Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 531

Chương 531 · 680 chương

Frag.7-7 — "Giải Đấu" · Ngày cuối η

□■ Đại Đấu Trường Trung Tâm

"…Này."

Giữa lúc cả hội trường lặng ngắt trước điềm báo thất bại của nhà vô địch Quyết Đấu, Sandalphon lên tiếng với Shu.

Hannya, <Master> của cậu, thì tới giờ vẫn chắp hai tay như đang cầu nguyện mà nhìn Figaro.

『Gì?』

"Người đó, bây giờ còn thắng được không? Có quân bài tẩy nào lật ngược được cục diện này không?"

『…………』

Trước câu hỏi của Sandalphon, Shu im lặng.

"Ví dụ như tuyệt kỹ của [Siêu Đấu Sĩ] mà anh ấy chưa lôi ra chẳng hạn…"

Sở dĩ ý nghĩ về tuyệt kỹ bật ra trước tiên là vì [Cuồng Vương], Superior Job của Hannya, có hiệu ứng tăng sức mạnh trong chiến đấu.

Nếu [Siêu Đấu Sĩ] cũng có tuyệt kỹ tương tự thì biết đâu lật được tình thế này — Sandalphon nghĩ vậy là chuyện đương nhiên.

『Tuyệt kỹ của [Siêu Đấu Sĩ] không thành điều kiện thắng được.』

Nhưng câu Shu đáp lại là 『không』.

Mà còn là cách nói khẳng định chắc nịch rằng tuyệt kỹ của [Siêu Đấu Sĩ] chẳng đóng góp một chút nào cho trận này.

"…là sao?"

Tuyệt kỹ của Superior Job, quân bài tẩy, tại sao lại không thể thành nguyên nhân thắng?

Sandalphon không hiểu nổi.

『Cậu nghĩ kiểu người nào mới lên được ngôi vô địch Quyết Đấu?』

Đáp lại câu hỏi của Sandalphon, Shu ném ngược về một câu hỏi khác trước cả khi trả lời.

Cứ như thể chính nó mới là đáp án.

"Ơ, … thì… kẻ mạnh chứ gì?"

『Chuẩn.』

Đáp án cho câu hỏi của Shu đơn giản vậy thôi. Mà nói đương nhiên thì cũng chuẩn.

Bởi điều kiện để lên [Siêu Đấu Sĩ] là trở thành nhà vô địch Quyết Đấu.

Nói theo cách diễn đạt bây giờ, khi AI Quản Lý đã dựng sẵn môi trường, thì điều kiện chính là 『hạng nhất bảng xếp hạng Quyết Đấu』. Muốn vậy thì phải có cái sức mạnh đứng trên vô số cao thủ… đứng trên cả đám Superior Job hệ chiến đấu.

『[Siêu Đấu Sĩ] là Job dựng trên tiền đề rằng người nhận nó phải mạnh… mà mạnh tới mức vốn đã mang sẵn Superior Job.』

"Vậy nghĩa là…"

『Tuyệt kỹ của [Siêu Đấu Sĩ] tên là <Thống Nhất Vương Giả - Complete>.』

[Siêu Đấu Sĩ] đã tồn tại từ thời còn chưa có <Embryo>, mà điều kiện lẫn tuyệt kỹ đều không đổi.

Vậy nên…

『Tuyệt kỹ dạng passive, hiệu quả là —— 『dùng được Skill của

Superior Job đặt ở slot phụ

』.』

"…………Hả?"

[Siêu Đấu Sĩ] đúng nghĩa phải là kẻ mạnh trong đám kẻ mạnh… tiền đề là người đó đã mang Superior Job.

Vậy nên tuyệt kỹ cũng được dựng trên đúng tiền đề ấy.

Rằng đương nhiên phải có Superior Job phụ…

tức Superior Job đã mang từ trước khi lên ngôi vô địch Quyết Đấu

『Chẳng hạn nếu để [Cuồng Vương] với [Phá Hoại Vương] làm Job phụ, thì [Siêu Đấu Sĩ] dùng được cùng lúc cả <Last Berserk> lẫn <World Breaker>.』

Tính vạn năng cực cao, mà với kẻ mạnh thì hẳn là hữu dụng. Không bị trói buộc bởi giới hạn dùng Skill theo hệ, ghép được những thứ mạnh nhất thuộc các chủng loại khác nhau.

Tùy build mà có thể thành một siêu chiến binh vận dụng cả hệ vật lý lẫn hệ ma pháp. Có khi Skill mở rộng số lượng trang bị cũng là để dùng thành thạo các Superior Job thuộc đủ loại vũ khí.

