(=ↀωↀ=)< Chương trước nặng nề quá
(=ↀωↀ=)< Nên lần này là một chương nhẹ nhàng
(=ↀωↀ=)< Mốc thời gian lùi về khoảng ngay trước chương sáu
■ Thượng tuần tháng Tư năm 2045
[Ma Tướng Quân] Logan Godhardt.
Một trong những <Siêu Cấp> của Hoàng Quốc, và từng là hạng nhất Quyết Đấu.
Nhưng cái tên ấy giờ đã rớt xuống vũng bùn.
Cú vấp thứ nhất là trận thua ở Quartierlatin. Hắn bại trận sau khi phải đánh liên tiếp với cả [Tấu Nhạc Vương] Veldorbel lẫn Ray Starling "Bất Khuất".
Có điều, đoạn phim lan truyền sau đó lại khiến người ta tưởng như hắn thua dưới tay mỗi Ray Starling, một tên tân binh, và hắn bị cười nhạo là "cái thằng mang danh <Siêu Cấp> mà thua tân binh".
Mr. Franklin cũng thua Ray Starling y như vậy, nhưng ai cũng biết bên đó vốn không phải build chiến đấu, và phần lớn chiến lực là quái vật thì đã bị [Phá Hoại Vương] dọn sạch. Vậy nên trận thua của Logan lại càng nổi bật. Mà chưa hết, ngay cả với chính Franklin đó thì Logan cũng thua nốt.
Cú vấp thứ hai là mất ngôi vương Quyết Đấu. Logan đã bại trận trong cuộc Quyết Đấu với [Đạo Tặc Vương] Zeta, và phải nhường lại ghế hạng nhất. Tới cái địa vị vẫn làm chỗ dựa cho mình, hắn cũng đánh mất luôn.
Vì chuyện đó mà Logan tủi thân, tới mức tính đến chuyện nghỉ luôn <Infinite Dendrogram>…… nhưng người giữ hắn lại chính là Zeta, vừa mới trước đó nhét hành vào mồm hắn.
Zeta mời Logan vào <IF>, Clan của cô, và đổi lại, hứa sẽ làm hắn mạnh lên.
Câu chuyện quay ngược về thời điểm Zeta trình bày kế hoạch của mình.
◆
Trong một căn phòng thuộc tòa dinh thự Logan sở hữu ở Hoàng Đô, [Đạo Tặc Vương] Zeta với toàn thân quấn băng đang đứng trước tấm bảng trắng. Nhân tiện, cái bảng trắng là do cổ mang tới.
"Tự giác. Tôi nghĩ chính cậu cũng rõ, nhưng xét về khả năng ứng dụng thì <Embryo> của cậu thuộc hạng mạnh nhất."
"…………"
Trước lời Zeta, Logan không gật đầu thẳng thừng được.
Bảo là mạnh nhất, nhưng hắn đã thua lên thua xuống, mà một trong số đó là thua chính cô gái này.
"Chức nghiệp. Nhân mười các con số trong Job Skill mà bản thân dùng được, tối đa mười chỗ. Tổng lực thu về tăng bao nhiêu thì khỏi cần tôi giải thích."
Đặc tính năng lực của Rumpelstiltskin, <Embryo> của Logan, là "Ngụy Tạo Job Skill". Bất kể là Job Skill nào, chỉ cần trong tác dụng của Skill có lẫn con số thì nó viết lại được hết. Xét về độ rộng và tính ứng dụng, nó chắc chắn nằm ở nhóm đầu bảng trong toàn bộ <Embryo>.
"Giải thích. Lần này trước hết tôi sẽ nói về các build hữu dụng, nhưng tiền đề đầu tiên: [Ma Tướng Quân] có synergy rất tệ với các Job khác."
"…… Này."
Tự dưng cái Superior Job hắn đang mang bị chê thẳng mặt.
Nhưng chuyện synergy giữa Job chính và Job phụ quan trọng tới đâu thì Logan cũng hiểu. Vì từ trước tới nay hắn vẫn mò mẫm mãi.
"Tướng quân. Trong các Superior Job thì series [Tướng Quân] rất kén. Thứ nhất, nó điều động được quân đoàn tính bằng đơn vị hàng nghìn, vượt xa giới hạn tổ đội. Thứ hai, nó phủ được buff chủ động cường hóa toàn thể lên tất cả đơn vị đó. Ngay ở điểm này đã khác hẳn mọi Job khác rồi."
