manga ra chương 30
(=ↀωↀ=)< Bên Niconico Seiga thì nửa sau chương bốn của Chronicle Record cũng lên rồi
□■ Past
Một tuần sau khi nghe mẹ kể về tựa game tên <Infinite Dendrogram>.
Albert đã có mặt trong chính trò chơi ấy.
Vì hình dạng cậu hơi khác so với người dùng mà nhà sản xuất hình dung, nên phải gia công phần cứng đôi chút… nhưng dẫu vậy, cậu đã đến được nơi đây.
Albert đang ở một nơi trông hao hao phòng thí nghiệm. Trong tầm mắt cậu, có người đàn ông với bóng dáng kỳ quái đang làm việc gì đó.
Một hình hài dị dạng, như thể ghép nhiều bộ phận chẳng thuộc về con người lại rồi gom thành dáng người. Cặp kính trên mặt cho thấy đó là kẻ có trí tuệ.
"Hửm?"
Người đàn ông đeo kính nhận ra vị khách vừa tới, quay sang nhìn… rồi đưa tay lên miệng, ngẩng lên trần nhà như đang trầm ngâm điều gì.
"…………Bất ngờ thật. Thật sự bất ngờ."
Câu lẩm bẩm ấy nghe như cảm tưởng thật lòng vừa buột ra.
"Từ khi số 0 cung cấp công nghệ nền tảng, bên đó đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ họ tạo ra được một thể thông tin log-in được… mà lại tương thích với <Embryo>? Dù có được cung cấp công nghệ đi nữa thì một phần trong này vẫn là công nghệ ngày xưa của chúng ta… Không, theo lời số 10 thì công nghệ đang phổ biến hiện giờ lẽ ra còn kém xa. Vậy chẳng lẽ người chế tạo mới là thứ ngoài quy cách?"
Người đàn ông vừa nhìn thấy Albert có vẻ đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ bằng cách nói bật ra nỗi kinh ngạc của chính mình.
"Cộng thêm cái người ngoại lai mà số 3 tiếp đón nữa, xem ra bên đó khác biệt môi trường ghê gớm… hửm."
Nhưng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, người đàn ông đưa mắt về phía Albert lần nữa.
"Xin lỗi. Gặp hiện tượng ngoài dự tính nên ta hơi mất bình tĩnh."
『…………』
Nghe hai chữ "ngoài dự tính", Albert bắt đầu lo lắng không biết mình có log-in được không. Bản thân cậu chẳng có ham muốn chơi game, nhưng mẹ đã nhờ cậu làm báo cáo.
"À. Không cần lo. Đã log-in được thì cậu cũng có tư cách như người… như mọi người khác. Bắt đầu tạo hình avatar thôi."
Rồi hàng loạt cửa sổ mở ra trước mặt Albert, và cậu bắt tay vào thiết lập hình dạng của chính mình. Vì khó mà hình dung nổi bản thân cử động dưới dạng một avatar, cậu lấy mấy bộ phim cũ mẹ hay xem làm khuôn mà thiết lập.
Thế là cậu biến thành một avatar to lớn cuồn cuộn cơ bắp, nhận xong đám vật phẩm cần thiết, rồi <Embryo> được cấy vào tay trái.
"…………Kh?"
Nhưng ngay khi có được avatar, cơ thể Albert đã lên tiếng phản đối.
Một cảm giác lạc lõng kinh khủng đang hành hạ cậu.
"Ban đầu chắc sẽ hơi vất vả. Nhưng vì cậu là một tồn tại hiếm có nên riêng ta thì mong cậu chơi tiếp. Dĩ nhiên tiếp tục hay rời đi, làm gì cũng là quyền tự do của <Master>."
Người đàn ông đeo kính… AI Quản lý số 4 Jabberwock, nói vậy như thể đã biết rõ nguyên nhân cơn khó chịu của Albert.
"Dù sao thì, chào mừng tới <Infinite Dendrogram>. "Chúng ta" hoan nghênh sự ghé thăm của cậu."
Cùng với câu nói ấy, thân thể Albert bị ném ra giữa không trung… rồi rơi xuống Caldina, nơi cậu chọn làm điểm xuất phát.
◇◆
Rồi cũng như bao người chơi khác, cậu đứng giữa Cortana, đô thị lớn của Caldina, nhưng…
"…………!?"