Nhưng mà…

『Có điều thằng đó thì không vậy. Nó hạ nhà vô địch đời trước rồi đứng lên đỉnh Quyết Đấu mà chẳng thèm nhận Superior Job nào. Chính vì thế… tuyệt kỹ của [Siêu Đấu Sĩ] chẳng đóng góp gì cho chiến thắng của nó.』

Với Figaro, người ngoài [Siêu Đấu Sĩ] ra thì chẳng có Superior Job nào khác, thì đó là thứ đồ thừa.

"Vậy thì, chẳng lẽ…"

Cái phao cứu sinh, cái tuyệt kỹ mà cậu tưởng là quân bài tẩy chưa lộ… hóa ra với Figaro lại vô nghĩa.

Chuyện Figaro không bao giờ dùng Skill tất sát của Cor Leonis trong quyết đấu thì Sandalphon cũng đã nghe cùng Hannya nên biết. Vả lại với thương tích nặng như thế, dùng vào thì chỉ có nước tự hủy.

Vậy thì còn cửa thắng nào nữa đâu — Sandalphon không thể không nghĩ như thế.

『Nhưng dù vậy, người thắng vẫn sẽ là Figaro.』

Song trước suy nghĩ của cậu, Shu lại một lần nữa đáp 『không』.

"Chuyện đó thì… tại sao ạ?"

『…………』

Shu ra vẻ đầy chắc chắn… nhưng không trả lời.

Bởi người nói ra đáp án cho câu hỏi ấy không phải anh.

"Tại vì… là anh ấy mà."

Người đáp là Hannya, người từ nãy tới giờ chỉ lặng thinh dõi theo Figaro.

Cô nói ra một lý do mà người ngoài nghe thì chẳng hiểu thể thống gì.

Nhưng người bạn của Figaro đứng bên cạnh nghe câu đó… cũng nghĩ y hệt.

"Vincent nhất định sẽ thắng."

Hannya báo trước chiến thắng của người mình yêu, kèm theo cả sự chắc chắn.

◇◆

"…………?"

Albert đối mặt Figaro với thế năm chọi một.

Đáng lẽ càng kéo dài anh ta càng có lợi… vậy mà thời gian trôi đi lại làm dấy lên trong Albert một nghi vấn.

Rằng tại sao Figaro vẫn chưa động thủ?

Chuyện HP, MP và SP hao đi vì đủ loại trạng thái bất lợi thì hẳn Figaro cũng nắm rõ.

Thời gian trôi thì càng tiến gần cái chết, mà Skill dùng được cũng cạn dần.

Vậy mà tại sao Figaro cứ giữ nguyên thế giằng co này mà không nhúc nhích?

Đương nhiên là có căn cứ để phán đoán.

Albert biết rằng thời gian trôi qua thì hiệu suất cường hóa trang bị của Figaro sẽ tăng.

Nhưng sức Figaro thì cũng chỉ mất vài phút nữa là sẽ cạn sạch. Trong quãng ngắn ngủi ấy thì cường hóa được tới đâu? Vả lại, mức cường hóa có tăng lên mà không còn dư sức để dùng Skill thì cũng vô nghĩa.

Vậy nên với Figaro thì không hành động chính là nước đi tệ nhất, mà đánh gục Albert khi còn sức mới là tối ưu. Figaro đâu phải kẻ không đọc được cục diện, vậy mà anh vẫn án binh bất động.

Chính điều đó khiến Albert dấy lên mối ngờ.

"…, phù…"

Figaro tuy hơi rối nhịp thở, nhưng có vẻ đang dò xét cử động của đám Albert vây quanh mình.

Để ứng phó lúc Albert ra tay chăng?

Hay là đang cố tóm lấy một cơ hội thắng nào đó?

"…………"

Figaro từ từ đảo mắt quanh, dò tìm dấu hiệu chuyển động.

Và chẳng hiểu sao ánh mắt ấy lại hướng cả về

phía không có Albert nào đứng

(…Không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được. Ít nhất là chẳng có gì ra dáng như vậy. …Nhưng.)

Figaro suy nghĩ.

Suy nghĩ để tìm ra cơ hội thắng của mình, ngay giữa cái cục diện mà thất bại đang nhích lại từng khắc.

