□■ Về "Tài năng"
Trong <Infinite Dendrogram>, "tài năng" mang hai ý nghĩa.
Một là mức độ tương thích đối với Job.
Đối với Tian, mỗi cá nhân sẽ có sự tương thích với các Job khác nhau, và hơn thế nữa, giới hạn cấp độ tối đa có thể đạt được cũng khác biệt.
Những <Master> sở hữu sự tương thích với mọi Job và có thể nâng tổng cấp độ lên mức tối đa là 500 (Level-Cap), chỉ xét riêng điểm này thôi đã có thể nói là mang trong mình tài năng vượt xa hoàn toàn so với Tian.
Thế nhưng, có một thứ "tài năng" khác mà ngay cả những <Master> như thế cũng chưa chắc đã có thể chiếm ưu thế.
Đó là việc bản thân có thể vận dụng sức mạnh của mình thành thạo đến mức nào.
Có một nhóm Skill được gọi là Sense Skill.
Chẳng hạn như <Cooking> hay <Painting>, là những nhóm Skill được cho là dù không học Skill nhưng nếu có tài năng thì vẫn có thể sử dụng.
Tuy nhiên, cách nói đó hiểu theo một nghĩa nào đó lại không hề chính xác.
Nói chính xác hơn thì——nếu không có tài năng, thì dù có Skill cũng không thể sử dụng được.
Skill <Cooking> có hiệu ứng là "hiểu rõ các bước để tạo ra hương vị món ăn đúng như ý muốn của bản thân, đồng thời kỹ thuật dùng dao và điều chỉnh lửa cũng sẽ tự động tuân theo".
Thoạt nhìn, có vẻ như chỉ cần có Skill <Cooking> thì bất kỳ ai cũng có thể nấu ăn ngon.
Tuy nhiên, nếu cái tiền đề đó đã bị phá vỡ thì lại là chuyện khác.
<Kẻ Sát Siêu Cấp> Marie Adler tuy sở hữu Skill <Cooking>, nhưng vì bản chất cô ấy là một kẻ mù vị giác, nên cô không thể nào làm ra được "món ăn mà người khác cảm thấy ngon".
<Painting> cũng tương tự như vậy. Dù cơ chế là "có thể vẽ những đường nét và sử dụng màu sắc đúng như ý muốn", nhưng nếu bức tranh vẽ ra trong đầu vốn đã tầm thường thì kết quả dẫu có thế nào cũng chỉ là một tác phẩm tầm thường.
Sense Skill tuy "hỗ trợ bộc lộ tài năng", nhưng lại không thể bù đắp cho một "tài năng không hề tồn tại".
Và rồi, Skill <Pilot> dùng để điều khiển <Magingear>, tàu thuyền, hay xe cộ, cũng là một dạng Sense Skill.
Dẫu có hiệu ứng phụ là nâng cao tính năng của cỗ máy, nhưng bản chất của nó là "cơ thể tự động chuyển động để có thể điều khiển cỗ máy đúng như ý muốn".
Càng nâng cao cấp độ Skill và chỉ số DEX, độ bám sát chuyển động của cỗ máy được <Pilot> điều khiển sẽ càng tăng lên.
Cấp độ Skill <Pilot> mà Job [Siêu Phi Công] của Curtis Erdona sở hữu là bậc EX, có thể khai thác tính năng cỗ máy đến mức cực hạn và điều khiển nó tùy ý.
Nếu muốn, hắn thậm chí có thể thực hiện những động tác giống hệt như làm xiếc.
Thế nhưng, điều đó không hề đảm bảo cho chiến thắng trong chiến đấu.
Thứ mà Skill <Pilot> đảm bảo, chỉ duy nhất là sự bám sát chuyển động.
Né tránh, phòng thủ, và quan trọng nhất là cách thức tấn công… thì nó lại không hề bao hàm.