Cảm giác lạc lõng hành hạ Albert không những chẳng biến mất khi cậu đặt chân xuống đất Caldina, mà còn tệ đi rõ rệt.
Khứu giác bắt lấy không khí, vị giác trong khoang miệng, xúc giác khi gió lướt qua da.
Trước những luồng thông tin đáng ra bất khả thi đó, thế giới trước mặt Albert méo mó đi.
Cái độ chân thực ngũ quan mà bên vận hành quảng bá… còn chưa tới lượt bàn. Nó vượt xa cái cảm giác lạc lõng về ngũ quan mà biết bao người dùng từng nếm trải ở <NEXT WORLD> ngày trước.
Chính ngũ quan… chính cái lỗi mang tên thân xác bằng xương bằng thịt, khiến cậu chẳng cử động nổi.
Bởi với cậu, với Albert Schwarzkaiser, một sinh thể điện não đột biến, thì chính avatar bằng xương bằng thịt mới là căn nguyên của lỗi hổng đang hành hạ ngũ quan.
Ngoài đời thật, cậu là một cỗ máy tính cơ khí chứa đựng khối thông tin mang tên cậu.
Bị avatar cưỡng ép nhồi cho những cảm giác vốn không hề tồn tại, cậu không đứng dậy nổi mà co rúm xuống nền đất đầy bụi cát.
Quằn quại vì thứ cảm giác chưa từng biết, đến cả thao tác log-out cũng không xử lý được, cậu cứ co ro như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng rồi nỗi thống khổ ấy cũng tan biến.
Bởi Embryo ở tay trái cậu đã nở, và toàn thân Albert bị thay thế bằng BODY… bằng một cơ thể máy móc.
Ngay khoảnh khắc đó, lỗi ở cậu bắt đầu lắng xuống.
Bởi thị giác với thính giác, thêm chút cảm nhận áp lực… những giác quan cậu quen thuộc, đã quay về.
Nhờ <Embryo> đã hóa thành cơ thể mình, cậu thích nghi được với thế giới này, hay nói cách khác là đã khắc phục được nó.
Rồi khi cử động được, Albert bắt đầu luyện tập thao tác để làm quen với cơ thể hiện tại.
Lặp đi lặp lại chừng một tuần, tới lúc cử động đã đạt đến độ ngang ngửa con người, cậu bắt đầu hoạt động với tư cách một <Master>.
Rồi Albert chọn việc thảo phạt đám quái vật bị xếp vào loại thú gây hại, tham gia quyết đấu vừa để kiểm thử — từ ngoài nhìn vào thì cứ lặp đi lặp lại những hoạt động khá giống một <Master> thông thường.
Và kết quả của chuỗi ngày tháng ấy, Septentrion, cơ thể của cậu, đã tiến hóa thành <Superior Embryo>.
Albert lọt vào mắt Nghị Trưởng Caldina, bị triệu tập, rồi hoạt động với tư cách một thành viên thuộc <Sephirot>.
Sau đó cậu được đưa vào các nhiệm vụ thảo phạt <UBM> dưới quyền chỉ huy của bà ta, hay các trận đánh với <Master> bị truy nã.
Và ngoại lệ lớn nhất trong chuỗi hoạt động ấy… chính là việc tham gia "Giải Đấu" lần này.
◇◆◇
□ [Chú Thuật Sư] Ray Starling
Sau trận chung kết giữa anh Figaro và [Tiêm Diệt Vương] là lễ bế mạc, và "Giải Đấu" khép lại êm xuôi.
Khán giả từng chật kín cả khán đài, đã lục tục ra về, còn lượt khiêu chiến viên ngọc của anh Figaro thì để hôm khác.
Nhưng vài người có liên quan thì bị gom vào một căn phòng trong Đại Đấu Trường Trung Tâm.
Thành phần gồm: tôi, anh tôi, anh Figaro, chị Hannya, Marie, Azurite, cùng đám hiệp sĩ hộ vệ của Azurite.
Và [Tiêm Diệt Vương] Albert Schwarzkaiser.
Sắp diễn ra chuyện gì ư? Là thẩm vấn.
Bởi ý đồ của [Tiêm Diệt Vương] hoàn toàn mù mờ. Một nhân vật nổi danh trong hàng <Siêu Cấp> của Caldina, tự dưng đổi biên chế sang Vương Quốc, rồi nhảy ngang vào "Giải Đấu" — quá nhiều điểm khó hiểu.