(Lúc hắn tăng lên thành bảy người, mình không hề thấy dấu hiệu gì. Cũng chẳng cảm nhận nổi cử động đó. Rõ ràng mình có rời mắt khỏi Alkaid, người thứ bảy, đâu… vậy mà quay ra đã bị vây kín.)

Figaro ngẫm lại.

Ngẫm lại toàn bộ mạch dẫn tới cảnh khốn cùng này, tính cả hành động của chính mình… rồi trực giác lóe lên.

Rằng cơ hội thắng nằm đúng ở chỗ đó.

(…Đúng rồi. Ngay từ đợt công thủ đầu tiên. Hắn đã lia vòng luồng phun lửa.)

Lúc dùng [Firelix], Albert định bắt Figaro vào lửa nên đã xoay tròn luồng phun, liếm khắp mặt sàn.

Figaro né được hết, nhưng đó lẽ ra phải là một đòn diện rộng quét trọn ba trăm sáu mươi độ.

(Dáng hình ngọn lửa lúc ấy không có gì gợn. Không có thứ gì chắn cả. Nếu vậy thì…)

Rồi anh đi tới một đáp án.

"…Ra là vậy nhỉ."

"…………"

Câu Figaro đột nhiên buông ra làm năm Albert khẽ cựa mình.

"Cuối cùng… tôi cũng thấy được cái mấu chốt cuối cùng trong

trò ảo thuật

của cậu rồi."

Chữ 『ảo thuật』 Figaro thốt ra khiến khán giả nhao nhao.

Nếu là chuyện hồi phục cường hóa của Albert thì thiên hạ đã biết đó là Skill dạng đó kết hợp với [Đoạn Hậu Binh]. Còn vụ tách thành bảy, đã là Skill tất sát của Embryo thì cũng chẳng đáng gọi là ảo thuật.

Vậy thì cái gì mới là ảo thuật?

"Nào, cũng sắp… tới lúc ngã ngũ rồi."

Figaro bắt đầu động thủ.

Nhưng thời gian trôi qua đã bào mòn anh quá nhiều, e rằng <Overdrive>, hỏa lực lớn nhất, thì không còn tung ra nổi.

Ở tình cảnh đó, nước cờ Figaro đi là…

『——<Đoạn Mệnh Tuyệt Giới Trận - Liferend Shield Formation>』

—— Skill còn lại của [Tuyệt Giới Bố Closer].

Quân bài tẩy của con <UBM> hồi còn sống. Thả ra vô số lưỡi kết giới lơ lửng giữa không trung, vừa bảo vệ bản thân, vừa băm nát kẻ thù.

Nhưng dùng nó ở cục diện này rõ ràng là một nước đi không hay chút nào. Nó hao ít hơn <Overdrive> thật, song sau đó thì chắc chẳng còn dư sức cho Skill nào khác. Vậy mà xét như tấm khiên thì nó không sao chặn nổi đòn của đám Albert, còn xét như ngọn giáo thì uy lực chẳng đủ thành đòn quyết định thắng bại.

Ý đồ của Figaro khi dùng một Skill chẳng mở ra lối thoát nào ở cả hai mặt, quá đỗi khó hiểu.

"—— Tật!"

Figaro vung tay, và vô số lưỡi kiếm quét ào ào trong sàn đấu như trận mưa đá mùa đông.

Lưỡi kết giới bay loạn khắp trong lớp kết giới, gây thương tích lên năm Albert.

"…………"

Nhưng hỏa lực thì vẫn thiếu xa.

Có bị chê là mỏng so với Superior Job thì Albert vẫn cứ là Superior Job hệ chiến đấu.

Phòng ngự lại thì sát thương chẳng đáng gì, mà HP mỗi thân đều cao nên không thành vấn đề.

Trên hết là, mật độ tấn công quá loãng.

Có lẽ vì phải chia ra đánh năm người, nên lượng lưỡi kiếm trút xuống mỗi bên còn lâu mới gây nổi đòn chí mạng.

Vả lại…

Việc anh lia lưỡi kết giới tới cả

khoảng không

, nơi chẳng có Albert nào, thì là sao?

Khán giả nghiêng đầu khó hiểu trước hành động đó,

đám cao thủ thì nghĩ tới một khả năng,

—— còn Albert thì lần đầu tiên biến sắc.

"…!"

Cả năm người, không sót ai, đều trợn mắt trước cái đòn diện rộng nhìn chỉ thấy vô nghĩa của Figaro.

Albert định bỏ phòng ngự chuyển sang tấn công để chặn Skill này lại, thì…

Cạch

, một tiếng động nhỏ vang lên.