Bởi vì cỗ máy di chuyển theo ý muốn, nên nếu không có tư duy của phi công đi kèm thì cũng hoàn toàn vô nghĩa.
Và, "tài năng" của Curtis Erdona lại là một thứ quá đỗi phá cách.
Một cú đâm siêu phàm nhắm chuẩn vào khe hở lớp giáp chỉ vỏn vẹn 0.2 milimet.
Từ thời điểm ra tay, vị trí nhắm đến, cho đến cả độ trễ giữa bản thân và cỗ máy tất yếu phải sinh ra trong quá trình điều khiển, hắn đều nắm bắt tất cả chỉ trong nháy mắt… bằng trực giác, và đâm xuyên qua lớp giáp của [White Rose].
Đó chính là "tài năng" của hắn, và là khoảng cách về kinh nghiệm được tích lũy từ thời đại của <Magingear> dạng giáp trụ và chiến xa.
Sense Skill mang tên <Pilot> đã hỗ trợ bộc lộ "tài năng" của hắn đến mức cực hạn, và bản thân hắn cũng vận dụng thành thạo <Pilot>.
Ở điểm đó… Hugo, người đang đối đầu với hắn, tuyệt đối không thể nào vượt trội hơn được.
◇◇◇
□ [Phi Công Thiết Giáp] Hugo Lesseps
Đối thủ mà tôi đang chạm trán, là một kẻ phiền phức vượt xa hoàn toàn so với những gì tôi dự tính.
[Rose] đã bị ghim chặt xuyên qua khe hở lớp giáp. Dù tôi cố thao tác cánh tay phải để rút thanh trường thương ra, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.
Đó là do sự chênh lệch về công suất so với [Imperial Glory] đang cầm thanh trường thương.
[Rose] bên này có thể phát huy công suất ở mức độ Pure Dragon, nhưng đối phương lại áp đảo hoàn toàn sức mạnh đó.
Có thể gọi đó là <Magingear Cấp High-End Pure Dragon>… không, phải gọi là một sự tồn tại ở ngưỡng <Magingear Cấp Dragon King> mới đúng.
"Còn vượt xa hơn cả những thông số trên lý thuyết, sao…"
Điều đó có lẽ là do sự khác biệt của người điều khiển.
Cái tên trang bị phần thưởng [Dragstinger] mà hắn vừa thốt ra đã khiến tôi nhớ lại.
Chủ nhân của trang bị phần thưởng đó, từ trước cả khi tôi bắt đầu chơi <Infinite Dendrogram>, là phi công vang danh nhất Hoàng Quốc… [Siêu Phi Công] Curtis Erdona.
"Rõ ràng chị bảo là 'Trong cuộc nội chiến, cũng chẳng biết ai đã cuỗm nó đi mất' cơ mà…"
Nào có chuyện bí ẩn gì đâu.
Chỉ đơn giản là người chủ nhân được giao phó cỗ máy cứ thế ôm nó đi luôn mà thôi.
Và cỗ máy đó, nhờ vào các Skill của Job [Siêu Phi Công] mà hắn sở hữu, đã được cường hóa lên nhiều bậc so với thông số lý thuyết.
"…"
Tình thế lúc này khá là tồi tệ.
Trình độ của phi công, và tính năng của cỗ máy.
Nếu mang ra so sánh, thì đối phương vượt trội hơn ở hầu hết mọi mặt.
Trong đó, điều tồi tệ nhất là… thời gian hoạt động.
Bên này dù có kéo dài đến mấy thì giới hạn cũng chỉ là mười phút, nếu dùng chế độ chiến đấu thứ hai với <Bouclier Planetaire> thì thời gian chỉ còn một nửa.
Trái lại bên kia, vì sử dụng lò phản ứng của Nền Văn Minh Tiền Cổ Đại nên có thể hoạt động gần như vĩnh viễn.
Chỉ bị ghim chặt như thế này thôi, thì không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ thua.
"…Tuy nhiên."