Zeta vừa giảng vừa ghi đặc điểm của Job lên bảng trắng.
Chiêu cường hóa diện rộng của hệ Gia Trì Thuật Sư cũng không cường hóa nổi ở quy mô đó. Đúng hơn là tới cả [Siêu Gia Trì Thuật Sư - Over Enchanter] chắc cũng bó tay chịu thua.
"Tổn thất. Chính vì thế, cái giá series [Tướng Quân] phải trả là mất đi tính phổ dụng."
"…………"
"Chuyên dụng. Có lẽ cậu cũng thử rồi, nhưng Skill hệ <Monster Enhancement> đặt ở Job phụ thì không dùng được. Lý do là [Ma Tướng Quân] là quan chỉ huy chuyên dụng cho chủng ác ma. Skill rải cường hóa rộng ra cả các loại quái vật khác nằm ngoài phạm vi synergy."
Chuyện đó thì Logan có nhớ. Hồi chưa lên Superior Job thì hắn vẫn dùng song song được, vậy mà từ khi lấy [Ma Tướng Quân] làm Job chính thì tịt. Giá mà chỗ đó cũng synergy được thì hắn đã cường hóa chỉ số tối đa 600% mà chỉ tốn một suất Job.
Nhưng đây không đơn thuần là chuyện hợp-khắc giữa Job chính và Job phụ như mọi Job khác vẫn có — mà là khuyết điểm sinh ra từ chính việc nó là [Tướng Quân].
"Không thể cường hóa. Ngoài ra, các [Tướng Quân] khác…… ví dụ [Trùng Tướng Quân] thì có <Magical Insect Enhancement> ở cấp Skill EX, cộng 100% chỉ số cho toàn thể thuộc hạ; còn [Ma Tướng Quân] thì không có."
"Hả!? Ta biết [Ma Tướng Quân] không có, nhưng mấy cái kia thì có á!?"
"Đánh đổi. Bù lại thì có triệu hồi ác ma dạng instant."
"…………"
Logan là kẻ đã dùng triệu hồi ác ma tới mòn cả tay.
Nhưng nếu job này sở hữu Skill cường hóa giống các [Tướng Quân] khác, thì với trường hợp của hắn thì đó sẽ là cường hóa 1000% — nghĩ tới đó hắn cũng thấy tiếc. Triệu gọi được cả quân đoàn từ hư vô, và cường hóa được cho toàn bộ quân đoàn.
Xét đến cùng, cái nào lời hơn thì chắc mỗi người một ý.
"Kỹ xảo. Thêm nữa, nó cũng tương thích rất kém với các Job Skill khác. Hẳn cậu từng nghĩ tới chuyện lấy Skill giảm 10% sát thương của Job hệ giáp hay hệ khiên rồi nhân mười lên thành giảm 100% chứ?"
"…………"
Trúng phóc. Hắn cứ tưởng thế là vô địch, nên thử lấy một Job hệ giáp để thay cho [Thuần Thú Sư Cao Cấp] không xài được nữa. Nhưng vẫn toác.
"Lập trường. [Tướng Quân] có đặt Skill vào Job phụ thì cũng không phát huy hiệu quả. Lý do: series [Tướng Quân] là quan chỉ huy, chứ không phải cao thủ vận dụng kỹ xảo chiến đấu."
"Trong lịch sử thì tướng quân đánh tay đôi giỏi nhiều đấy chứ!"
Nghĩ tới đám võ tướng Trung Hoa cổ đại, Logan gào lên rằng hắn không chịu.
Mà nói cho cùng, ngay cả Logan [Ma Tướng Quân] tuy chỉ huy ác ma nhưng vẫn xông ra tuyến đầu đấy thôi.
"Đồng tình. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng hệ thống Job của <Infinite Dendrogram> lại phán định như vậy."
"Cái đám vận hành cứng đầu không chịu hiểu!!"
Logan nổi giận với ban vận hành đã đặt ra cái thiết kế đó.
Có điều, với ban vận hành…… với các AI Quản lý thì mảng Job là việc của người quản lý đời trước, chúng không đụng vào được.