Một trong các lưỡi kiếm giữa không trung…

đã phát ra tiếng va trúng thứ gì đó

"—— À, quả nhiên là ở

trên

nhỉ."

—— Đúng khoảnh khắc ấy, Figaro bật người lên không.

Y như trận với con <UBM> từng dùng Skill này, và như trận quyết chiến với [Gloria].

Lấy lưỡi kết giới làm bậc đệm chân —— anh chạy vọt lên không trung.

Nhắm thẳng tới cái thứ hẳn đang ở trên đó.

◇◆

Trong trận quyết đấu với Albert, Figaro đã mấy lần thấy có gì đó gợn lên kỳ lạ.

Lần đầu là ở lượt hồi phục cường hóa thứ hai.

Rõ ràng anh ta đã [Hóa Đá] hoàn toàn rồi vỡ vụn, vậy mà lời xướng Skill <β Star> vẫn vang lên và Albert lại hồi sinh.

Lúc đó, rốt cuộc anh ta xướng Skill bằng cách nào, đó là điều thứ nhất.

Tiếp theo là lượt thứ tư và thứ năm.

Nhắm đúng cái kẽ hở cooldown của <Last Stand> thuộc [Đoạn Hậu Binh], Figaro đã dội đủ lượng đòn chắc chắn thành chí mạng.

Vậy mà Albert vẫn trụ ở HP 1 rồi hồi sinh.

Cắn răng trụ lại ở trạng thái không dùng được Skill của Job, đó là điều thứ hai.

Và cuối cùng là vụ tách thành bảy thân bằng Skill tất sát.

Figaro từng hạ Tom Cat, và cũng biết về [Tội Phạm Vương]. Skill hệ phân thân thì về cơ bản là tách ra từ bản gốc.

Nhưng Albert lại không như vậy.

Figaro vẫn dồn ý thức vào cái thân mà ngay trước đó còn gom trọn mọi kháng tính, thế mà chẳng thấy chút điềm báo phân thân nào, quay ra đã bị vây kín.

Phân thân không điềm báo, đó là điều thứ ba.

Ba hiện tượng ấy… chỉ cần lắp vào một yếu tố là giải thích được hết.

Đó là ——

bản thể nằm ở chỗ khác

Nếu tồn tại một

bản thể mang HP 1

… thì mọi thứ đều hợp lý.

Bản thể ở chỗ khác thì dù [Hóa Đá] vẫn xướng Skill được.

Bản thể ở chỗ khác thì dù bị bào cạn thanh máu trong lúc không dùng được Skill của Job, HP vẫn còn lại 1.

Bản thể ở chỗ khác thì Figaro, người dồn hết chú ý vào phân thân (thân con) chứ không phải gốc bản thể, đương nhiên không nhận ra.

Mà nếu bản thể thật sự tồn tại, nó nằm ở đâu?

Manh mối cho điều đó nằm ở chính hành động của Albert.

Đòn tấn công toàn phương vị bằng lửa của [Firelix].

Nhưng lúc ấy không hề có dấu hiệu bản thể bị cuốn vào.

Figaro khi đó đang dồn hết vào việc né lửa, song anh nhớ rõ rằng trong biển lửa không hề xuất hiện chỗ bị chắn một cách bất tự nhiên nào.

Vậy thì đáp án chỉ có một.

Bản thể không nằm trong phạm vi lửa liếm tới… mà tồn tại ở khoảng không, nơi lửa không với được.

Để xác nhận điều đó, Figaro đã dùng <Đoạn Mệnh Tuyệt Giới Trận> tấn công toàn bộ không gian trong sàn đấu.

Và anh dò ra —— rồi lấy lưỡi kết giới làm thềm mà lao tới bản thể.

◇◆

『…………』

Albert… hay đúng hơn là bản thể của Albert, nhìn xuống Figaro đang lao về phía mình.

Trực giác của Figaro đã đúng.

—— <g Star - Alcor>.

Ngôi sao vô hình nằm bên cạnh Bắc Đẩu Thất Tinh (Septentrion).

Ngôi sao có gốc từ tiếng Ả Rập "thứ mờ nhạt (al Khawwar)", mà ở một số nước người ta bảo rằng 『ai không còn nhìn thấy nó thì sẽ chết』.

Chính nó là Skill biểu thị cái tính chất gắn trong cơ thể máy móc của Albert, và

thứ tồn tại bên ngoài cỗ body hình người (Septentrion) —— chính là hạch não (Core).