Tuy nhiên, bên này cũng có đúng ba lợi thế.
Độ cứng cáp của cỗ máy nhờ vào sự kết hợp giữa hợp kim cấp Mythical và các Skill phòng ngự.
Tiếp đến là <La Porte de l'Enfer> của Cyco. Nhờ có nó, tôi đang nắm giữ một điều kiện chiến thắng áp đảo một chiều: "Chỉ cần phá vỡ độ kín khí buồng lái của đối phương là thắng".
Và… sự hiện diện của chị Niala.
Hai đấu một. Chỉ cần tận dụng ưu thế về số lượng này và… chiến thuật đã bàn bạc trước lúc đột kích, thì vẫn còn cơ hội chiến thắng.
『Để làm được chuyện đó, thì phải rút cây thương này ra cái đã.』
"Ừ."
Nếu không thể nhúc nhích, thì sẽ chẳng có cơ hội thắng nào cả.
Cùng lắm thì vứt bỏ cánh tay phải từ phần khuỷu tay trở xuống là có thể thoát ra được, nhưng làm thế e là ở những diễn biến tiếp theo sẽ thiếu "tay" để thao tác.
Tính sao đây…
『Trước khi nói chuyện, thì chia tách các ngươi ra đã nhỉ.』
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, Curtis vừa dứt lời liền chĩa tay trái của cỗ máy về phía cánh cửa mà chúng tôi vừa bước vào.
『——<Missile Darts>.』
Ngay sau lời nói đó, lớp giáp trên cẳng tay trái của [Imperial Glory] trượt lên, và từ những cái lỗ——cửa phóng tên lửa cỡ nhỏ, những quả tên lửa được phóng ra.
Loạt tên lửa nổ tung phần trần nhà ngay trước cánh cửa, biến nó thành đống đổ nát lấp kín lối ra vào.
Vì thế, đường đạn của chị Niala đã bị chặn đứng, tôi và cỗ máy địch hoàn toàn rơi vào cục diện một chọi một.
"Tch…!"
Một trong ba lợi thế đã bị đập nát, tôi vừa tặc lưỡi vừa nôn nóng.
"…?"
Thế nhưng, tôi lập tức nhận ra.
"Trước khi nói chuyện", rốt cuộc là có ý gì?
Vốn dĩ, tại sao ngay từ đầu Curtis lại đâm xuyên qua khớp khuỷu tay của [Rose]?
Nếu có thể nhắm vào khe hở của khớp nối, thì hắn cũng dư sức nhắm vào khe hở ở phần nắp mở buồng lái để giết chết tôi mà…?
『Giờ thì, công tác chuẩn bị đã xong, để ta hỏi một… không, hai chuyện.』
Cùng lúc tôi đang dấy lên mối nghi ngờ, Curtis cất tiếng.
"…Hỏi gì?"
『Một chuyện rất đơn giản, một chuyện mà ngươi chắc hẳn phải biết.』
Tôi mà, biết sao?
Những thông tin mà tên đầu sỏ của vụ khủng bố chiếm đóng [Tàu Eltram] này muốn biết ư?
『Câu hỏi thứ nhất. …Làm cách nào để giải trừ nó?』
"…Ông đang nói đến <La Porte de l'Enfer> sao?"
Quả thực, liên quan đến <La Porte de l'Enfer> đã [Đóng Băng] đám quân nhân được cho là thuộc hạ của hắn, chắc chắn chỉ có tôi là biết.
Thế nhưng, Curtis đã điệu nghệ lắc đầu cỗ máy để phủ nhận.
『Bây giờ ta chưa nói đến chuyện đó. Là về chiếc [Glory] này cơ.』
Cắt ngang lời tôi, Curtis nói như vậy và…
『Nếu là một thành viên của <Tam Giác Trí Tuệ>, thì chắc ngươi phải biết chứ nhỉ? Cách để giải trừ giới hạn chức năng của cỗ [Imperial Glory] này.』
"…!?"