Nếu đụng được thì trước tiên chúng đã tăng số Superior Job để nới lỏng slot, rồi kích thích lòng ham tiến bộ của các <Master>. Không làm được nên mới ra nông nỗi như bây giờ.
"Ngoại lệ. Dù là series [Tướng Quân] thì vẫn có Job lấy được Skill giảm sát thương."
"Ồ! Là cái gì?"
"[Thánh Kỵ Sĩ]."
Nghe cái tên Job, Logan đơ ra.
[Thánh Kỵ Sĩ] là High-rank Job hệ kỵ sĩ, sở hữu Skill giảm 10% sát thương nhờ <Paladin's Aegis>.
Và theo tình hình thế giới hiện tại thì…… đó là Job chỉ Vương Quốc mới có.
Mà lại còn bị quản lý cực chặt. Logan đang bị Vương Quốc truy nã thì có lộn nhào cũng chẳng lấy nổi Job đó.
Về mặt tình cảm, hắn cũng chẳng có kỷ niệm nào đẹp.
"Kỵ sĩ. Có điều ví dụ ghép đôi trong văn hiến lịch sử là build với [Kỵ Tướng Quân], nên có khi đây là tổ hợp giới hạn, chỉ mỗi trường hợp đó được chấp nhận."
"À, ra thế. Vậy thì đành chịu……"
"Miễn bàn. Mà thôi, trước cả chuyện đó thì [Ma Tướng Quân] chuyên về chủng ác ma, nên có đặt thánh chức vào Job phụ cũng chẳng hoạt động nổi."
"Vậy thì giãy kiểu gì cũng chỉ là mừng hụt thôi chứ gì!"
Logan gào lên lần nữa, để lộ ra chút bản chất của người chơi bên trong.
Kiểu như: thế thì cô nhắc tên [Thánh Kỵ Sĩ] ra làm gì.
"Lĩnh hội. Nào, tôi nghĩ tới đây thì cậu đã hiểu ra rồi."
"…………"
"Bất tương thích. Synergy giữa Rumpelstiltskin và [Ma Tướng Quân], hiện tại không thể nói là tốt."
"Còn phải nói nữa!!"
Rumpelstiltskin lấy Job Skill làm cốt lõi, vậy mà mọi phương án cường hóa đều bị cái sự bất tương thích của [Ma Tướng Quân] bóp chết.
Bản thân series [Tướng Quân] đã thiếu tính phổ dụng nên độ rộng Skill hẹp; [Ma Tướng Quân] lại còn đổ cả tài nguyên vào triệu hồi ác ma dạng instant, nên càng hẹp hơn nữa.
"Thế này thì bí đường rồi còn gì!? Rốt cuộc bảo ta làm cái gì bây giờ!!"
Thua trận, mất ngôi, giờ tới cả Job cũng hỏng nốt — Logan nghĩ đúng là chỉ còn nước nghỉ game thật.
(…… Trừ hết mấy khoản đó ra, thì chẳng hiểu sao [Ma Tướng Quân] vẫn mất cân bằng hơn các [Tướng Quân] còn lại.)
Về cái sự méo mó nằm trong chính bản thân Job [Ma Tướng Quân], Zeta thầm bày tỏ nghi vấn.
Theo cảm nhận của cô thì…… giống như "có một bánh răng quan trọng bị rơi đâu mất".
(Nó có ưu điểm mà chỉ riêng [Ma Tướng Quân] mới có, nên trong đầu người thiết kế hệ thống có lẽ điểm số dành cho khoản đó khá cao…… nhưng dù thế thì cost nền vẫn nặng quá. …… Chuyện này để hôm khác nghĩ tiếp.)
Zeta nhìn Logan đang ỉu xìu trước mặt.
Trước cái tên (bên trong là) học sinh tiểu học đang quay về đúng cái tinh thần suy sụp hồi trước khi cô thương lượng, Zeta quyết định nói cho hắn nghe phần ưu điểm.
"Ưu điểm. Ưu điểm độc nhất của [Ma Tướng Quân] là triệu hồi ác ma dạng instant."
"…… Job khác cũng làm được đấy thôi."