Trong lúc "Giải Đấu" còn diễn ra thì không thẩm vấn được vì phải giữ tính công bằng, nên xong xuôi rồi mới gom đủ chừng này người lại mà tiến hành.
Đối phương chưa rõ ý đồ mà để Azurite tham dự thì có ổn không, tôi cũng thấy lo, nhưng chuyện hệ trọng nên cô ấy nhất quyết đích thân hỏi.
Chính cái tính đó nên hồi ở Quartierlatin cô ấy mới gặp được tôi, nhưng nếu mục tiêu bên kia là ám sát thì làm vậy chẳng khác gì treo miếng mồi ngay trước mũi họ.
…Cũng chính vì thế nên chúng tôi cũng có chuẩn bị đôi chút.
Đề phòng bất trắc, trong bóng tối căn phòng này còn có chị Fuso với anh Tsukikage đang mai phục.
Có chuyện gì thì họ sẽ dùng <Faint Light> để hạ AGI đối phương rồi xen vào sau.
Sau khi đã dàn xếp xong xuôi như vậy, Azurite bắt đầu thẩm vấn.
"Nào, ta sẽ hỏi lần lượt."
"…………"
"Ngươi tham gia "Giải Đấu"… đổi biên chế sang Vương Quốc nhằm mục đích gì?"
Ngay từ đầu đã đâm thẳng vào cốt lõi.
Đứng trước <Truth Discernment> thì khai man là chuyện không thể nào.
Nhưng mà…
"…………"
"…Trả lời đi?"
"…………"
Nhưng gặp đối phương chẳng nói lấy một tiếng thì cũng chịu.
[Tiêm Diệt Vương] giữ nguyên vẻ mặt trơ như sắt mà im lặng, không hé nửa lời.
Mà nói mới nhớ, suốt "Giải Đấu" hình như anh ta cũng chỉ mở miệng lúc xướng Skill với lúc nói với đối thủ khi trận kết thúc.
"…Hay là ngươi bị khế ước trói buộc nội dung được phép nói?"
Nghe Azurite nói tôi mới 『à』 lên một tiếng.
Đúng rồi, còn có [Khế Ước]. Nếu bị ràng buộc sẵn kiểu 『nói ra bí mật là chết』 thì ngoài im lặng đâu còn lựa chọn nào.
…Nhưng mà nếu phá khế ước thì [Tiêm Diệt Vương] có chết thật không nhỉ? Khéo lại phát sinh cả kháng tính khế ước ấy chứ?
"…………"
Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ thì [Tiêm Diệt Vương] từ từ lắc đầu. Một cử chỉ biểu thị 『phủ định』 rõ ràng.
"…………"
"…………"
Cả hai cùng im lặng, Azurite và [Tiêm Diệt Vương] nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Ngươi tới Vương Quốc là do Nghị Trưởng chỉ thị?"
"…………"
Gật đầu. Chắc là cử chỉ 『khẳng định』.
"Nghị Trưởng nhắm vào cái gì mà đẩy ngươi sang đây?"
"…………"
Nghiêng đầu. Chắc là cử chỉ 『không rõ』.
"…À."
Tôi lờ mờ hiểu ra.
[Tiêm Diệt Vương] không nói. Anh ta dùng cử chỉ để trả lời khẳng định, phủ định và không rõ. Nên câu đầu tiên — "mục đích của bản thân [Tiêm Diệt Vương] là gì?" — vì không đáp được bằng ba lựa chọn đó nên anh ta mới không phản ứng gì.
Nhưng sao lại chọn cái kiểu trả lời này…?
"Cách trả lời đó là do Skill hay khế ước nào hạn chế à?"
"…………"
Lắc đầu.
"Ngươi không nói được?"
"…………"
Lắc đầu.
"…Chẳng lẽ ngươi thích thì làm vậy thôi?"
"…………"
Gật đầu… gật thật hả!?
"…Vậy sao."
Azurite mệt mỏi đưa tay lên thái dương… rồi từ từ đưa tay xuống thanh [Altar] bên hông.
"Khoan khoan!? Đừng có ra tay trước rồi chém người ta vì tội vô lễ! Bình tĩnh nào!"