Giới hạn chức năng…?
Ngay lúc này nó vẫn đang phát huy sức mạnh áp đảo hoàn toàn [Rose], vậy mà trên cỗ máy đó vẫn còn bị áp đặt giới hạn sao?
Mọi người ở <Tam Giác Trí Tuệ> rốt cuộc… đã chế tạo ra thứ quái vật gì thế này…
『Nếu biết thì mong ngươi chỉ giáo cho.』
Cỗ máy vàng kim đưa cái đầu rồng sát lại gần tôi, rồi hỏi.
『——Cách để tắt tính năng xác thực giọng nói khi sử dụng vũ khí tích hợp.』
"…Hả?"
Xác thực, giọng nói?
『Là cái rào cản nực cười quy định không đọc tên vũ khí thì không cho phép sử dụng ấy. Đã thế, nó lại chẳng thèm kiểm tra xem chủ nhân giọng nói là ai, nên cũng chả có tác dụng làm chốt an toàn phòng khi bị cướp. Rốt cuộc cái chức năng này tồn tại để làm cái quái gì?』
…Nói mới nhớ, lúc nãy hắn cũng phải đọc rõ là "<Missile Darts>".
Giống như chiếc [Marshall II] mà tôi từng lái, các hệ thống vũ khí của <Magingear> nếu không quá đặc thù thì bình thường không cần phải phát âm cũng có thể sử dụng được…
Có điều, lý do vì sao nó lại trở thành xác thực giọng nói thì tôi hiểu.
[Imperial Glory] là một siêu robot độc nhất vô nhị được chế tạo dựa trên sự tập hợp toàn bộ nguồn lực của <Tam Giác Trí Tuệ>, lấy nền tảng là lò phản ứng của Nền Văn Minh Tiền Cổ Đại.
Vì thế, chắc chắn là có thành viên nào đó đã nảy ra ý tưởng.
——Nếu đã là siêu robot, thì làm sao mà thiếu được vụ hô to tên vũ khí cơ chứ!
Những chuyện đại loại như vậy…
『Tại sao lại phải cất công hô to tên vũ khí rồi mới được dùng. Trong thực chiến, nó chẳng mang lại ý nghĩa gì mà còn gây ra điểm trừ nữa. Rõ ràng chỉ rước thêm bất lợi. Nó liên kết trực tiếp với xác thực nên cũng chẳng thể dùng làm đòn nghi binh. Bọn ngươi rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà lại cài cắm cái giới hạn chức năng này vào? Tính trả đũa chuyện gì sao? Lúc chế tạo [Glory], ta cứ tưởng mối quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp, lẽ nào ngay từ lúc đó đã có bàn tay của Reinhard nhúng vào rồi?』
"…"
Những lời xả ra như súng liên thanh ấy đủ cho thấy, từ trước đến nay hắn đã phải chịu khổ sở với cái giới hạn chức năng đó đến mức nào.
Nhưng mà, chắc chắn là cái rào cản đó chẳng có lý do gì sâu xa đâu.
<Tam Giác Trí Tuệ> là một tập hợp của những kẻ chạy theo đam mê cá nhân.
Chỉ đơn giản là có rất nhiều kẻ chỉ thích theo đuổi những giá trị thẩm mỹ hoa mỹ nhưng thừa thãi mà thôi.
"…Cỗ máy đó được chế tạo từ trước khi tôi gia nhập Clan, nên tôi cũng không biết cách để tắt nó đi."
Dù có muốn dùng nó làm điều kiện mặc cả, thì tôi cũng thực sự không biết gì cả nên đành phải trả lời như vậy.
Với cái nết của các thành viên Clan tôi… khéo khi ngay từ đầu đã chẳng có cách nào để tắt nó đi luôn ấy chứ.
『…Vậy sao.』
Với thái độ thất vọng ra mặt, Curtis đáp lại.