"Phủ định. Hệ [Triệu Hồi Sư] hay hệ [Tinh Linh Thuật Sư] đều phải chuẩn bị sẵn đối tượng triệu hồi. Nào là vật xúc tác để triệu hồi, nào là vùng đất dồi dào ma lực tự nhiên với thuộc tính sở trường. Còn triệu hồi instant của [Ma Tướng Quân] thì chỉ cần có cost là gọi bao nhiêu cũng được. Mà cost thì cũng chỉ cần thỏa mãn được tài nguyên trên con số là xong."
Đám quái vật triệu hồi mà hệ [Triệu Hồi Sư] điều khiển vốn được lưu thông tin và khái niệm trong một thứ xúc tác nào đó.
Rót ma lực vào xúc tác để thực thể hóa chúng — đó mới là triệu hồi của họ; và nếu bị hạ thì phải mất một quãng thời gian mới triệu hồi lại được. (Cũng có loại quái vật triệu hồi lấy tốc độ hồi phục làm đặc tính, như [Balloon Golem].)
Còn hệ [Tinh Linh Thuật Sư] mà đứng đầu là [Yêu Tinh Nữ Vương] thì mỗi thuộc tính có một môi trường thích hợp để triệu hồi tinh linh, và chỉ ở đó mới dùng được trọn vẹn sức mạnh.
Đối lại, triệu hồi ác ma của [Ma Tướng Quân] thì lúc nào cũng được, ở đâu cũng được, bao nhiêu lần cũng được. Miễn là còn cost thì cứ bị hạ con nào là gọi tiếp con đó, không bao giờ cạn. Một quân đoàn vô tận. Có khi phải nói là chẳng hề thua kém ưu điểm của các series [Tướng Quân] khác.
"…… Cost đó cũng đâu phải vô hạn. Nhất là [Zero Over]."
Kể cả gạt [Zero Over] cấp Mythical — thứ không hiến trang bị phần thưởng thì đừng hòng gọi nổi — ra, thì [Giganight] cấp Legendary cũng nào có rẻ.
Logan tuy nhân mười được lượng cost thu về, nhưng chuyện đó thì cũng vậy thôi.
"Mà gọi ra rồi thì chiến lực của ác ma cũng chẳng phải tuyệt đối. …… [Zero Over] đã thua thằng đó."
Con [Zero Over] đã cường hóa, lá bài tủ của hắn, bị Franklin, kẻ hắn vẫn luôn coi là cửa dưới, phủi bay trong một nốt nhạc.
Chuyện đó khiến lòng tự trọng của Logan nứt một đường lớn, và hiện trạng đang là như vậy.
Nhưng…… Zeta lắc đầu phủ nhận.
"Miễn bàn. Chiến lực đơn thể của ác ma không thể là cốt lõi vấn đề."
"Cái gì?"
"Sở trường sở đoản. Tổ hợp [Ma Tướng Quân] với Rumpelstiltskin chắc chắn thuộc kiểu áp chế diện rộng. Cậu không nên đi so với kiểu đánh đơn hay kiểu tiêu diệt diện rộng…… tức là dựa hết vào chiến lực của một con ác ma."
"Vậy cô bảo ta làm gì?"
"Tính nhẩm. 10×20 thì lớn hơn 100, nên cứ gọi [Giganight] ra thật nhiều là được. Đúng kiểu, gọi bằng đúng số [Devil Soldier] hiện giờ…… đủ để lấp kín cả quân đoàn."
"…………Cô nói gì cơ?"
Cảm giác như lời Zeta vừa nhảy sang một hướng trời ơi đất hỡi, Logan hỏi lại.
Nghe thì hiểu, nhưng hắn có cảm giác hai bên chẳng nói cùng một chuyện.
"Phức hợp. Đặt hệ [Triệu Hồi Sư] vào Job phụ và học <Multiple Simultaneous Summoning> đi. Cái này thì chắc là có synergy với [Ma Tướng Quân], đặt ở Job phụ cũng dùng được. Nhân mười số lượng triệu hồi cùng lúc chắc cũng được. Cậu sẽ dàn được một lượng lớn ác ma cấp Legendary ra trận trong tích tắc. Một lần không nổi một nghìn thể thì triệu hồi vài lượt là lấp đầy. Mà một phần mười thôi cũng đã thừa tới mức overkill rồi."
"Này nhé! Ta vừa nói rồi đấy, làm gì có ngần ấy cost!"