"…À, lỡ tay. Chả hiểu sao tôi cứ thấy như đang bị Nghị Trưởng Caldina cợt nhả qua ông [Tiêm Diệt Vương] này ấy…"
Ừ thì kẻ đẩy anh ta sang đây là Nghị Trưởng Caldina nên có thể là thế thật đấy!?
…Nhưng mà, kiểu này thì thẩm với chả vấn cái gì.
Cứ hỏi bằng có với không thì chẳng biết tới đời nào mới xong.
『Ồ. Chắc quân cứu viện anh gọi tới nơi rồi gấu.』
"Quân cứu viện?"
Tôi vừa phản ứng với lời anh mình thì bên ngoài cũng gõ cửa.
Từ ngoài phòng vọng vào tiếng báo cáo của một hiệp sĩ.
"Thành viên <Death Period>, ngài Rook, đã tới ạ."
"Rook?"
Azurite cho phép, và Rook bước vào.
Mặt mũi với trang bị hơi lấm lem, chắc vì trong lúc "Giải Đấu" diễn ra em ấy vẫn tự luyện riêng để chuẩn bị cho lượt khiêu chiến của mình.
"Em tới muộn ạ."
『Ừ, phiền cậu phiên dịch chút gấu.』
Anh tôi nói vậy rồi đổi chỗ đứng của mình… ngay bên cạnh [Tiêm Diệt Vương], cho Rook.
Nhưng mà… phiên dịch?
Với một người chẳng nói câu nào?
『Vậy nhờ cứ tiếp tục thẩm vấn như nãy thêm lát nữa nha gấu.』
"…Được thôi."
Được hối thúc, Azurite lặp lại các câu hỏi y như lúc nãy. Một cuộc thẩm vấn trộn ba kiểu trả lời với im lặng, chẳng rõ là có ra đầu ra đuôi gì không. Và sau chừng mười phút thì…
"…Em nắm được đại khái rồi ạ. Chị thử hỏi câu nào không đáp được bằng có với không đi ạ."
Rook mở lời.
Azurite ra vẻ ngờ ngợ nhưng vẫn gật đầu, rồi lặp lại câu hỏi đầu tiên.
"Ngươi đổi biên chế sang Vương Quốc nhằm mục đích gì?"
"『Vì mục đích thu thập thông tin và kiểm thử môi trường, tôi phán đoán rằng ở lì một chỗ không phải phương án tối ưu. Tôi đã trải qua hơn bốn năm ở Caldina nên cho là đã đủ, lần này định lưu lại Vương Quốc chừng ấy thời gian. Nghị Trưởng cũng chỉ thị cho tôi tham gia "Giải Đấu" của Vương Quốc, nên tôi xem đó là dịp thuận tiện mà đổi biên chế. Từ nay về sau, giống như công việc ở Caldina, tôi định dốc sức thảo phạt quái vật nguy hiểm trong lãnh thổ Vương Quốc và truy lùng những <Master> bị truy nã. Mong được hợp tác lâu dài』 — anh ấy nói vậy ạ."
Rook đột nhiên tuôn ra một tràng dài khiến gần như cả phòng — trừ anh tôi — đều lộ vẻ sửng sốt.
Xét nội dung thì xem ra Rook đang nói thay cho [Tiêm Diệt Vương].
Thuật đọc tâm của Rook. Em ấy vẫn hay đọc suy nghĩ người nhà mình (DP), nhưng… chỉ qua mười phút hỏi đáp vừa rồi mà cũng bắt được cả [Tiêm Diệt Vương] rồi à.
…Không, người nói chuyện hằng ngày thì còn nói, chứ gặp đối tượng câm như hến thì bắt kiểu gì được. Mà lại còn dài dằng dặc nữa chứ?
"…Lời vừa rồi có gì sai không?"
"…………"
[Tiêm Diệt Vương] gật đầu.
Lần này thì hết trơ mặt nổi, chắc vì bất ngờ nên chân mày anh ta hơi nhướn lên.
"『Đại thể là đúng』, anh ấy bảo thế ạ."
"…Sao ngươi không tự mình nói?"