Lẽ nào chỉ vì muốn hỏi câu này, mà hắn mới không giết tôi ngay ở đòn đầu tiên sao?
Nếu đúng là vậy, thì tình thế đang trở nên vô cùng nguy hiểm rồi…
『Thế thì, chuyển sang câu hỏi chính nào.』
Đó chỉ là câu hỏi mào đầu, chủ đề chính dường như nằm ở chuyện khác.
Nhờ vậy mà mạng tôi vẫn còn được giữ lại.
『Tình trạng [Đóng Băng] của thuộc hạ ta có thể giải trừ không? Sinh mệnh của chúng thì ta đã xác nhận là vẫn còn, nhưng dạng sóng năng lượng lại khác biệt so với trạng thái [Đóng Băng] thông thường. Có thể giải trừ theo ý muốn của ngươi, hay giết ngươi đi là giải trừ được, hoặc lỡ giết ngươi thì chúng sẽ không bao giờ được giải trừ nữa. Vì không nắm rõ điều đó nên ta mới giữ mạng cho ngươi.』
"…"
Giống hệt như lời hắn nói lúc nãy "Bây giờ ta chưa nói đến chuyện đó", quả nhiên chủ đề chính vẫn là về <La Porte de l'Enfer>.
Đúng là [Đóng Băng] của Cyco khác với [Đóng Băng] bình thường. Miễn là đối thủ thỏa mãn điều kiện, thì các item kháng tính cũng bị vô hiệu hóa, và item hồi phục cũng chẳng có tác dụng.
Hơn nữa, nếu tôi gỡ bỏ <La Porte de l'Enfer> hoặc chịu Death Penalty, thì hiệu ứng cũng không được giải trừ trong suốt một tiếng đồng hồ.
Cách duy nhất để giải trừ ngay lập tức, là khi tôi chủ động phá bỏ [Đóng Băng].
『Ngươi nên trả lời mà không đan xen bất kỳ lời nói dối nào.』
Đã cất công nói vậy, thì chắc hẳn hắn đang sở hữu <Truth Discernment>.
"…Nếu tôi chết, thì sớm nhất cũng phải một tiếng sau mới giải trừ được."
『…Như vậy thì muộn quá.』
Chuyện đó, cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Bởi vì, trong số những quân nhân bị [Đóng Băng] kia, có vài người đang đảm nhiệm công việc tháo dỡ lò phản ứng.
Chín phần mười, họ chính là những kỹ sư được mang theo chỉ vì mục đích này.
Nếu mục tiêu của Chính phủ Chính thống là lò phản ứng, thì việc họ không thể cử động đồng nghĩa với việc chúng không thể đạt được mục đích.
Và chắc chắn là… giới hạn thời gian không còn đến một tiếng nữa.
『Cách nói đó. Ta có thể hiểu là còn có biện pháp giải trừ khác chứ?』
"Chỉ khi tôi tự ý giải trừ thì mới có thể hóa giải ngay lập tức."
Tôi không hề nói dối.
Cũng chẳng cần phải nói dối làm gì.
『Ra là vậy. Ra là thế à. Để giải phóng bọn chúng, hoặc là ta giết ngươi rồi chờ một tiếng đồng hồ, hoặc là phải chấp nhận thỏa thuận với ngươi thôi.』
"…Đúng là vậy."
Nếu đám quân nhân bị [Đóng Băng] kia thực sự quan trọng với đối phương… thì cũng coi như tôi đã nắm được con tin rồi.
Lựa chọn chờ đợi một tiếng, không hề nằm trong từ điển của hắn.
Bởi lẽ, những vụ rắc rối xảy ra khắp nơi trên tàu, bọn chúng cũng đã đánh hơi được rồi.
Dù không rõ chúng nắm bắt tình hình đến mức nào, nhưng chắc chắn chúng thừa hiểu bản thân đang ở trong thế phải khẩn trương.