Chuyện ghép với <Multiple Simultaneous Summoning> để tăng số lượng triệu hồi một lần thì Logan cũng nghĩ tới rồi.
Nhưng nó chỉ tăng số lượng thuộc hạ có thể triệu hồi cùng lúc, còn cost thì gọi bao nhiêu tốn bấy nhiêu.
Triệu gọi số lượng ngang [Devil Soldier]…… tức là hàng nghìn con cùng lúc, thì tài lực của một <Siêu Cấp> như Logan cũng bó tay.
Vốn dĩ lần nào ra trận hắn cũng bị cost triệu hồi ép, nên khoản tích lũy đã mỏng sẵn.
Các đơn ủy thác từ Hoàng Quốc thì hắn nhận cost cần thiết theo từng vụ. Riêng trận ở Quartierlatin thì vượt xa khoản đó nên lỗ chỏng vó.
Hắn định trút giận vào cái lý thuyết trên giấy của Zeta, rằng cô chẳng hiểu nổi mấy chuyện hiển nhiên như thế.
"Nghi vấn. Mà nói cho cùng, tại sao cậu lại thiếu cost? Xét theo đặc tính thì làm gì có chuyện thiếu cost."
Còn Zeta thì cất lời với vẻ mặt thắc mắc thật sự.
"Chuyển hướng. Mà thôi, chính vì tới giờ cậu chưa nhận ra nên tôi mới có cái để trình bày làm phương án cải thiện……"
"…… Thì ta đang hỏi rốt cuộc nó là cái gì đây."
Bị hỏi vậy, Zeta vỗ vai Logan.
"—— Đổi Job. Từ hôm nay cậu cày Job sản xuất đi."
—— Rồi thốt ra thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới.
"Sao lại phải đổi sang Job sản xuất chứ……"
Trong đầu Logan hiện lên bóng dáng Franklin, và cảm giác từ chối cứ thế trào ra.
Chẳng bận tâm tới chuyện đó, Zeta nói tiếp.
Vừa ghi liên tiếp các từ khóa lên bảng trắng, cô đi vào phần cốt lõi của buổi giảng hôm nay.
"Tương cận. Về mặt lý lẽ thì nó gần với lý thuyết Sản Xuất - Tích Trữ - Nã Liên Hoàn [Gem]."
"Sản xuất [Gem]……?"
Thấy Logan đang cố nhớ xem đó là cái gì, Zeta giảng lại theo thứ tự.
Lý thuyết Sản Xuất - Tích Trữ - Nã Liên Hoàn [Gem] là thứ từng được xếp vào hàng build mạnh nhất, từ cái thời trước cả Thuyết Thú Chiến Binh – Gardner, khi mà Job lẫn <Embryo> đều mới chỉ tới tầm High-rank.
[Gem] được tạo ra bởi Job sản xuất thuộc hệ [Thợ Ma Thạch], bằng cách phong ma pháp mà Job hệ ma pháp đặt ở Job phụ dùng được vào trong đó.
Và lý thuyết này là: trước trận thì chế thật nhiều [Gem] chứa ma pháp công kích High-rank, tới lúc vào trận thì vừa dùng ma pháp vừa ném [Gem] liên tục không dứt.
Sản xuất thì tốn cost, nhưng [Gem] cho phép nã liên hoàn thứ uy lực xấp xỉ Tuyệt kỹ của ma pháp High-rank mà không mất thời gian phát động, cũng chẳng tốn MP, một lý thuyết nghe qua thì khá đáng sợ.
Có điều, tới thời điểm mà chuyện Job chiến đấu kiểu AGI chạm ngưỡng cận âm trở thành chuyện đương nhiên, thì nó lụi tàn vì
"Chưa kịp ném hết đã bị giết".
Nó cũng thua thẳng cẳng trước Thuyết Thú Chiến Binh – Gardner vốn chuyên biệt hóa vào chỉ số.
Dù vậy…… đây chắc chắn vẫn là một trong những lối build từng làm mưa làm gió một thời.
Và Zeta đang định gọi nó dậy lần nữa.
"Cô bảo ta đi làm [Gem] à?"
"Phủ định."
Không. Cô đang định cho Logan hoàn thành một bước tiến hóa mà chỉ mỗi hắn làm được.
"Kiếm vàng. Trước hết cứ làm ra vàng đã. Vàng theo nghĩa kim loại ấy."