"『Vì lý do cá nhân, việc xuất thông tin bằng phát âm đối với tôi hơi vất vả. Không phải chuyện bất khả thi, nhưng tôi chưa quen. Qua mấy năm rồi mà câu ngắn từ vẫn là giới hạn. Ngoài ra, sắc thái mà ngôn ngữ của tôi mang lại cũng có nguy cơ gây lệch lạc trong giao tiếp. Về mặt chữ viết thì ngôn ngữ gốc của tôi hẳn là các vị Tian không đọc hiểu được. Còn với ngôn ngữ thông dụng thì tôi chỉ viết nổi tên riêng cùng vài từ ngắn. Cân nhắc những điều đó, về cơ bản tôi chỉ thực hiện việc trả lời bằng cử chỉ』, anh ấy nói vậy."
Im như thóc mà bên trong lắm mồm thế!?
"Ngươi có nhận chỉ thị nào khác từ Nghị Trưởng ngoài việc sang Vương Quốc không?"
"『Không nhận gì cả. Chỉ có mỗi việc tham gia "Giải Đấu", mà mục đích của nó tôi cũng không được cho biết. Người ta bảo tham gia xong thì tôi được tự do. Ngoài ra còn được dặn rằng cứ đăng ký vào đúng giờ chỉ định trong ngày hôm nay thì sẽ trúng suất bốc thăm "Giải Đấu"』."
"…………"
Nghe câu trả lời đó, Azurite trầm ngâm. Một chỉ thị đẩy người đi trong tình trạng gần như trắng tinh. Cộng thêm một chỉ thị y như đã biết trước thời điểm nào đăng ký thì trúng.
Cả hai đều khó hiểu vô cùng.
"Ngươi có biết gì về động thái của Caldina ở Vương Quốc không?"
"『Trên đường từ Caldina đi, có hai thành viên <Sephirot> là Carl và Yumeji đi cùng tôi, nhưng ở phía tây Caldina thì chạm mặt [Chú Thuật Vương] và [Triệu Hoán Cơ] của Legendaria. Sau một trận lằng nhằng thì lạc mất nhau, từ đó tới giờ hành động riêng. Chỉ thị mà họ nhận từ Nghị Trưởng thì tôi không hay biết』."
"…Vậy à."
Thêm hai <Siêu Cấp> nữa có thể đang ở gần Vương Quốc.
Đó là thông tin hệ trọng, mà nghe cứ như một nước cờ dọn đường của Caldina.
…Có điều, việc anh ta báo cáo mà không hề giấu giếm cũng lắm điều khó hiểu.
[Tiêm Diệt Vương] trả lời thẳng như ruột ngựa, nhưng ngược lại ý đồ của Nghị Trưởng thì mù tịt.
…Với lại, chuyện tại sao Rook đọc được cả thông tin có tên riêng thì tôi coi như chịu thua.
Thử hỏi thì hóa ra em ấy vốn đã luyện thuật đọc tâm từ ngoài đời thật, rồi trộn thêm Skill các thứ trong Dendro nên trình độ vọt lên hẳn.
Cứ rời mắt một cái là Rook lại lên cấp, mà xem ra chuyện đó không chỉ giới hạn ở chỉ số.
Nói trắng ra thì gần như là siêu năng lực rồi.
"Nếu <Chiến Tranh> với Hoàng Quốc nổ ra, ta có thể trông đợi ngươi tham chiến không?"
"『Đã thuộc biên chế Vương Quốc thì việc góp sức tôi không nề hà. Có điều, dù là <Chiến Tranh> đi nữa, hành vi gây thiệt hại cho Tian thì tôi xin từ chối』."
"Nếu là <Chiến Tranh> chỉ có <Master> tham gia?"
"『Không vấn đề gì. Tôi sẽ dốc sức với tư cách một thành viên của Vương Quốc』."
Nói vậy rồi — mà thật ra chẳng nói gì — anh ta gật đầu.
…Ừm, chuyện này thì đáng mừng.
Nghe qua lời Rook nói thay thì tuy mặt mũi bặm trợn nhưng anh ta có vẻ là người lương thiện và nghiêm túc.
…Nói chứ trừ khoản không chịu nói ra thì trong đám <Siêu Cấp> của Vương Quốc, anh ta thuộc loại tử tế đấy chứ?
"『Nhân đây, tôi nghĩ muốn tham chiến thì cần thuộc về một clan. Có clan nào tốt không nhỉ?』. À, vậy thì mời anh vào <Death Period> hạng nhì bảng xếp hạng ạ. 『Cảm ơn nhiều. Vậy cho tôi gia nhập』."