Sự tách rời giữa hạch não và body, thứ chỉ cơ thể máy móc mới có.

Một quả cầu kim loại lơ lửng cỡ trái golf mới chính là nơi trú ngụ của ý thức Albert.

Nó dùng trọn cả năm ô phụ kiện để ngụy trang trên cả hai mặt quang học lẫn Skill, lại còn được giảm trừ sát thương che chở khỏi cả những đòn nhỏ như lúc lưỡi kết giới chạm vào.

Đúng vậy, đây mới chính là… cơ chế thật sự đằng sau chuyện thoi thóp rồi hồi phục cường hóa của Albert.

Job chỉ là hàng giả.

Anh ta đúng là có [Đoạn Hậu Binh] thật, nhưng đó là quân bài dựng lên cho đối phương soi ra Job mà thôi.

Sự thật là… không có <Last Stand> thì Albert cũng không chết nổi.

Bởi bí mật của việc thoi thóp mà không chết không nằm ở <Last Stand>, mà nằm ở chính cơ thể Albert.

Đó là trò ảo thuật để một <Siêu Cấp> tên Albert phát huy được sức mạnh.

Nhưng trò ảo thuật ấy —— đã bị lật tẩy.

Người lật tẩy… là Figaro, đang cầm [Gloria α] chạy vọt lên phía anh ta.

Về mặt quang học thì lẽ ra không nhìn thấy được, vậy mà bước chạy của Figaro chẳng chút do dự.

Huống hồ, từ khoảnh khắc lưỡi kết giới va trúng cái hạch não vô hình giữa không trung… nhiều lưỡi kết giới khác đã quây quanh nó như một cái lồng. Không còn đường thoát.

『…………』

Từ phía dưới, năm cỗ body Albert điều khiển đang tung ra đòn tấn công bằng trang bị phần thưởng về phía Figaro.

Vậy nên đây là một cuộc chạy đua sát nút.

Figaro tới nơi chém đứt hạch não trước, hay đòn đánh của Albert bắt được Figaro trước, màn giằng co cuối cùng.

Một trận đấu tính từng giây, xem giữa hai <Siêu Cấp>, ai sẽ kết liễu được đối phương trước.

Và Albert —— biết rằng kẻ thắng là mình.

Tốc độ bay lên của một Figaro mình đầy thương tích, so với tốc độ ra đòn của body, thì phần hơn thuộc về vế sau.

Cho dù Figaro có lợi thế động thủ trước, khoảng cách ấy vẫn đang bị thu hẹp.

Đòn sẽ trúng trước khi Figaro chạm tới hạch não. Mà phương thức tấn công của Figaro thì ngoài nhát chém của [Gloria α] ra chẳng còn gì.

MP và SP cũng chẳng còn đủ để dùng Skill của trang bị phần thưởng.

Vậy nên chiến thắng của Albert là thứ không thể lay chuyển.

『…………?』

Albert khép lại cả chuỗi tính toán ấy trong chưa đầy một giây. Nhưng trong quãng ngắn ngủi đó… ở Figaro đã có một sự thay đổi.

Món vũ khí trong tay phải anh… đã được thay ra. Nó không phải [Gloria α], cũng chẳng phải trang bị phần thưởng nào. Tay phải anh đang nắm phần gốc của một sợi xích dài.

Tên món vũ khí ấy là —— [Crimson Dead Keeper].

Vũ khí chính mà Figaro vẫn dùng thường ngày, tự hào với tầm đánh dài.

Nếu là nó thì hẳn sẽ chạm tới hạch não trước khi đòn của Albert trúng đích.

『…………』

Nhưng có chạm tới thì cũng chẳng nghĩa lý gì.

Khác với bảy cỗ body đã tách ra, bản thể là hạch não vẫn giữ trọn toàn bộ kháng tính.

Đòn của [Crimson Dead Keeper] thì đến 1 điểm HP của hạch não cũng không bào nổi.

Nước cờ cuối của Figaro hóa thành cú giãy giụa vô ích, và cán cân chiến thắng chốt hẳn về phía Albert.

—— Nếu đó chỉ là [Crimson Dead Keeper].

Khoảnh khắc sợi xích chạm tới sát thân mình, Albert cuối cùng cũng trông thấy.

—— [Gloria α] đã được quấn vào đầu sợi xích.

『!?』

Ghép vũ trang với vũ trang… một lối dùng biến tắc.

Nhưng đây lại là món vũ khí mạnh nhất và món vũ khí anh dùng nhiều nhất.