"…… Hả?"
Trước cái đầu đang nghiêng ngó của Logan, Zeta giơ ngón trỏ lên, và với khuôn mặt xác ướp chẳng đọc ra nổi biểu cảm, cô nói bằng giọng nghe đâu đó khá là phấn khởi.
"—— Let's giả kim."
◆
Giả kim thuật trong <Infinite Dendrogram> trải rộng ra nhiều nhánh. Kẻ chuyên chế tạo Magic Item, kẻ chuyên pha chế dược phẩm, kẻ chuyên sản xuất sinh vật nhân tạo — phong cách mỗi người một khác.
Trong số đó, thứ gần với căn bản nhất là phong cách "chuyển nguyên liệu hạ vị thành nguyên liệu thượng vị". Một ví dụ cho kiểu đó là Skill <Mithril Alchemy>. Nhưng nội dung của Skill này lại khác nhau tùy từng người.
Chẳng hạn, khi một [Giả Kim Thuật Sư] có cấp Skill <Mithril Alchemy> bằng 1 và DEX bằng 100 luyện Mithril, nội dung ghi ra sẽ như sau:
『Tạo ra [Mithril] có khối lượng bằng 1/10 khối lượng [Silver] dùng làm nguyên liệu, với xác suất (%) bằng 100 (DEX) × 1 (cấp Skill) ÷ 100』
Công thức tính phụ thuộc DEX của người sở hữu và phần hiển thị tỷ lệ thành công đều nằm trong nội dung Skill.
Xét theo một nghĩa nào đó, hệ sản xuất còn coi trọng công thức hơn cả hệ chiến đấu.
Việc luyện kim loại bằng giả kim thuật thì gần như đều theo dạng này, chỉ khác con số.
Với tỷ lệ thành công phụ thuộc DEX, người ta tạo ra một phần mấy nguyên liệu thượng vị từ nguyên liệu hạ vị.
Nói cách khác, giả kim thuật sư có DEX lẫn cấp Skill đều thấp thì thường chỉ tổ phí nguyên liệu chứ chẳng làm ra nổi thứ gì.
Nhưng…… đến khi Rumpelstiltskin nhúng tay vào thì nó thành ra thế này.
『Tạo ra [Mithril] có khối lượng bằng
10
/10 khối lượng [Silver] dùng làm nguyên liệu, với xác suất (%) bằng
1000
(DEX) ×
10
(cấp Skill) ÷ 100』
Tức là —— tỷ lệ thành công 100%, và ra được lượng Mithril có khối lượng bằng đúng nguyên liệu hạ vị.
Đúng nghĩa đen là giả kim thuật.
Cứ dùng Skill là tài nguyên…… là cost để cúng cho Ác ma lại sinh ra.
Chỉ cần chút vốn ban đầu và chỉ số, hắn có thể moi tài nguyên từ thế giới này mãi không thôi.
Đối với Zeta, người đã nhận ra chuyện đó từ sớm, thì đây là kiểu "sao tới giờ ổng vẫn chưa làm nhỉ?".
Logan vốn đã dùng Rumpelstiltskin để thổi phồng số điểm thu về sau khi hiến vật phẩm hay vật tế. Cô thắc mắc là phải: sao cái ý tưởng "thổi phồng luôn sản lượng của chính món đồ đem hiến" lại không nảy ra trong đầu hắn?
Còn vì sao hắn không nhận ra một chuyện hiển nhiên tới thế thì…… là bởi Job chiến đấu thì còn được, chứ mấy cái Job hệ sản xuất vốn chẳng lọt vào mắt Logan.
Vì chẳng bao giờ phải đối mặt ngoài chiến trường, nên hắn còn không thèm tra cứu.
Chuyện gương mặt đại diện cho giới Job sản xuất ở Hoàng Quốc (Mr. Stalker) để lại ấn tượng quá tệ trong lòng hắn cũng là một phần nguyên nhân.
Dù sao đi nữa, Logan cứ thế trở thành [Giả Kim Thuật Sư] có hiệu suất cao nhất mọi thời đại.
Dĩ nhiên, để [Ma Tướng Quân] làm Job chính thì không dùng được Skill hệ Giả Kim Thuật Sư, nhưng chỉ cần đến lúc luyện kim thì đổi Job chính là xong.