"Ê khoan đã!?"
Nghe cứ như Rook đang diễn kịch một mình, vậy mà một chuyện hệ trọng đã được chốt trơn tru.
Clan mình lại thêm một <Siêu Cấp> nữa hả!?
"Ơ, không được ạ? Em cứ nghĩ anh Ray thì sẽ OK thôi."
"Thì đúng là tôi OK thật!?"
Rook nó đọc sạch cả tâm can lẫn tính cách mình rồi!
Đúng là siêu năng lực còn gì nữa!?
"Không phải siêu năng lực đâu ạ. Luyện thì làm được thôi. Anh Ray cũng hiểu được lời chị Juliet đấy thôi."
"Juliet nói chuyện bình thường mà!?"
"…………Ơ?"
Thôi, quay lại chuyện chính.
Dù sao thì việc anh ta gia nhập clan tự nó chẳng có gì trở ngại.
Vốn dĩ mục đích của "Giải Đấu" này là bóp chết mầm mống phạm tội của người tham gia trong lãnh thổ Vương Quốc, và kéo <Master> ngoài Vương Quốc về để chuẩn bị cho <Chiến Tranh>.
Chẳng hiểu sao số <Master> từ nước khác và <Master> tự do lại ít hơn dự tính, nhưng dẫu vậy, việc một <Siêu Cấp> dạn dày trận mạc, người đã đánh gần như ngang ngửa anh Figaro, gia nhập Vương Quốc và tham gia <Chiến Tranh> vẫn là trợ lực rất lớn.
Với lại, gạt toan tính của Nghị Trưởng Caldina sang một bên thì bản thân [Tiêm Diệt Vương]… anh Albert, xem chừng khá đáng tin. Có khuất tất gì thì Rook hoặc anh tôi sẽ nhận ra.
…Chỉ mỗi cái đáng lo là clan lại bị hiểu lầm thôi.
Thi thoảng người ta còn gọi bọn tôi là clan cực ác đáng sợ hơn cả clan PK, lấy cái đấu trường khét tiếng ở khu Tám làm sào huyệt…
Anh Albert mà gia nhập nữa thì chắc còn bị sợ tợn hơn.
"…………"
Mà này, từ nãy tới giờ Azurite có vẻ đang trầm ngâm chuyện gì đó.
Cụ thể là từ đoạn nói về đường đi nước bước của anh Albert tới Vương Quốc, cô ấy đã bắt đầu nghĩ ngợi, thi thoảng lại buột ra câu "rốt cuộc là từ khi nào…".
"Nhưng mà, hành quân gấp từ Caldina sang tận Vương Quốc chắc cực lắm nhỉ~? Nhìn anh cũng đâu có vẻ thuộc dạng AGI."
Giữa bầu không khí bắt đầu chùng xuống, Marie hỏi vậy.
Đúng là băng sa mạc sang Vương Quốc thì cực thật. Nếu là build thiên về AGI thì chạy siêu thanh được, chứ nhìn trận quyết đấu thì anh Albert thuộc loại khá chậm.
Chắc anh ấy dùng phương tiện gì đó chăng?
"『Vì tôi có thừa thời gian』, … ơ?"
Câu lẩm bẩm mang theo thắc mắc ở cuối hình như là của chính Rook. Em ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó hiểu mà tiếp tục nói thay Albert.
"…, 『Tôi nhận chỉ thị sang Vương Quốc từ Nghị Trưởng khoảng —— một tháng trước, tính theo giờ bên này』."
"————"
Tới câu đó thì tôi mới hiểu ra vì sao Azurite trầm ngâm. Một tháng trước theo giờ bên này… tức là trước cả Hội nghị hòa đàm. Là lúc ý tưởng về "Giải Đấu" còn chưa thành hình.
Vào cái thời điểm đó, bà ta đã đẩy anh Albert sang để tham gia đúng ngày cuối "Giải Đấu", mà còn đọc trước cả khung giờ đăng ký sẽ trúng bốc thăm.
Trước cách điều binh của một Nghị Trưởng mà chỉ có thể nói là đang nhìn thấy tương lai như siêu năng lực, bọn tôi chỉ còn biết rùng mình.
To be continued