『Để ta nghe thử xem. Điều kiện trao đổi là gì?』
"Lập tức rút lui khỏi [Tàu Eltram] này. Không cướp đoạt bất cứ thứ gì, không được giết bất kỳ ai, ta muốn các ngươi hãy lập tức rời đi."
…Nhìn từ phía đối phương, đây là lựa chọn tuy không thu được chiến lợi phẩm nhưng đổi lại sẽ không phải tổn thất nhân sự.
Nếu từ bỏ ngay tại đây và bỏ trốn, thì sẽ có một lối thoát giúp tình hình không trở nên tồi tệ hơn nữa.
Có điều, nếu đối phương rời khỏi tàu… rất có thể anh Moneygold sẽ xử lý bằng pháo kích. Hoàn toàn có thể dùng loạt pháo kích đó để tiêu diệt chúng từ phía sau lưng khi chúng đang tháo chạy.
Nghĩ như vậy thì chẳng khác nào gài bẫy chúng, đúng là một phương thức hệt như chị gái tôi hay làm nhưng… nếu bây giờ tôi nương tay với chúng, thì sẽ càng có nhiều người vô tội phải đổ máu.
Điều đó, lương tâm tôi không cho phép.
Chính vì vậy, tôi lấy cái bẫy mang tên "rút lui" làm điều kiện, đưa ra đề nghị giải trừ [Đóng Băng] mà không hề nói dối, và…?
"…Để nghe thử?"
Nghe thử cho có, là ý gì?
『Ái chà. Quả nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy sao. Nếu thế thì đành chịu vậy.』
Đáp lại câu hỏi của tôi, Curtis trả lời bằng một giọng có chút phiền phức——và chĩa tay trái của cỗ máy về phía đám quân nhân trước lò phản ứng.
『——<Missile Darts>.』
Những quả tên lửa cỡ nhỏ kéo theo cái đuôi lửa lao đi với tốc độ cận âm, găm thẳng vào đám quân nhân đang bị [Đóng Băng], và giống y hệt phần trần nhà ban nãy, chúng nghiền nát cơ thể họ thành từng mảnh vụn rồi thiêu rụi tất cả.
"Ngươi, làm cái quái gì vậy…!?"
『À. Bên này cũng vậy. <Paint Napalm>.』
Cùng với lời nói, cái đuôi rồng vươn ra từ lưng cỗ máy——thiết bị giữ thăng bằng dạng đuôi được vung lên.
Ở phần chóp đuôi là một mớ sợi xơ được bện lại, và nó đang ướt sũng một loại chất lỏng nào đó.
Thuận theo chuyển động của cái đuôi, chất lỏng bắn tung tóe lên hai cỗ <Magingear>… những chiếc [Marshall II] mà phi công đang bị [Đóng Băng].
Hai giây sau, chất lỏng bốc cháy dữ dội, nung chảy lớp giáp và thiêu rụi bức tượng băng của những tên phi công thành tro bụi.
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
Tôi không thể hiểu nổi.
Tôi cũng không muốn hiểu.
Thế nhưng, tôi lại hiểu ra mất rồi.
——Bởi vì những kẻ mất khả năng chiến đấu chỉ có thể trở thành con tin, nên hắn mới thủ tiêu chúng trước.
『Hết cách rồi. Thật sự là, hết cách rồi. Đành phải dùng vũ lực tháo dỡ lò phản ứng thôi vậy. Tuy có thể sẽ bị hư hỏng đôi chút, nhưng nếu tay nghề đúng như lời đồn thì chắc chắn sẽ sửa được thôi.』
Cứ như thể việc tự tay kết liễu thuộc hạ chẳng có chút ý nghĩa gì đối với hắn, Curtis nói vậy.