Với lại, đặt [Ma Tướng Quân] xuống Job phụ thì lượng MP và DEX được cộng thêm cũng chẳng đổi, nên MP dùng cho việc luyện và DEX dùng cho phần xét thành công đều dư dả kha khá. (Ngược lại, nâng cấp độ hệ Giả Kim Thuật Sư lên thì lúc chiến đấu bằng [Ma Tướng Quân] cũng đỡ được phần nào khoản hao MP.)
Chuyện hiệu suất luyện kim còn lên nữa theo cấp Job và cấp Skill là đường ray đã định sẵn; tới lúc đó thì rốt cuộc hắn sẽ có trong tay nguồn cost vô tận.
"Gần với lý thuyết Sản Xuất - Tích Trữ - Nã Liên Hoàn [Gem]" là ý như vậy.
Dung hợp Job sản xuất với Job chiến đấu. Dùng khả năng luyện kim vô tận của [Giả Kim Thuật Sư] để hiến trước một lượng cost khổng lồ, rồi vào trận thì phó mặc cho kho cost đã trữ mà gọi ác ma cấp Legendary bằng <Call Devil: Giganight>, hàng chục hàng trăm con liên tục không dứt.
Chẳng cần chọn ác ma cho hợp cảnh, chẳng cần nghĩ chiến thuật, chẳng cần tiếc cost — cứ lấy đại quân ác ma hùng mạnh đè bẹp, và phần lớn đối thủ sẽ bị quét sạch trong một nốt nhạc.
Tóm lại là build theo kiểu chết não, dùng lượng tài nguyên khổng lồ để gọi ra dàn đệ quậy banh nóc.
Nếu cố ý đặt tên cho giống các đàn anh đàn chị đi trước, thì đó là "lý thuyết Giả Kim - Tích Trữ - Nã Liên Hoàn Cấp Legendary"…… một lý thuyết mà chỉ mỗi Logan làm nổi, đã ra đời như thế.
◆
Một tuần kể từ khi được dạy cái build này, Logan mê mải luyện kim không dứt.
Cấp Skill cũng đang lên, và có lúc hắn không ra [Mithril] thường mà đại thành công, ra luôn [High Quality Mithril].
Hắn bán sỉ ra một phần trong số đó để mua nguyên liệu hạ vị, rồi lại luyện tiếp.
Giờ đây, khối cost để Logan triệu hồi ác ma đã chất lên tới một lượng khổng lồ.
"…………"
Logan được buff đúng như tính toán, nhưng Zeta, người vạch ra vụ này, lại chợt nghĩ tới một điều.
[Giả Kim Thuật Sư] cấp thấp thì chỉ tới Mithril là kịch trần, nhưng lên [Giả Kim Thuật Sư Cao Cấp] thì Tuyệt kỹ tạo ra được cả kim loại cấp Mythical. Tỷ lệ thành công vốn dĩ rất thấp, lượng hao hụt so với nguyên liệu hạ vị cũng kinh khủng…… nhưng chỗ đó thì với Logan chắc chẳng thành vấn đề.
Thêm nữa, Superior Job [Luyện Kim Vương] được đồn là có thể tăng tỷ lệ chế kim loại cấp Mythical, và tạo ra cả kim loại chưa từng biết tới.
Kim loại cấp Mythical có giá trị rất cao. Không chỉ giá thị trường cao, mà lượng tài nguyên hàm chứa trong bản thân nó cũng lớn đến mức khổng lồ.
Đây là đỉnh cao trong số các kim loại nhân loại hiện gia công được, và cũng là thứ dùng làm vật liệu cho những vũ khí truyền thuyết lưu truyền hàng mấy trăm năm.
Đúng hơn là tùy món, có thứ còn phát huy tính năng vượt cả trang bị phần thưởng cấp Epic.
(Nếu vậy thì……)
Ác ma cấp Mythical. Trước giờ cô chỉ nghĩ đơn giản đó là quái vật cấp Mythical.
Nhưng biết đâu…… cái tên gọi ấy có khi bắt nguồn từ chuyện "phải hiến một lượng kim loại cấp Mythical đủ để triệu hồi thì mới gọi ra được", Zeta nghĩ vậy.