Vậy nên dù là cách dùng biến tắc, quỹ đạo nhát chém vẫn không hề lung lay.

Khoảng cách không với tới, thời gian không đủ, đòn đánh không ăn thua —— một nước cờ thần kỳ lật ngược cả ba.

『————』

Rốt cuộc Figaro nghĩ ra nước này từ lúc nào?

Từ lúc nhận ra đòn của Albert sẽ tới trước đòn của mình?

Hay từ lúc bật người lên không trung?

Hoặc không thì… ngay từ thời điểm dùng <Đoạn Mệnh Tuyệt Giới Trận>?

Dù thế nào thì nước này Albert cũng không đọc ra… mà cũng không ngăn lại được.

Cho dù đang ở trạng thái bị buộc vào đầu xích, sức tấn công của [Gloria α] vẫn thừa đủ.

Hạch não Albert vốn không có kháng tính với đòn chém… bào đúng 1 điểm HP thì quá dễ dàng.

Cán cân chiến thắng, Figaro đã tự tay lật ngược.

Bởi anh là Figaro.

『——You are Winner』

Cùng với giọng điện tử ngợi ca trận đấu của anh, hạch não bị chém đứt làm đôi, —— và toàn bộ đám Albert trên sàn đấu tan biến.

◇◆

"Giải Đấu": Ngày cuối.

Vật phẩm treo thưởng: cấp Mythical [Dạ Thiên Đại Tướng - Ooimimaru].

Đặc tính năng lực: không rõ (biến chất không gian?).

Nhà vô địch: [Siêu Đấu Sĩ] Figaro.

Episode End

_____________

≡・ェ・≡< Thắng rồi

( ꒪|勅|꒪)<…… Thằng chả ghê thật đấy

○ <Thống Nhất Vương Giả - Complete>

(=ↀωↀ=)< Cái chuyện tương thích giữa Job chính với Job phụ mà Job nào cũng dính

(=ↀωↀ=)< thì tuyệt kỹ này phớt lờ sạch, cho xài full Skill của mọi Superior Job đang có

(=ↀωↀ=)< Skill mà mấy người như Các Hạ (Logan) thèm tới mức thò cả tay ra khỏi cổ họng

(=ↀωↀ=)< Nhưng chủ sở hữu hiện tại là Figaro thì chỉ có mỗi [Siêu Đấu Sĩ] nên vô nghĩa

(=ↀωↀ=)< Mà nói chứ, xài được thì ổng đã xài từ đời nào rồi

○ <Thất Tinh - Septentrion>

(=ↀωↀ=)< Bị hạ đủ bảy lần rồi mới dùng được

(=ↀωↀ=)< Mà nói thêm: kháng tính thì chia ra, HP thì mỗi thân giữ nguyên mức tối đa ban đầu

(=ↀωↀ=)< nhưng MP với SP thì dùng chung

(=ↀωↀ=)< Nên nó cũng là Skill đánh nhanh thắng nhanh, hao gấp bảy lần

(=ↀωↀ=)< Thôi thì, trang bị phần thưởng của Albert phần lớn là loại đổi mức hao thấp lấy chồng chất khuyết điểm nên cũng chẳng thành vấn đề

○ <g Star - Alcor>

(=ↀωↀ=)< <Master> có Core, hiếm có khó tìm trên đời

(=ↀωↀ=)< Mà nói thêm: góc nhìn thì chọn được giữa góc bản thể với góc body

(=ↀωↀ=)< Ngày thường là body, còn lúc dùng tất sát hay khi cần thì chuyển sang góc bản thể

(=ↀωↀ=)< Mà cũng có khuyết điểm cực lớn: bản thể bị hạ thì body cũng biến mất luôn

(=ↀωↀ=)< HP chỉ tụt đúng 1 thôi, nhưng trúng bản thể là Death Penalty ngay

(=ↀωↀ=)< Coi như cái giá phải trả cho việc body bị hạ bảy lần vẫn tỉnh bơ

○ Ghi chú bổ sung

(=ↀωↀ=)< À. Cái vụ xích + [Gloria α] mà Figaro làm ấy

(=ↀωↀ=)< sở dĩ nó phát huy được uy lực đàng hoàng là nhờ hệ Đấu Sĩ

(=ↀωↀ=)< Chiến thuật đó phải 『trang bị từ hai vũ khí trở lên trên cùng một tay』 được thì mới xài nổi

Bạn đã đến cuối chương 531.

Không gian đọc của bạn