Thứ hắn bận tâm chỉ là sự phiền phức khi chiếm đoạt lò phản ứng. Bởi vì nếu chấp nhận điều kiện trao đổi của tôi và giải phóng thuộc hạ thì hắn sẽ không thể có được thứ đó, nên hắn đã thẳng tay loại bỏ những con tin giờ đây chỉ còn là vật cản đường.
"Chẳng phải họ là đồng đội của ngươi sao…!?"
『Chính vì là kẻ đứng đầu, nên ta mới phải đặt lên bàn cân. Giá trị của cái lò phản ứng đó cùng với vũ khí được tạo ra từ nó còn lớn hơn cả tổn thất về nhân sự và thiết bị. Chỉ vậy thôi.』
"…!"
『Vì mục đích đánh bại Reinhard, ta không ngại bất cứ hy sinh nào. Bọn chúng cũng vì có chung suy nghĩ đó nên mới tập kích [Tàu Eltram]. Dù cho cái sự hy sinh đó có giáng xuống đầu chúng, thì cũng là chuyện không thể tránh khỏi.』
Đứng trước bóng lưng chất chồng thi thể của những người từng là đồng đội, tôi chợt nhớ lại.
Kẻ thù mà tôi từng đối mặt trước đây… một trong hai tên thủ lĩnh của Băng sơn tặc Gouz-Maise, Gouz.
Hắn coi cái chết của thuộc hạ nhẹ như lông hồng. Thậm chí còn tỏ ra vui sướng vì có thêm thức ăn, một con ác quỷ đúng nghĩa.
Dù ngoại hình không hề giống nhau, nhưng cách thức tồn tại của chúng lại có nét tương đồng.
Đối với hắn, thuộc hạ không phải là đồng đội, mà chỉ là những quân cờ để đạt được mục đích.
"Tên khốn nhà ngươi…!"
『Tiết mục hỏi đáp đã kết thúc. ——Cũng chẳng cần phải giữ lại mạng sống cho ngươi nữa.』
Cùng với lời nói, thiết bị giữ thăng bằng dạng đuôi đung đưa.
Rõ ràng là hắn định dùng ngọn giáo ghim chặt tôi lại, rồi dùng Napalm thiêu rụi tất cả.
Có lẽ đó là kết quả của một sự phán đoán điềm tĩnh, rằng tên lửa không thể phá vỡ được bề mặt giáp.
『Tch! <Bouclier Planetaire>!!』
Trong chớp mắt, tôi ngắt kết nối hai mảnh giáp hình khiên ở hai vai, biến chúng thành khiên lơ lửng và quật mạnh vào [Imperial Glory].
Nhưng mà,
『Cái mánh khóe đó à. Nhìn là biết.』
Hai chiếc khiên lơ lửng đã bị cánh tay phụ vươn ra từ hai bên vai của cỗ máy vàng kim tóm chặt, chặn đứng lại.
"Cái này cũng…!"
Rõ ràng là đòn tấn công bất ngờ, vậy mà vẫn bị hắn cản phá hoàn toàn…!
Dù tôi cố điều khiển khiên lơ lửng, nhưng có lẽ do lực kẹp của hắn mạnh hơn nên nó chẳng hề nhúc nhích.
『Vĩnh biệt, [Phi Công] của <Tam Giác Trí Tuệ>. Câu trả lời của ngươi quả thật quá đáng thất vọng, nhưng về câu hỏi đầu tiên, ta sẽ hỏi những người đồng đội của ngươi khi nào ca khúc khải hoàn trở về Hoàng quốc vậy. <Paint Napalm>.』
Và rồi, cỗ máy vàng kim vung cái đuôi ướt sũng nhiên liệu lỏng lên,
『————!』
——Ngay giây tiếp theo, [Imperial Glory] đột ngột nhảy lùi về phía sau.
Thậm chí hắn còn rút cả thanh trường thương đang ghim chặt [White Rose] ra, lùi lại với toàn bộ tốc độ.
Còn nhanh hơn cả việc tôi kịp nhận ra lý do cho hành động đó…
Vô số quả tên lửa——đã nã xuống [White Rose].