Cả điều kiện phải trả trong một lần cost, nếu chỉ là kim loại thì bao nhiêu cũng chơi được, phình ra bao nhiêu cũng đủ.
Thế thì rốt cuộc, chuyện lập quân đoàn không phải bằng [Giganight] mà bằng…… [Zero Over], với Logan có khi cũng khả thi.
Tưởng tượng ra cảnh đó, Zeta cũng nghĩ thầm "hình như buff hơi quá đà rồi nhỉ…".
Ít nhất thì với tư cách là thành viên của <IF>, cô sẽ phải tiếp tục nắm dây cương hắn…… đại loại thế.
◆
Nhân tiện, Logan sau khi thấm nhuần build này…… mà thấm hơi quá tay, đã khởi tạo lại gần hết đám Low-rank Job và High-rank Job đang có. Nghĩ là làm, hắn lấp đầy bằng Low-rank Job thuộc hệ Giả Kim Thuật Sư và hệ Triệu Hồi Sư.
Vậy mà vì chỉ chăm chăm luyện kim nên cấp độ gần như chẳng lên. Để giữ bí mật về lối build mới, hắn cũng không nhận Job Quest ở Hội Giả Kim Thuật Sư.
Logan cứ đinh ninh thế cũng chẳng sao, rồi sau đó ở hội nghị hòa đàm, hắn định đem cái đống cost dư thừa ra để dàn hàng loạt ác ma cấp Legendary.
Nhưng <Fatal Field> mà Fuso Tsukuyo tung ra trước đã…… cho hắn bay màu, vì thiếu cấp độ.
"Lý thuyết Giả Kim - Tích Trữ - Nã Liên Hoàn Cấp Legendary" của Logan vẫn chưa có ngày ra mắt công chúng.
To be continued
Build mới của ngài Tướng Quân
Dùng giả kim thuật với hiệu suất còn hơn cả gấp trăm lần so với bình thường để gom về cả núi kim loại làm nguồn tài nguyên.
Hiến kim loại để đổi thành cost, rồi nhân điểm lên mười lần như mọi khi.
Dàn hàng loạt [Giganight] bằng <Multiple Simultaneous Summoning> đã nhân mười.
Cả lũ xúm vào đấm.
Thắng.
(=ↀωↀ=)< Kiểu áp chế diện rộng lấy số đông với bạo lực đè người, chuẩn sách giáo khoa luôn
(=ↀωↀ=)< Thuần chết não
(=ↀωↀ=)< Franklin thì nhận ra cái lý thuyết này từ đời tám hoánh rồi
(=ↀωↀ=)< Nhưng để lão mạnh quá thì sau này hơi phiền nên bả im re luôn
Chuyện bên lề
○ Sản xuất
(=ↀωↀ=)< Lai rai vài chuyện về Job hệ sản xuất, mảng từ nãy giờ ít được chiếu đènnn~
(=ↀωↀ=)< Về cơ bản thì không phải tạo có từ không, mà là biến nguyên liệu thành thứ khác
(=ↀωↀ=)< Có trường hợp chỉ cần nguyên liệu là xong như <Mithril Alchemy>
(=ↀωↀ=)< Cũng có trường hợp cần [Công Thức]
(=ↀωↀ=)< [Công Thức] + Skill tương ứng là làm được tự động luôn, kể cả rèn đúc
(=ↀωↀ=)< Phần lớn thì tỷ lệ thành công dao động theo cấp Skill, cộng thêm DEX, hoặc MP, thi thoảng là STR
(=ↀωↀ=)< Khoản này thì giống ma pháp, Job Skill mới là thứ hỗ trợ việc chế tác
(=ↀωↀ=)< Kiểu "tay nó tự chạy luôn ấy!"
(=ↀωↀ=)< Nên thợ mà bị quấy giữa lúc làm là đứt mạch, ảnh hưởng cả chất lượng, thế là họ cáu
(=ↀωↀ=)< Mà tiện thể, làm đồ mới mà không có [Công Thức] thì
(=ↀωↀ=)< Sẽ làm trong trạng thái Skill hỗ trợ ở mức tối thiểu
(=ↀωↀ=)< Gần như thành cuộc chiến bằng kỹ thuật với kiến thức, kiểu Skill thiên phú ấy
(=ↀωↀ=)< Tóm lại là "làm ra [Marshall II] vất vả lắm đấy"