『Tch…!?』
Lửa đỏ đập mạnh vào lớp giáp, khiến cỗ máy rung lên bần bật, và nhiễu sóng liên tục chạy loạn trên màn hình theo dõi bên trong.
『Ư, hự…』
Kèm theo tiếng kêu ngắn ngủi của Cyco, lớp giáp băng trên bề mặt vỡ nát, [White Rose] ngã gục xuống sàn.
"Cyco…!?"
『…Tớ ổn. Vẫn, có thể nhúc nhích…』
Đúng như lời Cyco nói, lớp giáp băng đã bị phá hủy một phần đáng kể, nhưng nhìn trên màn hình theo dõi thì sát thương nhận vào phần lõi của [White Rose] không nhiều lắm.
Có lẽ phần lớn đòn tấn công đã bị cản lại nhờ lớp giáp hợp kim kim loại cấp Mythical, nên cỗ máy có vẻ vẫn còn cử động được.
Có điều, sức ép từ vụ nổ đã truyền sát thương vào bên trong, nên cần một chút thời gian để có thể phục hồi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, tôi không thể di chuyển được.
…Được rồi.
"…Hủy bỏ <La Porte de l'Enfer>. Những mảnh vỡ cứ để nguyên như vậy."
『Aye, Ma'am.』
Theo sự chỉ thị của tôi, Cyco gỡ bỏ <La Porte de l'Enfer>.
Hình dạng của [White Rose] hiện tại, nhờ lớp giáp băng vỡ nát một cách vô cùng ngoạn mục, nên nhìn từ bên ngoài có lẽ chỉ giống như một cỗ máy đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Vì thế, nếu tôi gỡ bỏ <La Porte de l'Enfer>, thì dù cho tôi chưa phải nhận Death Penalty, tôi vẫn có thể đánh lừa đối phương rằng mình đã bị [Bất Tỉnh].
Một thành ngữ phương Đông gọi là, "Giả chết bắt quạ".
…Bị nhiễm thói quen của chị Niala mất rồi.
"Nhưng mà, những quả tên lửa vừa nãy, rốt cuộc là…?"
Rõ ràng là, chúng không phải tên lửa của [Imperial Glory].
Ngược lại, phần lớn số tên lửa đều nhắm vào hắn ta.
Nhưng mà… tấn công mà chẳng thèm đếm xỉa đến [Rose] thì chắc chắn không phải đồng minh rồi.
Rốt cuộc, ai đã…
『Phản ứng tốt đấy! Nhìn là biết tên phi công bên trong mang Superior Job rồi!』
Như để trả lời cho thắc mắc của tôi, từ bên trên… cái lỗ trên trần nhà mà [Imperial Glory] vừa khoét ra, một giọng nói như thế truyền đến.
Từ cái lỗ mà đống tên lửa vừa lao xuống… lần này, một vật thể khổng lồ lao thẳng vào.
Giọng nói nghe có vẻ là của một người phụ nữ vui vẻ, nhưng hình dáng của thứ vừa xuất hiện lại khác một trời một vực với chất giọng đó.
——Đó là, một con rồng máy với hai màu đỏ trắng.
"Đó là…"
Dáng vẻ đó, tôi thấy quen quen.
Thứ mà tôi đã nhìn thấy thông qua màn hình hình ảnh từ con cú của chị Niala.
Giữa sa mạc bên ngoài con tàu, con rồng máy đang giao chiến với anh Moneygold.
Đối thủ đáng lẽ ra đang bị anh Moneygold kìm chân không cho lại gần con tàu… lại bất ngờ xuất hiện tại khu động cơ này.
To be continued
_____________________________________
(=ↀωↀ=)<Kì tới
(=ↀωↀ=)<<Magingear> VS <Magingear> VS <Magingear>
( ̄(エ) ̄)<Super □obot Wars, gâu.


